Tản Mạn

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 18.04.2008 16:04:25
0


Trâm Anh

Trâm Anh nhíu mắt đứng soi gương
Nét mặt đương xuân đẹp khác thường
Nhan sắc mặn nồng bao kẻ mến
Tính tình hòa nhã lắm người thương
Tâm lòng nội tướng mơ Tần - Tấn
Tài trí thi văn mộng Tống - Đường
Quân tử bao người sao biết chọn
Thầm thì hôm sớm với Thanh Sương

Nguyên Đỗ



hihihi , cảm ơn anh ND nhá  , TA đáp lời cùng anh đây

Trâm Anh

Son phấn thẹn thùng lược với gương
Rèm che liễu rũ mộng bình thường
Xuân xanh đợi kẻ vin tay nhớ
Thu nguyệt mơ ngày đối bóng thương
Trót lỡ tằm giăng đôi sợi kén
Đành gom ý dệt mấy câu đường
Mang mang phù thế tranh hư ảo
Tri kỷ ghi lòng một nhánh sương

TA



Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 18.04.2008 17:20:19
0
 
Huynh Nguyễn Đỗ ơi , gọi tên người yêu sao mà gọi lớn vậy , còn gọi 1 lượt 2 cô , không sợ tẩu hỏa nhập ma sao.
 
Tôi thì gọi êm dịu lắm , và gọi 1 người thôi cho chắc ăn.
 
hò.....ơ.....ơ
tôi về cuốc đất trồng bông
tưới bằng kỷ niệm bằng lòng nhớ thương....
trông cho bông lớn tỏa hương
tôi xin hái tặng hò...ơ....ơ....
tôi xin hái tặng để tỏ tường cùng em.....


Tôi thương tất cả những gì của em cho nên tôi ghen với những gì ở bên em...

Tôi ghen.

Tôi ghen đôi guốc của em mang
ôm lấy chân em dáng dịu dàng
ghen chiếc Trâm yêu cài mái tóc
ghen tà áo mỏng khoác thân vàng
ghen chiều em ngắm luôn ôm mãi
ghen gió em về cứ thổi ngang
tôi cứ ghen hoài ghen bất cứ
những gì luôn ở kế bên nàng.

...NT...



Huynh Nghĩa Tình ơi,

ND lúc nào cũng vui vẻ, chẳng sợ tẩu hỏa nhập ma đâu, hay huynh và huynh NPN mỗi người bắt một một linh miêu đi, hai con mèo gầm gừ dọa ăn thịt ND, nên ND phải gồng mình đồng da sắt ra chống đỡ, chết dzì iêu còn được, chết iểu chán bỏ sừ, huynh ơi!


Lãng Tử Đa Mang

Thân trai lãng tử nợ đa mang
Sợ khó ai tha chẳng dễ dàng
Múa kiếm giữa trời sương tuyết trắng
Khai tâm trong hội tấm lòng vàng
Cây trâm em tặng xin gìn giữ
Tấm ảnh người trao chớ xé ngang
Thiên hạ nghĩ sao thôi cũng kệ
Thản nhiên đi đứng giữa hai nàng

Nguyên Đỗ



Thê lương góa thê lương góa hắc hắc hắc , anh nD không chống được nữa thì vui lòng lên tiếng nhá ,

NT hạ " dịu dàng" gần như tử vận , TA chèo chống thử xem sao ! người êu SA cũng ra bút nhá !


Ơi người du tử chớ sầu mang
Để liễu chân my lệ dụa dàng
Hàm cốc đang chờ con bướm trắng
Thiên thai đã nhuộm mảnh trăng vàng
Nhịp nhàng chèo quế thung thăng lướt
Êm ả tơ hồng uyển chuyển ngang
Rớt xuống lòng tay xanh tiểu tự
Hoa tiên cánh ngọc trói tim nàng

TA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 17:21:40 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tản Mạn - 18.04.2008 19:15:46
0

Bắt Nguyên Đỗ đi tu

Phen này tóm cổ nhốt tù binh
Cầm chắc trên tay chuyện chúng mình , thích chưa em êu
Bắt ảnh ngày đêm gần kệ sách
Xuôi chiều hôm sớm lắng câu kinh
An nhiên cõi phật luôn thơi thới
Thanh thản yêu ma chẳng rập rình
Hạnh phúc sương trâm ngồi dưới mộng hắc hắc hắc
Sao trời lấp lánh khắp hành tinh

TA

_____________________________

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....


