Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 90 trang, bài viết từ 1471 đến 1500 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 05.04.2008 00:37:38
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri
to Đông Tà : "chú" uj là "chú" , ráng chi cho đau cái thân già thế nà? thuj theo cháu thì an phận tí đi  

Cảm ơn bé hìi..muốn an phận lắm chứ mà giờ này chú vẫn chưa xong việc đây này.Chạy vào xem có gì vui ko chứ bgio đầu nó trống rỗng chẳng có gì để ti toe cả.
À,còn cái bài "Đang bận" của chú sao bé ko trả lời gì hết nhỉ?Có qua,có lại mới là..ng sành điệu gì đó chứ!?..:-)


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 05.04.2008 07:15:51
0
 Vừa xong việc bé Yuri ạ.Chạy vào xem có gì vui ko mà ngờ đâu lòng tốt của mình chẳg được cảm ơn còn bị trách móc nữa!?Hm..từ từ trả lời bé sau nhé(đợi lão Đồng tí nhe)với lại dạo này..
 
Đang bận
 
Đang tìm một nửa quả tim tôi
Nó nhảy lung tung rớt mất rồi
Mấy bữa loăng quăng rầu..đất hỡi!
Vài hôm loạng quạng khổ..trời ơi!!
Rằng ngờ xác đấy thân chìm nổi
Lại ngỡ hồn đây vía sụt trồi
Thảng giấc chiêm bao lòng bổi hổi
Mừng còn tí xíu để dành hôi..
 
01/04/2008
CSL

Trong khi chờ đợi gia chủ xin họa vui với huynh nhe hì hì...
 
Sợ tim hôi
 
Đông buồn nức nở dựa vào tôi
Nói nhỏ từ nay mất thật rồi
Ốm ngủ tương tư hờn bóng mát
Sầu ăn khắc khoải gọi tình ơi
Ngày qua đợi nhớ vì sao nổi
Tối đến chờ mong áng nguyệt trồi
Bớt khóc nhìn lên ông chợt hỏi
Bao giờ kiếm được...kẻo tim hôi
 
Vancali 4.5.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 07:29:29 bởi vancali96 >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 05.04.2008 08:03:37
0

 Vừa xong việc bé Yuri ạ.Chạy vào xem có gì vui ko mà ngờ đâu lòng tốt của mình chẳg được cảm ơn còn bị trách móc nữa!?Hm..từ từ trả lời bé sau nhé(đợi lão Đồng tí nhe)với lại dạo này..
 
Đang bận
 
Đang tìm một nửa quả tim tôi
Nó nhảy lung tung rớt mất rồi
Mấy bữa loăng quăng rầu..đất hỡi!
Vài hôm loạng quạng khổ..trời ơi!!
Rằng ngờ xác đấy thân chìm nổi
Lại ngỡ hồn đây vía sụt trồi
Thảng giấc chiêm bao lòng bổi hổi
Mừng còn tí xíu để dành hôi..
 
01/04/2008
CSL

Trong khi chờ đợi gia chủ xin họa vui với huynh nhe hì hì...
 
Sợ tim hôi
 
Đông buồn nức nở dựa vào tôi
Nói nhỏ từ nay mất thật rồi
Ốm ngủ tương tư hờn bóng mát
Sầu ăn khắc khoải gọi tình ơi
Ngày qua đợi nhớ vì sao nổi
Tối đến chờ mong áng nguyệt trồi
Bớt khóc nhìn lên ông chợt hỏi
Bao giờ kiếm được...kẻo tim hôi
 
Vancali 4.5.08

Anh Tà nhà mình có than thở với Vancali vậy sao ? thiệt tội nghiệp cho đại ca quá. Đồng Lão xin được tiếp bước Vancali tâm sự với đại ca chút.
 
Vẩn Biết
 
Tim già hai quả bác cùng tôi
Cũng đã te tua sắp rụm rồi
Chả thấy đâu tình... thiên địa hỡi !
Chưa tìm ra bến...thổ thần ơi !
 
Nhưng....
 
