Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 90 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 18.12.2007 01:29:51
0
Hịch Tướng Công (Giấc mơ phi thường)

Hỡi đấng nam nhi thức tỉnh nào
Nâng tầm dũng khí tướng công cao
Vùng lên vượt thoát đời giam hãm
Sẽ được vô tư sống tại đào
Trợn mắt hiên ngang nhìn mặt vợ
Khoành chân ngật ngưỡng ngắm trời sao
Đêm thanh nội trướng say tình nguyệt
Khoái lạc mê ly dậy sóng trào

Đồng Lão


Vùng lên

Đồng Lão theo chân đứng dậy nào
Rượu bia uống cạn khí dâng cao
Cơm rang ẻm bới tròn thân lựu
Thịt nướng em dâng đúng phận đào
Tự tại ru hồn du nguyệt gió
Hiên ngang tản bộ ngắm trăng sao
Đêm trường sét nổ choàng mình dậy
Lạnh lẽo đơn thân lệ ước trào

Vancali Dec.16.07



CỨU .CỨU CỨU...

Thấy Lão cầm binh thử tí nào
Về nhà quát vợ ngẩng đầu cao
Xưng hùng tiếng mấy tìm ngôi vị
Kết quả giờ đây kiếm chỗ đào
Miệng mắt tan tành khâu chục mối
Áo quần rách nát vá ngàn sao
Mong huynh giúp đỡ cho nương cậy
Luyện trí rèn công phục khí trào

CBT


***
Lui Một Bước. (để .....)

Nghe ai kêu kíu ở nơi nào
Mới đó đã trèo tít ngọn cao
Nếu sợ phải càng hù tới tấp
Còn lo nên tính cách mà đào
Oang oang ngoài ngõ nghe mà ớn
Choáng váng trong đầu thấy ngán sao
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

-bachvan-

Chiêu hồi

Nghe lời xúi dại của ai nào
Lớn họng la rầy nghểnh cổ cao
Mắng mợ nhanh tay trà Thái quốc
La nàng lẹ cẳng rượu Hồng đào
Vùng lên quyết liệt không sờn chí
Cách mạng tranh quyền khổ chẳng sao
Lão ạ đừng tin người độc miệng
Về đây với vợ bỏ phong trào !

Vancali Dec.16.07
Thất luật xin B V và huynh H P sửa dùm đa tạ
Câu một chử thứ bảy (Ai)

Phân Vân.

Nghe réo mà sao ớn thế nào
Chân run nhưng bụng muốn làm cao
Ra tay tính trước cho vén khéo
Co cẳng nghĩ lui chắc phải đào
Trước nhứt định nhường chừng dăm cái (???)
Sau cùng lại nhận cỡ ngàn sao
Thôi thôi để tớ về suy kỹ
Xấu hổ phe kia sẽ thoái trào!

-bachvan-




QUÁ DỮ

Lên núi bác tu biết thế nào
Mỗi ngày công lực lại lên cao
Đất khô,côn hiệu tha hồ xới
Đá rắn, gậy “rin” mặc sức đào
Sáng lại uống trà bàn kế sách
Đêm về bắt võng ngó trăng sao
Chiêm tinh bói toán đều thông cả
Đến lúc ra tay lắm kẻ trào………………………máu

Hàn Phong

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không rảnh, nay tháy BV định lên núi nên đến tiễn, Chúc BV "thuợng lộ bình an, thuợng đàng bình ổn" ha.
chúc nọi người vui


Đồng Lão Tự Trào

Đồng Lão xúi xong, trốn chỗ nào?
Rừng sâu, núi thẳm hoặc đèo cao?
Vùng lên đầu bể tui đành chạy
Xìu xuống mông sưng tớ phải đào
Dũng khí tan nhanh cùng ảo mộng
Hùng tâm biến mất với ngàn sao
Lần sau không dám nghe Đồng Lão
Lời lão chẳng qua chỉ tự trào!

dohuhong

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Người hét kẻ lui liệu cách nào
ráng tìm diệu kế gọi là cao
công đường Lão nạp e nàng cáo
nhu lối Bạch huynh ngại bã đào
Châu Bá sụt sùi sưng mắt mỏ
Hàn Phong thư thả ngó trời sao
thôi thì ta liệu cơm mà gắp
kế sách lơ mơ máu lệ trào.

...NT...

Trời cái vụ này có mỗi ẻm Van, mà dành nhau dữ vậy ta! thôi Hobac hổng có vào dành ẻm ấy đâu, nhắn chút thôi rồi đi tán gái nè!

Nhắn Van Em!

Em ơi! em ởi! có như nào
Vẫn dưới người ta đâu chớ cao
Lớn tiếng khổ mình... không kẻ vãng
Dài nhời tủi phận... chẳng ai đào
Cơm ngon chàng quý đưa chơi phố
Nhà gọn anh thương dắt ngắm sao
Thôi hãy về đi... con nó khóc
Ở đây sinh chuyện khéo mà trào... (lệ)

Hobac

 
Hic hic...hôm qua mê sảng mới viết ra bài HỊCH tạo phản , làm cho bà con ai lỡ nghe theo chắc là từ nay sẽ không có ngày yên ổn rồi. Lão Đồng tui thiệt là tội nghiệp sâu nặng hic...sorry anh em.
Mà cũng tại bà con không đọc kỷ chứ tui có mở ngoặc là "giấc mơ phi thường" mà lị , Bởi vì chẳng có ai vượt thoát khỏi ngục tù sống đào vong mà có thể vô tư như bài hịch trên được chứ. Chuyện vùng lên ở thời đại này làm gì có thể xảy ra nữa . Bản thân Đồng Lão sau khi thảo ra bài Hịch trên đã bị như thế này nè
 
 Hồi Trào
 
Nguyên đêm chẳng dám hé câu nào
Bởi bả nhìn tui chống nạnh cao
Mắt trợn trừng trừng căng thất khiếu
Máu sôi sùng sục dậy ba đào
Khè thêm sát khí ghê hồn quá
Chống nữa tàn hơi mất mạng sao
Rán đến canh tư thì đuối sức
Nên đành giải giáp tự hồi trào
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 18.12.2007 02:22:31
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Hịch Tướng Công (Giấc mơ phi thường)

Hỡi đấng nam nhi thức tỉnh nào
Nâng tầm dũng khí tướng công cao
Vùng lên vượt thoát đời giam hãm
Sẽ được vô tư sống tại đào
Trợn mắt hiên ngang nhìn mặt vợ
Khoành chân ngật ngưỡng ngắm trời sao
Đêm thanh nội trướng say tình nguyệt
Khoái lạc mê ly dậy sóng trào

Đồng Lão


Vùng lên

Đồng Lão theo chân đứng dậy nào
Rượu bia uống cạn khí dâng cao
Cơm rang ẻm bới tròn thân lựu
Thịt nướng em dâng đúng phận đào
Tự tại ru hồn du nguyệt gió
Hiên ngang tản bộ ngắm trăng sao
Đêm trường sét nổ choàng mình dậy
Lạnh lẽo đơn thân lệ ước trào

Vancali Dec.16.07



CỨU .CỨU CỨU...

Thấy Lão cầm binh thử tí nào
Về nhà quát vợ ngẩng đầu cao
Xưng hùng tiếng mấy tìm ngôi vị
Kết quả giờ đây kiếm chỗ đào
Miệng mắt tan tành khâu chục mối
Áo quần rách nát vá ngàn sao
Mong huynh giúp đỡ cho nương cậy
Luyện trí rèn công phục khí trào

CBT


***
Lui Một Bước. (để .....)

Nghe ai kêu kíu ở nơi nào
Mới đó đã trèo tít ngọn cao
Nếu sợ phải càng hù tới tấp
Còn lo nên tính cách mà đào
Oang oang ngoài ngõ nghe mà ớn
Choáng váng trong đầu thấy ngán sao
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

-bachvan-

Chiêu hồi

Nghe lời xúi dại của ai nào
Lớn họng la rầy nghểnh cổ cao
Mắng mợ nhanh tay trà Thái quốc
La nàng lẹ cẳng rượu Hồng đào
Vùng lên quyết liệt không sờn chí
Cách mạng tranh quyền khổ chẳng sao
Lão ạ đừng tin người độc miệng
Về đây với vợ bỏ phong trào !

Vancali Dec.16.07
Thất luật xin B V và huynh H P sửa dùm đa tạ
Câu một chử thứ bảy (Ai)

Phân Vân.

Nghe réo mà sao ớn thế nào
Chân run nhưng bụng muốn làm cao
Ra tay tính trước cho vén khéo
Co cẳng nghĩ lui chắc phải đào
Trước nhứt định nhường chừng dăm cái (???)
Sau cùng lại nhận cỡ ngàn sao
Thôi thôi để tớ về suy kỹ
Xấu hổ phe kia sẽ thoái trào!

-bachvan-




QUÁ DỮ

Lên núi bác tu biết thế nào
Mỗi ngày công lực lại lên cao
Đất khô,côn hiệu tha hồ xới
Đá rắn, gậy “rin” mặc sức đào
Sáng lại uống trà bàn kế sách
Đêm về bắt võng ngó trăng sao
Chiêm tinh bói toán đều thông cả
Đến lúc ra tay lắm kẻ trào………………………máu

Hàn Phong

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không rảnh, nay tháy BV định lên núi nên đến tiễn, Chúc BV "thuợng lộ bình an, thuợng đàng bình ổn" ha.
chúc nọi người vui


Đồng Lão Tự Trào

Đồng Lão xúi xong, trốn chỗ nào?
Rừng sâu, núi thẳm hoặc đèo cao?
Vùng lên đầu bể tui đành chạy
Xìu xuống mông sưng tớ phải đào
Dũng khí tan nhanh cùng ảo mộng
Hùng tâm biến mất với ngàn sao
Lần sau không dám nghe Đồng Lão
Lời lão chẳng qua chỉ tự trào!

dohuhong

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Người hét kẻ lui liệu cách nào
ráng tìm diệu kế gọi là cao
công đường Lão nạp e nàng cáo
nhu lối Bạch huynh ngại bã đào
Châu Bá sụt sùi sưng mắt mỏ
Hàn Phong thư thả ngó trời sao
thôi thì ta liệu cơm mà gắp
kế sách lơ mơ máu lệ trào.

