Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 179 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đồng Lão 07.08.2009 04:06:18 (permalink)
0


Thân chào bác Đồng Lão,
Đang thí nghiệm một việc, nên nhờ bác làm giúp cho hai câu thơ :
(với đề tài : NHƯ HỒN THƠ DẬY ...)

1. x B/T x B/T x B/T thơ (dùng vần với chữ « thơ »)
2. x B/T x B/T x B/T ơ (dùng vần « ơ » nhưng tránh dùng các chữ « thơ, chờ, mơ, giờ)

một câu theo luật Bằng, một câu theo luật Trắc, với nhì-tứ-lục phân minh, Luật nào trên Luật nào dưới cũng được.
Hai câu không “đối” nhau.
Xong xin cứ post tại đây, tôi sẽ đến lấy vài hôm sau.
Rất cám ơn bác.
Thân mến. LCR

Lá úa lao xao vẩy phất phơ
Nơi vườn hoang lặng sắc tiêu sơ


Chào bác lá , thấy bác vẩn mạnh giỏi là Đồng Lão vui rồi .
Đồng Lão 07.08.2009 04:26:54 (permalink)
0





Chính văn: Tâm
Lạc khoản: Tuế tại Kỷ Sửu niên, mạnh Hạ vu cát nhật, ư Vạn Bảo sơn thôn, Ứng Hòa Dã Phu thư
Kích thước: 42x80 cm
Chất liệu: Giấy bìa Caton ( phiến diện - hình mặt quạt giấy )
Ngày viết: 07/2009

Chào Ứng Hòa Dã Phu , cám ơn đã lưu lại tác phẩm nghệ thuật nơi đây .
Cái Tâm thiệt đẹp .
vancali96 07.08.2009 07:16:45 (permalink)
0

Hì hì, nghe câu này Cây thẳng ngã trước .mà nổi tự ái đầy mình , nên xướng tiếp một bài, ai thích thì hoạ vậy.

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã  dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong

À thì ga huynh ngạo mụi hen
 Cho em theo chân huynh nhen hì hì

Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09

Thôi em đi ngủ để còn mai đi làm good night ở đây là 11 giờ Pm rùi chào huynh HP 


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe

Hàn Phong

hì hì, bức muốn hết tóc rùi nè...


 


Bà con cô bác làm ơn ...
Cho tôi bỏ nước trong người tôi ra ...

Chuyện bàn nhậu


Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09
 

* Care (
don't care )=hỏng khe chả thiết
Vui với huynh có gì sín sái nhen hì hì ...
Đó là cảnh mà em thường thấy trong bàn nhậu hì hì ...thứ năm vui nhen

Huynh Đồng Lão úa ùa có muốn qua nhà huynh Hàn Phong nhậu hong nè vui lém
Chúc huynh mạnh khỏe nhen hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 22:05:23 bởi vancali96 >
unghoadaphu 10.08.2009 02:15:50 (permalink)
0
Kính chào Bác Lá
 
Kính chào Thi huynh Đồng Lão
 
Lâu lâu không thấy Bác Lá & Đồng Lão thi huynh post thơ nên thấy nhớ & lo nhất là sức khoẻ của Bác Lá có vấn đề gì !!! Hôm nay thấy mọi người mạnh khoẻ và vẫn vui vẻ thì Ứng Hoà mừng lắm rồi.
 
Cầu trời phù hộ cho Bác Lá & Đồng Lão thi huynh luôn mạnh khoẻ & gặp thuận lợi trong cuộc sống.
 
Dạo này Ứng Hoà bận quá không còn lúc nào mà lướt NET nữa !!!
 
- unghoadaphu 10/08/2009
lá chờ rơi 24.08.2009 08:12:31 (permalink)
0
Thân chào các bạn Đồng Lão, Vũ Kim Thanh, Hàn Phong, Vancali, Thi Nang, Trần Mạnh Hùng, Chí Trung.
Cám ơn quí bạn đã đáp ứng yêu cầu. Hai câu thơ được ...
sử dụng nơi đây
Thân mến.

Cám ơn sự quan tâm của unghoadaphu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 13:15:30 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 25.08.2009 09:21:06 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Quý Bạn
Hỏi

Bảo Loan nàng hỡi trả lời ngay
Quán của nàng xây ở phố này?
Cửa đóng then cài sao chẳng mở
Vườn thơm hương toả khó mà hay
Lúc đầu bạn hữu chung tay với
Rồi có chị em hợp sức bày
Mạnh dạn lên nàng rồi sẽ được
Lâu đài sang trọng đến mê say

Tam hợp

Mộng đêm say

Không tình cạn nghĩa sẽ đi ngay
Gái nhảy đường khuya ghé bến này
Chỉ sợ phiền lòng gia chủ khất
Làm ồn thức giấc bướm ong hay
Hương ngàn kẻ đón đời trao chuốt
Nhụy úa hoa tan phấn tỏ bày
Đèn sáng nhà ai nhờ tá túc
Sương mờ lệ úa má hồng say

Bảo Loan

Em chỉ thích du kích thôi ( thú thật em không có thì giờ nên chổ nào vui hong đuổi em lai vãng )
Cám ơn tấm thịnh tình các bạn .

