KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 58 trang, bài viết từ 1411 đến 1440 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.08.2010 09:52:35
0

Trích đoạn: thanhquoc


Mến chào Thu !

Thân gới tới Thu lời chúc sức khỏe và một buổi chiều làm việc vui tươi, hôm nay Quốc không đi làm nên có thời gian tìm về những nỗi lòng của người khác... mà cả một thời gian dài ngần mấy năm Quốc không tìm về diễn đàn, Quốc không phải là người làm nghệ thuật chính gốc, chỉ là một gã chạy long nhong quanh cơn mê mà thôi, thế nên muốn chia sẽ cùng người khác thì chỉ có đôi vần thơ chân tình vụng dại mà chẳng biết có làm xoa dịu được khoảnh khắc thầm lặng nơi tâm hồn của nàng thi sĩ chăng !


Có lẽ vì lòng mình buồn hay sao hay tại cơn mưa chiều nay Quốc cũng chẳng biết! Mà chỉ cảm thấy một màu tím sâu thẳm như ánh mây trời cứ vờn lơ lững ngự trị nơi tâm hồn hòa lẫn cùng với những vần thơ ngọt ngào của ai đó reo rắt cho Quốc phải chìm vào khoảng mênh mang tựa như mình đang đứng trên một ngọn đồi cao vậy Thu ah ! Buồn ghê lắm !


Chào Thu nhé ! Mùa Thu sắp về rồi nàng thi sĩ nhớ bảo trọng !


Thân ái.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21249/2EC4E100E5F44383BDF98A862F9517E8.jpg[/image]



Thanh Quốc thân mến:

Đôi dòng Thu xin mến chào Quốc vẫn khoẻ, và Thu cũng xin rất cảm ơn Quốc cho đôi dòng tự tình thật dễ thương của lòng mùh Quốc đã ghé thăm và lưu lại để chia sẻ và mến tặng, Thu nghe rất hân hạnh và ấm áp nhiều, thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích, và trước khi xin phép được hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc Quốc một buổi sáng an vui, cùng với những ước mơ thật thú vị và dễ thương nhất trong ngày, mến mong Quốc bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm ơn...Chàng Thơ ...của...của ai kia...thật nhiều :)

Thân mến

Diệu Thu
____________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 10:07:08 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.08.2010 15:42:06
0







NGÓNG TRÔNG.

Một bóng em mang cả bốn mùa
Lần tình cập lỡ bến duyên xưa
Đến nay,cười nở sao không hết
Buồn bã khuôn sầu rủ nét mưa…

Năm ngón thời gian trải bốn mùa
Bước anh chìm nổi nắng cùng mưa
Lần xa cho mất mùa cười nói
Nhớ ngập sầu môi giọng cũng thưa .

Bầu trời mây thắm bế trăng sao
Biển nước muôn xanh sóng gió trào
Trông thấy đắm say tình muốn chạm
Giật mình thương nửa chốn chờ trao.

Một bóng vơi đầy với nước non
Vầng trăng thương nhớ chẳng hao mòn
Ngóng trông muôn thuở chung niềm ước
Thế kỉ xin buồn chớ chết non .

MINH TUẤN

Cám ơn em đã ghé thắm vào ngày cuối tuần nhé.
Hi vọng em luôn vui vẻ và mạnh khỏe em à
Sức khỏe muốn tốt thì phải trông cậy ở niềm vui thôi em.
Chúc em lai láng hồn thơ trở lại.

ANH-MINH TUẤN

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 01.08.2010 23:39:25
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
 
THU BUỒN…

Mười năm ánh mắt nổi chìm
Trang tâm kỉ niệm còn in ngõ đầy .
Thương thời áo trắng thơ ngây
Tiếng ve cánh phượng đỏ say má hồng .

Thu về ôm những mênh mông
Bao nhiêu lá gió,phiêu bồng cơn mơ
Trăng cao xây mộng hẹn chờ
Lòng riêng, tình chẳng viết thơ tặng người.

Xa rồi … Nhung nhớ khôn nguôi
Bước về lỗi cũ, tìm người năm xưa
Lục câu nói giấu bao mùa
Trao em một tấm …Tình chưa mở lòng.

Lạc dòng như gió qua sông
Tình khi muốn nói, thì không có người
Thẫn thờ nhìn cánh phượng tươi
Trách sao chẳng nói…Lúc người bên ta.

