Con đường Mây Trắng

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 19.01.2008 14:54:59
0
Đêm Nghe Gió Tự Tình
 
Đêm dạ lan hương đêm vào xao xuyến
Gió thoáng xôn xao gởi chút tự tình
Mắt đêm ai lấp lánh vạn u huyền
Xa khuất mây vào thơ thẩn bóng trăng

Nơi chơi vơi gió ngân nhẹ dịu hiền
Ngọn suối mát trong xoa lòng hư ảo
Ánh trăng xa rơi mất bóng ưu phiền
Đêm vang động tiếng hoa cười trong gió

Đêm dạ lan ân tình trải muôn miên
Hoa lung linh ngàn sao chìm đáy mắt
Hiên sương lộng gió vọng trăm miền
Cho nàng xuân tha thiết bước nhân gian

Đêm dạ lan nghe như gió tự tình…
Tiếng sáo ngàn đêm tiếng ngẩn ngơ

Đêm dạ lan mây ngàn năm vẫn bay…
Phiêu lãng bên đời cánh cửa hư không…
 
Vương Anh Đào




mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 19.01.2008 15:00:23
0
Giữa Hai Bờ Gió

Buông hồn xuống một nỗi đau
Lòng ta quạnh quẽ gởi vào vàng thu
Gió sang chiếc lá ưu tư
Bay trong khỏanh khắc phù du giữa đời

Hẹn thu ngày ấy lá rơi
Sao nay lá rụng chơi vơi ngập ngừng
Trao thu nỗi nhớ lưng chừng
Trong se sắt lạnh rưng rưng lá vàng

Bước thu nhẹ bước khẽ khàng
Chòng chành ánh mắt đôi hàng gió lay
Bâng khuâng trắng tựa mây bay
Bước đi chưa nỡ rời tay thuở nào

Hồn thu hỏi mãi xôn xao
Chuông vàng gọi lá lao đao bước về
Bướm xưa hoang tưởng câu thề
Thả vàng mộng ảo não nề lối hoa…

Tiêu Tương khói sóng mờ xa
Tình trong giây phút có là thiên thu?...
 
Vương Anh Đào

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 19.01.2008 15:15:07
0
Anh đã xa

Ai đi gom nhặt tơ trời
Hong vàng mộng cũ rã rời rêu xanh
Tình thu ai gởi trong tranh
Trao tay nụ biếc tròng trành mảnh duyên

Hồng hoang một thuở thuyền quyên
Dạt lòng lử khách bao miền khói sương
Hỡi ai một ánh tà dương
Nung tơ chín đỏ con đường ươm mơ

Yêu đương rọi sáng đáy lòng
Cánh chim phiêu bạt trải hồn vấn vương
Gởi ai hoa thắm sắc hương
Chút tình tri ngộ phong sương cũng đành

Bâng khuâng day dứt tình thanh
Muộn màng lối cũ tìm quanh bóng hình
Vườn thu thao thức với tình
Trăng nằm nửa mảnh nghe tình cô liêu…
 
Vương Anh Đào
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 21.01.2008 10:19:52
0
Nghệ Sĩ

Mến tặng Mây Trắng
Cảm tác từ Trái Tim Thiên Sứ


Người nghệ sĩ trái tim hồng ánh lửa
Nỗi lòng mang những cung nhạc vần thơ
Gieo trần gian những ngóng đợi mong chờ
Trong đêm tối có ngàn sao lấp lánh

Lời nghệ sĩ như ướp pha rượu mạnh
Từng nét thơ chấm phá kiếp phù sinh
Cho nhân gian chào đón mối men tình
Cho cuộc sống thêm bội phần say đắm

Tay nghệ sĩ vẽ vời tài ba lắm
Bức tranh thần vạn sắc của muôn hoa
Có giọt mưa thánh thót, nắng chan hòa
Có chim hót, có cầu vồng bảy sắc

Hồn nghệ sĩ có lúc trầm u mặc
Có khi vui như tiếng suối reo ca
Khi nỉ non tựa sóng biển ngoài xa
Khi ào ạt như thác nguồn tuôn đổ

