Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 90 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 12.02.2008 14:03:45
0


Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?




CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi


Bác Đồng Lão của nhưng ngày rong chơi....vô tư đâu rồi?????

Thôi thì cũng buồn theo với nhà bác vậy....họa theo nha !!!!chén rượu này
buồn như tiếng đàn Thập Lục trong Nam Bình Lưu Luyến !!!!!


Cung Thương  Nhớ
 
hữu ý thiên duyên chẳng dối gian
cầm ca mấy khúc quyện theo đàn
khi vui réo rắt êm lời nhớ
lúc hận thăng trầm nhẹ tiếng than
ghép điệu lòng ru, ru khốn khổ
gom âm dạ khóc, khóc phai tàn
bi ai trổi nhịp thương tình hận
trăng dõi theo người  mắt lệ khan
 
Minh Đông.
Tự Tại
 
Đất trời hai phía giữa trần gian
Nước cuốn hoa trôi không lối đàn
Mây gió hồn nhiên đâu nhịp chảy
Núi đồi sừng sững chẳng câu than
Chữ duyên đi đến ai người đợi
Nỗi nhớ ngược xuôi mấy độ tàn
 Cứ thảnh thơi vui mà xuống bút
Đời nhiều thư thái khà cười khan
 
***
Hữu Duyên Thiên Lý .
 
Lang thang đi khắp cõi dương gian
Tri kỷ tìm nhau mấy điệu đàn
Vô ý gần bên nhìn chẳng thấy
Hữu duyên thiên lý gặp là than
Vinh hoa mấy kiếp đều không chắc
Phú quý  mươi đời cũng phải tàn
Xướng họa vài câu rồi hỷ xả
Mồi mà lỡ hết rượu mời khan.
 
-bachvan-

Sự Sống
 
Hồn thơ vút bổng giữa không gian
Rãi khắp chân mây quyện tiếng đàn
Có lúc hân hoan âm hỷ lạc
Đôi khi ai oán điệu trầm than
Tấu lên giai khúc dìu canh lụn
Khép lại cung thương tiễn khắc tàn
Sự sống tơ hào qua thoáng mắt
Mà đời lắm đổi nghẹn ngào khan
 
Đồng Lão
 
Chào Vy Ân , bài họa của bạn chỉ cần sửa 1 chữ cuối câu là có thể hoàn thành phép "cú trung đối" tuy rằng không phải là chính đối nhưng trong đường luật không chối bỏ phương thức này.
 
Trái tim không nói bằng ngôn thật
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
 
Ngoài ra có thể sửa 2 chữ "dón dén" thành "rón rén" không? hay là Vy Ân còn có ý nghĩa gì khác?
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Người lắm mối - 12.02.2008 15:42:43
0



Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?




CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi


Bác Đồng Lão của nhưng ngày rong chơi....vô tư đâu rồi?????

Thôi thì cũng buồn theo với nhà bác vậy....họa theo nha !!!!chén rượu này
buồn như tiếng đàn Thập Lục trong Nam Bình Lưu Luyến !!!!!


Cung Thương  Nhớ
 
hữu ý thiên duyên chẳng dối gian
cầm ca mấy khúc quyện theo đàn
khi vui réo rắt êm lời nhớ
lúc hận thăng trầm nhẹ tiếng than
ghép điệu lòng ru, ru khốn khổ
gom âm dạ khóc, khóc phai tàn
bi ai trổi nhịp thương tình hận
trăng dõi theo người  mắt lệ khan
 
Minh Đông.
Tự Tại
 
Đất trời hai phía giữa trần gian
Nước cuốn hoa trôi không lối đàn
Mây gió hồn nhiên đâu nhịp chảy
Núi đồi sừng sững chẳng câu than
Chữ duyên đi đến ai người đợi
Nỗi nhớ ngược xuôi mấy độ tàn
 Cứ thảnh thơi vui mà xuống bút
Đời nhiều thư thái khà cười khan
 
***
Hữu Duyên Thiên Lý .
 
Lang thang đi khắp cõi dương gian
Tri kỷ tìm nhau mấy điệu đàn
Vô ý gần bên nhìn chẳng thấy
Hữu duyên thiên lý gặp là than
Vinh hoa mấy kiếp đều không chắc
Phú quý  mươi đời cũng phải tàn
Xướng họa vài câu rồi hỷ xả
Mồi mà lỡ hết rượu mời khan.
 
-bachvan-

Sự Sống
 
Hồn thơ vút bổng giữa không gian
Rãi khắp chân mây quyện tiếng đàn
Có lúc hân hoan âm hỷ lạc
Đôi khi ai oán điệu trầm than
Tấu lên giai khúc dìu canh lụn
Khép lại cung thương tiễn khắc tàn
Sự sống tơ hào qua thoáng mắt
Mà đời lắm đổi nghẹn ngào khan
 
Đồng Lão
 
Chào Vy Ân , bài họa của bạn chỉ cần sửa 1 chữ cuối câu là có thể hoàn thành phép "cú trung đối" tuy rằng không phải là chính đối nhưng trong đường luật không chối bỏ phương thức này.
 
Trái tim không nói bằng ngôn thật
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
 
Ngoài ra có thể sửa 2 chữ "dón dén" thành "rón rén" không? hay là Vy Ân còn có ý nghĩa gì khác?
 
******************************************
 
Nhà chủ đi một đường "bi tình" làm lây thêm ướt át
thôi cứ cho nó ướt chút để "thư giãn" sau những trận
chiến của hai phái năm xưa nha !!!!!!!!!!!!!!
 

Tình Xa
 
Lần theo kỷ niệm, bước từng gian
Thoảng dáng năm xưa, vọng khúc đàn
Bến đợi chao nghiêng cành ủ rũ
Người đi chẳng tiếc bóng sầu than
Tơ duyên, cách trở, còn quay quắt
Tình hận, dằng dai, khó lụn tàn
Gởi cánh chim trời về chốn đó
Hương lòng luyến nhớ mối tình khan
 
Minh Đông
 
 


Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Người lắm mối - 12.02.2008 17:12:52
0
        Tìm Thầy
 
Tìm được đây rồi thầy Minh Đông
Bỏ đi đâu mãi để Sỏi mong
Thèm rượu lục khắp nhà Đồng Lão
Cạn hết mấy bình trách Hư Không
 
Ngày mai quyết điểm binh Hùng Mạnh
Đón thầy về cùng với Hàn Phong
Bác Lá Chờ Lơi phe phẩy quạt:
-Kim Thanh ! bài dậy nốt cho xong./. 
Hư vô

hukhong
  • Số bài : 112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.01.2008
  • Nơi: loài hoa không tên
RE: Người lắm mối - 12.02.2008 18:23:17
0

Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Minh Đông

Chào Cả Nhà,
Minh Đông thấy vui vui và làm bài thơ vui....không mong là xướng Họa nhưng muốn hỏi tiếu cùng hukhong chút chơi....nếu không thích thì cứ

ra lệnh tui xóa nó đi...tui vui mà xóa nha

  
Hỏi Hukhong
 
Chốn nhậu mà sao vác Hũ Không?
Ăn chơi thiếu rượu, buồn Minh Đông
Đưa cay mấy chén mời Trương Sỏi
Nhập lễ vài chung hiến Lão Đồng
Có bạn có bè, vui Bác Lá
Không trà không rượu, chán Hàn Phong
Nam nhi nhấp tửu luôn Hùng Mạnh
 Hũ cạn hay lưng??_ Chớ bảo Không!!!
 

 
Minh Đông
 
(đã là hukhong mà hỏi cạn hay lưng...cà chớn quá phải không bác Hukhong)
 


Chào bạn Minh Đông,
 
Chịu thua không họa được với các đặc-danh-từ, xin tạm họa với vần thường
 
VẪN HƠN KHÔNG
(thân họa Hỏi Hukhong)
 
Quả là có mợ cũng như không
Vắng mợ chợ này cũng vẫn đông
Mặc sức đưa men khi ý hiệp
Tha hồ chuốc rượu kẻ tâm đồng
Hũ không chớ kể là vô dụng
Rượu hết đừng lo thiếu thượng phong
Rượu nội không sang bằng rượu ngoại
Nhưng mà có tạm vẫn hơn không.