Nghe thân mòn mỏi cần cù thụt
Sợ sức tiêu hao gắn gượng trồi
Rán giữ cho người thêm tráng kiện
Đêm nào cũng luyện vả mồ hôi
 
Đồng Lão 
 
Cách duy nhất để chúng ta sinh tồn là cần phải siêng năng tập thể dục bác ạ...
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 05.04.2008 14:21:09
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

           ĐÔI LÚC
 
Đôi lúc vẩn vơ cũng bốc đồng
Hiểu lầm người tốt khổ thân không
Bé ngoan đùa giỡn vui cùng chú
Ai đoảng tưởng đâu thích lấy chồng
Tuổi trẻ hồn nhiên thường nũng nịu
Lớp già bảo thủ thấy như ngông
Thôi thì chín bỏ làm mười vậy
Tin tưởng tương lai họ hóa rồng./.

 
Ý Tốt !
 
cũng tại lời thơ quá tiểu đồng
để hiền huynh cứ hiểu lầm không
nên thương nhắc nhỡ cho vừa ý
chứ ghét cần chi chỉ chất chồng
thể luật đường thi âu thật khó
gieo vần đối nghĩa dám nào ngông
từ nay tiểu muội xin ghi rõ
ý tốt hiền huynh sáng tựa rồng.
 
 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 05.04.2008 14:54:17
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Cô Bé yuri
to Đông Tà : "chú" uj là "chú" , ráng chi cho đau cái thân già thế nà? thuj theo cháu thì an phận tí đi  

Cảm ơn bé hìi..muốn an phận lắm chứ mà giờ này chú vẫn chưa xong việc đây này.Chạy vào xem có gì vui ko chứ bgio đầu nó trống rỗng chẳng có gì để ti toe cả.
À,còn cái bài "Đang bận" của chú sao bé ko trả lời gì hết nhỉ?Có qua,có lại mới là..ng sành điệu gì đó chứ!?..:-)


 
 cháu đã nói với chú rồi chứ bộ ! "Đừng Chạm Đến Cái Chữ Ký Của Cháu! " hem hiểu sao chứ cứ đem cái đề tài Nửa Trái Tim ra mổ sẻ hoài à  thui ! tha cho cháu đi
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 05.04.2008 17:47:07
0

Trích đoạn: Đồng Lão

 Vừa xong việc bé Yuri ạ.Chạy vào xem có gì vui ko mà ngờ đâu lòng tốt của mình chẳg được cảm ơn còn bị trách móc nữa!?Hm..từ từ trả lời bé sau nhé(đợi lão Đồng tí nhe)với lại dạo này..
 
Đang bận
 
Đang tìm một nửa quả tim tôi
Nó nhảy lung tung rớt mất rồi
Mấy bữa loăng quăng rầu..đất hỡi!
Vài hôm loạng quạng khổ..trời ơi!!
Rằng ngờ xác đấy thân chìm nổi
Lại ngỡ hồn đây vía sụt trồi
Thảng giấc chiêm bao lòng bổi hổi
Mừng còn tí xíu để dành hôi..
 
01/04/2008
CSL

Trong khi chờ đợi gia chủ xin họa vui với huynh nhe hì hì...
 
Sợ tim hôi
 
Đông buồn nức nở dựa vào tôi
Nói nhỏ từ nay mất thật rồi
Ốm ngủ tương tư hờn bóng mát
Sầu ăn khắc khoải gọi tình ơi
Ngày qua đợi nhớ vì sao nổi
Tối đến chờ mong áng nguyệt trồi
Bớt khóc nhìn lên ông chợt hỏi
Bao giờ kiếm được...kẻo tim hôi
 
Vancali 4.5.08

Anh Tà nhà mình có than thở với Vancali vậy sao ? thiệt tội nghiệp cho đại ca quá. Đồng Lão xin được tiếp bước Vancali tâm sự với đại ca chút.
 
Vẩn Biết
 
Tim già hai quả bác cùng tôi
Cũng đã te tua sắp rụm rồi
Chả thấy đâu tình... thiên địa hỡi !
Chưa tìm ra bến...thổ thần ơi !
 
Nhưng....
 
Nghe thân mòn mỏi cần cù thụt
Sợ sức tiêu hao gắn gượng trồi
Rán giữ cho người thêm tráng kiện
Đêm nào cũng luyện vả mồ hôi
 
Đồng Lão 
 
Cách duy nhất để chúng ta sinh tồn là cần phải siêng năng tập thể dục bác ạ...

