KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 58 trang, bài viết từ 1111 đến 1140 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 05.12.2009 20:33:39
0

RU TA HỜN DỖI

Một chút hắt hiu, một chút sầu
Giờ đây thơ viết gởi về đâu
Hình như có lẽ người ta đã
Hạnh phúc cùng ai đợi bắt cầu

Bỗng thấy thương thầm chiếc lá rơi
Vì ai rớt xuống giữa dòng đời
Theo cơn gió lộng rồi bay mãi
Chẳng biết đâu là bến đổ ơi

Đành xem tất cả chỉ là mơ
Mộng đến đôi khi thật bất ngờ
Bỏ lại nhiều đêm lòng thổn thức
Mi ngà lệ đổ khóc cùng thơ

NuocMatMuaThu







BẾN LÒNG ĐÔNG.

Thu đã đi xa để bóng sầu
Trăm đường vạn nẻo biết tìm đâu
Người xưa nay đã xa rời bến
Vui với tình ai... Để gẫy cầu.

Muôn ngàn giọt lệ chốn sương rơi
Vạn gió heo may ướp nỗi đời
Người ấy từ nay xa mãi mãi
Mình tôi giữ lại góc lòng ơi...

Có phải mùa xuân như giấc mơ
Hạ say để khổ ước ai ngờ
Thu mê ảo ảnh vầng trăng thức
Để đến đông về rối ý thơ.

MINH TUẤN

Diệu Thu à...Đang mùa đông hay sao mà thơ em bỗng rưng sầu quá vậy?
Anh mến chúc em cuối tuần vui vẻ nhé.




Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 05.12.2009 20:35:41
0

 
 
CHỜ EM...

Buồn dâng theo nỗi mùa đông
Cây bàng lá đỏ khóc trông khoảng trời
Mưa phùn lác đác thầm rơi
Gió heo may ủ mộ đời cỏ hoa.

Còn đâu những buổi chiều tà
Tím rơi hẹn lối...Trăng sa bến tình
Mây thu mặc áo trắng tinh
Nước xanh đáy mắt soi hình bóng nhau...

Đông buồn..Mơ ấp buồng cau
Sương rơi thương chiếc lá trầu đợi vôi
Đông về cho nhớ xa xôi
Năm canh thức đủ góc trời tìm nhau.

Thương em mây trắng một màu
Nhớ em bốn vụ chuốt chau thơ vần
Nỗi sầu đếm tủi mùa đông
Như cây không lá ,như trầu không vôi...

Tìm em giữa chốn xa xôi
Gọi em một góc bầu trời nhớ mong
Phải là... Hoa cỏ ủ mầm
Đợi mùa xuân đến xếp tầng sắc tươi.

MINH TUẤN

Cám ơn em nhé Diệu Thu.
Em cũng khoẻ đấy chứ?
Hôm nào cũng làm một vài đoạn thơ cho đỡ nhớ quê em hén
Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé

Thân ái chào em.

MINH TUẤN


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.12.2009 07:20:34
0
 

 




CHẲNG HAY CHIẾC LÁ...
                                   
Trên sông dáng ngọc bẽ bàng
Gió ngưng mơ mộng thu tàn đông sang
Chẳng hay chiếc lá còn vàng
Để thu gửi lại đông mang vào lòng
Đắp thêm chăn lạnh giữa dòng
Đời trôi nghiệt ngã mênh mông tình buồn
Mưa phùn theo dạ mãi tuôn
Lăn trên khóe mắt nhạt luôn mộng thường
Thuở nào em có vấn vương
Nhưng nay thuyền bỗng chở thương một người
Chất đầy mây phủ nụ cười
Chông chênh xa bến nhớ lời ngày nao
Lắng nghe tiếng sóng nghẹn ngào
Nhắc lời anh nói má đào phôi pha...


                                                      Đoạn Trường


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 12:15:35 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.12.2009 22:18:42
0





CHỈ VÌ …

Mong manh những đóa hoa trời
Sắc hương mấy chốc , lại rơi gốc sầu
Mong manh cuộc sống bể dâu
Chữ tình ai thắm, ai sầu… Vì ai

Sương buông như tiếng thở dài
Gió sầu thả nhạc bên tai lạnh lùng
Chỉ vì một chữ tình chung
Ngày ra ngơ ngẩn …Đêm cùng ngẩn ngơ .

Chỉ vì một tấm tình thơ
Câu in trăng thắm ,vần chờ xuân tươi
Chỉ vì cách bước xa xôi
Mà cho bên ấy bên tôi nhuộm sầu…

Đông chìm trong giấc ngủ sâu
Buồng tim trăn trở đêm lâu hững hờ
Hoa lòng chung hái vườn mơ
Tặng nhau năm tháng đợi chờ… Vì nhau.