MINH TUẤN


Cám ơn em đã ghé thăm vào ngày cuối tuần nhé.
Hi vọng em luôn vui vẻ và mạnh khỏe em à
Sức khỏe muốn tốt thì phải trông cậy ở niềm vui thôi em.
Chúc em lai láng hồn thơ trở lại.

ANH-MINH TUẤN

 
 
 
RU MÃI NGÀN NĂM
Trình bày: NCS Thùy Dương

 
 
Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin lưu vội mến thăm anh vẫn khoẻ, và cũng xin rất cảm ơn Tuấn đã dừng chân ghé sang thăm em, và cũng đã lưu lại một bài thơ thật hay để mến tặng, em xin cảm kích nhiều, nhưng có lẽ vì chủ đề này của anh viết về Lục Bát, thì thôi cho em được xin phép được trích ra một bài thơ khác trong trang nhà này của anh, để xin dùng làm bài phúc họa kế của mình, coi như cho em xin gởi một chút gì gọi là thơ Lục Nồi của em vào đây...anh nhé :), nên nếu như có điều chi sơ sót không phải, rất mến mong anh sẽ hiểu và cũng sẽ thông cảm dùm

Dạ, đôi dòng em xin mến lưu tri ân cùng Tuấn, em xin mến chúc anh một chiều Chủ Nhật còn lại an khang, cùng với nhiều niềm vui khả ái, và trọn vẹn nhất, mến mong anh...bảo trọng ạ

Thân ái

Thu em
____________________________________


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 00:16:20 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 02.08.2010 10:38:29
0
 
____________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 10:55:22 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 02.08.2010 13:10:23
0















SƯƠNG MƠ .

Tím buông giấc ngủ sương chiều
Nằm ôm chiếc lá gửi điều ưu tư
Giá trời cứ mãi mùa thu
Nắng tàn gió nhẹ, như ru mộng lành.

Em là vườn ước yến oanh
Cho anh sương trắng ,đậu cành hoa tiên
Em thơ ngây ,nụ cười hiền
Cho anh thơ thẩn, viết thiên sử lòng.

Mỗi thu lấp ló bên song…
Mở phòng em đón sương lòng đêm côi
Cùng trăng ,lòng lại ươm chồi
Khóc thu lá rụng …Than rơi bóng vàng.

Mầm chán phai nhạt dung nhan
Nụ thương phủ xám, hoang tàn bến thơ
Cầu mong cho tới bao giờ
Vòng tay lại cảnh …Sương mơ lá cành.

MINH TUẤN



@@@/DIỆU THU THÂN MẾN/

EM LÀM THƠ THỂ LOẠI NÀO CŨNG ĐƯỢC ,MIỄN LÀ CÓ CẢM SÚC VÀ VUI VẺ EM À/CHÚC EM VUI VẺ NHÉ

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.08.2010 20:22:38
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




SƯƠNG MƠ .

Tím buông giấc ngủ sương chiều
Nằm ôm chiếc lá gửi điều ưu tư
Giá trời cứ mãi mùa thu
Nắng tàn gió nhẹ, như ru mộng lành.

Em là vườn ước yến oanh
Cho anh sương trắng, đậu cành hoa tiên
Em thơ ngây, nụ cười hiền
Cho anh thơ thẩn, viết thiên sử lòng.

Mỗi thu lấp ló bên song…
Mở phòng em đón sương lòng đêm côi
Cùng trăng, lòng lại ươm chồi
Khóc thu lá rụng …Than rơi bóng vàng.

Mầm chán phai nhạt dung nhan
Nụ thương phủ xám, hoang tàn bến thơ
Cầu mong cho tới bao giờ
Vòng tay lại cảnh …Sương mơ lá cành.

MINH TUẤN

@@@/DIỆU THU THÂN MẾN/

EM LÀM THƠ THỂ LOẠI NÀO CŨNG ĐƯỢC, MIỄN LÀ CÓ CẢM SÚC VÀ VUI VẺ EM À/ CHÚC EM VUI VẺ NHÉ




Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến chào Tuấn, anh vẫn khoẻ, và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm nhà và đã lưu lại một bài thơ thật hay để mến tặng, thơ anh lúc nào cũng rất hay, em luôn luôn cảm kích và xin ngưỡng mộ nhiều :), và cũng cho phép em xin được gởi lại cùng anh đôi dòng phúc họa mộc mạc của mình, và xin mến chúc anh một chiều còn lại an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái, và dễ thương nhất, mến mong anh bảo trọng, giờ em chuẩn bị...bồng trâu đi cày :)

Thân ái

Thu em
____________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 20:41:22 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.08.2010 01:24:30
0












ẢO MỘNG MAI SAU.