Tôi cũg nghĩ vậy lão Đồng ạ vì chẳng có cái gì tự nhiên mà có cả nên để đạt được 1 điều gì đó mình fai cố gắng và học hỏi rất nhiều.
Chiều tối nay đi bụi tuần sau về,lu bu nhiều việc mà chạy vào thấy lão và cô Val hoạ bài nên gắng hoạ lại,ko thì mai mốt mời chả ma nào thèm hoạ cũng buồn.:-)
 
Gắng thôi
 
Lại bạn đồng hành với bóng tôi
Đường xa nẻo vắng nhủ quen rồi
Khi đùa cõi tục than thân hỡi
Lúc ngạo dương trần trách phận ơi
Chẳng luỵ người đời ưa thậm thụt
Không phiền cuộc sống lỡ trôi trồi
Mong mình thể lực ngày cường kiện
Học hỏi thêm nhiều giảm kiếp hôi
 
05/04/2008
CSL
 
cháu đã nói với chú rồi chứ bộ ! "Đừng Chạm Đến Cái Chữ Ký Của Cháu! " hem hiểu sao chứ cứ đem cái đề tài Nửa Trái Tim ra mổ sẻ hoài à  thui ! tha cho cháu đi

@bé Yuri : Ủa,bé cũg biết chú nói về bé à!?Hay nhỉ?Ừ,chú ko trêu bé cái việc nửa trái tim nữa mà chỉ mong bé đừng quá bận tâm về nó thôi.Hãy để tự nhiên bé nhé.:-)

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Hương quê - 06.04.2008 08:41:42
0


Hương quê

*phamthicucvang gửi tặng Lão Đồng và các bạn xa quê
một chút hương đồng nội

Hoàng hôn quyện khói mái nhà tranh
ngan ngát mùi thơm lúa trĩu cành
cô gái mơ màng đan tóc nhớ
chàng trai đắm đuối hái tình xanh
thì thầm tiếng gió ru lời ngọt
nao nức đêm trăng vỗ sóng lành
cỏ nội trời quê lòng tít tắp
hương đồng còn đọng ứ tim anh ?


phamthicucvang



Sợi nhớ
 
Cúc của nhà ai đẹp tợ tranh
Hồng ươm cánh cánh mộng liên cành
Nắng đùa sương đọng rung nhành biếc
Gió ghẹo hương đưa động lá xanh
Thủ thỉ chim non rời tổ ấm
Thầm thì gái rượu đợi duyên lành
Tình quê trĩu nặng theo từng bước
Sợi nhớ đêm ngày cột quấn anh
 
Phục Linh

Sáng hôm nay có vợ chồng đứa bạn sang mời Đồng Lão đi ăn Tỉm Sấm , vừa ngồi ăn vừa nhìn ra quang cảnh bình minh ở vườn cây bên ngoài. Chợt vợ thằng bạn gọi bồi bàn bảo mang cho 1 bình trà bông cúc , nào giờ nghe nói trà này đàn bà con gái rất thích uống còn Đồng Lão thì chưa thử , thế nên mới xin cái cốc thử 1 tý vậy là nảy ý được 1 bài thơ.
Trở lại trang thơ nhớ là vẩn còn nợ Cúc Vàng 1 bài chưa họa , bây giờ Đồng Lão xin mượn vần cùng vui với  Phục Linh và Cúc Vàng nhé.
 
Cảnh Sắc Bình Minh
 
Đón ánh bình minh dưới mái tranh
Nhìn chim đon đả hót trên cành
Sương còn mê mẩn triền hoa thắm
Nắng đã chan hòa rặng liễu xanh
Nhánh lộc chồi sinh khoe sắc biếc
Thinh không én liệng báo tin lành
Hương trà vàng cúc lèn môi ấm
Tỏa vị nồng thơm thấm dạ anh
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Hương quê - 06.04.2008 08:52:46
0

           Móng tay nhọn

Cô nào mời rượu chén vàng tươi
Bát úp vì mồi chén sạch rồi
Chiếu rộng trải ra không khách đến
Người ảo nhậu miết chắc ma chơi
Đãi khách độc chiêu cô chủ giỏi
Mời nhau kiểu ấy tiếng ngon lơi
Thất ngôn trách cứ cho dài mạch
Đồng Lão chả tha cù mãi thôi./.


Lại tiếp 1 bài với Trương Sỏi , không biết gã tiều phu hổm rày đi đốn củi đã về chưa ? về rồi thì hãy vào tính tiền cuộc nhậu của cô chủ Móng Tay Nhọn này nhé.
 