Lá chờ rơi  


Cảm ơn bác Lá có nhã ý họa bài thơ vui trên...thú thực MD chỉ đùa với
bác HŨ KHÔNG và luôn tiện giới thiệu vài người (dĩ nhiên còn nhiều thi sĩ khác nữa mà giới hạn bài thơ không kham nổi) cho bác HK làm quen thôi...
Hơn nũa chủ quán là Đồng Lão huynh nên MD không dám phá lệ mà...mến

 
Mến chào Minh Đông, câu trên hỏi HK mà câu đầu bài thơ của Minh Đông đã trả lời dùm HK luôn rồi, cám ơn nhiều nha  đã là hư không thì vác hũ không rồi, để Đồng Lão mời rượu Minh Đông nha
 
HK thất lễ từ bữa giờ chỉ chào có mình đồng Lão thôi, nay HK xin chào hết tất cả mọi người trong đây.
 
HK còn yếu kém nên không hoạ được bài này và chúc mọi người vui
 
HK 
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Người lắm mối - 12.02.2008 18:57:41
0


Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?




CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi


Bác Đồng Lão của nhưng ngày rong chơi....vô tư đâu rồi?????

Thôi thì cũng buồn theo với nhà bác vậy....họa theo nha !!!!chén rượu này
buồn như tiếng đàn Thập Lục trong Nam Bình Lưu Luyến !!!!!


Cung Thương  Nhớ
 
hữu ý thiên duyên chẳng dối gian
cầm ca mấy khúc quyện theo đàn
khi vui réo rắt êm lời nhớ
lúc hận thăng trầm nhẹ tiếng than
ghép điệu lòng ru, ru khốn khổ
gom âm dạ khóc, khóc phai tàn
bi ai trổi nhịp thương tình hận
trăng dõi theo người  mắt lệ khan
 
Minh Đông.
Tự Tại
 
Đất trời hai phía giữa trần gian
Nước cuốn hoa trôi không lối đàn
Mây gió hồn nhiên đâu nhịp chảy
Núi đồi sừng sững chẳng câu than
Chữ duyên đi đến ai người đợi
Nỗi nhớ ngược xuôi mấy độ tàn
 Cứ thảnh thơi vui mà xuống bút
Đời nhiều thư thái khà cười khan
 
***
Hữu Duyên Thiên Lý .
 
Lang thang đi khắp cõi dương gian
Tri kỷ tìm nhau mấy điệu đàn
Vô ý gần bên nhìn chẳng thấy
Hữu duyên thiên lý gặp là than
Vinh hoa mấy kiếp đều không chắc
Phú quý  mươi đời cũng phải tàn
Xướng họa vài câu rồi hỷ xả
Mồi mà lỡ hết rượu mời khan.
 
-bachvan-

Sự Sống
 
Hồn thơ vút bổng giữa không gian
Rãi khắp chân mây quyện tiếng đàn
Có lúc hân hoan âm hỷ lạc
Đôi khi ai oán điệu trầm than
Tấu lên giai khúc dìu canh lụn
Khép lại cung thương tiễn khắc tàn
Sự sống tơ hào qua thoáng mắt
Mà đời lắm đổi nghẹn ngào khan
 
Đồng Lão
 
Chào Vy Ân , bài họa của bạn chỉ cần sửa 1 chữ cuối câu là có thể hoàn thành phép "cú trung đối" tuy rằng không phải là chính đối nhưng trong đường luật không chối bỏ phương thức này.
 
Trái tim không nói bằng ngôn thật
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
 
Ngoài ra có thể sửa 2 chữ "dón dén" thành "rón rén" không? hay là Vy Ân còn có ý nghĩa gì khác?
 
******************************************
 
Nhà chủ đi một đường "bi tình" làm lây thêm ướt át
thôi cứ cho nó ướt chút để "thư giãn" sau những trận
chiến của hai phái năm xưa nha !!!!!!!!!!!!!!
 

Tình Xa
 
Lần theo kỷ niệm, bước từng gian
Thoảng dáng năm xưa, vọng khúc đàn
Bến đợi chao nghiêng cành ủ rũ
Người đi chẳng tiếc bóng sầu than
Tơ duyên, cách trở, còn quay quắt
Tình hận, dằng dai, khó lụn tàn
Gởi cánh chim trời về chốn đó
Hương lòng luyến nhớ mối tình khan
 
Minh Đông
 
SA xin chào bác Lá và các anh chị trong nhà, bưả giờ bịnh quá mà lại bận nưã, nên hổng vào thăm mọi nguòi được. Hôm nay khoẻ vào thăm chút nè, kẻo chủ nhà lại chê là cô Tư  sống hổng có tình nghiã . Nhân dịp đầu Xuân, SA xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới tình thật chan hoà, thơ thật vui vẻ ha.

Mộng Ước Tình yêu
 
Mộng ước con người cuả thế gian
Tình yêu diễm tuyệt tưạ cung đàn
Sông hiền nước chảy không chao động
Suối nhẹ dòng trôi chẳng thở than
Lá ngưã xoay mình chờ nắng mới
Trăng buông thả bóng thế ngày tàn
Cầu mong tất cả đều yên ả
Nhạc tấu du dương nốt hết khan
 
Sương Anh

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Người lắm mối - 12.02.2008 23:59:59
0

Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?




CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi


Bác Đồng Lão của nhưng ngày rong chơi....vô tư đâu rồi?????

Thôi thì cũng buồn theo với nhà bác vậy....họa theo nha !!!!chén rượu này
buồn như tiếng đàn Thập Lục trong Nam Bình Lưu Luyến !!!!!


Cung Thương  Nhớ
 
hữu ý thiên duyên chẳng dối gian
cầm ca mấy khúc quyện theo đàn
khi vui réo rắt êm lời nhớ
lúc hận thăng trầm nhẹ tiếng than
ghép điệu lòng ru, ru khốn khổ
gom âm dạ khóc, khóc phai tàn
bi ai trổi nhịp thương tình hận
trăng dõi theo người  mắt lệ khan
 
Minh Đông.
Tự Tại
 
Đất trời hai phía giữa trần gian
Nước cuốn hoa trôi không lối đàn
Mây gió hồn nhiên đâu nhịp chảy
Núi đồi sừng sững chẳng câu than
Chữ duyên đi đến ai người đợi
Nỗi nhớ ngược xuôi mấy độ tàn
 Cứ thảnh thơi vui mà xuống bút
Đời nhiều thư thái khà cười khan
 
***
Hữu Duyên Thiên Lý .
 
Lang thang đi khắp cõi dương gian
Tri kỷ tìm nhau mấy điệu đàn
Vô ý gần bên nhìn chẳng thấy
Hữu duyên thiên lý gặp là than
Vinh hoa mấy kiếp đều không chắc
Phú quý  mươi đời cũng phải tàn
Xướng họa vài câu rồi hỷ xả
Mồi mà lỡ hết rượu mời khan.
 
-bachvan-

Sự Sống
 
Hồn thơ vút bổng giữa không gian
Rãi khắp chân mây quyện tiếng đàn
Có lúc hân hoan âm hỷ lạc
Đôi khi ai oán điệu trầm than
Tấu lên giai khúc dìu canh lụn
Khép lại cung thương tiễn khắc tàn
Sự sống tơ hào qua thoáng mắt
Mà đời lắm đổi nghẹn ngào khan
 
Đồng Lão
 
Chào Vy Ân , bài họa của bạn chỉ cần sửa 1 chữ cuối câu là có thể hoàn thành phép "cú trung đối" tuy rằng không phải là chính đối nhưng trong đường luật không chối bỏ phương thức này.
 
Trái tim không nói bằng ngôn thật
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
 
Ngoài ra có thể sửa 2 chữ "dón dén" thành "rón rén" không? hay là Vy Ân còn có ý nghĩa gì khác?
 
