KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 58 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 27.09.2009 06:56:24
0
THAO THỨC
 
Ngủ làm sao được em ơi
Khi đêm khơi dậy một trời yêu thương
Tình như chiếc lá thu vương
Gợi bao dĩ vãng con đường tình xưa
Biết giờ này thu ngủ chưa
Để tôi ru khúc nhạc thừa đêm nao
Em ơi trọn giấc chiêm bao
Có con bướm mộng đậu vào tim em.

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 27.09.2009 14:10:08
0
 
 
 
NguyenNgoat mến:
 
Dạ, Thu xin được gởi lời cảm ơn tới nguyenngoat đã dừng chân ghé sang thăm và để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, và xin mến chúc nguyenngoat thêm một ngày vui trong cuộc sống, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 14:20:44 bởi NuocMatMuaThu >

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 27.09.2009 20:01:47
0
TỪ KHI
Từ khi phải cách xa em
Đá hoang sơn cũng phải mềm lệ đau
Tình thơ gieo mãi vần sầu
Diệm sơn bùng lửa biển sâu sóng trào.

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 29.09.2009 12:39:22
0
 
_________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 12:40:35 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 29.09.2009 22:39:20
0
 
_____________________________________________

Song lam
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
  • Nơi: Địa đầu Tổ Quốc
RE: Đời buồn như chiếc lá - 29.09.2009 23:19:18
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
Nắng vỡ
 
Nhìn hoa nắng rớt trong sân
Khẽ lòng thầm hỏi mấy lần thu sang
Nhớ ai cánh nhạn gọi đàn
Đánh hồn thi thức bàng hoàng biết bao
 
NuocMatMuaThu


 
Nỗi buồn
 
Có nỗi buồn chẳng biết ngỏ cùng ai
Chợt chiều nay lá rụng ngoài cửa sổ
Nhặt lên tay chẳng còn gì nhớ nữa
Ta thả hồn theo chiếc lá thu bay

Gió heo may, nắng nhạt nhòa trong mắt
Bồi hồi ta gom nhặt những mùa thu
Sương ban mai lạnh cả tiếng chim gù
Để chiều về cúc vàng thêm trong nắng

Đâu cả rồi sao chiều nay im lặng
Ve của hè, ve của tháng năm qua
Tìm mõi mắt vẫn xa xa
Tiêng tiếc nhớ một mùa hè đã cũ

Bạn bè ơi! mùa thu của ta ơi!
Đâu cả rồi mùa hoa đỏ rơi rơi
Giờ cầm bút không sao ta viết nổi
Để lòng mình cứ mãi chơi vơi

Thăng trầm một khúc nhạc lòng
Mà sao nỡ để cả dòng thơ trôi?
------------- Song lam -------------

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.10.2009 02:55:18
0


CUNG ĐÀN MỜI TRĂNG.
 
Ngắm chiếc lược trăng chải tóc mây
Sương pha sợi trắng dáng hao gầy
Sao trời dăm đóa dăng hưu quạnh
Khiến chốn em ngồi cũng lắt lay.
 
Thôi đành tựa phím đàn đưa đẩy
Dạo khúc bi tình kiếm khỏa khuây
Đàn Nguyệt vang xa mời chị Nguyệt
Góp chung nhịp thở đỡ vơi đầy...
 
Gọi gió nơi nào mang đến ta
Lời thương lời nhớ đượm hương hoa
Gọi mây trả lại vùng yêu dấu
Có bóng người xưa với hiền hòa.
 
Trăng thu nghe khúc tình bi lụy
Lệ nhỏ sương đầy khóc với ta
Run rẩy bờ vai em ướt lạnh
Đàn rung thêm lạnh khoảng tình xa.
 
Em dạo cung đàn khúc lá bay
Nhớ anh xao xác bóng trăng gầy
Thu xưa bỏ bến niềm cô quạnh
Chẳng biết bao giờ lại nắm tay.
 
MINH TUẤN
 
BÀI THƠ VÀ BỨC ẢNH THẬT DỄ THƯƠNG EM NHỈ?
ANH HỌA CÙNG EM BÀI THƠ NÀY NHÉ/HI VỌNG CUỐI TUẦN EM CÓ NHIỀU NIỀM VUI NHÉ DIỆU THU À.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 02:58:13 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.10.2009 03:27:52
0


BAO NGÀY CÓ NGHE?
 