Si Mê
 
Cô chủ nhà ai sắc thắm tươi
Vừa trông đã cảm mến yêu rồi
Ôm bầu tâm sự vờ thăm hỏi
Cõng mối tình si giả ghé chơi
Đón khách cù cưa nàng nũng nịu
Mời anh ẻo lả ả buông lơi
Chờ khi rượu thấm liền tăng giá
Cộng tính thành nhân cũng trả thôi
 
Đồng Lão 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 06.04.2008 09:11:03
0

NGẮM TRĂNG ĐÊM
 
Mây che bóng nguyệt tối om om
Đen thủi đen thui phủ chỏm chòm
Xin hỏi dáng ai nằm sấp ngửa?
Phải chăng hình cuội cúi khom khom?
Vì sao cõi tục ưa dòm dỏ?
Lạ thế trần ai thích ngó dòm!
Cưỡi gió vén mây che thỏ ngọc
Ngắm vầng trăng rạng đỏ lòm lòm.
Thi Nang

 
Đệ xin góp vui với huynh
 
Ngắm trăng hái sao
 
Nguyệt ngại vô phòng bóng tối om
Sao khuya mượn đỡ đính vài chòm
Thang mây nghất ngưởng leo không vội
Tinh tú ngang tàng hái chẳng khom
Cung quảng chị Hằng duyên dáng mỉm
Gốc đa chú cuội hiếu kì dòm
Có thằng khố rách say hay tỉnh
Cứ tưởng hào quang... má đỏ lòm.
kôn linh 
Thân chào Kon Linh!Thi Nang cảm ơn Kon Linh đã ghé thăm và để lại một bài thơ rất ấn tượng.Thi Nang xin được phép đáp lễ nhen!


NGẮM THIÊN NHIÊN
 
Mây biến tan rồi hết tối om,
Ngàn sao lấp lánh một vài chòm.
Tùng cao bóng ngắn nhưng không cúi,
Sậy thấp hình dài ắt phải khom.
Vũ trụ quay cuồng bao kẻ ngó?
Cung Hằng quyến rũ lắm người dòm!
Có tên trọc phú thường say xỉn,
Hốt mớ quơ ngang...mắt đỏ lòm.
Thi Nang 

 


Hỏi thỏ
 
 
Hỏi thỏ chú mầy được mấy om
Trắng lông mấy lứa, mượt bao chòm?
Cửa tiên ai khiến ngồi chong ngóc
Cung Quảng mần chi cứ mãi khom
Kẻ tục lăm le chờ táy máy
Người thanh gắm ghé hớ hênh dòm
Chịu đèn: đôi tám khuôn trăng rạng
Mắt đỏ tròn xoe... lõm lõm lòm
 
Phục Linh
 
Chào Thi Nang Kôn linh và chị Phục Linh cho muội theo chân huynh tỷ nhe hì hì..
 
Tình xanh
 
Nguyệt vắt lưng đồi tối vắng om
Vàng soi ánh dịu phủ vân chòm
Buông rèm cung quảng Hằng cầu nguyện
Núp bóng nhành đa Cuội ngủ khòm
Mây lượn ngang đèo pha gió thoảng
Liễu đùa mặt nước quện sương dòm
Nhìn trăng gợi nhớ thời lưu bút
Một thuở tình xanh chữ tím lòm
 
Vancali 3.24.08
 
Hỏi trăng
Chơ hơ mây gió mấy vòng om?
To lớn không trung ngửa ngửa chòm
Sợ mất nguyên mành che kín mít
Chi buồn tám sải đứng lom khom
Đó lù hứng mát đang cơn chạy
Tớ khó mang eo chẳng thiết dòm
Đâu gã Vân Tiên ngồi núp bụi
Cớ sao mắc cỡ đỏ còn lòm?
kôn linh

 
LỜI THỎ 1
Thân em vừa độ ỏm òm om,
Lông trắng điểm đen chóm chỏm chòm.
Cung Quảng em nằm ngưa ngứa ngữa,
Gốc Đa Cuội đứng khọm khòm khom.
Trần ai liếc mắt ngo ngò ngó,
Cõi tục vê râu dóm dỏm dòm.
Muời sáu,em còn nho nhó nhỏ,
Anh ơi!Đừng đỏ lõm lom lòm.
Thi Nang

 
LỜI THỎ 2
 
Ngọc thỏ bây chừ độ một om,
Lông đen điểm trắng được hai chòm.
Cô Hằng nhắc nhở không cho ngửa,
Chú Cuội coi chừng chẳng dám khom.
Đến lúc thay lông người chớ ngó,
Trong khi mặc lá bạn đừng dòm.
Trên sàn bóng thỏ vừa lo ló,
Cõi tục nhìn lên thấy đỏ lòm.
Thi Nang