Tu Tỉnh

Ra tay một lượt vạn thiên binh
Cứ tưởng hôm nay thắng đến mình
Hai kẻ mơ tiên về luyện sách
Mình ta mộng ảo đến nghe kinh
Trăm năm dài lắm ai chờ ngóng
Một thoáng qua nhanh mấy thưở rình
Tu tỉnh một lòng không vướng bận
Hai nàng mai hậu chắc thành tinh

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 19:38:05 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tản Mạn - 18.04.2008 19:35:18
0

Trích đoạn: Song Anh

Trâm Anh

Trâm Anh nhíu mắt đứng soi gương
Nét mặt đương xuân đẹp khác thường
Nhan sắc mặn nồng bao kẻ mến
Tính tình hòa nhã lắm người thương
Tâm lòng nội tướng mơ Tần - Tấn
Tài trí thi văn mộng Tống - Đường
Quân tử bao người sao biết chọn
Thầm thì hôm sớm với Thanh Sương

Nguyên Đỗ



hihihi , cảm ơn anh ND nhá  , TA đáp lời cùng anh đây

Trâm Anh

Son phấn thẹn thùng lược với gương
Rèm che liễu rũ mộng bình thường
Xuân xanh đợi kẻ vin tay nhớ
Thu nguyệt mơ ngày đối bóng thương
Trót lỡ tằm giăng đôi sợi kén
Đành gom ý dệt mấy câu đường
Mang mang phù thế tranh hư ảo
Tri kỷ ghi lòng một nhánh sương

TA


Diện Hoa Tâm Ngọc

Này hai em nhé phải theo gương
Bây lớn mà sao phá lạ thường
Tứ đức bây giờ không chịu nhớ
Tam tòng buổi ấy lắm người thương
Đừng tin lời nói thời ong mật
Chớ nể chữ ghi thưở mía đường
Tâm ngọc trước tiên ta phải giữ
Diện hoa mày phấn mộng phù sương

Nguyên Đỗ

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 18.04.2008 20:05:44
0


 
Huynh Nguyễn Đỗ ơi , gọi tên người yêu sao mà gọi lớn vậy , còn gọi 1 lượt 2 cô , không sợ tẩu hỏa nhập ma sao.
 
Tôi thì gọi êm dịu lắm , và gọi 1 người thôi cho chắc ăn.
 
hò.....ơ.....ơ
tôi về cuốc đất trồng bông
tưới bằng kỷ niệm bằng lòng nhớ thương....
trông cho bông lớn tỏa hương
tôi xin hái tặng hò...ơ....ơ....
tôi xin hái tặng để tỏ tường cùng em.....


Tôi thương tất cả những gì của em cho nên tôi ghen với những gì ở bên em...

Tôi ghen.

Tôi ghen đôi guốc của em mang
ôm lấy chân em dáng dịu dàng
ghen chiếc Trâm yêu cài mái tóc
ghen tà áo mỏng khoác thân vàng
ghen chiều em ngắm luôn ôm mãi
ghen gió em về cứ thổi ngang
tôi cứ ghen hoài ghen bất cứ
những gì luôn ở kế bên nàng.

...NT...



Huynh Nghĩa Tình ơi,

ND lúc nào cũng vui vẻ, chẳng sợ tẩu hỏa nhập ma đâu, hay huynh và huynh NPN mỗi người bắt một một linh miêu đi, hai con mèo gầm gừ dọa ăn thịt ND, nên ND phải gồng mình đồng da sắt ra chống đỡ, chết dzì iêu còn được, chết iểu chán bỏ sừ, huynh ơi!


Lãng Tử Đa Mang

Thân trai lãng tử nợ đa mang
Sợ khó ai tha chẳng dễ dàng
Múa kiếm giữa trời sương tuyết trắng
Khai tâm trong hội tấm lòng vàng
Cây trâm em tặng xin gìn giữ
Tấm ảnh người trao chớ xé ngang
Thiên hạ nghĩ sao thôi cũng kệ
Thản nhiên đi đứng giữa hai nàng

Nguyên Đỗ



Thê lương góa thê lương góa hắc hắc hắc , anh nD không chống được nữa thì vui lòng lên tiếng nhá ,

NT hạ " dịu dàng" gần như tử vận , TA chèo chống thử xem sao ! người êu SA cũng ra bút nhá !


Ơi người du tử chớ sầu mang
Để liễu chân my lệ dụa dàng
Hàm cốc đang chờ con bướm trắng
Thiên thai đã nhuộm mảnh trăng vàng
Nhịp nhàng chèo quế thung thăng lướt
Êm ả tơ hồng uyển chuyển ngang
Rớt xuống lòng tay xanh tiểu tự
Hoa tiên cánh ngọc trói tim nàng

TA

Có em đây nè anh iu... NT ghen quá " dịu dàng " thì mình phải thật " nhỏ nhẹ " mà...ghen ha hihihihihi...
 


Ghen
 
Chuá hỡi tình con trót vướng mang
Hồn ghen trĩu nặng thật dềnh dàng
Ghen từ chiếc áo vương son đỏ
Ghen đến đôi giày dính đất vàng
Ghen với làn mây người muốn ngắm
Ghen cùng ánh nguyệt bóng xuyên ngang
Ôi chao, biết nói làm sao nhỉ

Bởi muốn chàng yêu chỉ có nàng


 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 29.04.2008 15:00:35
0
NỖI NHỚ
 
Đang xanh chiếc lá vẫn rơi bay
Có phải vì đang thiếu nắng đầy
Nỗi nhớ niềm thương hồn mặn đắng
Người đi kẻ ở dạ sầu cay
Mưa rơi xối xả nhoà con phố
Gió thổi ào ào cuốn áng mây
Cách biệt tình xưa buồn biết mấy
Bơ vơ lạc lõng giưã đời này

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...mệt quá hà, ta đã ráng xướng rồi đó, chờ anh iu vào hoạ đó...nhớ cho thiệt...mùi ha hihihhìhi...

