Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 90 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 01:31:09
0

Trích đoạn: VôThường

Kêu Bằng Anh Đóa

Tánh vẩn vô tư chớ bảo già (nhớ)
Từ anh dể gọi phải hông ta (ờ)
Cha cha chú chú buồn thiu thiệt(nản)
Lão lão ông ông ế chết hà (gớm)
Trong trắng như mây sao hổng nói (đó)
Ngây thơ giống bé vậy mà la (yeah)
Còn kiu bác nữa là tui giận (nhớ)
Ứ chịu chia đôi miếng thịt gà. (đói)

Đồng Lão

Đồng Lão 17 tuổi còn Bé bi nhiêu , nhớ đừng nói thách nha bạn hehehe....

Ham dzui thiệt...

Mới vưà bảy mốt vẫn chưa già?
Ông, Bác làm gì mắc cỡ ta
Thôi nhé đừng nên(...)khách sáo quá!
Không thì cứ vậy(...)tự nhiên hà
Ai mà gọi tiếng anh hông ghét
Kẻ cứ kêu bằng chú sẽ la
Bé nhớ lần sau y thế đó
Xưng hô thân mật đãi ăn gà

Sương Anh

Chết Tội Ham dzui !

hỏng chịu đâu nha ,cái "lão già" ( non )
bé nay mười tám dáng kiêu sa ( khá lớn)
"ai kia " phải gọi đây bằng chị ( đúng rồi )
chớ có lu bu, muốn hỗn à? ( ko được)
lúc trước người ta nào có biết ( ko có tội )
giờ đây hiểu rõ cấm "Kưng" la (thế nhá )
thôi thì chịu khó kêu như thiệt (cố lên )
chị chị cho xong vui cả nhà (yeah )

hihi yuri 18t lận đó , kêu bằng chị đi nà ^^


Lỡ Dại

Khai gian chi dzị khổ thân già
Bị hố phen này tội quá ta!
Gặp bé trông hiền nên tưởng bở
Đụng người chẳng kém đâu ngờ hà
Bụng làm dạ chịu anh đành nhịn
Trách phận than thân em sẽ la
Có muốn quay về nguyên tuổi cũ
Mâm cơm hối lộ một con gà

Sương Anh


hahahaha....ĐL ui....bé Yuri là bạn thân cuả SA đó, hối lộ gà đi...sẽ được yên thân

 
---------------------------------
 
Hì hì....thấy bài ở trên tui cắt cổ gà hông ? nhưng mà để ăn 1 mình sướng hơn ngu gì đem hối lộ , thiệt tình.
 
Dzui Wá !! Dzui Wá !!
 
Níu dzậy tui kiu bé bé già
Mắc cừ quá đẩu bớ ngừ ta
Chầu rày hổng muốn làm anh nữa
Sắp tới cho lên chức chị hà 
Thích wá rung đàn tưng tứng tửng
Vui nhiều trổi giọng lá là la
Từ nay lại có thim bà nhỏ
Phải đút em ăn trọn miếng gà.....hehehe
 
Đồng Lão


Khuyên...Bé nè
 
Tháng lụn năm qua Bé sẽ già
Lại xưng...Đồng Lão hệt người ta
Đừng ham chức chị oai phong đó
Cứ giữ vai em nũng nịu hà
Quà bánh thơm ngon cầm chắc hưởng 
Tội tình dại dột khỏi rầy la
Cụ Ông lụm cụm canh nồi cháo
Mình phổng nguyên mâm đủ món...gà
 
VôThường



Nhưng Vẫn Thích
 
biết trước mai sau bé sẽ già
trở thành bà cụ giống người ta
nhưng nay cứ bị kêu bằng bé
chỉ muốn làm người lớn chút hà
được "dỗ" dành em khi nó khóc
còn khi nó xấu sẽ gầy la
oai phong một chút dù cho ngốc
cũng mất gì đâu một miếng gà 
 
bé đâu ham ăn như "ai kia " đâu [sm=blow.gif]=))


Thích thì... cứ
 
Tính bé như cua thích cãi già
Bỡi chưa nếm …khổ mới…trêu ta
Bây giờ “chị cả” tha hồ… nhé
Mai mốt “bà cô” ráng chịu hà
Em nó nhổ giò sao Cụ rượt
Thằng cu tác quái đố Bà la
Không chừng tức quá đau tim chết
Miệng há tròn vo …tiếc …cục gà
 
VôThường
 

 
cảm ơn nhiều...
 
dẫu chị hay em cũng phải già
thích gì thì nói kệ người ta
người ta thích nhỏ ta ham lớn
có bị "đau tim" cũng chịu hà
thuở nhỏ thường hay kêu bé út
giờ lên chức chị có ai la?
nhưng thôi cảm tạ lời khuyên tốt
để nghĩ lại coi kẻo mất..gà !
 
 
 
da1uhate ui , đừng đứng đó nói nữa , giúp tiếp bé một miệng đi , bé bị ăn hiếp quá trùi rồi nà !
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 02:13:55
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Thấy ĐL hay xướng wạ dí CQ , ThuyAnh mang wa nà


Làm thịt đi nà

Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi

ThuyAnh

Oct 07 2007
_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

Đá Điếc Chi

Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Vặc lông cắt tiết chứ chờ gì
Cục ta cục tát thua người nhạo
Cà gật cà gù chạy chúng khi
Đánh cổ lên mâm loài hữu ích
Bung chuồn khỏi cửa giống vô nghì
Khi già hóa dịch thành cù rụ
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi

Đồng Lão

Họa với Cổ Mộ Nhất Em ở đây thôi chứ đừng đem qua bển , vì đề tài nhạy cảm

Ghiền...Gà

Đếm kỹ gia tài chẳng có chi
Nuôi con gà trống...quý như gì !
Vàng ươm bộ cánh o từng chập
Sặc sỡ mái đầu chãi suốt khi
Phải vận xông pha tiền ngập túi
Hết thời ngã gục xác thay nghì
Có đâu đợi đến hồi run cẳng
Thấy giặc chạy dài... đá nỗi chi?

VôThường

Thịt cho rồi...

Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi

ThuyAnh
Oct 08 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

 
Đi đá gà thua độ rồi đâm giận con Gà , Cậu Bé này thiệt là hư quá. Hôm wa lúc đang đói bụng nghe nói có cháo gà rồi giò cháo quảy , cho nên cầm lòng không đậu mới xúi Cậu Bé giết gà , Ăn no rồi bây giờ hối hận muốn chết đây nè. Lổi ở cái tánh tham ăn của Đồng Lão , thôi thì bây giờ họa lại bài khác xin lổi con Gà hen.
 
Có Lổi Chi
 
Thất trận sa trường có lổi chi
Binh gia thắng bại tội tình gì
Sa chân gảy cựa xui đôi lúc
Lỡ bước u đầu họa lắm khi
Chớ giận súc sanh không dỏng mảnh
Đừng hờn cầm thú thiếu nhân nghì
Ăn trên ngồi trốc nên thông cảm
Thất trận sa trường có lổi chi
 
Đồng Lão


 
 Thầy Gà Nòi Bàn
 
Ô kê tốt lắm chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm cáp độ vầy cầm chắc
Vững chí so đo thãy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ín
Ô kê tốt lắm chớ lo chi
 
  NhàQuê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 02:39:59 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 04:03:07
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Trích đoạn: VôThường

Kêu Bằng Anh Đóa

Tánh vẩn vô tư chớ bảo già (nhớ)
Từ anh dể gọi phải hông ta (ờ)
Cha cha chú chú buồn thiu thiệt(nản)
Lão lão ông ông ế chết hà (gớm)
Trong trắng như mây sao hổng nói (đó)
Ngây thơ giống bé vậy mà la (yeah)
Còn kiu bác nữa là tui giận (nhớ)
Ứ chịu chia đôi miếng thịt gà. (đói)

Đồng Lão

Đồng Lão 17 tuổi còn Bé bi nhiêu , nhớ đừng nói thách nha bạn hehehe....

Ham dzui thiệt...

Mới vưà bảy mốt vẫn chưa già?
Ông, Bác làm gì mắc cỡ ta
Thôi nhé đừng nên(...)khách sáo quá!
Không thì cứ vậy(...)tự nhiên hà
Ai mà gọi tiếng anh hông ghét
Kẻ cứ kêu bằng chú sẽ la
Bé nhớ lần sau y thế đó
Xưng hô thân mật đãi ăn gà

Sương Anh

Chết Tội Ham dzui !

hỏng chịu đâu nha ,cái "lão già" ( non )
bé nay mười tám dáng kiêu sa ( khá lớn)
"ai kia " phải gọi đây bằng chị ( đúng rồi )
chớ có lu bu, muốn hỗn à? ( ko được)
lúc trước người ta nào có biết ( ko có tội )
giờ đây hiểu rõ cấm "Kưng" la (thế nhá )
thôi thì chịu khó kêu như thiệt (cố lên )
chị chị cho xong vui cả nhà (yeah )

hihi yuri 18t lận đó , kêu bằng chị đi nà ^^


Lỡ Dại

Khai gian chi dzị khổ thân già
Bị hố phen này tội quá ta!
Gặp bé trông hiền nên tưởng bở
Đụng người chẳng kém đâu ngờ hà
Bụng làm dạ chịu anh đành nhịn
Trách phận than thân em sẽ la
Có muốn quay về nguyên tuổi cũ
Mâm cơm hối lộ một con gà

Sương Anh


hahahaha....ĐL ui....bé Yuri là bạn thân cuả SA đó, hối lộ gà đi...sẽ được yên thân

 
---------------------------------
 
Hì hì....thấy bài ở trên tui cắt cổ gà hông ? nhưng mà để ăn 1 mình sướng hơn ngu gì đem hối lộ , thiệt tình.
 
Dzui Wá !! Dzui Wá !!
 