...NT...

Trời cái vụ này có mỗi ẻm Van, mà dành nhau dữ vậy ta! thôi Hobac hổng có vào dành ẻm ấy đâu, nhắn chút thôi rồi đi tán gái nè!

Nhắn Van Em!

Em ơi! em ởi! có như nào
Vẫn dưới người ta đâu chớ cao
Lớn tiếng khổ mình... không kẻ vãng
Dài nhời tủi phận... chẳng ai đào
Cơm ngon chàng quý đưa chơi phố
Nhà gọn anh thương dắt ngắm sao
Thôi hãy về đi... con nó khóc
Ở đây sinh chuyện khéo mà trào... (lệ)

Hobac

 
Hic hic...hôm qua mê sảng mới viết ra bài HỊCH tạo phản , làm cho bà con ai lỡ nghe theo chắc là từ nay sẽ không có ngày yên ổn rồi. Lão Đồng tui thiệt là tội nghiệp sâu nặng hic...sorry anh em.
Mà cũng tại bà con không đọc kỷ chứ tui có mở ngoặc là "giấc mơ phi thường" mà lị , Bởi vì chẳng có ai vượt thoát khỏi ngục tù sống đào vong mà có thể vô tư như bài hịch trên được chứ. Chuyện vùng lên ở thời đại này làm gì có thể xảy ra nữa . Bản thân Đồng Lão sau khi thảo ra bài Hịch trên đã bị như thế này nè
 
 Hồi Trào
 
Nguyên đêm chẳng dám hé câu nào
Bởi bả nhìn tui chống nạnh cao
Mắt trợn trừng trừng căng thất khiếu
Máu sôi sùng sục dậy ba đào
Khè thêm sát khí ghê hồn quá
Chống nữa tàn hơi mất mạng sao
Rán đến canh tư thì đuối sức
Nên đành giải giáp tự hồi trào
 
Đồng Lão

 
Về Xin Lỗi Vợ
 
Đồng Lão cho tui theo với nào
Về xin lỗi vợ, hết làm cao
Xin nàng thương xót thân tơ liễu 
Mong vợ thứ tha phận lụa đào
Ngày đến thôi quỳ trên vỏ mít
Đêm về hết ngủ dưới ngàn sao
Từ nay xin nguyện theo hầu vợ   
Dù biết đôi khi... ngấn lệ trào!

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 18.12.2007 09:56:13
0
 Hịch Tướng Công (Giấc mơ phi thường)
Hỡi đấng nam nhi thức tỉnh nào

Nâng tầm dũng khí tướng công cao

Vùng lên vượt thoát đời giam hãm

Sẽ được vô tư sống tại đào

Trợn mắt hiên ngang nhìn mặt vợ

Khoành chân ngật ngưỡng ngắm trời sao

Đêm thanh nội trướng say tình nguyệt

Khoái lạc mê ly dậy sóng trào


Đồng Lão



Vùng lên

Đồng Lão theo chân đứng dậy nào

Rượu bia uống cạn khí dâng cao

Cơm rang ẻm bới tròn thân lựu

Thịt nướng em dâng đúng phận đào

Tự tại ru hồn du nguyệt gió

Hiên ngang tản bộ ngắm trăng sao

Đêm trường sét nổ choàng mình dậy

Lạnh lẽo đơn thân lệ ước trào


Vancali Dec.16.07


 
CỨU .CỨU  CỨU...

Thấy Lão cầm binh thử tí nào
Về nhà quát vợ ngẩng đầu cao
Xưng hùng tiếng mấy tìm ngôi vị
Kết quả giờ đây kiếm chỗ đào
Miệng mắt tan tành khâu chục mối
Áo quần rách nát vá ngàn sao
Mong huynh giúp đỡ cho nương cậy
Luyện trí rèn công phục khí trào

CBT  
  
Lui Một Bước. (để .....)

Nghe ai kêu kíu ở nơi nào
Mới đó đã trèo tít ngọn cao
Nếu sợ phải càng hù tới tấp
Còn lo nên tính cách mà đào
Oang oang ngoài ngõ nghe mà ớn 
Choáng váng trong đầu thấy ngán sao
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

-bachvan-

Chiêu hồi
 
Nghe lời xúi dại của ai nào
Lớn họng la rầy nghểnh cổ cao
Mắng mợ nhanh tay trà Thái quốc
La nàng lẹ cẳng rượu Hồng đào
Vùng lên quyết liệt không sờn chí
Cách mạng tranh quyền khổ chẳng sao
Lão ạ  đừng tin người độc miệng
Về đây với vợ bỏ phong trào ! 
 
Vancali Dec.16.07
****

Phân Vân.

Nghe réo mà sao ớn thế nào
Chân run nhưng bụng muốn làm cao
Ra tay tính trước cho vén khéo
Co cẳng nghĩ lui chắc phải đào
Trước nhứt định nhường chừng dăm cái (???)
Sau cùng lại nhận cỡ ngàn sao
Thôi thôi để tớ về suy kỹ
Xấu hổ phe kia sẽ thoái trào!

-bachvan-

QUÁ DỮ

Lên núi bác tu biết thế nào
Mỗi ngày công lực lại lên cao
Đất khô,côn hiệu tha hồ xới
Đá rắn, gậy “rin” mặc sức đào
Sáng lại uống trà bàn kế sách
Đêm về bắt võng ngó trăng sao
Chiêm tinh bói toán đều thông cả
Đến lúc ra tay lắm kẻ trào………………………máu

Hàn Phong

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không rảnh, nay tháy BV định lên núi nên đến tiễn, Chúc BV "thuợng lộ bình an, thuợng đàng bình ổn" ha.
chúc nọi người vui 


Đồng Lão Tự Trào 
 

Đồng Lão xúi xong, trốn chỗ nào?
Rừng sâu, núi thẳm hoặc đèo cao?
Vùng lên đầu bể tui đành chạy
Xìu xuống mông sưng tớ phải đào
Dũng khí tan nhanh cùng ảo mộng
Hùng tâm biến mất với ngàn sao
Lần sau không dám nghe Đồng Lão
Lời lão chẳng qua chỉ tự trào! 

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Người hét kẻ lui liệu cách nào
ráng tìm diệu kế gọi là cao
công đường Lão nạp e nàng cáo
nhu lối Bạch huynh ngại bã đào
Châu Bá sụt sùi sưng mắt mỏ
Hàn Phong thư thả ngó trời sao
thôi thì ta liệu cơm mà gắp
kế sách lơ mơ máu lệ trào.

...NT... 

Trời cái vụ này có mỗi ẻm Van, mà dành nhau dữ vậy ta! thôi Hobac hổng có vào dành ẻm ấy đâu, nhắn chút thôi rồi đi tán gái nè!

Nhắn Van Em!

Em ơi! em ởi! có như nào
Vẫn dưới người ta đâu chớ cao
Lớn tiếng khổ mình... không kẻ vãng
Dài nhời tủi phận... chẳng ai đào
Cơm ngon chàng quý đưa chơi phố
Nhà gọn anh thương dắt ngắm sao
Thôi hãy về đi... con nó khóc
Ở đây sinh chuyện khéo mà trào... (lệ)

Hobac
 

Hic hic...hôm qua mê sảng mới viết ra bài HỊCH tạo phản , làm cho bà con ai lỡ nghe theo chắc là từ nay sẽ không có ngày yên ổn rồi. Lão Đồng tui thiệt là tội nghiệp sâu nặng hic...sorry anh em.
Mà cũng tại bà con không đọc kỷ chứ tui có mở ngoặc là "giấc mơ phi thường" mà lị , Bởi vì chẳng có ai vượt thoát khỏi ngục tù sống đào vong mà có thể vô tư như bài hịch trên được chứ. Chuyện vùng lên ở thời đại này làm gì có thể xảy ra nữa . Bản thân Đồng Lão sau khi thảo ra bài Hịch trên đã bị như thế này nè

 
 Hồi Trào

 
Nguyên đêm chẳng dám hé câu nào

Bởi bả nhìn tui chống nạnh cao

Mắt trợn trừng trừng căng thất khiếu

Máu sôi sùng sục dậy ba đào

Khè thêm sát khí ghê hồn quá

Chống nữa tàn hơi mất mạng sao

Rán đến canh tư thì đuối sức

Nên đành giải giáp tự hồi trào

 
Đồng Lão 


 
Về Xin Lỗi Vợ
 
Đồng Lão cho tui theo với nào
Về xin lỗi vợ, hết làm cao
Xin nàng thương xót thân tơ liễu 
Mong vợ thứ tha phận lụa đào
Ngày đến thôi quỳ trên vỏ mít
Đêm về hết ngủ dưới ngàn sao
Từ nay xin nguyện theo hầu vợ   
Dù biết đôi khi... ngấn lệ trào!


Thân gời các huynh yêu của em , đúng là oan ơi ông địa em có nói tiếng nào đâu mà tại làm sao ra cớ sự trên , cho em minh oan nhé.....
Chúc quý huynh yên phận hì hì........một Noel yên lặng hì hì........

Minh oan
 
Phận gái từ lâu chẳng tiếng nào
Tòng phu xuất giá chả trèo cao
Tam tùng má dặn chồng anh kiệt
Tứ đức cha khuyên vợ má đào
Vững dạ yêu chàng dù thế bí
Bền gan thích cậu dẫu ra sao
Lòng đây đã tỏ chư huynh xét
Liễu yếu em đâu dám lộng trào
 
Vancali Dec.16.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2007 10:08:31 bởi vancali96 >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Trào Phúng Đường Thi - 18.12.2007 14:17:04
0

Trích đoạn: vancali96

 Hịch Tướng Công (Giấc mơ phi thường)
Hỡi đấng nam nhi thức tỉnh nào

Nâng tầm dũng khí tướng công cao

Vùng lên vượt thoát đời giam hãm

Sẽ được vô tư sống tại đào

Trợn mắt hiên ngang nhìn mặt vợ

Khoành chân ngật ngưỡng ngắm trời sao

Đêm thanh nội trướng say tình nguyệt

Khoái lạc mê ly dậy sóng trào


Đồng Lão



Vùng lên

Đồng Lão theo chân đứng dậy nào

Rượu bia uống cạn khí dâng cao

Cơm rang ẻm bới tròn thân lựu

Thịt nướng em dâng đúng phận đào

Tự tại ru hồn du nguyệt gió

Hiên ngang tản bộ ngắm trăng sao

Đêm trường sét nổ choàng mình dậy

Lạnh lẽo đơn thân lệ ước trào


Vancali Dec.16.07


 
CỨU .CỨU  CỨU...