MINH TUẤN


Cám ơn em nhé NMMT
Hôm nay làm thơ lục bát ngọt ngào quá em nhỉ?
anh trả lời em bài này trước nhé/Bài kia tới chiều anh lại vào họa cũng em.
Hôm nay là ngày đầu tuần.chúc em cả tuần vui vẻ và hạnh phúc

THÂN ÁI CHÚC EM VUI

MT


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.12.2009 22:21:45
0






CHO MÃI ĐÀO HOA.

Say đắm càng thêm lắm dỗi hờn
Từng đêm gió lạnh thả cô đơn
Từng chiều nghiêng nẻo cây trơ lá
Như bóng em gầy dạ trống trơn.

Bóng lá mùa thu rụng dưới cầu
Hồn thơ lạc bạn khóc từng câu
Dòng trôi nước cạn như mây trắng
Lệ đắng chan lòng …Biết gửi đâu ?

Thầm tiếc mùa thu thắm ước mơ
Sang đông tiếc nhớ trải không bờ
Lửa tim hiu hắt như dầu cạn
Muốn tắt tâm hồn với ý thơ ….

Tình say một thuở nét hồn nhiên
Dạ thắm thơ anh say dáng tiên
Câu nối vần em như ngọn sóng
Buồm trăng mây lặng bóng con thuyền.

Một thuở đào tô nơi má hoa
Niềm tin đã dấu chốn tim ta
Tìm nhau câu chữ đan vần nhớ
Gửi đến trời xa tựa món quà.

MINH TUẤN



________

Diệu Thu thân mến.

Diệu Thu à...Tình thơ thì mãi là như vậy ,Cũng bởi tại mùa đông và công việc...Cho nên những lúc buồn và dỗi thì thơ không đến...Lúc làm việc hay bận rộn thì nó lại ong ong ve ve trong đầu.

Thôi thì...Vui là chính em à ,Cám ơn em ghé thăm và tặng mấy bức hình đẹp nhé.
Thơ em buồn và giống như thời áo trắng quá đi thôi...
Anh thật khâm phục vì sự nuối tiếc <Một thời>Của em thật là sâu lắng và bền bỉ...

Mến chúc em vui cả tuần và giữ gìn sức khỏe cho mùa đông tan băng em nhé.


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.12.2009 12:44:18
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHO MÃI ĐÀO HOA.

Say đắm càng thêm lắm dỗi hờn
Từng đêm gió lạnh thả cô đơn
Từng chiều nghiêng nẻo cây trơ lá
Như bóng em gầy dạ trống trơn..

MINH TUẤN
_________________________


Diệu Thu thân mến.

Mến chúc em vui cả tuần và giữ gìn sức khỏe cho mùa đông tan băng em nhé.

 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, thơ Tuấn hay quá anh :), và hổng biết tới chừng nào em mới có thể chạy kịp theo Tuấn nữa, thôi thì đành cho em xin được... lết từ từ theo anh vậy :), dạ, đôi dòng xin tri ân cùng Tuấn, và mến thăm anh vẫn khỏe, em xin cảm ơn Tuấn cho bài thơ thật hay mùh anh đã mến tặng, và xin mến chúc anh thêm một ngày mới an khang, và thật dễ thương trong cuộc sống, và Tuấn ơi, dạo này chắc có lẽ đang vào Đông, khí trời cũng khá lạnh, mến mong anh sẽ gìn giữ sức khỏe của mình, và ráng giữ cho ấm Tuấn nhé :)
 
TB: Dạ, NMMT xin gởi lời tri ân tới anh nguyenngoat, Uyên Vy, và Đoạn_Trường cho những dòng chữ thân ái lưu lại mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc nn, UV, và ĐT những chuỗi ngày thân ái và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_______________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.12.2009 12:47:21
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHỈ VÌ …

Mong manh những đóa hoa trời
Sắc hương mấy chốc , lại rơi gốc sầu
Mong manh cuộc sống bể dâu
Chữ tình ai thắm, ai sầu… Vì ai

Sương buông như tiếng thở dài
Gió sầu thả nhạc bên tai lạnh lùng
Chỉ vì một chữ tình chung
Ngày ra ngơ ngẩn …Đêm cùng ngẩn ngơ .

Chỉ vì một tấm tình thơ
Câu in trăng thắm ,vần chờ xuân tươi
Chỉ vì cách bước xa xôi
Mà cho bên ấy bên tôi nhuộm sầu…

Đông chìm trong giấc ngủ sâu
Buồng tim trăn trở đêm lâu hững hờ
Hoa lòng chung hái vườn mơ
Tặng nhau năm tháng đợi chờ… Vì nhau.

