Con đường Mây Trắng

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 16 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 05.08.2011 14:09:01
0

Trích đoạn :mây trắng



Trích đoạn: lenamphong626



Trích đoạn: mây trắng



Trích đoạn: lenamphong626




Trích đoạn: mây trắng




Cung đàn ấn nguyệt...  

đường về thấp thoáng hoàng hôn
nghe trong lặng lẽ gọi hồn tháng năm
mắt nâu vương mãi u trầm
bến xưa nước chảy với ngàn bâng khuâng  

nhịp cầu ngày ấy còn ngân
vẫn còn đọng lại mấy tầng trời xanh
dáng nào áo lụa mong mênh
bước nào gửi lại gập ghềnh vai em  

mắt xanh người chạm êm đềm
trên bờ hiu quạnh ngọt mềm hương môi
tóc thơ trải giữa tay người
lững lờ bay mãi bên đời lênh đênh  

áo ai nhạt nắng chông chênh
sao còn thăm thẳm bên thềm bóng xưa
nghe trong thơ thẩn gió đưa
tay ai vuốt nhẹ hạt mưa vai người  

thì thầm tiếng vọng xa khơi
thương em hoa thắm một đời hồng nhan
hồn thơ người hỡi ân cần
nhẹ nhàng cởi mảnh phong trần tìm nhau  

vườn thơ lạc lối đêm thâu
đào nguyên mở ngõ tình vào thiên thu
người về rải bước tương tư
trăng vàng gối mộng nhẹ ru tơ trời  

linh sơn trong cõi chơi vơi
cùng ai thơ thẩn rong chơi tấc lòng
mấy vòng núi gấm long đong
nghe tiên ném đá thả hồn gió bay  

bên người phiêu lãng trời tây
một vùng non nước rọi đầy bóng ta
bôn ba mấy nẻo giang hà
tình ai nhuộm thắm hương ngà em xưa  

cung đàn ấn nguyệt xa đưa
mây tràn gió đọng nữa đời tìm nhau
ơn người nghìn dặm tình sâu
trượt lòng mây trắng nhiệm mầu thời gian  

ấm nồng người cũng gian nan
dệt thơ lưu dấu âm ngàn vọng xa...

Mây Trắng


.......
Chiều hoàng hôn lặng lẽ

buồn như tiếng thở dài

của thời gian thả vào cuộc sống...





Cung trầm sâu lắng




Mắt nâu đừng tiếc ngày xanh nữa

mây trắng qua cầu chim đã bay

gió sẽ dừng chân miền u tịch

với cả buồn vui những tháng ngày




chiếc cầu đôi lứa ngày xanh

mắt nâu ơi có để dành được đâu

biển xanh đã hóa nương dâu

áo xưa đã bạc một màu thời gian




tàn canh nghe những bàng hoàng

ngỡ ngàng nghe khúc hân hoan thủa nào

biết lòng còn chút xôn xao

nghe hương cau thoảng bay vào giấc mơ




kể từ tay dệt vần thơ

nhiều khi khắc khoải mong chờ cố nhân

tơ lòng đàn tắt khúc ngân

phương trời còn tiếng tri âm vọng về


biết lòng vằng vặc sao khuê

tiếng thu như giục tái tê dạ sầu

biết là mây trắng về đâu

thong dong chớ vội qua cầu mây ơi



hãy xem này bức tuyệt vời

cánh chim mờ nhạt cuối trời thu phong

dẫu cho muôn dặm bụi hồng

còn xanh ngắt cả bầu không thu vàng




người ơi mây trắng mang mang

lá thu mấy chiếc mùa sang bồn chồn

tình thu bàng bạc cô đơn

gió thu lạc tận hoàng hôn bên trời




chiều thu khúc nhạc chơi vơi

thu nay mây trắng rối bời lòng ta

bao giờ mây trắng lại qua

để cùng dạo bước sơn hà với thu




để nghe dưới ánh trăng mờ

cung đàn ẩn nguyệt người thơ phổ vào

để nghe mười ngón xanh xao

tri âm khúc nhạc vỗ vào trời xanh




xa xôi xa lắm thôi đành

câu thơ gửi áng mây lành ngàn năm…
LNP


< Sửa đổi bởi: lenamphong626 -- 16.7.2011 23:29:31 >







Phong vân nhã khúc 
 
mây hỡi ngang trời nghe gió vương
xanh xao vang đọng thoáng trầm hương
người xa xôi lắm xa nhung nhớ
hay tiếng người xưa khúc đoạn trường

thu vừa rớt nhẹ bên đường
đã chênh vênh bóng người thương cuối trời
bước chân ai đọng lá rơi
về ngang lối gió vang lời tâm giao

hương còn vời vợi thuở nào
màu vô biên đã dạt dào mắt nâu
nhớ nhau ánh nguyệt dãi dầu
để lời năm tháng bạc đầu chưa phai

chờ người giọt lệ chia hai
sương phai tóc gió bên vai ngậm ngùi
ai đem ngân khúc bồi hồi
điệu thu vàng trải bên đồi mộng du

phải chăng trăng vọng tình ru
nên người lóng lánh sắc thu nguyệt cầm
bâng khuâng xưa vết lăn trầm
nay trời xanh thắm ngọt ngào tiếng ngân

gió ơi sao trải bạt ngàn
hỡi mây sao đẫm nhạc vàng thiên thu
ai về qua lối phù du
để thơ bàng bạc vào thu ngỡ ngàng

lá rung trong gió dịu dàng
mây mùa thu chợt bàng hoàng thinh không
tiếng xưa gọi giữa mênh mông
gió chơi vơi cuốn mặn nồng hồn ai

đậm đà đáy mộng tàn phai
bao trăm năm chợt loang dài bể dâu
bóng hình thu đọng mắt nâu
mai sau cuối gió chờ nhau ngậm ngùi

nghiêng trăng buông khúc đầy vơi
thu phong ngàn nỗi mộng đời tương giao
trầm hoan gảy khúc xôn xao
chơi vơi quyện áng mây vào gió thu
 
này người mấy kiếp phù du
phong vân còn đó khúc ru nguyệt cầm ...

