KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 58 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.11.2009 22:17:41
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
ĐÓN ĐỢI NÀNG XUÂN
 
Vườn thơ em đón nắng Xuân
Để chiều ngồi đợi bước chân Chàng về
Cùng anh lạc chốn đam mê
Thả hồn mình mộng phu thê một lần
 
Tim hòa nhịp đập ái ân
Xui môi chợt bỗng như cần bờ môi
Ngửa tay cúi nhặt hoa rơi
Lắng nghe lòng ngỏ từng lời mến thương
 
Đàn ai buông tiếng du dương
Điệu trầm điệu bổng nghe dường như mơ
Phải anh là suối tình thơ
Ru em bến hạ câu chờ còn đây??
 
Rượu tình chưa uống mà say
Ngỡ nghe trời đất cuồng quay chốn này
Anh là cuộc sống ngày mai
Là mây chở gió ru đầy giấc mơ
 
Là đêm em biết đợi chờ
Vòng tay ánh mắt cùng bờ môi hôn....
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
 
 
 _____________________________________
 



Thả hồn vu vơ


Mây chiều ngã nắng trời xanh
Thả hồn thổn thức trên cành gió đưa
Vi vu thoáng nhẹ say sưa
Ru ngàn giấc mộng cho vừa dạ mong

Cùng ai nối nhịp kia sông
Gởi lời thổn thức thõa lòng khát khao
Chung môi rượu thắm môi chào
Men say trầm bỗng ngọt ngào vị hương

Suối ngàn mát dạ rừng thương
Đàn ngân nhịp thở đo lường trái tim
Miên man tình khúc đi tìm
Duyên ai gói mộng triền miên đón chờ

Dịu dàng ánh mắt vu vơ
Bơ vơ gởi nhớ tình thơ với nàng
Lật trang hạnh phúc nồng nàn
Ghi vào tình sử cho ngàn kiếp sao

Trăm năm một thuở nhìn sao
Đôi ta cùng mộng môi trao dạ mời...

Cá MẶn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 06:20:16 bởi Cá Mặn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 05.11.2009 09:52:53
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

ANH VỀ.
 
Anh về lối cũ tìm em
Vườn xưa hoa lá thắm chen sắc trời
Anh về tìm lại nụ cười
Vầng dương sóng mắt làn môi sóng tình.
 
Tay em ấm ,đóa hoa xinh
Khép đan năm ngón giữ mình bên nhau
Dòng sông đã nối nhịp cầu
Đôi bờ đoạn tụ quên câu lở bồi...
 
Gió hôn em thắm làn môi
Nắng anh, rơi áo qua thời gió sương
Bến lòng chan chứa yêu thương
Thuyền sầu buông thả theo đường ưu tư...
 
Anh về cho hết tương tư
Cho êm giấc ngủ đến từ vòng tay
Tình em nửa cuộc sống này
Vịn tay anh bước để say với đời.
 
MINH TUẤN 
  
Diệu Thu /Cám ơn em ghé thăm và tặng anh bài thơ tình lãng mạn quá nè..hiii...Anh họa cùng em, thân tặng trong những ngày đông tháng giá...
Mến chúc em khỏe và luôn hồn nhiên hén
 
MT

 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, rất cảm ơn anh Tuấn đã ghé nhà thăm và đã để lại bài bài thơ hay mến tặng, em xin mến chúc Tuấn có một ngày mới  an khang, tốt đẹp và dễ thương như ý, và thêm lần nữa, em xin rất cảm kích nhiều, và em xin phép nhờ Tuấn khi nào có vào họa lại thơ cho em, thì xin làm phiền anh làm ơn vào lại bài phúc họa của chính anh là bài ANH VỀ, và Thu xin làm ơn nhờ anh đổi lại dùm em bài thơ tựa XANH XANH NHỮNG GIẤC MƠ của em, vì em đã chỉnh lại một câu trong bài thơ của mình nghe cho tạm êm tai hơn, và xin lỗi Thu đã làm phiền anh, nhưng xin rất cảm ơn anh nhiềuu.... :)
 
TB: Dạ, và Thu cũng xin gởi lời cảm ơn anh Cá Mặn đã ghé sang thăm và mến tặng cho Thu một bài thơ thật hay, Thu xin rất cảm kích và cũng xin mến chúc anh một ngày lành và  an vui như ý :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 10:01:19 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 05.11.2009 20:47:42
0
 



TÌM NHAU.
 