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 29.04.2008 15:22:27
0
NỖI NHỚ
 
Đang xanh chiếc lá vẫn rơi bay
Có phải vì đang thiếu nắng đầy
Nỗi nhớ niềm thương hồn mặn đắng
Người đi kẻ ở dạ sầu cay
Mưa rơi xối xả nhoà con phố
Gió thổi ào ào cuốn áng mây
Cách biệt tình xưa buồn biết mấy
Bơ vơ lạc lõng giưã đời này

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...mệt quá hà, ta đã ráng xướng rồi đó, chờ anh iu vào hoạ đó...nhớ cho thiệt...mùi ha hihihhìhi...

hihihihihihihih , mùi đến thế này nhé em êu muahzzzzzzzzzzzzzz

Nỗi nhớ

Chiếc lá chan buồn lảo đảo bay
Dầm mưa nhớ nắng rụng rơi đầy
Xuân về rợn biếc vành môi mọng
Thu lại rưng vàng khoé mắt cay
Cuộn gió chiều hôm tràn góc bể
Hòa âm tiếng nhạn xé chân mây
Từng cơn nhung nhớ lùa trong tóc
Ngày mới lòng xưa vẫn chốn này

TA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 15:25:54 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 30.04.2008 13:36:05
0
Tản Mạn

Hôm qua chiều thấp mây sa
Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
Phất phơ gió trúc la đà
Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
Hồn ngâm ký ức thơ ngây
Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
Trăm năm trọ giấc du miên
Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
Từ ly thuyền rẽ về đâu
Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
Thẩn thờ lá rụng song thơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

TA

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 30.04.2008 14:44:25
0


Tản Mạn

Hôm qua chiều thấp mây sa
Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
Phất phơ gió trúc la đà
Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
Hồn ngâm ký ức thơ ngây
Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
Trăm năm trọ giấc du miên
Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
Từ ly thuyền rẽ về đâu
Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
Thẩn thờ lá rụng song thơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

TA
 
Tản Mạn 2
 
Trầm ngâm trong nỗi thực hư
Chìm trong mộng ảo ngỡ như tục trần
Giò lan hoa nở ngoài sân
Vươn mình khoe sắc vô vàn đẹp tươi
Chạnh lòng chợt nhớ tới người
Kỷ vật còn đó...đôi nơi chia lià
Cùng lan trò chuyện đêm khuya
Bao niềm thương nhớ gửi về nơi xa
Xạc xào tiếng lá la đà
Ngỡ như chân bước từ xa lại gần
Trăm năm một cõi phù vân
Thuyền ai đi mãi...tàn xuân chưa về...
 
Sương Anh

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 30.04.2008 16:11:08
0


Tản Mạn

Hôm qua chiều thấp mây sa
Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
Phất phơ gió trúc la đà
Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
Hồn ngâm ký ức thơ ngây
Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
Trăm năm trọ giấc du miên
Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
Từ ly thuyền rẽ về đâu
Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
Thẩn thờ lá rụng song thơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

TA
 
Tản Mạn 2
 
Trầm ngâm trong nỗi thực hư
Chìm trong mộng ảo ngỡ như tục trần
Giò lan hoa nở ngoài sân
Vươn mình khoe sắc vô vàn đẹp tươi
Chạnh lòng chợt nhớ tới người
Kỷ vật còn đó...đôi nơi chia lià
Cùng lan trò chuyện đêm khuya
Bao niềm thương nhớ gửi về nơi xa
Xạc xào tiếng lá la đà
Ngỡ như chân bước từ xa lại gần
Trăm năm một cõi phù vân
Thuyền ai đi mãi...tàn xuân chưa về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 3

Chờ nhau cuối nẻo hoang mê
Cửa thiên đường khép bốn bề gió ru
Tin sương bóng nhạn mịt mù
Tình trần đã biết ngàn thu khó về
Ngày dài đêm cũng lê thê
Cành hoa sương đọng não nề cõi tâm
Vọng vang cung bậc thâm trầm
Soi dòng tóc cũ nhú mầm nhớ thương
Chắt chiu ấp ủ tàn hương
Chân lần theo lối đoạn trường vẫn đi
Vườn xưa trăng gió định kỳ
Trên dòng sông trắng tóc ghì hương thơ

TA



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 16:19:15 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 30.04.2008 20:21:25
0




Tản Mạn

Hôm qua chiều thấp mây sa
Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
Phất phơ gió trúc la đà
Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
Hồn ngâm ký ức thơ ngây
Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
Trăm năm trọ giấc du miên
Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
Từ ly thuyền rẽ về đâu
Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
Thẩn thờ lá rụng song thơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

TA
 
Tản Mạn 2
 
Trầm ngâm trong nỗi thực hư
Chìm trong mộng ảo ngỡ như tục trần
Giò lan hoa nở ngoài sân
Vươn mình khoe sắc vô vàn đẹp tươi
Chạnh lòng chợt nhớ tới người
Kỷ vật còn đó...đôi nơi chia lià
Cùng lan trò chuyện đêm khuya
Bao niềm thương nhớ gửi về nơi xa
Xạc xào tiếng lá la đà
Ngỡ như chân bước từ xa lại gần
Trăm năm một cõi phù vân
Thuyền ai đi mãi...tàn xuân chưa về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 3