MINH TUẤN


Cám ơn em nhé NMMT
Hôm nay làm thơ lục bát ngọt ngào quá em nhỉ?
anh trả lời em bài này trước nhé/ Bài kia tới chiều anh lại vào họa cũng em.
Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc em cả tuần vui vẻ và hạnh phúc

THÂN ÁI CHÚC EM VUI

MT


 
 
Anh Tuấn mến:

Dạ, cho em xin phép được gởi thêm chút ngọt ngào về xứ Đoài của anh Tuấn nhé, và em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày mới thật dễ thương, thơ Tuấn lúc nào, cũng hay cả :), và xin rất cảm ơn anh đã để quên lại hai bài thơ thật hay để mến tặng cho em trong trang nhà của mình, Thu xin rất tri ân :), mong anh ráng bảo trọng và giữ ấm anh nhé :)

TB: Anh Tuấn ơi, dạ, và em rất hiểu, tình thơ của em rất mộc mạc và hông có gì hay ho cả, nhưng rất mến mong anh sẽ hông chê bai những đứa con tinh thần này của em, để em còn nghe được chút an ủi của lòng

Thân ái

Thu_em
_______________________________________________
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.12.2009 12:53:30
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường

CHẲNG HAY CHIẾC LÁ...
                                 
Trên sông dáng ngọc bẽ bàng
Gió ngưng mơ mộng thu tàn đông sang
Chẳng hay chiếc lá còn vàng
Để thu gửi lại đông mang vào lòng
Đắp thêm chăn lạnh giữa dòng
Đời trôi nghiệt ngã mênh mông tình buồn
Mưa phùn theo dạ mãi tuôn
Lăn trên khóe mắt nhạt luôn mộng thường
Thuở nào em có vấn vương
Nhưng nay thuyền bỗng chở thương một người
Chất đầy mây phủ nụ cười
Chông chênh xa bến nhớ lời ngày nao
Lắng nghe tiếng sóng nghẹn ngào
Nhắc lời anh nói má đào phôi pha...


                                                    Đoạn Trường


 
 
VƯƠNG VẤN
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin phép ghé vào mến thăm Đoạn_Trường vẫn khỏe, và Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh ĐT đã lưu lại mến tặng cho Thu, trong trang nhà của mình mấy ngày qua, nhưng vì dạo này, hồn thơ của Thu, có lẽ hơi bị nghèo nàn :(, nên phải đợi mãi tới hôm nay, Thu mới đáp lễ lại được, rất mến mong ĐT sẽ thông cảm và thứ lỗi cho, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân, và xin mến chúc Đoạn_Trường thêm một chuỗi ngày an khang, và dễ thương trong cuộc sống, và mến mong ĐT ráng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.12.2009 02:33:46
0



DỆT MẢNH TÌNH THU.

Một trái tim yêu đốt bóng sầu
Vụn tình còn cháy giấc mơ sâu
Miên man gió thoảng làn môi ấm
Tưởng bóng mưa về …Dịu khát Ngâu…

Ngoài hiên trăng thẹn đi đâu mất
Để trắng sương phơi ủ một màu
Nâng chén không em buồn nhấp cạn
Tiếc thu một thoáng vội qua mau ?

Nhớ em thơ dệt mảnh tình thu
Vần lá rung rinh bóng Nguyệt đu
Chữ gió thơm hương tràn lối đợi
Dòng yêu đan nắng nhuộm câu từ .

Đông buồn dăng lạnh đầy tâm trạng
Cánh vạc đêm sương mãi mịt mù
Kí ức mùa nào chung rắc hạt
Cây tình xuân tới có mầm thu ?

MINH TUẤN

r

____________


@-Diệu Thu thân mến.


Diệu Thu viết bài thơ này chẳng khác gì như là <Lời cuối cho nhau...>
Buồn và lạnh hơn cả mùa đông đấy em à.

Đáp số của các mối tình...Anh cứ quen dùng câu hỏi là xong...Kiểu thơ ỡm ờ...Nè...Haaa...Chúc em sáng tác đều đều hén.

có còn nhớ câu <Em về học thói Hằng Nga-Cung trăng nhốt cuội trong nhà chó nuôi...?>Không nè...

Xin em cứ luôn là mảnh trăng thu cho đời ngơ ngẩn hay lơ tơ mơ...mà làm thơ..uống rượu em à

MT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:11:00 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.12.2009 02:36:37
0

 
<Thân tặng Nước Mắt Mùa Thu...>

LỆ SẦU
Lệ ướt tràn mi thả giọt sầu
Mơ vờn hình bóng gói canh thâu
Tình hoang như lối mùa đông vắng 
Nghĩa lạnh sương tràn quạnh bãi dâu
Có phải bến tình dâng vạn sóng
Thuyền mơ một bóng ngóng hồ sâu
Trăm năm duyên đợi ai đền kiếp
Một cánh hoa tươi lúc bạc màu .