Thấy Lão cầm binh thử tí nào

Về nhà quát vợ ngẩng đầu cao

Xưng hùng tiếng mấy tìm ngôi vị

Kết quả giờ đây kiếm chỗ đào

Miệng mắt tan tành khâu chục mối

Áo quần rách nát vá ngàn sao

Mong huynh giúp đỡ cho nương cậy

Luyện trí rèn công phục khí trào


CBT
  
 
Lui Một Bước. (để .....)

Nghe ai kêu kíu ở nơi nào
Mới đó đã trèo tít ngọn cao
Nếu sợ phải càng hù tới tấp
Còn lo nên tính cách mà đào
Oang oang ngoài ngõ nghe mà ớn 
Choáng váng trong đầu thấy ngán sao
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

-bachvan-

Chiêu hồi
 
Nghe lời xúi dại của ai nào
Lớn họng la rầy nghểnh cổ cao
Mắng mợ nhanh tay trà Thái quốc
La nàng lẹ cẳng rượu Hồng đào
Vùng lên quyết liệt không sờn chí
Cách mạng tranh quyền khổ chẳng sao
Lão ạ  đừng tin người độc miệng
Về đây với vợ bỏ phong trào ! 
 
Vancali Dec.16.07
****

Phân Vân.

Nghe réo mà sao ớn thế nào
Chân run nhưng bụng muốn làm cao
Ra tay tính trước cho vén khéo
Co cẳng nghĩ lui chắc phải đào
Trước nhứt định nhường chừng dăm cái (???)
Sau cùng lại nhận cỡ ngàn sao
Thôi thôi để tớ về suy kỹ
Xấu hổ phe kia sẽ thoái trào!

-bachvan-

QUÁ DỮ

Lên núi bác tu biết thế nào
Mỗi ngày công lực lại lên cao
Đất khô,côn hiệu tha hồ xới
Đá rắn, gậy “rin” mặc sức đào
Sáng lại uống trà bàn kế sách
Đêm về bắt võng ngó trăng sao
Chiêm tinh bói toán đều thông cả
Đến lúc ra tay lắm kẻ trào………………………máu

Hàn Phong

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không rảnh, nay tháy BV định lên núi nên đến tiễn, Chúc BV "thuợng lộ bình an, thuợng đàng bình ổn" ha.
chúc nọi người vui 


Đồng Lão Tự Trào 
 

Đồng Lão xúi xong, trốn chỗ nào?
Rừng sâu, núi thẳm hoặc đèo cao?
Vùng lên đầu bể tui đành chạy
Xìu xuống mông sưng tớ phải đào
Dũng khí tan nhanh cùng ảo mộng
Hùng tâm biến mất với ngàn sao
Lần sau không dám nghe Đồng Lão
Lời lão chẳng qua chỉ tự trào! 

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Người hét kẻ lui liệu cách nào
ráng tìm diệu kế gọi là cao
công đường Lão nạp e nàng cáo
nhu lối Bạch huynh ngại bã đào
Châu Bá sụt sùi sưng mắt mỏ
Hàn Phong thư thả ngó trời sao
thôi thì ta liệu cơm mà gắp
kế sách lơ mơ máu lệ trào.

...NT... 

Trời cái vụ này có mỗi ẻm Van, mà dành nhau dữ vậy ta! thôi Hobac hổng có vào dành ẻm ấy đâu, nhắn chút thôi rồi đi tán gái nè!

Nhắn Van Em!

Em ơi! em ởi! có như nào
Vẫn dưới người ta đâu chớ cao
Lớn tiếng khổ mình... không kẻ vãng
Dài nhời tủi phận... chẳng ai đào
Cơm ngon chàng quý đưa chơi phố
Nhà gọn anh thương dắt ngắm sao
Thôi hãy về đi... con nó khóc
Ở đây sinh chuyện khéo mà trào... (lệ)

Hobac
 

Hic hic...hôm qua mê sảng mới viết ra bài HỊCH tạo phản , làm cho bà con ai lỡ nghe theo chắc là từ nay sẽ không có ngày yên ổn rồi. Lão Đồng tui thiệt là tội nghiệp sâu nặng hic...sorry anh em.
Mà cũng tại bà con không đọc kỷ chứ tui có mở ngoặc là "giấc mơ phi thường" mà lị , Bởi vì chẳng có ai vượt thoát khỏi ngục tù sống đào vong mà có thể vô tư như bài hịch trên được chứ. Chuyện vùng lên ở thời đại này làm gì có thể xảy ra nữa . Bản thân Đồng Lão sau khi thảo ra bài Hịch trên đã bị như thế này nè

 
 Hồi Trào

 
Nguyên đêm chẳng dám hé câu nào

Bởi bả nhìn tui chống nạnh cao

Mắt trợn trừng trừng căng thất khiếu

Máu sôi sùng sục dậy ba đào

Khè thêm sát khí ghê hồn quá

Chống nữa tàn hơi mất mạng sao

Rán đến canh tư thì đuối sức

Nên đành giải giáp tự hồi trào

 
Đồng Lão 

 
Về Xin Lỗi Vợ
 
Đồng Lão cho tui theo với nào
Về xin lỗi vợ, hết làm cao
Xin nàng thương xót thân tơ liễu 
Mong vợ thứ tha phận lụa đào
Ngày đến thôi quỳ trên vỏ mít
Đêm về hết ngủ dưới ngàn sao
Từ nay xin nguyện theo hầu vợ   
Dù biết đôi khi... ngấn lệ trào!


Thân gời các huynh yêu của em , đúng là oan ơi ông địa em có nói tiếng nào đâu mà tại làm sao ra cớ sự trên , cho em minh oan nhé.....
Chúc quý huynh yên phận hì hì........một Noel yên lặng hì hì........

Minh oan
 
Phận gái từ lâu chẳng tiếng nào
Tòng phu xuất giá chả trèo cao
Tam tùng má dặn chồng anh kiệt
Tứ đức cha khuyên vợ má đào
Vững dạ yêu chàng dù thế bí
Bền gan thích cậu dẫu ra sao
Lòng đây đã tỏ chư huynh xét
Liễu yếu em đâu dám lộng trào
 
Vancali Dec.16.07

 
 
CŨNG TẠI
 
Vẫn biết rằng em chẳng tiếng nào
Chỉ là hơi "chảnh" với "làm cao"

Vàng kia trôi nổi cần chi xới
Mỏ nọ chìm sâu phải ráng đào
Lúc trước lỡ lời buông mấy tiếng
Giờ này đành đoạn mắt đầy sao
Đã toan cất bút nhưng nghe được
Em "lộng" nên anh cũng "phúng trào"
 
Hàn Phong

 
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 18.12.2007 21:52:59
0



 Hịch Tướng Công (Giấc mơ phi thường)
Hỡi đấng nam nhi thức tỉnh nào

Nâng tầm dũng khí tướng công cao

Vùng lên vượt thoát đời giam hãm

Sẽ được vô tư sống tại đào

Trợn mắt hiên ngang nhìn mặt vợ

Khoành chân ngật ngưỡng ngắm trời sao

Đêm thanh nội trướng say tình nguyệt

Khoái lạc mê ly dậy sóng trào


Đồng Lão



Vùng lên

Đồng Lão theo chân đứng dậy nào

Rượu bia uống cạn khí dâng cao

Cơm rang ẻm bới tròn thân lựu

Thịt nướng em dâng đúng phận đào

Tự tại ru hồn du nguyệt gió

Hiên ngang tản bộ ngắm trăng sao

Đêm trường sét nổ choàng mình dậy

Lạnh lẽo đơn thân lệ ước trào


Vancali Dec.16.07


 
CỨU .CỨU  CỨU...


Thấy Lão cầm binh thử tí nào

Về nhà quát vợ ngẩng đầu cao

Xưng hùng tiếng mấy tìm ngôi vị

Kết quả giờ đây kiếm chỗ đào

Miệng mắt tan tành khâu chục mối

Áo quần rách nát vá ngàn sao

Mong huynh giúp đỡ cho nương cậy

Luyện trí rèn công phục khí trào


CBT
  

Lui Một Bước. (để .....)

Nghe ai kêu kíu ở nơi nào
Mới đó đã trèo tít ngọn cao
Nếu sợ phải càng hù tới tấp
Còn lo nên tính cách mà đào
Oang oang ngoài ngõ nghe mà ớn 
Choáng váng trong đầu thấy ngán sao
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

-bachvan-

Chiêu hồi
 
Nghe lời xúi dại của ai nào
Lớn họng la rầy nghểnh cổ cao
Mắng mợ nhanh tay trà Thái quốc
La nàng lẹ cẳng rượu Hồng đào
Vùng lên quyết liệt không sờn chí
Cách mạng tranh quyền khổ chẳng sao
Lão ạ  đừng tin người độc miệng
Về đây với vợ bỏ phong trào ! 
 
Vancali Dec.16.07
****

Phân Vân.

Nghe réo mà sao ớn thế nào
Chân run nhưng bụng muốn làm cao
Ra tay tính trước cho vén khéo
Co cẳng nghĩ lui chắc phải đào
Trước nhứt định nhường chừng dăm cái (???)
Sau cùng lại nhận cỡ ngàn sao
Thôi thôi để tớ về suy kỹ
Xấu hổ phe kia sẽ thoái trào!