Chờ nhau cuối nẻo hoang mê
Cửa thiên đường khép bốn bề gió ru
Tin sương bóng nhạn mịt mù
Tình trần đã biết ngàn thu khó về
Ngày dài đêm cũng lê thê
Cành hoa sương đọng não nề cõi tâm
Vọng vang cung bậc thâm trầm
Soi dòng tóc cũ nhú mầm nhớ thương
Chắt chiu ấp ủ tàn hương
Chân lần theo lối đoạn trường vẫn đi
Vườn xưa trăng gió định kỳ
Trên dòng sông trắng tóc ghì hương thơ

TA


Tản Mạn 4
 
Tâm mãi vấn vương chữ chờ
Thả từng con chữ gửi mơ thoả lòng
Người đi vào cõi hư không
Tro tàn bếp lạnh lưả hồng ai khơi
Sao đôi một cặp trên trời
Nay còn một chiếc bên đời lẻ loi    
Tình xuân mộng cứ réo đòi
Nhủ lòng tình đã...thì thôi đừng buồn
Miệng cười nhưng lệ thầm tuôn
Thân gầy héo uá tàn hương trinh rồi
Chút tình nhờ mảnh trăng soi
Hồn nương làn gió đêm rơi theo về...
 
Sương Anh

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 30.04.2008 21:23:26
0


Tản Mạn

Hôm qua chiều thấp mây sa
Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
Phất phơ gió trúc la đà
Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
Hồn ngâm ký ức thơ ngây
Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
Trăm năm trọ giấc du miên
Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
Từ ly thuyền rẽ về đâu
Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
Thẩn thờ lá rụng song thơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

TA
 
Tản Mạn 2
 
Trầm ngâm trong nỗi thực hư
Chìm trong mộng ảo ngỡ như tục trần
Giò lan hoa nở ngoài sân
Vươn mình khoe sắc vô vàn đẹp tươi
Chạnh lòng chợt nhớ tới người
Kỷ vật còn đó...đôi nơi chia lià
Cùng lan trò chuyện đêm khuya
Bao niềm thương nhớ gửi về nơi xa
Xạc xào tiếng lá la đà
Ngỡ như chân bước từ xa lại gần
Trăm năm một cõi phù vân
Thuyền ai đi mãi...tàn xuân chưa về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 3

Chờ nhau cuối nẻo hoang mê
Cửa thiên đường khép bốn bề gió ru
Tin sương bóng nhạn mịt mù
Tình trần đã biết ngàn thu khó về
Ngày dài đêm cũng lê thê
Cành hoa sương đọng não nề cõi tâm
Vọng vang cung bậc thâm trầm
Soi dòng tóc cũ nhú mầm nhớ thương
Chắt chiu ấp ủ tàn hương
Chân lần theo lối đoạn trường vẫn đi
Vườn xưa trăng gió định kỳ
Trên dòng sông trắng tóc ghì hương thơ

TA


Tản Mạn 4
 
Tâm mãi vấn vương chữ chờ
Thả từng con chữ gửi mơ thoả lòng
Người đi vào cõi hư không
Tro tàn bếp lạnh lưả hồng ai khơi
Sao đôi một cặp trên trời
Nay còn một chiếc bên đời lẻ loi    
Tình xuân mộng cứ réo đòi
Nhủ lòng tình đã...thì thôi đừng buồn
Miệng cười nhưng lệ thầm tuôn
Thân gầy héo uá tàn hương trinh rồi
Chút tình nhờ mảnh trăng soi
Hồn nương làn gió đêm rơi theo về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 5

Mịt mờ mộng ước sao Khuê
Thương hồn trăng lạc lỗi thề trăm năm
Trăm năm về trọ ngàn năm
Nghe từ nguồn cội đã ngầm chia phôi
Dòng dư lệ, tiếc xa xôi
Loanh quanh chữ nhớ một trời chiêm bao
Từ thương đã trót lao đao
Đêm mông lung ngã để hư hao mình
Riêng còn một chút bình minh
Chia nhau một nữa thành hình kiếp sau
Một vòng trái đất gặp nhau
Đem sầu đổi lấy tơ màu bến Vân

TA













<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 21:25:00 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 02.05.2008 13:25:10
0




Tản Mạn

Hôm qua chiều thấp mây sa
Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
Phất phơ gió trúc la đà
Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
Hồn ngâm ký ức thơ ngây
Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
Trăm năm trọ giấc du miên
Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
Từ ly thuyền rẽ về đâu
Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
Thẩn thờ lá rụng song thơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

TA
 
Tản Mạn 2
 
Trầm ngâm trong nỗi thực hư
Chìm trong mộng ảo ngỡ như tục trần
Giò lan hoa nở ngoài sân
Vươn mình khoe sắc vô vàn đẹp tươi
Chạnh lòng chợt nhớ tới người
Kỷ vật còn đó...đôi nơi chia lià
Cùng lan trò chuyện đêm khuya
Bao niềm thương nhớ gửi về nơi xa
Xạc xào tiếng lá la đà
Ngỡ như chân bước từ xa lại gần
Trăm năm một cõi phù vân
Thuyền ai đi mãi...tàn xuân chưa về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 3