Níu dzậy tui kiu bé bé già
Mắc cừ quá đẩu bớ ngừ ta
Chầu rày hổng muốn làm anh nữa
Sắp tới cho lên chức chị hà 
Thích wá rung đàn tưng tứng tửng
Vui nhiều trổi giọng lá là la
Từ nay lại có thim bà nhỏ
Phải đút em ăn trọn miếng gà.....hehehe
 
Đồng Lão


Khuyên...Bé nè
 
Tháng lụn năm qua Bé sẽ già
Lại xưng...Đồng Lão hệt người ta
Đừng ham chức chị oai phong đó
Cứ giữ vai em nũng nịu hà
Quà bánh thơm ngon cầm chắc hưởng 
Tội tình dại dột khỏi rầy la
Cụ Ông lụm cụm canh nồi cháo
Mình phổng nguyên mâm đủ món...gà
 
VôThường



Nhưng Vẫn Thích
 
biết trước mai sau bé sẽ già
trở thành bà cụ giống người ta
nhưng nay cứ bị kêu bằng bé
chỉ muốn làm người lớn chút hà
được "dỗ" dành em khi nó khóc
còn khi nó xấu sẽ gầy la
oai phong một chút dù cho ngốc
cũng mất gì đâu một miếng gà 
 
bé đâu ham ăn như "ai kia " đâu [sm=blow.gif]=))


Thích thì... cứ
 
Tính bé như cua thích cãi già
Bỡi chưa nếm …khổ mới…trêu ta
Bây giờ “chị cả” tha hồ… nhé
Mai mốt “bà cô” ráng chịu hà
Em nó nhổ giò sao Cụ rượt
Thằng cu tác quái đố Bà la
Không chừng tức quá đau tim chết
Miệng há tròn vo …tiếc …cục gà
 
VôThường
 


cảm ơn nhiều...
 
dẫu chị hay em cũng phải già
thích gì thì nói kệ người ta
người ta thích nhỏ ta ham lớn
có bị "đau tim" cũng chịu hà
thuở nhỏ thường hay kêu bé út
giờ lên chức chị có ai la?
nhưng thôi cảm tạ lời khuyên tốt
để nghĩ lại coi kẻo mất..gà !
 
 
 
da1uhate ui , đừng đứng đó nói nữa , giúp tiếp bé một miệng đi , bé bị ăn hiếp quá trùi rồi nà !
 

 
 Mốt 
 
Nhuộm lẹ mau lên kẻo thấy già
Highlight vấn bím giống phe ta
Hơi thưa nhớ cấy thêm kha khá
Chậm mọc nên đi chỉnh sửa hà
Kéo níu xuân xanh ai hổng khoái
Hoàn đồng cải lão mặc người la
Vài ngày gội chải chuyên viên giúp
Kép nhí lơ mơ mắt quáng gà
 
  NhàQuê
 
 
 
 
 

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 04:51:00
0
Thấy ĐL hay xướng wạ dí CQ , ThuyAnh mang wa nà


Làm thịt đi nà

Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi

ThuyAnh

Oct 07 2007
_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

Đá Điếc Chi

Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Vặc lông cắt tiết chứ chờ gì
Cục ta cục tát thua người nhạo
Cà gật cà gù chạy chúng khi
Đánh cổ lên mâm loài hữu ích
Bung chuồn khỏi cửa giống vô nghì
Khi già hóa dịch thành cù rụ
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi

Đồng Lão

Họa với Cổ Mộ Nhất Em ở đây thôi chứ đừng đem qua bển , vì đề tài nhạy cảm

Ghiền...Gà

Đếm kỹ gia tài chẳng có chi
Nuôi con gà trống...quý như gì !
Vàng ươm bộ cánh o từng chập
Sặc sỡ mái đầu chãi suốt khi
Phải vận xông pha tiền ngập túi
Hết thời ngã gục xác thay nghì
Có đâu đợi đến hồi run cẳng
Thấy giặc chạy dài... đá nỗi chi?

VôThường

Thịt cho rồi...

Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi

ThuyAnh
Oct 08 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

 
Đi đá gà thua độ rồi đâm giận con Gà , Cậu Bé này thiệt là hư quá. Hôm wa lúc đang đói bụng nghe nói có cháo gà rồi giò cháo quảy , cho nên cầm lòng không đậu mới xúi Cậu Bé giết gà , Ăn no rồi bây giờ hối hận muốn chết đây nè. Lổi ở cái tánh tham ăn của Đồng Lão , thôi thì bây giờ họa lại bài khác xin lổi con Gà hen.
 
Có Lổi Chi
 
Thất trận sa trường có lổi chi
Binh gia thắng bại tội tình gì
Sa chân gảy cựa xui đôi lúc
Lỡ bước u đầu họa lắm khi
Chớ giận súc sanh không dỏng mảnh
Đừng hờn cầm thú thiếu nhân nghì
Ăn trên ngồi trốc nên thông cảm
Thất trận sa trường có lổi chi
 
Đồng Lão

 
 Thầy Gà Nòi Bàn
 
Ô kê tốt lắm chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm cáp độ vầy cầm chắc
Vững chí so đo thãy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ín
Ô kê tốt lắm chớ lo chi
 
  NhàQuê

 
Thiệt lòng muh nóai
 
Gà ơi..
 
Gà ơi chớ giận chị làm chi
Khoác lác cho dzui cứ biết gì
Tội nghiệt là do lòng tức tối
Oan tình cũng tại ý khinh khi
Loài người lắm kẻ vùi nhân nghĩa
Thú vật nhiều con tỏ hiếu nghì
Ghét bọn vùa tiền trên nỗi khổ
Gà ơi chớ giận chị làm chi

 
Tội tình chi
 
Làm gà nào có tội tình chi
Mấy phút tìm vui ích lợi gì
Một chén cơm thừa vinh há nhục
Đôi đồng bạc thãi trọng hay khi
Nụ cười đánh đổi trò vô nghĩa
Điệu nhạc trau trua thú bất nghì
Thắng bại sao đành xem máu đổ
Làm gà nào có tội tình chi

 
ThuyAnh
Oct 08 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 05:46:08
0
Xướng nà
 
 
Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 05:48:14
0
Wên nóai ĐL để ý bài thơ cho kỹ rồi hãy wạ nà
Cổ Mộ Nhất Anh

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 06:42:45
0
Xướng nà


Chị Hằng oyyy...

Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

ThuyAnh
Oct 08 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

 
Wạ Nà
 
Treo Cao Giá Nguyệt
 
Bởi mụ Hằng kia đẩy giá treo
Vầng non chất ngất quỉ ma trèo
Lung linh sóng mắt tim teo hẻo
Ngã ngớn lòng đa lá lắc leo
Giận Cuội cộc cằn cho gió véo
Khinh thằng thô lô để mưa vèo
Buồn tình khiến mặt trăng tròn méo
Thấy bóng trời qua lại ngóng theo
 
Đồng Lão
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 07:02:10
0
Kêu Bằng Anh Đóa

Tánh vẩn vô tư chớ bảo già (nhớ)
Từ anh dể gọi phải hông ta (ờ)
Cha cha chú chú buồn thiu thiệt(nản)
Lão lão ông ông ế chết hà (gớm)
Trong trắng như mây sao hổng nói (đó)
Ngây thơ giống bé vậy mà la (yeah)
Còn kiu bác nữa là tui giận (nhớ)
Ứ chịu chia đôi miếng thịt gà. (đói)

Đồng Lão

Đồng Lão 17 tuổi còn Bé bi nhiêu , nhớ đừng nói thách nha bạn hehehe....

Ham dzui thiệt...

Mới vưà bảy mốt vẫn chưa già?
Ông, Bác làm gì mắc cỡ ta
Thôi nhé đừng nên(...)khách sáo quá!
Không thì cứ vậy(...)tự nhiên hà
Ai mà gọi tiếng anh hông ghét
Kẻ cứ kêu bằng chú sẽ la
Bé nhớ lần sau y thế đó
Xưng hô thân mật đãi ăn gà

Sương Anh

Chết Tội Ham dzui !

hỏng chịu đâu nha ,cái "lão già" ( non )
bé nay mười tám dáng kiêu sa ( khá lớn)
"ai kia " phải gọi đây bằng chị ( đúng rồi )
chớ có lu bu, muốn hỗn à? ( ko được)
lúc trước người ta nào có biết ( ko có tội )
giờ đây hiểu rõ cấm "Kưng" la (thế nhá )
thôi thì chịu khó kêu như thiệt (cố lên )
chị chị cho xong vui cả nhà (yeah )

hihi yuri 18t lận đó , kêu bằng chị đi nà ^^


Lỡ Dại

Khai gian chi dzị khổ thân già
Bị hố phen này tội quá ta!
Gặp bé trông hiền nên tưởng bở
Đụng người chẳng kém đâu ngờ hà
Bụng làm dạ chịu anh đành nhịn
Trách phận than thân em sẽ la
Có muốn quay về nguyên tuổi cũ
Mâm cơm hối lộ một con gà

Sương Anh


hahahaha....ĐL ui....bé Yuri là bạn thân cuả SA đó, hối lộ gà đi...sẽ được yên thân

---------------------------------

Hì hì....thấy bài ở trên tui cắt cổ gà hông ? nhưng mà để ăn 1 mình sướng hơn ngu gì đem hối lộ , thiệt tình.

Dzui Wá !! Dzui Wá !!

Níu dzậy tui kiu bé bé già
Mắc cừ quá đẩu bớ ngừ ta
Chầu rày hổng muốn làm anh nữa
Sắp tới cho lên chức chị hà
Thích wá rung đàn tưng tứng tửng
Vui nhiều trổi giọng lá là la
Từ nay lại có thim bà nhỏ
Phải đút em ăn trọn miếng gà.....hehehe

Đồng Lão


Khuyên...Bé nè

Tháng lụn năm qua Bé sẽ già
Lại xưng...Đồng Lão hệt người ta
Đừng ham chức chị oai phong đó
Cứ giữ vai em nũng nịu hà
Quà bánh thơm ngon cầm chắc hưởng
Tội tình dại dột khỏi rầy la
Cụ Ông lụm cụm canh nồi cháo
Mình phổng nguyên mâm đủ món...gà

VôThường




Nhưng Vẫn Thích

biết trước mai sau bé sẽ già
trở thành bà cụ giống người ta
nhưng nay cứ bị kêu bằng bé
chỉ muốn làm người lớn chút hà
được "dỗ" dành em khi nó khóc
còn khi nó xấu sẽ gầy la
oai phong một chút dù cho ngốc
cũng mất gì đâu một miếng gà

bé đâu ham ăn như "ai kia " đâu =))


Thích thì... cứ

Tính bé như cua thích cãi già
Bỡi chưa nếm …khổ mới…trêu ta
Bây giờ “chị cả” tha hồ… nhé
Mai mốt “bà cô” ráng chịu hà
Em nó nhổ giò sao Cụ rượt
Thằng cu tác quái đố Bà la
Không chừng tức quá đau tim chết
Miệng há tròn vo …tiếc …cục gà

VôThường




cảm ơn nhiều...

dẫu chị hay em cũng phải già
thích gì thì nói kệ người ta
người ta thích nhỏ ta ham lớn
có bị "đau tim" cũng chịu hà
thuở nhỏ thường hay kêu bé út
giờ lên chức chị có ai la?
nhưng thôi cảm tạ lời khuyên tốt
để nghĩ lại coi kẻo mất..gà !



da1uhate ui , đừng đứng đó nói nữa , giúp tiếp bé một miệng đi , bé bị ăn hiếp quá trùi rồi nà !



