Dáng Thu Sầu

Tác giả Bài
River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
Dáng Thu Sầu - 09.07.2007 00:34:31
0
Dáng Thu Sầu  (1)
 
Mai em về lá vàng rơi ngập lối
Gió heo may cũng bất giác thở dài
Mai em về tình vùi sâu chôn lấp
Dáng Thu Sầu ... ghi lại những phôi phai

 
 
River_
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 14:22:49 bởi River_ >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Dáng Thu Sầu - 09.07.2007 18:21:55
0
Chào weocom River đến với dd VNTQ nha...chúc vui và thơ đều tay nè...À, về phần bỏ dấu mời River tham khảo 2 đưòng link bn trích dẫn phía bên dưới nha, chúc River thành công nè..

Hướng dẫn bỏ dấu tiếng việt
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=34254
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=93


Dáng thu sầu
 
Gọi gió về cho căng phồng lụa ái
Đêm nay trăng nghiêng ngã cuộc tình say
Động thu hương yên ả câu thơ này
Ta xin gửi khách cuối trời xa ngái...
 
Có một thời mình đã từng tồn tại
Kỷ niệm nào ghi lại thuở yêu thương
Dáng thu sầu miên trường sương rụng
Lặng thầm khắc khoải một hình dung
 
Lá vàng rơi cuộn dòng triều thủy
Cổ thụ thời vẫn thế..uy nghi
Trăm năm giờ biết còn gì nhỉ...
Vẫn dáng thu sầu...rối hồng thi..
 
***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 16:48:48 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 10.07.2007 11:49:31
0
Chào Băng Nguyệt
Rất hân hạnh được BN ghé thăm, bài thơ BN hay lắm, cũng xin cảm ơn đã hướng dẫn River_ cách bỏ dấu
của một bài thơ ...
 Thân mến...
River_


 

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 13.07.2007 22:16:35
0
Dáng Thu Sầu  (2)

Em về nhẹ gót hài
Chiều nghiêng bóng nắng vương Thu vàng
Em về nghe vọng cung đàn
Trầm nỗi nhớ ngỡ ngàng âm xưa ...

River_

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 18.07.2007 13:48:13
0
Dáng Thu Sầu  (3)
 
Em chỉ là vần thơ
Chỉ là một cơn gió
Lay nhẹ cánh thu xưa
Ý nhạc buồn xa đưa
Luyến lưu một note nhớ
Chỉ là bóng chiều mơ
Bên rừng nghiêng lá đổ
Bên giòng nước lặng lờ
Thu vàng của muôn kiếp
Từ xa xăm quay về
Dường như là tiếng vọng
Dường như tiếng ... đợi mong ...

 
River_

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 23.07.2007 13:33:39
0
Dáng Thu Sầu  (4)

Có mùa thu sống mãi trong thơ
Khi chiếc lá cuộn mình ngủ quên
Khi rừng xưa tô thêm mầu nhớ
Heo may về len lén chiều mơ 

River_
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 14:25:29 bởi River_ >

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 29.07.2007 06:12:47
0
Dáng Thu Sầu  (5)
 
Đã tự bao giờ ta gặp nhau
Phải chăng tiền kiếp của thuở nào
Hay là ảo mộng ... gieo nhung nhớ
Nhặt cánh thu xưa ... viết đợi chờ

 
Ngỡ đã tìm nhau trong ý thu
Chiều mây giăng phủ bóng sương mù
Xa xa chiếc lá trên giòng nước
Lặng lẽ trôi theo nhánh sông buồn

 
Em gửi vần thơ vào gió thu
Gửi anh, em viết dòng ngơ ngẩn
Dẫu biết là mơ ... sao lưu luyến
Cứ mãi bâng khuâng... khi gió về



River_
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 14:25:53 bởi River_ >

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 09.08.2007 14:14:44
0
Dáng Thu Sầu  (6)

Trời không mưa sao nặng trĩu giọt sầu
Thu về chưa sao lá rơi ngập lối
Hạ còn đây mà nắng buồn ngơ ngác

Thoáng ưu hoài... gửi tới... mây ngàn trôi
 

River_
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 14:54:33 bởi River_ >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Dáng Thu Sầu - 09.08.2007 17:46:05
0
Hé lu river- ,, ghé thăm river nè...chúc dáng thu sầu mau hết sầu và say thơ nha.....
 
 
Lại chớm vào thu...
 
 
Mưa ơi ru khúc thơ xếp vội
Tháng tám hương thu se sẽ lùa
Vá từng mảnh vỡ tim đấp đổi
Hồn treo trên vạt nắng thu thưa,,
 
Bơ vơ trên nẻo chiều phố lạ,
Vòng tay đơn lạnh đợi giao mùa
Tháng tám co ro trong chiều đổ
Mưa làm thức giấc mộng yêu xưa..
 