Đêm ngày mơ bóng tìm nhau
Câu thơ xếp chữ vương màu con tim
Vần em đợi một cánh chim
Vần anh khắc khoải kiếm tìm bông hoa .
 
Đi tìm dẫu nẻo cách xa
Lấy nơi duyên thắm để hòa phận riêng
Đem  về ngọn lửa trinh nguyên
Thắp ngôi hạnh phúc ,soi thuyền lứa đôi .
 
Đi tìm ..Tìm  mãi xa xôi
Người nơi mây trắng, còn tôi cánh buồm
Bóng người mãi giấu mây sương
Hình tôi xa lắc trên đường lá rơi .
 
Tìm nhau có một khoảng trời
Mà nghiêng ánh mắt ,mà rơi lệ lòng
Đêm buồn hỏi Nguyệt bên song
Chiều vương nỗi nhớ trao dòng mưa rơi.
 
Tìm em ...Em cũng tìm tôi
Vần thơ xa xứ ,xếp lời quê hương
Mong xuân rơi ấm con đường
Cho ta gặp lại …Người đương đợi mình.
 
MINH TUẤN
 
 Cám ơn Diệu Thu ghé thăm anh nè...Hiii...Lục bát thơ em cũng đan vần ngọt quá mất thôi.Chúc em sáng tác đều tay và có nhiều ảnh đẹp nữa nhé.Mong em cả tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 23:36:45 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.11.2009 10:44:25
0
 
 
 
Hi Tuấn:

Dạ, rất cảm ơn anh đã sửa lại dùm em bài thơ trên, đôi dòng Thu xin mến thăm anh vẫn khỏe, và rất tiếc đêm nay hồn thơ Lục Bát của em....lại bị nghèo chữ rồi Tuấn ạ :(, nên cho phép em xin được chuyển về lại thơ Tứ Tuyệt anh nhé, và xin mến gởi tặng anh bài thơ mộc mạc trên, và mến chúc anh cùng gia đình, thêm một ngày mới an khang trong cuộc sống, và luôn buôn may bán đắt, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, mong anh bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin cảm ơn anh rất nhiềuuuuuu :)

Thân ái

Thu_em
______________________________________________

 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.11.2009 21:28:29
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

TÌM NHAU.
 
Đêm ngày mơ bóng tìm nhau
Câu thơ xếp chữ vương màu con tim
Vần em đợi một cánh chim
Vần anh khắc khoải kiếm tìm bông hoa .
 
Đi tìm dẫu nẻo cách xa
Lấy nơi duyên thắm để hòa phận riêng
Đem  về ngọn lửa trinh nguyên
Thắp ngôi hạnh phúc ,soi thuyền lứa đôi .
 
Đi tìm ..Tìm  mãi xa xôi
Người nơi mây trắng, còn tôi cánh buồm
Bóng người mãi giấu mây sương
Hình tôi xa lắc trên đường lá rơi .
 
Tìm nhau có một khoảng trời
Mà nghiêng ánh mắt ,mà rơi lệ lòng
Đêm buồn hỏi Nguyệt bên song
Chiều vương nỗi nhớ trao dòng mưa rơi.
 
Tìm em ...Em cũng tìm tôi
Vần thơ xa xứ ,xếp lời quê hương
Mong xuân rơi ấm con đường
Cho ta gặp lại …Người đương đợi mình.
 
