Mục thơ sáng tác

Tác giả Bài
Ton That Man
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2007
  • Nơi: USA
Mục thơ sáng tác - 18.06.2007 08:15:46
0

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mục thơ sáng tác - 18.06.2007 09:39:25
0
Vào  vườn  sao  chẳng  làm  thơ.
Về  vùng  hoa  cỏ  một  thời  nhớ  thương.
Lang  thang  tìm  những  con  đường.
Ngỡ  là  lối  cũ  Quê  Hương  xóm  làng.
 
Nhìn  hoa  cứ  ngỡ  Mai  vàng.
Nhìn  trăng  cứ  nhớ  thiên  đàng  tuổi  thơ.
Chao  ơi ! nhớ  đến  dại  khờ.
Nên  bao  năm  vẫn...bơ  vơ  xứ  người...
 
Hồng Sang 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Mục thơ sáng tác - 24.06.2007 22:36:44
0

Trích đoạn: Ton That Man



 
 
Cười Lên Đi
 
Cái mặt trông bí xị, ngó thật buồn
Chẳng nói câu nào, ý ghét luôn
Làm như con gái không bằng á
Cười chút đi anh, sẽ hết buồn

 

 
Nguyên Đỗ

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Mục thơ sáng tác - 21.07.2007 20:03:26
0
Trốn tìm
 
Là em? Mà chẳng phải em đâu
Quấn quýt hương mơ mấy giọt sầu
Bây giờ em đã mù xa lắm
Ngày đó sông Ngân gãy nhịp cầu
 
Em chỉ là thơ, chẳng phải người
Anh tìm, thơ cũng mịt mù khơi
Thôi anh về lại vườn năm cũ
Đốt lá vàng rơi nỗi ngậm ngùi
 
Em cám ơn anh một khối tình
Nhưng mà bèo nước vẫn lênh đênh
Tim em giờ lạc phương nào mất
Chẳng biết lấy gì trả nợ anh?
 
Chẳng dám hẹn gì ở kiếp sau
Tình theo năm tháng cũng hư hao
Tay em mỏng quá không che nổi
Vết cắt mảnh tình xưa nhói đau...
 
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...