Tim nghệ sĩ sẵn sàng chờ thách đố
Đi vào trong cõi lạ, chuyện ẩn sâu
Đi vào trong thế giới của nhiệm mầu
Của tình yêu, của thương yêu, tình tự

Người nghệ sĩ có trái tim thiên sứ
Đem nguồn vui hy vọng đến muôn nơi
Đem tin yêu hạnh phúc đến cho đời
Một sứ mạng đầy tình thương cao cả

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 11:59:30 bởi Nguyên Đỗ >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 23.01.2008 10:51:09
0
Bạch Vân
 
Cánh cửa hư không vẫn khép hờ
Bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
Hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
Dòng suối tình yêu chảy lặng thầm
 
Nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
Thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
Đường xưa ai đã đến tình cờ
Thì đã về trong chỉ phút giây
 
Mây gởi hồn  bên ngọn suối mơ
Gió ngân nhẹ lời ru êm ái
Hương ngạt ngào xao động tình thơ
Ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…
 
Mây bay về tạ với hư vô…
Như ngàn tơ trong suốt mượt mà
Hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
Để bước người lạc nẻo bâng khuâng…
 
Vương Anh Đào
 

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 23.01.2008 10:53:37
0
Trái tim thiên sứ
 
Người nghệ sĩ mắt rạng ngời ánh lửa
Con tim dâng đầy ý nhạc lời thơ
Dọi vầng dương muôn hoa nắng đong đưa
Chiếu cõi trời đêm nhấp nhánh ngàn sao
 
Chân dung người thơ ai vẽ âm thầm
Khắc dấu tình yêu hai chữ nhân sinh
Nét tài hoa thêu tâm hồn nhung gấm
Nhịp tinh anh trổi dậy thác nguồn mơ
 
Thánh thiện ngạt ngào trái tim thiên sứ
Ôm hết buồn đau người trả lại men yêu
Dấu vết địa đàng một nét tâm tư
Ai  bâng khuâng lạc giữa vườn thơ
 
Một cành hoa nơi góc đời xa khuất
Trắng tinh anh dành để dâng người…
Người ra đi mang chút trời xanh ngắt
Quê hương xưa đã là nỗi nhớ thương…
 
Vương Anh Đào

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 23.01.2008 10:56:32
0
Thông Điệp
 
Từng cánh thơ rơi…
Ai ngồi cuối gió
Đêm thâu đợi chờ
Sương đọng hiên nhà
 
Ai cười bên ấy
Tiếng vọng u buồn
Bọc trái tim đơn
U khuất kiếp người
 
Ai khóc nơi này
Ôm trọn buồn đau
Trái tim nồng cháy
Tan chảy giá băng
 
Tìm trong thinh lặng
Bí ẩn cuộc tình
Không chốn dung thân
Gởi vào gió cuốn
 
Chạy trốn ảo hư
Rơi vào mòn mỏi
Giữa cõi nhân sinh
Linh hồn chơi vơi
 
Từng cánh thơ rơi…
Trao lại duyên thầm
Biết người thuở nọ
Ân tình chưa vơi
 
Từng cánh thơ rơi…
Bên ấy… bên này
Như trong cuộc đời
Ta còn thấy nhau
 
Vương Anh Đào
 (Ta thấy người đi bỗng trở về...)

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 25.01.2008 14:17:06
0
Hồn Bướm Mơ Tiên
 
Dấu chân ai thảng thốt vẽ đường mơ
Trên cõi lòng ai xa lánh nẻo đời
Mới gặp ai kìa hồn chớm ngu ngơ
Ôi!... giây khắc nghe tim mình vời vợi
 
Sao lạ kỳ đôi cánh trắng như thơ!
Êm ái mượt mà ngân nhẹ du dương
Ngàn hương lòng say rung rẩy dây tơ
Trong vắt trời xanh một khúc nhạc tình…
 
Ai thoáng tìm về một chút bâng quơ
Của tháng năm xa ngày ấy thanh xuân
Phót hồng đôi má bao lòng ngẩn ngơ…
Nghe chút bâng khuâng dáng nhỏ bên đời
 
Cánh bướm mơ tiên nghe tim run rẩy
Tình mộng mơ ơi chẳng thể phôi pha!...
 