Loan phượng hòa minh

Khách quý vào nhà rượu rót ngay
Đường xa mỏi bước tạm nơi này
Chậm chân mở cửa lòng e ngại
Lẹ bước đun trà bạn có hay
Xóm nhỏ tình sâu cùng cởi mở
Lời thơ ý đẹp cứ phơi bày
Không màng chòi lá mời an tọa
Mặc gió phong trần cạn chén say

Vancali 8.25.09

Xin lỗi chậm nghinh tiếp BL
Bác lá thân thương tội Bác bỏ bao công sức cho bầy trẻ .
Chúc Bác tràn đầy sức khỏe , nếu buồn mong Bác nhớ tới đến đàm trẻ này nhé .

 Cho xin góp vui khà khà khà ...

Thơ du kích

 Du kích khoe hình vội biến ngay
Rình ai sơ hở hiện lên này
Trùng từ bắt lỗi cười khoan khoái
Lạc vận sai vần nói rất hay
Chỉ trích muôn đời người kiến tạo
Dèm pha vạn kiếp thế nhân bày
Lưu Linh khắp xóm cùng sương gió
Long Vũ không nhà bụi ngủ say

Long Vũ ( Du kích )


THƯ QUÁN SÂN CHƠI
 
Rảnh chút cười đùa lại biến ngay
Sân chơi thư giãn đúng nơi này
Thẩn thơ mấy chữ vui là chính
Phải chốn thi trường nói dở hay
Sư phụ ghế ngồi cho đúng chỗ
Làm thầy có thỉnh mới nên bày
Chê bai chỉ trích vui chuồn mất
Còn lại một mình đắp chiếu say
 
                         QN
 
Theo tôi biết thì nơi này là sân chơi, vui là chính,còn ai muốn học thơ Đường thì nghe nói có nhiều chỗ dạy,ai muốn học hay làm thầy có lẽ sang mấy trang web ấy thích hợp hơn,đừng biến nơi này thành chị em sinh đôi của chốn ấy,họ kg muốn tài giỏi như mình thì tha cho họ đi,chê bai chỉ trích chỉ làm mất vui,như tui chẳng hạn,thấy nhà của cô Van có chữ kính mời mới dám vào nếu kg họ tưởng mình đi học xách thơ mình ra mổ xẻ đánh giá thì bùn lắm,khen hay chê tôi cũng chẳng ham chỉ muốn vui thôi,nói như chị HB,niêm luật chưa đủ để làm nên giá trị bài thơ,trời ạ,chí lý hết mình luôn,hihi QN




MÚT CHỈ CÀ SA
Muốn rút về mà muốn chiếm ngay.
Muốn ngoài kia lại thích trong này.
Muốn hoà sao cứ hung hăng thế.
Muốn quánh nhưng mà uốn éo hay.
Chập tối dầm mưa cơn bão táp
Đầu hôm ngáp gió bộ răng bày.
Lim dim mắt nhắm lơ mơ mộng.
Nhìn dáng ai nằm hớ hớ say
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ là nguồn vui trong hiện tại... cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 09:50:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đồng Lão 06.09.2009 14:39:47 (permalink)
0
Mến chào quí thi hữu Lá Chờ Rơi , Trần Mạnh Hùng , Ứng Hòa Dã Phu và Vancali , cám ơn đã ghé vào thăm Đồng Lão.
 
Trước hết thâý bác Lá vẩn khoẻ mạnh tinh thần sáng suốt như vâỵ thì Đồng Lão thiệt vui mừng nhiêù lắm , cầu trời cho Lá cứ chờ mãi không rơi.
 
Thơ Đường Luật ! ba chữ này từ xưa đến nay làm cho giới cầm bút tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực , những cuộc tranh luận cứ mãi tiếp tục kéo dài xuyên suốt theo dòng lịch sử. Ở đây tôi không bình phẩm bên naò đúng bên naò sai , chỉ xin nêu ra 1 vaì nhận xét về những trường hợp mà cá nhân tôi được biết qua tham khaỏ theo sách vở ngày xưa để lại , ví dụ như baì thơ "Văn Võ " cuả Nguyễn công trứ như sau :
 
Đoái xem văn võ cả hai hàng
Bên văn sang bên võ cũng sang
Dù tía võng xanh văn đủng đỉnh
Gươm vàng thẻ bạc võ nghêng ngang
Văn diù cánh phượng yên trăm họ
Võ thét oai hùm dẹp bốn phương
Gặp hôị thaí bình văn trước võ
Võ đâu dám sánh khách văn chương
 
Nguyễn Công Trứ
 
Đọc xong baì thơ chúng ta sẽ thâý chổ thất luật là 1 sự cố tình cuả tác giả , nhằm nhấn mạnh 1 sự việc rằng "bên văn sang" âý là chuyện hiển nhiên , còn "bên võ cũng sang" laị thâý như là hơi miễn cưỡng , tuy có vẻ tương đương nhưng so sánh kỷ rỏ ràng là 2 phạm trù chênh lệch do từ loaị "cũng" taọ nên. Đây là lôí sử dụng kỷ thuật trong ngữ pháp nhằm để bỡn bên quan võ rất là thanh tao , mẫn tiệp.
 
