Thơ vui một chữ bà con ơi.

Tác giả Bài
Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
Thơ vui một chữ bà con ơi. - 11.06.2007 04:50:46
S! X!


Sầu xa xứ Sơn say, Sơn xỉn


Xem sex-xi Sơn xốc, Sơn xung.


Xách súng săn Sơn xỉa xuống sông


Xì! Xả! Sướng!Xìu! xong.. Sơn xụm…

 
 
TSBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 03:06:14 bởi Thi sĩ Ba trợn >

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 02.07.2007 03:05:21
T tình
 
 
Thanh Thanh tiếng trúc,
 
Thì thm tiếng Thơ.
 
Trái tim trăn tr,
 
Thao thc thn th,
 
Tri thanh trăng t,
 
Thương tm tiếc tơ!
 
 
 
Ba Trợn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 08:16:28 bởi Thi sĩ Ba trợn >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 02.07.2007 09:05:28
Con  Cò
 
Con  cò  cái  cổ  cong  cong.
Cò  cắn  con  Còng  cắn  cả  con  Cua.
Cò  còn  chu  chéo  cửa  Chùa.
Có  chàng  Cu  Cưởng  chanh  chua  chọc  Cò 
 
Hồng Sang

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 02.07.2007 13:23:34
Con Chó Của Chú Chín
 
Con chó chú Chín cắn Chanh
Chị chàng cau có chị canh chú chàng
Cậu Chiến chó ...chết, cậu can (sorry )
Chị Chanh chua chát chổi chà chỉ ...c  
Cậu Chiến cậu chạy có cờ
 
NPN
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 09.07.2007 11:10:08
Cậu Châu câu cá
Cá chép cắn câu.
Cá kéo cần câu
Châu cầm cần kéo
Cần câu cong cong
Cá cũng cứ kéo
Châu cá cùng kéo
Cù cưa cút kít
Kéo co kéo co
Châu kêu cầu cứu
Cô Cúc cứu Châu
Châu Cúc cùng kéo
Cá chép chịu chết.
 
Cậu Châu cảm Cúc,
Cho Cúc con cá,
Cúc cũng chịu Châu,
Chiều chiều cơm cá,
Cuối cùng cưới Châu.
Cùng chàng cụp cụp
Có chửa cu Cường.
*
Cu Cường con cả
Cà chớn cà chua,
Cáu ca, cáu kỉnh
Cãi cọ, cãi cây.
Cha con kình cãi
Cô Cúc can can
Cha con chẳng chịu
Cứ cãi cứ kình
Cu Cường cắn cha,
Cha kẹp cổ con,
Cường kéo cẳng Châu,
Cắn cả con chim
Cậu Châu chết cứng.
Châu kêu “Chết cha!
“Chết cha! Cấp cứu!”
 
Cô Cúc cứu chồng,
Chụp cổ cu Cường
Kéo con cứu cha.
 
Bí rồi, ai làm tiếp dùm Trợn. Cám ơn nhiều.

khenuoctrong
  • Số bài : 48
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2007
  • Nơi: ngọn núi cao
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 10.07.2007 17:24:16
Thuở thiếu thời tôi thường thơ thẩn
Thương tiểu thư tâm tính thảo thơm
tôi tương tư thức tám tháng trường
thân tiều tụy tưởng thời... tắt thở!.

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 10.07.2007 23:52:09
Thuở thiếu thời tôi thường thơ thẩn
Thương tiểu thư tâm tính thảo thơm
tôi tương tư thức tám tháng trường
thân tiều tụy tưởng thời... tắt thở!.   
(Khe nước trong)

Tình tha thiết tôi thời tính thế,
Thảo thơ tình tôi tỏ tiểu thư,
Trăm trang thơ tỏ tận tâm tư,
Thật thảm thiết thương tâm tình tứ
 
Tôi thề thốt thật tình trăm thứ..
Tôi thút tha thút thít thở than,
 Tim thóp thoi trong tấm thân tàn.
Tiểu thư thấy tưởng tôi tắt thở
....
Trông tướng tôi tốt trai tuấn tú,
Thêm thật thà, tri thức, tâm tư.
Trai tân thời thông thái thi thư.
"Tuyệt tuyệt thế" tiểu thư thầm thế.
.TSBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 19:57:52 bởi Thi sĩ Ba trợn >