MINH TUẤN


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.12.2009 08:18:07
0
 
 




YÊU TỪ ĐÁY MỘ


Lắng nghe tiếng gió ngỏ lời
Yêu đương từ thuở đợi người năm xưa
Nàng mây rón rén đẩy đưa
Cánh hoa môi tuyết Đông vừa mới sang
Điểm thêm vài nét đài trang
Của đời giá lạnh mộng tàn với Thu
Giờ đây chiếc lá tình mù
Bước đi theo những nỗi sầu lập Đông
Chẳng hay em có biết không
Nụ hôn thuở nọ anh trồng vào tim
Chàng thơ lặng lẽ đi tìm
Tình yêu từ đáy mộ chìm lãng quên

                                               Đoạn Trường


Mùa Thu Chết

Ca sĩ: Duy Quang





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 08:30:11 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.12.2009 21:33:20
0

 
 
BẾN XUÂN.

Duyên đời ước thắm trầu cau
Duyên mơ ước thắm mái đầu trời mây
Xuân vui hoa cỏ nắng đầy
Đông buồn trơ trụi bên cây chập chờn

Đường xưa dẫn lối về thôn
Bước chân như cũ … Để dồn bóng mơ
Nguyệt lòng thu vẫn buông tơ
Hạ tim mưa vẫn rơi bờ khát khao ..

Hàng cau sân trước nắng chào
Vườn sau trầu gió vẫn xao lá cành
Núi vôi vẫn thắm màu xanh
Mà sao duyên mãi chẳng thành một đôi.

Kể từ …Nỗi nhớ chia đôi
Tình ta như thể mây trôi gió ngàn
Ước gì xuân ấm vừa sang
Trầu cau sum họp ... Ta làm lễ duyên.

Buồn anh ,sẽ ghép làm thuyền
Nhớ em ,khâu cánh buồm duyên chúng mình
Bơi vào hồ mộng lung linh
Trăng thu gió hạ thả tình bến xuân.

MINH TUẤN

__________


Diệu Thu thân mến.

Cám ơn em đã ghé thăm trang thơ Xứ Đoài nhé.
Thơ và bức ảnh đẹp và hay quá em à.
Anh cảm tác và họa với em bài thơ trên mà thấy cảm xúc nhiều lắm lắm...
Hi...Gía như...Có kiếp sau em nhỉ?
Cám ơn em nhiều nhé.
Mến chúc em sáng tác đều tay và có nhiều bức hình thơ mộng nữa nhe.

MT

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 11.12.2009 08:44:02
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


BẾN XUÂN


Buồn anh, sẽ ghép làm thuyền
Nhớ em, khâu cánh buồm duyên chúng mình
Bơi vào hồ mộng lung linh
Trăng thu gió hạ thả tình bến xuân.

MINH TUẤN

__________


Diệu Thu thân mến.

Cám ơn em đã ghé thăm trang thơ Xứ Đoài nhé.
Thơ và bức ảnh đẹp và hay quá em à.
Anh cảm tác và họa với em bài thơ trên mà thấy cảm xúc nhiều lắm lắm...
Hi...Gía như...Có kiếp sau em nhỉ?
Cám ơn em nhiều nhé.
Mến chúc em sáng tác đều tay và có nhiều bức hình thơ mộng nữa nhe.

MT


 
 
Anh Tuấn mến:

Dạ, đôi dòng mến thăm anh vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời cảm ơn anh đã dừng chân ghé vào thăm em và để lại đôi bài thơ thật hay mến tặng, nhất là bài thơ trên của Tuấn, cũng khá thơ mộng lắm chứ :), em xin cảm kích nhiều, và cũng xin mến chúc Tuấn những chuỗi ngày Đông ấm áp và hạnh phúc trên xứ Đoài, mến mong anh bảo trọng, và ráng giữ mình cho ấm trong những ngày giá băng này, hông ngờ thời gian lướt qua nhanh quá anh nhỉ, mới đây mùh đã gần hết thêm một năm nữa rồi :(

Thân ái

Thu_em

________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 09:44:26 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 11.12.2009 10:53:57
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

Thân tặng Nước Mắt Mùa Thu

LỆ SẦU

Lệ ướt tràn mi thả giọt sầu
Mơ vờn hình bóng gói canh thâu
Tình hoang như lối mùa đông vắng 
Nghĩa lạnh sương tràn quạnh bãi dâu
Có phải bến tình dâng vạn sóng
Thuyền mơ một bóng ngóng hồ sâu
Trăm năm duyên đợi ai đền kiếp
Một cánh hoa tươi lúc bạc màu.