Còn bài "Hoàng mai kiều vản diểu" của đại thi haò Nguyễn Du thì laị rơi vaò 1 tâm trạng khác.
 
Hoàng mai kiều thượng tịch dương hồng
Hoàng mai kiều hạ thuỷ lưu đông
Nguyên khí phù trầm thương hải ngoại
Tình lam thôn thổ loạn lưu trung
Đoản soa ngư chẩm cô chu nguyệt
Trường địch đồng xuy cổ kính phong
Đaị địa văn chương tùy xứ kiến
Quan tâm hà sự thái thông thông?
 
Nguyễn Du
 
Dịch Thơ
 
Trên câù hoàng mai bóng xế hồng
Dưới cầu Hoàng mai nước về đông
Chìm nổi bâù trời ngoài mặt biển
Chập chờn khí núi giữa dòng sông
Thuyền trăng chài gôí chiếc tơi ngắn
Đường gió đồng ngân điệu sáo trong
Cảnh đẹp ở đâu mà chẳng có
Vội vàng chi để bận thêm lòng?
 
Lại thêm 1 sự cố tình khi sử dụng phép niêm không đi theo chánh luật , nhằm diển tả 1 quan cảnh tương phản cuả thiên nhiên mà cũng có lẻ là cuả thơì cuộc lúc bâý giờ , mà ông với tâm trạng phân vân nên đành gạt bỏ mọi chuyện để tầm thanh thản. Lúc này thi luật chỉ là thứ yếu.
 
Thêm 1 dẩn chứng nữa với trường hợp khá đặc biệt kèm theo câu chuyện như sau.
 
Vương Toán lúc thưở hàn vi , một hôm trông thấy con gaí cuả quan đô úy Bạch Lạc thì đem lòng yêu mến , bèn đòi mẹ sang hỏi xin cưới (hơi giống Aladin và cây đèn thần cuả Ấn Độ). Bà mẹ sợ lắm nhưng vì thương con cũng ráng đến phủ quan rôì cứ maĩ rụt rè ngoaì cửa , lính dẩn vào sau khi hỏi han cẩn thận quan cho triệu kiến. Thâý Vương Toán khôi ngô ứng đáp xuất chúng , quan ưng lắm cũng muốn gả con , ngặt nổi thiên kim tiêủ thơ sau rèm cứ giẩy nẩy chê đồ khố rách áo ôm , Vương toán buồn rầu lẩm bẩm sao chẳng thương nhau ; thế liền bị cô nàng mắng cho 1 mạch. Thương cha thương mẹ thương vợ thương chồng thương con thương cái nhà maỳ chứ ai khiến mày thương ( thiệt hổn quá như tôi là chaỵ rôì ) quan nghe vâỵ liền phán : nó ra đề khaỏ hạch anh đâý nêú làm được baì thơ hay ta sẽ gả nó cho , Vương Toán ứng khẩu đọc ngay.
 
Há dám thương đâu phận má hồng
Thương về một nổi để phòng không
Thương cha mẹ nhện giăng tơ lưới
Thương vợ chông ngâu cách mặt sông
Thương con quốc rũ kêu muà hạ
Thương caí bèo xanh dạt bể đông
Quân tử có thương thương thế đó
Há dám thương đâu phận má hồng
 
Vương Toán
 
Baì naỳ cũng thuộc 1 trong 16 phép niêm mà bác Lá đề cập , không biết baì thơ thất niêm này cha con Đô uý Bạch Lạc chấm thế nào nhưng trong trường hợp đặc biệt laị phaỉ ứng khâủ thiệt nhanh , tài năng cuả Vương Toán không khỏi làm cho người đời nể phục.
 
Câu chuyện này chưa kết thúc ở đây , có lẻ là tới mâý trăm năm sau 1 lần Đồng Laõ vaò nhà chị baỷ Việt Dương Nhân tham khảo về luật lệ thơ Đường thì bắt gặp 1 baì thơ như thế này.
 
Gái Muộn Chồng
 
Ai dám thương đâu gái có chồng
Thương vì một nôỉ chực phòng không
Thương con quốc đực kêu muà hạ
Thương caí bèo non dạt biển đông
Thương vợ chồng ngâu duyên chểnh mảng
Thương cha mẹ nhện số long đong
Caí thương quân tử thương là thế
Há dám thương đâu gái muộn chồng
 