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 11.07.2007 19:56:16
Thuở thiếu thời tôi thường thơ thẩn
Thương tiểu thư tâm tính thảo thơm
tôi tương tư thức tám tháng trường
thân tiều tụy tưởng thời... tắt thở!.   
(Khe nước trong)

Tình tha thiết tôi thời tính thế,
Thảo thơ tình tôi tỏ tiểu thư,
Trăm trang thơ tỏ tận tâm tư,
Thật thảm thiết thương tâm tình tứ
 
Tôi thề thốt thật tình trăm thứ..
Tôi thút tha thút thít thở than,
 Tim thóp thoi trong tấm thân tàn.
Tiểu thư thấy tưởng tôi tắt thở
....
Trông tướng tôi tốt trai tuấn tú,
Thêm thật thà, tri thức, tâm tư.
Trai tân thời thông thái thi thư.
"Tuyệt tuyệt thế" tiểu thư thầm thế.
 

Tận tai tôi tiểu thơ thỏ thẻ,
“Trang thơ tình Thúy thích thì thôi,
Từng tiếng thơ tình tứ trơn trôi.
Thơ tỏ thế Thúy thời tin thế”
 
Trái tim tôi tung tăng tí tách,
Tay tìm tay, táo tợn tìm thêm…
Trời thương tôi trời thật tối thui,
Tôi tranh thủ trời thương tháo trụi…
 
Từng tháng trôi, từng tháng tháng trôi.
Tối tối thì Thúy tới tìm tôi,
Từng tuyệt thế tôi trao tặng Thúy.
Tình tự tình teo tóp tả tơi.
 
Tối tháng tư Thúy tới tìm tôi,
Tỉ tê Thúy thông tin tận thế.
Thúy thọ thai tính thử tám tuần,
Tôi tím tái tưởng thời tắt thở.
 
Tôi thì tôi thật tình thương Thúy,
Thương thì thương túi trọc trơn tiền,
Tình thiếu tiền tình thoát thăng thiên,
Tôi tính toán tóc thời trở trắng.
 
Tôi thao thức trở trăn toan tính,
Trộm tủ tiền thị trưởng Thừa Thiên.
Trước tiên thì thám thính tinh thông,
Trời tối thui trèo tường thó tủ.
Need continuing
TSBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 20:00:07 bởi Thi sĩ Ba trợn >

thonv
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2007
  • Nơi: Hanoi
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 25.07.2007 01:43:07
Vui vì váy vợ vắn vuông
Vừa về vào vội vấn vương vài vòng
Va va vật vật vom vom
Vi vu vít vít voong voong...vèo... vèo.!.!
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 25.07.2007 01:50:38
Đơn Đao

Đợi đến đỏ đèn đi đấu đao
Đêm đông đấu đá đoạt đôi đào
Đào đâu đoạt được đành đờ đẫn
Đao đó đứt đuôi đủ đớn đau
Đầu đảng đảm đang đương đánh đấm
Đám đông đàng điếm đã đi đào
Đơn đao đâu đánh được đông đảo
Đành để đoạn đầu đậm đỏ đao

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 27.07.2007 22:29:28
Thuở thiếu thời tôi thường thơ thẩn
Thương tiểu thư tâm tính thảo thơm
tôi tương tư thức tám tháng trường
thân tiều tụy tưởng thời... tắt thở!.   
(Khe nước trong)

Tình tha thiết tôi thời tính thế,
Thảo thơ tình tôi tỏ tiểu thư,
Trăm trang thơ tỏ tận tâm tư,
Thật thảm thiết thương tâm tình tứ
 
Tôi thề thốt thật tình trăm thứ..
Tôi thút tha thút thít thở than,
 Tim thóp thoi trong tấm thân tàn.
Tiểu thư thấy tưởng tôi tắt thở
....
Trông tướng tôi tốt trai tuấn tú,
Thêm thật thà, tri thức, tâm tư.
Trai tân thời thông thái thi thư.
"Tuyệt tuyệt thế" tiểu thư thầm thế.
 