 
Trăng mắc Cỡ
 
Nhìn trăng bổ ngữa thét la om
Cánh khuyết câu liêm rạch nữa chòm
Rách áo Hằng Nga ngồi bí xị
Sút quần gã cuội bước cà khom
Bên trời Đâu Suất thần tiên thấy
Dưới đất nhân gian trẻ nhỏ dòm
Mắc cỡ hai người tru tréo khóc
Than van rủa xả giọng chua lòm
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 06.04.2008 09:47:37
0

Hổm rày vào nhà bác Đồng cùng với một số thi hữu xướng họa vui quá!Đời là một con tàu thiên lý,chưa biết dừng lại ở ga nào,nhưng ở mỗi trạm đều có những kỷ niệm đáng ghi nhớ.Xin chân thành cảm ơn bác Đồng cho mượn nhà để dựng quán,cảm ơn cô Hằng cho mượn cung Quế để vịnh thơ nói về "quán bia ôm", "quán cà phê đèn mờ",và "sàn nhảy",nếu có gì chẳng phải mong quí vị thông cảm cho,vì thiết nghĩ đây là trang thơ trào phúng nhằm xây dựng và phục vụ cho đời tươi đẹp hơn,chứ không riêng ám chỉ một cá nhân nào cả!
Trước khi tạm biệt,Thi Nang xin kính chúc bác Đồng và quí thi hữu vui,khỏe và có nhiều bài thơ hay để giúp ích cho đời.
Thi Nang xin trả lại sự bình yên và tươi đẹp vĩnh hằng cho vầng Trăng ngàn đời yêu dấu!Thân tặng Băng Nguyệt:
 
VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Ô kìa!Ánh Nguyệt đẹp lung linh,
Lóng lánh hồ thu rất hữu tình.
Một mảnh ngàn đời còn vẹn bóng,
Đôi vầng vạn thuở vẫn nguyên hình.
Mây che mấy lượt không thay tiết,
Gió cuốn bao lần chẳng thất trinh.
Tỏa sáng đêm đêm cùng nước biếc,
Tuần hoàn vũ trụ với hành tinh.
Thi Nang
(Là một nhà thơ cái trí phải bao trùm vũ trụ)
Chào tạm biết!Hẹn gặp lại.

Đồng Lão có lời cảm ơn anh Lenthgo đã dành thời gian ghé chơi . Dạo trước bận rộn quá tiếp đãi anh em không chu đáo , hôm nay có chút thời gian tranh thủ trả lể cùng các bạn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Trên đời có buổi tiệc nào mà không tan , cuộc hội ngộ ngắn ngủi hay dài lâu là tùy thuộc theo phước phần của nhân duyên cả. Đồng Lão chỉ mong rằng tất thảy anh em lúc đến vì vui mà đến khi về hãy giữ lấy niềm vui cùng về , mọi người chúng ta gặp gỡ nhau đây xin hãy tận cùng hoan hỷ.
 
Tâm Trăng
 
Trăng hòa cảm xúc với tâm linh
Khiến bút thi nhân khởi niệm tình
Lúc rạng ngây ngô tươi tắn mặt
Khi nhòa lụ khụ héo hon hình
Kiêu sa mười sáu luôn tròn sắc
Bẽn lẽn ba mươi vẩn vẹn trinh
Tức cảnh châu dòng tuôn lả chả
Xoay vòng thả mộng ước linh tinh
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 06.04.2008 09:57:04
0
Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 13:40:49 bởi da1uhate >

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 06.04.2008 10:02:36
0
Mới có tí xíu mà anh trai làm một lúc 4 bài thơ  đáng nể thiệt, nhưng cũng nhờ 4 bài thơ của anh trai post trước mà em gái chiếm được cái post 1500 ở trang 100 này, hé hé, cám ơn anh trai nhen  hôm nay hên gòi 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 06.04.2008 22:04:28
0

Ý Tốt !

cũng tại lời thơ quá tiểu đồng
để hiền huynh cứ hiểu lầm không
nên thương nhắc nhỡ cho vừa ý
chứ ghét cần chi chỉ chất chồng
thể luật đường thi âu thật khó
gieo vần đối nghĩa dám nào ngông
từ nay tiểu muội xin ghi rõ
ý tốt hiền huynh sáng tựa rồng.