Khuyết danh
 
Đọc 2 baì thơ cuả Vương Toán và bài "Gaí muộn chồng" naỳ quí vị thâý thế nào? riêng tôi nhận xét thế này , 1 vị thi sĩ naò đó có lòng sưu tầm thơ cổ nhằm bổ sung cho bản điêù lệ thơ đường luật , có lẻ baì thơ naỳ vị thi sĩ ấy đọc khá lâu nên chỉ nhớ chữ còn chữ mất , rôì thì tự ý sưả đôỉ theo bản luật , nhưng vì như vâỵ đã taọ nên tình trạng tam sao thất bổn và vô tình làm cho ý nghĩa baì thơ chính bị hỏng đi hoàn toàn. Chúng ta haỷ thử phân tích ý nghĩa baì "gaí muộn chồng " như thế naò nhé.
2 câu đâù cho ta thâý rằng anh chàng quân tử nọ lý ra thì không yêu gaí đã có chồng nhưng vì thâý cô gaí chiụ cảnh phòng không "có lẻ vì ngươì chồng maĩ vắng nhà xao nhãng chuyện tình cảm" nên anh ta thưà cơ đột nhập. Âý goị là : Vi quân tử ố , 2 cặp trạng và luận thì chúng ta thâý con cái , vợ chồng đặt trên cha mẹ âý là cương thường điên đảo , laị đi thương cả con Quốc đực ! đó là giơí tính bất minh , ngòai ra anh quân tử này thì caí beò non mới thương chứ còn beò già thì khỏi đoái , vì thế mơí kết thúc bằng câu "Há dám thương đâu gaí muộn chồng" đoạn naỳ nên phê là phi quân tử ái.
Qua đó chúng ta có thể thâý rằng nêú phải chọn và đánh giá về 2 baì thơ trên thì thà rằng chọn 1 baì thất niêm mà chúng ta còn cảm nhận được giá trị cuả nó còn hơn là đi theo 1 baì thơ đúng chánh luật mà ý nghiã laị như thế naỳ.
 
Noí đã 1 hôì ! thôi thì xin đưa ra kết luận ở đây. Qua nhiêù tác phẩm xưa nay mà bác Lá sưu tầm và cá nhân tôi cũng thâý còn nhiều baì thất niêm lắm , nhưng chừng đó cũng đủ hiêủ rằng thi luật có trước niêm luật vì thế các nhà thơ ngaỳ xưa cứ theo luật nhị , tứ , lục phân minh cuả môĩ câu mà thôi chứ có lẻ họ không chú trọng làm "theo daĩ số " mà bác Lá đề cập , sau vì theo điều lệ khoa bảng mà triêù đình mơí định thêm phép niêm nhằm taọ thêm sự khó khăn để tuyển chọn anh tài , rôì dần dần lan rộng đến chốn nhân gian cho tơí hôm nay.
 
Ngôn ngữ tiếng Việt rất là phong phú và đa dạng nêú biết tận dụng triệt để chúng ta có thể hoàn thành những bài xướng hoạ theo chánh luật cuả thơ đường luật 1 cách dễ dàng mà không kém phần hấp dẩn , vì thế những baì thơ theo phép niêm tự do cuả tiền nhân đã rất hay thì khỏỉ bàn cãi , nhưng những baì thơ theo đúng chánh luật cuả chúng ta ngaỳ nay mà cũng hay thì laị càng đáng quí hơn chứ phảỉ không? vì thế Đồng Laõ thiển nghĩ , chúng ta haỷ cố gắng trau dôì luật thơ đường , khi đã được nhuần nhuyễn rồi nhằm lúc cao hứng sẽ cho ra những tác phẩm để đời lúc âý cho dù thất luật cũng không sao cả , có như vâỵ thì gánh vàng cuả bác Lá mơí khoỉ đem đổ sông Ngô mà nên cất kỷ vaò kho tàng văn học , còn những baì thơ Đường chánh luật thì như là những viên ngọc được maì duã tỉ mỉ , nên để ra ngoaì cho moị ngươì thưởng thức noi theo , được như vậy mơí goị là "Kim ngọc mãn đường" ở chốn văn chương.
 
Chúc vui các bạn.
 
 
 
 
 
 
Đồng Lão 06.09.2009 14:51:06 (permalink)
0
Noí về thi bệnh thì rất nhiều , theo thơì gian sẽ naỷ sinh thêm nhiềm bệnh mơí , sau đây là căn bệnh thi sĩ ngày nay mà chúng ta thường gặp.
 
Thói Thường
 
Lúc mới chơi thơ viết rất hiền
Người người thủ lể cứ như tiên
Anh thời hào sảng tuyên dương nghĩa
Chị cũng nhu mì biểu lộ duyên
Khoảng độ thời gian dầm phố ảo
Khi dòng kiến thức trĩu tâm phiền*
Giao tình hết chỗ trong tư tưởng
Nặng nhẹ lời nhau rất thản nhiên
 
Đồng Lão
 
*Kiến thức , nó khiến cho con người ta ngỡ rằng mình vĩ đại
SuongAnh 08.09.2009 05:41:18 (permalink)
0

Noí về thi bệnh thì rất nhiều , theo thơì gian sẽ naỷ sinh thêm nhiềm bệnh mơí , sau đây là căn bệnh thi sĩ ngày nay mà chúng ta thường gặp.
 