Mốt

Nhuộm lẹ mau lên kẻo thấy già
Highlight vấn bím giống phe ta
Hơi thưa nhớ cấy thêm kha khá
Chậm mọc nên đi chỉnh sửa hà
Kéo níu xuân xanh ai hổng khoái
Hoàn đồng cải lão mặc người la
Vài ngày gội chải chuyên viên giúp
Kép nhí lơ mơ mắt quáng gà

NhàQuê

Làm Chị Nè !!!
 
Lúc em trăm tuổi chị chưa già
Sướng vậy mà sao hổng thích ta
Đứa nhỏ thành bà vui quá hén
Thằng già hóa nhóc đã ghê hà
Khi ăn được đút tha hồ hưởng
Lúc tắm cho kì thoải mái la
Tối tối xoay mình nhìn bé bảo
Hảy gải lưng đi chớ ngủ gà...ngủ gật nghe hông chị
 
Đồng Lão
 
He he..he Tui có chiến hữu rồi , sổ chấp mấy người con gái ở đây luôn á.
Rủ bà Da1 hả ? sợ wá sợ wá.....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 07:08:39 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 07:43:10
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xướng nà


Chị Hằng oyyy...

Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

ThuyAnh
Oct 08 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

 
Wạ Nà
 
Treo Cao Giá Nguyệt
 
Bởi mụ Hằng kia đẩy giá treo
Vầng non chất ngất quỉ ma trèo
Lung linh sóng mắt tim teo hẻo
Ngã ngớn lòng đa lá lắc leo
Giận Cuội cộc cằn cho gió véo
Khinh thằng thô lô để mưa vèo
Buồn tình khiến mặt trăng tròn méo
Thấy bóng trời qua lại ngóng theo
 
Đồng Lão
 

 
 
 Thám Hiểm
 
Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng tụi trước thừa cơ xẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo
 
  NhàQuê

 
 


da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 08:53:18
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri
 
 
da1uhate ui , đừng đứng đó nói nữa , giúp tiếp bé một miệng đi , bé bị ăn hiếp quá trùi rồi nà !
 

 
Hì hì, ĐL đã tuyên bố rằng chấp hết chị em phụ nữ trong nì thì Bé coi như có thêm vây cánh rồi, CauBe và VôThường đều là phe kẹp tóc đó  D bận luyện kim chỉ cho giống Đông Phương Bất Bại nên hỏng giúp bé nổi rồi
 
Hi Anh trai, đọc bài Làm Chị Nè của anh trai thiệt mắc cười. Làm em gái nhớ lại mình thuở trước cũng to gan đòi làm chị của chủ trại dê Pcongtu, ổng nhõng nhẽo đòi "chị D ẵm em đi tắm". Hey, giờ nghĩ lại còn thấy mắc cỡ ghê nơi luôn. Vậy mà ổng có tha cho em gái đâu, lâu lâu vui miệng cứ nhắc lại, thiệt tình! Anh trai có nhiều thi hữu quá rồi, em gái đi đối phó với cafe đây, hắn họa bài của anh trai độc đáo quá làm em gái phục sát đất rồi, để em gái kiếm sơ hở trong bài của hắn để "chà đạp" hắn chơi

VôThường
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 10:49:58
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Trích đoạn: VôThường

Kêu Bằng Anh Đóa

Tánh vẩn vô tư chớ bảo già (nhớ)
Từ anh dể gọi phải hông ta (ờ)
Cha cha chú chú buồn thiu thiệt(nản)
Lão lão ông ông ế chết hà (gớm)
Trong trắng như mây sao hổng nói (đó)
Ngây thơ giống bé vậy mà la (yeah)
Còn kiu bác nữa là tui giận (nhớ)
Ứ chịu chia đôi miếng thịt gà. (đói)

Đồng Lão

Đồng Lão 17 tuổi còn Bé bi nhiêu , nhớ đừng nói thách nha bạn hehehe....

Ham dzui thiệt...

Mới vưà bảy mốt vẫn chưa già?
Ông, Bác làm gì mắc cỡ ta
Thôi nhé đừng nên(...)khách sáo quá!
Không thì cứ vậy(...)tự nhiên hà
Ai mà gọi tiếng anh hông ghét
Kẻ cứ kêu bằng chú sẽ la
Bé nhớ lần sau y thế đó
Xưng hô thân mật đãi ăn gà

Sương Anh

Chết Tội Ham dzui !

hỏng chịu đâu nha ,cái "lão già" ( non )
bé nay mười tám dáng kiêu sa ( khá lớn)
"ai kia " phải gọi đây bằng chị ( đúng rồi )
chớ có lu bu, muốn hỗn à? ( ko được)
lúc trước người ta nào có biết ( ko có tội )
giờ đây hiểu rõ cấm "Kưng" la (thế nhá )
thôi thì chịu khó kêu như thiệt (cố lên )
chị chị cho xong vui cả nhà (yeah )

hihi yuri 18t lận đó , kêu bằng chị đi nà ^^


Lỡ Dại

Khai gian chi dzị khổ thân già
Bị hố phen này tội quá ta!
Gặp bé trông hiền nên tưởng bở
Đụng người chẳng kém đâu ngờ hà
Bụng làm dạ chịu anh đành nhịn
Trách phận than thân em sẽ la
Có muốn quay về nguyên tuổi cũ
Mâm cơm hối lộ một con gà

Sương Anh


hahahaha....ĐL ui....bé Yuri là bạn thân cuả SA đó, hối lộ gà đi...sẽ được yên thân

 
---------------------------------
 
Hì hì....thấy bài ở trên tui cắt cổ gà hông ? nhưng mà để ăn 1 mình sướng hơn ngu gì đem hối lộ , thiệt tình.
 
Dzui Wá !! Dzui Wá !!
 
Níu dzậy tui kiu bé bé già
Mắc cừ quá đẩu bớ ngừ ta
Chầu rày hổng muốn làm anh nữa
Sắp tới cho lên chức chị hà 
Thích wá rung đàn tưng tứng tửng
Vui nhiều trổi giọng lá là la
Từ nay lại có thim bà nhỏ
Phải đút em ăn trọn miếng gà.....hehehe
 
Đồng Lão


Khuyên...Bé nè
 
Tháng lụn năm qua Bé sẽ già
Lại xưng...Đồng Lão hệt người ta
Đừng ham chức chị oai phong đó
Cứ giữ vai em nũng nịu hà
Quà bánh thơm ngon cầm chắc hưởng 
Tội tình dại dột khỏi rầy la
Cụ Ông lụm cụm canh nồi cháo
Mình phổng nguyên mâm đủ món...gà
 
VôThường



Nhưng Vẫn Thích
 
biết trước mai sau bé sẽ già
trở thành bà cụ giống người ta
nhưng nay cứ bị kêu bằng bé
chỉ muốn làm người lớn chút hà
được "dỗ" dành em khi nó khóc
còn khi nó xấu sẽ gầy la
oai phong một chút dù cho ngốc
cũng mất gì đâu một miếng gà 
 
bé đâu ham ăn như "ai kia " đâu [sm=blow.gif]=))


Thích thì... cứ
 
Tính bé như cua thích cãi già
Bỡi chưa nếm …khổ mới…trêu ta
Bây giờ “chị cả” tha hồ… nhé
Mai mốt “bà cô” ráng chịu hà
Em nó nhổ giò sao Cụ rượt
Thằng cu tác quái đố Bà la
Không chừng tức quá đau tim chết
Miệng há tròn vo …tiếc …cục gà
 
VôThường
 


cảm ơn nhiều...
 
dẫu chị hay em cũng phải già
thích gì thì nói kệ người ta
người ta thích nhỏ ta ham lớn
có bị "đau tim" cũng chịu hà
thuở nhỏ thường hay kêu bé út
giờ lên chức chị có ai la?
nhưng thôi cảm tạ lời khuyên tốt
để nghĩ lại coi kẻo mất..gà !
 
 
 
da1uhate ui , đừng đứng đó nói nữa , giúp tiếp bé một miệng đi , bé bị ăn hiếp quá trùi rồi nà !
 

Hihiii...Bà...Chị
 
Đó đó… nghe chưa Bé chấp già
Quạu rồi…liều mạng vậy sao ta?

Chị mà làm nũng kỳ ghê há
Lão rũi đau tim… chết chắc hà
Ghẹo tí chơi thôi …đừng có …khóc
Dằn không  nỗi nữa …tự nhiên… la
Trời sinh con gái ưa …gây hấn
Chớ hét to Ông tỉnh giấc…gà
 
Tội lắm nghen Béeeeeeee….
 
VôThường
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 10:54:47 bởi VôThường >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 11:19:48
0
Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão

 
 
Tình Đồng Lão
 
 
Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

 
Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu


da1uhate

 
Họa như vầy đẹp mắt anh trai chưa? Hay muốn hơn nữa?

Chờ em họa xong bài này lâu quá , hôm nay lại làm biếng tính chuồn đi chổ khác nữa rồi ha , thôi để anh post bài này hôm qua họa dỡ dang với cô Tư , nhưng vì đói bụng đi ăn gà nên đến bây giờ mới hoàn chỉnh
 
Nhắn Cô Tư (tập hai)
 
Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 13:44:03
0
Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão

 
 
Tình Đồng Lão
 
 
Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

 
Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu


da1uhate

 
Họa như vầy đẹp mắt anh trai chưa? Hay muốn hơn nữa?

Chờ em họa xong bài này lâu quá , hôm nay lại làm biếng tính chuồn đi chổ khác nữa rồi ha , thôi để anh post bài này hôm qua họa dỡ dang với cô Tư , nhưng vì đói bụng đi ăn gà nên đến bây giờ mới hoàn chỉnh
 
Nhắn Cô Tư (tập hai)
 
Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu
 
Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..


HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu



da1uhate


Em gái có chạy đi đâu đâu, ngày nào cũng vô coi nhà dùm anh trai đó chớ, em gái chỉ đi "chà đạp" cf thôi. Anh trai cũng biết tánh em gái ưa quậy mờ, nhưng biểu quậy anh trai thì... thôi, hỏng dám nói đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 18:13:47 bởi da1uhate >

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 23:10:28
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xướng nà


Chị Hằng oyyy...

Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

ThuyAnh
Oct 08 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

 
Wạ Nà
 
Treo Cao Giá Nguyệt
 
Bởi mụ Hằng kia đẩy giá treo
Vầng non chất ngất quỉ ma trèo
Lung linh sóng mắt tim teo hẻo
Ngã ngớn lòng đa lá lắc leo
Giận Cuội cộc cằn cho gió véo
Khinh thằng thô lô để mưa vèo
Buồn tình khiến mặt trăng tròn méo
Thấy bóng trời qua lại ngóng theo
 
Đồng Lão
 

 
Họa: Treo giá Nguyệt
 
Mười sáu trăng tròn để giá...treo
Đố ai dám vớ đố ai trèo
Hai mươi chớp mắt trôi veo véo

Băm bốn ngồi băm chẳng kẻ leo
Tối tối buồn buồn tim héo héo

Đêm đêm tủi tủi lá vèo vèo
Muốn chồng chạy ngược chạy xuôi...réo!
Thôi thế thời thôi... Thiếp thẻo theo !!! hihihi
 
Phục Linh

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 23:14:07
0

Trích đoạn: CauBe

Thấy ĐL hay xướng wạ dí CQ , ThuyAnh mang wa nà


Làm thịt đi nà

Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi

ThuyAnh

Oct 07 2007
_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

Đá Điếc Chi

Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Vặc lông cắt tiết chứ chờ gì
Cục ta cục tát thua người nhạo
Cà gật cà gù chạy chúng khi
Đánh cổ lên mâm loài hữu ích
Bung chuồn khỏi cửa giống vô nghì
Khi già hóa dịch thành cù rụ
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi

Đồng Lão

Họa với Cổ Mộ Nhất Em ở đây thôi chứ đừng đem qua bển , vì đề tài nhạy cảm

Ghiền...Gà

Đếm kỹ gia tài chẳng có chi
Nuôi con gà trống...quý như gì !
Vàng ươm bộ cánh o từng chập
Sặc sỡ mái đầu chãi suốt khi
Phải vận xông pha tiền ngập túi
Hết thời ngã gục xác thay nghì
Có đâu đợi đến hồi run cẳng
Thấy giặc chạy dài... đá nỗi chi?

VôThường

Thịt cho rồi...

Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi

ThuyAnh
Oct 08 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

 
Đi đá gà thua độ rồi đâm giận con Gà , Cậu Bé này thiệt là hư quá. Hôm wa lúc đang đói bụng nghe nói có cháo gà rồi giò cháo quảy , cho nên cầm lòng không đậu mới xúi Cậu Bé giết gà , Ăn no rồi bây giờ hối hận muốn chết đây nè. Lổi ở cái tánh tham ăn của Đồng Lão , thôi thì bây giờ họa lại bài khác xin lổi con Gà hen.
 
Có Lổi Chi
 
Thất trận sa trường có lổi chi
Binh gia thắng bại tội tình gì
Sa chân gảy cựa xui đôi lúc
Lỡ bước u đầu họa lắm khi
Chớ giận súc sanh không dỏng mảnh
Đừng hờn cầm thú thiếu nhân nghì
Ăn trên ngồi trốc nên thông cảm
Thất trận sa trường có lổi chi
 
Đồng Lão


 Thầy Gà Nòi Bàn
 
Ô kê tốt lắm chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm cáp độ vầy cầm chắc
Vững chí so đo thãy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ín
Ô kê tốt lắm chớ lo chi
 
  NhàQuê


Thiệt lòng muh nóai
 
Gà ơi..
 
Gà ơi chớ giận chị làm chi
Khoác lác cho dzui cứ biết gì
Tội nghiệt là do lòng tức tối
Oan tình cũng tại ý khinh khi
Loài người lắm kẻ vùi nhân nghĩa
Thú vật nhiều con tỏ hiếu nghì
Ghét bọn vùa tiền trên nỗi khổ
Gà ơi chớ giận chị làm chi

 
Tội tình chi
 
Làm gà nào có tội tình chi
Mấy phút tìm vui ích lợi gì
Một chén cơm thừa vinh há nhục
Đôi đồng bạc thãi trọng hay khi
Nụ cười đánh đổi trò vô nghĩa
Điệu nhạc trau trua thú bất nghì
Thắng bại sao đành xem máu đổ
Làm gà nào có tội tình chi

 
ThuyAnh
Oct 08 2007

 
 
Họa: Vịnh bầy gà
 
Một mẹ chung bầy hỏi cớ chi
Ngày đêm cắn xé chẳng ra gì
Mồi ngon lựa miếng đòn thâm đá
Chỗ tốt ghìm nhau chết có khi
Bả lợi khéo che phường mắt tục
Công danh dễ khiến kẻ vô nghì
Việc đời đã thấy thêm ngao ngán
Huynh đệ tương tàn chẳng thiếu chi!

 
Phục Linh

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 23:14:12
0



Kêu Bằng Anh Đóa

Tánh vẩn vô tư chớ bảo già (nhớ)
Từ anh dể gọi phải hông ta (ờ)
Cha cha chú chú buồn thiu thiệt(nản)
Lão lão ông ông ế chết hà (gớm)
Trong trắng như mây sao hổng nói (đó)
Ngây thơ giống bé vậy mà la (yeah)
Còn kiu bác nữa là tui giận (nhớ)
Ứ chịu chia đôi miếng thịt gà. (đói)

Đồng Lão

Đồng Lão 17 tuổi còn Bé bi nhiêu , nhớ đừng nói thách nha bạn hehehe....

Ham dzui thiệt...

Mới vưà bảy mốt vẫn chưa già?
Ông, Bác làm gì mắc cỡ ta
Thôi nhé đừng nên(...)khách sáo quá!
Không thì cứ vậy(...)tự nhiên hà
Ai mà gọi tiếng anh hông ghét
Kẻ cứ kêu bằng chú sẽ la
Bé nhớ lần sau y thế đó
Xưng hô thân mật đãi ăn gà

Sương Anh

Chết Tội Ham dzui !

hỏng chịu đâu nha ,cái "lão già" ( non )
bé nay mười tám dáng kiêu sa ( khá lớn)
"ai kia " phải gọi đây bằng chị ( đúng rồi )
chớ có lu bu, muốn hỗn à? ( ko được)
lúc trước người ta nào có biết ( ko có tội )
giờ đây hiểu rõ cấm "Kưng" la (thế nhá )
thôi thì chịu khó kêu như thiệt (cố lên )
chị chị cho xong vui cả nhà (yeah )

hihi yuri 18t lận đó , kêu bằng chị đi nà ^^


Lỡ Dại

Khai gian chi dzị khổ thân già
Bị hố phen này tội quá ta!
Gặp bé trông hiền nên tưởng bở
Đụng người chẳng kém đâu ngờ hà
Bụng làm dạ chịu anh đành nhịn
Trách phận than thân em sẽ la
Có muốn quay về nguyên tuổi cũ
Mâm cơm hối lộ một con gà

Sương Anh


hahahaha....ĐL ui....bé Yuri là bạn thân cuả SA đó, hối lộ gà đi...sẽ được yên thân

 
---------------------------------
 
Hì hì....thấy bài ở trên tui cắt cổ gà hông ? nhưng mà để ăn 1 mình sướng hơn ngu gì đem hối lộ , thiệt tình.
 
Dzui Wá !! Dzui Wá !!
 
Níu dzậy tui kiu bé bé già
Mắc cừ quá đẩu bớ ngừ ta
Chầu rày hổng muốn làm anh nữa
Sắp tới cho lên chức chị hà 
Thích wá rung đàn tưng tứng tửng
Vui nhiều trổi giọng lá là la
Từ nay lại có thim bà nhỏ
Phải đút em ăn trọn miếng gà.....hehehe
 
Đồng Lão


Khuyên...Bé nè
 
Tháng lụn năm qua Bé sẽ già
Lại xưng...Đồng Lão hệt người ta
Đừng ham chức chị oai phong đó
Cứ giữ vai em nũng nịu hà
Quà bánh thơm ngon cầm chắc hưởng 
Tội tình dại dột khỏi rầy la
Cụ Ông lụm cụm canh nồi cháo
Mình phổng nguyên mâm đủ món...gà
 
VôThường



Nhưng Vẫn Thích
 
biết trước mai sau bé sẽ già
trở thành bà cụ giống người ta
nhưng nay cứ bị kêu bằng bé
chỉ muốn làm người lớn chút hà
được "dỗ" dành em khi nó khóc
còn khi nó xấu sẽ gầy la
oai phong một chút dù cho ngốc
cũng mất gì đâu một miếng gà 
 
bé đâu ham ăn như "ai kia " đâu [sm=blow.gif]=))


Thích thì... cứ
 
Tính bé như cua thích cãi già
Bỡi chưa nếm …khổ mới…trêu ta
Bây giờ “chị cả” tha hồ… nhé
Mai mốt “bà cô” ráng chịu hà
Em nó nhổ giò sao Cụ rượt
Thằng cu tác quái đố Bà la
Không chừng tức quá đau tim chết
Miệng há tròn vo …tiếc …cục gà
 
VôThường
 


cảm ơn nhiều...
 
dẫu chị hay em cũng phải già
thích gì thì nói kệ người ta
người ta thích nhỏ ta ham lớn
có bị "đau tim" cũng chịu hà
thuở nhỏ thường hay kêu bé út
giờ lên chức chị có ai la?
nhưng thôi cảm tạ lời khuyên tốt
để nghĩ lại coi kẻo mất..gà !
 
 
 
da1uhate ui , đừng đứng đó nói nữa , giúp tiếp bé một miệng đi , bé bị ăn hiếp quá trùi rồi nà !
 


Mốt 
 
Nhuộm lẹ mau lên kẻo thấy già
Highlight vấn bím giống phe ta
Hơi thưa nhớ cấy thêm kha khá
Chậm mọc nên đi chỉnh sửa hà
Kéo níu xuân xanh ai hổng khoái
Hoàn đồng cải lão mặc người la
Vài ngày gội chải chuyên viên giúp
Kép nhí lơ mơ mắt quáng gà
 
  NhàQuê
 

 
 
Già Vẫn Còn Ham

Biết khổ nhưng ham chẳng thấy già
Ra đường cũng bảnh tướng anh ta
Khoan thai ẻo lả ai không khoái?
Lẹ cẳng gồng gân bước hụt hà
Chỏi gậy khôn theo thôi chịu phép
Dùng xe bả biết bị rầy la
Rằng ông lắm tuổi chưa nên nết
Bắt chước làm chi tánh chú gà

 
Trúc Giang Tử

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 09.10.2007 23:19:15
0



Xướng nà


Chị Hằng oyyy...

Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

ThuyAnh
Oct 08 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

 
Wạ Nà
 
Treo Cao Giá Nguyệt
 
Bởi mụ Hằng kia đẩy giá treo
Vầng non chất ngất quỉ ma trèo
Lung linh sóng mắt tim teo hẻo
Ngã ngớn lòng đa lá lắc leo
Giận Cuội cộc cằn cho gió véo
Khinh thằng thô lô để mưa vèo
Buồn tình khiến mặt trăng tròn méo
Thấy bóng trời qua lại ngóng theo
 
Đồng Lão
 

  Thám Hiểm
 
Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ xẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo
 
  NhàQuê



 
 
Cảm Nghĩ Lúc Ngắm Trăng

Từng không lững lững giỏi người treo
Để chổ cao cao mấy kẻ trèo
Một mảnh Cung Hằng trông vắt vẻo
Đôi hòn Phụ Tử ngó cheo leo
Trăng già vạn tuổi nhìn chưa héo
Chúng hạ trăm năm đã muốn vèo
Giữa chốn trần ai ai có khéo
Thanh nhàn cuối kiếp kíp mà theo

 
Trúc Giang Tử 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 10.10.2007 04:28:41
0


Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão

 
 
Tình Đồng Lão
 
 
Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

 
Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu


da1uhate

 
Họa như vầy đẹp mắt anh trai chưa? Hay muốn hơn nữa?