******************************************
 
Nhà chủ đi một đường "bi tình" làm lây thêm ướt át
thôi cứ cho nó ướt chút để "thư giãn" sau những trận
chiến của hai phái năm xưa nha !!!!!!!!!!!!!!
 

Tình Xa
 
Lần theo kỷ niệm, bước từng gian
Thoảng dáng năm xưa, vọng khúc đàn
Bến đợi chao nghiêng cành ủ rũ
Người đi chẳng tiếc bóng sầu than
Tơ duyên, cách trở, còn quay quắt
Tình hận, dằng dai, khó lụn tàn
Gởi cánh chim trời về chốn đó
Hương lòng luyến nhớ mối tình khan
 
Minh Đông
 
SA xin chào bác Lá và các anh chị trong nhà, bưả giờ bịnh quá mà lại bận nưã, nên hổng vào thăm mọi nguòi được. Hôm nay khoẻ vào thăm chút nè, kẻo chủ nhà lại chê là cô Tư  sống hổng có tình nghiã . Nhân dịp đầu Xuân, SA xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới tình thật chan hoà, thơ thật vui vẻ ha.

Mộng Ước Tình yêu
 
Mộng ước con người cuả thế gian
Tình yêu diễm tuyệt tưạ cung đàn
Sông hiền nước chảy không chao động
Suối nhẹ dòng trôi chẳng thở than
Lá ngưã xoay mình chờ nắng mới
Trăng buông thả bóng thế ngày tàn
Cầu mong tất cả đều yên ả
Nhạc tấu du dương nốt hết khan
 
Sương Anh
 
Thảo My Tham gia nhưng không phải là họa

HÃY CÙNG EM
Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tri kỷ kết  thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân
Thảo My
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 02:39:40 bởi Tôn Nữ Thảo My >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 03:28:42
0

Trích đoạn: hukhong

Chào Cả Nhà,
Minh Đông thấy vui vui và làm bài thơ vui....không mong là xướng Họa nhưng muốn hỏi tiếu cùng hukhong chút chơi....nếu không thích thì cứ

ra lệnh tui xóa nó đi...tui vui mà xóa nha

  
Hỏi Hukhong
 
Chốn nhậu mà sao vác Hũ Không?
Ăn chơi thiếu rượu, buồn Minh Đông
Đưa cay mấy chén mời Trương Sỏi
Nhập lễ vài chung hiến Lão Đồng
Có bạn có bè, vui Bác Lá
Không trà không rượu, chán Hàn Phong
Nam nhi nhấp tửu luôn Hùng Mạnh
 Hũ cạn hay lưng??_ Chớ bảo Không!!!
 

 
Minh Đông
 
(đã là hukhong mà hỏi cạn hay lưng...cà chớn quá phải không bác Hukhong)
 



Mến chào Minh Đông, câu trên hỏi HK mà câu đầu bài thơ của Minh Đông đã trả lời dùm HK luôn rồi, cám ơn nhiều nha  đã là không thì vác hũ không rồi, để Đồng Lão mời rượu Minh Đông nha

HK thất lễ từ bữa giờ chỉ chào có mình đồng Lão thôi, nay HK xin chào hết tất cả mọi người trong đây.

HK còn yếu kém nên không hoạ được bài này và chúc mọi người vui

HK 


Phen này nhà tui mắc hỡm rồi...chào HƯ KHÔNG nha hơi bận rộn nên
chỉ chạy vào chút rồi thăng ngay...mến !!!!!!!!!!!!!

Ngã Không
 
Mập mờ “cái nick” ghẹo Minh Đông
Hu biến thành hư, hũ cũng xong
Ú ớ thằng tui, kêu réo gỡ
Ù ơ bên bác, trả treo rong
Văn chương ngó lộn cho nên nỗi
Ý tứ nghe lầm khiến mất lòng
Việt ngữ ông cha kèm giữ nhắc
Nặng còn sắc ngã, hỏi huyền không*
 
Minh Đông
 
*mà cũng là: các dấu của Việt ngữ và không dấu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 03:30:39 bởi Minh Đông >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 06:19:04
0
Thấy Ðồng Lão đã coi thư và sửa lại rồi tôi xoá bài đi nhé.mong thông cảm dùm.Vũ kim Thanh  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 04:23:24 bởi vũkimThanh >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 14:34:22
0
Ko biết Đồng Lão đã fat tài gì chưa mà đầu năm vào nhà lão Đồng thấy lộn xộn quá trời hm..như là lão Đồng cũg khoái chí lắm thì fai?!..
À,có vụ này chắc lão sẽ khoái hơn nữa đấy.Hôm rồi cafe có gặp mấy bạn trog ThuQuan : PhamThiCucVang,GàTrống,NhậtHạ,ChânTrờiTím,ChíHải hìhì..mấy ng kia ko nói nhưg có chị PTCV "đặc biệt quan tâm" đến Đồng Lão nhưg như là..e thẹn,ngại ngùng gì đó nên bgio Tà tôi fai hỏi giùm.:-) Thế lão Đồng có thể cho biết lão năm nay nhiêu tuổi ko,còn..ngây thơ trong trắng như tôi hay ko còn gì hết!?..
Thế này nhé,nếu lão muốn giấu tuổi thì đại khái là 40 mấy hay 50 mấy hoặc 60 mấy gì cũng được lão Đồng nhé hehe..

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 14:59:33
0
bỏ qua chuyện lộn xộn, hãy nói chuyện nhậu, vui hơn

MÈO NAO CẮN MỈU NÀO ?
 
Chưa thử tài nhau khó biết ai
Ðứa thời tốc chiến đứa lai rai
Tài cao nửa hũ tu ba hớp
Sức kém đôi vò gánh một vai
Bí nước quanh co lời chẳng dứt
Còn hơi kêu réo rượu thêm hoài
Rượu mừng rượu phạt đua nhau rót
Túy ngọa sa trường thỏa chí trai.
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 15:04:12
0
          Đáng đời
 
Nghe tin quán Đồng Lão rộn vui
Ba chân bốn cẳng chạy đến nơi
Bốp ! bỗng đâm sầm vào cửa quán
Ái ! nhìn lên cửa đóng sập rồi
Chủ quán trốn quanh không hết ngượng
Khách ùa cãi vã nhảy choi choi
Quán thơ xuân khiến lòng đau nhói
Đáng đời chưa ai bảo đến chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 15:07:32 bởi Truongsoi >
Hư vô

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 15:24:28
0
            Lửa kìa
 
Hoả Diệm Sơn hôm trước lửa thiêu
Nguyên Đỗ vất vả vác  Ba Tiêu
Càng quạt lửa càng lan Thư quán
Khiến Lão Đồng cũng phải liêu xiêu
 
Trước Tết quán Bác Lá Chờ Rơi
Rần rật lửa cháy khói ngút trời
Cứ tưởng xong vụ này sẽ nguội
Ngờ đâu cãi vã chẳng sợ roi
 
Bao người đau đớn khóc...thơ ơi!
Tinh hoa kết lại đẹp cho đời
Tay nối vòng tay tình bằng hữu
Nào có hay gì...cái lưng tôi./.
 
Nói ra bảo gã Sỏi lắm lời
Thương gì mà lệ cá sấu rơi
Có ai từng nghe Nguyên Cương nói:
"Tôi yêu tất cả bạn thơ ơi !"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 20:55:07 bởi Truongsoi >
Hư vô

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 16:51:55
0
Thấy Ðồng Lão đã sửa lại ,tôi xoá thư này đi nhé. mong thông cảm vì sự sơ xuất này. cám ơn nhiều.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 04:37:34 bởi vũkimThanh >

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 17:13:25
0
         Tôi mơ
 
Tôi mơ đời ngát hương tình đời
Liễu xanh rủ bóng đáy hồ soi
Sóng sánh đêm rằm trăng thanh rọi
Chẳng bao giờ có Lá Chờ Rơi
 
Tôi mơ thơ viết mãi đẹp lời
Tâm tình xướng họa để góp vui
Thắm nghĩa xuôi vần không lắt léo
Để người ta đọc tủm tỉm cười
 
Tôi mong tất cả bỏ qua rồi
Bắt tay vui vẻ Lão Đồng ơi
Nếu ai còn quấy xin phép Lão
Cứ thẳng tay cho mấy cái roi./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 20:52:39 bởi Truongsoi >
Hư vô

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 22:23:36
0
Hồ Bắc qua thăm Đồng Huynh và Thi Hữu Đường Thi... Chúc mọi người chơi xuân thật bằng hữu và vui vẻ!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 22:29:19 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Người lắm mối - 13.02.2008 22:25:46
0
MÈO NAO CẮN MỈU NÀO ?
 