 
            Xứng danh rồng 
 
Thật ra chẳng phải tính nhi đồng
Ai cũng lắm phen mắc lỗi không
Chỉ tại xem qua không sắp lớp
Cho nên xét vội tưởng cao chồng
Đường thi mới học muôn điều khó
Từ ngữ gượng dùng giống thói ngông
Tuổi trẻ gắng công rồi sẽ giỏi
Đường gì cũng vượt xứng danh Rồng./.

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 07.04.2008 07:42:15
0

Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão

 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 07.04.2008 11:03:19
0
 
Hổm rày vào nhà bác Đồng cùng với một số thi hữu xướng họa vui quá!Đời là một con tàu thiên lý,chưa biết dừng lại ở ga nào,nhưng ở mỗi trạm đều có những kỷ niệm đáng ghi nhớ.Xin chân thành cảm ơn bác Đồng cho mượn nhà để dựng quán,cảm ơn cô Hằng cho mượn cung Quế để vịnh thơ nói về "quán bia ôm", "quán cà phê đèn mờ",và "sàn nhảy",nếu có gì chẳng phải mong quí vị thông cảm cho,vì thiết nghĩ đây là trang thơ trào phúng nhằm xây dựng và phục vụ cho đời tươi đẹp hơn,chứ không riêng ám chỉ một cá nhân nào cả!
Trước khi tạm biệt,Thi Nang xin kính chúc bác Đồng và quí thi hữu vui,khỏe và có nhiều bài thơ hay để giúp ích cho đời.
Thi Nang xin trả lại sự bình yên và tươi đẹp vĩnh hằng cho vầng Trăng ngàn đời yêu dấu!Thân tặng Băng Nguyệt:
 
VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Ô kìa!Ánh Nguyệt đẹp lung linh,
Lóng lánh hồ thu rất hữu tình.
Một mảnh ngàn đời còn vẹn bóng,
Đôi vầng vạn thuở vẫn nguyên hình.
Mây che mấy lượt không thay tiết,
Gió cuốn bao lần chẳng thất trinh.
Tỏa sáng đêm đêm cùng nước biếc,
Tuần hoàn vũ trụ với hành tinh.
Thi Nang
(Là một nhà thơ cái trí phải bao trùm vũ trụ)
Chào tạm biết!Hẹn gặp lại.

Đồng Lão có lời cảm ơn anh Lenthgo đã dành thời gian ghé chơi . Dạo trước bận rộn quá tiếp đãi anh em không chu đáo , hôm nay có chút thời gian tranh thủ trả lể cùng các bạn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Trên đời có buổi tiệc nào mà không tan , cuộc hội ngộ ngắn ngủi hay dài lâu là tùy thuộc theo phước phần của nhân duyên cả. Đồng Lão chỉ mong rằng tất thảy anh em lúc đến vì vui mà đến khi về hãy giữ lấy niềm vui cùng về , mọi người chúng ta gặp gỡ nhau đây xin hãy tận cùng hoan hỷ.
 
Tâm Trăng
 
Trăng hòa cảm xúc với tâm linh
Khiến bút thi nhân khởi niệm tình
Lúc rạng ngây ngô tươi tắn mặt
Khi nhòa lụ khụ héo hon hình
Kiêu sa mười sáu luôn tròn sắc
Bẽn lẽn ba mươi vẩn vẹn trinh
Tức cảnh châu dòng tuôn lả chả
Xoay vòng thả mộng ước linh tinh
 
Đồng Lão
 
Huynh Thi nang gieo vần rụng tóc , em cố theo huynh Đồng Lão hì hì...
 
Mộng kim tinh
 
Mây vờn ánh nguyệt nhịp phong linh
Bức ảnh trăng thu quả trữ tình
Gió lạc lưng đồi sầu nhớ cảnh
Sao rơi đỉnh núi khóc  thương hình
Vần thơ khắp chốn thêu vần đẹp
Nốt nhạc muôn miền dệt tiết trinh
Huyền thoại Hằng Nga nguồn cảm xúc
Thi nhân múa bút mộng kim tinh
 
Vancali 4.6.08
 


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 07.04.2008 12:18:59
0
Mộng kim tinh
 