Chờ em họa xong bài này lâu quá , hôm nay lại làm biếng tính chuồn đi chổ khác nữa rồi ha , thôi để anh post bài này hôm qua họa dỡ dang với cô Tư , nhưng vì đói bụng đi ăn gà nên đến bây giờ mới hoàn chỉnh
 
Nhắn Cô Tư (tập hai)
 
Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu
 
Đồng Lão


Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


Hahahaha...
Anh Tư vỡ mộng...bùn thiu
Cô Tư thích chí cười nhìu...đã ghê! [sm=cooll.gif]



da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 10.10.2007 18:34:01
0
Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão

 
 
Tình Đồng Lão
 
 
Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

 
Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu


da1uhate 

  

Nhắn Cô Tư (tập hai)
 
Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu
 
Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..


HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu



da1uhate



Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


 
Tiếp Chị Dâu
 
Vắng chủ tui xin bắc ghế hầu
Pha trà sắp bánh đãi nàng dâu
Tâm Châu lá biếc hương hòa khói
Phú Sĩ da trơn tuyết phủ đầu
Vạn lý thành duyên đâu dễ kiếm
Trăm năm kết phận chỉ ưa cầu
Sương Anh xúng xính bên Đồng Lão
Chúc tới sang năm sẽ có bầu
 
da1uhate
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 18:37:47 bởi da1uhate >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 10.10.2007 19:49:08
0
Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão


Tình Đồng Lão


Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu

da1uhate



Nhắn Cô Tư (tập hai)

Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu

Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..

HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu


da1uhate



Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


Tiếp Chị Dâu

Vắng chủ tui xin bắc ghế hầu
Pha trà sắp bánh đãi nàng dâu
Tâm Châu lá biếc hương hòa khói
Phú Sĩ da trơn tuyết phủ đầu
Vạn lý thành duyên đâu dễ kiếm
Trăm năm kết phận chỉ ưa cầu
Sương Anh xúng xính bên Đồng Lão
Chúc tới sang năm sẽ có bầu

da1uhate

 
Úy trời !!! mới sáng sớm vô đọc bài thơ của nhỏ em gái liền thấy choáng váng chới với , trong lòng phơi phới lập tức họa liền chớ để lâu nó nguội.
Em làm cho cô Tư mắc cỡ rồi kìa , nhưng mà phải nói câu cuối nghe hay thiệt  , (giỡn chút chơi cô giáo đừng giận hen)
 
Chẳng Cưỡng Cầu
 
Vừa nghe ngõ ý muốn sang hầu
Dẫu tận Paris cũng rước dâu
Cứ sợ em chờ mòn mỏi mắt
Rồi lo chúng dắt đớn đau đầu
Đành rằng lỡ mến nên năn nỉ
Hổng chịu dầu thương chẳng cưỡng cầu
Khổ nổi bây giờ yêu thiệt lậm
Làm thơ cũng mộng húp canh bầu
 
Đồng Lão 
 
Hahahaha...
Anh Tư vỡ mộng...bùn thiu
Cô Tư thích chí cười nhìu...đã ghê! [sm=cooll.gif]


Ừ cười vui nhé hiền thê
Đợi anh qua đón dẩn về làm dâu
Paris nào có xa đâu
Chỉ bay mấy tiếng bên nhau liền hà.....hehehe
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 10.10.2007 23:25:18
0
Vui quá !!!
sợ chậm trễ Minh Đông xin được chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thơ tứ dầy nhà....bầu canh húp cho mệt nghỉ...Hai nhà nằm trong khuôn viên Thư Quán mà bảo xa thì quả là...."hữu tình".....rước dâu đi....Tặng bó hoa này nha :
Tặng Hoa

Cứ nói rằng xa… thật chẳng xa
Nhà bên sát vách… rõ gần nhà
Kề nhau bảo lạ_ nào đâu lạ!
Xáp lại đòi qua_có phải qua?
Trào phúng thêm dâu, lân trúng pháo    
Ba-ri được chủ, chú bi-ra            
Sương Anh Đồng Lão vui vui nhá
Kính chúc tân hôn một lẵng hoa

Minh Đông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 00:13:18 bởi Minh Đông >

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 10.10.2007 23:41:15
0

Vui quá !!!
sợ chậm trễ Minh Đông xin được chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thơ tứ dầy nhà....bầu canh húp cho mệt nghỉ...Hai nhà nằm trong khuôn viên Thư Quán mà bảo xa thì quả là...."hữu tình".....rước dâu đi....Tặng bó hoa này nha :
Tặng Hoa

Cứ nói rằng xa… thật chẳng xa
Nhà bên sát vách… rõ gần nhà
Kề nhau bảo lạ_ nào đâu lạ!
Xáp lại đòi qua_có phải qua?
Trào phúng thêm dâu, lân trúng pháo
Ba-ri có chủ, chú bi-ra
Sương Anh Đồng Lão vui vui nhá
Kính chúc tân hôn một lẵng hoa

Minh Đông

Trích đoạn: Đồng Lão

Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão


Tình Đồng Lão


Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu

da1uhate



Nhắn Cô Tư (tập hai)

Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu

Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..

HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu


da1uhate



Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


Tiếp Chị Dâu

Vắng chủ tui xin bắc ghế hầu
Pha trà sắp bánh đãi nàng dâu
Tâm Châu lá biếc hương hòa khói
Phú Sĩ da trơn tuyết phủ đầu
Vạn lý thành duyên đâu dễ kiếm
Trăm năm kết phận chỉ ưa cầu
Sương Anh xúng xính bên Đồng Lão
Chúc tới sang năm sẽ có bầu

da1uhate

 
Úy trời !!! mới sáng sớm vô đọc bài thơ của nhỏ em gái liền thấy choáng váng chới với , trong lòng phơi phới lập tức họa liền chớ để lâu nó nguội.
Em làm cho cô Tư mắc cỡ rồi kìa , nhưng mà phải nói câu cuối nghe hay thiệt  , (giỡn chút chơi cô giáo đừng giận hen)
 
Chẳng Cưỡng Cầu
 
Vừa nghe ngõ ý muốn sang hầu
Dẫu tận Paris cũng rước dâu
Cứ sợ em chờ mòn mỏi mắt
Rồi lo chúng dắt đớn đau đầu
Đành rằng lỡ mến nên năn nỉ
Hổng chịu dầu thương chẳng cưỡng cầu
Khổ nổi bây giờ yêu thiệt lậm
Làm thơ cũng mộng húp canh bầu
 
Đồng Lão 
 
Hahahaha...
Anh Tư vỡ mộng...bùn thiu
Cô Tư thích chí cười nhìu...đã ghê! [sm=cooll.gif]


Ừ cười vui nhé hiền thê
Đợi anh qua đón dẩn về làm dâu
Paris nào có xa đâu
Chỉ bay mấy tiếng bên nhau liền hà.....hehehe
 



Vui quá !!!
sợ chậm trễ Minh Đông xin được chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thơ tứ dầy nhà....bầu canh húp cho mệt nghỉ...Hai nhà nằm trong khuôn viên Thư Quán mà bảo xa thì quả là...."hữu tình".....rước dâu đi....Tặng bó hoa này nha :


Tặng Hoa

Cứ nói rằng xa… thật chẳng xa
Nhà bên sát vách… rõ gần nhà
Kề nhau bảo lạ_ nào đâu lạ!
Xáp lại đòi qua_có phải qua?
Trào phúng thêm dâu, lân trúng pháo
Ba-ri có chủ, chú bi-ra
Sương Anh Đồng Lão vui vui nhá
Kính chúc tân hôn một lẵng hoa

Minh Đông



 
Sáng nay Phục Linh tui nhận được lá thư của bác hàng xóm nhờ chuyển cho thi huynh Đồng Lão, xin đăng cho bà con tường.
 
Gửi Đồng Lão Phu Quân
 
Nghe tin Đồng Lão có nàng hầu
Trời đất thanh bình hóa biển dâu
Thuở trước anh thề yêu chỉ một
Rằng em duy nhất mối tình đầu
Được chim bẻ ná...đan lồng nhốt!...(ôi cha chả!)
Quất ngựa truy phong, rút ván cầu! (giận thay)
Kéo bén mài xong chèn dưới gối
Bà đây cắt cắt!... hết ăn bầu !!!....
 
Đồng Lão Bà Bà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 23:58:59 bởi Phuc Linh >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 08:10:57
0
Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão


Tình Đồng Lão


Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu

da1uhate



Nhắn Cô Tư (tập hai)

Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu

Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..

HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu


da1uhate



Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


Tiếp Chị Dâu

Vắng chủ tui xin bắc ghế hầu
Pha trà sắp bánh đãi nàng dâu
Tâm Châu lá biếc hương hòa khói
Phú Sĩ da trơn tuyết phủ đầu
Vạn lý thành duyên đâu dễ kiếm
Trăm năm kết phận chỉ ưa cầu
Sương Anh xúng xính bên Đồng Lão
Chúc tới sang năm sẽ có bầu

da1uhate

Úy trời !!! mới sáng sớm vô đọc bài thơ của nhỏ em gái liền thấy choáng váng chới với , trong lòng phơi phới lập tức họa liền chớ để lâu nó nguội.
Em làm cho cô Tư mắc cỡ rồi kìa , nhưng mà phải nói câu cuối nghe hay thiệt , (giỡn chút chơi cô giáo đừng giận hen)

Chẳng Cưỡng Cầu

Vừa nghe ngõ ý muốn sang hầu
Dẫu tận Paris cũng rước dâu
Cứ sợ em chờ mòn mỏi mắt
Rồi lo chúng dắt đớn đau đầu
Đành rằng lỡ mến nên năn nỉ
Hổng chịu dầu thương chẳng cưỡng cầu
Khổ nổi bây giờ yêu thiệt lậm
Làm thơ cũng mộng húp canh bầu

Đồng Lão

Hahahaha...
Anh Tư vỡ mộng...bùn thiu
Cô Tư thích chí cười nhìu...đã ghê!

Ừ cười vui nhé hiền thê
Đợi anh qua đón dẩn về làm dâu
Paris nào có xa đâu
Chỉ bay mấy tiếng bên nhau liền hà.....hehehe


Sáng nay Phục Linh tui nhận được lá thư của bác hàng xóm nhờ chuyển cho thi huynh Đồng Lão, xin đăng cho bà con tường.