Chỉ vì mộng ước mai sau
Con tim mới thốt lời đầu trao yêu
Cho xa ,xa lắc buổi chiều
Cho nhớ,nhớ cả những điều vu vơ …

Tình xưa ,chẳng ngó ngàng thơ
Cách xa ,chữ mới xếp bờ tình chung
Khi trăng rơi bóng mông lung
Lúc gió thả nhạc ,ru từng cơn mơ.

Áo em mặc tím mong chờ
Đôi tay lướt nhạc,trên bờ gió xưa
Rèm mi chớp chớp thành mưa
Miệng ngân nga hát, ra mùa đớn đau …

Áo cô dâu vẫn đẹp màu
Gọi người… Có nhớ về mau kẻo thừa
Trăng lòng chôn giấu vườn thưa
Gió đông ,gió bắc chẳng chừa được lâu .

MINH TUẤN


@/Diệu Thu thân mến

Chúc mừng em hồn thơ dạo này đã thể hiện được sự hồn nhiên trong lòng/chúc em vui vẻ và đều tay thả thơ em nhé.MT

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.08.2010 11:52:12
0







Tìm Lại Chiều Xưa


Kia buổi chiều hoang gió lặng câm
Tim nghe con sóng ngỏ thì thầm
Lời ru êm ái mãi dâng kín
Như bản nhạc tình pha điệu ngâm

Xa xa cánh nhạn bay về đâu
Đứa nối đuôi theo rợp trắng màu
Cùng vạt nắng hồng giăng tả ngạn
Mây chiều quên lối mến tìm nhau

Cây lá nằm im ngước mắt nhìn
Hoàng hôn se tím chiếu lung linh
Chùm sen đơm nụ chờ ai ngắt
Cảnh đẹp hôm nao dáng hữu tình

Giờ khung trời ấy có còn không
Ngồi ngắm trường giang thương xót lòng
Thấm thoát giật mình đã khá tuổi
Dòng đời... cảm thấy, chảy mênh mông


                                                Đoạn Trường


Thu uiiiiiii, dạo nầy tụi em vui trở lại rồi, Đoạn Trường cảm thấy vui lây.  Nay mai có nhiều thơ mới để thưởng thức.  Đoạn Trường thấy bài Lục Nồi của Thu em làm hay quá, mấy hôm nay Đoạn Trường đi "lục cơm nguội," giờ tặng em bài Lục Cơm Nguội giúp vui nè... @)(@ , thấy ĐT cười hí mắt luôn chưa?  Chúc Thu em ngày mới dzui dzẻ, chẻ, ẹp nhiều hơn. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 14:11:07 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.08.2010 02:44:30
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




ẢO MỘNG MAI SAU.

Chỉ vì mộng ước mai sau
Con tim mới thốt lời đầu trao yêu
Cho xa, xa lắc buổi chiều
Cho nhớ, nhớ cả những điều vu vơ …

Tình xưa, chẳng ngó ngàng thơ
Cách xa, chữ mới xếp bờ tình chung
Khi trăng rơi bóng mông lung
Lúc gió thả nhạc, ru từng cơn mơ.

Áo em mặc tím mong chờ
Đôi tay lướt nhạc, trên bờ gió xưa
Rèm mi chớp chớp thành mưa
Miệng ngân nga hát, ra mùa đớn đau …

Áo cô dâu vẫn đẹp màu
Gọi người… Có nhớ về mau kẻo thừa
Trăng lòng chôn giấu vườn thưa
Gió đông, gió bắc chẳng chừa được lâu .

MINH TUẤN

@/Diệu Thu thân mến

Chúc mừng em hồn thơ dạo này đã thể hiện được sự hồn nhiên trong lòng/ Chúc em vui vẻ và đều tay thả thơ em nhé. MT




Anh Tuấn uiiiiiiiiii

Dạ, đôi dòng em xin viết vội mến thăm anh, anh vẫn khoẻ chứ ạ, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay anh đã mến tặng, và đêm qua em cũng có tìm được chút cảm xúc qua thơ để xin phúc họa lại bài thơ trên của anh, nhưng rất tiếc, vì đường dây mạng nơi em bị trục trặc, nên em không vào được, mãi chờ tới trưa nay, sẵn em có chút công chuyện ghé nhà, nên em vội vã vào lưu vội đôi dòng muộn này xin tri ân cùng anh, và rất mến mong anh sẽ thông cảm cho