Mây vờn ánh nguyệt nhịp phong linh
Bức ảnh trăng thu quả trữ tình
Gió lạc lưng đồi sầu nhớ cảnh
Sao rơi đỉnh núi khóc  thương hình
Vần thơ khắp chốn thêu vần đẹp
Nốt nhạc muôn miền dệt tiết trinh
Huyền thoại Hằng Nga nguồn cảm xúc
Thi nhân múa bút mộng kim tinh
 
Vancali 4.6.08

Mộng kim tinh

Mây vờn ánh nguyệt nhịp phong linh
Bức ảnh trăng thu quả trữ tình
Gió lạc lưng đồi sầu nhớ cảnh
Sao rơi đỉnh núi khóc thương hình
Vần thơ khắp chốn thêu vần đẹp
Nốt nhạc muôn miền dệt tiết trinh
Huyền thoại Hằng Nga nguồn cảm xúc
Thi nhân múa bút mộng kim tinh

Vancali 4.6.08
 
Mỹ nhân tác quái
 
Cô nào mà đẹp thế lung linh
Mới liếc mắt qua đã đoạt tình
Nước đổ thành xiêu vì ánh mắt
Vua vong chúa bại bởi khuôn hình
Xưa nay cuộc chiến nhiều khi thắng
Chỉ bởi váy hồng lắm chước trinh
Vận nước chuyển rời trong chốc lát
Vì ai dung túng lũ yêu tinh./.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 13:16:56 bởi Nhat_Ton >

Thiên Hùng
  • Số bài : 332
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2008
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 08.04.2008 10:43:10
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão



 
... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii
 
Mừng...
 
Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng
 
 
... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh


Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 08.04.2008 13:47:15
0


Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nửa khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 17:15:19 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7198
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 08.04.2008 15:41:54
0


Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 18:52:38 bởi SuongAnh >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 09.04.2008 05:56:29
0



Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....

Đón Khách
 
Thân chào bằng hữu ghé gia trang
Cánh bút hân hoan chữ trải hàng
Trước ngóng trông hoài dòng vịnh cũ
Giờ vui thấy lại khúc kê khang*
Câu mừng lão tứ tình thân ái
Giọng rủa Cô Tư ác dã man
Chỉ có Trâm Anh lời dịu ngọt
Đồng vui lấy rượu chuốt say nàng
 
Đồng Lão
 
*Kê khang = khúc hát Quảng Lăng
 
Kê khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng thu thủy hai rằng hành vân (Kiều)
 
Wow wow...thiệt vui mừng khi thấy lại mấy vị khách quí ghé thăm Đồng Lão.
Thiên Hùng. Đồng Lão đang trên đường đi tới nhà bạn thăm đây , nhưng giữa đường bị con rắn hai đầu chận lại nên qua chưa được. Cám ơn đã ghé chơi
 
Trâm Anh. bấy lâu nay có khoẻ không? lâu ngày không gặp lời thơ vẩn mướt rượt như xưa , mến chúc Trâm anh luôn được vui vẻ cõi lòng an thái
 
Cô Tư. vậy mà hông ác nữa là gì ? hoan nghênh Đồng Lão được leo lên bàn , có hoa có quả chỉ thiếu bộ lư và 2 ly nước nữa là giống y chang khóc tướng công vậy  
Muốn tặng gì mà không tiện gởi thì cô tư cứ việc cho địa chỉ để hồi nào quỡn quỡn tạt ngang Paris Đồng Lão sẽ ghé lợi lụm hen , cảm ơn cô tư nhiều.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 09.04.2008 10:57:25
0

Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....

Đón Khách
 
Thân chào bằng hữu ghé gia trang
Cánh bút hân hoan chữ trải hàng
Trước ngóng trông hoài dòng vịnh cũ
Giờ vui thấy lại khúc kê khang*
Câu mừng lão tứ tình thân ái
Giọng rủa Cô Tư ác dã man
Chỉ có Trâm Anh lời dịu ngọt
Đồng vui lấy rượu chuốt say nàng
 
Đồng Lão
 
*Kê khang = khúc hát Quảng Lăng
 
Kê khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng thu thủy hai rằng hành vân (Kiều)
 
Wow wow...thiệt vui mừng khi thấy lại mấy vị khách quí ghé thăm Đồng Lão.
Thiên Hùng. Đồng Lão đang trên đường đi tới nhà bạn thăm đây , nhưng giữa đường bị con rắn hai đầu chận lại nên qua chưa được. Cám ơn đã ghé chơi
 
