KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 58 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.04.2010 00:33:37
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
___________________________________________
 






Hồn thu man mác gió rầu rầu
Bày tỏ lời thơ vội mấy câu
Nhân ảnh mờ tan trong quá khứ
Vời về chi nữa chỉ thêm đau.

L.K

Góp thêm một tâm sự với bạn được không?


hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: Đời buồn như chiếc lá - 10.04.2010 13:18:22
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
___________________________________________
 



Tan Nát Như Tình Tôi
Đôi khi cơn gió đượm sầu, vương
Vì nhuốm men tình đọng khói sương
Khiến mảnh hồn thơ tàn muôn thuở
Trăng dường cũng nát kiếp đau thương!
HT
NMMT Vẫn Dzuj Dzẻ ?! Happy Weekend!!
 
 
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 11.04.2010 20:37:19
0


KHÔNG ĐỀ

Chợt thấy vu vơ với chán chường
Dẫu lòng muốn gửi vạn tình thương
Bởi tim tan tác niềm dâu bể
Đành gác nhân gian gặm nỗi buồn .

MINH TUẤN.

Đã qua một mùa xuân hôm nay mơi ghé thăm em được .Chỉ vì máy tính của anh bị hư nhiều quá ,nay mới sửa xong .
Mến chúc em mạnh khỏe và có nhiều vần thơ hay nhé Diệu Thu.

MINH TUẤN

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.04.2010 12:43:28
0
  
 
 
BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU
Trình bày: Như Quỳnh
 
 

Anh Tuấn mến:

Dạ, thưa cũng đã khá lâu, mình hông có dịp gặp lại, Thu xin mến chào anh, anh vẫn khỏe ạ, em nghe rất vui khi thấy anh đã trở lại với vườn thơ và các bạn bè trong diễn đàn, và rất hân hạnh hơn,...khi thấy anh vẫn còn nhớ tới góc thơ mộc mạc này của em mùh dừng chân ghé thăm, em xin rất cảm kích nhiều, nhưng mùh sao mấy câu thơ của anh viết, sao đọc nghe có vẻ bi oan và buồn quá vậy hở Tuấn, nên em hông dám họa lại :(, vì chỉ sợ vô tình nào đó, em sẽ làm anh buồn thêm,:(, thôi thì cho em xin thiếu lại anh bài thơ trên, để khi nào em tìm được thêm ý từ nào vui hơn, em sẽ xin đáp lễ lại cùng anh sau Tuấn nhé, Thu xin cảm ơn anh vẫn còn nhớ tới người bạn thơ này, và em xin mến chúc Tuấn, cùng gia đình những chuỗi ngày an khang và tốt đẹp như ý, và hy vọng hồn thơ anh sẽ đầy và vẫn đẹp mãi như thuở nào, dạ, mong anh bảo trọng

TB: Dạ, và NMMT cũng xin cảm ơn bạn Hồng Tuyên, và Mãi Mãi cũng đã dừng chân ghé thăm và để lại đôi dòng, NMMT xin mến chúc hai bạn những chuỗi ngày an khang, và vui vẻ trong cuộc sống

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________________
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 19:44:14 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.04.2010 19:38:19
0




BAO LẦN.

Bao lần mái tóc em bay
Hương thơm làm giọt nắng say cũng hồng
Bao lần chiều đổ mưa dông
Trời đem dập nắng ,trong vòng tay đan…

Bây giờ tim vọng tiếng than
Đau chia thân ái khóc tràn nhớ thương.
Người đi về hướng không đường
Bước tôi cũng chạm bức tường xót xa.

Một thời ước bướm mơ hoa
Bốn mùa thay đổi làm ta bất ngờ
Sót lại là những ngẩn ngơ
Vương câu thơ cũ dại khờ loanh quanh.

MINH TUẤN

Chúc em vui cuối tuấn nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 21:34:01 bởi Minh Tuấn >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.04.2010 20:40:37
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 


 
HOÀI NIỆM MỘT TÌNH YÊU
 
Dù biết tình yêu chẳng nhiệm màu
Biết tình dang dở nát tan mau
Nhưng vẫn xin yêu nghìn năm nữa
Dù mỗi lần yêu vẫn đớn đau
 
Em buồn anh cũng chẳng vui đâu
Lệ cay hoen mắt thấy em sầu
Từng giọt lặng rơi trên đôi má
Anh nhặt đem về thức đêm thâu
 