-bachvan-

QUÁ DỮ

Lên núi bác tu biết thế nào
Mỗi ngày công lực lại lên cao
Đất khô,côn hiệu tha hồ xới
Đá rắn, gậy “rin” mặc sức đào
Sáng lại uống trà bàn kế sách
Đêm về bắt võng ngó trăng sao
Chiêm tinh bói toán đều thông cả
Đến lúc ra tay lắm kẻ trào………………………máu

Hàn Phong

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không rảnh, nay tháy BV định lên núi nên đến tiễn, Chúc BV "thuợng lộ bình an, thuợng đàng bình ổn" ha.
chúc nọi người vui 


Đồng Lão Tự Trào 
 

Đồng Lão xúi xong, trốn chỗ nào?
Rừng sâu, núi thẳm hoặc đèo cao?
Vùng lên đầu bể tui đành chạy
Xìu xuống mông sưng tớ phải đào
Dũng khí tan nhanh cùng ảo mộng
Hùng tâm biến mất với ngàn sao
Lần sau không dám nghe Đồng Lão
Lời lão chẳng qua chỉ tự trào! 

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Người hét kẻ lui liệu cách nào
ráng tìm diệu kế gọi là cao
công đường Lão nạp e nàng cáo
nhu lối Bạch huynh ngại bã đào
Châu Bá sụt sùi sưng mắt mỏ
Hàn Phong thư thả ngó trời sao
thôi thì ta liệu cơm mà gắp
kế sách lơ mơ máu lệ trào.

...NT... 

Trời cái vụ này có mỗi ẻm Van, mà dành nhau dữ vậy ta! thôi Hobac hổng có vào dành ẻm ấy đâu, nhắn chút thôi rồi đi tán gái nè!

Nhắn Van Em!

Em ơi! em ởi! có như nào
Vẫn dưới người ta đâu chớ cao
Lớn tiếng khổ mình... không kẻ vãng
Dài nhời tủi phận... chẳng ai đào
Cơm ngon chàng quý đưa chơi phố
Nhà gọn anh thương dắt ngắm sao
Thôi hãy về đi... con nó khóc
Ở đây sinh chuyện khéo mà trào... (lệ)

Hobac
 

Hic hic...hôm qua mê sảng mới viết ra bài HỊCH tạo phản , làm cho bà con ai lỡ nghe theo chắc là từ nay sẽ không có ngày yên ổn rồi. Lão Đồng tui thiệt là tội nghiệp sâu nặng hic...sorry anh em.
Mà cũng tại bà con không đọc kỷ chứ tui có mở ngoặc là "giấc mơ phi thường" mà lị , Bởi vì chẳng có ai vượt thoát khỏi ngục tù sống đào vong mà có thể vô tư như bài hịch trên được chứ. Chuyện vùng lên ở thời đại này làm gì có thể xảy ra nữa . Bản thân Đồng Lão sau khi thảo ra bài Hịch trên đã bị như thế này nè

 
 Hồi Trào

 
Nguyên đêm chẳng dám hé câu nào

Bởi bả nhìn tui chống nạnh cao

Mắt trợn trừng trừng căng thất khiếu

Máu sôi sùng sục dậy ba đào

Khè thêm sát khí ghê hồn quá

Chống nữa tàn hơi mất mạng sao

Rán đến canh tư thì đuối sức

Nên đành giải giáp tự hồi trào

 
Đồng Lão 

 
Về Xin Lỗi Vợ
 
Đồng Lão cho tui theo với nào
Về xin lỗi vợ, hết làm cao
Xin nàng thương xót thân tơ liễu 
Mong vợ thứ tha phận lụa đào
Ngày đến thôi quỳ trên vỏ mít
Đêm về hết ngủ dưới ngàn sao
Từ nay xin nguyện theo hầu vợ   
Dù biết đôi khi... ngấn lệ trào!


Thân gời các huynh yêu của em , đúng là oan ơi ông địa em có nói tiếng nào đâu mà tại làm sao ra cớ sự trên , cho em minh oan nhé.....
Chúc quý huynh yên phận hì hì........một Noel yên lặng hì hì........

Minh oan
 
Phận gái từ lâu chẳng tiếng nào
Tòng phu xuất giá chả trèo cao
Tam tùng má dặn chồng anh kiệt
Tứ đức cha khuyên vợ má đào
Vững dạ yêu chàng dù thế bí
Bền gan thích cậu dẫu ra sao
Lòng đây đã tỏ chư huynh xét
Liễu yếu em đâu dám lộng trào
 
Vancali Dec.16.07

 
 
CŨNG TẠI
 
Vẫn biết rằng em chẳng tiếng nào
Chỉ là hơi "chảnh" với "làm cao"

Vàng kia trôi nổi cần chi xới
Mỏ nọ chìm sâu phải ráng đào
Lúc trước lỡ lời buông mấy tiếng
Giờ này đành đoạn mắt đầy sao
Đã toan cất bút nhưng nghe được
Em "lộng" nên anh cũng "phúng trào"
 
Hàn Phong

 
Chớ Lo!
 
Vẫn mãi là em cuả thuở nào
Hiền lành chẳng dữ hổng trèo cao
Bình thường rất thích người lương thiện
Đặc biệt hông ưa kẻ trộm đào
Gặp lúc nhìn xem đang muá kiếm
Nhằm thời ngó thấy sợ đâm sao?
Anh ơi, chớ có mà lo nhé!
Bởi gặp người gian khí bốc trào

 
Sương Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 18.12.2007 22:34:07
0

Trích đoạn: SuongAnh




 Hịch Tướng Công (Giấc mơ phi thường)
Hỡi đấng nam nhi thức tỉnh nào

Nâng tầm dũng khí tướng công cao

Vùng lên vượt thoát đời giam hãm

Sẽ được vô tư sống tại đào

Trợn mắt hiên ngang nhìn mặt vợ

Khoành chân ngật ngưỡng ngắm trời sao

Đêm thanh nội trướng say tình nguyệt

Khoái lạc mê ly dậy sóng trào


Đồng Lão



Vùng lên

Đồng Lão theo chân đứng dậy nào

Rượu bia uống cạn khí dâng cao

Cơm rang ẻm bới tròn thân lựu

Thịt nướng em dâng đúng phận đào

Tự tại ru hồn du nguyệt gió

Hiên ngang tản bộ ngắm trăng sao

Đêm trường sét nổ choàng mình dậy

Lạnh lẽo đơn thân lệ ước trào


Vancali Dec.16.07


 
CỨU .CỨU  CỨU...


Thấy Lão cầm binh thử tí nào

Về nhà quát vợ ngẩng đầu cao

Xưng hùng tiếng mấy tìm ngôi vị

Kết quả giờ đây kiếm chỗ đào

Miệng mắt tan tành khâu chục mối

Áo quần rách nát vá ngàn sao

Mong huynh giúp đỡ cho nương cậy

Luyện trí rèn công phục khí trào


CBT
  

Lui Một Bước. (để .....)

Nghe ai kêu kíu ở nơi nào
Mới đó đã trèo tít ngọn cao
Nếu sợ phải càng hù tới tấp
Còn lo nên tính cách mà đào
Oang oang ngoài ngõ nghe mà ớn 
Choáng váng trong đầu thấy ngán sao
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

-bachvan-

Chiêu hồi
 
Nghe lời xúi dại của ai nào
Lớn họng la rầy nghểnh cổ cao
Mắng mợ nhanh tay trà Thái quốc
La nàng lẹ cẳng rượu Hồng đào
Vùng lên quyết liệt không sờn chí
Cách mạng tranh quyền khổ chẳng sao
Lão ạ  đừng tin người độc miệng
Về đây với vợ bỏ phong trào ! 
 
Vancali Dec.16.07
****

Phân Vân.

Nghe réo mà sao ớn thế nào
Chân run nhưng bụng muốn làm cao
Ra tay tính trước cho vén khéo
Co cẳng nghĩ lui chắc phải đào
Trước nhứt định nhường chừng dăm cái (???)
Sau cùng lại nhận cỡ ngàn sao
Thôi thôi để tớ về suy kỹ
Xấu hổ phe kia sẽ thoái trào!

-bachvan-

QUÁ DỮ

Lên núi bác tu biết thế nào
Mỗi ngày công lực lại lên cao
Đất khô,côn hiệu tha hồ xới
Đá rắn, gậy “rin” mặc sức đào
Sáng lại uống trà bàn kế sách
Đêm về bắt võng ngó trăng sao
Chiêm tinh bói toán đều thông cả
Đến lúc ra tay lắm kẻ trào………………………máu

Hàn Phong

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không rảnh, nay tháy BV định lên núi nên đến tiễn, Chúc BV "thuợng lộ bình an, thuợng đàng bình ổn" ha.
chúc nọi người vui 


Đồng Lão Tự Trào 
 

Đồng Lão xúi xong, trốn chỗ nào?
Rừng sâu, núi thẳm hoặc đèo cao?
Vùng lên đầu bể tui đành chạy
Xìu xuống mông sưng tớ phải đào
Dũng khí tan nhanh cùng ảo mộng
Hùng tâm biến mất với ngàn sao
Lần sau không dám nghe Đồng Lão
Lời lão chẳng qua chỉ tự trào!

 
dohuhong 

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Người hét kẻ lui liệu cách nào
ráng tìm diệu kế gọi là cao
công đường Lão nạp e nàng cáo
nhu lối Bạch huynh ngại bã đào
Châu Bá sụt sùi sưng mắt mỏ
Hàn Phong thư thả ngó trời sao
thôi thì ta liệu cơm mà gắp
kế sách lơ mơ máu lệ trào.

...NT... 

Trời cái vụ này có mỗi ẻm Van, mà dành nhau dữ vậy ta! thôi Hobac hổng có vào dành ẻm ấy đâu, nhắn chút thôi rồi đi tán gái nè!

Nhắn Van Em!

