Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::.

Tác giả Bài
chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 21.06.2007 06:56:32
0
Một góc thơ xin để cho gió cuốn đi...
-----------------------------

BÌNH YÊN TRONG ĐÊM
 
Đêm lại về, lòng lại thấy bình yên
Bỏ qua những muộn phiền ngày hôm ấy
Chợt cảm nhận trái tim mình động đậy
Hướng về đâu? Chẳng biết hướng về đâu!
 
Lòng bình yên như những giọt mưa ngâu
Cũng là mưa chẳng thể làm ướt áo
Như màn đêm biết thế nào thật ảo
Đơn giãn vì lòng cảm thấy bình yên
 
Rồi ngày mai có phải là đời nghiêng
Có được cùng tình yêu vui ngày tháng
Sống bên nhau hưởng tình em lãng mạng
Như những gì anh thấy được trong mơ
 
Đêm bình yên anh lại hứng làm thơ
Viết tất cả những gì anh cảm nhận
Cuộc sống kia đâu có gì ân hận
Đêm lại về, bình yên thế nhé em…
 
Trùm “5Quýt”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 06:58:03 bởi chieubelarus >

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 24.06.2007 00:15:58
0
XIN EM PHÚT BÌNH YÊN
(…)
 
Ngàn nhớ thương tôi gởi vào trong gió
Để buổi chiều thoát khỏi cảnh hắt hiu
Trái tim điên lại rung lên thương nhớ
Làm thế nào để thoát khỏi cảnh yêu

Uống cho say, ta phải uống cho say
Khi say rồi ta đắm chìm ngất ngây
Cái cuộc đời sao mà khốn nạn vậy
Khi hết say ta lại tỉnh như ngày

Tôi lại gởi nhớ thương cùng đám mây
Để hết buồn khi chiều về nắng tắt
Nhưng kỉ niệm lại tìm về chồng chất
Níu lấy ta chẳng có được bình yên

Để tôi yên, xin em để tôi yên
Một phút thôi đâu có dài như thế
Trái tim tôi cần bình yên ngẫm nghĩ
Có hay không hay chỉ là tình mơ

 
Trùm “5 Quýt”
Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 01:42:19
0
Thật là buồn khi không có ai chia sẽ với những vần thơ của mình. Thiết nghĩ rằng, thơ mình ko được bằng chị bằng em nhưng cũng là những cảm xúc thật lòng, cũng chẳng phải là đạo thơ ...
Làm thơ đã khó, mà tìm người chia sẽ thơ còn khó hơn! Buồn quá... :(
Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 02:05:11
0

Cuộc sống kia đâu có gì ân hận
Đêm lại về, bình yên thế nhé em…

Trùm “5Quýt”

 
 
Đêm Lại Về, Bình Yên Thế
 
Đêm lại về, bình yên thế hở em
Giữa lặng im, ta đứng ngắm nhìn xem
Nơi xa tít, muôn ngàn sao lóng lánh
Sóng thì thầm vang vọng giữa trời đêm

 
Đêm lại về, bình yên thế, Dấu Yêu
Đêm trăng rằm muôn vẻ đẹp diễm kiều
Thơ mộng quá lặng yên nhìn tận hưởng
Hàng thông xanh vẫy gió gởi thương yêu

 
Đêm lại về, bình yên thế,  Mến Thương
Thả hồn rong đi theo những nẻo đường
Dưới trăng sáng hẹn hò chân bước mãi
Trọn đường đời hai kẻ đã yêu thương

 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 02:21:55
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Đêm Lại Về, Bình Yên Thế
 
Đêm lại về, bình yên thế hở em
Giữa lặng im, ta đứng ngắm nhìn xem
Nơi xa tít, muôn ngàn sao lóng lánh
Sóng thì thầm vang vọng giữa trời đêm

 
Đêm lại về, bình yên thế, Dấu Yêu
Đêm trăng rằm muôn vẻ đẹp diễm kiều
Thơ mộng quá lặng yên nhìn tận hưởng
Hàng thông xanh vẫy gió gởi thương yêu

 
Đêm lại về, bình yên thế,  Mến Thương
Thả hồn rong đi theo những nẻo đường
Dưới trăng sáng hẹn hò chân bước mãi
Trọn đường đời hai kẻ đã yêu thương

 
 
Nguyên Đỗ


Cám ơn (bác/chú/anh/bạn) Nguyên Đỗ đã đối lại bài thơ của mình, một sự khích lệ rất lớn đối với người làm thơ... Cám ơn nhiều!
Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 02:25:21
0
Một chiều buồn dạo Việt Nam thư quán
Gặp bạn hiền mà ngỡ là đang mơ
Cùng làm thơ, cùng ngâm ca thi phú
Để thấy đời không hẳn mãi bơ vơ...

Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 02:45:11
0

Cám ơn (bác/chú/anh/bạn) Nguyên Đỗ đã đối lại bài thơ của mình, một sự khích lệ rất lớn đối với người làm thơ... Cám ơn nhiều!

Một chiều buồn dạo Việt Nam thư quán
Gặp bạn hiền mà ngỡ là đang mơ
Cùng làm thơ, cùng ngâm ca thi phú
Để thấy đời không hẳn mãi bơ vơ...


 
Bạn thơ với nhau mà, cứ tự nhiên đi, từ từ mọi người sẽ vào xem và chào mừng đón nhận bạn như anh chị em thi hữu trong nhà.  Ở VNthiquan đông người nên hết lớp này đến lớp nọ, bà con bận rộn chưa kịp đón tiếp đó!  ND xin chính thức chào bạn với tính cách Moderator thay mặt các chị Việt Dương Nhân, Huyền Băng, Băng Nguyệt nha!  Chúc bạn sáng tác đều đặn vui vẻ với anh chị em thi hữu trong VN Thư Quán!
 
 
Bạn Cứ Vào Chơi
 
Bạn cứ vào chơi thả tứ thơ
Bạn bè đây đó vẫn mong chờ
Từng vần giao cảm cùng thân hữu
Đất khách quê nhà bớt ngẩn ngơ

 
Nguyên Đỗ



NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 03:56:33
0
Trích đoạn: chieubelarus

Thật là buồn khi không có ai chia sẽ với những vần thơ của mình. Thiết nghĩ rằng, thơ mình ko được bằng chị bằng em nhưng cũng là những cảm xúc thật lòng, cũng chẳng phải là đạo thơ ...
Làm thơ đã khó, mà tìm người chia sẽ thơ còn khó hơn! Buồn quá... :(
 
 
 
 
NMMT xin mến chào chieubelarus;
 
Dạ đôi dòng Thu xin được phép lưu lại và xin mến chào chieubelarus khỏe và bình an, Thu cũng là một người bạn mới trong này, cũng may mắn được chị Việt Dương Nhân đón chào lần đầu tiên khi bước chân vào đây, nên cũng nghe đỡ bỡ ngỡ, nên hôm nay Thu xin gởi lời của một người bạn mới, cũng xin mến chào chieubelarus khỏe và mến chúc chieubelarus sẽ tìm được thêm nhiều hồn thơ và các bạn thơ mới nay mai này,và riêng Thu nghĩ có lẽ thơ là do tâm hồn mà xuất phát thành thôi chieubelarus, thơ hay, hay dỡ, là cũng do người đọc, có biết thưởng thức hay không mùh thôi, Thu xin mến chúc chieubelarus một chiều/sáng bình an và hồn thơ sẽ sớm được đầy hơn và luôn đẹp mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 04:13:48
0

Trích đoạn: chieubelarus

Thật là buồn khi không có ai chia sẽ với những vần thơ của mình. Thiết nghĩ rằng, thơ mình ko được bằng chị bằng em nhưng cũng là những cảm xúc thật lòng, cũng chẳng phải là đạo thơ ...
Làm thơ đã khó, mà tìm người chia sẽ thơ còn khó hơn! Buồn quá... :(

Tui  nè...còn  còn  tui  nữa  đây
Bạn  bè - thân  hữu  rộng  vòng  tay.
Mừng  đón  bạn  hiền  vào , Thư  Quán.
Cụng  nhau  cốc  rượu...ấm  tình  say...
 
Hồng Sang         

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 25.06.2007 09:21:42
0
Lời cám ơn

Đọc những lời bình ấm lòng thay
Thật không uổng phí kiếp thơ này
Cám ơn bạn hữu thân chào đón
Đôi dòng được viết mắt hoen cay...


Xúc động quá, vì mình có thật nhiều bạn bè!
Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 26.06.2007 07:14:33
0
CÓ HAY CHĂNG

Có hay chăng một tình yêu trong sáng
Có hay chăng hư ảo hoá tình yêu
Có hay chăng một tình yêu say đắm
Có hay chăng những nỗi nhớ nhung nhiều

Có hay chăng một đôi tim cùng đập
Có hay chăng là thật bản tình ca
Có hay chăng sự thăng hoa ngây ngất
Có hay chăng yêu như mắt mù loà

Có hay chăng đôi ngã cuộc tình ta
Có hay chăng dòng sông hai ngã rẽ
Có hay chăng cuộc tình mình luôn trẻ
Có hay chăng những ngã rẽ tình yêu!