Tận tai tôi tiểu thơ thỏ thẻ,
“Trang thơ tình Thúy thích thì thôi,
Từng tiếng thơ tình tứ trơn trôi.
Thơ tỏ thế Thúy thời tin thế”
 
Trái tim tôi tung tăng tí tách,
Tay tìm tay, táo tợn tìm thêm…
Trời thương tôi trời thật tối thui,
Tôi tranh thủ trời thương tháo trụi…
 
Từng tháng trôi, từng tháng tháng trôi.
Tối tối thì Thúy tới tìm tôi,
Từng tuyệt thế tôi trao tặng Thúy.
Tình tự tình teo tóp tả tơi.
 
Tối tháng tư Thúy tới tìm tôi,
Tỉ tê Thúy thông tin tận thế.
Thúy thọ thai tính thử tám tuần,
Tôi tím tái tưởng thời tắt thở.
 
Tôi thì tôi thật tình thương Thúy,
Thương thì thương túi trọc trơn tiền,
Tình thiếu tiền tình thoát thăng thiên,
Thuở thiếu thời tôi thường thơ thẩn
Thương tiểu thư tâm tính thảo thơm
tôi tương tư thức tám tháng trường
thân tiều tụy tưởng thời... tắt thở!.   
(Khe nước trong)

Tình tha thiết tôi thời tính thế,
Thảo thơ tình tôi tỏ tiểu thư,
Trăm trang thơ tỏ tận tâm tư,
Thật thảm thiết thương tâm tình tứ
 
Tôi thề thốt thật tình trăm thứ..
Tôi thút tha thút thít thở than,
 Tim thóp thoi trong tấm thân tàn.
Tiểu thư thấy tưởng tôi tắt thở
....
Trông tướng tôi tốt trai tuấn tú,
Thêm thật thà, tri thức, tâm tư.
Trai tân thời thông thái thi thư.
"Tuyệt tuyệt thế" tiểu thư thầm thế.
 

Tận tai tôi tiểu thơ thỏ thẻ,
“Trang thơ tình Thúy thích thì thôi,
Từng tiếng thơ tình tứ trơn trôi.
Thơ tỏ thế Thúy thời tin thế”
 
Trái tim tôi tung tăng tí tách,
Tay tìm tay, táo tợn tìm thêm…
Trời thương tôi trời thật tối thui,
Tôi tranh thủ trời thương tháo trụi…
 
Từng tháng trôi, từng tháng tháng trôi.
Tối tối thì Thúy tới tìm tôi,
Từng tuyệt thế tôi trao tặng Thúy.
Tình tự tình teo tóp tả tơi.
 
Tối tháng tư Thúy tới tìm tôi,
Tỉ tê Thúy thông tin tận thế.
Thúy thọ thai tính thử tám tuần,
Tôi tím tái tưởng thời tắt thở.
 
Tôi thì tôi thật tình thương Thúy,
Thương thì thương túi trọc trơn tiền,
Tình thiếu tiền tình thoát thăng thiên,
Tôi thiếu tiền tôi thành thằng trộm.

Tôi thao thức trở trăn toan tính,
Trộm tủ tiền thị trưởng Thừa Thiên.
Tỉnh Thừa Thiên thì tôi thông thạo
Từ thiếu thời tôi tới thường thôi.
 
Trời thật tối tôi từ từ tiến,
Tới trường thành thi triển tài tiên,
Thoăn thoắt trèo tương tự Tề Thiên
Tôi tiến tới tận trong tòa tỉnh.

Trong tòa tỉnh tối thui tối thủi,
Trăng thương tôi trăng trốn tối thui
Tôi tỏ tường thẳng tiến tới thôi,
Tìm tới tận tủ tiền trong tối.

Tiếng tim tôi thùm thà thùm thụp
To tựa thời tiếng trống thùng thùng
Tiếng trống to thức tỉnh trưởng Thừa,
Tóm trộm tôi tống tù tức thị.

(còn tiếp. Ai giúp dùm cảm ơn nhiều)
TSBT 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 22:39:08 bởi Thi sĩ Ba trợn >

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 28.07.2007 23:18:12
Thuở thiếu thời tôi thường thơ thẩn
Thương tiểu thư tâm tính thảo thơm
tôi tương tư thức tám tháng trường
thân tiều tụy tưởng thời... tắt thở!.   
(Khe nước trong)

Tình tha thiết tôi thời tính thế,
Thảo thơ tình tôi tỏ tiểu thư,
Trăm trang thơ tỏ tận tâm tư,
Thật thảm thiết thương tâm tình tứ
 
Tôi thề thốt thật tình trăm thứ..
Tôi thút tha thút thít thở than,
 Tim thóp thoi trong tấm thân tàn.
Tiểu thư thấy tưởng tôi tắt thở
....
Trông tướng tôi tốt trai tuấn tú,
Thêm thật thà, tri thức, tâm tư.
Trai tân thời thông thái thi thư.
"Tuyệt tuyệt thế" tiểu thư thầm thế.
 