Chờ nhau cuối nẻo hoang mê
Cửa thiên đường khép bốn bề gió ru
Tin sương bóng nhạn mịt mù
Tình trần đã biết ngàn thu khó về
Ngày dài đêm cũng lê thê
Cành hoa sương đọng não nề cõi tâm
Vọng vang cung bậc thâm trầm
Soi dòng tóc cũ nhú mầm nhớ thương
Chắt chiu ấp ủ tàn hương
Chân lần theo lối đoạn trường vẫn đi
Vườn xưa trăng gió định kỳ
Trên dòng sông trắng tóc ghì hương thơ

TA


Tản Mạn 4
 
Tâm mãi vấn vương chữ chờ
Thả từng con chữ gửi mơ thoả lòng
Người đi vào cõi hư không
Tro tàn bếp lạnh lưả hồng ai khơi
Sao đôi một cặp trên trời
Nay còn một chiếc bên đời lẻ loi    
Tình xuân mộng cứ réo đòi
Nhủ lòng tình đã...thì thôi đừng buồn
Miệng cười nhưng lệ thầm tuôn
Thân gầy héo uá tàn hương trinh rồi
Chút tình nhờ mảnh trăng soi
Hồn nương làn gió đêm rơi theo về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 5

Mịt mờ mộng ước sao Khuê
Thương hồn trăng lạc lỗi thề trăm năm
Trăm năm về trọ ngàn năm
Nghe từ nguồn cội đã ngầm chia phôi
Dòng dư lệ, tiếc xa xôi
Loanh quanh chữ nhớ một trời chiêm bao
Từ thương đã trót lao đao
Đêm mông lung ngã để hư hao mình
Riêng còn một chút bình minh
Chia nhau một nữa thành hình kiếp sau
Một vòng trái đất gặp nhau
Đem sầu đổi lấy tơ màu bến Vân

TA


Tản Mạn 6
 
Lá hoa toả ngát hương thầm
Du hồn lạc cõi dương trần về đây
Muà xuân ước vọng thêm đầy
Tâm tư quên hết những ngày thu đông
Nơi đây hoa cỏ thơm bông
Ngày xinh tươi mát đêm hồng chiêm bao
Tình yêu đem đến ngọt ngào
Ôm vầng trăng mộng ngã vào bến tương
Cùng nhau say khúc Nghê Thường
Nghìn xa cách trở chung đường tình thơ
Gió bay từng sợi tóc mơ
Dường như ai gọi bên bờ phù vân
 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...thế là chẳn rồi ha tới tản mạn 6 là "bờ i sắc " rồi nè hihihihihi...bi hiò tói phiên anh iu kiếm đề tài ha. Ta chờ đó, nhớ lẹ nghe hôn?[sm=love2.gif]



NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Tản Mạn - 02.05.2008 14:09:49
0

Tản Mạn

Hôm qua chiều thấp mây sa
Giò lan mấy nụ mượt mà nở hoa
Phất phơ gió trúc la đà
Nắng hôn màu tóc nhuộm tà áo bay
Hồn ngâm ký ức thơ ngây
Một chùm hương cũ rắc đầy trong tim
Trăm năm trọ giấc du miên
Ngân hà thánh thót muộn phiền của nhau
Từ ly thuyền rẽ về đâu
Uyên ương thôi đã bạc màu ước mơ
Thẩn thờ lá rụng song thơ
Hoàng hôn nhuộm tím đôi bờ tương tư

TA
 
Tản Mạn 2
 
Trầm ngâm trong nỗi thực hư
Chìm trong mộng ảo ngỡ như tục trần
Giò lan hoa nở ngoài sân
Vươn mình khoe sắc vô vàn đẹp tươi
Chạnh lòng chợt nhớ tới người
Kỷ vật còn đó...đôi nơi chia lià
Cùng lan trò chuyện đêm khuya
Bao niềm thương nhớ gửi về nơi xa
Xạc xào tiếng lá la đà
Ngỡ như chân bước từ xa lại gần
Trăm năm một cõi phù vân
Thuyền ai đi mãi...tàn xuân chưa về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 3

Chờ nhau cuối nẻo hoang mê
Cửa thiên đường khép bốn bề gió ru
Tin sương bóng nhạn mịt mù
Tình trần đã biết ngàn thu khó về
Ngày dài đêm cũng lê thê
Cành hoa sương đọng não nề cõi tâm
Vọng vang cung bậc thâm trầm
Soi dòng tóc cũ nhú mầm nhớ thương
Chắt chiu ấp ủ tàn hương
Chân lần theo lối đoạn trường vẫn đi
Vườn xưa trăng gió định kỳ
Trên dòng sông trắng tóc ghì hương thơ

TA


Tản Mạn 4
 
Tâm mãi vấn vương chữ chờ
Thả từng con chữ gửi mơ thoả lòng
Người đi vào cõi hư không
Tro tàn bếp lạnh lưả hồng ai khơi
Sao đôi một cặp trên trời
Nay còn một chiếc bên đời lẻ loi    
Tình xuân mộng cứ réo đòi
Nhủ lòng tình đã...thì thôi đừng buồn
Miệng cười nhưng lệ thầm tuôn
Thân gầy héo uá tàn hương trinh rồi
Chút tình nhờ mảnh trăng soi
Hồn nương làn gió đêm rơi theo về...
 