Em ngồi nhặt lá thu rơi
Cầm bao nhiêu chiếc buồn ơi là buồn
Từ nay nắng chẳng còn vương
Mây không còn trắng để tường rêu phong.
 
Anh ngồi đếm nhớ qua song
Níu trăng cô quạnh tìm dòng mơ xưa
Vén mây tìm ánh sao thưa 
Mắt em chẳng thấy đón đưa nụ cười.
 
Bến duyên sầu mãi chẳng tươi
Chữ tình ai để nụ cười héo hon
Em ngồi xếp mộ lá tròn
Anh ôm trống vắng xếp con chữ dài
 
Bài thơ anh viết cho ai
Mà heo hắt nắng, mà dài mưa bay
Lá thu vàng...Đã tuột tay
Trăng em đi mãi...Bao ngày có nghe???
 
MINH TUẤN
 
r

 
Lục Bát của em...hay và buồn ghê em ạ...Chúc em vui nè
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 12:52:27 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.10.2009 01:28:07
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CUNG ĐÀN MỜI TRĂNG.
 
Ngắm chiếc lược trăng chải tóc mây
Sương pha sợi trắng dáng hao gầy
Sao trời dăm đóa dăng hưu quạnh
Khiến chốn em ngồi cũng lắt lay.
 
Thôi đành tựa phím đàn đưa đẩy
Dạo khúc bi tình kiếm khỏa khuây
Đàn Nguyệt vang xa mời chị Nguyệt
Góp chung nhịp thở đỡ vơi đầy...
 
Gọi gió nơi nào mang đến ta
Lời thương lời nhớ đượm hương hoa
Gọi mây trả lại vùng yêu dấu
Có bóng người xưa với hiền hòa.
 
Trăng thu nghe khúc tình bi lụy
Lệ nhỏ sương đầy khóc với ta
Run rẩy bờ vai em ướt lạnh
Đàn rung thêm lạnh khoảng tình xa.
 
Em dạo cung đàn khúc lá bay
Nhớ anh xao xác bóng trăng gầy
Thu xưa bỏ bến niềm cô quạnh
Chẳng biết bao giờ lại nắm tay.
 
MINH TUẤN
 
BÀI THƠ VÀ BỨC ẢNH THẬT DỄ THƯƠNG EM NHỈ?
ANH HỌA CÙNG EM BÀI THƠ NÀY NHÉ/HI VỌNG CUỐI TUẦN EM CÓ NHIỀU NIỀM VUI NHÉ DIỆU THU À.
 
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, em xin mến chào anh, Tuấn vẫn khỏe chứ ạ, và em cũng xin được gởi lời rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm và mến tặng đôi bài thơ hay cùng với những lời khích lệ thật dễ thương mến dành, em sẽ xin ghi nhớ mãi, thơ anh lúc nào cũng hay cả, và cũng cho em xin phép được gởi lại đây cùng Tuấn vài đoạn, và xin mến chúc anh một ngày cuối tuần bình an, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương Tuấn nhé, mến mong anh bảo trọng :)
 
TB: Dạ, và NMMT cũng xin gởi lời cảm ơn bạn Song Lam đã dừng chân ghé thăm và đã mến tặng cho trang thơ của Thu một bài thơ, Thu xin rất cảm kích, và cũng xin mến chúc bạn những chuỗi ngày an vui, hồn thơ luôn đầy và lai láng mãi với những ý từ
 
Thân ái
 
Thu_em
_________________________________________________
 



NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.10.2009 02:36:41
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

BAO NGÀY CÓ NGHE?
 
Em ngồi nhặt lá thu rơi
Cầm bao nhiêu chiếc buồn ơi là buồn
Từ nay nắng chẳng còn vương
Mây không còn trắng để tường rêu phong.
 
Anh ngồi đếm nhớ qua song
Níu trăng cô quạnh tìm dòng mơ xưa
Vén mây tìm ánh sao thưa 
Mắt em chẳng thấy đón đưa nụ cười.
 