MINH TUẤN 
 
Cám ơn Diệu Thu ghé thăm anh nè...Hiii...Lục bát thơ em cũng đan vần ngọt quá mất thôi.Chúc em sáng tác đều tay và có nhiều ảnh đẹp nữa nhé.Mong em cả tuần vui

 
 
CASABLANCA
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh vẫn khoẻ ạ, sáng nay sau khi em vừa thức dậy, thì rất may mắn đã tìm được chút Lục Bát trong hồn thơ, nên vội vàng viết xuống đôi hàng mến gởi lưu lại tặng anh, và xin mến chúc Tuấn một ngày mới với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, mong anh bảo trọng, và rất cảm ơn Tuấn đã ghé thăm em và để lại bài thơ thật hay mến tặng :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 21:31:39 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.11.2009 01:54:50
0


NỢ EM
 
Cả đời mắc nợ cùng em
Quãng xuân hờ hững để hoen mắt sầu
Quanh năm chẳng một ngày ngâu
Bốn mùa ướp cảnh gió sầu mùa đông.
 
Nợ em nợ mãi chất chồng
Hoa đào mấy lượt nảy mầm đơm hoa
Thu vàng rơi mấy mùa qua
Nắng ươm mấy vụ hoa cà tím bông.
 
Nợ em nợ một cánh đồng
Vắng tay cày cuốc lúa không tốt đều
Lối mòn đã kín phong rêu
Sân nhà lấm tấm đầy chiều hoa xoan.
 
Nợ em nghĩa bạc tình vàng
Chanh chua chuốt chát dạ càng tin yêu
Nợ em nợ biết bao nhiêu
Câu thơ gói cả muôn chiều mây bay.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn Diệu Thu nè.
Hai hôm bận quá ,Không ghé thăm em được.Hôm nay mới ghé thăm và họa bài cùng em.
Chúcem một tuần vui vẻ và sáng tác đều tay Thu nhe.
 
Thân ái.

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.11.2009 02:13:03
0


ĐỢI...
 
Ngọn gió chung tình chốn hạ say
Vầng mây trong trắng bến thu đầy
Vi vu khúc nhạc đêm thơ mộng
Lãng đãng trăm hình chốn nắng bay.
 
Lúc nhớ hạ xanh say ánh sao
Khi thương ánh mắt bóng thu vào
Bước chân in gót trong chiều nhớ
Cho dáng thân tình vợi khát khao.
 
Em nhé từ nay đã lạnh Đông
Vườn xưa ấp ủ đợi xuân hồng
Cơn mơ cố giữ say niềm ước
Đợi lúc anh về hết ngóng trông?
 
MINH TUẤN
 
DIỆU THU À/thi thoảng lại làm thơ tứ tuyệt em hén ,Cho đỡ quên mà.
Chúc em vui nhiều.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 02:15:10 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 12.11.2009 23:22:59
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn
 
Em nhé từ nay đã lạnh Đông
Vườn xưa ấp ủ đợi xuân hồng
Cơn mơ cố giữ say niềm ước
Đợi lúc anh về hết ngóng trông?
 
MINH TUẤN
 
DIỆU THU À/thi thoảng lại làm thơ tứ tuyệt em hén, Cho đỡ quên mà.
Chúc em vui nhiều.

 
 
Hi Tuấn:

Dạ, đôi dòng Thu viết vội mến thăm anh, Tuấn vẫn khỏe ạ, và cũng rất xin lỗi anh, mãi cả gần tuần nay, em mới tìm được chút ý thơ, nên xin phép được lưu lại đôi dòng phúc họa lại cho bài thơ trên của anh đã mến tặng, thơ Tuấn lúc nào cũng hay cả, em luôn luôn mến mộ và xin rất cảm kích nhiềuuuuuu, và xin mến chúc anh một chiều còn lại an vui cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
_____________________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 23:38:03 bởi NuocMatMuaThu >

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.11.2009 06:04:00
0
TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG
 
Bây giờ trời đã sang đông
Buồn như chiếc lá lạnh không thu tàn
Em còn nước mắt  chứa chan
Khóc cho một kiếp hồng nhan phận mình?
 