Mây Trắng
 




Tiếng đàn tri âm

Tiếng thương tha thiết phương trời
để cho cơn gió giữa đời ngẫn ngơ
phong vân này một khúc thơ
trong mây trong gió ai chờ đơị ai…

tưởng rằng thu đã lạt phai
để cho mây trắng ai hoài tháng năm
cuối mây còn sáng vầng trăng
để cơn gió thổi bâng khuâng giữa đời

gió đưa nỗi nhớ về trời
thong dong mây gặp những lời thiết tha
về đâu mây trắng ngày qua
gió còn mãi miết lời ca ngại ngần

có phong trần giữa phong trần
còn phù vân giữa phù vân cõi đời
lá vàng giọt nắng thu rơi
mộng vàng tận cuối chân trời hoàng hôn

cùng trăng mây chẳng cô đơn
cùng mây gió hết nỗi hờn hoang vu
bên trời một chút ảo hư
cũng là mộng đẹp về ru giấc nồng

mây đi muôn dặm tịch không
gió đi một bước đã hòng vi vu
đỉnh non dồn lấp mây mù
cuối đường quét lá mùa thu ngập tràn

riêng lòng còn mộng trần gian
để mùa thu bổng nhuộm vàng ưu tư
biết hồn ngọn gió hoang vu
thổi vào mây trắng buồn thu muôn đời

biết thơ còn khúc chơi vơi
nữa theo mây trắng bồi hồi bước chân
chiều nay trên bến phù vân
mắt xanh người có mấy lần tương tư

biết trăng mờ ảo bây giờ
với thu trăng cũng ngẫn ngơ nỗi buồn
nguyệt cầm ơi khúc cô đơn
ngàn năm vỗ mãi tiếng hờn vào thu

người ơi phiêu lãng sông hồ
nghe phong vân khúc hồn thu bớt sầu…


 
 
Hẹn ước tương phùng
 
lung linh nhật nguyệt vào thu
màu bâng khuâng ấy tình ru đất trời
gió rung xao xuyến trùng khơi 
mây buông vời vợi ngàn lời tri giao

hoàng hôn ưng ửng má đào
hồn say ngơ ngẩn gió vào tương tư
mây buông tình tự ảo hư
thinh không vời vợi tiếng ru nức lòng

tan vời bụi cát mênh mông
bóng thu ai gởi bềnh bồng tim ai
ngọt ngào xen dấu đắng cay
sao hồn thu vọng ngất ngây cháy lòng

đường xa mây nhuốm bụi hồng
chênh vênh lặng khúc tình nồng thiên thu
nghiêng đời say kiếp mộng du
lệ xanh lóng lánh ta ru phận người

nụ cười dâu bể đầy vơi
cạn cho hơi thở buông lời đam mê
mắt xanh thấm buốt tái tê
ai về nhặt lá hẹn thề ngàn sau

ngập ngừng duyên nối tâm giao
muôn nghìn kiếp đã vọng nhau tìm về
chơi vơi mấy dặm sơn khê
tiêu tương dạ khúc đê mê bến đời

cô đơn khuất bóng trùng khơi
đường xưa mây trắng gió rơi tương phùng
rong chơi hỡi khúc vô cùng
gởi cho nhau phút thủy chung thắm lòng
 
giữ tình trong suốt mênh mông
dẫu ngàn sau nữa vẫn hồng gió mây...
 
Mây Trắng
 
 
TRÊN ĐƯỜNG MÂY TRẮNG
 
Sao phải hẹn khi mà ta đã gặp
giữa muôn ngàn lối hẹp của nhân gian
con đường thực…cũng lối mòn hư ảo
giữa khu rừng ảo mộng miên man…
 
rừng ảo mộng đêm này ta thao thức
nghe tiếng chân ai gấp gấp lạ lùng
tiếng con chim giật mình đêm thức giấc
hay tiếng rừng… hay tiếng khóc nhân gian
 
ồ đã gặp ta gặp nhau rồi đấy
tương tri ơi xuôi ngược một cánh buồm
gió đã thổi suốt đêm dài hoang vắng
mây đã bay u mặc mấy chiều buồn
 
ồ đã đi đi suốt một phần đời
 vẫn chân bước bước chung về một đích
trên con đường mây trắng chỉ ta thôi
chẳng tương phùng sao lại bước chung đôi
 
đường vạn dặm đôi lúc mình ta hiểu
nhân gian ơi chìm đắm với bụi trần
gió vẫn thổi bụi hồng lên muôn nẻo
mây vẫn bay buông nhớ xuống cuộc đời
 
ta vẫn đi trong chiều vắng chơi vơi
nghe cay đắng đường trần đầy đau khổ
cố nhân ơi chỉ dài thêm nhung nhớ
mộng tràn trề thêm nức nở nhân gian
 
ơi người đôi mắt Huyền Không Thượng
một thoáng không vương chút bụi trần...
LNP

 














<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 17:35:39 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 05.08.2011 14:31:52
0

Trích đoạn: mây trắng


 
Mưa về qua dáng em buồn

mưa về qua dáng em buồn
lội xuyên suốt chốn cội nguồn quạnh không
thương cành hoa trắng bảo giông
người về thấp thoáng sưởi lòng tử sinh

mưa rơi từng giọt lung linh
chảy ngang đời cuộn suối tình xuân xanh
ngất ngây say mối tình thanh
ta tìm ta giữa mộng lành bình sinh

mưa qua em thấm giọt tình
thấm vào trời đất bóng hình người thương
sưởi nồng hồng thắm môi vương
cho hồn nung nấu mùi hương phấn người

mưa ơi khúc nhạc tơ trời ...
Mây Trắng



Trong mưa trong gió nổi buồn
 
trong mưa trong gió nổi buồn
thu vàng vì nhuốm chút hờn thi nhân
một đời mấy cuộc bão giông
sóng còn vỗ mãi tiếng lòng xót xa
 
mưa chiều muôn dặm thiết tha
ướt trong mắt ướt buồn qua dạ buồn
mưa còn thấm đẫm cô đơn
nửa đời chìm nỗi dâng buồn mắt ai
 
mưa về nghe những tàn phai
thêm gầy dáng núi thêm dài hình sông
thêm buồn muôn dặm tịch không
ơi hồn man mác ơi lòng buồn hiu
 
mưa rơi khúc nhạc cô liêu…
LNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 14:34:49 bởi lenamphong626 >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 05.08.2011 14:40:51
0
 
 
Có những đêm
 
có những đêm ta vượt qua thăm thẳm
thấy muôn trùng sóng vỗ dội thênh thang
cỏ cây vui lay trời đất nhẹ nhàng
nghe len lén tình thơ say sắc hương

người vượt qua đêm sa mạc hoang đường
ta trở lại bên kia đời xa lạ
ươm hạt nồng nàn xanh tỏa hương hoa
giọt khiết tinh trong suốt lệ đôi hàng

ai vẽ lại con tim nét dịu dàng
cho ngời đôi mắt ấy điệu gian nan
chan chứa môi cười tình tỏa sáng
một thời ta rạng rỡ tựa bình minh

không gian hẹp vỡ từng phiến rung mình
như tâm khúc đạo buông ngang lưng đời
ta đành thôi... vui với khóc cùng người
trên dòng sống ta chan hòa nhịp thở ...
 