Thói Thường
 
Lúc mới chơi thơ viết rất hiền
Người người thủ lể cứ như tiên
Anh thời hào sảng tuyên dương nghĩa
Chị cũng nhu mì biểu lộ duyên
Khoảng độ thời gian dầm phố ảo
Khi dòng kiến thức trĩu tâm phiền*
Giao tình hết chỗ trong tư tưởng
Nặng nhẹ lời nhau rất thản nhiên
 
Đồng Lão
 
*Kiến thức , nó khiến cho con người ta ngỡ rằng mình vĩ đại
 
 
 
Lẽ Thường
 
Chưa quen cứ nghĩ rất là hiền
Thú thật ban đầu ngỡ bụt, tiên
Cử chỉ thanh tao người tráng kiện
Lời câu dịu ngọt nét đầy duyên
Vài lần gặp gỡ đâm ra sợ
Mấy độ hàn huyên cảm thấy phiền
Bởi thích xưng danh ta bậc thánh
Làu thông tất cả rất điềm nhiên
 
Sương Anh

Là người kiến thức nhỏ nhoi nên rất sợ gặp bậc vĩ nhân, nhà thông thái...
lá chờ rơi 08.09.2009 16:00:04 (permalink)
0
Trích đoạn: Đồng Lão

Mến chào quí thi hữu Lá Chờ Rơi , Trần Mạnh Hùng , Ứng Hòa Dã Phu và Vancali , cám ơn đã ghé vào thăm Đồng Lão.
 
Trước hết thâý bác Lá vẩn khoẻ mạnh tinh thần sáng suốt như vâỵ thì Đồng Lão thiệt vui mừng nhiêù lắm , cầu trời cho Lá cứ chờ mãi không rơi.
 
Thơ Đường Luật ! ba chữ này từ xưa đến nay làm cho giới cầm bút tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực , những cuộc tranh luận cứ mãi tiếp tục kéo dài xuyên suốt theo dòng lịch sử. Ở đây tôi không bình phẩm bên naò đúng bên naò sai , chỉ xin nêu ra 1 vaì nhận xét về những trường hợp mà cá nhân tôi được biết qua tham khaỏ theo sách vở ngày xưa để lại , ví dụ như baì thơ "Văn Võ " cuả Nguyễn công trứ như sau :
 
Đoái xem văn võ cả hai hàng
Bên văn sang bên võ cũng sang
Dù tía võng xanh văn đủng đỉnh
Gươm vàng thẻ bạc võ nghêng ngang
Văn diù cánh phượng yên trăm họ
Võ thét oai hùm dẹp bốn phương
Gặp hôị thaí bình văn trước võ
Võ đâu dám sánh khách văn chương
 
Nguyễn Công Trứ
 
Đọc xong baì thơ chúng ta sẽ thâý chổ thất luật là 1 sự cố tình cuả tác giả , nhằm nhấn mạnh 1 sự việc rằng "bên văn sang" âý là chuyện hiển nhiên , còn "bên võ cũng sang" laị thâý như là hơi miễn cưỡng , tuy có vẻ tương đương nhưng so sánh kỷ rỏ ràng là 2 phạm trù chênh lệch do từ loaị "cũng" taọ nên. Đây là lôí sử dụng kỷ thuật trong ngữ pháp nhằm để bỡn bên quan võ rất là thanh tao , mẫn tiệp.
 
Còn bài "Hoàng mai kiều vản diểu" của đại thi haò Nguyễn Du thì laị rơi vaò 1 tâm trạng khác.
 
Hoàng mai kiều thượng tịch dương hồng
Hoàng mai kiều hạ thuỷ lưu đông
Nguyên khí phù trầm thương hải ngoại
Tình lam thôn thổ loạn lưu trung
Đoản soa ngư chẩm cô chu nguyệt
Trường địch đồng xuy cổ kính phong
Đaị địa văn chương tùy xứ kiến
Quan tâm hà sự thái thông thông?
 
Nguyễn Du
 
Dịch Thơ
 
Trên câù hoàng mai bóng xế hồng
Dưới cầu Hoàng mai nước về đông
Chìm nổi bâù trời ngoài mặt biển
Chập chờn khí núi giữa dòng sông
Thuyền trăng chài gôí chiếc tơi ngắn
Đường gió đồng ngân điệu sáo trong
Cảnh đẹp ở đâu mà chẳng có
Vội vàng chi để bận thêm lòng?
 
Lại thêm 1 sự cố tình khi sử dụng phép niêm không đi theo chánh luật , nhằm diển tả 1 quan cảnh tương phản cuả thiên nhiên mà cũng có lẻ là cuả thơì cuộc lúc bâý giờ , mà ông với tâm trạng phân vân nên đành gạt bỏ mọi chuyện để tầm thanh thản. Lúc này thi luật chỉ là thứ yếu.
............
 