Từ dạo em xa khuất núi đồi
Nhớ mong mong nhớ chỉ mình thôi
Khơi chi nỗi nhớ trong lòng đất
Anh đã vùi chôn quá khứ rồi
 
Đã tưởng quên người đã tưởng quên
Nhưng sao vẫn nhớ vẫn kêu tên
Trong cơn mộng mị hồn hoang vắng
Khẽ gọi tình yêu chút vững bền

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.04.2010 12:44:57
0





 
 
 


HÁI NỮA VẦNG TRĂNG

Hái nữa vầng trăng để gởi người
Lòng nghe hụt hẫng tiếng sầu vơi
Chẳng hay nàng đã yêu màu tím
Nào biết lòng ta nhớ tiếng cười

Khổ nỗi sương nhòa đời lệ úa
Làm sao mây tạnh buổi năm mươi
Để nghe nàng trách đường hai lối
Buồn giúp tình ta trăng vỡ đôi


                                             Đoạn Trường



TRĂNG RƠI LỆ

Ca Sĩ: Quỳnh Lan






P.S.  còn nhớ bài nầy hôn?  nhớ Đoạn Trường bị la một trận hôn? :) :)
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.04.2010 11:07:48
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường

HÁI NỬA VẦNG TRĂNG

Hái nữa vầng trăng để gởi người
Lòng nghe hụt hẫng tiếng sầu vơi
Chẳng hay nàng đã yêu màu tím
Nào biết lòng ta nhớ tiếng cười

Khổ nỗi sương nhòa đời lệ úa
Làm sao mây tạnh buổi năm mươi
Để nghe nàng trách đường hai lối
Buồn giúp tình ta trăng vỡ đôi


                                           Đoạn Trường

P.S: Còn nhớ bài nầy hôn?  nhớ Đoạn Trường bị la một trận hôn? :)
 
 
 
THƯƠNG MẢNH TRĂNG RƠI
 
Làm sao vớt được mảnh trăng rơi
Rớt xuống trần gian một góc trời
Ngắm áng mây mà lòng mộng ước
Tình luôn đẹp mãi dấu yêu ơi???
 
Ai nào biết trước cuộc đời đâu
Gió đẩy thuyền trôi dạt chốn nào
Lắm lúc đôi khi nhìn trở lại
Lòng nghe chết tận đáy sông sâu???
 
Mơ là giấc mộng đan bằng ảo
Đến để rồi đi bỏ tiếc thương
Khiến lệ buồn vương em mắt biếc
Chơi vơi thức trắng cả đêm trường...
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến chào ĐT vẫn khỏe, và Thu xin rất cảm ơn anh cho đôi dòng thơ hay cùng với bài nhạc mến tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, và Thu cũng xin gởi lời mến chúc anh một đêm bình yên, với nhiều mộng đẹp và an lành
 
TB: Dạ, và xin thưa Thu hông biết ĐT đã bị ai la cơ, nhưng chắc Thu nghĩ người đó không phải là Thu, vì Thu nào có dám :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 11:08:54 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.04.2010 11:56:15
0
 

Trích đoạn: James Jee


HOÀI NIỆM MỘT TÌNH YÊU
 
Dù biết tình yêu chẳng nhiệm màu
Biết tình dang dở nát tan mau
Nhưng vẫn xin yêu nghìn năm nữa
Dù mỗi lần yêu vẫn đớn đau
 
Em buồn anh cũng chẳng vui đâu
Lệ cay hoen mắt thấy em sầu
Từng giọt lặng rơi trên đôi má
Anh nhặt đem về thức đêm thâu
 
Từ dạo em xa khuất núi đồi
Nhớ mong mong nhớ chỉ mình thôi
Khơi chi nỗi nhớ trong lòng đất
Anh đã vùi chôn quá khứ rồi
 
Đã tưởng quên người đã tưởng quên
Nhưng sao vẫn nhớ vẫn kêu tên
Trong cơn mộng mị hồn hoang vắng
Khẽ gọi tình yêu chút vững bền
 
 
 
GIỮ MÃI NGA ANH
 
Tất cả tan rồi tựa khói mây
Xin anh giữ lại mến thương này
Dòng thơ mực tím ngày xưa viết
Nhớ vẫn còn đây bao đắm say
 
Theo dòng đời nghiệt bước em đi
Níu kéo giờ đây được những gì
Chỉ để lòng nhau thêm nỗi khổ
Tâm tình của kẻ đã yêu thi
 