Bến duyên sầu mãi chẳng tươi
Chữ tình ai để nụ cười héo hon
Em ngồi xếp mộ lá tròn
Anh ôm trống vắng xếp con chữ dài
 
Bài thơ anh viết cho ai
Mà heo hắt nắng, mà dài mưa bay
Lá thu vàng...Đã tuột tay
Trăng em đi mãi...Bao ngày có nghe???
 
MINH TUẤN
 
Lục Bát của em...hay và buồn ghê em ạ...Chúc em vui nè
 
 
 
 
SÁNG TỰA VẦNG TRĂNG
 
Trăng em vẫn sáng nơi này
Sưởi hồn anh ấm những ngày gió sương
Gom mây dệt mộng bình thường
Ru đêm huyền thọai gió buông tiếng lòng
 
Dù mai trời có sang Đông
Hoặc là tuyết phủ cánh đồng trắng phau
Tình em vẫn vẹn một màu
Thủy chung gìn giữ mến trao đến chàng
 
Anh là giấc mộng chẳng tan
Là thương nhớ viết trong ngàn câu thơ
Xui em hồn lạc bến chờ
Đôi khi cảm thấy ngu ngơ cả lòng :)
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
r
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, em xin mến gởi tặng anh thêm bài thơ mộc mạc trên, và xin mến chúc anh cùng với gia đình thêm một ngày lành và thật dễ thươngggg Tuấn nhé, và cũng xin rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay anh đã mến tặng :)
 
TB: Dạ, Tuấn ơi, thơ anh Lục Bát, rất hay, còn thơ của Thu em....thì ....lục nồi, nên nếu như có gì hông đúng, rất mến mong anh sẽ thông cảm dùm cho :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_____________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 12:53:54 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.10.2009 12:47:18
0
 
________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 19:07:34 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.10.2009 02:54:44
0
 
 
 

CHIA ĐÔI –MÙA THU.
 
Em ngắm mùa thu ở cuối trời
Ngàn vàng lá rụng xếp đầy vơi
Có con chim nhỏ kêu khe khẽ
Chẳng hót vang như lúc nắng rơi.
 
Mây trắng vu vơ bên gió lạnh
Khép thu một khoảng xám ơ hờ
Thương thân mấy độ thu tàn úa
Chẳng được cùng nhau để mộng mơ .
 
Anh cũng bơ vơ ở chốn này
Bầu trời ươm lạnh gió heo may
Tiếng gà gọi bạn năm canh vắng
Đục trắng sương khuya bám mặt mày…
 
Ngày ra sông ngắm con đò cũ
Muôn khách lại qua tựa gió mây
Bên lở bên bồi cho nhau mãi
Tình sao không lại...Để sầu đầy.
 
Hai chốn chung lòng thắp mộng hoa
Từng năm cách trở đếm mùa qua
Câu vần đau đáu niềm trăn trở
Đợi cánh thiệp xuân họp một nhà.
 
MINH TUẤN
 
thơ và ảnh của em thật sinh động /anh họa cùng em nhé Diệu Thu/hi vọng em vui vẻ ngày chủ nhật nhé.
hình cô gái đẹp thật -chỉ có chú chim vẽ giống như chú gà nhỏ ở quê hương vn vậy >Hii....anh cảm thấy thế nên họa lại với em một tiếng gà năm canh của quê hương nghèo khó nhé...Chúc em an lành
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 02:58:44 bởi Minh Tuấn >

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.10.2009 10:43:20
0
ĐỜI tôi là những tháng ngày
Buồn như chiếc lá thu bay trong chiều
NHƯ  dòng sông lạnh đìu hiu
CHIẾC thuyền viễn xứ chở nhiều tơ vương
LÁ rơi trong cõi vô thường...

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.10.2009 12:53:56
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


CHIA ĐÔI-MÙA THU.
 
Hai chốn chung lòng thắp mộng hoa
Từng năm cách trở đếm mùa qua
Câu vần đau đáu niềm trăn trở
Đợi cánh thiệp xuân họp một nhà.
 