Và trước khi xin phép được hạ bút, em xin mến chúc Tuấn một chiều còn lại an khang, cùng với nhiều niềm vui thân ái, trọn vẹn và dễ thương nhất, mong anh bảo trọng :)

To: Anh Đoạn_Trường

Dạ, và Thu cũng xin gởi lời mến chào anh ĐT, anh vẫn khoẻ, và rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, nhưng cho phép Thu em được nợ lại anh vài ngày sau anh nhé, vì rất tiếc em chưa tìm đủ ra ý từ, ráng đợi chút xíu xiu nga anh, em xin cảm kích nhiều, và mến chúc anh thêm những chuỗi giây an vui và dễ thương trong ngày, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
____________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 11:52:15 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.08.2010 14:48:46
0













GIẤC MỘNG TÌNH XA.

Đợi nhau trong cuộc long đong
Cô đơn kết nhớ ,niềm mong nảy chồi
Ước về ngọn gió xa xôi
Rung cây… Cho lá đứng ngồi hôn nhau.

Rồi em mặc áo cô dâu
Tiếng chim đầu ngõ ,cuối câu xóm làng
Mùa thu nắng cứ trải vàng
Dụt dè tay cứ khẽ khàng bàn tay .

Hồn mơ đã choáng men say
Nụ hôn lơi lả còn bày thăng hoa
Duyên trời môi mắt chan hòa
Tình trần tim nảy chồi ra vít cành.

Chim hồng cùng với trăng xanh
Vụt bay theo bóng sương mành gió ru
Tìm câu lệ ố ,hoen từ
Xưa hè phượng đỏ …Nay thu lá vàng.

MINH TUẤN


@@@@/DIỆU THU thân mến

Dạo này em đã khỏe nheuf rồi hả ,hồn thơ hay lắm đấy cả ảnh nữa đẹp ghê
Chúc em cứ vui vẻ và không bận tâm gì cả em ạ.Dỗi thì vào ,mà bận thì thôi ,anh không hề trách dỗi gì cả ,vì cuộc sống mà ,,ai cũng phải làm để nuôi mình và nuôi thơ em à.
Chúc em vui vẻ nhiều

anh-MINH TUẤN

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.08.2010 18:28:03
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

GIẤC MỘNG TÌNH XA.

Đợi nhau trong cuộc long đong
Cô đơn kết nhớ, niềm mong nảy chồi
Ước về ngọn gió xa xôi
Rung cây…Cho lá đứng ngồi hôn nhau.

Rồi em mặc áo cô dâu
Tiếng chim đầu ngõ, cuối câu xóm làng
Mùa thu nắng cứ trải vàng
Dụt dè tay cứ khẽ khàng bàn tay.

Hồn mơ đã choáng men say
Nụ hôn lơi lả còn bày thăng hoa
Duyên trời môi mắt chan hòa
Tình trần tim nảy chồi ra vít cành.

Chim hồng cùng với trăng xanh
Vụt bay theo bóng sương mành gió ru
Tìm câu lệ ố, hoen từ
Xưa hè phượng đỏ…Nay thu lá vàng.

MINH TUẤN

@@@@/DIỆU THU thân mến

Dạo này em đã khỏe nhiều rồi hả, hồn thơ hay lắm đấy cả ảnh nữa đẹp ghê
Chúc em cứ vui vẻ và không bận tâm gì cả em ạ. Dỗi thì vào, mà bận thì thôi, anh không hề trách dỗi gì cả, vì cuộc sống mà, ai cũng phải làm để nuôi mình và nuôi thơ em à.
Chúc em vui vẻ nhiều

Anh-MINH TUẤN




Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng xin tri ân muộn em mến thăm anh, anh vẫn khoẻ ạ, và em xin cảm kích nhiều cho bài thơ thật hay, cùng với những lời khích lệ thật đáng yêu mùh anh đã ghé thăm và đã lưu lại mến tặng, thơ anh lúc nào cũng hay và mượt mà cả, em luôn luôn xin ngưỡng mộ nhiều, vì tối qua em hơi khó ngủ, nên sáng nay đôi mắt nó bắt em phải dậy sớm, xin lưu lại đôi dòng mộc mạc này tặng anh đọc cho đỡ buồn anh nhé, và em xin mến chúc anh một chiều Chủ Nhật còn lạii cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương nhất, mong anh...bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 18:39:40 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 08.08.2010 18:44:54
0

________________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 22:05:03 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.08.2010 11:49:26
0

________________________________________



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 08:45:06 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.08.2010 13:32:37
0










ĐỐ… EM .