Em ơi! em ởi! có như nào
Vẫn dưới người ta đâu chớ cao
Lớn tiếng khổ mình... không kẻ vãng
Dài nhời tủi phận... chẳng ai đào
Cơm ngon chàng quý đưa chơi phố
Nhà gọn anh thương dắt ngắm sao
Thôi hãy về đi... con nó khóc
Ở đây sinh chuyện khéo mà trào... (lệ)

Hobac
 

Hic hic...hôm qua mê sảng mới viết ra bài HỊCH tạo phản , làm cho bà con ai lỡ nghe theo chắc là từ nay sẽ không có ngày yên ổn rồi. Lão Đồng tui thiệt là tội nghiệp sâu nặng hic...sorry anh em.
Mà cũng tại bà con không đọc kỷ chứ tui có mở ngoặc là "giấc mơ phi thường" mà lị , Bởi vì chẳng có ai vượt thoát khỏi ngục tù sống đào vong mà có thể vô tư như bài hịch trên được chứ. Chuyện vùng lên ở thời đại này làm gì có thể xảy ra nữa . Bản thân Đồng Lão sau khi thảo ra bài Hịch trên đã bị như thế này nè

 
 Hồi Trào

 
Nguyên đêm chẳng dám hé câu nào

Bởi bả nhìn tui chống nạnh cao

Mắt trợn trừng trừng căng thất khiếu

Máu sôi sùng sục dậy ba đào

Khè thêm sát khí ghê hồn quá

Chống nữa tàn hơi mất mạng sao

Rán đến canh tư thì đuối sức

Nên đành giải giáp tự hồi trào

 
Đồng Lão 

 
Về Xin Lỗi Vợ
 
Đồng Lão cho tui theo với nào
Về xin lỗi vợ, hết làm cao
Xin nàng thương xót thân tơ liễu 
Mong vợ thứ tha phận lụa đào
Ngày đến thôi quỳ trên vỏ mít
Đêm về hết ngủ dưới ngàn sao
Từ nay xin nguyện theo hầu vợ   
Dù biết đôi khi... ngấn lệ trào!

 
dohuhong 

Thân gời các huynh yêu của em , đúng là oan ơi ông địa em có nói tiếng nào đâu mà tại làm sao ra cớ sự trên , cho em minh oan nhé.....
Chúc quý huynh yên phận hì hì........một Noel yên lặng hì hì........

Minh oan
 
Phận gái từ lâu chẳng tiếng nào
Tòng phu xuất giá chả trèo cao
Tam tùng má dặn chồng anh kiệt
Tứ đức cha khuyên vợ má đào
Vững dạ yêu chàng dù thế bí
Bền gan thích cậu dẫu ra sao
Lòng đây đã tỏ chư huynh xét
Liễu yếu em đâu dám lộng trào
 
Vancali Dec.16.07

 
 
CŨNG TẠI
 
Vẫn biết rằng em chẳng tiếng nào
Chỉ là hơi "chảnh" với "làm cao"

Vàng kia trôi nổi cần chi xới
Mỏ nọ chìm sâu phải ráng đào
Lúc trước lỡ lời buông mấy tiếng
Giờ này đành đoạn mắt đầy sao
Đã toan cất bút nhưng nghe được
Em "lộng" nên anh cũng "phúng trào"
 
Hàn Phong

 
Chớ Lo!
 
Vẫn mãi là em cuả thuở nào
Hiền lành chẳng dữ hổng trèo cao
Bình thường rất thích người lương thiện
Đặc biệt hông ưa kẻ trộm đào
Gặp lúc nhìn xem đang muá kiếm
Nhằm thời ngó thấy sợ đâm sao?
Anh ơi, chớ có mà lo nhé!
Bởi gặp người gian khí bốc trào

 
Sương Anh

 
Hổng Lo Sao Được!
 
Vẫn biết là em của thuở nào
Hà Đông sư tử thích làm cao
Bình thường chẳng thích người nhiều chuyện
Đặc biệt không ưa kẻ lắm đào
Thương tặng bạt tai tung đóm lửa
Ghét cho cú đấm toé trời sao
Hổng lo sao được bà chằng hởi
Sợ quá cho nên nước mắt trào!

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 06:14:23
0



 Hịch Tướng Công (Giấc mơ phi thường)
Hỡi đấng nam nhi thức tỉnh nào

Nâng tầm dũng khí tướng công cao

Vùng lên vượt thoát đời giam hãm

Sẽ được vô tư sống tại đào

Trợn mắt hiên ngang nhìn mặt vợ

Khoành chân ngật ngưỡng ngắm trời sao

Đêm thanh nội trướng say tình nguyệt

Khoái lạc mê ly dậy sóng trào


Đồng Lão



Vùng lên

Đồng Lão theo chân đứng dậy nào

Rượu bia uống cạn khí dâng cao

Cơm rang ẻm bới tròn thân lựu

Thịt nướng em dâng đúng phận đào

Tự tại ru hồn du nguyệt gió

Hiên ngang tản bộ ngắm trăng sao

Đêm trường sét nổ choàng mình dậy

Lạnh lẽo đơn thân lệ ước trào


Vancali Dec.16.07


 
CỨU .CỨU  CỨU...


Thấy Lão cầm binh thử tí nào

Về nhà quát vợ ngẩng đầu cao

Xưng hùng tiếng mấy tìm ngôi vị

Kết quả giờ đây kiếm chỗ đào

Miệng mắt tan tành khâu chục mối

Áo quần rách nát vá ngàn sao

Mong huynh giúp đỡ cho nương cậy

Luyện trí rèn công phục khí trào


CBT
  

Lui Một Bước. (để .....)

Nghe ai kêu kíu ở nơi nào
Mới đó đã trèo tít ngọn cao
Nếu sợ phải càng hù tới tấp
Còn lo nên tính cách mà đào
Oang oang ngoài ngõ nghe mà ớn 
Choáng váng trong đầu thấy ngán sao
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

-bachvan-

Chiêu hồi
 
Nghe lời xúi dại của ai nào
Lớn họng la rầy nghểnh cổ cao
Mắng mợ nhanh tay trà Thái quốc
La nàng lẹ cẳng rượu Hồng đào
Vùng lên quyết liệt không sờn chí
Cách mạng tranh quyền khổ chẳng sao
Lão ạ  đừng tin người độc miệng
Về đây với vợ bỏ phong trào ! 
 
Vancali Dec.16.07
****

Phân Vân.

Nghe réo mà sao ớn thế nào
Chân run nhưng bụng muốn làm cao
Ra tay tính trước cho vén khéo
Co cẳng nghĩ lui chắc phải đào
Trước nhứt định nhường chừng dăm cái (???)
Sau cùng lại nhận cỡ ngàn sao
Thôi thôi để tớ về suy kỹ
Xấu hổ phe kia sẽ thoái trào!

-bachvan-

QUÁ DỮ

Lên núi bác tu biết thế nào
Mỗi ngày công lực lại lên cao
Đất khô,côn hiệu tha hồ xới
Đá rắn, gậy “rin” mặc sức đào
Sáng lại uống trà bàn kế sách
Đêm về bắt võng ngó trăng sao
Chiêm tinh bói toán đều thông cả
Đến lúc ra tay lắm kẻ trào………………………máu

Hàn Phong

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không rảnh, nay tháy BV định lên núi nên đến tiễn, Chúc BV "thuợng lộ bình an, thuợng đàng bình ổn" ha.
chúc nọi người vui 


Đồng Lão Tự Trào 
 

Đồng Lão xúi xong, trốn chỗ nào?
Rừng sâu, núi thẳm hoặc đèo cao?
Vùng lên đầu bể tui đành chạy
Xìu xuống mông sưng tớ phải đào
Dũng khí tan nhanh cùng ảo mộng
Hùng tâm biến mất với ngàn sao
Lần sau không dám nghe Đồng Lão
Lời lão chẳng qua chỉ tự trào!

 
dohuhong 

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Người hét kẻ lui liệu cách nào
ráng tìm diệu kế gọi là cao
công đường Lão nạp e nàng cáo
nhu lối Bạch huynh ngại bã đào
Châu Bá sụt sùi sưng mắt mỏ
Hàn Phong thư thả ngó trời sao
thôi thì ta liệu cơm mà gắp
kế sách lơ mơ máu lệ trào.

...NT... 

Trời cái vụ này có mỗi ẻm Van, mà dành nhau dữ vậy ta! thôi Hobac hổng có vào dành ẻm ấy đâu, nhắn chút thôi rồi đi tán gái nè!

Nhắn Van Em!

Em ơi! em ởi! có như nào
Vẫn dưới người ta đâu chớ cao
Lớn tiếng khổ mình... không kẻ vãng
Dài nhời tủi phận... chẳng ai đào
Cơm ngon chàng quý đưa chơi phố
Nhà gọn anh thương dắt ngắm sao
Thôi hãy về đi... con nó khóc
Ở đây sinh chuyện khéo mà trào... (lệ)

Hobac
 

Hic hic...hôm qua mê sảng mới viết ra bài HỊCH tạo phản , làm cho bà con ai lỡ nghe theo chắc là từ nay sẽ không có ngày yên ổn rồi. Lão Đồng tui thiệt là tội nghiệp sâu nặng hic...sorry anh em.
Mà cũng tại bà con không đọc kỷ chứ tui có mở ngoặc là "giấc mơ phi thường" mà lị , Bởi vì chẳng có ai vượt thoát khỏi ngục tù sống đào vong mà có thể vô tư như bài hịch trên được chứ. Chuyện vùng lên ở thời đại này làm gì có thể xảy ra nữa . Bản thân Đồng Lão sau khi thảo ra bài Hịch trên đã bị như thế này nè

 
 Hồi Trào

 
Nguyên đêm chẳng dám hé câu nào

Bởi bả nhìn tui chống nạnh cao

Mắt trợn trừng trừng căng thất khiếu

Máu sôi sùng sục dậy ba đào

Khè thêm sát khí ghê hồn quá

Chống nữa tàn hơi mất mạng sao

Rán đến canh tư thì đuối sức

Nên đành giải giáp tự hồi trào

 
Đồng Lão 

 
Về Xin Lỗi Vợ
 
Đồng Lão cho tui theo với nào
Về xin lỗi vợ, hết làm cao
Xin nàng thương xót thân tơ liễu 
Mong vợ thứ tha phận lụa đào
Ngày đến thôi quỳ trên vỏ mít
Đêm về hết ngủ dưới ngàn sao
Từ nay xin nguyện theo hầu vợ   
Dù biết đôi khi... ngấn lệ trào!

 
dohuhong 

Thân gời các huynh yêu của em , đúng là oan ơi ông địa em có nói tiếng nào đâu mà tại làm sao ra cớ sự trên , cho em minh oan nhé.....
Chúc quý huynh yên phận hì hì........một Noel yên lặng hì hì........