Vương Anh Đào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 14:20:08 bởi mây trắng >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 25.01.2008 14:19:27
0
Xuân Gởi Anh
               Nhân diện đào hoa tương ánh hồng…
                                              Thôi Hộ
 
Anh có biết
Những ngày cuối
Nghe thời gian lướt nhẹ
Như phảng phất
Chút hương đời xanh man mác
Lắng trong như giao cảm buổi sang mùa
Chim hót trên cao
Muôn ánh nắng đùa vui bên cây cỏ ngút ngàn
Em bỗng nghe dìu dặt
Lòng ai hồn viễn xứ tiếng ngân vang
Bên trời mơ ánh nắng quê hương
Cành hoa xuân rực hồng sắc thắm
 
Em bâng khuâng thì thầm gọi nắng
Gởi vào cơn gió thoảng dạo bên thềm
Tiếng hoa cười trao tha thiết ánh xuân sang
Có gợi nhớ gợi thương hồn anh giây phút…
 
Vương Anh Đào

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 25.01.2008 14:23:44
0
Chân Dung Người...
 
Có phải anh nơi phút giây kỳ lạ
Khi ta về tìm lại một tình yêu
Đôi cánh trắng dịu êm rất mượt mà
Nâng hồn ai rực rỡ sáng mênh mông
 
Có phải anh thật êm đềm nhè nhẹ
Mấy đường tơ lay động cả trời mơ
Đêm khắp vườn thơ lời anh thầm khẻ
Bạn cùng ta như một đời thân thiết
 
Có phải anh trong từng nét ngân nga
Ru nhân gian trong tình tự ngọt ngào
Mà âm vọng non ngàn như thác đổ
Ta xôn xao về lắng đọng thiên thu
 
Có phải anh là nguồn cội trong lành
Nâng hồn ta thênh thang nghe là lạ
Một tình yêu như tơ suốt mong manh
Như bến đỗ thật êm đềm tĩnh lặng
 
Có phải anh như hạnh phúc dâng tràn
Tạ ơn đời hằng đêm ta lặng lẽ
Tựa bên anh trong xa cách ngút ngàn
Nghe tiếng lòng trao ngơ ngẩn muôn phương
 
Lời thơ anh hay mây ngàn vọng tiếng!?...
 
Vương Anh Đào
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 14:35:47 bởi mây trắng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 25.01.2008 19:51:14
0
Vần Thơ Em

Vần thơ em gieo những cung đàn kỳ lạ
Trong lòng anh cảm xúc bật cung reo
Theo làn mây, theo cánh nhạn, đuôi diều
Cứ bay bổng giữa trời xanh đấy nhé

Vần thơ em với tình yêu thỏang nhẹ
Đậm hương tình xao xuyến cõi hồn thơ
Bàn tay em nắn nót những giây tơ
Cho giòng mộng thành sông tình thác đổ

Vần thơ em, tiếng nhạc lòng, hạnh ngộ
Nối duyên tình chan chứa đến thiên thu
Suối nguồn thơ dày dặc những sương mù
Mỗi buổi sáng, mỗi hòang hôn thầm lặng

Vần thơ em bềnh bồng như mây trắng
Đầm ấm như ánh nắng đẹp mùa xuân
Một tình yêu chung thủy đẹp trong ngần
Cho đời sống thêm rạng ngời huyền diệu

Vần thơ em tiếng đàn vang muôn điệu
Mãi muôn đời vọng mãi đến muôn phương
Tình yêu em là trái ngọt thiên đường
Ai diễm phúc với tình thơ đẹp ấy

Vần thơ em ngàn năm còn lộng lẫy...