Chưa thử tài nhau khó biết ai
Ðứa thời tốc chiến đứa lai rai
Tài cao nửa hũ tu ba hớp
Sức kém đôi vò gánh một vai
Bí nước quanh co lời chẳng dứt
Còn hơi kêu réo rượu thêm hoài
Rượu mừng rượu phạt đua nhau rót
Túy ngọa sa trường thỏa chí trai.
Lá chờ rơi


Đầu năm qua nhà Đồng huynh chơi, Lão chủ còn đi vắng... gập bác Lá ở đây, bác Chờ em tý, cho em ké bác chạm Rơi nhau mấy ly nhé... hihihihi 
 
Ớ... Ổng... Ó... Ay
 
Thời tỉnh có mình tớ chẳng ai
Rai lên rai xuống lại dài... rai
Say trời bước một tênh hênh vó
Mê bể nghiêng đôi ngễu ngện vai
Nhạt mép chén nâng tình xoắn xít
Khô môi bầu nốc nghĩa nài hoài
Rượu chua rượu chát âu cùng rượu
Thời tỉnh có mình tớ mới... trai! (lì)... hihihi
 
Hobac
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 00:05:28 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 00:20:43
0
MÈO NAO CẮN MỈU NÀO ?
 
Chưa thử tài nhau khó biết ai
Ðứa thời tốc chiến đứa lai rai
Tài cao nửa hũ tu ba hớp
Sức kém đôi vò gánh một vai
Bí nước quanh co lời chẳng dứt
Còn hơi kêu réo rượu thêm hoài
Rượu mừng rượu phạt đua nhau rót
Túy ngọa sa trường thỏa chí trai.
Lá chờ rơi


Đầu năm qua nhà Đồng huynh chơi, Lão chủ còn đi vắng... gập bác Lá ở đây, bác Chờ em tý, cho em ké bác chạm Rơi nhau mấy ly nhé... hihihihi 
 
Ớ... Ổng... Ó... Ay
 
Thời tỉnh có mình tớ chẳng ai
Rai lên rai xuống lại dài... rai
Say trời bước một tênh hênh vó
Mê bể nghiêng đôi ngễu ngện vai
Nhạt mép chén nâng tình xoắn xít
Khô môi bầu nốc nghĩa nài hoài
Rượu chua rượu chát âu cùng rượu
Thời tỉnh có mình tớ mới... trai! (lì)... hihihi
 
Hobac
   
Cám ơn Bác Lá đã xướng bài thơ mới , rất vui bạn hiền Hồ Bắc lại trở về thăm Đồng Lão. Xin tiếp bước 2 vị đây
 
Thi Uống Rượu Rai*
 
Nghĩ rằng nhậu giỏi kém chi ai
Đến quán thơ thi nốc rượu Rai
Hút tới nữa phao hừng hực mũi
Ngồi thêm một chập lắc lư vai
Người kêu đấu nữa ừ chơi tới
Bạn nhắc thua đi mắng giỡn hoài
Uống đến thiên hôn cùng địa ám
Quên mình mấy tuổi gái hay trai
 
Đồng Lão
 
Rai là 1 dân tộc thiểu số tại Việt Nam chúng ta , trong văn thư người Kinh đọc là Ra-glai
Rượu Rai cũng là 1 loại rượu cần , được ủ men để trong cái tỉnh cổ cao , ở cổ tỉnh rượu người ta vạch 1 lằn ngang để đánh dấu. Khi thi uống rượu này thì đổ nước vào cho đầy tỉnh , dùng ống hút cắm sâu xuống tận đáy rồi hút cho đến khi nước xuống vạch ngang gọi là 1 phao. Xong rồi đến người khác.
Rượu này lúc còn ở Việt Nam Đồng Lão có thử rồi , thật là không dể xơi.
Câu cuối cùng trả lời bác Đông Tà hen.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 01:05:15 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 00:40:54
0
Mến chào toàn thể chư vị bằng hữu đã ghé chơi quán thơ Đồng Lão.
Cám ơn anh Vũ Kim Thanh và Vy Ân đã đến họa thơ , tâm tình của 2 vị Đồng Lão hiểu được rất rỏ ràng và cũng rất thông cảm.
Bây giờ sợ không đủ thời gian , thôi thì hẹn chiều nay sẽ có đôi dòng tâm tình cùng 2 bạn nhé. Mến chúc yên bình và thân ái.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 01:03:58
0


Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?




CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi


Bác Đồng Lão của nhưng ngày rong chơi....vô tư đâu rồi?????

Thôi thì cũng buồn theo với nhà bác vậy....họa theo nha !!!!chén rượu này
buồn như tiếng đàn Thập Lục trong Nam Bình Lưu Luyến !!!!!


Cung Thương  Nhớ
 
hữu ý thiên duyên chẳng dối gian
cầm ca mấy khúc quyện theo đàn
khi vui réo rắt êm lời nhớ
lúc hận thăng trầm nhẹ tiếng than
ghép điệu lòng ru, ru khốn khổ
gom âm dạ khóc, khóc phai tàn
bi ai trổi nhịp thương tình hận
trăng dõi theo người  mắt lệ khan
 
Minh Đông.
Tự Tại
 
Đất trời hai phía giữa trần gian
Nước cuốn hoa trôi không lối đàn
Mây gió hồn nhiên đâu nhịp chảy
Núi đồi sừng sững chẳng câu than
Chữ duyên đi đến ai người đợi
Nỗi nhớ ngược xuôi mấy độ tàn
 Cứ thảnh thơi vui mà xuống bút
Đời nhiều thư thái khà cười khan
 
***
Hữu Duyên Thiên Lý .
 
Lang thang đi khắp cõi dương gian
Tri kỷ tìm nhau mấy điệu đàn
Vô ý gần bên nhìn chẳng thấy
Hữu duyên thiên lý gặp là than
Vinh hoa mấy kiếp đều không chắc
Phú quý  mươi đời cũng phải tàn
Xướng họa vài câu rồi hỷ xả
Mồi mà lỡ hết rượu mời khan.
 
-bachvan-

Sự Sống
 
Hồn thơ vút bổng giữa không gian
Rãi khắp chân mây quyện tiếng đàn
Có lúc hân hoan âm hỷ lạc
Đôi khi ai oán điệu trầm than
Tấu lên giai khúc dìu canh lụn
Khép lại cung thương tiễn khắc tàn
Sự sống tơ hào qua thoáng mắt
Mà đời lắm đổi nghẹn ngào khan
 
Đồng Lão
 
 
Chào Vy Ân , bài họa của bạn chỉ cần sửa 1 chữ cuối câu là có thể hoàn thành phép "cú trung đối" tuy rằng không phải là chính đối nhưng trong đường luật không chối bỏ phương thức này.
 
Trái tim không nói bằng ngôn thật
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
 
Ngoài ra có thể sửa 2 chữ "dón dén" thành "rón rén" không? hay là Vy Ân còn có ý nghĩa gì khác?
 
NGHỆ SĨ 
 
(Thân họa Hữu duyên thiên lý)
 
Hòa màu quyện sắc vẽ trần gian
Xóa cảnh thương đau lỗi nhịp đàn
Biển đắng quên sầu dâng sóng bạc
Sông son cánh Vạc bớt  lầm than
Hoa tình mướt mát che nương hận
Lá thắm nghiêng cây đỡ mộng tàn
Cảm xúc muôn đời người nghệ sĩ
Trào dâng tuyệt mỹ chẳng khô khan
 
Vũ kim Thanh
 
******************************************
 
Nhà chủ đi một đường "bi tình" làm lây thêm ướt át
thôi cứ cho nó ướt chút để "thư giãn" sau những trận
chiến của hai phái năm xưa nha !!!!!!!!!!!!!!
 