 
yêu thương và tha thứ

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.11.2009 15:40:21
0



MÀNH TƠ …
Áo em rực rỡ góc thiên thanh
Nghiêng huế chiều mây ,dáng trắng lành
Muôn chiếc lá vàng vương nỗi nhớ
Một nhìn ánh mắt thuở cùng anh
Mùa thu sao bỗng như xa lạ
Khoảng cánh chia xa có mỏng manh
Mong hạ mãi say thời áo trắng
Cho mơ mãi quẩn chốn tơ mành …
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến.
em mệt hay bận thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe em à.Hi ngày tháng mùa đông còn kéo dài lắm đấy.
Chúc em vui vẻ và giữ gìn sức khỏe với mùa đông nhé...Hii Chúc em vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 15:43:02 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.11.2009 02:33:19
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

NỢ EM
 
Cả đời mắc nợ cùng em
Quãng xuân hờ hững để hoen mắt sầu
Quanh năm chẳng một ngày ngâu
Bốn mùa ướp cảnh gió sầu mùa đông.
 
Nợ em nợ mãi chất chồng
Hoa đào mấy lượt nảy mầm đơm hoa
Thu vàng rơi mấy mùa qua
Nắng ươm mấy vụ hoa cà tím bông.
 
Nợ em nợ một cánh đồng
Vắng tay cày cuốc lúa không tốt đều
Lối mòn đã kín phong rêu
Sân nhà lấm tấm đầy chiều hoa xoan.
 
Nợ em nghĩa bạc tình vàng
Chanh chua chuốt chát dạ càng tin yêu
Nợ em nợ biết bao nhiêu
Câu thơ gói cả muôn chiều mây bay.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn Diệu Thu nè.
Hai hôm bận quá ,Không ghé thăm em được.Hôm nay mới ghé thăm và họa bài cùng em.
Chúcem một tuần vui vẻ và sáng tác đều tay Thu nhe.
 
Thân ái.

 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin phép được ghé vào thăm Tuấn đây, anh vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh cho những bài thơ hay mùh anh thường mến tặng, và em xin gởi lời chúc mừng anh đã tạo được tranh thơ, mong anh hãy ráng cố gắng thêm chút thời gian nữa, thì em hy vọng Tuấn sẽ tìm được nhiều điều thú vị với chương trình Photoshop trên, chỉ là hơi mất công một tí thôi..đúng hôn hở Tuấn :)
 
Dạ, và trước khi xin phép được ngừng bút, em xin mến chúc anh một chiều Chủ Nhật an khang, cùng với nhiều niềm vui khả ái, trọn vẹn và dễ thương nhất, dạo này hông hiểu sao hồn thơ em cứ chạy lạc đâu mất, tìm hòai mùh hỗng ra chữ được Tuấn ơi, nên nếu như thơ em hông có được hòan hảo cho lắm, rất mến mong anh sẽ hiểu và sẽ thông cảm cho :(
 
Thân ái
 
Thu_em
_______________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 02:36:27 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.11.2009 10:38:31
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

MÀNH TƠ …

Áo em rực rỡ góc thiên thanh
Nghiêng huế chiều mây ,dáng trắng lành
Muôn chiếc lá vàng vương nỗi nhớ
Một nhìn ánh mắt thuở cùng anh
Mùa thu sao bỗng như xa lạ
Khoảng cánh chia xa có mỏng manh
Mong hạ mãi say thời áo trắng
Cho mơ mãi quẩn chốn tơ mành …

MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến.
em mệt hay bận thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe em à. Hi ngày tháng mùa đông còn kéo dài lắm đấy.
Chúc em vui vẻ và giữ gìn sức khỏe với mùa đông nhé...Hii... Chúc em vui

 
 
Thu xin mến chào anh Minh Tuấn và thi sĩ nguyenngoat vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin gởi lời tri ân tới anh và thi sĩ nn đã dừng chân ghé thăm và để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều và cũng cho phép em được gởi lại Tuấn bài thơ trên phúc họa, và xin mến chúc anh cùng thi sĩ nn một chuỗi ngày bình an, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, và thật dễ thương
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.11.2009 23:44:24
0
 
 
 
CHUYỆN BA MÙA MƯA
Trình bày: Băng Tâm
 
_______________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 23:59:27 bởi NuocMatMuaThu >

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 17.11.2009 07:26:39
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
CHUYỆN BA MÙA MƯA
Trình bày: Băng Tâm
 
_______________________________________________


 
 
                          XIN EM...
 