Nguyên Đỗ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/C3A3B564704A401786C7624B75AF149D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 20:48:03 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 26.01.2008 13:37:22
0
Một Chút Nắng

Một chút nắng tươi em gởi sang
Trời chưa rạng sáng đã chói chang
Vì em chính là bình minh mới
Rọi chiếu đời anh rất ngỡ ngàng

Một chút nắng hồng dẫu xa xôi
Anh xin lãnh nhận tình sâu nồng
Cuộc đời dâu bể ai biết trước
Cầu xin em mãi đẹp tươi hồng

Một chút nắng hanh sưởi ấm anh
Em xinh tươi tắn mộng trong  lành
Cám ơn em nhé, lòng chung thủy
Như biển mênh mông, mây trắng quanh

Một chút nắng vàng rọi chiếu đây
Tưởng mình đang lạc hay đang say
Ô hay chính là vì em đó
Ước mãi mai sau được thế này

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 09:41:15 bởi Nguyên Đỗ >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 27.01.2008 09:24:47
0
  Vẫn còn hương trong áo em
 

Kìa anh,
 
Em, hoa sương khói tự nghìn xưa
Long lanh một trái tim trong suốt
Hé nụ khi lòng thắm hương đưa
Đêm về bên suối dưới trăng mơ
 
Em, chỉ ngàn năm một đêm thơ
Nồng nàn thắm thiết như xa vắng
Như mãi lòng ai những ngẫn ngơ
Bên đời hương áo lụa mong manh
 
Em, với tình thơ mãi trong xanh
Run rẩy nghe anh lạc bước mơ
Hồn hoa đắm đuối nở trên cành
Thổn thức trăng vàng hương áo em
 
Kìa anh,
 
Anh có thầm nghe tiếng lụa mềm
Bao đêm quỵến luyến tình say đắm
Trong tiếng thơ người những dịu êm
Em chẳng còn em của thuở nào!...
 
Sao vẫn còn hương trong áo em?!...



Vương Anh Đào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 09:25:48 bởi mây trắng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 27.01.2008 09:58:15
0
Hương Vương Tà Áo

Đập tủ kính ra tìm ảo ảnh
Xếp tàn y lại để dành hương

Tự Đức

Nào em,

Em ướp nhuỵ hoa của cánh đào
Hồng hồng đôi má đẹp chiêm bao
Vương vương tà áo màu hồng tím
Hương thắm tình sâu nghĩa trúc đào

Em đến từ xưa giữa bụi mờ
Em từ lấm tấm của sương thơ
Chấm lên từng cánh anh đào thắm
Bao kẻ ghé nhìn thêm ngẩn ngơ

Em anh đào nở đẹp trên cành
Ngọn gió tương tư cứ quẩn quanh
Dụ dỗ đưa tình man mát dịu
Cánh đào trước gió biết mong manh

Nào em,
Mưa gió từng cơn ướt cỏ mềm
Cành đào trong gió mối tình em
Buông mình rơi xuống trong mưa lệ
Anh giữ  anh đào trong trái tim

Ướp cánh hoa đào hương chẳng phai
Để ngay trên ngực ướp trong ngoài
Vương vương vấn vấn hồn tư lự
Biết chẳng bao giờ quên bóng ai

Nguyên Đỗ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/F395C4830DFD47968B42E7320B135B37.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 20:51:28 bởi Nguyên Đỗ >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 28.01.2008 10:15:52
0
Hồn Viễn Xứ
           Yêu dấu cho người…
 
     “Bàn tay đã dâng hiến hoa hồng
           bao giờ cũng ngát mùi hương.
     Cho dù có đẫm máu vì gai
         thì ngay chính những giọt máu kia
             cũng thơm mùi hạnh phúc…”
 
Em ngắm nhìn anh giữa vườn thơ
Bước trần gian ai vời vợi cô đơn
Một mình trên ghềnh đá chơ vơ
Ngắm hoàng hôn tím với bâng khuâng
 
Tình người, hồn miên viễn tràn dâng
Tiếng sáo thiên thai còn đọng vọng
Bóng hồng nhan tựa áng phù vân
Ngàn năm thơ thẩn mộng trăm năm…
 
Trong tiếng lệ ngân hồn sâu thẳm
Dạt dào em mông quạnh chơi vơi
Tặng dâng người ngàn hoa hồng thắm
Em muốn tim anh ấm nụ cười…
 