Minh oan
 
Phận gái từ lâu chẳng tiếng nào
Tòng phu xuất giá chả trèo cao
Tam tùng má dặn chồng anh kiệt
Tứ đức cha khuyên vợ má đào
Vững dạ yêu chàng dù thế bí
Bền gan thích cậu dẫu ra sao
Lòng đây đã tỏ chư huynh xét
Liễu yếu em đâu dám lộng trào
 
Vancali Dec.16.07

 
 
CŨNG TẠI
 
Vẫn biết rằng em chẳng tiếng nào
Chỉ là hơi "chảnh" với "làm cao"

Vàng kia trôi nổi cần chi xới
Mỏ nọ chìm sâu phải ráng đào
Lúc trước lỡ lời buông mấy tiếng
Giờ này đành đoạn mắt đầy sao
Đã toan cất bút nhưng nghe được
Em "lộng" nên anh cũng "phúng trào"
 
Hàn Phong

 
Chớ Lo!
 
Vẫn mãi là em cuả thuở nào
Hiền lành chẳng dữ hổng trèo cao
Bình thường rất thích người lương thiện
Đặc biệt hông ưa kẻ trộm đào
Gặp lúc nhìn xem đang muá kiếm
Nhằm thời ngó thấy sợ đâm sao?
Anh ơi, chớ có mà lo nhé!
Bởi gặp người gian khí bốc trào

 
Sương Anh


Hổng Lo Sao Được!
 
Vẫn biết là em của thuở nào
Hà Đông sư tử thích làm cao
Bình thường chẳng thích người nhiều chuyện
Đặc biệt không ưa kẻ lắm đào
Thương tặng bạt tai tung đóm lửa
Ghét cho cú đấm toé trời sao
Hổng lo sao được bà chằng hởi
Sợ quá cho nên nước mắt trào!

 
dohuhong


 
 
Chớ Có Lo Chi!
 
Lòng em vẫn giống tự hồi nào
Tính tốt tình đầy tưạ núi cao
Mặc kệ người yêu ưa ngắm lựu
Không màng ông xã thích ăn đào
Nheo mày trợn mắt đâu la nhé!
Hạ giọng tay quào chẳng thấy sao?
Chớ có lo chi cho mệt óc
Ai thèm để lệ thật tuôn trào 

 
Sương Anh

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 08:54:03
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.


Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm
 
CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối
 
Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu
 
CBT

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 09:11:29
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.


Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm
 
CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối
 
Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu
 
CBT
 
Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!
 
Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........

 
Thê tử binh pháp
 
Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu
 
Vancali Dec.18.07
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 09:16:12 bởi vancali96 >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 15:11:29
0


Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.


Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm
 
CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối
 
Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu
 
CBT
 
Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!
 
Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........

 
Thê tử binh pháp
 
Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu
 
Vancali Dec.18.07
 

Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...
 
BÍ KÍP GIA TRUYỀN
 
Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ

Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu...  hihihihi.

 

Sương Anh
 

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 17:54:16
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.


Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm
 
CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối
 
Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu
 
CBT
 
Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!
 
Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........

 
Thê tử binh pháp
 
Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu
 
Vancali Dec.18.07
 

Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN
 
Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ

Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu...  hihihihi.

 

Sương Anh


Ba Phải
(phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ


da1uhate
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 18:10:57 bởi da1uhate >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 19:01:42
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

 
Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.
 
Khổ Nhục Kế
 
Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn  tin tưởng cần câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 02:27:11 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 22:02:49
0
Anh trai cho em mượn nhà một xíu để nhắn tin cho chị dâu em nha 

SA ui, hôm nọ D thấy SA reply trong topic họp mặt bạn bè cuối năm của vnthuquan ở cafe... (quên tên rùi). D muốn kiếm lại topic để biết thời gian địa điểm, nếu D rảnh thì cũng muốn chung vui với mọi người. SA chỉ dùm D hén. Cám ơn nhìu nha.


da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 19.12.2007 23:09:39
0
Anh trai ơi, có phải đây là anh với mấy huynh đệ vùng lên bữa chừ hông? Hỏng biết bày mưu tính kế gì mà bị phạt dữ quá.


Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 00:28:11
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

 
Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.
 
Khổ Nhục Kế
 
Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Giang manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn  tin tưởng cần câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu
 
Đồng Lão

 
Chờ Kiếp Sau
 
Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 02:08:47
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

 
Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.
 
Khổ Nhục Kế
 
Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Giang manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn  tin tưởng cần câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu
 
Đồng Lão


Chờ Kiếp Sau
 
Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!
dohuhong


Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 02:10:02 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 02:23:33
0
Anh trai ơi, có phải đây là anh với mấy huynh đệ vùng lên bữa chừ hông? Hỏng biết bày mưu tính kế gì mà bị phạt dữ quá.




Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên
thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 02:24:59 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 02:24:00
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.

Khổ Nhục Kế

Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn tin tưởng dằn câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu

Đồng Lão


Chờ Kiếp Sau

Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

dohuhong 

 
Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac




 
Phân Bua
 
Dẫu xạo tình anh vẩn trước sau
Lừa em ấy tại sợ em sầu
Do vì ấp ủ tình tha thiết
Cũng bởi cưu mang nghĩa đậm sâu
Tráo trở là phòng không mất vợ
Điêu ngoa để tránh khỏi đau đầu
Lòng này chỉ mỗi cao xanh chứng
Khổ vậy nhưng nàng có hiểu đâu
 
Đồng Lão
 
Khổ vậy mà hông ai thương hic..hic...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 07:01:15 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 08:01:02
0
Anh trai ơi, có phải đây là anh với mấy huynh đệ vùng lên bữa chừ hông? Hỏng biết bày mưu tính kế gì mà bị phạt dữ quá.




Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên
thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac


Xí!

Lấy vợ hồi nào thú thiệt mau
Cớ sao lại hỏi chỉ* ngồi đâu
Khen thay tài khéo chìa con tép
Phục quá gan bền thả móc câu
Hồng mới nẩy gai đâu ngại nhọn
Giếng vừa gạn đục há e sâu
Giờ hay tiểu quỉ là con ảnh
Quậy típ vài phen bả cạo đầu (lâu)

da1uhate

* chỉ: chị dâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 12:59:21 bởi da1uhate >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 08:17:13
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.

Khổ Nhục Kế

Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn tin tưởng dằn câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu

Đồng Lão


Chờ Kiếp Sau

Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

dohuhong 

 
Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac
 

Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac
 




 
Phân Bua
 
Dẫu xạo tình anh vẩn trước sau
Lừa em ấy tại sợ em sầu
Do vì ấp ủ tình tha thiết
Cũng bởi cưu mang nghĩa đậm sâu
Tráo trở là phòng không mất vợ
Điêu ngoa để tránh khỏi đau đầu
Lòng này chỉ mỗi cao xanh chứng
Khổ vậy nhưng nàng có hiểu đâu
 
Đồng Lão
 
Khổ vậy mà hông ai thương hic..hic...
 
 
Các chị ra coi nè mau lên ,phái mạnh đang yêu sắc hì hì.............
Còn phe ta giử vững tay chèo nhe hì hì...........
 
Viện binh
 
Theo chân nhị tỷ đứng đằng sau
Dòm các chư huynh đậm nét sầu
Vì thấy Châu Thông mưu đảm lược
Bởi nghe Đồng Lão kế thâm sâu
Làm cho Hồ Bắc nhoài u trán
Lại để Hàn Phong trượt sướt đầu
Tam vị cô nương lòng quặn xót
Từ nay mấy ổng biết tìm đâu
 
Vancali Dec.19.07

 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 09:15:30
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.

Khổ Nhục Kế

Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn tin tưởng dằn câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu

Đồng Lão


Chờ Kiếp Sau

Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

dohuhong 

 
Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac
 

Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac
 


 
Phân Bua
 
Dẫu xạo tình anh vẩn trước sau
Lừa em ấy tại sợ em sầu
Do vì ấp ủ tình tha thiết
Cũng bởi cưu mang nghĩa đậm sâu
Tráo trở là phòng không mất vợ
Điêu ngoa để tránh khỏi đau đầu
Lòng này chỉ mỗi cao xanh chứng
Khổ vậy nhưng nàng có hiểu đâu
 
Đồng Lão
 
Khổ vậy mà hông ai thương hic..hic...

 
Các chị ra coi nè mau lên ,phái mạnh đang yêu sắc hì hì.............
Còn phe ta giử vững tay chèo nhe hì hì...........
 
Viện binh
 
Theo chân nhị tỷ đứng đằng sau
Dòm các chư huynh đậm nét sầu
Vì thấy Châu Thông mưu đảm lược
Bởi nghe Đồng Lão kế thâm sâu
Làm cho Hồ Bắc nhoài u trán
Lại để Hàn Phong trượt sướt đầu
Tam vị cô nương lòng quặn xót
Từ nay mấy ổng biết tìm đâu
 
Vancali Dec.19.07


thấy các bác bàn kế sách kiểu này hổng ổn, Tú phải liệu cơm gắp mắm mới được


TAM THẬP LỤC KẾ

Các ngài đi trước tớ theo sau
Ngó thử dung nhan Lý Mạc Sầu
Kế sách thôi rồi thành mắc cạn
Võ công thâm hậu cũng chìm sâu
Bên này vài bác đưa tay trói
Phía nớ đôi anh đứng gục đầu
Mình tớ xót xa tràn nước mắt
Tìm đường chưa biết chạy đi đâu

Hàn Phong


Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 09:16:05
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07

Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.

Sương Anh

Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.