Thân chào bác Đồng Lão,

Trước là cám ơn về lời hỏi thăm sức khỏe. Sau xin cám ơn về thông tin quí báu cho biết thêm mấy bài thơ mà tác giả quyết ý bỏ luật để diễn đạt trọn vẹn cái điều mình muốn nói.
Cũng như trong bài “qua đèo ba dội” tôi nêu ra, những bài “Văn Võ” và “Hoàng Mai kiều vản diểu” bác nêu ra, đều cho thấy là muốn viết cho đúng luật thì chẳng khó gì.
Nhưng nếu viết cho đúng luật thì tác giả lại không nói được cái cách họ muốn dùng để diễn tả sự kiện : bà Hồ muốn nêu 3 ngọn đèo bằng cách đếm chúng, cụ Trứ muốn so sánh bên Văn và bên Võ bằng sự nêu rõ từng bên một cách như nhau, cái điều cụ Nguyễn Du muốn so sánh không cách gì hay hơn là nêu trực tiếp “Hoàng mai kiều thượng” và “Hoàng mai kiều hạ”.

Tất cả đều cho thấy sự cố tình của tác giả : bỏ luật để bảo toàn cái ý nghĩa mà họ muốn dành cho câu thơ.

Quách Tấn là người rất nhiệt tình ủng hộ dải số, nhưng cũng rất thẳng thắn. Tuy chưa biết lý do nhưng QT vẫn khẳng định :

’’ Có người trông thấy những bài thơ Thất Niêm Thất Luật phần nhiều là của các danh gia, cho nên bảo « Ðại gia văn chương bất câu Niêm Luật ». Sự thật, niêm luật đối với người đã thạo nghề chẳng khác những đường mòn trong xóm đối với người địa phương, muốn đi cho đúng có khó khăn gì. Thiết tưởng sự Thất Niêm Thất Luật kia là cố tình chớ không phải sơ ý. Tất có lý do. …..(trích Thi Pháp Thơ Ðường của Quách-Tấn, trang 168).

Nói chung : không phải các nhà thơ lớn vì đã nổi danh rồi nên bỏ luật chơi như vài người giải thích.
1/ Một số bị gọi là “bỏ luật” chiếu theo dải số, thì vẫn là “đúng luật” chiếu theo Đường Thi như : VĂN LÂN GIA LÝ TRANH của Từ An Trinh, CHƯỚC TỬU DỮ BÙI DỊCH của Vương Duy, ĐỀ ĐÔNG KHÊ CÔNG U CƯ của Lý Bạch v.v.
2/ Một số khác vì trong ngôn ngữ không có từ nào thích nghi với ý nghĩa muốn nói nên tác giả phải “bỏ luật” như : Anh đi đường anh tôi đường tôi - Thế Lữ và Anh trở về anh của gia đình - Tố Hữu. Các câu của Đường Thi thì tôi không hiểu nghĩa nên không dám lạm bàn.
3/ Và những trường hợp khác nữa nêu ra trong bài nầy, là sự “cố tình bỏ luật” của tác giả, vì lý do những điều họ cần trình bày với người đọc, quan trọng và cần thiết cho bài thơ hơn là “niêm luật”.

Để kết luận xin cáo lỗi cùng giới chơi theo dải số. Những sự nhận định này chỉ là : thấy sao nói vậy mà thôi. Có sơ sót thì xin cao nhân chỉ giáo.
Mục đích chỉ là bênh vực những bài thơ bị gọi oan uổng là thất niêm thất luật. Nhưng hoàn toàn không có chủ ý gì khác vì số thơ Đường tôi làm có đến hơn 90% là theo dải số.
Làng thơ cần có những bài thơ hay từ mọi khuynh hướng. Và số thơ hay nhiều nhất là nằm trong dải số.
Ngoài ra, xin các bạn mới chơi thơ Đường đừng lầm tưởng là làm thơ sai với dải số là giống thơ Lý Bạch !
Vì sự phân loại thơ sai với dải số còn một hạng thứ tư là :
4/ thất luật thất niêm vì cẩu thả hấp tấp đáng bị vợ đánh đòn !

Cám ơn bác Đồng Lão và thân mến chào tất cả.

LCR

Xin repost một bài thơ cũ để trả lời về sức khỏe và góp vui.

KHÓ TRỐN GIÀ
(thân tặng các bạn đồng cảnh ngộ)

Không là cụ cố cũng là ông
Tuổi tám mươi hơn đã chất chồng
Hai tám ưỡn lưng nheo cuối mắt*
Nam Tào lật sổ ngó đầu song
Biết thân xếp giáp trương cờ trắng
Hiểu phận lui binh khỏi xóm hồng
Chớ hỏi tại sao thêm khó nói
Đêm năm mơ tưởng... vẫn như không !
Lá chờ rơi 16/03/07 repost chỉ sửa vài chữ từ 70 ra 80
* 1 ông bạn đồng tuổi bảo giờ thì chờ kiếm hai chị tám ! (
88)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2009 16:08:21 bởi lá chờ rơi >
Đồng Lão 10.09.2009 10:42:50 (permalink)
0


Noí về thi bệnh thì rất nhiều , theo thơì gian sẽ naỷ sinh thêm nhiềm bệnh mơí , sau đây là căn bệnh thi sĩ ngày nay mà chúng ta thường gặp.
 