Tình Xa
 
Lần theo kỷ niệm, bước từng gian
Thoảng dáng năm xưa, vọng khúc đàn
Bến đợi chao nghiêng cành ủ rũ
Người đi chẳng tiếc bóng sầu than
Tơ duyên, cách trở, còn quay quắt
Tình hận, dằng dai, khó lụn tàn
Gởi cánh chim trời về chốn đó
Hương lòng luyến nhớ mối tình khan
 
Minh Đông
 
SA xin chào bác Lá và các anh chị trong nhà, bưả giờ bịnh quá mà lại bận nưã, nên hổng vào thăm mọi nguòi được. Hôm nay khoẻ vào thăm chút nè, kẻo chủ nhà lại chê là cô Tư  sống hổng có tình nghiã . Nhân dịp đầu Xuân, SA xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới tình thật chan hoà, thơ thật vui vẻ ha.

Mộng Ước Tình yêu
 
Mộng ước con người cuả thế gian
Tình yêu diễm tuyệt tưạ cung đàn
Sông hiền nước chảy không chao động
Suối nhẹ dòng trôi chẳng thở than
Lá ngưã xoay mình chờ nắng mới
Trăng buông thả bóng thế ngày tàn
Cầu mong tất cả đều yên ả
Nhạc tấu du dương nốt hết khan
 
Sương Anh
 
Thảo My Tham gia nhưng không phải là họa

HÃY CÙNG EM
Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tri kỷ kết  thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân
Thảo My
 
Mến chào 2 đóa hồng nhan Sương Anh và Tôn Nữ Thảo My , thiệt lâu quá mới thấy 2 nàng đến chơi , tưởng đã quên Đồng Lão rồi nên hổm rày buồn quá xá .
Mến họa vui hén , thời gian qua cứ chạy theo Minh Đông , Trương sỏi khóc lóc thảm thiết bây giờ cho Đồng Lão trở về bản tánh lí lắc hôm xưa.
 
Lòng Người
(Mến tặng Sương My)
 
Thử dọ lòng người có mấy gian
Đành tâm bỏ bến xẻ tan đàn
Lâu lâu ghé hỏi làm như nhớ
Thỉnh thoảng về thăm giả bộ than
Ác giống Sương , My ai cũng biết
Hiền như Đồng Lão mạng chưa tàn
Nhưng sầu nghe gió chiều tây bắc
Rít vọng lời em sợ điếng khan
 
Đồng Lão
 

 
 
 

 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 04:15:44
0
Trích đoạn: Đồng Lão


Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?


CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi



Cung Thương  Nhớ
 
hữu ý thiên duyên chẳng dối gian
cầm ca mấy khúc quyện theo đàn
khi vui réo rắt êm lời nhớ
lúc hận thăng trầm nhẹ tiếng than
ghép điệu lòng ru, ru khốn khổ
gom âm dạ khóc, khóc phai tàn
bi ai trổi nhịp thương tình hận
trăng dõi theo người  mắt lệ khan
 
Minh Đông.
Tự Tại
 
Đất trời hai phía giữa trần gian
Nước cuốn hoa trôi không lối đàn
Mây gió hồn nhiên đâu nhịp chảy
Núi đồi sừng sững chẳng câu than
Chữ duyên đi đến ai người đợi
Nỗi nhớ ngược xuôi mấy độ tàn
 Cứ thảnh thơi vui mà xuống bút
Đời nhiều thư thái khà cười khan
 
***
Hữu Duyên Thiên Lý .
 
Lang thang đi khắp cõi dương gian
Tri kỷ tìm nhau mấy điệu đàn
Vô ý gần bên nhìn chẳng thấy
Hữu duyên thiên lý gặp là than
Vinh hoa mấy kiếp đều không chắc
Phú quý  mươi đời cũng phải tàn
Xướng họa vài câu rồi hỷ xả
Mồi mà lỡ hết rượu mời khan.
 
-bachvan-

Sự Sống
 
Hồn thơ vút bổng giữa không gian
Rãi khắp chân mây quyện tiếng đàn
Có lúc hân hoan âm hỷ lạc
Đôi khi ai oán điệu trầm than
Tấu lên giai khúc dìu canh lụn
Khép lại cung thương tiễn khắc tàn
Sự sống tơ hào qua thoáng mắt
Mà đời lắm đổi nghẹn ngào khan
 
Đồng Lão
 
 
NGHỆ SĨ 
 
(Thân họa Hữu duyên thiên lý)
 
Hòa màu quyện sắc vẽ trần gian
Xóa cảnh thương đau lỗi nhịp đàn
Biển đắng quên sầu dâng sóng bạc
Sông son cánh Vạc bớt  lầm than
Hoa tình mướt mát che nương hận
Lá thắm nghiêng cây đỡ mộng tàn
Cảm xúc muôn đời người nghệ sĩ
Trào dâng tuyệt mỹ chẳng khô khan
 
Vũ kim Thanh
 
******************************************
 
 

Tình Xa
 
Lần theo kỷ niệm, bước từng gian
Thoảng dáng năm xưa, vọng khúc đàn
Bến đợi chao nghiêng cành ủ rũ
Người đi chẳng tiếc bóng sầu than
Tơ duyên, cách trở, còn quay quắt
Tình hận, dằng dai, khó lụn tàn
Gởi cánh chim trời về chốn đó
Hương lòng luyến nhớ mối tình khan
 
Minh Đông
 
 
Mộng Ước Tình yêu
 
Mộng ước con người cuả thế gian
Tình yêu diễm tuyệt tưạ cung đàn
Sông hiền nước chảy không chao động
Suối nhẹ dòng trôi chẳng thở than
Lá ngưã xoay mình chờ nắng mới
Trăng buông thả bóng thế ngày tàn
Cầu mong tất cả đều yên ả
Nhạc tấu du dương nốt hết khan
 
Sương Anh
 
HÃY CÙNG EM
Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tri kỷ kết  thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân
Thảo My
 *****************************************************
Mến chào 2 đóa hồng nhan Sương Anh và Tôn Nữ Thảo My , thiệt lâu quá mới thấy 2 nàng đến chơi , tưởng đã quên Đồng Lão rồi nên hổm rày buồn quá xá .
Mến họa vui hén , thời gian qua cứ chạy theo Minh Đông , Trương sỏi khóc lóc thảm thiết bây giờ cho Đồng Lão trở về bản tánh lí lắc hôm xưa.
 
Lòng Người
(Mến tặng Sương My)
 
Thử dọ lòng người có mấy gian
Đành tâm bỏ bến xẻ tan đàn
Lâu lâu ghé hỏi làm như nhớ
Thỉnh thoảng về thăm giả bộ than
Ác giống Sương , My ai cũng biết
Hiền như Đồng Lão mạng chưa tàn
Nhưng sầu nghe gió chiều tây bắc
Rít vọng lời em sợ điếng khan
 
Đồng Lão
 

****************************************************************
 
Đồng Lão huynh đổ tội cho M Đ rồi tội nghiệp thân tui chưa....Minh Đông
chạy theo huynh thì có....có lúc M Đ như thế này nè :
 
Tự Bạch
 
Đôi bờ sóng gió tớ trung gian
Chống chỏi làm chi phải nhập đàn
Lặng lẽ con thuyền, vui mà hát
Bồng bềnh sóng nước, buồn đâu than
Thênh thang mấy cõi đưa mình tới
Hạn hẹp một nơi uổng nguyệt tàn
Nhớ bạn thì vào chung đối ẩm
Thơ hòa mấy khúc dỗ đời khan
 
Minh Đông
 

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 09:25:04
0
         Học thầy
 
"Tọa sơn quan hổ đấu" phải gian?
Bỏ mặc hai bên cứ quân dàn
Đến khi tàn trận ta hưởng lợi
Lúc ấy định đoạt rõ người ngoan
Cao kiến như thầy ai bì kịp
Thấp mưu thiên hạ chỉ biết than
Cứ học theo thầy mưu chước ấy
Chẳng sợ bao giờ phải cười khan./.
Hư vô

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 10:39:32
0


Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?


CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi



Cung Thương  Nhớ
 
hữu ý thiên duyên chẳng dối gian
cầm ca mấy khúc quyện theo đàn
khi vui réo rắt êm lời nhớ
lúc hận thăng trầm nhẹ tiếng than
ghép điệu lòng ru, ru khốn khổ
gom âm dạ khóc, khóc phai tàn
bi ai trổi nhịp thương tình hận
trăng dõi theo người  mắt lệ khan
 
Minh Đông.
Tự Tại
 
Đất trời hai phía giữa trần gian
Nước cuốn hoa trôi không lối đàn
Mây gió hồn nhiên đâu nhịp chảy
Núi đồi sừng sững chẳng câu than
Chữ duyên đi đến ai người đợi
Nỗi nhớ ngược xuôi mấy độ tàn
 Cứ thảnh thơi vui mà xuống bút
Đời nhiều thư thái khà cười khan
 
***
Hữu Duyên Thiên Lý .
 
Lang thang đi khắp cõi dương gian
Tri kỷ tìm nhau mấy điệu đàn
Vô ý gần bên nhìn chẳng thấy
Hữu duyên thiên lý gặp là than
Vinh hoa mấy kiếp đều không chắc
Phú quý  mươi đời cũng phải tàn
Xướng họa vài câu rồi hỷ xả
Mồi mà lỡ hết rượu mời khan.
 
-bachvan-

Sự Sống
 
Hồn thơ vút bổng giữa không gian
Rãi khắp chân mây quyện tiếng đàn
Có lúc hân hoan âm hỷ lạc
Đôi khi ai oán điệu trầm than
Tấu lên giai khúc dìu canh lụn
Khép lại cung thương tiễn khắc tàn
Sự sống tơ hào qua thoáng mắt
Mà đời lắm đổi nghẹn ngào khan
 
Đồng Lão
 
 
NGHỆ SĨ 
 
(Thân họa Hữu duyên thiên lý)
 
Hòa màu quyện sắc vẽ trần gian
Xóa cảnh thương đau lỗi nhịp đàn
Biển đắng quên sầu dâng sóng bạc
Sông son cánh Vạc bớt  lầm than
Hoa tình mướt mát che nương hận
Lá thắm nghiêng cây đỡ mộng tàn
Cảm xúc muôn đời người nghệ sĩ
Trào dâng tuyệt mỹ chẳng khô khan
 
Vũ kim Thanh
 
******************************************
 
 

Tình Xa
 
Lần theo kỷ niệm, bước từng gian
Thoảng dáng năm xưa, vọng khúc đàn
Bến đợi chao nghiêng cành ủ rũ
Người đi chẳng tiếc bóng sầu than
Tơ duyên, cách trở, còn quay quắt
Tình hận, dằng dai, khó lụn tàn
Gởi cánh chim trời về chốn đó
Hương lòng luyến nhớ mối tình khan
 
Minh Đông
 
 
Mộng Ước Tình yêu
 
Mộng ước con người cuả thế gian
Tình yêu diễm tuyệt tưạ cung đàn
Sông hiền nước chảy không chao động
Suối nhẹ dòng trôi chẳng thở than
Lá ngưã xoay mình chờ nắng mới
Trăng buông thả bóng thế ngày tàn
Cầu mong tất cả đều yên ả
Nhạc tấu du dương nốt hết khan
 
Sương Anh
 
HÃY CÙNG EM
Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tri kỷ kết  thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân
Thảo My
 *****************************************************
Mến chào 2 đóa hồng nhan Sương Anh và Tôn Nữ Thảo My , thiệt lâu quá mới thấy 2 nàng đến chơi , tưởng đã quên Đồng Lão rồi nên hổm rày buồn quá xá .
Mến họa vui hén , thời gian qua cứ chạy theo Minh Đông , Trương sỏi khóc lóc thảm thiết bây giờ cho Đồng Lão trở về bản tánh lí lắc hôm xưa.
 
Lòng Người
(Mến tặng Sương My)
 
Thử dọ lòng người có mấy gian
Đành tâm bỏ bến xẻ tan đàn
Lâu lâu ghé hỏi làm như nhớ
Thỉnh thoảng về thăm giả bộ than
Ác giống Sương , My ai cũng biết
Hiền như Đồng Lão mạng chưa tàn
Nhưng sầu nghe gió chiều tây bắc
Rít vọng lời em sợ điếng khan
 
Đồng Lão
 

****************************************************************

Đồng Lão huynh đổ tội cho M Đ rồi tội nghiệp thân tui chưa....Minh Đông
chạy theo huynh thì có....có lúc M Đ như thế này nè :

Tự Bạch
 
Đôi bờ sóng gió tớ trung gian
Chống chỏi làm chi phải nhập đàn
Lặng lẽ con thuyền, vui mà hát
Bồng bềnh sóng nước, buồn đâu than
Thênh thang mấy cõi đưa mình tới
Hạn hẹp một nơi uổng nguyệt tàn
Nhớ bạn thì vào chung đối ẩm
Thơ hòa mấy khúc dỗ đời khan
 
Minh Đông
 
Làm gì mà Minh Đông lại than thở thảm thiết vậy nè , nếu Đồng Lão có đổ tội hoặc vu oan gì thì rán chịu dùm đi , vậy mới là bạn tốt chứ
 
Lòng Thơ
 
(Mến tặng anh Vũ Kim Thanh)
 
Lòng thơ mến gởi khắp dân gian
Khẩy nốt hân hoan trổi nhịp đàn
Khúc hạ tươi trong vầng sáng nguyệt
Tình đông ấm giữa bếp hồng than
Tơ duyên tỏ rõ niềm tin sống
Phúc hỷ sinh sôi lửa giận tàn
Xóa sạch u hoài thương tích tụ
Quên đi thống khổ nghĩa trầm khan
 
Đồng Lão
 
Đồng Lão rất hy vọng không phải vì hiểu lầm mà 1 lần nữa anh lấy lại bài họa nơi đây. Chúng ta là những người yêu thích thi ca , khi sáng tác được 1 bài thơ hay nhận được 1 bài thơ họa từ quí bằng hữu thì niềm vui cũng tương đương với nhau , thật buồn khi thấy trong trang thơ xướng của Đồng Lão mất đi 1 bài họa , cảm giác như là mất đi 1 tri âm.
Sở dĩ Đồng Lão họa trả lời anh chậm bởi vì bài họa đêm hôm qua của Đồng Lão không thuyết phục được chính mình , nếu post ra ngoài thì như là họa cho có. Vậy thì không phải là phong cách của Đồng Lão , rất mong anh thông cảm dùm cho. 
Đây là những dòng tâm tình mà ban sáng Đồng Lão muốn nói nhưng vì không có thời gian đành phải đợi đến bây giờ mới trả lời , xin lổi nếu có làm anh phật lòng . 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 11:31:44
0

Trích đoạn: Đông Tà

Ko biết Đồng Lão đã fat tài gì chưa mà đầu năm vào nhà lão Đồng thấy lộn xộn quá trời hm..như là lão Đồng cũg khoái chí lắm thì fai?!..
À,có vụ này chắc lão sẽ khoái hơn nữa đấy.Hôm rồi cafe có gặp mấy bạn trog ThuQuan : PhamThiCucVang,GàTrống,NhậtHạ,ChânTrờiTím,ChíHải hìhì..mấy ng kia ko nói nhưg có chị PTCV "đặc biệt quan tâm" đến Đồng Lão nhưg như là..e thẹn,ngại ngùng gì đó nên bgio Tà tôi fai hỏi giùm.:-) Thế lão Đồng có thể cho biết lão năm nay nhiêu tuổi ko,còn..ngây thơ trong trắng như tôi hay ko còn gì hết!?..
Thế này nhé,nếu lão muốn giấu tuổi thì đại khái là 40 mấy hay 50 mấy hoặc 60 mấy gì cũng được lão Đồng nhé hehe..