Tình buồn tựa chiếc lá vàng rơi
Tránh khỏi làm sao chuyện cuộc đời
Có hợp rồi tan đành chấp nhận
An bày bởi số của mình thôi
 
Ngủ nữa đi anh giấc vẫn nồng
Cho em được góp lá sầu đông
Đem về đốt sạch mang ra biển
Thả ước ngày mai giọt nắng hồng
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
James mến:
 
Thu xin mến chào James, Chàng Thơ của Thu vẫn khỏe chứ :), và Thu cũng xin rất cảm ơn James vẫn còn nhớ tới nàng thơ này mùh ghé thăm, thơ James vẫn lãng mạng như ngày nào :), Thu xin rất tri ân và xin mến chúc Chàng Thơ những chuỗi ngày xanh hạnh phúc, cùng với nhiều mộng ước thật dễ thương và đáng yêu :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.04.2010 12:47:31
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

BAO LẦN.

Bao lần mái tóc em bay
Hương thơm làm giọt nắng say cũng hồng
Bao lần chiều đổ mưa dông
Trời đem dập nắng ,trong vòng tay đan…

Bây giờ tim vọng tiếng than
Đau chia thân ái khóc tràn nhớ thương.
Người đi về hướng không đường
Bước tôi cũng chạm bức tường xót xa.

Một thời ước bướm mơ hoa
Bốn mùa thay đổi làm ta bất ngờ
Sót lại là những ngẩn ngơ
Vương câu thơ cũ dại khờ loanh quanh.

MINH TUẤN

Chúc em vui cuối tuần nhé



 
 
CHÚT NHỚ THƯƠNG MANG
 
Còn đây kỷ niệm em_anh
Cầu mong tất cả không thành khói bay
Giữ dùm nhau lúc chia tay
Vẫn hoài đẹp mãi những ngày mình xa
 
Em về chôn phận đời hoa
Nuốt đi giọt lệ đã nhòa mắt mi
Từ nay chẳng dám mơ chi
Sợ trang nhật ký lời ghi sẽ buồn
 
Trả anh lại một lần thương
Mơ là chỉ ảo đoạn trường mà thôi
Làm sao hái được trăng rơi
Ru đêm sáng lại góc trời Thu....tôi
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm anh vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm góc nhà đầy bụi bặm của em, và cũng đã để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, em xin mến chúc Tuấn cùng gia đình những chuỗi ngày an khang và bình an trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng, và thêm lần nữa, em xin cảm kích nhiều
 
Thân ái
 
Thu em
___________________________________________
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.04.2010 11:00:13
0
 
 
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 19:02:31 bởi NuocMatMuaThu >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.04.2010 13:41:04
0

 
 
 
THƯƠNG MẢNH TRĂNG RƠI
 
Làm sao vớt được mảnh trăng rơi
Rớt xuống trần gian một góc trời
Ngắm áng mây mà lòng mộng ước
Tình luôn đẹp mãi dấu yêu ơi???
 
Ai nào biết trước cuộc đời đâu
Gió đẩy thuyền trôi dạt chốn nào
Lắm lúc đôi khi nhìn trở lại
Lòng nghe chết tận đáy sông sâu???
 
Mơ là giấc mộng đan bằng ảo
Đến để rồi đi bỏ tiếc thương
Khiến lệ buồn vương em mắt biếc
Chơi vơi thức trắng cả đêm trường...
 
NuocMatMuaThu
 
***






ĐOẢN KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG

Trăng treo nghiêng ngã trên cành trúc
Gió réo bên hồ bóng ẩn sâu
Liễu rũ trong sương mờ nhạc khúc
Hồn ai le lói giữa đêm sầu

Nguyệt thẹn trên lầu trăng có hay
Để tơ chùng phím đứt ngang dây
Ngân hà chắn lối cầu Ô Thước
Dù vá dù khâu mãi chẳng đầy

Giờ đây tim vỡ rơi từng mảnh
Như dáng sao băng rớt giữa trời
Chìm đáy hư vô tình mộng dứt
Thể nào trách phận chuyện chia phôi

                                                Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 13:44:39 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 20.04.2010 01:33:21
0


CHÚT NHỚ THƯƠNG MANG


Còn đây kỷ niệm em_anh
Cầu mong tất cả không thành khói bay
Giữ dùm nhau lúc chia tay
Vẫn hoài đẹp mãi những ngày mình xa

Em về chôn phận đời hoa
Nuốt đi giọt lệ đã nhòa mắt mi
Từ nay chẳng dám mơ chi
Sợ trang nhật ký lời ghi sẽ buồn

Trả anh lại một lần thương
Mơ là chỉ ảo đoạn trường mà thôi
Làm sao hái được trăng rơi
Ru đêm sáng lại góc trời Thu....tôi

NuocMatMuaThu




HẸN HÒ .