Thói Thường
 
Lúc mới chơi thơ viết rất hiền
Người người thủ lể cứ như tiên
Anh thời hào sảng tuyên dương nghĩa
Chị cũng nhu mì biểu lộ duyên
Khoảng độ thời gian dầm phố ảo
Khi dòng kiến thức trĩu tâm phiền*
Giao tình hết chỗ trong tư tưởng
Nặng nhẹ lời nhau rất thản nhiên
 
Đồng Lão
 
*Kiến thức , nó khiến cho con người ta ngỡ rằng mình vĩ đại
 
 
 
Lẽ Thường
 
Chưa quen cứ nghĩ rất là hiền
Thú thật ban đầu ngỡ bụt, tiên
Cử chỉ thanh tao người tráng kiện
Lời câu dịu ngọt nét đầy duyên
Vài lần gặp gỡ đâm ra sợ
Mấy độ hàn huyên cảm thấy phiền
Bởi thích xưng danh ta bậc thánh
Làu thông tất cả rất điềm nhiên
 
Sương Anh

Là người kiến thức nhỏ nhoi nên rất sợ gặp bậc vĩ nhân, nhà thông thái...

Người Thường
 
Có khi thiệt dữ có khi hiền
Bản chất người ta khác với tiên
Hễ ghét càng trông càng chướng mắt
Còn thương mỗi lúc mỗi làm duyên
Tâm tư vọng động qua con chữ*
Tánh nết thuần lương trổi sự phiền
Có lẻ ăn chay nhiều quá độ
Thiền lâu mất cả nét hồn nhiên
 
Đồng Lão
 
* Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh
 
 
Đồng Lão 10.09.2009 10:55:19 (permalink)
0

KHÓ TRỐN GIÀ
(thân tặng các bạn đồng cảnh ngộ)

Không là cụ cố cũng là ông
Tuổi tám mươi hơn đã chất chồng
Hai tám ưỡn lưng nheo cuối mắt*
Nam Tào lật sổ ngó đầu song
Biết thân xếp giáp trương cờ trắng
Hiểu phận lui binh khỏi xóm hồng
Chớ hỏi tại sao thêm khó nói
Đêm năm mơ tưởng... vẫn như không !
Lá chờ rơi 16/03/07 repost chỉ sửa vài chữ từ 70 ra 80
* 1 ông bạn đồng tuổi bảo giờ thì chờ kiếm hai chị tám ! (
88)

Hỏi Bác Lá
 
Ngồi nghe bác Lá kể đời ông
Chuyện tám mươi năm một kiếp chồng
Tóc trắng mây đan ươm dấu bạc
Thời xuân gió cuốn vụt ngoài song
Duyên trao mỗi một trang quân tử
Nghĩa kết dăm ba cụm má hồng
Phúc đức trời cho vô giới hạn
Bây chừ có nữa bác ưng không ?
 
Đồng Lão
 
 
Cắn Hạt Sen 10.09.2009 13:36:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão


KHÓ TRỐN GIÀ
(thân tặng các bạn đồng cảnh ngộ)

Không là cụ cố cũng là ông
Tuổi tám mươi hơn đã chất chồng
Hai tám ưỡn lưng nheo cuối mắt*
Nam Tào lật sổ ngó đầu song
Biết thân xếp giáp trương cờ trắng
Hiểu phận lui binh khỏi xóm hồng
Chớ hỏi tại sao thêm khó nói
Đêm năm mơ tưởng... vẫn như không !
Lá chờ rơi 16/03/07 repost chỉ sửa vài chữ từ 70 ra 80
* 1 ông bạn đồng tuổi bảo giờ thì chờ kiếm hai chị tám ! (
88)

Hỏi Bác Lá
 
Ngồi nghe bác Lá kể đời ông
Chuyện tám mươi năm một kiếp chồng
Tóc trắng mây đan ươm dấu bạc
Thời xuân gió cuốn vụt ngoài song
Duyên trao mỗi một trang quân tử
Nghĩa kết dăm ba cụm má hồng
Phúc đức trời cho vô giới hạn
Bây chừ có nữa bác ưng không ?
 
Đồng Lão
 
 


Thưa ông...
 
Rón rén vào thăm nhị đức ông
Tuổi con còn bé, hãy chưa chồng
Vòng tay ra mắt cùng trưởng lão
Nhón gót hé màn cuối vách song
Khí phách cao nhân bao thanh bạch
Lòng thành thơ trẻ bấy son hồng
Núi cao có xót tình non cạn
Mà ghé mắt dòm đến cháu không?
lá chờ rơi 10.09.2009 19:52:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Cắn Hạt Sen


KHÓ TRỐN GIÀ
(thân tặng các bạn đồng cảnh ngộ)