Sương Anh

Tản Mạn 5

Mịt mờ mộng ước sao Khuê
Thương hồn trăng lạc lỗi thề trăm năm
Trăm năm về trọ ngàn năm
Nghe từ nguồn cội đã ngầm chia phôi
Dòng dư lệ, tiếc xa xôi
Loanh quanh chữ nhớ một trời chiêm bao
Từ thương đã trót lao đao
Đêm mông lung ngã để hư hao mình
Riêng còn một chút bình minh
Chia nhau một nữa thành hình kiếp sau
Một vòng trái đất gặp nhau
Đem sầu đổi lấy tơ màu bến Vân

TA


Tản Mạn 6
 
Lá hoa toả ngát hương thầm
Du hồn lạc cõi dương trần về đây
Muà xuân ước vọng thêm đầy
Tâm tư quên hết những ngày thu đông
Nơi đây hoa cỏ thơm bông
Ngày xinh tươi mát đêm hồng chiêm bao
Tình yêu đem đến ngọt ngào
Ôm vầng trăng mộng ngã vào bến tương
Cùng nhau say khúc Nghê Thường
Nghìn xa cách trở chung đường tình thơ
Gió bay từng sợi tóc mơ
Dường như ai gọi bên bờ phù vân
 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...thế là chẳn rồi ha tới tản mạn 6 là "bờ i sắc " rồi nè hihihihihi...bi hiò tói phiên anh iu kiếm đề tài ha. Ta chờ đó, nhớ lẹ nghe hôn?[sm=love2.gif]


 Tản mạn 7

Nghẹn ngào gọi mãi cố nhân
vườn xưa tản mạn lân lân cõi lòng
phải rằng người đã sang sông
hay đâu bến vẫn chờ mong con đò
 
đường tình lắm nẻo quanh co
sao không một lối dành cho riêng mình
còn đây những lá thư tình
tìm đâu ánh mắt lung linh nắng chiều
 
gió ơi cứ mãi hắt hiu
tim ta cũng vẫn còn yêu có nàng
trăm năm vẹn chữ đá vàng
chờ nơi bến hẹn đò ngang thuở nào.
 
...NT...
 
 

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Tản Mạn - 30.05.2008 15:00:37
0
Hò.....ơ......ơ.....
 
Ai về Munich xa xôi
hành trang còn nhẹ cho tôi gởi nhờ
Gởi người một mảnh tình thơ
nửa vầng trăng nhạt.....hò...ơ....ơ
nửa vầng trăng nhạt....câu chờ đợi mong...
 
...NT... 

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Tản Mạn - 03.06.2008 20:21:09
0
Bến vắng đò xưa.
 
Hỏi người có phải đã sang sông
để bến nhiều hôm nhạt nắng hồng
tản mạn chiều về chim réo gọi
u buồn đêm xuống mắt buồn trông
mịt mờ cuối ngọn ai mờ bóng
văng vẵng bên tai tiếng não lòng
thuyền phải xa bờ thay bến lạ !
để người bến củ mõi mòn mong....
 
...NT...
 

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 03.06.2008 22:22:10
0


Bến vắng đò xưa.

Hỏi người có phải đã sang sông
để bến nhiều hôm nhạt nắng hồng
tản mạn chiều về chim réo gọi
u buồn đêm xuống mắt buồn trông
mịt mờ cuối ngọn ai mờ bóng
văng vẵng bên tai tiếng não lòng
thuyền phải xa bờ thay bến lạ !
để người bến củ mõi mòn mong....

...NT...


Tình xưa nghĩa cũ

Tình đò muôn thủa nhớ dòng sông
Quyện nắng chiều hôm ửng ánh hồng
Mưa gió đi về trong ngóng đợi
Bèo mây tan hợp giữa chờ trông
Riêng gì nẻo đó sương giăng đỉnh
Vẫn có nơi đây lệ ủ lòng
Biển rộng non cao cùng thổn thức
Duyên lai duyên khứ sụt sùi mong

TA


Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 05.07.2008 04:47:37
0
Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 07.07.2008 14:18:31
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA





Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 08.07.2008 13:18:26
0
Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 13:22:04 bởi SuongAnh >

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 08.07.2008 17:37:29
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 16:03:37
0
lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]

 
VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 16:22:23
0


lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]


Muahzzzzzz..em êu

Một đời hồ dễ có nhau
Nghiêng vừng trăng đẹp một bầu rượu say
Thơ ghi vách cỏ đêm này
Vô ưu bách hỉ rơi đầy hiên mai

Từ em nưả tỉnh nưả say...

TA


Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 19:17:54
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA
 
 
TÂM TÌNH.....
 
Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...
 