Hoa chờ đợi nắng bao lâu
Người ôm trống vắng rải sầu bao canh
Đông qua hoa lại trên cành
Năm trôi kẻ đợi hóa thành người tu .

Non cao cũng lúc mây mù
Mắt tha hương cũng mưa thu lệ tràn
Chim trời tung cánh mênh mang
Bước chân viễn xứ va ngàn gió sương.

Dỗi chi cơn gió vô thường
Đem về câu hát mẹ thương ru hời
Giận chi một thoáng mây trời
Hong lên mái tóc của người tôi yêu.

Buồn tôi gửi sáng đong chiều
Nhớ em như cánh con diều đợi dây
Hoa mong nắng đến nồng say
Tôi mong em… Để cầm tay hẹn hò .

MINH TUẤN



@-Anh luôn mong em giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để cho hồn thơ mỗi ngày càng thêm lai láng .Chúc em cả tuần vui nhiều .MT

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.04.2010 00:23:29
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

HẸN HÒ.

Hoa chờ đợi nắng bao lâu
Người ôm trống vắng rải sầu bao canh
Đông qua hoa lại trên cành
Năm trôi kẻ đợi hóa thành người tu .

Non cao cũng lúc mây mù
Mắt tha hương cũng mưa thu lệ tràn
Chim trời tung cánh mênh mang
Bước chân viễn xứ va ngàn gió sương.

Dỗi chi cơn gió vô thường
Đem về câu hát mẹ thương ru hời
Giận chi một thoáng mây trời
Hong lên mái tóc của người tôi yêu.

Buồn tôi gửi sáng đong chiều
Nhớ em như cánh con diều đợi dây
Hoa mong nắng đến nồng say
Tôi mong em… Để cầm tay hẹn hò .

MINH TUẤN


Anh luôn mong em giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để cho hồn thơ mỗi ngày càng thêm lai láng. Chúc em cả tuần vui nhiều. MT

 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng em xin mến thăm anh, anh vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh đã còn nhớ tới em, cùng những dòng chữ mộc mạc của mình mùh dừng chân ghé thăm để mến tặng một bài thơ thật hay, thơ anh rất hay, và hình như mỗi lúc, em đọc càng thấy hay hơn nữa anh ạ, em xin ngưỡng mộ nhiều, và đêm qua, em rất may mắn, vì đã tìm ra được ít vần, nên hôm nay xin phép được lưu lại cùng anh nơi đây đôi dòng, nhưng chỉ sợ có điều chi hông phải, Thu rất mến mong anh sẽ thông cảm và sẽ thứ lỗi cho, đôi dòng Thu xin mến tri ân cùng anh , và cũng không quên mến chúc anh thêm một đêm lành, cùng với nhiều mộng đẹp khả ái và thật đáng yêu nhất, mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
Thu em
___________________________________________
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.04.2010 00:32:02
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường


 
ĐOẢN KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG

Trăng treo nghiêng ngã trên cành trúc
Gió réo bên hồ bóng ẩn sâu
Liễu rũ trong sương mờ nhạc khúc
Hồn ai le lói giữa đêm sầu

Nguyệt thẹn trên lầu trăng có hay
Để tơ chùng phím đứt ngang dây
Ngân hà chắn lối cầu Ô Thước
Dù vá dù khâu mãi chẳng đầy

Giờ đây tim vỡ rơi từng mảnh
Như dáng sao băng rớt giữa trời
Chìm đáy hư vô tình mộng dứt
Thể nào trách phận chuyện chia phôi

                                               Đoạn Trường

___________________________________________
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.04.2010 01:29:58
0
 
 
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 19:01:27 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.04.2010 12:28:46
0
 
 
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 19:01:58 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.04.2010 17:24:27
0



CHO EM CHÚT NHỚ THÁNG BA.

Nàng Bân đan áo tháng ba
Anh nhuộm thơ tím hoa cà tặng em
Cuối xuân giá rét còn chen
Nhắc em cái nhớ chẳng quen một mình…

Trời chia hai mảnh chữ tình
Anh mang một nửa quê mình đi xa
Em về mỗi rét tháng ba
Ngắm trăng nơi cũ để mà tiễn đêm .