Có hay chăng khi hoàng hôn những chiều
Có hay chăng ai đó ngồi nhung nhớ
Có hay chăng nhện sầu mãi giăng tơ
Có hay chăng tim kia mãi thẫn thờ!

Có hay chăng một ngày kia trời tắt
Có hay chăng trái đất này ngừng quay
Có hay chăng tình này đã đong đầy
Có hay chăng, ngơ ngẫn nhảm, men say ... Trùm "5Quýt"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 07:42:54 bởi chieubelarus >
Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 02.07.2007 11:55:02
0
NẮNG MƯA
(…)
 
Một ngày mới
Nắng lên cao
Nắng chiếu vàng vai áo
Nắng tựa vào vai em
Nắng vuốt mái tóc mềm
Nắng trải dài trên đường chân em bước
Nắng tha thướt
Nắng dịu êm
Nắng hôn nhẹ đôi môi ngọt mềm
Nắng long lanh đôi mắt
Bỗng…
Nắng chợt tắt
Chỉ còn mưa
Ngày qua ngày
Mưa không dứt
Mưa thấm đất
Mưa thấm lòng
Mưa não nùng
Mưa sầu thảm
Thế rồi…
Nắng hết cảm
Nắng lại lên
Nắng êm đềm
Mưa nhường bước
Nắng hài hước
Nắng đùa vui
Nắng mỉm cười
Cầu vồng bảy sắc
Bằng ánh mắt
Tình đôi ta
Nhìn xa xa
Tựa như nắng
Tựa như mưa
Lúc thầm lặng
Lúc cuộn trào
Lúc hồng hào
Lúc giận dỗi
Nhưng em ơi
Chớ có vội
Chớ có buồn
Nắng vẫn tuôn
Và mưa sẽ dứt
Đừng nên khóc
Đừng ỉu xìu
Vì tình yêu
Tựa mưa nắng!

T5Q
Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 03.07.2007 04:35:01
0

Trích đoạn: chieubelarus

Một chiều buồn dạo Việt Nam thư quán
Gặp bạn hiền mà ngỡ là đang mơ
Cùng làm thơ, cùng ngâm ca thi phú
Để thấy đời không hẳn mãi bơ vơ...


 
Mến chào người bạn mới nha
Mấy lần dạo bước ngang nhà đọc thơ
Để tìm ý dệt câu thơ
Mà đón bạn với vườn mơ nơi này..
 
Nhưng mà hỏng hỉu tại ai,
Mà thơ ko có đành quay ra về
Đêm nay ghé lại đọc nè
Đã 3h sáng ráng vè mấy câu
 
Xin "Bác" 5 quýt zuốt gâu..
Xơi trà tâm sự chia nhau thơ nè
Tạ tình cùng Bác 5 nhe
Đừng buồn đón chậm...Nguyệt nghe cũng buồn...
 
Chúc vui chúc Bác vui luôn
Và vườn Thư Quán năng thường tới lui...
Gieo vần vào đất tốt tươi
Cho ngàn hoa nở khắp trời hương say..
 
Bác ơi chớ buồn nữa này...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

chieubelarus
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2007
  • Nơi: Việt Nam
RE: Góc thơ .::Trùm "5Quýt"::. - 09.07.2007 14:24:32
0
VÔ ĐỀ 3

Tôi đã yêu rồi, có thật không?
Trái tim kia đã rung lên nhiều lần
Tim nhức nhối, em hiện về mỗi tối
Chẳng thể tìm giấc ngủ, mãi bâng khuân...

Tôi đã yêu rồi, em hiểu không?
Yêu tha thiết vẫn mãi để trong lòng
Yêu mái tóc, nụ cười, yêu ánh mắt
Tim em giờ không biết có gai không?

Ngày lại ngày tôi sống cùng nhớ mong
Chỉ làm thơ chẳng biết tìm vui thú
Em chợt đến chợt đi trong giấc ngủ
Để mãi còn nỗi ám ảnh thật hư

Hư hay thật tình yêu thế nào ư?
Tôi đâu biết bởi vì tôi đang chết
Chỉ khi nào trái tim này đập hết
Sẽ trả lời em rõ chuyện tình yêu!


Trùm "5Quýt"
Lúc sinh ra con người đã là cát bụi
Khi mất rồi cũng cát bụi mà thôi ...

.::Trùm "5Quýt"::.