Mây Trắng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 19:53:53 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 06.08.2011 00:32:18
0

 
Thu huyền dịu

tương tư mây bỏ trời xanh
về ru với gió
long lanh hương thầm
hoa ngàn thả mộng trầm ngâm
đời nghe lặng khúc dao cầm đêm thu

trăng thơ dại
mảnh phù du
đời say nhau phút thiên thu anh về
cỏ mềm mại rũ đam mê
chợt trong phiêu lãng
ước thề mộng mơ

đêm từ ngọn gió hoang sơ
từ thu huyền diệu vào thơ bềnh bồng
ngẩn ngơ mây trắng mênh mông
nghe hồn muôn dặm
nhuộm hồng
thinh không ...

 
Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 00:41:46 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 07.08.2011 16:10:45
0


Trích Mây Trắng

Hẹn ước tương phùng

lung linh nhật nguyệt vào thu
màu bâng khuâng ấy tình ru đất trời
gió rung xao xuyến trùng khơi
mây buông vời vợi ngàn lời tri giao

hoàng hôn ưng ửng má đào
hồn say ngơ ngẩn gió vào tương tư
mây buông tình tự ảo hư
thinh không vời vợi tiếng ru nức lòng

tan vời bụi cát mênh mông
bóng thu ai gởi bềnh bồng tim ai
ngọt ngào xen dấu đắng cay
sao hồn thu vọng ngất ngây cháy lòng

đường xa mây nhuốm bụi hồng
chênh vênh lặng khúc tình nồng thiên thu
nghiêng đời say kiếp mộng du
lệ xanh lóng lánh ta ru phận người

nụ cười dâu bể đầy vơi
cạn cho hơi thở buông lời đam mê
mắt xanh thấm buốt tái tê
ai về nhặt lá hẹn thề ngàn sau

ngập ngừng duyên nối tâm giao
muôn nghìn kiếp đã vọng nhau tìm về
chơi vơi mấy dặm sơn khê
tiêu tương dạ khúc đê mê bến đời

cô đơn khuất bóng trùng khơi
đường xưa mây trắng gió rơi tương phùng
rong chơi hỡi khúc vô cùng
gởi cho nhau phút thủy chung thắm lòng

giữ tình trong suốt mênh mông
dẫu ngàn sau nữa vẫn hồng gió mây...

Mây Trắng




Mấy Độ Tàn Thu

Một lần thu nữa chuyển mùa
Tàng cây trút lá, gió lùa vàng bay
Lưng đèo se lạnh hơi may
Hạ huyền nửa mảnh gương say mặt hồ


Áng mây che khuất ngàn sao
Cầm canh tiếng quốc nao nao điệu sầu
Mấy mùa thu trước còn đâu?
Cơn mưa ngâu khóc bể dâu tình đời

Đêm buồn nhìn hạt sương rơi
Hồn nghe trống vắng phương trời hắt hiu
Lữ hành hiệp khách lãng phiêu
Tàn thu mấy độ mong chiều phùng tương...

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 08.08.2011 12:11:16
0

Trích đoạn: mây trắng


 
Thu huyền dịu

tương tư mây bỏ trời xanh
về ru với gió
long lanh hương thầm
hoa ngàn thả mộng trầm ngâm
đời nghe lặng khúc dao cầm đêm thu

trăng thơ dại
mảnh phù du
đời say nhau phút thiên thu anh về
cỏ mềm mại rũ đam mê
chợt trong phiêu lãng
ước thề mộng mơ

đêm từ ngọn gió hoang sơ
từ thu huyền diệu vào thơ bềnh bồng
ngẩn ngơ mây trắng mênh mông
nghe hồn muôn dặm
nhuộm hồng
thinh không ...

 
Mây Trắng





ĐOẢN KHÚC MÙA THU 

sắc thu giăng tím bầu trời
cho anh nổi nhớ cho người mộng mơ.
xin đừng trách con nai tơ
anh ơi em sẽ không khờ mãi đâu

gió ơi ! thôi nhé vơi sầu
để thu nức nở âu sầu cơn mưa
về đây nối lại duyên xưa
vọng thu ngày trước,vẫn còn nghìn sau

nhuốm thu vàng ,trăng thu đi hoang
ta cùng hát khúc tương tư ngày trước
như em mong anh ước
để cuộc đời đẹp mãi một sắc thu.
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BAA81ADDB0E94BD9BAC6346299719550.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2011 06:13:24 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 08.08.2011 23:14:10
0

Trích đoạn: mây trắng


 
Thu huyền dịu

tương tư mây bỏ trời xanh
về ru với gió
long lanh hương thầm
hoa ngàn thả mộng trầm ngâm
đời nghe lặng khúc dao cầm đêm thu

trăng thơ dại
mảnh phù du
đời say nhau phút thiên thu anh về
cỏ mềm mại rũ đam mê
chợt trong phiêu lãng
ước thề mộng mơ

đêm từ ngọn gió hoang sơ
từ thu huyền diệu vào thơ bềnh bồng
ngẩn ngơ mây trắng mênh mông
nghe hồn muôn dặm
nhuộm hồng
thinh không ...

 
Mây Trắng


Thu tương tư
 
những đêm ta với ta thôi
hành trang nỗi nhớ
xa xôi vọng về
khung trời một thủa đam mê
chuyến xe ký ức đôi khi …đêm trường
 
ôi ngày xưa
thủa vấn vương
nhìn em áo trắng con đường me bay
tóc mây một mái vơi đầy
mùi hương dìu dịu
còn say đến giờ
 
ta tìm em giữa trang thơ
ta tìm em giữa ngày xưa dại khờ
đêm tàn hồn vẫn tương tư
bâng khuâng trở lại
bến bờ
ngày xưa…
 
LNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 23:15:29 bởi lenamphong626 >

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 08.08.2011 23:16:49
0

Trích đoạn: mây trắng

 
 
Có những đêm
 
có những đêm ta vượt qua thăm thẳm
thấy muôn trùng sóng vỗ dội thênh thang
cỏ cây vui lay trời đất nhẹ nhàng
nghe len lén tình thơ say sắc hương

người vượt qua đêm sa mạc hoang đường
ta trở lại bên kia đời xa lạ
ươm hạt nồng nàn xanh tỏa hương hoa
giọt khiết tinh trong suốt lệ đôi hàng

ai vẽ lại con tim nét dịu dàng
cho ngời đôi mắt ấy điệu gian nan
chan chứa môi cười tình tỏa sáng
một thời ta rạng rỡ tựa bình minh

không gian hẹp vỡ từng phiến rung mình
như tâm khúc đạo buông ngang lưng đời
ta đành thôi... vui với khóc cùng người
trên dòng sống ta chan hòa nhịp thở ...
 