MINH TUẤN
 
Thơ và ảnh của em thật sinh động/anh họa cùng em nhé Diệu Thu/hi vọng em vui vẻ ngày chủ nhật nhé.
hình cô gái đẹp thật -chỉ có chú chim vẽ giống như chú gà nhỏ ở quê hương vn vậy...Hii....anh cảm thấy thế nên họa lại với em một tiếng gà năm canh của quê hương nghèo khó nhé...Chúc em an lành
 
 
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh, Tuấn vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay anh đã mến tặng, và Thu xin mến chúc anh một ngày Chủ Nhật bình an cùng với tất cả những gì dễ thương nhất :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_______________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 19:54:44 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.10.2009 17:42:30
0


BÓNG THU LẠC LỐI.
 
Bóng thu lạc lối đã bao lần
Nuối tiếc thêm buồn kỉ niệm xuân
Có phải xa nhau thì mới biết
Câu thơ dang dở  khắc tâm phần .
 
Em ướp tâm hồn đợi xuân sang
Lộc yêu nảy nở  lúc thu tàn
Lạnh đông cho dẫu bao cô quạnh
Đợi nắng anh về sưởi sắc nhan.
 
Mấy lượt buồn vui chốn lạ xa
Không anh đường thắm chẳng tươi hoa
Cỏ xanh in dấu giày quê lạ
Nhớ ngõ gầy xưa Nguyệt chẳng nhòa.
 
Anh đợi thơ dòng em viết xong
Từng câu gỡ rối khúc tơ lòng
Hanh heo đang đếm thu tàn úa
Hiểu nửa em buồn lúc cạn sông.
 
Góp lửa chờ nhau lúc hết đông
Xem hoa đua sắc thắm từng bông
Cho vơi  nỗi nhớ vào quên lãng
Hàm tiếu tặng anh vạn thắm nồng.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu/Chắc là em đã khỏe rồi hả /Mến chúc em mỗi ngày đều vui vẻ và sáng tác đều tay nhé.

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.10.2009 21:53:18
0

SÁNG TỰA VẦNG TRĂNG
 
Trăng em vẫn sáng nơi này
Sưởi hồn anh ấm những ngày gió sương
Gom mây dệt mộng bình thường
Ru đêm huyền thọai gió buông tiếng lòng
 
Dù mai trời có sang Đông
Hoặc là tuyết phủ cánh đồng trắng phau
Tình em vẫn vẹn một màu
Thủy chung gìn giữ mến trao đến chàng
 
Anh là giấc mộng chẳng tan
Là thương nhớ viết trong ngàn câu thơ
Xui em hồn lạc bến chờ
Đôi khi cảm thấy ngu ngơ cả lòng :)
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
r







CÂU THƠ LỤC BÁT.
 
Mỗi khi thấy nhớ quê hương
Tìm thơ lục bát dẫn đường về thăm
Gỡ lòng trên mái tóc trăng
Tìm người xa cách trăm năm chốn nào…
 
Hỏi tình liệu có hư hao
Khi xuân cách bóng đem rào tường mây
Hỏi lòng còn đắm men say
Khi tình xưa đã …Gói ngày xa xôi ???
 
Câu thơ xứ sở bời bời
Hỏi bao nhiêu lượt …Chẳng vơi nỗi niềm
Trách đời ru giấc ngả nghiêng
Trách sông sóng cả cho thuyền mãi xa.
 
Từng đêm ôm bóng quạnh nhà
Ngày trông lá rụng la đà buồn theo
Tình  xa đang ướp hanh heo
Đem vần lục bát mà gieo tiếng lòng.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em đã gửi một bài lục bát tràn đầy thi vị quê hương nhé Diệu Thu.
Mến chúc em vui cả tuần nhé 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 23:04:22 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.10.2009 23:28:46
0

 
SẦU CHIA.
 
Tìm trong lá gió hình sương
Bóng xưa chẳng thấy...Thấy đường lá rơi
Ngước cao trông áng mây trời
Không mưa sao ướt cả đôi mắt huyền.
 
Bóng ai như thể con thuyền
Bơi dòng tình ái lạc duyên phương nào
Bến đợi cầm nỗi khát khao
Gửi vào câu chữ nghẹn ngào lời thu.
 
Màn sương dăng lối âm u
Cho thăm thẳm núi ,cho mù mịt khơi 
Lòng buồn nhớ lúc chia phôi
Gửi trăng dăm chữ để rồi sầu chia...
 