Cho anh nán lại phút giây
Để nghe dòng lệ tràn đầy trong nhau
Rồi mai lá mộng úa sầu
Vẫn còn nhớ lại nhịp cầu tri âm
Đời như chiếc lá âm thầm
Rơi trong mưa lạnh tím bầm lòng đau.
 
 
 
 
(Nhạc khúc trữ tình hay quá! Xin cảm ơn em!)
 
                                                                                (nguyenngoat)
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 17.11.2009 11:34:07
0
 

Trích đoạn: nguyenngoat

XIN EM...
 
Cho anh nán lại phút giây
Để nghe dòng lệ tràn đầy trong nhau
Rồi mai lá mộng úa sầu
Vẫn còn nhớ lại nhịp cầu tri âm
Đời như chiếc lá âm thầm
Rơi trong mưa lạnh tím bầm lòng đau.
 
(Nhạc khúc trữ tình hay quá! Xin cảm ơn em!)
 
                                                                                (nguyenngoat)

 
 
Thu xin mến chào nguyenngoat vẫn khỏe ạ:

Dạ, Thu xin được gởi lời cảm kích cho những bài thơ hay mùh anh đã để lại mến tặng cho Thu trong những lần dừng chân ghé thăm nhà, thơ anh rất hay, Thu xin rất ngưỡng mộ nhiều, và Thu nghe cũng rất hân hạnh, và cũng xin phép được lưu lại đôi dòng mộc mạc trên của mình, như để xin thay thế cho lời tri ân của lòng, và Thu cũng xin mến chúc anh một ngày/đêm an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, khả ái và dễ thương nhất, mến mong anh bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích........nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_______________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 11:43:27 bởi NuocMatMuaThu >

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.11.2009 10:37:32
0
Xin một chiếc lá thu
 
Anh xin chiếc lá thu gầy
Đề thơ cho hết đắng cay cõi trần
Mình không là đôi tình nhân
Nên im nước mắt mỗi lần chia tay
Em về mưa đổ chiều nay
Nhẹ thôi em !Kẻo gót lầy đường trơn
Nếu còn bao nỗi cô đơn
Nhớ chia một chút dỗi hờn cho anh!
yêu thương và tha thứ

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.11.2009 12:15:30
0
 
 
 
Anh nguyenngoat mến:
 
Dạ, Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay vừa qua anh đã mến tặng, và xin mến chúc anh thêm một ngày lành và dễ thương như ý
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
_______________________________________________

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 20.11.2009 11:24:17
0





XIN HÃY LÀ TÌNH PHỤ


Em giấu mùa thu trong khóe mắt
Chạnh lòng tan tác dưới mưa ngâu
Nghẹn ngào tim vỡ rơi từng mảnh
Tựa cánh hồng phai theo gió sầu

Ai ngỡ lá xanh trợt giấc vàng
Ngân hà chắn lối lúc em sang
Chiếc cầu Ô Thước giờ ngăn cách
Duyên hỡi tình ta lắm phủ phàng

Đã mấy mùa qua em rất buồn
Nhủ thầm sao nỡ ghét người thương
Vướng tình khổ lụy tơ truyền kiếp
Ai thấu được lòng lệ vẫn tuôn
 
Nếu biết ngày mai mộng chẳng thành
Thà rằng chớ gặp để quên nhanh
Có đâu em phải đời cô lẻ
Làm gió phai màu giá tuổi xanh

Em đợi đông về anh biết không...
Để tim lạnh buốt hết trông mong
Để đời phai bạc theo sương gió
Để hiểu phụ tình khổ lắm không...