Mây Trắng
 



Đêm mạng ảo…
 
Có những đêm thao thức vào giấc ngủ
người bạn thơ ơi mộng ảo phương nào
những lời tha thiết đêm lay động
để mảnh tư hương gió động rèm
 
trước đèn thao thức xưa nay vậy
những mảnh ưu tư vụt hiện về
biết là hư ảo trên trang mạng
tấc lòng sao chẳng bớt tái tê
 
ta biết thi nhân vốn lẽ thường
tóc buồn buông gửi gió ngàn phương
mắt buồn hư vọng làn mây trắng
một cuộc nhân gian mấy đoạn trường
 
đêm qua đi vợi nỗi sầu
thơ ơi cơm gạo phải đâu chuyện đùa
đã bình minh thôi thế hết đêm mơ
vững chân nhé…bây giờ là cuộc sống…
 
LNP

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 09.08.2011 11:25:08
0
AI ?
 
về trong thương nhớ ,nỗi sầu nào chưa nguôi.
ta vẫn đợi chờ ai giữa dòng đời.
cuộc đời đâu phải như giấc mộng ,
đến rồi đi tình có cũng như không !
 
một lần lạc bước gieo thương nhớ
ta đã gặp ai sao thổn thức con tim.
người hỡi nhớ chăng ngàn thu trước
ta đã như bây giờ - nhung nhớ ăn năn.
 
ôi ! trái tim có làm chi nên tội
ôi giấc mơ chưa định đã vỡ tan.
ôi cuộc tình chìm trong hư ảo
ta tự hỏi mình - anh là ai?
 
ta lại tự hỏi ta -mình là ai ?
sao ngu ngơ quá đỗi
ta cần gì một thứ hư vô !
không phải của mình cũng chẳng phải riêng ai.
 
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D67CD8A2F50C4DF583E680AC4ADD1474.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2011 11:31:31 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 10.08.2011 15:24:42
0

 

lời ca thoảng nhẹ giữa đời
reo trên ghềnh đá bước người vân du
mắt tìm trong cõi thiên thu
chút màu sương khói hương mù nẻo thơ...
...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 18:25:53 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 10.08.2011 17:16:55
0
CHƯA !

chưa đi sao biết đã về
nơi nao ẩn dấu hồn hoang tiêu điều
dáng xưa vẫn mãi yêu kiều
tâm xưa vẫn mãi trong veo sắc trời !

tình xưa vẫn giữ trên môi
thề xưa thôi đợi lời người phân minh
áo ai nhuốm lắm bụi trần
phân vân mây vẫn lững lờ hoang vu.

chiều nay tiếng sáo tiêu ru
về theo thương nhớ ,nghìn thu vẫn chờ
mong ai chớ vội thờ ơ !
để buồn cho nhánh cỏ khô nức lòng

hẹn thề khoan vội trong mong
đau lòng con sóng ,lững lờ thuyền trôi


một thương hai vẫn còn ngờ
ba yêu dấu đã nghi ngờ chữ chung
bốn tin là để chờ coi !
năm đoan mới thật là tôi với người


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7B46A9931AB948E4A2D1E5EC43073163.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 17:19:03 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 10.08.2011 18:34:18
0

 
Hư ảo

lời ca thoảng nhẹ giữa đời
reo trên ghềnh đá bước người vân du
mắt tìm trong cõi thiên thu
chút màu sương khói hương mù nẻo thơ...

nhặt từng viên đá bên đàng
ai xây nhịp bước lỡ làng nét tâm
ngất ngây một thuở hương trầm
dáng hoa lãng đãng gọi thầm cố nhân

duyên thương vượt mấy dặm ngàn
gót hài năm cũ thênh thang cõi lòng
mênh mông một chút say nồng
ảo hư ôm trọn tấm lòng giá băng

đến trong màu gió muộn màng
nghe mưa rơi rụng trăng tàn đáy khuya
thác reo hoà khúc nhạc chiều
suối mơ đồng vọng tiếng tiêu hoang đường

thương ai một kiếp hoang lương
nữa đời ôm mộng vô thường lãng du
tâm đan mở ngõ tình ru
trăng vào nguyệt động tuyệt mù bóng hoa

thương ai bước nhỏ chơi vơi
gửi nơi ảo mộng hoa rơi động vàng
về trong âm vọng bàng hoàng
dáng ai thinh lặng bên đàng hoang vu

lên non nhặt đoá hoa tàn
ép vào lòng đá khẽ khàng nỗi đau
xuống non uống trọn mạch sầu
tìm nơi huyền ảo nhiệm mầu thời gian

áo xưa bay giữa trầm luân
hương vàng trao lại phù vân bên đời
bàng hoàng tiếng hạc xa khơi
ngàn thông dẫn bước chơi vơi dặm dài

nhà ai dấu cũ hương phai
ngỡ như trong gió nét ai thẫn thờ
lặng nghe tiếng vọng thiên thu
trống không một nỗi phù du ngậm ngùi

trăng xưa đồng vọng tóc thề
hỡi ai đã đến - đã về nơi nao!?...   
 
Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 11.08.2011 17:41:56
0

Trích đoạn: mây trắng


 
Hư ảo

lời ca thoảng nhẹ giữa đời
reo trên ghềnh đá bước người vân du
mắt tìm trong cõi thiên thu
chút màu sương khói hương mù nẻo thơ...

nhặt từng viên đá bên đàng
ai xây nhịp bước lỡ làng nét tâm
ngất ngây một thuở hương trầm
dáng hoa lãng đãng gọi thầm cố nhân

duyên thương vượt mấy dặm ngàn
gót hài năm cũ thênh thang cõi lòng
mênh mông một chút say nồng
ảo hư ôm trọn tấm lòng giá băng

đến trong màu gió muộn màng
nghe mưa rơi rụng trăng tàn đáy khuya
thác reo hoà khúc nhạc chiều
suối mơ đồng vọng tiếng tiêu hoang đường

thương ai một kiếp hoang lương
nữa đời ôm mộng vô thường lãng du
tâm đan mở ngõ tình ru
trăng vào nguyệt động tuyệt mù bóng hoa

thương ai bước nhỏ chơi vơi
gửi nơi ảo mộng hoa rơi động vàng
về trong âm vọng bàng hoàng
dáng ai thinh lặng bên đàng hoang vu

lên non nhặt đoá hoa tàn
ép vào lòng đá khẽ khàng nỗi đau
xuống non uống trọn mạch sầu
tìm nơi huyền ảo nhiệm mầu thời gian

áo xưa bay giữa trầm luân
hương vàng trao lại phù vân bên đời
bàng hoàng tiếng hạc xa khơi
ngàn thông dẫn bước chơi vơi dặm dài

nhà ai dấu cũ hương phai
ngỡ như trong gió nét ai thẫn thờ
lặng nghe tiếng vọng thiên thu
trống không một nỗi phù du ngậm ngùi

trăng xưa đồng vọng tóc thề
hỡi ai đã đến - đã về nơi nao!?...   

Mây Trắng


PHÙ VÂN

Giữa đời còn sóng yêu thương
mây xưa hạc cũ vấn vương tấc lòng
ngẩng nhìn trời đất mênh mông
u hoài gửi tới hư không đôi lời

hạc tiên xưa vốn một đôi
một theo mây trắng về nơi gió ngàn
một còn lưu luyến trần gian
đợi người dưới áng mây ngàn trầm luân

kể từ lạc bước phù vân
mây xưa núi cũ phai dần tháng năm
đường mây lạc bước xa dần
chiều hôm lữ thử phong trần về đâu

nghìn năm mây trắng một màu
nhân tình nhạt nhẽo bể dâu đắm chìm
ngàn thu thăm thẳm biệt tin
chiếc lông hạc trắng còn in bên trời

nhìn theo mây trắng chơi vơi
biết là hạc trắng bên trời còn không…?
thương thay đã nhuốm bụi hồng
giữ mình cho trọn phù vân kiếp này…!

gửi làn mây trắng qua đây…
chút tình về những tháng ngày xa xưa
động tiên đã khuất mây mờ
hoa xưa còn có bây giờ chiêm bao…

gửi theo với ngọn ba đào…
tơ lòng nức nở trăng sao vơi đầy
vầng trăng năm tháng hao gầy
cố nhân còn nhớ lời này năm xưa

trăm năm trần thế mịt mờ
hỡi ơi tiên cảnh giấc mơ chưa tàn
cõi tiên còn ở nhân gian
hoa xưa đã hóa đại ngàn thâm u

đỉnh non tràn lấp mây mù
lên non chẳng khỏi phù du kiếp người
phong trần nhuốm khắp nơi nơi
xuống non cũng vẫn cõi đời phù vân

thì thôi cứ giữa cõi trần
túi thơ bầu rượu trong ngần tiếng ca
mây ơi nhắn giúp cho ta
hạc này mày trở về nhà đi thôi…

ngàn năm mây trắng vẫn trôi
tiên nhân cũng đã đi rồi còn đâu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 17:43:25 bởi lenamphong626 >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 12.08.2011 16:11:30
0



xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 00:13:20 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 12.08.2011 23:22:41
0

Trích đoạn: mây trắng



Ngọn  Lửa Trong Mưa… 
 
vội vã ơi cơn mưa trời tháng bảy
vẫn chưa thôi ngọn lửa cháy lưng trời
để hôm nay cuối đường ngân vọng tới
còn hồng soi nồng ấm mảnh hồn quê 

những thiết tha sâu tận dưới đam mê
bạt gió mưa che bao đời sương khói
lửa Prométhée rực phía chân trời
nguồn ân sủng khơi tràn dâng mạch sống 

chạm tim em đêm mưa Ngâu bảo giông
thành tình yêu dệt lửa dấu con người
niềm rung động lắng sâu xuống cõi đời
mưa đan lửa tỏa lan niềm hạnh phúc 

anh đứng đó như trăm lần xa ngút
ta  yêu thương gần gũi chạm hồn nhau
anh vẫn nói trong tiếng lòng yêu dấu
bên cõi đời thinh lặng bóng hoang liêu…
Mây Trắng 







KHI TÌNH YÊU ĐẾN

không gì ngăn cản nổi
mạch sống dâng trào
có thể hát suốt ngày không đau cổ
làm việc suốt bảy ngày không than thở .

sống bằng nổi nhớ không cần cơm
thở bằng tình yêu tưởng là không khí
tự thấy mình rất đẹp dù đã quá xuân thì .
sự mệt mỏi thường ngày trốn đi đâu mất

thấy mình , sao như con lật đật
bước từng bước tròng trành

muốn đập tan tất cả !
lề thói -đạo đức -gia phong .

chỉ một chữ yêu thôi !
con khờ có thể thành mảnh thú
ngập tràn hồn một ngọn gió xuân
đáng tiếc cho ai ! chưa một lần - tình yêu đến



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/EA21C8B74BE64603AA51B328F385917F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 23:34:58 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 13.08.2011 00:11:47
0

 
Vượt qua
 
phố thị chiều lên rung dấu em
non ngàn thức tỉnh giữa bâng khuâng
nắng tỏa hiên đời tim khẻ dậy
bồi hồi xanh thắm ngọt men thơ
 
ánh cười nghiêng đọng màu năm tháng
thân mượn hao gầy tâm hiến dâng
muôn dặm em về muôn dặm xanh
khát khao như núi đến vô cùng
 
phố thị chiều lên rung dấu em
phồn hoa vương vấn bóng đại ngàn
lời ca năm tháng ghi trên đá
rạng rỡ em về tim hát vang
 
phố thị chiều lên rung dấu em
uy nghi giây phút vượt qua đời ...
 
Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 04:34:36 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 13.08.2011 04:18:53
0


Ngọn  Lửa Trong Mưa… 
 
vội vã ơi cơn mưa trời tháng bảy
vẫn chưa thôi ngọn lửa cháy lưng trời
để hôm nay cuối đường ngân vọng tới
còn hồng soi nồng ấm mảnh hồn quê 

những thiết tha sâu tận dưới đam mê
bạt gió mưa che bao đời sương khói
lửa Prométhée rực phía chân trời
nguồn ân sủng khơi tràn dâng mạch sống 

chạm tim em đêm mưa Ngâu bảo giông
thành tình yêu dệt lửa dấu con người
niềm rung động lắng sâu xuống cõi đời
mưa đan lửa tỏa lan niềm hạnh phúc 

anh đứng đó như trăm lần xa ngút
ta  yêu thương gần gũi chạm hồn nhau
anh vẫn nói trong tiếng lòng yêu dấu
bên cõi đời thinh lặng bóng hoang liêu…
Mây Trắng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 04:35:03 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: tho Bach Van - 13.08.2011 08:20:49
0

Trích đoạn: mây trắng

 
từ em thả tóc xa người
mộng lòng trôi giạt chơi vơi cánh hồng
tình xưa cách núi ngăn sông
tiếng đàn gió lộng đêm dài xôn xao ...

Mây Trắng



Mây Trắng ơi, NH ghé thăm MT chút nè.
Hồn thơ MT lúc này bay bổng và lai láng lắm đó nha.
Vui luôn và sáng tác nhiều hơn nữa nhé MT.




từ biển hồng đến non cao
tình em như gió dạt dào thẳm sâu
tình xưa nay đã về đâu
xôn xao gió lộng qua cầu nhớ nhau

Nguyệt Hạ






mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 14.08.2011 15:24:21
0

Tạ ơn MẸ

để khi về tìm lại dấu yêu xưa
giòng sông cũ trắng chiều mưa quê nội
để còn thương hoa Bằng Lăng tàn vội
thương cánh diều tuổi nhỏ đã bay lên

thương một thời tóc Mẹ màu đen
nắng dãi mưa dầu thời gian gội trắng
như bãi bồi suốt đời chao cánh sóng
Mẹ một đời chao ngã bởi vì con

để khi về thương trong mỗi chén cơm
có vị mặn từ mồ hôi của Mẹ
có tiếng thở dài từng đêm lặng lẽ
Mẹ mang vào giấc ngủ trở trăn

để khi về tìm lại phút bình yên
quên hết chuyện đời so đo tính toán
nằm gối võng nghe ngoài vườn chim hót
mùi hoa Ngâu thoáng dịu một góc hồn

con muốn hóa thân là một nụ hồng
cài lên ngực nơi trái tim của Mẹ
nơi giòng sữa ngọt ngào từ thơ bé
đã nuôi con nên vóc nên hình

để khi về... Tạ Ơn MẸ... MẸ ơi!
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 14.08.2011 15:49:49
0
NHỚ CON

mẹ rất nhớ nụ hôn của con
chào tạm biệt trước khi đi ngủ
ôi những bình yên đã cũ
bé không còn tập nói ê a !

bé hát cho vui cửa nhà
quẩn quanh chân mẹ mỗi tối...
bé của tôi bây giờ là người lớn
như một nụ hồng rất xinh.

bé biết giữ lại cho mình
những nụ hôn nhỏ nhẻ
bé của tôi giờ đã mắc cở
không còn yêu mẹ nữa hay sao ?

dòng sữa mẹ ngày nào
ngọt thơm trên môi nhỏ
ánh mắt thơ trong vắt kiếm tìm
trời hạnh phúc trong bầu sữa tròn căng .

trái tim con bây giờ là mẹ
ký ức mẹ tìm về thời con gái ngây thơ !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D54C73153D1F421E821E9F565595D681.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 15:20:24 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 15.08.2011 01:14:56
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ


Trích đoạn: mây trắng


từ em thả tóc xa người
mộng lòng trôi giạt chơi vơi cánh hồng
tình xưa cách núi ngăn sông
tiếng đàn gió lộng đêm dài xôn xao ...

Mây Trắng



Mây Trắng ơi, NH ghé thăm MT chút nè.
Hồn thơ MT lúc này bay bổng và lai láng lắm đó nha.
Vui luôn và sáng tác nhiều hơn nữa nhé MT.




từ biển hồng đến non cao
tình em như gió dạt dào thẳm sâu
tình xưa nay đã về đâu
xôn xao gió lộng qua cầu nhớ nhau

Nguyệt Hạ












Nguyệt Hạ... mt vui vì NH ghé qua và để lại những lời chia xẻ nồng ấm nha...Chúc NH luôn dạt dào tình thơ...


 
Vô Đề

không là hoa
cũng chẳng sương
thênh thang
bên suối trăng treo
hoang liêu trải rộng tiếng reo gió ngàn
đi là mơ…
đến tựa ảo hư
như như
cát bụi phù du
tiêu dao âm vọng lời ru tự tình...
mơ mơ như có như không!?...

 
Mây Trắng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 01:16:39 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 15.08.2011 11:01:48
0

Trích đoạn: lenamphong626



Trích đoạn: mây trắng





Trích đoạn: lenamphong626


TRÊN ĐƯỜNG MÂY TRẮNG

Sao phải hẹn khi mà ta đã gặp
giữa muôn ngàn lối hẹp của nhân gian
con đường thực…cũng lối mòn hư ảo
giữa khu rừng ảo mộng miên man…

rừng ảo mộng đêm này ta thao thức
nghe tiếng chân ai gấp gấp lạ lùng
tiếng con chim giật mình đêm thức giấc
hay tiếng rừng… hay tiếng khóc nhân gian

ồ đã gặp ta gặp nhau rồi đấy
tương tri ơi xuôi ngược một cánh buồm
gió đã thổi suốt đêm dài hoang vắng
mây đã bay u mặc mấy chiều buồn

ồ đã đi đi suốt một phần đời
vẫn chân bước bước chung về một đích
trên con đường mây trắng chỉ ta thôi
chẳng tương phùng sao lại bước chung đôi

đường vạn dặm đôi lúc mình ta hiểu
nhân gian ơi chìm đắm với bụi trần
gió vẫn thổi bụi hồng lên muôn nẻo
mây vẫn bay buông nhớ xuống cuộc đời

ta vẫn đi trong chiều vắng chơi vơi
nghe cay đắng đường trần đầy đau khổ
cố nhân ơi chỉ dài thêm nhung nhớ
mộng tràn trề thêm nức nở nhân gian

ơi người đôi mắt Huyền Không Thượng
một thoáng không vương chút bụi trần…
                  LNP


 
 
Tận cùng gió mây
 
bước chân nào ngại ngần in trên đá
nghe trăm năm tịch lặng dấu mơ hồ
đem ngàn mây gởi vào lòng sương gió
duyên tiên thiên chết lặng giữa an nhiên
 
bâng khuâng ơi con đường xưa mây trắng
tình thiết tha đời chan chứa vô cùng
chút xa xăm bụi trần vương hơi thở
hồn hoang liêu dằng dặc suốt muôn trùng
 
tiếng thơ rung theo cung trầm sâu lắng
gió bơ vơ bước lạc cuốn mây ngàn
hỡi tri giao tình hạnh ngộ huyền không
nghe sỏi đá xôn xao hồn vạn dặm
 
dường như có như không lời thổn thức
ánh tà huy còn run rẩy ngàn xa
thôi ta nhé về mây xem nguồn cội
gió ngẩn ngơ muôn kiếp đã tràn qua
 
ta trở lại bên đường xưa mây trắng
bước chân trần vang vọng một tình yêu
chạm hư không soi thấu đáy muôn trùng
dòng nhân gian ôm đằng đẵng cô liêu
 
và người hỡi đêm này dâng tưởng vọng
núi thiêng trao nhiệm ý buổi tương phùng ...
 