MINH TUẤN
 
Em chúc em vui nhé...hi....Hôm nay rảnh...làm luôn mấy bài cho em nợ...lắm nè
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 05.10.2009 13:00:10
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

BÓNG THU LẠC LỐI.
 
Bóng thu lạc lối đã bao lần
Nuối tiếc thêm buồn kỉ niệm xuân
Có phải xa nhau thì mới biết
Câu thơ dang dở  khắc tâm phần .
 
Em ướp tâm hồn đợi xuân sang
Lộc yêu nảy nở  lúc thu tàn
Lạnh đông cho dẫu bao cô quạnh
Đợi nắng anh về sưởi sắc nhan.
 
Mấy lượt buồn vui chốn lạ xa
Không anh đường thắm chẳng tươi hoa
Cỏ xanh in dấu giày quê lạ
Nhớ ngõ gầy xưa Nguyệt chẳng nhòa.
 
Anh đợi thơ dòng em viết xong
Từng câu gỡ rối khúc tơ lòng
Hanh heo đang đếm thu tàn úa
Hiểu nửa em buồn lúc cạn sông.
 
Góp lửa chờ nhau lúc hết đông
Xem hoa đua sắc thắm từng bông
Cho vơi  nỗi nhớ vào quên lãng
Hàm tiếu tặng anh vạn thắm nồng.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu/Chắc là em đã khỏe rồi hả /Mến chúc em mỗi ngày đều vui vẻ và sáng tác đều tay nhé.
 
 
 
CÙNG TRĂNG EM VẼ
 
Em gởi tặng anh ngọn lửa lòng
Sưởi hồn ấm lại lúc vào Đông
Quên đi những chuỗi ngày hiu quạnh
Cảm nhận tình yêu vị mặn nồng
 
 Đón gió đêm về mộng dưới Hoa
 Em mơ hái được mảnh trăng ngà
 Gom mây kết lại thành thơ viết
Khắc mỗi tên Chàng cạnh với ta
 
Em vẽ bầu trời lấp lánh sao
Đầu xanh hai mái sát vào nhau
Lòng nghe nhộn nhịp tim mình nói
Hạnh phúc hình như đang mỉm chào :)
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Anh Tuấn thương mến:
 
Dạ, em xin rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay mến tặng, cùng với những lời thăm hỏi ân cần, Thu em vẫn khỏe, và cũng xin mến chúc anh khỏe, và có thêm một ngày mới an khang trong cuộc sống :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_____________________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.10.2009 00:19:07
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


CÂU THƠ LỤC BÁT.
 
Mỗi khi thấy nhớ quê hương
Tìm thơ lục bát dẫn đường về thăm
Gỡ lòng trên mái tóc trăng
Tìm người xa cách trăm năm chốn nào…
 
Hỏi tình liệu có hư hao
Khi xuân cách bóng đem rào tường mây
Hỏi lòng còn đắm men say
Khi tình xưa đã …Gói ngày xa xôi ???
 
Câu thơ xứ sở bời bời
Hỏi bao nhiêu lượt …Chẳng vơi nỗi niềm
Trách đời ru giấc ngả nghiêng
Trách sông sóng cả cho thuyền mãi xa.
 
Từng đêm ôm bóng quạnh nhà
Ngày trông lá rụng la đà buồn theo
Tình  xa đang ướp hanh heo
Đem vần lục bát mà gieo tiếng lòng.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em đã gửi một bài lục bát tràn đầy thi vị quê hương nhé Diệu Thu.
Mến chúc em vui cả tuần nhé 
 
Em chúc em vui nhé...hi....Hôm nay rảnh...làm luôn mấy bài cho em nợ...lắm nè 
 
 
 
Anh Tuấn thương mến:
 
Dạ, đôi dòng xin mến thăm anh vẫn khỏe, và Thu cũng đã ráng hết sức mình, để mang guốc chạy theo thơ anh :), mùh vẫn hổng kịp :(, nên xin phép lưu lại đôi vần mộc mạc trên cùng anh phúc họa cho vui Tuấn nhé, và em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày đầu tuần bình an, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, và rất cảm ơn anh cho nhiều bài thơ hay anh đã mến tặng, chắc em còn nợ anh.....đến suốt đời, mãi trả chưa xong :)
 
Thân ái
 
Thu_em
______________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 00:43:48 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.10.2009 12:45:30
0
 
 
LÒNG MẸ
Trình bày: Trường Vũ
 
____________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 23:37:34 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2009 10:37:42
0
 
___________________________________________

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2009 11:51:59
0




Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 






AI NHỚ CHĂNG?