Khổ Nhục Kế

Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn tin tưởng dằn câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu

Đồng Lão

Chờ Kiếp Sau

Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

dohuhong 

 
Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac
 

Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac
  

Phân Bua
 
Dẫu xạo tình anh vẩn trước sau
Lừa em ấy tại sợ em sầu
Do vì ấp ủ tình tha thiết
Cũng bởi cưu mang nghĩa đậm sâu
Tráo trở là phòng không mất vợ
Điêu ngoa để tránh khỏi đau đầu
Lòng này chỉ mỗi cao xanh chứng
Khổ vậy nhưng nàng có hiểu đâu
 
Đồng Lão
 
Khổ vậy mà hông ai thương hic..hic... 

  Các chị ra coi nè mau lên ,phái mạnh đang yêu sắc hì hì.............
Còn phe ta giử vững tay chèo nhe hì hì...........
 
Viện binh
 
Theo chân nhị tỷ đứng đằng sau
Dòm các chư huynh đậm nét sầu
Vì thấy Châu Thông mưu đảm lược
Bởi nghe Đồng Lão kế thâm sâu
Làm cho Hồ Bắc nhoài u trán
Lại để Hàn Phong trượt sướt đầu
Tam vị cô nương lòng quặn xót
Từ nay mấy ổng biết tìm đâu
 
Vancali Dec.19.07

thấy các bác bàn kế sách kiểu này hổng ổn, Tú phải liệu cơm gắp mắm mới được


TAM THẬP LỤC KẾ

Các ngài đi trước tớ theo sau
Ngó thử dung nhan Lý Mạc Sầu
Kế sách thôi rồi thành mắc cạn
Võ công thâm hậu cũng chìm sâu
Bên này vài bác đưa tay trói
Phía nớ đôi anh đứng gục đầu
Mình tớ xót xa tràn nước mắt
Tìm đường chưa biết chạy đi đâu

Hàn Phong

THIỆT  HỔNG  NGỜ
 
Không ngờ các bả lén rìng sau
Nắm được nguyên do mãi giả sầu
Mấy ẻm bày mưu tung lưới lớn
Tụi mình trúng kế trượt bùn sâu
Cũng vì sách viết sai nhiều chỗ
Nên để anh em khổ ngập đầu
Cái lỗi ngày nay do Đồng Lão
Dựng trào xong trốn mất còn đâu...  (than với ai bây chừ )
 
CBT
 
Hổng phải lỗi của Châu Thông à nha  HIC HIC  CẨM NANG là của Bạch Vân. còn MƯU KẾ là của Đồng Lảo á
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 12:00:00 bởi Châu bá Thông >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 09:18:17
0

Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.

Khổ Nhục Kế

Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn tin tưởng dằn câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu

Đồng Lão


Chờ Kiếp Sau

Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

dohuhong 

 
Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac
 

Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac
 


 
Phân Bua
 
Dẫu xạo tình anh vẩn trước sau
Lừa em ấy tại sợ em sầu
Do vì ấp ủ tình tha thiết
Cũng bởi cưu mang nghĩa đậm sâu
Tráo trở là phòng không mất vợ
Điêu ngoa để tránh khỏi đau đầu
Lòng này chỉ mỗi cao xanh chứng
Khổ vậy nhưng nàng có hiểu đâu
 
Đồng Lão
 
Khổ vậy mà hông ai thương hic..hic...

 
Các chị ra coi nè mau lên ,phái mạnh đang yêu sắc hì hì.............
Còn phe ta giử vững tay chèo nhe hì hì...........
 
Viện binh
 
Theo chân nhị tỷ đứng đằng sau
Dòm các chư huynh đậm nét sầu
Vì thấy Châu Thông mưu đảm lược
Bởi nghe Đồng Lão kế thâm sâu
Làm cho Hồ Bắc nhoài u trán
Lại để Hàn Phong trượt sướt đầu
Tam vị cô nương lòng quặn xót
Từ nay mấy ổng biết tìm đâu
 
Vancali Dec.19.07



thấy các bác bàn kế sách kiểu này hổng ổn, Tú phải liệu cơm gắp mắm mới được


TAM THẬP LỤC KẾ

Các ngài đi trước tớ theo sau
Ngó thử dung nhan Lý Mạc Sầu
Kế sách cao cường đành mắc cạn
Võ công thâm hậu cũng chìm sâu
Bên này vài bác đưa tay trói
Phía nớ đôi anh đứng gục đầu
Mình tớ xót xa tràn nước mắt
Tìm đường chưa biết chạy đi đâu

Hàn Phong

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 10:52:39
0
Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.

Khổ Nhục Kế

Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn tin tưởng dằn câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu

Đồng Lão


Chờ Kiếp Sau

Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

dohuhong

Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac
Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac



Phân Bua

Dẫu xạo tình anh vẩn trước sau
Lừa em ấy tại sợ em sầu
Do vì ấp ủ tình tha thiết
Cũng bởi cưu mang nghĩa đậm sâu
Tráo trở là phòng không mất vợ
Điêu ngoa để tránh khỏi đau đầu
Lòng này chỉ mỗi cao xanh chứng
Khổ vậy nhưng nàng có hiểu đâu

Đồng Lão

Khổ vậy mà hông ai thương hic..hic...


Các chị ra coi nè mau lên ,phái mạnh đang yêu sắc hì hì.............
Còn phe ta giử vững tay chèo nhe hì hì...........

Viện binh

Theo chân nhị tỷ đứng đằng sau
Dòm các chư huynh đậm nét sầu
Vì thấy Châu Thông mưu đảm lược
Bởi nghe Đồng Lão kế thâm sâu
Làm cho Hồ Bắc nhoài u trán
Lại để Hàn Phong trượt sướt đầu
Tam vị cô nương lòng quặn xót
Từ nay mấy ổng biết tìm đâu

Vancali Dec.19.07



thấy các bác bàn kế sách kiểu này hổng ổn, Tú phải liệu cơm gắp mắm mới được


TAM THẬP LỤC KẾ

Các ngài đi trước tớ theo sau
Ngó thử dung nhan Lý Mạc Sầu
Kế sách cao cường đành mắc cạn
Võ công thâm hậu cũng chìm sâu
Bên này vài bác đưa tay trói
Phía nớ đôi anh đứng gục đầu
Mình tớ xót xa tràn nước mắt
Tìm đường chưa biết chạy đi đâu

Hàn Phong



_____________________________



Mang chuông đi đấm xứ người
Không kêu cũng đấm một hồi...lại im
 
 
Dỗi hờn
 
Cho dẫu em là kẻ đến sau
Xin anh chớ để lệ vương sầu
Rằng tình phu phụ - ơn chưa nặng
Thì nghĩa trúc đào – nợ  cũng sâu
Hờn kẻ vui đời duyên xưa cũ
Mặc ai tủi phận mộng ban đầu
Băng trinh một tấm giờ tan nát
Trót lỡ trao rồi biết gởi đâu

 
 
 
 



Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 12:46:35
0


Quần áo te tua đau xót quá
Bạch Vân giúp trốn đợi cao trào.

Mấy ngày qua Châu Thông nằm trị thương tại nhà Bạch-Vân.Vô tình đọc được CẨM NANG kế sách của BV làm rơi trong vườn.Nay Châu Thông tui mang ra bàn thảo để mong các BÁC đóng góp thêm

CẨM NANG ( GIẤC MƠ PHI THƯỜNG ) Tiếp nối

Từ giờ cho tới những ngày sau
Phải quý vợ ngoan tránh chuốc sầu
Giả bộ quy hàng ,nuôi oán nặng
Vờ như chuyển ý, giữ tình sâu
Nằm gai nếm mật bàn thao sách
Phục sức hồi công đánh đối đầu
Lộ nét nam nhi là chúa tể
Bình gia hưởng phước khỏi đào đâu

CBT

Sương Anh tỷ tỷ ơi...đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình.... để các huynh bắt nạt ...tỷ ơi !!!!

Mới rùi em thăm ngoại em ,ra về ngoại tặng cuốn bì kiếp ,Tôi luyện đấng Luân Qang.trong cuốn sách có phần như sau........


Thê tử binh pháp

Nhìn anh lủi thủi ở nhà sau
Ngó tới dòm lui tựa giả sầu
Tựu kế bàn mưu câu trọn ổ
Bày binh bố trận bắt nguyên sâu
Ngưng trà với rượu người khơi chuyện
Cấm thuốc cùng cơm lão đứng đầu
Giặt giũ lau sàn sai ráo trọi
Đừng hòng ảo tưởng chuyện không đâu

Vancali Dec.18.07



Van ui... đừng để họ thấy mình con gái ăn híp nha, liễu mềm nhưng dai lắm, làm roi...wýnh thì phải bít, đúng hôn? hihihihi...Van thì đọc sách có binh pháp đàng wàng, còn SA bên này thiếu sách đọc lắm đó, nhung mà hổng chịu thua đâu, nhờ có cái này nè...

BÍ KÍP GIA TRUYỀN

Lăng xăng ngó trước lại nhìn sau
Bóng vợ đi vô giả mặt sầu
Ngố ngố chồng tin nàng chẳng tỏ
Ngơ ngơ ổng tưởng bả không sâu
Nào hay tính kế chờ đằng trước
Đố biết bày mưu chận phiá đầu
Ông xã...cho em theo với nhé!
Mình ên hổng dám ở nhà đâu... hihihihi.


Sương Anh


Ba Phải (phân giải đôi đàng )

Bữa chừ em núp ở hè sau
Nghe chuyện oan gia bỗng phát sầu
Loan phụng hoà minh sao ghét đậm
Sắc cầm hảo hiệp lại thù sâu
Ông Tơ đã chỉ thì vâng mệnh
Bà Nguyệt đà se chớ cứng đầu
Dụng kế bày mưu càng tổ rối
Chi bằng cắn đại hổng đau đâu ... hớ hớ

da1uhate

Vừa nhát thấy Châu Bá Thông tung ra cuốn "tề gia cẩm nang" là đã bị qoánh phủ đầu , là thân nam tử không nỡ ngồi nhìn gia can chìm đắm nên Đồng Lão cũng xin đóng góp chút kế mọn , hòng giúp đỡ anh em phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng nhằm bảo toàn tánh mạng.