MINH TUẤN


 
 
Anh Tuấn mến:

Dạ, Thu xin mến chúc anh thêm một ngày lành và thật dễ thương ạ, và xin rất cảm ơn Tuấn, cho bài thơ hay mùh anh đã viết để mến tặng cho nick của Nước Mắt Mùa Thu em vừa qua :), mong anh bảo trọng và giữ ấm :)

Thân ái

Thu_em
_______________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 11.12.2009 11:08:14
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

 
YÊU TỪ ĐÁY MỘ

Lắng nghe tiếng gió ngỏ lời
Yêu đương từ thuở đợi người năm xưa
Nàng mây rón rén đẩy đưa
Cánh hoa môi tuyết Đông vừa mới sang
Điểm thêm vài nét đài trang
Của đời giá lạnh mộng tàn với Thu
Giờ đây chiếc lá tình mù
Bước đi theo những nỗi sầu lập Đông
Chẳng hay em có biết không
Nụ hôn thuở nọ anh trồng vào tim
Chàng thơ lặng lẽ đi tìm
Tình yêu từ đáy mộ chìm lãng quên

                                               Đoạn Trường

 
 
 
NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
Trình bày: Hương Lan
 
 
 
Thu xin mến chào Đoạn_Trường vẫn khỏe:
 
Dạ, và Thu cũng xin mến chúc Đoạn_Trường thêm một ngày an khang và thật dễ thương trong cuộc sống :), và Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay cùng bài nhạc thật hay mến tặng, bài nhạc Mùa Thu Chết trên, Thu cũng thường hay lắng nghe và cũng rất thích :), thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích nhiềuuuuuu :), và mến mong Đoạn_Trường ráng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 12:16:00 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 11.12.2009 14:44:19
0

 
BÓNG GIỌT MƯA THU.

Nước mắt mùa thu đã hóa băng
Trên hàng cây cũ ủ buồn năm
Mắt đông lạc lõng xem hoang lạnh
Tuyết đá lệ ai …Dạ kết thành.

Phải chốn tha hương lạnh nỗi đời
Thương nhà nhớ bạn sóng lòng khơi
Góc quê tôi cũng vương sầu tủi
Cuộn nén tằm tơ cuộn rối bời …

Người gỡ tơ tằm bằng nước sôi
Trời đem ánh nắng sưởi băng trôi
Tôi đem nỗi nhớ gieo vần chữ
Mong ước mơ em nở thắm đời.

Nước mắt mùa thu đếm giọt mưa
Bóng vàng theo lá …Tiễn ngày xưa
Trang thơ còn đấy mùa hoa mộng
Cho mãi ngày sau gọi... Tiếng mùa.

MINH TUẤN


Dạo này lại làm biếng hả em?
Hay là lại mệt nữa vậy?
Anh thăm em nè...
Chúc em mạnh khỏe và vui tươi nhiều em nhé

Thân ái chào em


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.12.2009 11:33:23
0
 

 
 



NƯỚC MẮT MÙA THU


Ôm em với giấc mộng này
Mùa thu tan tác lá thay áo ngoài
Một thời áo trắng xa xôi
Bây chừ thương nhớ để rồi tim đau
Chất lên thêm những nổi sầu
Mong manh trước gió giữ câu vẹn thề
Cùng em sánh bước đam mê
Nhặt từng chiếc lá mang về yêu thương
Van tình mãi trọn chung đường
Vó câu muôn dặm, một cương tình đời    
Gặp nhau trong cảnh nghịch thời
Mùa thu nước mắt rã rời tim can

                                                  Đoạn Trường


NƯỚC MẮT MÙA THU

Ca sĩ:  Lệ Thu


 




thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.12.2009 11:57:40
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường

NƯỚC MẮT MÙA THU

Ôm em với giấc mộng này
Mùa thu tan tác lá thay áo ngoài
Một thời áo trắng xa xôi
Bây chừ thương nhớ để rồi tim đau
Chất lên thêm những nổi sầu
Mong manh trước gió giữ câu vẹn thề
Cùng em sánh bước đam mê
Nhặt từng chiếc lá mang về yêu thương
Van tình mãi trọn chung đường
Vó câu muôn dặm, một cương tình đời    
Gặp nhau trong cảnh nghịch thời
Mùa thu nước mắt rã rời tim can

                                                  Đoạn Trường

 
 