Một mùa thu cũ thấy qua lâu
Níu lại hồn ta nơi vực sâu
Van mãi duyên này sao chẳng dứt
Đợi mùa thu khác suốt niên thâu

Dẫu có ngày mai anh chớ về
Vì mình đã lỡ kiếp phu thê
Thì thôi xin hãy là tình phụ
Làm én kiếp sau mới hẹn thề

                                         Đoạn Trường


  KHI EM THOÁNG QUA ĐỜI TÔI
Ca Sĩ: Quang Dũng

    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 11:44:19 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.11.2009 11:52:57
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường


DỞ DANG

Gió tri âm đã ngừng trôi
Thu về lá cũng đành thôi liền cành
Sầu ươm dưới nắng vàng hanh
Úa tàn thương nhớ, khô thành trái ngang

Bến tình lỡ chuyến đò sang  
Sông trôi hạt giống dở dang giữa đời
Nảy mầm khổ lụy đến người
Yêu nhau sao phải chia phôi lẻ đàn

Mong rằng trăng vẫn bình an
Nguyệt lầu cô quạnh thở than một mình
Mây kia dù biết, làm thinh
Mở lời ngấn lệ in hình mưa ngâu


                                                   Đoạn Trường

_____________________________

Sao lên lấp lánh ngoài xa
Trăng lên, trăng xuống, trăng tà về đâu
Hỏi cô Nguyệt thẹn trên lầu
Còn yêu ta nữa hay sầu với ta?

Thôn Nghèo:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=498724

 
 
Đoạn Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin phép được ghé vào mến thăm ĐT vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời rất tri ân cho bài thơ hay cùng với bài nhạc cũng rất hay mùh ĐT đã dừng chân ghé vào thăm trang thơ Thu hôm nọ và đã để lại mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, và xin mến chúc hồn thơ của ĐT luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày mới an khang, và thật dễ thươnggg :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________________



Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 23.11.2009 11:40:33
0
 

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

Đoạn Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin phép được ghé vào mến thăm ĐT vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời rất tri ân cho bài thơ hay cùng với bài nhạc cũng rất hay mùh ĐT đã dừng chân ghé vào thăm trang thơ Thu hôm nọ và đã để lại mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, và xin mến chúc hồn thơ của ĐT luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày mới an khang, và thật dễ thươnggg :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu


Đoạn Trường mong Thu luôn luôn bình an và vui vẻ.  Sắp đến mùa đông ngoài trời bắt đầu lạnh...nhớ giữ gìn sức khoẻ...nếu không ĐT không còn thấy Thu làm thơ cho các bạn trong "thuquanvn" cùng chiêm ngưỡng.    








NGẨN NGƠ THU CHIỀU

Ai đi để lại trăng mơ
Vầng mây lỡ ướt hoen mờ mắt em
Mưa sầu từng giọt qua thềm
Gió leo song cửa lòng thêm hững hờ
Ai đi để lại vần thơ
Người trong rèm mộng ngẩn ngơ thu chiều
Xa vời cánh nhạn đìu hiu
Ai ơi còn nhớ môi yêu ban đầu
Nụ hôn xen lẫn nụ sầu
Em đây nhớ mãi mưa ngâu năm nào
Thuở xưa anh nói má đào
Sao lem những giọt mưa nao trong lòng
Giờ đây đã mấy niên ròng
Anh đi em nhớ trông mong ngày về
Để ta sánh đẹp lời thề
Ngày xưa anh hứa dưới quê chung tình

                                                       Đoạn Trường


HÃY VỀ VỚI ANH
Ca sĩ: Quang Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 15:45:41 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 24.11.2009 20:48:27
0

 
CHÚNG MÌNH...
 
Mong manh muôn sợi tơ trời
Ban mai nắng đỏ chiều rơi tím chiều
Sợi lòng thương nhớ bao nhiêu
Mà trong đáy mắt đựng chiều mây bay.
 