Mùa thu lại đến cảnh khơi vàng
Lác đác ngoài hiên con lá đổ
Từng giọt mưa buồn ướt cỏ hoang
Đằng xa nghe tiếng sông than thở

Hay nhịp tim sầu hoen mắt em
Đợi chờ da diết suốt thâu đêm
Bơ vơ dưới bóng trăng cô lẽ
Cách biệt lâu rồi "ảnh" nhớ chăng?


                                         Đoạn Trường


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2009 20:29:49
0
Nước non còn hẹn ước
Mắt buồn mãi vời trông
Mùa yêu không biết được
Thu xưa có chờ trông?

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2009 23:04:00
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường


Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 



AI NHỚ CHĂNG?

Mùa thu lại đến cảnh khơi vàng
Lác đác ngoài hiên con lá đổ
Từng giọt mưa buồn ướt cỏ hoang
Đằng xa nghe tiếng sông than thở

Hay nhịp tim sầu hoen mắt em
Đợi chờ da diết suốt thâu đêm
Bơ vơ dưới bóng trăng cô lẽ
Cách biệt lâu rồi "ảnh" nhớ chăng?


                                     Đoạn Trường

 
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến chào ĐT vẫn khỏe, và hôm nay Thu nghe rất hân hạnh đã được ĐT ghé trở lại thăm và mến tặng đôi dòng, Thu xin rất cảm kích :), và xin gởi lời mến chúc ĐT thêm một ngày mới bình an trong cuộc sống, cùng với tất cả những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân, mến mong ĐT bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 18:18:12 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.10.2009 02:58:46
0


DÒNG THƠ CHO NHAU.
 
Biển xanh cất ngọn nắng chiều
Tím bao rơi rụng bấy nhiêu tơ lòng
Bây giờ chẳng đợi trăng trong
Chỉ mong giấc ngủ đượm nồng cơn mơ.
 
Thu tàn làm héo câu thơ
Đông sang lối cũ cũng mờ dấu chân
Niềm tin khắc khoải bao lần
Khi thu tàn tạ, khi xuân qua mùa.
 
Mong manh cũng giọt nắng thưa
Ngọt ngào cũng  gọi giọt mưa cuối mùa
Vần thơ ta chẳng đung đưa
Cũng là dòng suối bốn mùa êm tai.
 
Cuộn lòng ôm giấc vàng mai
Mặc trời đông thả đường dài tuyết bông
Câu thơ cố giữ lửa lòng
Vần xuân ấm áp...Sưởi trong đông tàn.
 
MINH TUẤN 
 
Cám ơn em nhé DT /Dạo này anh bận quá /bây giờ vào họa với em /nhưng lại bận nữa rồi..Mai họa tiếp em hén
 
Chúc em vui vẻ cuối tuấn

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.10.2009 12:23:20
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

DÒNG THƠ CHO NHAU.
 
Biển xanh cất ngọn nắng chiều
Tím bao rơi rụng bấy nhiêu tơ lòng
Bây giờ chẳng đợi trăng trong
Chỉ mong giấc ngủ đượm nồng cơn mơ

MINH TUẤN 
 
Cám ơn em nhé DT /Dạo này anh bận quá /bây giờ vào họa với em /nhưng lại bận nữa rồi..Mai họa tiếp em hén
 
Chúc em vui vẻ cuối tuấn

 
 
Hi Tuấn:

Dạ, rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm Thu và đã mến tặng cho trang thơ nhà em một bài thơ thật hay, dạ, và thưa hông sao đâu anh, hay là mình sẽ đợi lại dịp nào lúc Tuấn rãnh rỗi, thì anh sẽ họa lại cùng em cũng được, vì em hông muốn anh cảm thấy như mình bị mắc nợ em, như thế em nghe cũng rất ngại :(, dạ, đôi dòng Thu xin mến lưu thăm anh vẫn khỏe và xin mến chúc anh những chuỗi ngày bình an, cùng với những niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất :)