Đố em, trong đống thu xưa
Có một chiếc lá ,còn chưa cháy tàn
Em cười ,cái lá trăng vàng
Dẫu đem núi lửa ,chẳng làm cháy trăng…

Đố em thứ …Giữ tháng năm
Vẹn nguyên khao khát như trăng không tàn
Em cười là cái anh mang
Nụ hôn anh gửi …Ai làm mất đi …

Đố em câu khó… đoán đi ???
Cái gì gần lại ,cái gì xa xôi
Em cười em cũng biết rồi
Cơn mơ em giống mơ tôi… Thật buồn.

Bao năm lỡ kiếp tha hương
Câu thơ lăn lóc ,góc giường lẻ loi
Đêm ngày em mãi tìm tôi
Để nghe tôi đố, góc trời chân mây.

MINH TUẤN


@@@@/ANH CHÚC EM VUI CẢ TUẦN NHÉ ...VÀ ĐỀU TAY SÁNG TÁC .

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 10.08.2010 12:36:53
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

ĐỐ… EM .

Đố em, trong đống thu xưa
Có một chiếc lá, còn chưa cháy tàn
Em cười, cái lá trăng vàng
Dẫu đem núi lửa, chẳng làm cháy trăng…

Đố em thứ…Giữ tháng năm
Vẹn nguyên khao khát như trăng không tàn
Em cười là cái anh mang
Nụ hôn anh gửi…Ai làm mất đi…

Đố em câu khó…đoán đi ???
Cái gì gần lại, cái gì xa xôi
Em cười em cũng biết rồi
Cơn mơ em giống mơ tôi…thật buồn.

Bao năm lỡ kiếp tha hương
Câu thơ lăn lóc, góc giường lẻ loi
Đêm ngày em mãi tìm tôi
Để nghe tôi đố, góc trời chân mây.

MINH TUẤN

@@@@/ANH CHÚC EM VUI CẢ TUẦN NHÉ...VÀ ĐỀU TAY SÁNG TÁC .




Anh Tuấn thân mến:

Dạ, xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay mến tặng, em cũng xin gởi lời mến chúc anh thêm một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui khả ái và dễ thương nhất, mến mong anh...bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 12:45:59 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 10.08.2010 15:49:30
0









CHUYỆN CHÚNG MÌNH.

Anh về mang gió thu bay
Đường xưa phấp phới nắng gầy lao xao
Cây đa còng ,gió vẫy chào
Cổng làng như nhắc,hôm nào có em.

Kỉ niệm còn thắm thân quen
Trèo cây bẻ lá ,mình đem làm tiền
Về nhà chung họp chợ phiên
Thật thà mua bán ,đảo điên chẳng lừa.

Rồi thu đem đến say xưa
Bao nhiêu bóng lá gió lùa vàng bay
Em nhặt từng nắm trên tay
Nhờ anh gấp ,bóng … Trâu cày ,nụ hoa.

Thu nay anh trở lại nhà
Làm bài tính cộng ,bằng ra chúng mình.
Cho mùa nhân …Bóng xuân xinh
Hạ cười đỏ phượng …Thu trình tiếng ru.

MINH TUẤN

@@@/Diệu Thu Dạo này khỏe rồi đấy/chúc em vui vẻ với nhữn kỉ niệm thơ ngây của ngày xưa nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 15:59:11 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 11.08.2010 22:55:25
0

MỘT ĐÊM DÀI

Vi vu gió thổi gọi hồn ai
Trở giấc trong đêm thấy quá dài
Có phải ngoài kia trăng đã vỡ
Khơi làm lá thức vội vàng bay.

Nước Mắt Mùa Thu






MẢNH TƠ YÊU.

Tưởng sống yêu đời chẳng nhớ ai
Tơ duyên trời thả ngập đường dài
Mỏng manh em nhận niềm hi vọng
Tay nắm tình thu mong chớ bay…

MINH TUẤN



Hôm nay máy anh lại bị trục trặphotoshop rồi em à/thành ra khống dán được chữ vào ảnh.

Khổ tứ tuyệt của em cũng hay quá ,anh họa với em theo niêm ai nhé.
chúc em vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 22:49:27 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.08.2010 09:01:34
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHUYỆN CHÚNG MÌNH.