Bóng em thả mảnh trăng gầy
Bàn tay đơn lẻ đong đầy gió sương
Trách thu...Tình hãy còn vương
Sao đông như thể chia đường thêm xa.
 
Ước chi thắm một mái nhà
Ước chi hồ lặng thiên nga kết bầy
Ước chi thu hãy còn say
Như em mặc áo những ngày trường tan.
 
Đò đầy người hỡi đừng sang
Sông sâu chớ lội mà làm tôi đau
Ước vàng còn để trên đầu
Mảnh trăng còn đó giữ câu chúng mình...
 
MINH TUẤN
 
Lâu quá rùi nè...Không thơ phú chi cả..Bùn ghê thật đấy...Hôm nay mới dỗi anh ghé vào thăm em thì thấy nhà em vẫn thơ treo đầy ngõ ,văn mọc đầy vườn...Hii Chỉ còn thiếu chút hương của mùa xuân nữa thôi em à.
Mến chúc em vui cả tuần Diệu Thu hén...
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 24.11.2009 21:16:49
0

 
CHỜ NHAU CHO TỚI BAO GIỜ...
 
Phong tình chốn tuyết tung bay
Màu đông trắng lối ,sắc ngày quạnh hưu
Phong tình chốn gió đìu hiu
Tiếng chim lạc bạn,mất chiều gọi nhau.
 
Đông về bao nỗi u sầu
Mắt gom mây xám ,lòng thâu canh dài
Tìm đâu một chút nắng mai
Để son má phấn ,để dài tóc đen.
 
Nỗi niềm nhớ nhớ quen quen
Riêng tư kỉ niệm xếp chen đáy lòng
Vần thơ sao mãi long đong
Say thu một thoáng ,đã vòng lạnh đông.
 
Lẻ loi cánh nhạn chim hồng
Mây trôi mơ ước ,gió bồng cơn mơ
Chờ nhau cho tới bao giờ
Đến xuân phơi ngõ...Hay tơ thu vàng.
 
Ngẩn ngơ dạo một khúc đàn
Tiếng lòng thả giọt trăng tan cuối trời
Cung trầm đan nhớ đầy vơi
Cung thanh gửi bạn rối bời mùa đông.
 
MINH TUẤN
 
Bài thơ và bức hình hay quá em hén...
Mà sao hai chữ ngày xưa...Nói nghe bùn...quá vậy?
Chúa ơi mau ban phước lành cho những kẻ xa nhau?
Mến chúc em vui hén Dỉệu Thu
 
Thân ái/MT
 
 
 
 
 
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 27.11.2009 13:12:30
0
 
 
 
Thu xin mến chào anh Minh Tuấn và Đọan_Trường vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin gởi lời tri ân cho những bài thơ hay mùh anh MT và ĐT đã ghé vào thăm và để lại mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, nhưng cho Thu xin phép được nợ lại anh MT và ĐT vào dịp sau, vì mấy ngày nay, hồn thơ của Thu đang bị nhuộm chút sầu, nên Thu thấy rất ngại khi phải mang nỗi buồn của mình qua trang thơ của anh MT và ĐT, vì Thu lúc nào cũng cầu mong anh MT và ĐT luôn luôn tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống, không phải buồn như Thu mãi, nên vì lý do này, đêm nay Thu chưa dám ghé :(, rất mến mong anh MT và ĐT sẽ hiểu và thông cảm cho

Dạ, đôi dòng Thu xin lưu lại tri ân cùng anh MT và ĐT, và trước khi xin phép được hạ bút, Thu xin được gởi lời mến chúc anh MT và ĐT những chuỗi ngày an vui và bình an trong cuộc sống