Tận tai tôi tiểu thơ thỏ thẻ,
“Trang thơ tình Thúy thích thì thôi,
Từng tiếng thơ tình tứ trơn trôi.
Thơ tỏ thế Thúy thời tin thế”
 
Trái tim tôi tung tăng tí tách,
Tay tìm tay, táo tợn tìm thêm…
Trời thương tôi trời thật tối thui,
Tôi tranh thủ trời thương tháo trụi…
 
Từng tháng trôi, từng tháng tháng trôi.
Tối tối thì Thúy tới tìm tôi,
Từng tuyệt thế tôi trao tặng Thúy.
Tình tự tình teo tóp tả tơi.
 
Tối tháng tư Thúy tới tìm tôi,
Tỉ tê Thúy thông tin tận thế.
Thúy thọ thai tính thử tám tuần,
Tôi tím tái tưởng thời tắt thở.
 
Tôi thì tôi thật tình thương Thúy,
Thương thì thương túi trọc trơn tiền,
Tình thiếu tiền tình thoát thăng thiên,
Tôi thiếu tiền tôi thành thằng trộm.

Tôi thao thức trở trăn toan tính,
Trộm tủ tiền thị trưởng Thừa Thiên.
Tỉnh Thừa Thiên thì tôi thông thạo
Từ thiếu thời tôi tới thường thôi.
 
Trời thật tối tôi từ từ tiến,
Tới trường thành thi triển tài tiên,
Thoăn thoắt trèo tương tự Tề Thiên
Tôi tiến tới tận trong tòa tỉnh.

Trong tòa tỉnh tối thui tối thủi,
Trăng thương tôi trăng trốn tối thui
Tôi tỏ tường thẳng tiến tới thôi,
Tìm tới tận tủ tiền trong tối.

Tiếng tim tôi thùm thà thùm thụp
To tựa thời tiếng trống thùng thùng
Tiếng trống to thức tỉnh trưởng Thừa,
Tóm trộm tôi tống tù tức thị.


Trong tù thì trăm tình thiếu thốn,
Tù tẩn tù trông thật thảm thương.
Trai thương trai tán tỉnh thế thường,
Tôi tuấn tú trở thành tình thiếp!!!
 
Tới tháng Tư thì tôi tù thả,
Tám tháng tù tơi tả thảm thương.
Tóc tai tôi tan tác trọc trơn,
Thân tàn tạ tưởng thời tiêu tán.
 
Tôi tìm Thúy thấy thêm thằng Tí.
Thằng Tí teo trông tựa thằng tôi.
Thúy thấy tôi Thúy tưởng thằng tồi,
Tưởng tôi trốn tránh tình thê tử.
 
Tôi thú thật tỏ tường trăm thứ.
Từ túng tiền tù tội tới tha.
Từ thân trai thành thiếp thật thà,
Tình tiết thật thảm thê trầy trật.
 
Thúy thương tôi thút tha thút thít.
Trao tay tôi thằng Tí tì teo.
Thằng Tí teo tròn tháng tuổi thôi,
Thấy thật thương tôi thơm thằng Tí.
 
Trời thương tôi trời trao thằng Tí.
Tôi thấy thương thắm thiết tức thì.
Tôi tập tành thay tả tắm ti.
Từ từ thế tôi thành thằng Tía.
 