Anh về mang gió thu bay
Đường xưa phấp phới nắng gầy lao xao
Cây đa còng, gió vẫy chào
Cổng làng như nhắc, hôm nào có em.

Kỉ niệm còn thắm thân quen
Trèo cây bẻ lá, mình đem làm tiền
Về nhà chung họp chợ phiên
Thật thà mua bán, đảo điên chẳng lừa.

Rồi thu đem đến say xưa
Bao nhiêu bóng lá gió lùa vàng bay
Em nhặt từng nắm trên tay
Nhờ anh gấp, bóng …Trâu cày, nụ hoa.

Thu nay anh trở lại nhà
Làm bài tính cộng, bằng ra chúng mình.
Cho mùa nhân…Bóng xuân xinh
Hạ cười đỏ phượng…Thu trình tiếng ru.

MINH TUẤN

@@@/Diệu Thu Dạo này khỏe rồi đấy/ Chúc em vui vẻ với những kỉ niệm thơ ngây của ngày xưa nhé.




Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến chào anh, anh vẫn khoẻ chứ ạ, và xin rất cảm ơn anh cho hai bài thơ thật hay, mùh anh đã dừng chân ghé sang thăm và lưu lại mến tặng, thể thơ nào của anh viết, cũng hay và tuyệt vời cả, em rất thích bài thơ trên của anh vừa viết tặng, đọc nghe dễ thương và đáng yêu lắm anh :), em xin cảm kích và ngưỡng mộ nhiều, và có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa, thì tiếc trời cũng đang chuẩn bị bước sang thu, thật sự hông ngờ, thời gian trôi qua....quá nhanh anh nhỉ

Dạ, thôi vài dòng em xin mến thăm Tuấn vẫn khoẻ, và cũng xin tri ân muộn cùng anh, em xin mến chúc anh cùng gia đình thêm những chuỗi ngày an vui và dễ thương như ý trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 09:03:24 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.08.2010 10:52:25
0


Trích đoạn: Minh Tuấn





MẢNH TƠ YÊU.

Tưởng sống yêu đời chẳng nhớ ai
Tơ duyên trời thả ngập đường dài
Mỏng manh em nhận niềm hi vọng
Tay nắm tình thu mong chớ bay…

MINH TUẤN


Hôm nay máy anh lại bị trục trặc photoshop rồi em à/ thành ra không dán được chữ vào ảnh.

Khổ tứ tuyệt của em cũng hay quá, anh họa với em nhé.
Chúc em vui




Hi Tuấn:

Dạ, thêm lần nữa, em xin rất cảm ơn anh cho bốn câu thơ Tứ Tuyệt thật hay mến tặng, cùng với những lời khích lệ thật đáng quý mùh anh đã mến dành, em xin ghi nhớ và xin trân trọng ghi khắc mãi, và cũng cho em xin phép được gởi lại anh đôi dòng mộc mạc của mình để đọc cho vui Tuấn nhé, mến chúc anh thêm một ngày lành, và thật dễ thương :)

TB: Dạ, rất đáng tiếc khi nghe bộ phận photoshop của máy anh bị trục trặc, có lồng hình hay không, cũng không sao đâu anh ạ, thơ lá chính, mùh phải hôn Tuấn, đừng quá bận lòng mùh để hồn thơ chạy lạc nga anh, vừa qua chiếc laptop của em cũng bị hư hỏng hoàn toàn, rất tốn kém thời gian để sửa chữa, nên em đành phải sắm lại cái máy vi tính mới đó Tuấn :(, mong anh bảo trọng, em mến chúc anh một ngày lành :)

Thân ái

Thu em

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.08.2010 18:20:59
0



________________________________________


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.08.2010 22:51:35
0











CÂU THƠ -MÙA THU

Gửi tình qua những câu thơ
Chữ buồn im lặng, còn chờ người xem
Lòng riêng đọc ý người quen
Khỏa khuây bao nỗi sầu hoen góc đời .

Câu thơ mang cánh chim trời
Râm ran đầy ngõ những lời mùa thu
Đường quê cũng hết xa mù
Khi bên bờ lúa ,chim gù lại qua.

Câu thơ mong mỏi chan hòa
Xin mùa đừng vắng tiếng ca chim về
Dẫu heo ướp dạ tái tê
Ta còn hai trái tim thề đập chung.