...NT...

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 19:25:27
0


lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]


Muahzzzzzz..em êu

Một đời hồ dễ có nhau
Nghiêng vừng trăng đẹp một bầu rượu say
Thơ ghi vách cỏ đêm này
Vô ưu bách hỉ rơi đầy hiên mai

Từ em nưả tỉnh nưả say...

TA

"Từ em nưả tỉnh nưả say..."
Từ anh thắp mộng mơ đầy trong em
Chén tình chuốc tới say mèm
Dòng thơ uống mãi vẫn thèm khát khao
Em xin nâng chén rượu đào
Mời anh uống cạn ngọt ngào tình em
Đêm nay mới thật là đêm *
Trăm năm một giấc...êm đềm bên nhau

 
Tình ta luôn mãi đậm sâu...
 
Sương Anh
 
*Mượn câu trong bài nhạc Trăng Sáng Vườn Chè cuả cố NS Văn Phụng

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 20:59:06
0
Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA


TÂM TÌNH.....

Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...

...NT...

Nghiã Tình ơi, lâu quá hổng gặp, có khoẻ hôn? SA cứ nghĩ là chấm dứt chủ đề này rồi đó, mà bi giờ hấy NT vào, nên làm người xướng thì phải hoạ cùng khách thế mới có Tình có Nghiã chứ ha  đại diện cặp SongAnh, xin chúc NT luôn vui khoẻ nha, mà phải nhó thường về đây để đôi dòng tản mạn nhớ về một thuở ngày xưa ha... NT có còn nhớ hôn? riêng TA và SA thì nhớ mãi thuở còn bên TV đó....
 
 
TRI ÂM
 
Cung đàn tiếng nhạc rất du dương
Cuốn hút hồn ta chốn mộng thường
Luý tuý bầu nâng tay dốc cạn
Lâng lâng sáo thổi mắt sầu thương
Tri âm một khắc dây rung nhẹ
Thấu ý ngàn năm dạ luyến vương
Bến cũ Tầm Dương vang vọng khúc
Tỳ bà nức nở vọng canh trường

 
Sương Anh

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 21:02:27
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA


TÂM TÌNH.....

Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...

...NT...


Vắng bóng trên thi đàn một thời gian , NT vẫn mạnh chứ? Bạn quý đến nhà , không trà cũng rươụ , TA xin tiếp đón đây , mặc dù là hết đường rồi gắng vét hết hủ đường !

Tâm tư

Thơ đề lướt gió vượt trùng dương
Chén nguyệt chờ say giấc mộng thường
Khói toả song mai rào bước nhớ
Trăng viền cửa trúc hỏi người thương
Ly tao một đọan bao lần cảm
Chiêu khúc đôi tình mấy bận vương
Vườn trước hiên sau hoa lác đác
Đong đưa phong vũ buốt canh trường

TA
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 21:04:37
0
em êu ơi không hẹn mà gặp nè , cứ để như thế nha , mặc dù bị khắc lục , xem như một lời hỏi thăm ân cần đến người bạn xưa 
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tản Mạn - 09.07.2008 21:18:15
0


Tâm Hồn Nghệ Sĩ...
 
Tâm hồn nghệ sĩ thật du dương
Phóng bút lời hay thật diệu thường
Thánh thoát cung đàn bao kẻ ngẩn
Thâm trầm tấu khúc lắm người thương
Câu thơ lắng đọng khi chiều xuống
Nét chữ tung bay lúc nắng vương
Gió mát trăng thanh thuyền gát mái
Dòng đời phó mặc mộng miên trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu nè...chiều lắm đó nên ta ráng mà suy nghĩ muốn bể đầu luôn dzị á...nhà hết " đường " rồi, giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu ha...hihihihi...chúc week-end vui vẻ nha.


Mượn vần ti toe với em êu nhang  !

Tâm hồn nghệ sĩ

Khắp nẻo thi đàn rạng ánh dương
Tai nghe lồng lộng khúc vô thường
Đàn mây vỗ phách lâng đồi nhớ
Sóng bút ru hồn diụ bến thương
Mở cánh song thơ làn gió thoảng
Reo thềm hoa ý bóng chiều vương
Tay đan hồng tự trên trang giấy
Xếp lại trăm năm cuộc hý trường

TA

Tâm Hồn Nghệ Sĩ
 
Hoàng hôn vắng bóng ánh tà dương
Cảnh sắc mênh mông rất lạ thường
Réo rắc tỳ bà vang biển nhớ
Ngân nga sáo trúc vọng sông thương

Rung lòng bút động vài câu hoạ
Cảm hứng vần lưu mấy ý vương

Tản mạn tâm tư hồn lãng đãng
Mơ mơ tỉnh tỉnh suốt đêm trường

 
Sương Anh

Tâm tình nghệ sĩ

Đêm này khách rượu nhớ tầm dương
Có giọt đàn rơi phím dị thường
Tửu nhấp nồng hoa say lại tỉnh
Trăng cài lạnh gió nhớ thêm thương
Xem thơ thuả trước bao lưu luyến
Nhỏ lệ người sau bấy vấn vương
Lẳng lặng tỳ bà rung mâý nhịp
Nghe sầu ly phụ nát can trường

TA


TÂM TÌNH.....