Gửi Đồng Lão Phu Quân

Nghe tin Đồng Lão có nàng hầu
Trời đất thanh bình hóa biển dâu
Thuở trước anh thề yêu chỉ một
Rằng em duy nhất mối tình đầu
Được chim bẻ ná...đan lồng nhốt!...(ôi cha chả!)
Quất ngựa truy phong, rút ván cầu! (giận thay)
Kéo bén mài xong chèn dưới gối
Bà đây cắt cắt!... hết ăn bầu !!!....

Đồng Lão Bà Bà

 
An Phận Thủ Thường
 
Đồng tui số khổ chẳng ai hầu
Kiếm mãi không ra một mụn dâu
Mấy vụ thề nguyền lo mẻ trán
Ba trò hứa hẹn sợ u đầu
Chim đà gảy cánh nằm song sắt
Gỗ đã ăn đinh vịn cọc cầu
Rượu cạn bình khô mơ mộng tý
Lâu lâu ớn bí mới thèm bầu...chớ bộ
 
Đồng Lão
 
Mèn ơi !! mới vừa nhận lẳng hoa nhiều màu của Minh Đông , chưa biết đường nào cám ơn lại bị ông Phục Linh phóng ra 1 đạo bùa , làm tui bị nghẹn ngang hông hà , chơi gì kì vậy cha ? thiệt là không nghĩ tình đồng đạo chút nào hết , Đáng giận mà
Bây giờ thì làm cho cô Tư dể thương chạy mất tiêu luôn rồi
Bớ cô Tư wơi !!!hành tẩu giang hồ bấy lâu , Khi bước vào làng thơ bị ghẹo có 1 chút mà mắc cỡ rồi à? Đây là những chuyện thường ngày ở huyện vui chơi thôi mà , riết sẽ quen. Hảy dũng cảm ra đòn phản công cho chúng không còn manh giáp cho biết tay nữ trung hào kiệt hen , hồi xưa nhỏ DA1 cũng mít ướt lắm , nhưng mà bây giờ thì coi kìa ngon lành quá chừng luôn. Biết đi ghẹo người ta nữa đó , thấy hông ?
Đồng Lão sẽ ủng hộ cô Tư về mặt tinh thần hehehe....
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 09:01:26
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão


Tình Đồng Lão


Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu

da1uhate



Nhắn Cô Tư (tập hai)

Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu

Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..

HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu


da1uhate



Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


Tiếp Chị Dâu

Vắng chủ tui xin bắc ghế hầu
Pha trà sắp bánh đãi nàng dâu
Tâm Châu lá biếc hương hòa khói
Phú Sĩ da trơn tuyết phủ đầu
Vạn lý thành duyên đâu dễ kiếm
Trăm năm kết phận chỉ ưa cầu
Sương Anh xúng xính bên Đồng Lão
Chúc tới sang năm sẽ có bầu

da1uhate

Úy trời !!! mới sáng sớm vô đọc bài thơ của nhỏ em gái liền thấy choáng váng chới với , trong lòng phơi phới lập tức họa liền chớ để lâu nó nguội.
Em làm cho cô Tư mắc cỡ rồi kìa , nhưng mà phải nói câu cuối nghe hay thiệt , (giỡn chút chơi cô giáo đừng giận hen)

Chẳng Cưỡng Cầu

Vừa nghe ngõ ý muốn sang hầu
Dẫu tận Paris cũng rước dâu
Cứ sợ em chờ mòn mỏi mắt
Rồi lo chúng dắt đớn đau đầu
Đành rằng lỡ mến nên năn nỉ
Hổng chịu dầu thương chẳng cưỡng cầu
Khổ nổi bây giờ yêu thiệt lậm
Làm thơ cũng mộng húp canh bầu

Đồng Lão

Hahahaha...
Anh Tư vỡ mộng...bùn thiu
Cô Tư thích chí cười nhìu...đã ghê!

Ừ cười vui nhé hiền thê
Đợi anh qua đón dẩn về làm dâu
Paris nào có xa đâu
Chỉ bay mấy tiếng bên nhau liền hà.....hehehe


Sáng nay Phục Linh tui nhận được lá thư của bác hàng xóm nhờ chuyển cho thi huynh Đồng Lão, xin đăng cho bà con tường.

Gửi Đồng Lão Phu Quân

Nghe tin Đồng Lão có nàng hầu
Trời đất thanh bình hóa biển dâu
Thuở trước anh thề yêu chỉ một
Rằng em duy nhất mối tình đầu
Được chim bẻ ná...đan lồng nhốt!...(ôi cha chả!)
Quất ngựa truy phong, rút ván cầu! (giận thay)
Kéo bén mài xong chèn dưới gối
Bà đây cắt cắt!... hết ăn bầu !!!....

Đồng Lão Bà Bà

 
An Phận Thủ Thường
 
Đồng tui số khổ chẳng ai hầu
Kiếm mãi không ra một mụn dâu
Mấy vụ thề nguyền lo mẻ trán
Ba trò hứa hẹn sợ u đầu
Chim đà gảy cánh nằm song sắt
Gỗ đã ăn đinh vịn cọc cầu
Rượu cạn bình khô mơ mộng tý
Lâu lâu ớn bí mới thèm bầu...chớ bộ
 
Đồng Lão
 
Mèn ơi !! mới vừa nhận lẳng hoa nhiều màu của Minh Đông , chưa biết đường nào cám ơn lại bị ông Phục Linh phóng ra 1 đạo bùa , làm tui bị nghẹn ngang hông hà , chơi gì kì vậy cha ? thiệt là không nghĩ tình đồng đạo chút nào hết , Đáng giận mà
Bây giờ thì làm cho cô Tư dể thương chạy mất tiêu luôn rồi
Bớ cô Tư wơi !!!hành tẩu giang hồ bấy lâu , Khi bước vào làng thơ bị ghẹo có 1 chút mà mắc cỡ rồi à? Đây là những chuyện thường ngày ở huyện vui chơi thôi mà , riết sẽ quen. Hảy dũng cảm ra đòn phản công cho chúng không còn manh giáp cho biết tay nữ trung hào kiệt hen , hồi xưa nhỏ DA1 cũng mít ướt lắm , nhưng mà bây giờ thì coi kìa ngon lành quá chừng luôn. Biết đi ghẹo người ta nữa đó , thấy hông ?
Đồng Lão sẽ ủng hộ cô Tư về mặt tinh thần hehehe....

 
 
Vào đây nghe nói chuyện cau trầu
Nhà trai sính lễ rước cô dâu
Cặp trà, chai rượu thêm mâm quả
Có chú heo quay, mặt quá ngầu 
Cô dâu xinh xắn, đầm ba lớp
Chú rể dài khăn áo vấn đầu
(ý lộn: Chú rể nhà ta khăn vấn đầu )
Nhà trên rộn ràng bao câu chúc
Sân dưới  kêu la  tiếng...vịt bầu
 
NPN

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 13:39:08
0
Vui quá !!!
sợ chậm trễ Minh Đông xin được chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thơ tứ dầy nhà....bầu canh húp cho mệt nghỉ...Hai nhà nằm trong khuôn viên Thư Quán mà bảo xa thì quả là...."hữu tình".....rước dâu đi....Tặng bó hoa này nha :

Tặng Hoa

Cứ nói rằng xa… thật chẳng xa
Nhà bên sát vách… rõ gần nhà
Kề nhau bảo lạ_ nào đâu lạ!
Xáp lại đòi qua_có phải qua?
Trào phúng thêm dâu, lân trúng pháo    
Ba-ri được chủ, chú bi-ra            
Sương Anh Đồng Lão vui vui nhá
Kính chúc tân hôn một lẵng hoa

Minh Đông



 
Mời ăn cưới
 
Trong này đám cưới chớ đâu xa
Mời chị mời anh ghé lại nhà
Rượu thịt ê hề chờ khách tới
Xe dù rực rỡ ngóng dâu qua
Tưng bừng pháo nổ tưng bừng đón
Tíu tít câu chào tíu tít ra
Kính rước thân bằng cùng quyến thuộc
Rình coi khứa lão động phòng hoa
 
da1uhate
 
 
D xin họa cùng thi huynh Minh Đông nhen, D chưa có "nội công" để họa hoàn chỉnh nên chỉ xin họa vần thôi nha
 
Anh trai sao nói xấu em gái vậy hử ? Em gái mít ướt hồi nào? Từ hồi nhập net tới giờ em gái luôn kiên cường tiết liệt, hỏng sợ ai vậy mà dám nói em gái mít ướt. Xì!   Thử đứa nào cà chớn với em gái coi, em gái hốt xác luôn cho anh trai biết, hehe...

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 14:09:53
0
Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão


Tình Đồng Lão


Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu

da1uhate



Nhắn Cô Tư (tập hai)

Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu

Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..

HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu


da1uhate



Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


Tiếp Chị Dâu

Vắng chủ tui xin bắc ghế hầu
Pha trà sắp bánh đãi nàng dâu
Tâm Châu lá biếc hương hòa khói
Phú Sĩ da trơn tuyết phủ đầu
Vạn lý thành duyên đâu dễ kiếm
Trăm năm kết phận chỉ ưa cầu
Sương Anh xúng xính bên Đồng Lão
Chúc tới sang năm sẽ có bầu

da1uhate

Úy trời !!! mới sáng sớm vô đọc bài thơ của nhỏ em gái liền thấy choáng váng chới với , trong lòng phơi phới lập tức họa liền chớ để lâu nó nguội.
Em làm cho cô Tư mắc cỡ rồi kìa , nhưng mà phải nói câu cuối nghe hay thiệt , (giỡn chút chơi cô giáo đừng giận hen)

Chẳng Cưỡng Cầu

Vừa nghe ngõ ý muốn sang hầu
Dẫu tận Paris cũng rước dâu
Cứ sợ em chờ mòn mỏi mắt
Rồi lo chúng dắt đớn đau đầu
Đành rằng lỡ mến nên năn nỉ
Hổng chịu dầu thương chẳng cưỡng cầu
Khổ nổi bây giờ yêu thiệt lậm
Làm thơ cũng mộng húp canh bầu

Đồng Lão

Hahahaha...
Anh Tư vỡ mộng...bùn thiu
Cô Tư thích chí cười nhìu...đã ghê!

Ừ cười vui nhé hiền thê
Đợi anh qua đón dẩn về làm dâu
Paris nào có xa đâu
Chỉ bay mấy tiếng bên nhau liền hà.....hehehe


Sáng nay Phục Linh tui nhận được lá thư của bác hàng xóm nhờ chuyển cho thi huynh Đồng Lão, xin đăng cho bà con tường.