Tháng ba nắng vẫn lụa mềm
Bởi thương hoa rụng mà thêm chuốc sầu
Tháng ba lại nhớ mùa Ngâu
Tình duyên Ngưu Chức trao bầu mưa thu .

MINH TUẤN

@_Anh tặng cho em chút nhớ của tháng 3 hén DIỆU THU À...CHÚC EM VUI

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 26.04.2010 03:38:14
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHO EM CHÚT NHỚ THÁNG BA.

Nàng Bân đan áo tháng ba
Anh nhuộm thơ tím hoa cà tặng em
Cuối xuân giá rét còn chen
Nhắc em cái nhớ chẳng quen một mình…

Trời chia hai mảnh chữ tình
Anh mang một nửa quê mình đi xa
Em về mỗi rét tháng ba
Ngắm trăng nơi cũ để mà tiễn đêm .

Tháng ba nắng vẫn lụa mềm
Bởi thương hoa rụng mà thêm chuốc sầu
Tháng ba lại nhớ mùa Ngâu
Tình duyên Ngưu Chức trao bầu mưa thu .

MINH TUẤN

@_Anh tặng cho em chút nhớ của tháng 3 hén DIỆU THU À...CHÚC EM VUI


 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng em mến thăm anh, anh vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn anh đã gởi tặng em một chút nhớ, thơ anh lúc nào cũng hay cả, em xin ngưỡng mộ và rất cảm kích nhiều, và Thu cũng hông quên chúc anh những chuỗi ngày an khang, và hạnh phúc cùng với những gì anh đang có, mến mong anh bảo trọng
 
Thân ái
 
Thu em
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 18:34:45 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 26.04.2010 10:19:02
0
 
 
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 18:36:17 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 26.04.2010 11:59:09
0
 
 
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 18:35:40 bởi NuocMatMuaThu >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Đời buồn như chiếc lá - 26.04.2010 19:01:38
0

GIỮ MÃI NGA ANH

Tất cả tan rồi tựa khói mây
Xin anh giữ lại mến thương này
Dòng thơ mực tím ngày xưa viết
Nhớ vẫn còn đây bao đắm say

Theo dòng đời nghiệt bước em đi
Níu kéo giờ đây được những gì
Chỉ để lòng nhau thêm nỗi khổ
Tâm tình của kẻ đã yêu thi

Tình buồn tựa chiếc lá vàng rơi
Tránh khỏi làm sao chuyện cuộc đời
Có hợp rồi tan đành chấp nhận
An bày bởi số của mình thôi

Ngủ nữa đi anh giấc vẫn nồng
Cho em được góp lá sầu đông
Đem về đốt sạch mang ra biển
Thả ước ngày mai giọt nắng hồng

NuocMatMuaThu

 
DÙ XA ANH VẪN NHỚ
 
Vẫn nhớ nàng thơ dẫu tháng ngày
Nắng mưa sương gió chẳng nhạt phai
Tình xưa vẫn giữ bao lời hẹn
Cất giấu trong lòng bao đắm say
 
Đường kia theo lối bước em đi
Em để lại đây được những gì
Tôi ngồi nhặt nhạnh từng dòng chữ
Mơ ước ước mơ chẳng được chi
 
Kẻ ở phương trời người xứ xa
Dẫu thương dẫu nhớ chẳng phai nhòa
Làm kiếp vấn vương bao năm tháng
Chữ tình chữ nợ chữ phôi pha
 
Trong giấc mộng vàng vẫn bóng ai
Vẫn mang thương nhớ vẫn u hoài
Nàng thơ tựa cửa trông ngày tháng
Lãng đãng lại quên mất tháng ngày

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 27.04.2010 14:01:46
0
 

Trích đoạn: James Jee

DÙ XA ANH VẪN NHỚ
 
Vẫn nhớ nàng thơ dẫu tháng ngày
Nắng mưa sương gió chẳng nhạt phai
Tình xưa vẫn giữ bao lời hẹn
Cất giấu trong lòng bao đắm say
 
Đường kia theo lối bước em đi
Em để lại đây được những gì
Tôi ngồi nhặt nhạnh từng dòng chữ
Mơ ước ước mơ chẳng được chi
 
Kẻ ở phương trời người xứ xa
Dẫu thương dẫu nhớ chẳng phai nhòa
Làm kiếp vấn vương bao năm tháng
Chữ tình chữ nợ chữ phôi pha
 