To: Anh Minh Tuấn

Dạ, thưa Thu rất hiểu dạo này anh rất bận rộn với nhiều thứ công việc, nên Thu cũng cảm thấy hơi ái ngại khi ghé sang trang thơ anh, vì Thu nghĩ em chỉ làm phiền anh thêm mùh thôi, nên em sẽ ở trong trang nhà mình vậy :(, nhưng Thu rất mến mong anh sẽ ráng bảo trọng cho sức khỏe của mình, và Thu xin gởi lời mến chúc anh sẽ tìm được thêm nhiều niềm vui trong những cuộc săn ảnh đẹp của mình trên xứ Đoài, và hôm nào có dịp rãnh, Thu sẽ xin phép ghé sang trang thơ để mến thăm anh sau, em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày lành và thật dễ thương trong cuộc sống

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 20:37:38 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 27.11.2009 14:26:39
0
 
 
 
TÌNH BUỒN
Trình bày: Cẩm Ly
 
________________________________________

vao_ha
  • Số bài : 482
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 28.11.2009 22:23:58
0
Vần Thơ Kết Bạn
 
Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết vô học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời
 
  
chào chị NMMT  và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 01:09:11 bởi vao_ha >
Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.12.2009 08:15:27
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
TÌNH BUỒN
Trình bày: Cẩm Ly
 
________________________________________
 
 
 
 
 
XIN NHẶT ÁNH TRĂNG RƠI
 
Anh xin nhặt ánh trăng rơi
Đem về ấp ủ cho đời bình yên
Thơ em còn đọng giọt phiền
Mùa thu nước mắt triền miên đêm dài
Đường tình một đoạn cùng ai
Trong mơ gót ngọc trang đài kiêu sa.
 
 
 

 

yêu thương và tha thứ

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.12.2009 11:41:04
0
 
 
 
Dạ, NMMT xin gởi lời cảm ơn nguyenngoat và bạn vao_ha đã dừng chân ghé sang thăm và để lại đôi dòng, Thu xin rất cảm kích nhiều, và xin mến chúc nguyenngoat cùng bạn vao_ha những chuỗi ngày lành, và dễ thương như ý, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
 

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.12.2009 19:32:00
0
EM ĐÃ XOÁ...
 
Em đã xoá rồi những vần thơ
Vườn xưa hoang lạnh biết ai chờ
Tôi ngược thời gian tìm kỉ niệm
Nước mắt mùa thu...phút tình cờ
 
Vẫn cố dặn lòng nên cố quên
Nhưng sao tim mộng chẳng bình yên
Biết em còn nhớ lời thơ ấy
Hay chẳng tưởng gì một cái tên?
 
 
yêu thương và tha thứ

Uyên Vy
  • Số bài : 32
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.12.2009 00:54:00
0
Thơ hay quá  chị NMMT ơi  , làm Uyên Vy ngơ ngẩn  mất rồi nhất là với mấy bài xướng _họa của NMMT và Minh Tuấn  cứ như ru hồn người xem .Uyên Vy mến chúc 2 anh chị  ý thơ  mãi mãi bất tận nhé .

Uyên Vy


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.12.2009 02:17:13
0


 
CHẲNG BIẾT ?
 
Một góc buồn sương lặng mịt mù
Đan niềm trống vắng với hoang vu
Ước xanh đã cất vào trong mộng
Cùng bóng người xưa với cõi thu …
 
Tìm em chẳng biết ở nơi nào?
Vùng nắng đầy hoa, hay núi cao?
Có phải em giờ nơi góc cũ
Niềm vui đang đến chốn chiêm bao...
 
Mới bước vào đông một thoáng trời
Đôi bờ  sông cũ nước dần vơi
Biếng tay viết chữ cho lòng cạn
Để mặc thơ buồn chốn chới vơi .
 
Từng sáng buồn sương nhớ bóng em
Từng đêm đông lạnh nhớ vần quen
 Bao câu thơ nhỏ reo trời nhớ
 Hỏi đến mùa xuân… Có lại xem.
 
MINH TUẤN
 
Hình như mùa đông thì thơ cũng cạn em nhỉ /  Hi hay khi người ta có nhiều niềm vui thì thơ cũng tan biến theo thời gian.
Mên schúc em cả tuần vui nhé
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 02:23:42 bởi Minh Tuấn >

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 58 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1723 bài trong đề mục