Nửa đời lang bạt chưa mặc định
Khách cứ vui cho hết ngày thừa,
Ta ngã theo thu say vòi vĩnh
Ngọt dịu riêng chung cõi thật thơ...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/7D607907F95C4E30AC29A867CFAE08CA.jpg[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 14.08.2007 03:52:38
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hé lu river- ,, ghé thăm river nè...chúc dáng thu sầu mau hết sầu và say thơ nha.....
 
 
Lại chớm vào thu...
 
 
Mưa ơi ru khúc thơ xếp vội
Tháng tám hương thu se sẽ lùa
Vá từng mảnh vỡ tim đấp đổi
Hồn treo trên vạt nắng thu thưa,,
 
Bơ vơ trên nẻo chiều phố lạ,
Vòng tay đơn lạnh đợi giao mùa
Tháng tám co ro trong chiều đổ
Mưa làm thức giấc mộng yêu xưa..
 
Nửa đời lang bạt chưa mặc định
Khách cứ vui cho hết ngày thừa,
Ta ngã theo thu say vòi vĩnh
Ngọt dịu riêng chung cõi thật thơ...




Mưa Thu...
 
Có phải mưa đánh thức hồn thơ dậy ?
Ký ức xưa theo năm tháng về đây
Từng hạt rơi trên nhánh lá tàng cây
Hương thu về se sắt gió buồn lây

 
Có phải mưa nhạt nhòa dấu cỏ cây ?
Thấm không gian lạnh giá đôi bờ vai
Dấu yêu xưa có bao giờ trở lại
Để mùa thu đượm nét của... phôi phai

 

River_

Thật hân hạnh BN đã ghé thăm trang thơ của River, thơ BN hay quá, River vô cùng ngưỡng mộ, cảm ơn thật nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 06:19:20 bởi BĂNG NGUYỆT >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Dáng Thu Sầu - 20.08.2007 00:54:02
0






Tình Thu

Mùa thu đẹp đang chớm về rồi đó
Hạ sắp qua hoa tàn tạ sầu dâng
Tâm hồn mình cũng đổi với thời gian
Lá đổi màu trông kia ôi rực rỡ

Mùa thu đẹp bông cúc vàng, trắng, đỏ
Nở trước nhà thật thấm thía tình thu
Những sớm mai nắng ngái ngủ sương mù
Hồ thu nhỏ nước trong xanh tĩnh lặng

Mùa thu đến giữa bầu trời thanh vắng
Tình thu xinh đừng vàng úa qua nhanh
Để thu mơ còn điểm mãi mộng lành
Cho nhân thế đừng sầu vì thu nữa

Mùa thu đến, đang rụt rè trước cửa
Mời thu vào ngự trị giữa hồn ta
Trái tim yêu đủ vị ngọt mặn mà
Để bỗng thấy mùa thu đang thay áo

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 01:11:29 bởi Nguyên Đỗ >

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 23.08.2007 12:03:28
0
 
Mùa thu đến rừng im bên suối vắng
Ngơ ngác nai đàn soi chiếc bóng in
Mùa thu đến cho lá vàng thêu áo
Thoáng bóng mơ chiều nhạt nắng lung linh

 
Mùa thu đến ngàn mây giăng sợi nhớ
Heo may gọi thầm man mác ý thu
Mùa thu đến bài tình ca vừa viết
Hòa khúc tơ lòng cung điệu luyến lưu

 

River_

Rất vinh dự Nguyên Đỗ đã ghé thăm River và để lại một bài thơ hay, xin phép mạo muội nối tiếp bài thơ Tình Thu của ND, cảm ơn bạn thật nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 00:35:49 bởi River_ >

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 27.08.2007 06:07:53
0
 Dáng Thu Sầu    (7)
 
Hình như thế nổi buồn lại ghé đến
Ngự trong ta nơi góc nhỏ tâm tư
Hình như thế niềm đau là có thực
Nghe mảnh hồn vụn vỡ giữa lặng câm

 
Biển vẫn xanh màu trùng khơi muôn thuở
Sóng êm đềm vọng mãi khúc tình ca
Hạ tơ vương dệt nắng ấm mong chờ
Thu vàng võ cho lá gầy thương nhớ


Trong tâm tưởng sắc màu dường xa lạ
Sao bốn mùa ảo não kín hồn ta
Muộn phiền ơi sao phủ bóng chiều tà
Trong khoảnh khắc... đời như im tiếng thở !!!

 

River_
 
 
Bài đã được đưa vào Thư Viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2007 19:05:05 bởi BĂNG NGUYỆT >

River_
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2007
RE: Dáng Thu Sầu - 02.09.2007 17:15:40
0
Dáng Thu Sầu   (8)
 
Anh có hay, hạ chào mùa thu đến
Chiều lạnh đầy về cùng gió heo may
Anh có hay, sắc thu mầu nuối tiếc
Cho lá vàng gửi sầu ở nơi đây

 
Anh có hay, mưa trời thu hiu hắt
Tiếng rơi đều trên nhánh lá buồn tênh
Anh có hay, làn hương thu se sắt
Đến âm thầm cho nỗi nhớ mông mênh

 
 
River_