Gửi Đồng Lão Phu Quân

Nghe tin Đồng Lão có nàng hầu
Trời đất thanh bình hóa biển dâu
Thuở trước anh thề yêu chỉ một
Rằng em duy nhất mối tình đầu
Được chim bẻ ná...đan lồng nhốt!...(ôi cha chả!)
Quất ngựa truy phong, rút ván cầu! (giận thay)
Kéo bén mài xong chèn dưới gối
Bà đây cắt cắt!... hết ăn bầu !!!....

Đồng Lão Bà Bà

 
An Phận Thủ Thường
 
Đồng tui số khổ chẳng ai hầu
Kiếm mãi không ra một mụn dâu
Mấy vụ thề nguyền lo mẻ trán
Ba trò hứa hẹn sợ u đầu
Chim đà gảy cánh nằm song sắt
Gỗ đã ăn đinh vịn cọc cầu
Rượu cạn bình khô mơ mộng tý
Lâu lâu ớn bí mới thèm bầu...chớ bộ
 
Đồng Lão
 
Mèn ơi !! mới vừa nhận lẳng hoa nhiều màu của Minh Đông , chưa biết đường nào cám ơn lại bị ông Phục Linh phóng ra 1 đạo bùa , làm tui bị nghẹn ngang hông hà , chơi gì kì vậy cha ? thiệt là không nghĩ tình đồng đạo chút nào hết , Đáng giận mà
Bây giờ thì làm cho cô Tư dể thương chạy mất tiêu luôn rồi
Bớ cô Tư wơi !!!hành tẩu giang hồ bấy lâu , Khi bước vào làng thơ bị ghẹo có 1 chút mà mắc cỡ rồi à? Đây là những chuyện thường ngày ở huyện vui chơi thôi mà , riết sẽ quen. Hảy dũng cảm ra đòn phản công cho chúng không còn manh giáp cho biết tay nữ trung hào kiệt hen , hồi xưa nhỏ DA1 cũng mít ướt lắm , nhưng mà bây giờ thì coi kìa ngon lành quá chừng luôn. Biết đi ghẹo người ta nữa đó , thấy hông ?
Đồng Lão sẽ ủng hộ cô Tư về mặt tinh thần hehehe....



Vào đây nghe nói chuyện cau trầu
Nhà trai sính lễ rước cô dâu
Cặp trà, chai rượu thêm mâm quả
Có chú heo quay, mặt quá ngầu 
Cô dâu xinh xắn, đầm ba lớp
Chú rể dài khăn áo vấn đầu
(ý lộn: Chú rể nhà ta khăn vấn đầu )
Nhà trên rộn ràng bao câu chúc
Sân dưới  kêu la  tiếng...vịt bầu
 
NPN


Nói Với DA : DA ui...cùng phe tóc dài mà hổng chịu kíu SA gì hết, còn gây thêm phiền não cho mí anh nưã, làm đêm hổng ăn ngày hổng ngủ, tối ngày mơ mơ tưởng bị ấm đầu không hà...nghe ĐL nói dị là trước DA cũng nhu SA sao mừ bi giờ...NGẦU thế hổng biết, dị SA theo DA lun, hổng có thèm sợ nưã đâu

Khổ Quá [sm=doh.gif]

DA nha... chớ tính chuyện cung hầu
Bánh trái tiệc tùng đặng đón dâu
Cách trở muôn trùng mù tính ý
Xa xôi vạn dặm khó tâm đầu
Anh trai rạo rực hồi xuân mộng...
Em gái khơi lòng dậy ý cầu...
Khổ quá ai ơi đừng tưởng tượng
Paris có kiếm hổng ra bầu

 
Sương Anh
 
Nói Với Mí Anh
 
 
Một lúc làm sao có thể hầu
Chưa gì tính chuyện rước cô dâu
Nhìn eo thiếu nữ thèm ăn mỡ
Thấy mặt phu nhân ngán gặm đầu
Thuở trước hiên ngang mà vụng chả
Thời nay lén lút liệu qua cầu
Anh ơi tham đó bỏ đăng...giết!
Cứ đến...em cưng...thái giống bầu  hihihihi...

 
Sương Anh

Anh Tư ui....Cô Tư hổng có trốn đâu, tại mí ngừ ỷ đông ân híp...con nít, hổng công bằng , nhưng giò nghĩ lại....chấp hết....bi nhiu cũng....diệt, máu con cháu bà Trung, bà Triệu nổi lên rồi nè... SA kỳ quyết...tử chiến 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 22:35:03 bởi SuongAnh >

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 22:12:07
0

Trích đoạn: SuongAnh


Nói Với DA : DA ui...cùng phe tóc dài mà hổng chịu kíu SA gì hết, còn gây thêm phiền não cho mí anh nưã, làm đêm hổng ăn ngày hổng ngủ, tối ngày mơ mơ tưởng bị ấm đầu không hà...nghe ĐL nói dị là trước DA cũng nhu SA sao mừ bi giờ...NGẦU thế hổng biết, dị SA theo DA lun, hổng có thèm sợ nưã đâu


 
Ai nói D cũng nhu SA? Lầm to à nhen, chủ trại dê Pcongtu nổi tiếng khắp thiên hạ mà còn bị D dí chạy lòng dzòng thì D còn ngán ai? Hông nên nghe anh trai D nói bậy, ổng chỉ rắp tâm nhấn chìm oai danh của em gái ổng thôi.
 
Còn chuyện D tiếp chị dâu dùm anh trai cũng đâu có gì lạ, em gái phải lo cho anh trai là điều tất nhiên  Khi nào SA bị đám kun chai khác ăn hiếp thì D sẽ phụ SA một tay lìn

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 22:33:43
0

Trích đoạn: da1uhate

Vui quá !!!
sợ chậm trễ Minh Đông xin được chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thơ tứ dầy nhà....bầu canh húp cho mệt nghỉ...Hai nhà nằm trong khuôn viên Thư Quán mà bảo xa thì quả là...."hữu tình".....rước dâu đi....Tặng bó hoa này nha :

Tặng Hoa

Cứ nói rằng xa… thật chẳng xa
Nhà bên sát vách… rõ gần nhà
Kề nhau bảo lạ_ nào đâu lạ!
Xáp lại đòi qua_có phải qua?
Trào phúng thêm dâu, lân trúng pháo    
Ba-ri được chủ, chú bi-ra            
Sương Anh Đồng Lão vui vui nhá
Kính chúc tân hôn một lẵng hoa

Minh Đông




Mời ăn cưới
 
Trong này đám cưới chớ đâu xa
Mời chị mời anh ghé lại nhà
Rượu thịt ê hề chờ khách tới
Xe dù rực rỡ ngóng dâu qua
Tưng bừng pháo nổ tưng bừng đón
Tíu tít câu chào tíu tít ra
Kính rước thân bằng cùng quyến thuộc
Rình coi khứa lão động phòng hoa
 
da1uhate


D xin họa cùng thi huynh Minh Đông nhen, D chưa có "nội công" để họa hoàn chỉnh nên chỉ xin họa vần thôi nha


 
bà mối bà mai ni sao mà khách sáo dzị? vui chơi thôi mà....
Trễ Tiệc Cưới
 
Nhằm ngày có việc phải đi xa
Thiệp cưới chuyền tay đến tận nhà
Ướm chút cau trầu, duyên muốn tả
Đèo thêm rượu thịt, khách mong qua
Đèn lồng pháo đỏ rôm rôm rả
Chú rể cô dâu rộn rộn ra
Đến trễ cuộc vui dù hối hả
Thấy bà mai trộm vén rèm hoa…hít hà
 
M Đ
 

 


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 22:37:44
0


Mến Lão

Mến Lão nên tui chạy tới hầu
Để mà tâm sự chuyện ngàn dâu
Tấm thân nhóc yếu đành yên phận
Việc nước ai lo khỏi nhức đầu
Mong buổi hội đàm duyên hội ngộ
Học câu tương ứng chữ tương cầu
Thế thường tri kỷ thơ và rượu
Thơ cạn, tình thâm rượu cạn bầu

CQ

Ở bển đồ ăn ngập yết hầu
Nhai hoài tựa thể tằm nhai dâu
Cà rem phở lú no căng ruột
Chè cháo cafe ớn ngập đầu
Phỉ chí ăn chơi cho phỉ nguyện
Mong duyên xướng họa thỏa mong cầu
Tâm tình khuấy rượu tu vào dạ
Khiến bụng trương như cái bụng bầu

Đồng Lão


Tình Đồng Lão


Đồng Lão nhà ta thật khó hầu
Tính tình chẳng biết để làm dâu
Tò mò đoán ý làm đau óc
Ngẫm nghĩ dò la khiến mệt đầu
Gọi Bác mày nhăn dường chẳng thích
Kêu Anh mặt sáng bởi như cầu
DA đà nói trúng ...rành tâm lý
Hiểu rõ anh trai...tặng một bầu! (rượu)

Sương Anh


Lính hầu

Lộn xộn đì Fê xuống lính hầu
Cầm dù hứng nắng buổi đưa dâu
Viền môi kẻ mắt quì lau gót
Vuốt áo cài trâm đứng chải đầu
Sóng đẩy thuyền hoa hoa chuyển bến
Mây nâng cánh hạc hạc qua cầu
Tay ngoan gối mộng bền cầm sắc
Lính hỡi cùng em húp ruột bầu

da1uhate



Nhắn Cô Tư (tập hai)

Anh đâu có nỡ để em hầu
Chỉ thích tình tang chuyện rể dâu
Nhắn gió trao dùm đôi ý ngỏ
Nhờ mây gởi tạm chiếc hôn đầu
Gom muôn nét chữ se duyên nợ
Viết triệu bài thơ bắt nhịp cầu
Nguyện ước vai kề xây tổ ấm
Cho rơm bén lửa chụm nồi bầu

Đồng Lão


Hữu hạnh hầu..!!!

Hảo hợp hoàng hoa hữu hạnh hầu
Duyên dường dáo dác dãi dòng dâu
Trời thương tuấn tú thông tầm trán
Đất độ đa đoan điểm đỉnh đầu
Nam nữ nôn nao nhồi ngực nước
Cò chim chíu chít chụm chân cầu
Mùa mưa mát mẻ mình mau mắn
Bốn bữa bồng bênh biết bụng bầu..