 
Dạ, Thu xin mến chúc Đoạn_Trường và anh Minh Tuấn một ngày lành và thật dễ thương trong cuộc sống, và Thu xin rất tri ân cho hai bài thơ hay mùh ĐT và anh MT đã mến tặng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 12:03:49 bởi NuocMatMuaThu >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.12.2009 15:16:28
0
 
 
 




CÕI TIÊN BUỒN

Thu em dạo chốn dương trần
Sầu vương lên mắt ngỡ ngàng hồn anh
Tiên_phàm hai cõi nỡ đành
Vén mây, đuổi gió loan mành bơ vơ
Giáng tiên yểu điệu anh mơ
Một thời áo trắng ngây ngô tỏ tình
Nụ cười duyên, ước mộng xinh
Giờ đây hoài tưởng chúng mình già nua
Tóc xanh điểm với hạt mưa
Nâng niu chiếc lá cho vừa lòng nhau
Chẳng hay Thu có phai màu
Tình phàm tiên cảnh ngậm sầu hỡi em!

                                                    Đoạn Trường


CÕI BUỒN

Ca Sĩ:  Elvis Phương

 


Chúc Thu một mùa Giáng Sinh vui vẻ và năm mới an khang, mọi sự như ý.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 03:24:19 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.12.2009 22:13:56
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Trích đoạn: Đoạn_Trường

 
YÊU TỪ ĐÁY MỘ

Lắng nghe tiếng gió ngỏ lời
Yêu đương từ thuở đợi người năm xưa
Nàng mây rón rén đẩy đưa
Cánh hoa môi tuyết Đông vừa mới sang
Điểm thêm vài nét đài trang
Của đời giá lạnh mộng tàn với Thu
Giờ đây chiếc lá tình mù
Bước đi theo những nỗi sầu lập Đông
Chẳng hay em có biết không
Nụ hôn thuở nọ anh trồng vào tim
Chàng thơ lặng lẽ đi tìm
Tình yêu từ đáy mộ chìm lãng quên

                                               Đoạn Trường

 
 
 
NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
Trình bày: Hương Lan
 
 
 
Thu xin mến chào Đoạn_Trường vẫn khỏe:
 
Dạ, và Thu cũng xin mến chúc Đoạn_Trường thêm một ngày an khang và thật dễ thương trong cuộc sống :), và Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay cùng bài nhạc thật hay mến tặng, bài nhạc Mùa Thu Chết trên, Thu cũng thường hay lắng nghe và cũng rất thích :), thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích nhiềuuuuuu :), và mến mong Đoạn_Trường ráng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________

[
 
 
LẠNH LÙNG
 
Em ruồng bỏ ta từ độ nào
Tình không trọn vẹn giấc chiêm bao
Mùa thu lướt vội qua khoé mắt
Để một tiếng yêu mãi ngọt ngào
 
Em đã xoá rồi những câu thơ
Tình ta nguyên vẹn đến bây giờ?
Thôi đành khép kín bao mộng tưởng
Đoạn trường muôn kiếp những vần thơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/quote]
yêu thương và tha thứ

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 20.12.2009 11:58:08
0


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 25.12.2009 00:15:37
0

 
 
Mến chúc em chào đón một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc
 
MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 25.12.2009 00:39:06
0
Dạo này em mải mê đón tết cho nên quên mất vườn thơ rùi hén
Chúc em vui
 
MINH TUẤN
 
 


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 28.12.2009 20:37:12
0

 
 
CÂU THƠ TÌNH ĐỢI
 
Viết khúc thơ lòng gói gió trăng
Đan vần ngơ ngẩn bóng đêm rằm
Bài thơ thu cuối gom hoài niệm
Gửi đến cho lòng đỡ  giá băng…
 
Dẫu chẻ làm hai mảnh Nguyệt hoa
Cô đơn một nửa gửi quê nhà
Nửa buông vai áo rơi đường lạ
Đôi  trái tim hồng chớ xót xa.
 
Nguyệt đợi đôi nơi dẫu mỏi mòn
Lửa lòng hãy thắp sáng ngày son
Duyên tơ không nhạt như ngày tháng
Ước muốn trăm năm chẳng héo hon.
 
Mơ màng vần cũ ý thơ say
Em ghép một năm nghĩa đọa đày
Ý ngọc anh vương dòng khổ sở
Trăm năm trao nhớ… Gõ gầy tay .
 
Ông tơ bà Nguyệt vẫn còn đây
Bến đợi nhân duyên cũng đến ngày
Hợp Phố Châu về trong tích cũ
Như thơ ấp ủ  mối tình này.
 
MINH TUẤN
 
r

Diệu Thu Thân mến.
 