Dạo tình ca ngân vọng cuộc đời
Ngọt ngào cho mãi đến trăm năm…
 
Vương Anh Đào
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 10:17:03 bởi mây trắng >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 28.01.2008 16:17:55
0
Tương tư mộng (*)
                  Viết cho người…
 
Ai đem hồn mộng vào thương nhớ
Một cánh sao trời cuối nẻo xa
Yêu người trong mỗi từng hơi thở
Như thể ngày mai ta phải đi
 
Chiu chắt từng đêm những thầm thì
Lời người như tiếng vọng miên trường
Đẫm mát hồn ta những khắc ghi
Một đời người đã thoáng qua ai
 
Tình ru ngàn nhớ mộng chẳng phai
Tiếng gọi tri âm khoắc khoải lòng
Da diết bóng người tình xa ngái
Ai xô hồn mộng trôi trên biển
 
Vẫn nhớ tình ơi một dáng người!
Vẫn say nghìn kiếp tiếng thơ ai!?...
 
Vương Anh Đào

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 29.01.2008 10:04:42
0
Nắng Đọng
 
Trời hôm nay đọng nỗi ngọt ngào
Ánh mắt người lấp lánh xa xôi
Nắng xuân vàng ấm áp dạt dào
Như về len nhẹ tóc mây buông
 
Cánh chim bạt gió tự ngàn phương
Chắc nghe xuân lạnh sầu viễn xứ
Hãy thả về đây những vấn vương
Để hồn ta ngợp nắng xôn xao
 
Ta thấy trần gian đẹp muôn màu
Khi người tri kỷ đứng sau lưng
Ngại ngùng ta vuốt đôi tà áo
Cho nắng bâng khuâng đọng giọt hồng
 
Ừ nhỉ bao giờ người trở lại?
Tóc mây ta thả giữa trời thơ…
 
Vương Anh Đào

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 29.01.2008 10:09:14
0
Em Không Tới
 
Em không tới đâu vì em không muốn
Có lẽ đôi ta còn lắm cách ngăn
Lòng em sâu thăm thẳm nỗi u buồn
Trong mải miết bóng anh yêu dấu
 
Em ôm anh tha thiết chẳng hề buông
Những năm tháng tình yêu mất tích
Mắt em thêm vời vợi ngấn nhớ thương
Nên tái ngộ lẽ nào em không tới
 
Anh đã đến sao không chờ em tới
Bao nỗi niềm riêng ẩn dấu con tim
Anh sẽ chờ dù khuất bóng im lìm
Nếu anh biết em tình xưa chất ngất!...
 
Vương Anh Đào
 

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 29.01.2008 10:14:37
0
Phút Thiên Thu
 
Một ánh nhìn ôi xúc động thiên thu!
Bốn mắt giao truyền rung chuyển thịt da
Giây khắc tình yêu bàng hoàng tái ngộ
Ngân bồi hồi khoắc khoải sóng trong tim
 
Một ánh sao xoáy buốt mãi đi tìm
Nghe vời vợi thanh xuân từ thuở ấy
Sao hồn nhau cứ ngây ngất say nhìn
Hay thinh lặng sẽ tuyệt vời chất ngất!
 
Giây phút thiên thu! Tình trong đáy mắt
Chuông ngân xa thắm đượm cả trần gian
Vẫn sáng rực cõi tình yêu huyền hoặc
Dẫu thoảng qua như tia chớp trong đêm
 
Tình thăm thẳm ngàn đời nơi đáy mắt
Đẹp lung linh câu chuyện buồn” Tái Ngộ”
Chút bâng khuâng lay hồn ai man mác
Sao dường như ta cũng đã phút giây…
 
Vương Anh Đào
 
 
 
 

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 29.01.2008 10:18:09
0
Thu Nhớ  
Chập chờn cánh nhạn cuối rừng thu
Ngậm hạt sương  tìm dấu cố nhân
Lệ rơi tiêu ngọc đọng chiều lãng du
Hoa vàng ôm đá dệt tình trăm năm
 