Không là cụ cố cũng là ông
Tuổi tám mươi hơn đã chất chồng
Hai tám ưỡn lưng nheo cuối mắt*
Nam Tào lật sổ ngó đầu song
Biết thân xếp giáp trương cờ trắng
Hiểu phận lui binh khỏi xóm hồng
Chớ hỏi tại sao thêm khó nói
Đêm năm mơ tưởng... vẫn như không !
Lá chờ rơi 16/03/07 repost chỉ sửa vài chữ từ 70 ra 80
* 1 ông bạn đồng tuổi bảo giờ thì chờ kiếm hai chị tám ! (
88)

Hỏi Bác Lá
 
Ngồi nghe bác Lá kể đời ông
Chuyện tám mươi năm một kiếp chồng
Tóc trắng mây đan ươm dấu bạc
Thời xuân gió cuốn vụt ngoài song
Duyên trao mỗi một trang quân tử
Nghĩa kết dăm ba cụm má hồng
Phúc đức trời cho vô giới hạn
Bây chừ có nữa bác ưng không ?
 
Đồng Lão
 
 
Thưa ông...
 
Rón rén vào thăm nhị đức ông
Tuổi con còn bé, hãy chưa chồng
Vòng tay ra mắt cùng trưởng lão
Nhón gót hé màn cuối vách song
Khí phách cao nhân bao thanh bạch
Lòng thành thơ trẻ bấy son hồng
Núi cao có xót tình non cạn
Mà ghé mắt dòm đến cháu không?


KHÔNG DÁM HẸN

Sớm chiều thui thủi vẫn mình ông
Thư ngỏ tình xuân xếp mấy
chồng
Bạn lão rủ nhau tìm tám tám

Gái già bẹo dáng đứng song song
Thành Thái* thuốc thần tuy đã ngấm
Vu sơn mộng đẹp vẫn chưa hồng
Trăm tuổi cùng ai không dám hẹn
Hai mươi năm nữa biết còn không ?
Lá chờ rơi 10/09/09
* nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử
 

Đồng Lão 16.09.2009 07:20:25 (permalink)
0

KHÓ TRỐN GIÀ
(thân tặng các bạn đồng cảnh ngộ)

Không là cụ cố cũng là ông
Tuổi tám mươi hơn đã chất chồng
Hai tám ưỡn lưng nheo cuối mắt*
Nam Tào lật sổ ngó đầu song
Biết thân xếp giáp trương cờ trắng
Hiểu phận lui binh khỏi xóm hồng
Chớ hỏi tại sao thêm khó nói
Đêm năm mơ tưởng... vẫn như không !
Lá chờ rơi 16/03/07 repost chỉ sửa vài chữ từ 70 ra 80
* 1 ông bạn đồng tuổi bảo giờ thì chờ kiếm hai chị tám ! (
88)

Hỏi Bác Lá
 
Ngồi nghe bác Lá kể đời ông
Chuyện tám mươi năm trọn kiếp chồng
Tóc trắng mây đan ươm dấu bạc
Thời xuân gió cuốn vụt ngoài song
Duyên trao mỗi một trang quân tử
Nghĩa kết dăm ba cụm má hồng
Phúc đức trời cho vô giới hạn
Bây chừ có nữa bác ưng không ?
 
Đồng Lão
 
 
Thưa ông...
 
Rón rén vào thăm nhị đức ông
Tuổi con còn bé, hãy chưa chồng
Vòng tay ra mắt cùng trưởng lão
Nhón gót hé màn cuối vách song
Khí phách cao nhân bao thanh bạch
Lòng thành thơ trẻ bấy son hồng
Núi cao có xót tình non cạn
Mà ghé mắt dòm đến cháu không?


KHÔNG DÁM HẸN

Sớm chiều thui thủi vẫn mình ông
Thư ngỏ tình xuân xếp mấy
chồng
Bạn lão rủ nhau tìm tám tám

Gái già bẹo dáng đứng song song
Thành Thái* thuốc thần tuy đã ngấm
Vu sơn mộng đẹp vẫn chưa hồng
Trăm tuổi cùng ai không dám hẹn
Hai mươi năm nữa biết còn không ?
Lá chờ rơi 10/09/09
* nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử



Bác Lá Khiêm Tốn

Biết bác từ lâu đã hóa ông
Tuy nhiên vẩn cứ vững oai chồng
Đầu thôn mợ Tám hoài trông bóng
Cuối xóm bà Hai mãi tựa song
Tỉ mỉ chăm lo thân Lá mướt
Ân cần phục vụ dược xuân hồng
Linh đơn mỗi tối dâng như kẹo
"Nhất dạ ngũ giao" vượt khoẻ không !

Đồng Lão


Mến chào Cắn Hạt Sen , vào chơi vui vẻ hen . Đồng Lão bận rộn lắm lại cứ mãi đi xa , cho nên thường trả lời rất trể hy vọng đừng buồn Lão nha .

À nè , bác Lá là đại trưởng lão nơi này gọi bằng ông không sao , riêng Đồng Lão trong Lão có Đồng ; cứ xưng hô là huynh, đệ, tỷ ,muội cho có vẻ trẻ trung tý nhé . Dược như vậy thì Đồng Lão cám ơn nhiều lắm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 07:25:26 bởi Đồng Lão >
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 179 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9