Trong giấc mộng vàng vẫn bóng ai
Vẫn mang thương nhớ vẫn u hoài
Nàng thơ tựa cửa trông ngày tháng
Lãng đãng lại quên mất tháng ngày

 
 
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 7
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
James mến:
 
Thu xin mến chào James, James vẫn khỏe, và nàng thơ cũng xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh Chàng Thơ đã ghé sang thăm và mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin mến chúc Chàng Thơ thêm một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất....trong cuộc sống :)
 
TB: Và cũng xin cho phép Thu xin được nợ lại Chàng Thơ bài thơ trên vào một dịp khác Thu sẽ xin trả lễ, vì hồn thơ của nàng thơ dạo này...bị Buồn đượm hơi khá nhiều, nên Thu hông muốn vô tình làm Chàng Thơ buồn theo, thì Thu sẽ mang tội thêm, rất mến mong James sẽ hiểu và thứ lỗi cho, Thu xin hẹn lại Chàng Thơ vào dịp sau hỉ
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________

 

 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Đời buồn như chiếc lá - 27.04.2010 19:49:30
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
VỚI TÌNH NÀO VỚI ĐƯỢC ĐÂU
 
Tìm đâu kỷ niệm tháng ngày qua
Những ước mơ xưa đã nhạt nhòa
Còn lại những gì ai có biết
Để ta nhung nhớ mỗi mình ta
 
Còn đâu áo trắng ngày thiết tha
Còn lại có chăng ánh chiều tà
Mơ trăng viễn tưởng người xa xứ
Trách được tình ai chỉ trách ta
 
Từ dạo ân tình xa cách xa
Biệt ly chẳng nói đã xa nhà
Tình thu biền biệt bao tâm sự
Kể với trời đông kể với ta
 
Suốt kiếp chờ trông một cánh hoa
Dù mơ xa lắm ánh trăng ngà
Ở tít trên cao xa tầm với
Làm sao có được hỡi lòng ta
 
     Thu ơi! Người ta có nói, những lúc buồn nhất thì lúc đó thơ ta mới hay nhất, những bài tứ tuyệt của Thu dù đượm buồn nhưng vẫn tuyệt đấy chứ, James rất thích ngâm nga những bài tứ tuyệt của nàng thơ đó. Hãy viết cho nhau dù là vui hay buồn Thu nhé!

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.05.2010 10:14:15
0
 
 
 
James mến:
 
Đôi dòng xin mến chào James, Chàng Thơ của Thu vẫn khỏe, và nàng thơ xin rất cảm ơn James đã dừng chân ghé sang thăm và cũng đã lưu lại đôi lời khích lệ thật đáng yêu trên, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, và cũng xin được gởi lời mến chúc Chàng Thơ thêm một chuỗi ngày an khang và dễ thương như ý trong cuộc sống, và mến mong James gắng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 


 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.05.2010 13:32:36
0
 
___________________________________________
 
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.05.2010 22:11:07
0
 
___________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 19:05:40 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.05.2010 22:45:50
0
 
__________________________________________
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 19:11:57 bởi NuocMatMuaThu >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 02.05.2010 11:11:34
0









Chuyện Là Vầy... Cưng Nghe!


Nếu được mười năm chắc hiểu nhiều
Khoảng thời gian vậy lắm thương yêu
Để không còn phải sầu ly biệt
Rồi viết thành câu khóc bấy nhiêu
 
Quả là con gái chuyện như trăng
Hôm khuyết hôm tròn khó lượng chăng
Ai biết nói yêu có nghĩa hận
Lòng nầy lòng nọ hỡi công bằng

Duyên nợ tình ta quá rõ ràng
Nhỏ thì chờ đợi lục bình sang
Còn tôi thổn thức với trăng mộng
Chẳng biết mai sau có gặp nàng


                                                    Đoạn Trường


Giận ráng chịu... Đoạn Trường hỏng mắc đền :)
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 02.05.2010 11:18:03
0








Mưa Thu


Em khẽ gọi tên anh
Đoạn trường nơi quán lạ
Như chim Sẻ xa cành
Nhạt phai thời chiếc lá

Em hỏi tình còn đâu!
Để lòng thêm trống vắng
Ôm chất ngất u sầu
Buồn như con biển lặng*

Rồi nghe lòng tái* tê
Làm sao trách Thương, Nhớ
Hằng đêm nó cứ về
Mưa thu lòng thầm đổ


                                  Đoạn Trường


04/29/10

* Xin được đổi và dùng lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 11:42:27 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 58 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1723 bài trong đề mục