Nghe mưa rơi hong gió bên rèm
Mắt ai vương mấy nẻo phù du
Thiết tha tơ biếc đan hồn dịu êm
Lòng say sương khói ảo mờ tình thu



Vương Anh Đào

 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 19:11:47 bởi mây trắng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 29.01.2008 10:24:11
0
Cuối Năm Đón Xuân


Mây trắng trên trời lơ lửng trôi
Anh nhìn đôi mắt hướng xa xôi
Yên hà khói sóng chiều đang xuống
Tình ngất ngây say giữa cuộc đời
Rạo rực chờ xuân đến tối nay
Anh mong em ghé lại hằng ngày
Nắng vàng năm cũ như lưu luyến
Gieo xuống lòng ai nỗi rứt ray
Em đến cùng anh chào đón xuân
Mộng mơ chanh chứa rượu khơi nguồn
Bên nhau hạnh phúc tình say đắm
Ánh mắt đổi trao khúc nhạc xuân
Yêu những phút giây thoạt buổi đầu
Những giờ gần gũi  cạnh bên nhau
Gợi tình thương mến mừng năm mới
Anh thấy đêm xuân mộng thắm mầu
Nhung nhớ từ đây tóc mượt mà
Như mây, giải luạ tự trời sa
Anh ghi nhớ mãi đêm thơ mộng
Mai nở trong hồn đôi chúng ta

Nguyên Đỗ

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 17:37:53 bởi Viet duong nhan >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 01.02.2008 09:18:42
0
Tình Đào Nguyên
 
Ôi réo rắt du dương em chạm vào
Khu vườn mơ huyền ảo chốn Đào Nguyên
Như mình đã nghìn năm có tiền duyên
Khiến xui em xa lạ vẫn yêu người
 
Tình thắm thiết bao đêm ngày vời vợi
Đôi mắt người chiếu sáng tựa vầng dương
Đưa hồn ai qua mấy dặm thiên đường
Tim nồng nàn chan chứa xóa buồn đau
 
Lời châu báu nhựa căng tràn mạch máu
Gieo đường tơ nhung gấm dệt thêu đời
Em ngây ngất hồn em ngọn lửa trời
Thiên đường như cũng bàng hoàng tỉnh say
 
Cho ngàn sau em trở laị trần ai
Bỗng hóa thân nơi một cành hoa trắng
Chỉ đêm về khi trời khuya thanh vắng
Tỏa ngát nhân gian nét diễm huyền
 
Mở đất trời giao cảm niềm thanh khiết
Đọng giọt sương ngân thắm giữa hồn
Hoa sẽ tàn trong trong bóng tối cô đơn
Vẫn khoắc khoải tình ai mải miết xa
 
Một tình yêu trắng tựa mênh mông!...
 
Vương Anh Đào
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 17:39:21 bởi Viet duong nhan >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 01.02.2008 09:24:19
0
Khúc Tự Tình
 
Lời anh nói xưa ngọt ngào thơm ngát
Mát hồn em giọt nước chốn địa đàng
Em rạng rở bình minh nghe nắng hát
Bước chân qua vùng đất sáng dịu êm
 
Suối ân tình thoảng nhẹ với ngày đêm
Sao giờ như lời tạ từ xa vắng
Ngơ ngác xao hồn trong bước chân em
Còn xa lạ anh chưa từng hiểu thấu
 
Trái tim người kỳ diệu những bể dâu
Vẫn hát vang những dòng thơ huyền ẩn
Như mộc mạc đơn sơ mà lưu dấu
Trong thênh thang ngọn suối tình nhân thế
 
Là chính em như cuộc đời phiêu lãng…
 
Vương Anh Đào
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 01.02.2008 09:28:31
0
Suối Đào Nguyên



Chèo ngược giòng lên khe núi cao
Từ đâu lạ nhỉ suối hoa đào
Trông kìa làng xóm người đông đúc
Sống nơi hẻo lánh tránh binh đao