HH.
---

Khó bể bầu

Lí lắc lanh chanh bị phạt hầu
Buồn buồn tủi tủi kiếm cành dâu
Đu đeo đỏng đảnh ong thui má
Vắt vẻo vênh vang kiến đốt đầu
Ngổ ngáo ngônh nghênh trùm xóm chợ (Quán)
Hung hăng hống hách nhứt khu cầu (Muối)
Lơ lơ láo láo người ta đục
Hí hí ha ha Khó bể bầu


da1uhate



Nhắn Anh Tư ( tập hai)

Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
Paris xa lắc khó làm dâu
Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
Đó gửi môi ngon gió chận đầu
Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "

Sương Anh


Tiếp Chị Dâu

Vắng chủ tui xin bắc ghế hầu
Pha trà sắp bánh đãi nàng dâu
Tâm Châu lá biếc hương hòa khói
Phú Sĩ da trơn tuyết phủ đầu
Vạn lý thành duyên đâu dễ kiếm
Trăm năm kết phận chỉ ưa cầu
Sương Anh xúng xính bên Đồng Lão
Chúc tới sang năm sẽ có bầu

da1uhate

Úy trời !!! mới sáng sớm vô đọc bài thơ của nhỏ em gái liền thấy choáng váng chới với , trong lòng phơi phới lập tức họa liền chớ để lâu nó nguội.
Em làm cho cô Tư mắc cỡ rồi kìa , nhưng mà phải nói câu cuối nghe hay thiệt , (giỡn chút chơi cô giáo đừng giận hen)

Chẳng Cưỡng Cầu

Vừa nghe ngõ ý muốn sang hầu
Dẫu tận Paris cũng rước dâu
Cứ sợ em chờ mòn mỏi mắt
Rồi lo chúng dắt đớn đau đầu
Đành rằng lỡ mến nên năn nỉ
Hổng chịu dầu thương chẳng cưỡng cầu
Khổ nổi bây giờ yêu thiệt lậm
Làm thơ cũng mộng húp canh bầu

Đồng Lão

Hahahaha...
Anh Tư vỡ mộng...bùn thiu
Cô Tư thích chí cười nhìu...đã ghê!

Ừ cười vui nhé hiền thê
Đợi anh qua đón dẩn về làm dâu
Paris nào có xa đâu
Chỉ bay mấy tiếng bên nhau liền hà.....hehehe


Sáng nay Phục Linh tui nhận được lá thư của bác hàng xóm nhờ chuyển cho thi huynh Đồng Lão, xin đăng cho bà con tường.

Gửi Đồng Lão Phu Quân

Nghe tin Đồng Lão có nàng hầu
Trời đất thanh bình hóa biển dâu
Thuở trước anh thề yêu chỉ một
Rằng em duy nhất mối tình đầu
Được chim bẻ ná...đan lồng nhốt!...(ôi cha chả!)
Quất ngựa truy phong, rút ván cầu! (giận thay)
Kéo bén mài xong chèn dưới gối
Bà đây cắt cắt!... hết ăn bầu !!!....

Đồng Lão Bà Bà

 
An Phận Thủ Thường
 
Đồng tui số khổ chẳng ai hầu
Kiếm mãi không ra một mụn dâu
Mấy vụ thề nguyền lo mẻ trán
Ba trò hứa hẹn sợ u đầu
Chim đà gảy cánh nằm song sắt
Gỗ đã ăn đinh vịn cọc cầu
Rượu cạn bình khô mơ mộng tý
Lâu lâu ớn bí mới thèm bầu...chớ bộ
 
Đồng Lão
 
Mèn ơi !! mới vừa nhận lẳng hoa nhiều màu của Minh Đông , chưa biết đường nào cám ơn lại bị ông Phục Linh phóng ra 1 đạo bùa , làm tui bị nghẹn ngang hông hà , chơi gì kì vậy cha ? thiệt là không nghĩ tình đồng đạo chút nào hết , Đáng giận mà
Bây giờ thì làm cho cô Tư dể thương chạy mất tiêu luôn rồi
Bớ cô Tư wơi !!!hành tẩu giang hồ bấy lâu , Khi bước vào làng thơ bị ghẹo có 1 chút mà mắc cỡ rồi à? Đây là những chuyện thường ngày ở huyện vui chơi thôi mà , riết sẽ quen. Hảy dũng cảm ra đòn phản công cho chúng không còn manh giáp cho biết tay nữ trung hào kiệt hen , hồi xưa nhỏ DA1 cũng mít ướt lắm , nhưng mà bây giờ thì coi kìa ngon lành quá chừng luôn. Biết đi ghẹo người ta nữa đó , thấy hông ?
Đồng Lão sẽ ủng hộ cô Tư về mặt tinh thần hehehe....


Nói Với DA : DA ui...cùng phe tóc dài mà hổng chịu kíu SA gì hết, còn gây thêm phiền não cho mí anh nưã, làm đêm hổng ăn ngày hổng ngủ, tối ngày mơ mơ tưởng bị ấm đầu không hà...nghe ĐL nói dị là trước DA cũng nhu SA sao mừ bi giờ...NGẦU thế hổng biết, dị SA theo DA lun, hổng có thèm sợ nưã đâu

Khổ Quá [sm=doh.gif]

DA nha... chớ tính chuyện cung hầu
Bánh trái tiệc tùng đặng đón dâu
Cách trở muôn trùng mù tính ý
Xa xôi vạn dặm khó tâm đầu
Anh trai rạo rực hồi xuân mộng...
Em gái khơi lòng dậy ý cầu...
Khổ quá ai ơi đừng tưởng tượng
Paris có kiếm hổng ra bầu

 
Sương Anh
 
Nói Với Mí Anh
 
 
Một lúc làm sao có thể hầu
Chưa gì tính chuyện rước cô dâu
Nhìn eo thiếu nữ thèm ăn mỡ
Thấy mặt phu nhân ngán gặm đầu
Thuở trước hiên ngang mà vụng chả
Thời nay lén lút liệu qua cầu
Anh ơi tham đó bỏ đăng...giết!
Cứ đến...em cưng...thái giống bầu  hihihihi...

 
Sương Anh

Anh Tư ui....Cô Tư hổng có trốn đâu, tại mí ngừ ỷ đông ân híp...con nít, hổng công bằng , nhưng giò nghĩ lại....chấp hết....bi nhiu cũng....diệt, máu con cháu bà Trung, bà Triệu nổi lên rồi nè... SA kỳ quyết...tử chiến 

Vào đây nghe nói chuyện cau trầu
Nhà trai sính lễ rước cô dâu
Cặp trà, chai rượu thêm mâm quả
Có chú heo quay, mặt quá ngầu 
Cô dâu xinh xắn, đầm ba lớp
Chú rể dài khăn áo vấn đầu
(ý lộn: Chú rể nhà ta khăn vấn đầu )
Nhà trên rộn ràng bao câu chúc
Sân dưới  kêu la  tiếng...vịt bầu
 
NPN

Trời đất, Huynh NPN nỡ lòng cười nói ăn uống dzui dzẻ trước đau khổ cuả muội muội mình hả, thiệt tình, thấy có ăn nhậu là quên tình nghiã hà... hổng thèm nhờ ai nưã...
 
Hết Bí Bầu
( theo lời dặn cuả ĐL bà bà )
 
 
Này hỡi anh ơi em sẽ hầu
Trọn lòng thật dạ quyết làm dâu
Nghe lời sẽ được vui thân xác
Cãi lại thì toi mệt cái đầu
Dạ bẩm mời chàng xin chậm bước
Vâng lời thiếp đến giúp qua cầu
Bà bà yên chí...Sương nghênh đãi
Bá bá lăn quay...hết bí bầu

 
Sương Anh
 
Còn chuyện D tiếp chị dâu dùm anh trai cũng đâu có gì lạ, em gái phải lo cho anh trai là điều tất nhiên  Khi nào SA bị đám kun chai khác ăn hiếp thì D sẽ phụ SA một tay lìn
 
Xí.... hổng thèm, uả mà chị dâu cuả DA là ai dzị ha , có phải là ĐL bà bà, người nhắn SA phụ một tay lo cho ĐL như SA vưà nói đó phải hôn  còn SA mà bị ăn híp DA phải giúp là đúng rồi vì cùng phe mừ, đúng hôn [sm=patacake.gif] công nhận DA dễ thương và tốt bụng ghê nhen [sm=kissing.gif]

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 11.10.2007 22:58:16
0
Vui quá !!!
sợ chậm trễ Minh Đông xin được chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thơ tứ dầy nhà....bầu canh húp cho mệt nghỉ...Hai nhà nằm trong khuôn viên Thư Quán mà bảo xa thì quả là...."hữu tình".....rước dâu đi....Tặng bó hoa này nha :

Tặng Hoa

Cứ nói rằng xa… thật chẳng xa
Nhà bên sát vách… rõ gần nhà
Kề nhau bảo lạ_ nào đâu lạ!
Xáp lại đòi qua_có phải qua?
Trào phúng thêm dâu, lân trúng pháo    
Ba-ri được chủ, chú bi-ra            
Sương Anh Đồng Lão vui vui nhá
Kính chúc tân hôn một lẵng hoa

Minh Đông




Mời ăn cưới
 
Trong này đám cưới chớ đâu xa
Mời chị mời anh ghé lại nhà
Rượu thịt ê hề chờ khách tới
Xe dù rực rỡ ngóng dâu qua
Tưng bừng pháo nổ tưng bừng đón
Tíu tít câu chào tíu tít ra
Kính rước thân bằng cùng quyến thuộc
Rình coi khứa lão động phòng hoa
 
da1uhate


D xin họa cùng thi huynh Minh Đông nhen, D chưa có "nội công" để họa hoàn chỉnh nên chỉ xin họa vần thôi nha

Anh trai sao nói xấu em gái vậy hử ? Em gái mít ướt hồi nào? Từ hồi nhập net tới giờ em gái luôn kiên cường tiết liệt, hỏng sợ ai vậy mà dám nói em gái mít ướt. Xì!   Thử đứa nào cà chớn với em gái coi, em gái hốt xác luôn cho anh trai biết, hehe...
 
Khổ Lắm Bác Ạ
 
Những tưởng không xa lại quá xa
Nhà tuy thấy đó khó sang nhà
Cầu nên duyên nợ thành mang nợ
Dấy động can qua rước khổ qua
Đổ lệ bao phen chưa lể độ
Mà râu mấy lượt bạc màu ra
Đau thương chất ngất nào ai thấu
Đã vậy còn cho đủ thứ hoa
 
Đồng Lão
 
Bó hoa này nặng quá Lão Đồng 1 mình khiêng không nổi , nếu mà còn tặng tiếp nữa thì phải gọi Hồ Bắc hay phục Linh đến khiêng dùm. Bởi vì mấy cái yêu vận , điệp từ , lưỡng đầu xà nghịch thiệt quả là khó nuốt  , Cám ơn mưa móc của bác Minh Đông nhiều nhiều.
Bây giờ hơi bận , sẽ trả lời cô Tư với nhỏ xí xọn sau hén.
Mến chào Nam Phương Nhạn đến chơi , Đồng Lão sẽ họa thơ bạn sau nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 23:05:00 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 90 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 2683 bài trong đề mục