 
Chào bác Tà , thiệt tình là Đồng Lão có chút ganh tỵ với bác. Bởi vì bác thì ngày đêm cứ ung dung tiệc tùng ăn nhậu ngoài ra còn có dịp gặp gỡ nhiều bạn thơ nữa. Không biết bác sinh ra ở cung mạng nào mà sướng dữ vậy không biết nữa ?
Xin cho Đồng Lão chuyển lời cám ơn đến Cúc Vàng đã có lòng hỏi thăm Đồng Lão hen.
Câu hỏi của bác thì Đồng Lão sẽ trả lời rất mau , bởi vì Đồng Lão dự tính sẽ về thăm quê hương trong năm nay. Hy vọng lúc đó sẽ có dịp gặp gỡ tất cả các bạn bè trên các diễn đàn thơ văn mà Đồng Lão quen hiện đang sống tại VN , và nhất là nhỏ em lí lắc dễ thương của Đồng Lão Da1uhate nữa , đã là anh em nhiều năm rồi mà Đồng Lão cũng chưa biết được mặt mũi cô ả ra sao , ngay cả giọng nói líu lo hay khàn khạc cũng chưa từng nghe nên trong lòng cũng tò mò lắm. Hẹn gặp bác tại Việt Nam hen.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 11:54:08
0

Trích đoạn: Truongsoi

         Học thầy
 
"Tọa sơn quan hổ đấu" phải gian?
Bỏ mặc hai bên cứ quân dàn
Đến khi tàn trận ta hưởng lợi
Lúc ấy định đoạt rõ người ngoan
Cao kiến như thầy ai bì kịp
Thấp mưu thiên hạ chỉ biết than
Cứ học theo thầy mưu chước ấy
Chẳng sợ bao giờ phải cười khan./.

 
Khá khen cho gã tiều phu Trương Sỏi , tay bút như là sấm chớp sức sáng tác thật không thua gì Hồ Bắc năm xưa. Đồng Lão thật sự theo không kịp rồi , Để từ từ nghĩ xả hơi 1 chút rồi sẽ chạy theo sau nhé. Chúc vui bằng hữu.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Vy Ân
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2005
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 12:13:45
0
MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt ánh lên nét diụ dàng.(*)
Rón rén bên em như quyến luyến
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân

 
Bác Đồng Lão kính
 
Vy Ân sửa như vậy ý kiến của bác như thế nào???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 12:16:13 bởi Vy Ân >
Cảm Hứng Thơ Đường
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=65066

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 16:55:26
0

Trích đoạn: Đồng Lão

MÈO NAO CẮN MỈU NÀO ?
 
Chưa thử tài nhau khó biết ai
Ðứa thời tốc chiến đứa lai rai
Tài cao nửa hũ tu ba hớp
Sức kém đôi vò gánh một vai
Bí nước quanh co lời chẳng dứt
Còn hơi kêu réo rượu thêm hoài
Rượu mừng rượu phạt đua nhau rót
Túy ngọa sa trường thỏa chí trai.
Lá chờ rơi


Đầu năm qua nhà Đồng huynh chơi, Lão chủ còn đi vắng... gập bác Lá ở đây, bác Chờ em tý, cho em ké bác chạm Rơi nhau mấy ly nhé... hihihihi 
 
Ớ... Ổng... Ó... Ay
 
Thời tỉnh có mình tớ chẳng ai
Rai lên rai xuống lại dài... rai
Say trời bước một tênh hênh vó
Mê bể nghiêng đôi ngễu ngện vai
Nhạt mép chén nâng tình xoắn xít
Khô môi bầu nốc nghĩa nài hoài
Rượu chua rượu chát âu cùng rượu
Thời tỉnh có mình tớ mới... trai! (lì)... hihihi
 
Hobac
   
Cám ơn Bác Lá đã xướng bài thơ mới , rất vui bạn hiền Hồ Bắc lại trở về thăm Đồng Lão. Xin tiếp bước 2 vị đây
 
Thi Uống Rượu Rai*
 
Nghĩ rằng nhậu giỏi kém chi ai
Đến quán thơ thi nốc rượu Rai
Hút tới nữa phao hừng hực mũi
Ngồi thêm một chập lắc lư vai
Người kêu đấu nữa ừ chơi tới
Bạn nhắc thua đi mắng giỡn hoài
Uống đến thiên hôn cùng địa ám
Quên mình mấy tuổi gái hay trai
 
Đồng Lão
 
Rai là 1 dân tộc thiểu số tại Việt Nam chúng ta , trong văn thư người Kinh đọc là Ra-glai
Rượu Rai cũng là 1 loại rượu cần , được ủ men để trong cái tỉnh cổ cao , ở cổ tỉnh rượu người ta vạch 1 lằn ngang để đánh dấu. Khi thi uống rượu này thì đổ nước vào cho đầy tỉnh , dùng ống hút cắm sâu xuống tận đáy rồi hút cho đến khi nước xuống vạch ngang gọi là 1 phao. Xong rồi đến người khác.
Rượu này lúc còn ở Việt Nam Đồng Lão có thử rồi , thật là không dể xơi.
Câu cuối cùng trả lời bác Đông Tà hen.


Trời ạ,hỏi tùm lum mà lão Đồng trả lời huề vốn nhỉ!?
 
“Rai” là tên gọi khác của ng Ra-glai cư trú ở huyện Khánh Sơn phía nam tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận,dân số khoảng 70 ngàn ng còn được gọi là ng Hai hay La vang gì nữa đấy.
Một tộc ng nữa cũg có chữ “rai” là ng Gia Rai hay còn gọi là ng Giơ Rai,Hơbau,Gia Lai cư trú ở tỉnh Gia lai,dân số khoảng 318 ngàn ng.
 
Nói chung cả 2 tộc ng này đều còn chế độ Mẫu hệ nên con cái theo họ Mẹ,phụ nữ được quyền chọn và hỏi cưới chồng(quan trọng là điểm này đấy lão Đồng ạ hehe..).
Vì vậy cái việc tôi hỏi lão là có nhữg nguyên nhân sâu xa mà lão ko chịu hiểu nên bgio đành fai nói toẹt ra vậy hic..
 
Lão Đồng à..
 
Mấy chục năm mà túm được ai?
Nay Tà rủ lão đến Gia Rai
Rồi mình hếch mặt mình chun mũi (làm duyên í mà)
Mặc kẻ sờ tay kẻ nắn vai
Rủi đã lâu ngày duyên chẳng tới
May dù một bữa nợ vương hoài
Từ đây hết cảnh đời u ám
Có vợ lo gì thoả sức trai
 
Có vợ lo gì thoả sức trai
Mình chuyên mỗi việc hú nhau hoài
Chiều ba xị đế say liền gót
Tối một bình cần xỉn tựa vai
Sáng rủ vài tên bàn thế sự
Trưa mời mấy trự luận người Rai
Anh hùng chẳng rượu sao nên chuyện!?
Hễ đủ men vào đã sợ ai?..
 
14/02/2008
CSL
 
Thấy hợp lý ko Đồng Lão?:-) tôi vừa đến tỉnh Khánh Hoà nhưg có 1 mình nên nhát quá.Giá có lão thì để lão đi trước,tôi theo sau thì đỡ biết bao nhiêu hìhì..có gì dễ chạy hơn đó mà.
 