TSBT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 08.08.2007 14:20:44
Trời tháng tám trăng trong thiệt tỏ
Trợn thi thơ tình tứ thẩn thờ
Tui thấy Trợn tấm thân tàn tạ
Tặng Trợn trái tim...tui tẩm bổ
(Ý lộn: Tặng Trợn trái tim...thui tẩm bổ )
 
NPN
 

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 09.08.2007 05:06:57

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trời tháng tám trăng trong thiệt tỏ
Trợn thi thơ tình tứ thẩn thờ
Tui thấy Trợn tấm thân tàn tạ
Tặng Trợn trái tim...tui tẩm bổ
(Ý lộn: Tặng Trợn trái tim...thui tẩm bổ )
 
NPN
 
Trợn  than...tâm  trí  thiệt tã  tơi.
Tiệc  tùng  thêm  tốn  thể  theo  thời.
Tiền  tiêu  từng  tháng  thêm  thâm  thủng.
Thuế  tính  tứ  thời...thiệt  tã  tơi.
Tù  túng  tâm  tư  thoi  thóp  thở.
Tàn  tành  thân  thế  thẫn  thờ  trôi.
Tuổi  thơ  tàn  tạ  trong  thao  thức.
Tự  túc...tinh  thần  thấy...thảnh  thơi...
 
Hồng Sang 

 


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 11.08.2007 21:58:02
Nhạn ngồi ngoài ngõ ngắm nàng Nâu,
Nàng Nâu nho nhỏ ngó ngầu ngầu,
Nàng nằm ngoài nắng như ngái ngủ,
Ngực nhỏ nhịp nhàng nhấp nhấp nhô.
 
Ngắm nàng nhiều ngày Nhạn ngẩn ngơ,
Nàng như nghé ngọ, như ngù ngờ,
Nõn nà như nước, Nâu như nắng
Nhạn nhìn ngây ngất, nhớ ngây ngơ.
 
TSBT

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 12.08.2007 00:20:17

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nhạn ngồi ngoài ngõ ngắm nàng Nâu,
Nàng Nâu nho nhỏ ngó ngầu ngầu,
Nàng nằm ngoài nắng như ngái ngủ,
Ngực nhỏ nhịp nhàng nhấp nhấp nhô.
 
Ngắm nàng nhiều ngày Nhạn ngẩn ngơ,
Nàng như nghé ngọ, như ngù ngờ,
Nõn nà như nước, Nâu như nắng
Nhạn nhìn ngây ngất, nhớ ngây ngơ.
 
TSBT

Nè..nè  Nhạn...ngược  ngang  ngang  ngược.
Nuốt  năm  ngàn, nói  ngược  nói  ngang.
No  nê  nhảy  nhót  nhịp  nhàng.
Nàng  Nâu  nói  Nhạn  nghinh  ngang  quá  chòi 
 
HS 

Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 30.12.2008 14:43:26
Đây là những bài thơ do tui sưu tầm được xin góp vui cùng bà con.

Chơi cua chớ chọc càng cua cái
Chọc cáu con cua cạp cứng càng
Chận cua cột chặt chân càng
Chớ cho cục cựa cái càng con cua

Con cá cắn câu cá cộc cằn .
Cần câu cắm cá cứ căng căng .
Con cua cứu cá co càng cắn .
Cắn cạnh cần câu ...cá chửi chăng


Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 30.12.2008 19:00:45
Đời đen đỏ đoán đâu đúng dược
Đành để đời đưa đẩy đến đây
Được đỏ đà đẹp đủ đầy
Đụng đen đành đợi đổi đời đến đâu

Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 30.12.2008 19:24:12
Bà Ba bán bún bên bờ bể
Ba buổi bôn ba bận bốn bề
Bé Bờm bị bịnh bà bồng bế
Ba bé bạc bài bị bỏ bê

Bà bảy bán bánh bao bốn bề
Bà bôn ba, biền biệt bán bánh
Bềnh bồng bên bến bùn bẩn bẩn
Bàn bạc bà ba bỏ bán bún

Chị còn chịu cực cột càng cua
Càng cái càng con cột chẳng chừa
Chị Cả cầm cua chận các cẳng
Càng còn cục cựa cố căng cưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 19:25:24 bởi KashigiOmi >

Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 31.12.2008 13:10:46
Thuở thiếu thời Trợn thích tiểu thuyết
Thích truyện trinh thám,thích tiếng thơ
Trợn tưởng Trợn trở thành trang thám tử
Thỉnh thoảng tâm trạng
Trợn thẩn thờ
Tới trường
Trợn trốn thầy trốn tiết
Trợn tưởng Trợn tài, tập tành thơ
Thi thì toàn trượt, tài tử thế
Thầy trách
Trợn toàn thẩn thơ thôi
Trợn tự trách Trợn tại Trợn tất
Thơ tạm thời thôi, tập trung thi
Thầy tin tôitrở thành trò tốt
Thảnh thơi tôi tự truyện thầm thì


-------------------

Mánh Mung Mới Mẻ

M.M

Miên man mòn mỏi một mình
Mến Mai mê mệt mà Minh muốn... mòn
Mong Mai, Minh mãi mộng mơ
Mênh mông một mối mù mờ mong manh.