Tần Thuỷ Hoàng xưa chinh chiến nhiều
Dân chài lên núi có bao nhiêu
Mà nay đông đúc người thanh thản
Sống thuận hòa vui tránh khổ nhiều

Con suối Đào Nguyên mộng thắm hồng
Suối hoa đào rụng cuốn ra sông
Tình em chan chứa muôn hoa nở
Hồn của anh dâng tựa biển Đông

Ngày đến ngày đi thoảng gió đêm
Trên trời mây trắng vẫn êm đềm
Lòng sông sâu rộng ai dò thử
Trước ngõ nghe như nhịp bước em

Đã biết bao điều giữa bể dâu
Cổ xưa, hiện tại, lẫn mai sau
Bao nhiêu bí ẩn bao kỳ diệu
Giữ vẹn tình thơ trân quí nhau

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 09:43:15 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 02.02.2008 09:23:43
0

Trích đoạn: mây trắng

Khúc Tự Tình
 
Lời anh nói xưa ngọt ngào thơm ngát
Mát hồn em giọt nước chốn địa đàng
Em rạng rở bình minh nghe nắng hát
Bước chân qua vùng đất sáng dịu êm
 
Suối ân tình thoảng nhẹ với ngày đêm
Sao giờ như lời tạ từ xa vắng
Ngơ ngác xao hồn trong bước chân em
Còn xa lạ anh chưa từng hiểu thấu
 
Trái tim người kỳ diệu những bể dâu
Vẫn hát vang những dòng thơ huyền ẩn
Như mộc mạc đơn sơ mà lưu dấu
Trong thênh thang ngọn suối tình nhân thế
 
Là chính em như cuộc đời phiêu lãng…
 
Vương Anh Đào
 


Khúc Mênh Mang

Êm như khúc nhạc tình trong gió mát
Hồn lênh đênh phiêu lãng nước mây trôi
Thơ em đó dịu dàng hương trầm ngát
Đám lục bình, hoa đào rụng bồi hồi

Theo con suối lần theo quanh khe núi
Chốn thâm sơn cùng cốc cõi đào nguyên
Đã quên hết đời trần ai gió bụi
Tâm hồn trong uống nước mộng tinh  tuyền

Đã bỏ hết đời bể dâu tạp niệm
Chỉ còn đây tấm lòng mộng mơ say
Dòng nước biếc soi tóc đời sương điểm
Tâm hồn trong cất hát ngất ngây bay

Theo mây trắng cả cuộc đời phiêu lãng
Hơi nước tình tự ở chốn địa đàng
Đã tích tự thành giọt mưa lãng mạn
Rớt trên môi, mắt, mũi:  khúc mênh mang

Nguyên Đỗ

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 02.02.2008 10:30:21
0
Hoa Xuân
 
Trong đôi mắt em cười
Bóng anh nguồn ân sủng
Tình yêu ngân chơi vơi
Xanh ngời xanh biêng biếc
 
Nụ hôn còn thanh khiết
Nằm ẩn giữa bàn tay
Ngập ngừng em đã say
Nồng ấm nét môi người
 
Tóc mây vương theo lời
Lênh đênh rót vào tim
Ngọt ngào ôi dịu êm
Sóng trao lòng tinh khôi
 
Giữa dòng đời bão nổi
Ánh sao khuê lấp lánh
Hay tiếng vọng thơ anh
Thắp sáng vòng môi hồng
 
Em chân trần bước mộng
Đi qua thời thơ ngây
Vòng tay ngọc nồng say
Còn rơi mãi hương người
 
Vương Anh Đào
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 18:39:03 bởi mây trắng >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 03.02.2008 10:56:46
0
  Tiếng gọi thinh không
 
Anh yêu dấu,
Em xao xuyến tên anh bay trong gió
Anh thì thầm hay gió nhẹ ru tình
Chiều nắng rực cuối năm vàng nỗi nhớ
Một cánh chim bay mê mải tận nơi nào
 
Anh yêu dấu,
Em nhẹ thả tên anh sóng rì rào
Anh vỗ về hay sóng dậy trùng khơi
Đêm nằm nghe tim vọng nỗi cồn cào
Buồm đỏ thắm còn in hình xa ngút
 