Dạo này im hơi lặng tiếng để luyện võ công hay sao mà lâu quá không thấy em xuống núi vậy?
Chúc em một năm mới an khang hạnh phúc cùng gia đình em nhé.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:07:59 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 29.12.2009 13:50:44
0
 
 
 
 
 
 
THU VÀ CÔ CHÓ CON CỦA EM XIN MẾN CHÚC ANH MINH TUẤN, CÙNG ANH ĐOẠN_TRƯỜNG MỘT NĂM MỚI AN KHANG, VÀ THỊNH VƯỢNG
 
 
Thu xin mến chào anh Minh Tuấn và Đoạn_Trường vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin tri ân tới anh MT và anh ĐT cho những lời chúc Xuân nồng ấm, cùng với những bài thơ hay mến tặng vừa qua, nhưng rất tiếc, vì mấy ngày qua, Thu bị cảm nặng, nên phải đợi mãi tới hôm nay, Thu mới có dịp trở lại xin lưu lời tri ân muộn này, rất mến mong hai anh sẽ thông cảm và thứ lỗi cho, sao cứ mỗi độ Xuân về, Thu lại càng nghe buồn thêm :(, hay chắc có lẽ tại vì Thu là người ngọai đạo, chưa hề đón Xuân lần nào, nên mới có cảm giác buồn tênh như thế này mùh thôi :(, và cũng cho Thu xin gởi lời xin lỗi và xin phép được nợ lại anh MT và anh ĐT hai bài thơ hay mùh hai anh đã mến tặng, đợi khi em nghe khỏe lại nhiều, sẽ ráng cố gắng tìm chữ xin đáp lễ lại cùng hai anh sau, mong hai anh đừng giận em nhé
 
Dạ, đôi dòng xin tri ân và mến thăm, và trước khi xin phép được ngừng bút, Thu và cô chó con của mình xin mến chúc anh MT, anh ĐT cùng gia đình được hưởng một Năm Mới an khang, cùng với nhiều phúc lành, mến mong hai anh ráng giữ ấm và bảo trọng cho sức khỏe mình, thêm lần nữa, em nghe rất ấm lòng và xin rất cảm kích, Thu mến chúc hai anh thêm một ngày mới thật dễ thương trong cuộc sống :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 14:00:14 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 29.12.2009 20:50:40
0

 
 
 
CHUNG LÒNG .

Bao dáng hao gầy mấy mỏng manh
Trách đông cất nắng bỏ tơ mành
Trông rêu đáy nước còn xanh biếc
Ngước gió va lòng tiếng quẩn quanh…

Vần thơ tri kỉ còn vương dạ
Nhạt má sương rơi nỗi kết thành
Bóng Nguyệt thu xưa còn đáy mắt
Ươm màu vằng vặc dọi tim xanh.

Ta vẫn tìm nhau trong giấc mơ
Khi trong kỉ niệm thuở xa mờ
Lúc sao ươm lạnh khung sầu nhớ
Hơi thở vẫn nồng với ngẩn ngơ …

Khao khát em mong một bến tình
Chung lòng anh hẹn buổi bình minh
Câu thơ năm tháng chờ bên cửa
Đợi nửa tim nhau ghép một hình.

Muôn cánh chim trời muôn đóa hoa
Tương lai mải miết xứ người ta
Con tim khắc khoải hình quê cũ
Đêm ủ ngày chau …Nỗi nhớ nhà .

MINH TUẤN




Mến chúc em vui và mau khỏe lại chào đón năm mới nhé Diệu Thụ
Hi..hay tại vì con gái ai cũng như ai không thích năm mới đến thì phải???

Khi nào khỏe thì lại làm thơ em ạ

Anh Chào em

MINH TUẤN


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 31.12.2009 19:07:17
0
 



CHÀO XUÂN.

Trông mai khoác áo tơ vàng
Bóng thu như vẫn dịu dàng đâu đây
Chào xuân ánh mắt như say
Ngắm hoa cho dịu những ngày tiếc thu.

Câu thơ viết lúc giã từ
Làm trang kỉ niệm cũng như nghẹn ngào
Cánh buồm đôi ngả chiêm bao
Cho  thuyền lạc bến trôi vào mùa đông.

Gặp nhau giữa lúc xuân hồng
Nhạc mơ hồn gió, thơ chồng áng mây
Rượu môi uống với cầm tay
Mắt rơi đáy mắt...Hồn say bến tình.

Này em...Xuân mãi giòn xinh
Như em thuở ấy ,chúng mình ngày xưa
Này em...Thu ấy anh đưa
Tiễn nhau...Như thể mới vừa hôm qua.