Mon men, Mai méc má Minh
Mặt Minh mếu máo, mông Minh... mập mềm

Mập mềm, Minh mới... mánh mung
Mua Mai mấy miếng muối me mùi mùi
Mùi mùi, me muối mặn mà
Miệng Mai mấp máy mà Minh muốn... mừng.

_St_


mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 05.04.2009 14:15:56
(Ha...ha..Thi sĩ Trợn quả là tài mở hồn thơ 1 chữ khó ai sánh bằng,khiến Mốc mỗ phục bạn thơ , nhưng cũng cố gắn tặng thi Hữu 1 bài 1 chữ , chúc quán thi hữu vui...)Đây là tương tư của Mốc mỗ :
Tương tư toan tính tỏ tình
Thẹn thùng thấp thỏm thôi thời thầm thương
Tình ta tinh tấn tỏ tường
Thập thò thôi thúc thế thường thành thân.
 

Tương tư tim thật tái tê
Tìm theo thú thật tỉ tê tư tình
Tâm tình thúc thủ thời thinh
Thôi thà thua thiệt tỏ tình tương tư
 Tương tư tự thú thiên tà
Tương tư tôi thấy tình ta tuyệt trần
Tương tư tối tăm tâm thần
Tương tư tuyệt tác thành thơ thất tình.

Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 06.04.2009 10:32:38
Hoàng hôn


Hở hang hang hở hé hai hòn.

Hang hùm! Hổ hứng hát Hoàng hôn

Hảo hán hừng hừng hôn hàu hến

Hỗn hà hổn hển hái hồng hoang.



Hở hang hang hở hé hai hàng

Hàng hai he hé hẻm hồ hang

Hương hoa hăng hắc hoen hồ hố

Hoàng hôn hoan hỉ hát hôn Hoàng.

mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 06.04.2009 11:50:56
Ngồ ngộ người này nét nết na
Ngây ngô ngẫm nghỉ ngở người nhà
Như ngàn năm nọ nguyền nhung nhớ
Nhắc nhở ngày nay nối nhịp nha

Nàng ngoài ngàn nẽo nhỡn nhơ nhiều
Nào nghỉ nơi này ngấp nghé nheo
Nương náo nghẹn ngào ngăm ngắm nguyệt
Ngu ngơ nhắn nhủ nói ngao nghêu

Nêm nếm ngượng ngùng ngại nói năng
Nhở người ngoe nguẩy nhướng nhùn nhằng
Nỗi niềm nghèn nghẹn nhìn non nước
Nem nép ngân nga nỗi nhớ nàng.
Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 06.04.2009 14:04:31
Ngày xưa anh là em bé
Ngày nay anh đã lớn lên thành già
Ngày xưa anh là đại gia
Ngày nay anh giống như là đại gian




mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Thơ vui một chữ bà con ơi. - 06.04.2009 15:54:34

Tríc đoạn: Yến Trang Châu
Ngày xưa anh là em bé
Ngày nay anh đã lớn lên thành già
Ngày xưa anh là đại gia
Ngày nay anh giống như là đại gian

(Xiảo Jỉe Yan Zỉ. Nỉ Hảo! cái này đâu phải thơ 1 chữ , Trong bài này chỉ làm thơ đọc 1 vầng thôi , có nghĩa là cùng 1 phụ âm làm cả thơ như thi sĩ Trợn vậy, để Mốc mỗ ra mắt tiếp...)
Ghẹo thi sĩ Trợn thơ 1 chữ :
Thấy trần trắc trở tình thay
Tham thiền Trợn tính thoát tay thế trần. 
Thi Trợn tuấn tú tựa trăng
Trường thi thử thách thập toàn tinh thông

Thân trai tuổi tý trăng tròn
Tánh tình thoát tục tính toan tìm thầy
Tầm tu tìm tới thiên thai
Thoắt trông Thi Trợn trời tây tham thiền

 
 
Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!