Anh yêu dấu,
Em nâng niu tên anh từng giây phút
Anh thân thiết hay mình đã là nhau
Hư không lặng sao như ngàn tình khúc
Thiên thu đành ngơ ngác cúi  nghiêng đầu
 
Em gọi anh, gọi lặng thầm yêu dấu…
 
Vương Anh Đào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 10:57:48 bởi mây trắng >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 04.02.2008 02:06:20
0
Nụ Hôn Ngọn Gió Đêm
 
Đêm trầm ngâm đêm thoang thoảng đưa hương
Em hoang liêu em nương bóng quỳnh hoa
Hồn trong suốt ngàn tơ ngân mượt mà
Mơ bóng anh, em giờ xa tê tái
 
Đêm quỳnh hương đêm tình yêu xa ngái
Khách tình xa trộm mất trái tim yêu
Em huyền hoặc trong dáng quỳnh yểu điệu
Anh khói sương thoảng nhẹ qua đời
 
Phá then vàng mở vườn yêu chơi vơi
Em sẽ đổi ngàn năm nơi thượng uyển
Trọn đêm yêu một phút dấu tơ duyên
Đêm quỳnh hương em thắp sáng cô liêu
 
Hương hoa quỳnh mang lòng em ảo diệu
Gỏi đến tim anh nụ hôn da diết
 
Xao xuyến lòng em trong ngọn gió đêm
 
Vương Anh Đào
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 15:06:16 bởi mây trắng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho Bach Van - 04.02.2008 09:43:45
0

Trích đoạn: mây trắng

Nụ Hôn Ngọn Gió Đêm
 
Đêm trầm ngâm đêm thoang thoảng đưa hương
Em hoang liêu em nương bóng quỳnh hoa
Hồn trong suốt ngàn tơ ngân mượt mà
Mơ bóng anh, em giờ xa tê tái
 
Đêm quỳnh hương đêm tình yêu xa ngái
Khách tìn xa trộm mất trái tim yêu
Em huyền hoặc trong dáng quỳnh yểu điệu
Anh khói sương thoảng nhẹ qua đời
 
Phá then vàng mở vườn yêu chơi vơi
Em sẽ dổi ngàn năm nơi thượng uyển
Trọn đêm yêu một phút dấu tơ duyên
Đêm quỳnh hương em thắp sáng cô liêu
 
Hương hoa quỳnh mang lòng em ảo diệu
Gỏi đến tim anh nụ hôn da diết
Xao xuyến lòng em trong ngọn gió đêm
 
Vương Anh Đào
 




Nụ Hôn Trong Gió

Nửa sửng sờ nửa đê mê dịu ngọt
Nụ hôn nồng trong ngọn gió đêm đông
Chạm đôi môi, chạm trên má ươm hồng
Run lẩy bẩy như cánh đào trong gió

Tiếng ca vọng dạt dào trong làn gió
Lúc thì thầm, lúc xáo động, reo vang
Hương quỳnh hoa thơm ngan ngát dịu dàng
Nụ hôn thấm từng đường tơ tim mạch

Rất xao xuyến tựa phi hồn lạc phách
Nụ hôn đầu phơn phớt đượm trầm hương
Nụ đê mê trong góc nhỏ thiên đường
Nụ da diết bên suối nguồn thơ mộng

Ta mãi mãi sẽ nhớ nụ nồng nóng bỏng
Chạm mắt môi theo tiếng gió trong đêm
Có bao giờ ta ngưng nghĩ về em
Gởi vào gió nụ hôn mừng xuân thắm

Nguyên Đỗ





mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 08.02.2008 15:40:46
0
Ánh Xuân
Phút giao thời đưa tiển bước thời gian
Anh đã vẽ trái tim người con gái
Ánh mắt cười rang rỡ những nồng say
Nét tình thơ ngây ngất buổi sơ giao

Tạ ơn anh vẽ mộng cánh hoa đào
Hương xuân còn vương vấn cuối nẻo mơ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 468 bài trong đề mục