Một mảnh tâm tình tựa đại dương
lớn ròng êm ả đổ sông thường
ngày qua gởi sóng lời ân ái
đêm đến gói lòng câu nhớ thương
tri kỷ năm nào chưa hết đợi
tình thơ ngày ấy hãy còn vương
như con nước lớn ròng rồi lớn
dào dạt năm canh...khúc đoạn trường...

...NT...


Vắng bóng trên thi đàn một thời gian , NT vẫn mạnh chứ? Bạn quý đến nhà , không trà cũng rươụ , TA xin tiếp đón đây , mặc dù là hết đường rồi gắng vét hết hủ đường !

Tâm tư

Thơ đề lướt gió vượt trùng dương
Chén nguyệt chờ say giấc mộng thường
Khói toả song mai rào bước nhớ
Trăng viền cửa trúc hỏi người thương
Ly tao một đọan bao lần cảm
Chiêu khúc đôi tình mấy bận vương
Vườn trước hiên sau hoa lác đác
Đong đưa phong vũ buốt canh trường

TA

Nghiã Tình ơi, lâu quá hổng gặp, có khoẻ hôn? SA cứ nghĩ là chấm dứt chủ đề này rồi đó, mà bi giờ hấy NT vào, nên làm người xướng thì phải hoạ cùng khách thế mới có Tình có Nghiã chứ ha  đại diện cặp SongAnh, xin chúc NT luôn vui khoẻ nha, mà phải nhó thường về đây để đôi dòng tản mạn nhớ về một thuở ngày xưa ha... NT có còn nhớ hôn? riêng TA và SA thì nhớ mãi thuở còn bên TV đó....
 
 
TRI ÂM
 
Cung đàn tiếng nhạc rất du dương
Cuốn hút hồn ta chốn mộng thường
Luý tuý bầu nâng tay dốc cạn
Lâng lâng sáo thổi mắt sầu thương
Tri âm một khắc dây rung nhẹ
Thấu ý ngàn năm dạ luyến vương
Bến cũ Tầm Dương vang vọng khúc
Tỳ bà nức nở vọng canh trường

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...hổng ngờ hai đưá mình đồng cảm quá ha, chỉ cách nhau 3' thôi, hai đưá cùng thi nhau đón tiếp Nghiã Tình, hơn nưã hai bài hoạ cùng một thời điểm lại chung ý dùng chữ giống nhau nưã như là mộng thườngcanh trường, theo luật thì hổng hay, nhưng thôi kệ...vì đồng thanh tương ứng mà... hơn nưã ta là Song Anh mà, đúng hôn? Nghiã Tình thông cảm nha, đừng bắt lỗi, mà có cũng kệ...hihihihi....

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Tản Mạn - 10.07.2008 13:18:55
0


lắt léo chút chơi

Vu Vơ

Rằng nghe hoa lá thì thầm
Bên con suối nhỏ hương trầm ngất ngây
Có nàng má đỏ hây hây
Đem hồn nhiên vẽ thêm đầy ước mơ
Ừ mơ cho đẹp mùa thơ.....

TA[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


VI VU...
 
Vi vu...gió thồi đầu non
Mộng mơ say đắm thả hồn vút cao
Lời thơ bay bỗng dạt dào
Mang bao tình tứ ngọt ngào đến anh
Bên con suối nhỏ hiền lành
Em ngồi dệt ước mơ xanh bên người
Trời cho hai đưa thành đôi
Ta cùng mái ấm một đời yêu nhau

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui...vu vơ...hay vi vu...gì cũng được hết ha...miễn là bên mái tranh thơ...tình ta hai đưá êm mơ ngọt ngào...[sm=love2.gif]


Muahzzzzzz..em êu

Một đời hồ dễ có nhau
Nghiêng vừng trăng đẹp một bầu rượu say
Thơ ghi vách cỏ đêm này
Vô ưu bách hỉ rơi đầy hiên mai

Từ em nưả tỉnh nưả say...

TA

"Từ em nưả tỉnh nưả say..."
Từ anh thắp mộng mơ đầy trong em
Chén tình chuốc tới say mèm
Dòng thơ uống mãi vẫn thèm khát khao
Em xin nâng chén rượu đào
Mời anh uống cạn ngọt ngào tình em
Đêm nay mới thật là đêm *
Trăm năm một giấc...êm đềm bên nhau

 
Tình ta luôn mãi đậm sâu...
 
Sương Anh
 
*Mượn câu trong bài nhạc Trăng Sáng Vườn Chè cuả cố NS Văn Phụng

"Tình ta luôn mãi đậm sâu"
Đêm trăng cụng gió tóc màu dậy hương
À ơi rượu ấm tình thương
Chuốt say đi nhé canh trường chóng qua
Cành dương vắt chiếc lược ngà
Hoa rơi bẽn lẽn thêu tà aó bay
Ồ tay chợt nắm bàn tay
Phiêu linh một cõi thơ ngây đắm nhìn

Kià em hồ mắt lung linh.....

Tình chưa em êu
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 192 bài trong đề mục