Khổ Nhục Kế

Lần này thất bại tính lần sau
Hể thích mần chi giả bộ sầu
Khổ nhục bày ra giăng kế xạo
Gian manh dấu kỷ vạch mưu sâu
Khi còn tin tưởng dằn câm miệng
Lúc bị hoài nghi cãi phủ đầu
Chớ để lòi đuôi là mất sạch
Đời mình chẳng biết dạt về đâu

Đồng Lão


Chờ Kiếp Sau

Lần này chắc khó có lần sau
Nhục kế gì đâu thấy phát sầu
Vợ biết hết trơn gian kế dỏm
Nàng hay ráo trọi hiểm mưu sâu
Miệng câm, tức khí dồn lên óc
Lưỡi cãi, sợ lo vọng tới đầu
Thôi thế thì thôi chờ kiếp khác
Kiếp này sợ vợ có sao đâu!

dohuhong

Em thì chẳng có kế gì cả, chỉ có mỗi mẹo hiến bác Đồng tham khảo

Kế Lủi

Trị nàng có mỗi mẹo như sau
Đá đá đanh đanh tớ bỏ sầu
Giờ hết a_lô thương bé lắm
Đêm về tin nhắn nhớ em sâu
Lâu lâu tủm tỉm vời tên gái
Thỉnh thoảng âu âu đến gội đầu
Bạn gọi độ chung "anh phải việc
Ở nhà với mẹ hổng sợ đâu!"

Hobac
Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac



Phân Bua

Dẫu xạo tình anh vẩn trước sau
Lừa em ấy tại sợ em sầu
Do vì ấp ủ tình tha thiết
Cũng bởi cưu mang nghĩa đậm sâu
Tráo trở là phòng không mất vợ
Điêu ngoa để tránh khỏi đau đầu
Lòng này chỉ mỗi cao xanh chứng
Khổ vậy nhưng nàng có hiểu đâu

Đồng Lão

Khổ vậy mà hông ai thương hic..hic...


Các chị ra coi nè mau lên ,phái mạnh đang yêu sắc hì hì.............
Còn phe ta giử vững tay chèo nhe hì hì...........

Viện binh

Theo chân nhị tỷ đứng đằng sau
Dòm các chư huynh đậm nét sầu
Vì thấy Châu Thông mưu đảm lược
Bởi nghe Đồng Lão kế thâm sâu
Làm cho Hồ Bắc nhoài u trán
Lại để Hàn Phong trượt sướt đầu
Tam vị cô nương lòng quặn xót
Từ nay mấy ổng biết tìm đâu

Vancali Dec.19.07



thấy các bác bàn kế sách kiểu này hổng ổn, Tú phải liệu cơm gắp mắm mới được


TAM THẬP LỤC KẾ

Các ngài đi trước tớ theo sau
Ngó thử dung nhan Lý Mạc Sầu
Kế sách cao cường đành mắc cạn
Võ công thâm hậu cũng chìm sâu
Bên này vài bác đưa tay trói
Phía nớ đôi anh đứng gục đầu
Mình tớ xót xa tràn nước mắt
Tìm đường chưa biết chạy đi đâu

Hàn Phong

THIỆT  HỔNG  NGỜ
 
Không ngờ các bả lén rìng sau
Nắm được nguyên do mãi giả sầu
Mấy ẻm bày mưu tung lưới lớn
Tụi mình trúng kế trượt bùn sâu
Cũng vì sách viết sai nhiều chỗ
Nên để anh em khổ ngập đầu
Cái lỗi ngày nay do Đồng Lão
Dựng trào xong trốn mất còn đâu...  (than với ai bây chừ )
 
CBT
 
Hổng phải lỗi của Châu Thông à nha  HIC HIC  CẨM NANG là của Bạch Vân. còn MƯU KẾ là của Đồng Lảo á

Dỗi hờn

Cho dẫu em là kẻ đến sau
Xin anh chớ để lệ vương sầu
Rằng tình phu phụ - ơn chưa nặng
Thì nghĩa trúc đào – nợ  cũng sâu
Hờn kẻ vui đời duyên xưa cũ
Mặc ai tủi phận mộng ban đầu
Băng trinh một tấm giờ tan nát
Trót lỡ trao rồi biết gởi đâu

khanhchan

 
Ai BIỂU
 
Thường khi ổng trước bả liền sau
Chỉ chỏ sai làm hổng dám sầu
Chuộng đãi bao nhiêu tình thắm thiết
Cưng chiều biết mấy nghiã thâm sâu
Chồng đừng qủy kế chi phiền óc
Vợ chẳng bày mưu khiến nhức đầu
Cũng bởi "ham chơi" mà nẩy tật
Cho bà xã giận...ghét gì đâu!

 
Sương Anh


hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 12:58:39
0
Anh trai ơi, có phải đây là anh với mấy huynh đệ vùng lên bữa chừ hông? Hỏng biết bày mưu tính kế gì mà bị phạt dữ quá.




Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên
thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac


Xí!

Lấy vợ hồi nào tỏ thiệt mau
Sao giờ lại hỏi chỉ ngồi đâu
Khen thay tài mọn chìa con tép
Phục quá sức bền thả móc câu
Hồng mới nẩy gai đâu ngại nhọn
Giếng vừa gạn đục sá gì sâu
Hay chưa tiểu quỉ là con ảnh
Quậy quá chừng đi khéo trọc đầu

da1uhate


Cưng hư nè! nộ nạt ghê chưa, người SG vẫn xưng hô con với chú hoài hổng nhớ sao!

mà mãi sao không thấy huynh nào vào nhận con dzị!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 03:42:05 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 13:02:35
0
Chời ơi, người ta sửa bài lại rồi kìa, hùi sáng làm gấp, hỏng coi lại, anh hobac sửa dùm D nhen

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 13:06:45
0

Trích đoạn: da1uhate

Anh trai cho em mượn nhà một xíu để nhắn tin cho chị dâu em nha 

SA ui, hôm nọ D thấy SA reply trong topic họp mặt bạn bè cuối năm của vnthuquan ở cafe... (quên tên rùi). D muốn kiếm lại topic để biết thời gian địa điểm, nếu D rảnh thì cũng muốn chung vui với mọi người. SA chỉ dùm D hén. Cám ơn nhìu nha.


 
 Ai là chị dâu cuả DA dzị, nói nhỏ cho nghe ké dzí ha...mà coi chừng ĐL nghe lén đó...
 
Trời ơi....đã qua hôm 16/12 vưà rồi DA ạ, SA cùng với các anh chị Mars,Ly, Cô đơn... ON ngồi chờ coi họ diễn tuồng mà có thấy được gì đâu, chỉ mấy người ON nói chuyện với nhau thôi hà...mà cũng vui, vô tình được nghe tiếng nói vơí nhau hihihihihi
 Nếu DA muốn, thì vào chỗ Kim Bằng Hội Ngộ mục họp mặt offline cuối năm lần thứ hai, chúc DA tìm thấy chị dâu ha
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=313207

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 17:14:44
0

Trích đoạn: SuongAnh

Ai là chị dâu cuả DA dzị, nói nhỏ cho nghe ké dzí ha...mà coi chừng ĐL nghe lén đó...

Trời ơi....đã qua hôm 16/12 vưà rồi DA ạ, SA cùng với các anh chị Mars,Ly, Cô đơn... ON ngồi chờ coi họ diễn tuồng mà có thấy được gì đâu, chỉ mấy người ON nói chuyện với nhau thôi hà...mà cũng vui, vô tình được nghe tiếng nói vơí nhau hihihihihi
Nếu DA muốn, thì vào chỗ Kim Bằng Hội Ngộ mục họp mặt offline cuối năm lần thứ hai, chúc DA tìm thấy chị dâu ha

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=313207


Chời, D lỡ đò rùi hả?

Hì, hôm trước D rót trà Tam Châu, mang bánh Phú Sĩ mời ai là chị dâu của D rồi mờ, sao SA mau quên quá hà

SA chịu làm chị dâu Cả của D đi nha, D mới nghía được chị dâu Hai nữa đó, hì! để từ từ D luyện her làm thơ Đường luật rồi D dẫn qua ra mắt anh trai và với chị dâu Cả nhen. Hỏng bít sao she mến D nhiều lắm, chắc D dạm ngỏ cho anh trai she cũng chịu . Anh trai quơi, anh chịu hén

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 20.12.2007 20:35:31
0

Trích đoạn: hobac

Anh trai ơi, có phải đây là anh với mấy huynh đệ vùng lên bữa chừ hông? Hỏng biết bày mưu tính kế gì mà bị phạt dữ quá.




Cái thằng nhỏ cười toe toét ở giữa là con Hobac đấy cưng ơi... giống cha nó thiệt đó

Nhận Mau

Con cái nhà ai ra nhận mau
Tội ơi đám nhỏ mẹ đi đâu
Dại thời nghịch quá cô đem phạt
Hư buổi hỡm trò bố chẳng câu
Cố nhé mai sau vung chí nhớn
Gắng lên
thành trưởng tỏ tài sâu
Gái ngoan tán hết không tha đứa
Nghĩa khí cho em phải cúi đầu

Hobac


Xí!

Lấy vợ hồi nào tỏ thiệt mau
Sao giờ lại hỏi ẻm ngồi đâu
Khen thay tài mọn chìa con tép
Phục quá sức bền thả móc câu
Hồng mới nẩy gai đâu ngại nhọn
Giếng vừa gạn đục sá gì sâu
Hay chưa tiểu quỉ là con ảnh
Quậy quá chừng đi khéo trọc đầu

da1uhate


Cưng hư nè! nộ nạt ghê chưa, người SG vẫn xưng hô con với chú hoài hổng nhớ sao!

mà mãi sao không thấy huynh nào vào nhận con dzị!

 
Tui Xin Nhận Nuôi Trẻ
 
Sáu đứa nhỏ kia lớn thiệt mau
Đứa nào cũng muốn hỏi cha đâu
Hàn Phong không nhận, ghi vài chữ
Đồng Lão chẳng nhìn, viết ít câu
Hobac vì đâu quên nghĩa nặng?
Bá Thông sao lại dứt tình sâu?
Thôi đành giúp đỡ chư huynh đệ
Tui nhận chúng cho đỡ nhức đầu!

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 90 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 2683 bài trong đề mục