Mây Trắng




Đá núi trầm ngâm…
 
chỉ còn lại ngọn gió hoang vu
đá trầm mặc rêu mờ năm tháng
mây ngàn bảng lãng
hợp tan muôn sự tại tay trời

tận cùng hoang vu gió vẫn cứ cất lời
giữa hư áo mây cũng từng bối rối
duyên tiên thiên cũng không là mãi mãi
luống để ngậm ngùi thiết tha

mây gió ngàn năm đa bay qua
nước chảy về xuôi không trở lại
đường mây rộng rãi
u tịch đâu nào ai đợi ai

ta ngắm hoàng hôn lòng thổn thức
ta nhìn mây trắng dạ mênh mang
ta nghe gió thổi nghìn năm lại
hiu quanh người ơi chiếc lá vàng

người hỡi trên đường xưa mây trắng
tuyệt vời u tịch chẳng tiền nhân
chỉ một mình ta lòng phẳng lặng
dưới ánh chiều phai bước bước dần

chiều hoang ngọn gió mây chầm chậm
trơ gan bạc phếch đá trầm ngâm…

LNP



 
 
 
 
Huy phong trầm mặc
 
gió buổi tà huy trải đá ngàn
đưa hồn mây trắng nẻo sơn khê
gieo neo dốc núi
dầu dãi vơi đầy cánh thời gian

ngậm ngùi tiếng vọng rung lòng gió
mây vướng bâng khuâng rớt ngập ngừng
lưng chừng trên vạn lý đường thơ 
lá vàng thổn thức níu hoàng hôn

núi đá khắc ngàn năm nhật nguyệt
ánh huyền vi đăm đắm bến mờ xa
tìm về thao thức
ngẩn ngơ chiều trầm lắng ngộ hạnh ca

tay ngu ngơ ôm cánh gió chênh chông
chân bạt ngàn rong ruổi dạt ngàn phương
vạn dặm trường sau trước bóng tịch không
nơi huyễn mộng gió mây về xao xác
 
ôm đá núi huy phong trầm mặc
lặng đường xưa mây vấn tà dương ...
 
Mây Trắng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 11:07:08 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 15.08.2011 22:58:14
0

Trích đoạn: mây trắng



Ngọn  Lửa Trong Mưa… 
 
vội vã ơi cơn mưa trời tháng bảy
vẫn chưa thôi ngọn lửa cháy lưng trời
để hôm nay cuối đường ngân vọng tới
còn hồng soi nồng ấm mảnh hồn quê 

những thiết tha sâu tận dưới đam mê
bạt gió mưa che bao đời sương khói
lửa Prométhée rực phía chân trời
nguồn ân sủng khơi tràn dâng mạch sống 

chạm tim em đêm mưa Ngâu bảo giông
thành tình yêu dệt lửa dấu con người
niềm rung động lắng sâu xuống cõi đời
mưa đan lửa tỏa lan niềm hạnh phúc 

anh đứng đó như trăm lần xa ngút
ta  yêu thương gần gũi chạm hồn nhau
anh vẫn nói trong tiếng lòng yêu dấu
bên cõi đời thinh lặng bóng hoang liêu…
Mây Trắng





Lửa Prométhée

Nữ thần bình minh có ngón tay hồng
lặng lẽ ngắm con người từ rất sớm
khi thần mặt trời chỉ vừa thức dậy
và những thần đêm vội vã về nhà

Prométhée vì loài người trộm lửa
và chịu hình khủng khiếp chốn thần tiên
trước khi người anh hùng vào bất tử
dứoi gầm trời chắc chỉ có bóng đêm

điều Prométhée rỏ hơn ai hết
ánh sáng là do đêm tối sinh ra*
và như vậy nếu ngài không trộm lửa
trong đêm đen trái đất tự chói lòa

và đã rỏ trong mưa cần ngọn lửa
trong ngọn lửa cần có một cơn mưa
về cơ bản Phục Hi** cho là vậy
…nên sóng gào giữa thinh lặng hoang liêu…
…………..
* trong thần thoại Hy Lạp, Tăm Tối và Bóng Đêm sinh ra Ánh Sáng và Ban ngày chứ không phải ngược lại
** Người Trung Hoa gán nguồn gốc của thuyết Âm Dương Bát quái cho Phục Hi, vị vua Thái cổ huyền thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 22:59:31 bởi lenamphong626 >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: tho Bach Van - 16.08.2011 23:52:04
0

Trích đoạn: mây trắng





Lối em về...


lối em về
trời xưa nghìn dấu lạ
thoáng chân ai qua nhung nhớ từng mùa
tiếng chim ngân cuối trời sao thiết tha
còn đợi mãi
nửa lời thơ chan chứa

hoa trong sương
nồng nàn mong nắng ấm
tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi
ai chờ trông
ai cuối gió chơi vơi
nắng long lanh
mây vời vợi em về ...

 
Mây Trắng




Cám ơn Mây Trắng, thơ thẩn nữa nè....


Dấu xưa ...

Lối em về
ngàn năm hoài lẻ bóng
dấu chân xưa
in đậm vết tình hồng
cuối chân mây
u hoài bóng tịnh không
còn vang vọng
lời thơ nào chan chứa

em trong mơ
trầm mặc cung đàn nguyệt
tiếng tương phùng
như sóng vỗ ngàn khơi
mộng chiều xưa
ru lòng mãi chơi vơi
duyên tiền kiếp
người ơi còn chờ đợi .....