Buồn vui chung nỗi  Sơn Hà
Thời gian cùng ghép mái nhà Xuân Thu
Tình em viết tiếp lời ru
Thơ anh hoa nở..Nghĩa từ mùa Xuân.

MINH TUẤN

 
++++
  
 
Cám ơn em ghé thăm và để lại bài thơ hay với bức hình <não nề >Trong sương.
 
Anh rất vui là thấy em đã khỏe và hồn thơ lại lai láng như hôm nào
 
Mến chúc em  có một mùa xuân xôn xao ngoài cửa với nhiều niềm vui Diệu Thu nhé...
 
Thân ái -Chào em
 
MINH TUẤN 
  
  
  
  
  
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 23:47:10 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 31.12.2009 23:07:04
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CÂU THƠ TÌNH ĐỢI
 
Viết khúc thơ lòng gói gió trăng
Đan vần ngơ ngẩn bóng đêm rằm
Bài thơ thu cuối gom hoài niệm
Gửi đến cho lòng đỡ giá băng…
 
Dẫu chẻ làm hai mảnh Nguyệt hoa
Cô đơn một nửa gửi quê nhà
Nửa buông vai áo rơi đường lạ
Đôi  trái tim hồng chớ xót xa.
 
Nguyệt đợi đôi nơi dẫu mỏi mòn
Lửa lòng hãy thắp sáng ngày son
Duyên tơ không nhạt như ngày tháng
Ước muốn trăm năm chẳng héo hon.
 
Mơ màng vần cũ ý thơ say
Em ghép một năm nghĩa đọa đày
Ý ngọc anh vương dòng khổ sở
Trăm năm trao nhớ…Gõ gầy tay .
 
Ông tơ bà Nguyệt vẫn còn đây
Bến đợi nhân duyên cũng đến ngày
Hợp Phố Châu về trong tích cũ
Như thơ ấp ủ  mối tình này.
 
MINH TUẤN
 
r

Diệu Thu Thân mến.
 
Dạo này im hơi lặng tiếng để luyện võ công hay sao mà lâu quá không thấy em xuống núi vậy?
Chúc em một năm mới an khang hạnh phúc cùng gia đình em nhé.
 

 
 
Hi Tuấn:

Dạ, rất xin lỗi anh, vì mấy ngày qua, em bị cảm nặng, nên phải đợi mãi tới hôm nay, mới nghe khỏe lại chút ít, để cố tìm lại chút ý thơ, để xin phúc họa lại cùng anh bài thơ trên, cùng với những lời tri ân muộn này, vì lý do qua, rất mến mong anh sẽ thông cảm cho mùh đừng giận em_anh nhé, đôi dòng em xin ghé thăm anh vẫn khỏe, và xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình một Năm Mới hạnh phúc, an khang, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, ráng bảo trọng và giữ ấm Tuấn nhé, rất cảm ơn Chàng Thơ anh cho tất cả :)

Thân ái

Thu_em
_______________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 31.12.2009 23:10:39
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

 
CÕI TIÊN BUỒN

Thu em dạo chốn dương trần
Sầu vương lên mắt ngỡ ngàng hồn anh
Tiên_phàm hai cõi nỡ đành
Vén mây, đuổi gió loan mành bơ vơ
Giáng tiên yểu điệu anh mơ
Một thời áo trắng ngây ngô tỏ tình
Nụ cười duyên, ước mộng xinh
Giờ đây hoài tưởng chúng mình già nua
Tóc xanh điểm với hạt mưa
Nâng niu chiếc lá cho vừa lòng nhau
Chẳng hay Thu có phai màu
Tình phàm tiên cảnh ngậm sầu hỡi em!

                                                   Đoạn Trường

Chúc Thu một mùa Giáng Sinh vui vẻ và năm mới an khang, mọi sự như ý.

 
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin tri ân cho bài thơ hay, cùng với những lời chúc Xuân dễ thương mùh ĐT đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình mấy tuần qua, nay Thu mới có dịp trở lại xin gởi lời tri ân muộn, vì Thu bị cảm nặng mấy tuần qua, rất mến mong ĐT sẽ thông cảm và thứ lỗi cho, đôi dòng Thu mến thăm anh vẫn khỏe, và xin mến chúc anh cùng gia đình một Năm Mới an khang, thịnh vượng, cùng với những gì thân ái, tốt đẹp và dễ thương nhất, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 31.12.2009 23:12:40
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường



 
 
Anh Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn ĐT cho những lời chúc lành vừa qua, Thu xin rất tri ân và cũng xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình một Năm Mới an khang, cùng với nhiều mộng đẹp như ý và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 58 trang, bài viết từ 1111 đến 1140 trên tổng số 1723 bài trong đề mục