Câu thơ kỉ niệm khoanh vùng
Hễ thu…Có nhịp tim rung nửa hồn
Cơn mơ theo ngủ chập chờn
Khi trăng ngoài ngõ ,vàng hơn …Bao giờ.

MINH TUẤN

Cám ơn em đã ghé thăm nhé Diệu Thu /chúc em vui

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.08.2010 11:02:58
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CÂU THƠ -MÙA THU

Gửi tình qua những câu thơ
Chữ buồn im lặng, còn chờ người xem
Lòng riêng đọc ý người quen
Khỏa khuây bao nỗi sầu hoen góc đời .

Câu thơ mang cánh chim trời
Râm ran đầy ngõ những lời mùa thu
Đường quê cũng hết xa mù
Khi bên bờ lúa, chim gù lại qua.

Câu thơ mong mỏi chan hòa
Xin mùa đừng vắng tiếng ca chim về
Dẫu heo ướp dạ tái tê
Ta còn hai trái tim thề đập chung.

Câu thơ kỉ niệm khoanh vùng
Hễ thu…Có nhịp tim rung nửa hồn
Cơn mơ theo ngủ chập chờn
Khi trăng ngoài ngõ, vàng hơn…Bao giờ.

MINH TUẤN

Cám ơn em đã ghé thăm nhé Diệu Thu / chúc em vui




Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em mến thăm anh vẫn khoẻ, và em nghe rất vui khi Tuấn đã phục hồi lại được chương trình Photoshop trong máy vi tính của mình, thơ anh lúc nào cũng hay và thật tuyệt vời, và nhất là dạo này, những tranh thơ của anh viết, em xem càng thấy đẹp và linh động hơn nhiều, em xin gởi lời chúc mừng đến anh, Tuấn nhé :), và cũng rất hy vọng anh sẽ tìm được thêm nhiều niềm vui cùng với những giây phút thú vị hơn trong những giai đoạn học hỏi này, và em xin rất cảm kích cho bài thơ hay mến tặng, em xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình một ngày cuối tuần an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, và dễ thương nhất, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 20:12:34 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.08.2010 21:02:52
0

______________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 09:18:58 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.08.2010 01:16:02
0



MÁI TÓC ,HỒN THU

Em buồn với chiếc lược thưa
Chải hờ mái tóc bốn mùa đong hương
Xót lòng tiếc mấy sợi thương
Như hồn thu héo …Rụng đường bơ vơ .

Tình ta , ngày nhớ ,đêm mơ
Mắt môi héo đắng ,tâm thơ thẩn mòn
Tóc dài như mảnh lụa son
Còn đây hương gió?Giấu tròn vân tay ?

Bao ngày mong ước có hay?
Tháng giêng chung ấp làn mây vẽ hình
Mai đào,tạo dáng chung trinh
Gió dâng hương mộng ,mời tình tháng giêng.

Lược em …Quên chải muộn phiền
Bàn tay lưu luyến …Sợi duyên xanh đầy.
Vui tình rủ tóc,hong mây
Dẫu trăng nhuộm trắng,vẫn đầy niềm chung.

MINH TUẤN

Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé Diệu Thu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.08.2010 13:38:11
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

MÁI TÓC, HỒN THU

Em buồn với chiếc lược thưa
Chải hờ mái tóc bốn mùa đong hương
Xót lòng tiếc mấy sợi thương
Như hồn thu héo…Rụng đường bơ vơ .

Tình ta, ngày nhớ, đêm mơ
Mắt môi héo đắng, tâm thơ thẩn mòn
Tóc dài như mảnh lụa son
Còn đây hương gió? Giấu tròn vân tay ?

Bao ngày mong ước có hay?
Tháng giêng chung ấp làn mây vẽ hình
Mai đào, tạo dáng chung trinh
Gió dâng hương mộng, mời tình tháng giêng.

Lược em…Quên chải muộn phiền
Bàn tay lưu luyến…Sợi duyên xanh đầy.
Vui tình rủ tóc, hong mây
Dẫu trăng nhuộm trắng, vẫn đầy niềm chung.

MINH TUẤN

Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé Diệu Thu




Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng mến thăm anh vẫn khoẻ, và em xin rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay mến tặng, em xin cảm kích nhiều, và cũng cho phép em được gởi lại đây cùng Tuấn đôi dòng, và xin mến chúc anh một sáng Chủ Nhật bình yên, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, và dễ thương nhất trong ngày, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.08.2010 19:29:39
0

________________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 09:19:39 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.08.2010 19:46:39
0



BÓNG TÌNH.