Nguyệt Hạ


Mây Trắng ơi, cho NH xin lỗi nha vì đã làm gián đoạn nguồn thơ của hai bạn.


mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 17.08.2011 16:13:11
0

 
Xuân đời mênh mông

hoa trao thanh khiết nụ đời
sắc hương bát ngát rạng ngời tinh khôi
hồn hoa lóng lánh môi cười
vỡ òa ngây ngất men đời đắm say

trầm hương xuân nở lung lay
tình hoa gởi lại tháng ngày thênh thang
gió chiều ươm mộng xuân tràn
khơi bao mạch sống ngút ngàn nhân gian

sắc hoa rạng rỡ huy hoàng
nghe yêu thương đọng bạt ngàn tâm tư...
Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 17.08.2011 17:10:44
0
CÒN MÃI HOA HỒNG
 
Đồi hoang chợt nở một bụi hồng
Để một ngày người họa sỹ dừng chân
Bị đóa hồng làm ngẩn ngơ hồn phách
vẽ lên đồi hoang xao xuyến một nổi niềm
 
Giá vẽ ngẫn ngơ - hồn họa sỹ thẩn thờ
In sâu vào ký ức ngọn đồi trong nỗi nhớ
Người họa sỹ vẽ lại trên làn da người con gái yêu anh
 Để mỗi ngày họ được thỏa ngắm ,nụ hồng trên đồi xưa dấu yêu
 
chuyển dịch từ nguyên bản STILL ROSE của chú NGUYÊN ĐỖ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6D0641A42AA94D6681A14FAB6609ABB7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 23:57:56 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 17.08.2011 19:31:52
0




Trích đoạn: mây trắng



Gió vọng

dưng không gió vọng ơi à
nhiên nhiên khúc nhạc ru à
ơi ANH!!!!!!
xa xăm
bóng lạc qua mành
để rung
rụng
nhánh hoa miền hư vô
thảo nguyên xưa
vọng
nhấp nhô
chập chờn sóng vỗ
mây bàng hoàng rơi ...


Mây Trắng




Tóc Thề…

Mây trôi nhè nhẹ lưng trời
bay bay tóc thả giữa đời
kìa em !!!
sóng huyền
mái tóc em đen
để ai
chết
lặng bên hiên ngắm nhìn
thu vàng như
cũng
lặng im
để nghe sóng vỗ
con tim một người…
LNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2011 22:45:13 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 18.08.2011 15:17:06
0
TÌNH CỜ
 
em lạc bước đến đây
chốn này
nhận ra anh trống vắng
chúng mình
hai con chim say nắng
hững hờ
mặc nhân thế đảo điên
thây kệ
dẫu thói đời đen bạc
hai ta
đã đủ một cuộc đời
quá đủ
 những cuộc vui bất tận
thâu đêm
mơ cùng trăng họa thơ
du dương
tiêu cung sầu lữ thứ
thanh thoát
lục huyền cầm say mơ
đủ chưa
hỡi quân tử đa tình
riêng thiếp
đời ngập tràn hạnh phúc
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/AC846D240F7E48ADAC7F0A730A0AAEDF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2011 13:26:04 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 18.08.2011 16:12:27
0


Trích đoạn: lenamphong626

Trích đoạn: mây trắng

Trích đoạn: lenamphong626


Mùa thu vẫn đó

nỗi buồn ta vẽ lên trời thẳm
mặc kệ hoang vu chẳng biết buồn
mùa thu xào xạc
chiều nay vàng võ cánh hoàng hôn

đôi khi ngọn gió còn vương vấn
xào xạc bâng khuâng chẳng muốn rời
ở đâu xa tít bên trời thẳm
thong dong mây trắng lững lờ trôi

nhân gian như đá trong lòng suối
cạnh nhau mà chẳng hiểu được nhau
trăm năm mòn mỏi
lặng như dòng nước dưới chân cầu

mượn gió mây về làm cánh võng
ta ru ta ảo mộng thu tàn
chiều ơi bảo nắng trôi chầm chậm
cho cả nhân gian thấm nỗi sầu

ngàn thu vàng võ về đâu
lá vàng một chiếc dạ sầu khôn nguôi…

LNP



 
 
Nhặt lại ngàn thu
 
ai bước ngàn xa chiều lá đổ
vọng buồn man mác gởi vào thu
vàng nắng xôn xao
cho mắt ai buồn trót ngẩn ngơ
 
gió vẫn lang thang tìm hoang vắng
bên bờ thương nhớ lạnh màu thu
chắt chiu từng chiếc lá vàng rơi
  hồn dâng cô đọng mấy âm vang
 
những tưởng hoàng hoa bên thềm nhớ
âm trường miên mộng gọi thu không
mới hay vàng đá ru lòng gió
rơi xuống trần gian những nét đời 
 
bâng khuâng nhặt lại ngàn thu
gởi người chiếc lá xưa ru tấc lòng...
 
Mây Trắng

 


Trên bến mờ xa

Thương ai nhặt lại ngàn thu cũ
chiếc là thu xưa đã về trời
mùa thu chơi vơi
lá vàng để cho người nhặt thu

lâu lắm mây xưa giờ trở lại
bến mờ xa vắng gió mùa thu
nhớ chiếc lá vàng mùa xưa cũ
khói sương ảo ảnh dưới trăng mờ

mấy độ thu tàn trên bến đợi
buồn hiu dòng nước lững lờ trôi
gió, mây, nắng đã về thăm lại
biền biệt mùa xưa tận phương trời

hỡi mây có gặp mùa xưa cũ
bảo bến mờ xa có ta chờ…

lnp





Ai về bến cũ
 
ai chờ ai đến bến mờ xa
ai vọng vang ngân tiếng lá vàng
một dáng đài trang
thu về chạnh những lỡ làng còn vương
 
người còn mấy dặm phong sương
đời còn bao nỗi đôi đường biệt ly
gió thu thôi những diệu thường
mây thu êm dịu đã dường mênh mông
 
bến về thu đã quạnh không
người về tìm lại mấy dòng thơ rơi
lá thu trên tóc chơi vơi
chải làn hương cũ một thời ngũ quên
 
rằng xưa tóc thả phù vân
hỏi người còn ngẩn ngơ tìm gió ru...
 
Mây Trắng
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 16:14:23 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 19.08.2011 20:27:01
0
 
Dạ khúc

chập chùng đêm tím với buông lơi
một khoảng thinh không đến lạ lùng
chợt đến chợt đi đời quên nhớ
hồn ai dạ khúc vạn trùng khơi...
 Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 16 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 468 bài trong đề mục