TB: Dạ, có lẽ mùa Thu đã đến khắp nơi, và chắc chắn mùa Thu sẽ mang theo những chiếc lá vàng, cùng với những cơn gió heo mây se lạnh, hoặc cùng với những giọt mưa ngâu, nhưng Thu vẫn mãi đẹp hoài trong em, và em cũng cầu chúc sao, cho mùa Thu nắng vẫn hồng, và vẫn đẹp trong tâm hồn anh, cùng với những ý thơ, mến mong Tuấn bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 01:32:47 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.10.2009 13:14:00
0
 
________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 11:07:18 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.10.2009 23:03:20
0

CÙNG TRĂNG EM VẼ

Em gởi tặng anh ngọn lửa lòng
Sưởi hồn ấm lại lúc vào Đông
Quên đi những chuỗi ngày hiu quạnh
Cảm nhận tình yêu vị mặn nồng

Đón gió đêm về mộng dưới Hoa
Em mơ hái được mảnh trăng ngà
Gom mây kết lại thành thơ viết
Khắc mỗi tên Chàng cạnh với ta

Em vẽ bầu trời lấp lánh sao
Đầu xanh hai mái sát vào nhau
Lòng nghe nhộn nhịp tim mình nói
Hạnh phúc hình như đang mỉm chào

NuocMatMuaThu






ÁO TÍM MÀU EM.

Áo xưa màu tím sợ phai màu
Em cất theo ngày cách mặt nhau
Có phải thương chiều anh đón đợi
Bóng em cùng đến với trăng thâu …

Chiều tím bây giờ chẳng có em
Tình xưa cảnh cũ nhạt hơi men
Trăng nay cho dẫu ngàn tơ óng
Mặc gió hương đầy ,chỉ nhớ em…

Muôn sợi tím chiều rơi ngập lối
Mắt trông diệu vợi chẳng buồn quen
Thơ ngây màu áo em khép vội
Màu sắc nơi anh chẳng ố hoen.

Anh đợi xuân về dẫu tháng ba
Hoa xoa tim tím bóng hoa cà
Nàng Bân khoác áo xưa tìm đến
Trả lại tình anh nỗi khát xa.

MINH TUẤN

Cám ơn em đã ghé thăm với một bài thơ mơ mộng nhé DT.
Chúc em cuối tuần vui vẻ hén.


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.10.2009 02:47:28
0



CÒN NHỚ...NỤ CƯỜI
 
Ngàn năm ru giấc núi đồi
Trăm năm một thoáng giấc tôi phong trần
Thời gian ngủ kiếp phong vân
Bến tình ngủ thức bên vần thơ yêu?
 
Nhớ dăng tím sợi nắng chiều
Thương trăng vò võ cô liêu bóng vàng
Ru tình bằng khúc gió hoang
Bằng mây xứ lạ ,bằng vàng úa thu.
 
Đêm giờ đã phủ sương mù
Dấu chân lẻ bạn ,ướt từ hạt khuya
Bầu trời không xẻ không chia
Trăng sao như thể đã lìa thế gian.
 
Trăm năm hẹn kiếp đá vàng
Nghìn đêm mộng mị mơ hoang xứ người
Xếp vần lục bát xanh tươi
Hỏi lòng còn nhớ...Nụ cười ngày xưa???
 
MINH TUẤN
 
Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé Diệu Thu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 02:51:44 bởi Minh Tuấn >

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.10.2009 06:57:30
0
 
Tình nhớ mùa Thu
 
Nắng chiều ngã bóng nhớ ai
Lang thang biển vắng ngàn mây hửng hờ
Vầng trăng toã sáng mõi chờ
Soi gương dòng nước bên bờ nhớ nhung

Lung linh mặt nước khắp vùng
Giọt sương óng ánh lạnh lùng trĩu mang
Gió đưa cành đẩy lá vàng
Chao rơi chạm đất ngỡ ngàng đón thu

Trong mong nữa dáng mịt mù
Nữa hồn gói mộng ngục tù trái tim
Người ơi sao mãi im lìm
Trăng tròn lại khuyết trong tiềm thức vang

Cá Mặn

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 58 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 1723 bài trong đề mục