Thu vừa cất bước qua sông
Bao nhiêu mơ ước nảy mầm tóc tơ
Hạ vừa cất những cơn mưa
Đôi chân xa lắc ,tiếc mùa trắng bay…

Thu sang hồn trải mộng đầy
Mời em cùng ngắm trăng say bóng vàng
Mắt nhìn ,cho hóa thuyền nan
Chèo qua mắt ấy mà sang mắt này.

Chở chung một bến đắm say
Ngày ôm bóng nắng ,tối bày bóng sao
Bên nhau ,cho mấy ngọt ngào
Đến khi chia lối… Xếp cao núi sầu.

Đất trời biến hóa ra Ngâu
Cho thêm rét lại,nguôi sầu tháng ba
Cho thu vàng bóng trăng già
Cho ta đôi mắt tìm ra bóng tình.

MINH TUẤN


Chúc em tuấn mới vui vẻ nhé Diệu Thu...

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.08.2010 10:16:18
0


Trích đoạn: Minh Tuấn


BÓNG TÌNH.

Thu vừa cất bước qua sông
Bao nhiêu mơ ước nảy mầm tóc tơ
Hạ vừa cất những cơn mưa
Đôi chân xa lắc, tiếc mùa trắng bay…

Thu sang hồn trải mộng đầy
Mời em cùng ngắm trăng say bóng vàng
Mắt nhìn, cho hóa thuyền nan
Chèo qua mắt ấy mà sang mắt này.

Chở chung một bến đắm say
Ngày ôm bóng nắng, tối bày bóng sao
Bên nhau, cho mấy ngọt ngào
Đến khi chia lối…Xếp cao núi sầu.

Đất trời biến hóa ra Ngâu
Cho thêm rét lại, nguôi sầu tháng ba
Cho thu vàng bóng trăng già
Cho ta đôi mắt tìm ra bóng tình.

MINH TUẤN

Chúc em tuần mới vui vẻ nhé Diệu Thu...




Anh Tuấn thân mến:

Dạ, em xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, thơ anh lúc nào cũng hay cả, em xin ngưỡng mộ và cảm kích nhiều, và xin gởi lời mến chúc anh, cùng với gia đình những chuỗi ngày lành và thật dễ thương trong cuộc sống, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.08.2010 12:07:06
0



TIM TÍM CHIỀU THU
EM NHỚ ANH


Tim tím chiều thu...tim tím mây
Không gian chìm lắng chốn nơi này
Vi vu gió thổi lá vàng rụng
Rớt xuống dòng đời...anh có hay

Thu đến làm chi...vội...vã đi
Mang theo mộng dệt...lúc...xuân thì
Vùi chôn một góc...phương trời...lạnh
Kẻ...Bắc...người...Nam...khóc...biệt ly???

Muốn xóa lòng ta...hết nhớ thương
Mà sao...sầu...gọi cả đêm trường
Suy tư...cắn bút...đôi dòng viết
Chẳng hiểu...từ đâu...lệ...lại..tuôn???

Tim tím chiều thu...em...nhớ anh
Gió lay vài chiếc lá...xa cành
Dang tay cúi nhặt...hồn...tan vỡ
Khẽ hỏi...hờn ai...nắng chẳng xanh...

NuocMatMuaThu
_____________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 09:20:23 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.08.2010 20:41:31
0


TÌNH EM.

Yêu em chẳng nói ra lời
Bởi ai biết được bầu trời sớm trưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Như mây với gió đón đưa cuộc đời.

Tôi yêu người ,người yêu tôi
Mặc thời gian với bờ môi tím vàng
Xót xa khi thấy thu tàn
Nỗi niềm trĩu nặng theo ngàn lá rơi…

Trách đời sinh kiếp xa xôi
Cửa ai ngăn cách ,trong môi gió ngoài
Lòng tôi thu cứ vàng phai
Dạ người hưu quạnh trông hoài bên song.

Không em …Mộng chẳng lửa hồng
Bởi thương,nên chữ cứ lồng vào thơ
Biết đời, chẳng giống như mơ
Chẳng người ,cuộc sống ,bơ vơ mất hồn.

MINH TUẤN

CHÚC EM VUI NHÉ DT....CẢ TUẦN HÉN.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 20:44:50 bởi Minh Tuấn >

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 58 trang, bài viết từ 1411 đến 1440 trên tổng số 1723 bài trong đề mục