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 16:59:09
0

Trích đoạn: Đồng Lão


Trích đoạn: Đông Tà

Ko biết Đồng Lão đã fat tài gì chưa mà đầu năm vào nhà lão Đồng thấy lộn xộn quá trời hm..như là lão Đồng cũg khoái chí lắm thì fai?!..
À,có vụ này chắc lão sẽ khoái hơn nữa đấy.Hôm rồi cafe có gặp mấy bạn trog ThuQuan : PhamThiCucVang,GàTrống,NhậtHạ,ChânTrờiTím,ChíHải hìhì..mấy ng kia ko nói nhưg có chị PTCV "đặc biệt quan tâm" đến Đồng Lão nhưg như là..e thẹn,ngại ngùng gì đó nên bgio Tà tôi fai hỏi giùm.:-) Thế lão Đồng có thể cho biết lão năm nay nhiêu tuổi ko,còn..ngây thơ trong trắng như tôi hay ko còn gì hết!?..
Thế này nhé,nếu lão muốn giấu tuổi thì đại khái là 40 mấy hay 50 mấy hoặc 60 mấy gì cũng được lão Đồng nhé hehe..


Chào bác Tà , thiệt tình là Đồng Lão có chút ganh tỵ với bác. Bởi vì bác thì ngày đêm cứ ung dung tiệc tùng ăn nhậu ngoài ra còn có dịp gặp gỡ nhiều bạn thơ nữa. Không biết bác sinh ra ở cung mạng nào mà sướng dữ vậy không biết nữa ?
Xin cho Đồng Lão chuyển lời cám ơn đến Cúc Vàng đã có lòng hỏi thăm Đồng Lão hen.
Câu hỏi của bác thì Đồng Lão sẽ trả lời rất mau , bởi vì Đồng Lão dự tính sẽ về thăm quê hương trong năm nay. Hy vọng lúc đó sẽ có dịp gặp gỡ tất cả các bạn bè trên các diễn đàn thơ văn mà Đồng Lão quen hiện đang sống tại VN , và nhất là nhỏ em lí lắc dễ thương của Đồng Lão Da1uhate nữa , đã là anh em nhiều năm rồi mà Đồng Lão cũng chưa biết được mặt mũi cô ả ra sao , ngay cả giọng nói líu lo hay khàn khạc cũng chưa từng nghe nên trong lòng cũng tò mò lắm. Hẹn gặp bác tại Việt Nam hen.

Ung dung tiệc tùng ăn nhậu!?..ko có đâu!cũg lo làm gần chết Đồng Lão ạ :-) nói nhậu cho nó oai chứ thật ra 1 xị rượu và vài miếng mồi đưa cay gì đó cũg gọi là nhậu mà.Vì ở VN chuyện nhậu cũg là chuyện bình thường với lại lớn rồi ko biết đi đâu nên loay hoay rủ nhau khi rảnh mấy ông bạn già hội họp làm tí ti cho đỡ buồn thôi.
Khi nào lão Đồng về VN nhớ hú 1 tiếng,tôi mời lão nhậu để biết cách nhậu của tôi nhé:-) Chỉ e lão chê bầy hầy gì gì đó rồi bỏ chạy mất cả dép luôn đấy chứ.
 

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 17:40:32
0
là 1 dân tộc thiểu số tại Việt Nam chúng ta , trong văn thư người Kinh đọc là Ra-glai
Rượu Rai cũng là 1 loại rượu cần , được ủ men để trong cái tỉnh cổ cao , ở cổ tỉnh rượu người ta vạch 1 lằn ngang để đánh dấu. Khi thi uống rượu này thì đổ nước vào cho đầy tỉnh , dùng ống hút cắm sâu xuống tận đáy rồi hút cho đến khi nước xuống vạch ngang gọi là 1 phao. Xong rồi đến người khác.
Rượu này lúc còn ở Việt Nam Đồng Lão có thử rồi , thật là không dể xơi.
Câu cuối cùng trả lời bác Đông Tà hen.


Trời ạ,hỏi tùm lum mà lão Đồng trả lời huề vốn nhỉ!?
 
“Rai” là tên gọi khác của ng Ra-glai cư trú ở huyện Khánh Sơn phía nam tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận,dân số khoảng 70 ngàn ng còn được gọi là ng Hai hay La vang gì nữa đấy.
Một tộc ng nữa cũg có chữ “rai” là ng Gia Rai hay còn gọi là ng Giơ Rai,Hơbau,Gia Lai cư trú ở tỉnh Gia lai,dân số khoảng 318 ngàn ng.
 
Nói chung cả 2 tộc ng này đều còn chế độ Mẫu hệ nên con cái theo họ Mẹ,phụ nữ được quyền chọn và hỏi cưới chồng(quan trọng là điểm này đấy lão Đồng ạ hehe..).
Vì vậy cái việc tôi hỏi lão là có nhữg nguyên nhân sâu xa mà lão ko chịu hiểu nên bgio đành fai nói toẹt ra vậy hic..
 
Lão Đồng à..
 
Trương mỗ sống ở tỉnh Gia lai bảy năm,còn biết thêm là dân tộc Ba Na (người giơ - rai)  có tục khi vợ chết được lấy em gái kế tiếp, trừ khi trong nhà đó không còn mới được đi lấy người ngoài. Đồng Lão có tiếc không? còn rượu cần dân tộc mường Hòa Bình cũng có, hầu như các dân tộc miền núi phía bắc đều có loại rượu này, thật ra uống nó chua chua như rượu nếp cái của đồng bằng( loại chỉ ngâm chứ không nấu) nhưng ngày nay loại rượu truyền thống này bị thương mại hó tràn lan. Nếu Đồng Lão về quê mà mua dọc đường có ngày bố con Tào Tháo đuổi cho chí chết đấy. Chưa kể nó đổ rượu quốc lủi vào cho đủ độ có thể nguy hiểm cho người uống nữa đấy.
  Thôi cứ uống rượu hơi cho an toàn Đồng Lão hỷ./.
 
Mời Đồng Lão :
 
          Hoạ mang hoạ
 
Thầy Nguyên Đỗ dạy cách hoạ thơ
Đường đi nước bước vẫn lơ ngơ
Này vần này điệu bài đây xướng
Kia luật đó niêm  rối  mớ tơ
Gò chữ ép vần cong mất ý
Hiểu lệch suy sai  giận bâng quơ
Muốn hoạ kết thân tình bằng hữu
Đã chẳng...còn bung quả...bất ngờ ./.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 19:38:39 bởi Truongsoi >
Hư vô

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Người lắm mối - 14.02.2008 23:46:33
0
HÃY CÙNG EM

Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tri kỷ kết  thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân
Thảo My


HÃY MỞ VÒNG TAY…
(thân họa Hãy Cùng Em)

Một giọt thời gian giữa thế gian
Sao không vui hưởng lại dềnh dàng
Trăm năm phù phiếm bao tình nhớ ?
Một kiếp ta bà mấy mộng xuân ?
Chớ bận tâm chi về kẻ xấu
Nên vui duyên đẹp với người thân
Đời người ngắn ngủi đừng hoang phí
Hãy mở vòng tay đón cố nhân.
Lá chờ rơi

Mãi Là Tình Nhân

Nhớ muà thu trước giữa không gian.
Có bướm, có hoa đẹp diụ dàng.
Có lá chao bay vương mái tóc.
Có anh bên cạnh ngát hương xuân.
Có lời ước hẹn mơ màng nữa.
Có nụ hôn nồng thắm thiết thân.
Mỗi độ thu về lòng lại nhớ.
Bên em anh mãi mãi tình nhân
Thảo My/ Hồng Phương 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 03:47:07 bởi Tôn Nữ Thảo My >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Người lắm mối - 15.02.2008 05:39:55
0
Thương chúc quý anh chị, quý bạn  hưởng một tình yêu mãi đẹp bên người yêu , bên vợ, bên chồng con trong ngày lễ TÌNH YÊU BẤT DIỆT
 
Nhớ muà thu trước giữa không gian.
Có bướm, có hoa, có nắng vàng.
Có lá chao bay vương mái tóc.
Có anh bên cạnh ngát hương xuân.
Có lời ước hẹn mơ màng nữa.
Có nụ hôn nồng thắm thiết thân.
Mỗi độ thu về lòng lại nhớ.
Bên em anh mãi mãi tình nhân
Thảo My/ Hồng Phương 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 00:02:04 bởi Tôn Nữ Thảo My >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 90 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 2683 bài trong đề mục