Trâm Anh. bấy lâu nay có khoẻ không? lâu ngày không gặp lời thơ vẩn mướt rượt như xưa , mến chúc Trâm anh luôn được vui vẻ cõi lòng an thái
 
Cô Tư. vậy mà hông ác nữa là gì ? hoan nghênh Đồng Lão được leo lên bàn , có hoa có quả chỉ thiếu bộ lư và 2 ly nước nữa là giống y chang khóc tướng công vậy  
Muốn tặng gì mà không tiện gởi thì cô tư cứ việc cho địa chỉ để hồi nào quỡn quỡn tạt ngang Paris Đồng Lão sẽ ghé lợi lụm hen , cảm ơn cô tư nhiều.
 
Chúc mừng
 
Mừng nhà Huynh Lão được nhiều trang
Khách viếng vườn thơ đứng mấy hàng
Chữ tếu khôi hài mừng chủ soái
Câu vui bỡn cợt chúc gia  khang
Người thương quý trọng cho lời thật
Kẻ ghét coi thường bảo nói man
Cạn chén cùng say tình quán chủ
Lầu cao nắng lộng đón chân nàng
 
Vancali 4.8.08
 
Chúc huynh Đồng luôn vui vẽ khoẻ mạnh , làm nhiều nhiều thơ tếu cho đời thêm vui hì hì....
Cám ơn huynh Đồng chỉ dẩn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 07:59:29 bởi vancali96 >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 09.04.2008 14:49:57
0
    Mừng lẻ một trang
 
Nhân tiện mừng nhà lẻ một trang
Công đôi việc đến để chào hàng
Lão còn rượu uống xin san sẻ
Gậy giấu bực lòng chớ có phang
Kiệt nữ ghé thăm lời thỏ thẻ
Anh hào bén mảng nói miên man
Hình như tính Lão tham thì phải
Có mấy cũng kêu vẫn thiếu nàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2008 14:52:38 bởi Nhat_Ton >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 09.04.2008 20:04:38
0

Trích đoạn: vancali96


Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....

Đón Khách
 
Thân chào bằng hữu ghé gia trang
Cánh bút hân hoan chữ trải hàng
Trước ngóng trông hoài dòng vịnh cũ
Giờ vui thấy lại khúc kê khang*
Câu mừng lão tứ tình thân ái
Giọng rủa Cô Tư ác dã man
Chỉ có Trâm Anh lời dịu ngọt
Đồng vui lấy rượu chuốt say nàng
 
Đồng Lão
 
*Kê khang = khúc hát Quảng Lăng
 
Kê khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng thu thủy hai rằng hành vân (Kiều)
 
Wow wow...thiệt vui mừng khi thấy lại mấy vị khách quí ghé thăm Đồng Lão.
Thiên Hùng. Đồng Lão đang trên đường đi tới nhà bạn thăm đây , nhưng giữa đường bị con rắn hai đầu chận lại nên qua chưa được. Cám ơn đã ghé chơi
 
Trâm Anh. bấy lâu nay có khoẻ không? lâu ngày không gặp lời thơ vẩn mướt rượt như xưa , mến chúc Trâm anh luôn được vui vẻ cõi lòng an thái
 
Cô Tư. vậy mà hông ác nữa là gì ? hoan nghênh Đồng Lão được leo lên bàn , có hoa có quả chỉ thiếu bộ lư và 2 ly nước nữa là giống y chang khóc tướng công vậy  
Muốn tặng gì mà không tiện gởi thì cô tư cứ việc cho địa chỉ để hồi nào quỡn quỡn tạt ngang Paris Đồng Lão sẽ ghé lợi lụm hen , cảm ơn cô tư nhiều.
 
Chúc mừng
 
Mừng nhà Huynh Lão được nhiều trang
Khách viếng vườn thơ đứng mấy hàng
Chữ tếu khôi hài cười sặc sụa
Câu vui bỡn cợt giọng ho khang
Người thương quý trọng cho lời thật
Kẻ ghét gièm pha bảo nói man
Cạn chén cùng say tình quán chủ
Lầu cao nắng lộng đón chân nàng
 
Vancali 4.8.08
 
Chúc huyn Đồng luôn vui vẽ khoẻ mạnh , làm nhiều nhiều thơ tếu cho đời thêm vui hì hì....
 
Mừng lẻ một trang
 
Nhân tiện mừng nhà lẻ một trang
Công đôi việc đến để chào hàng
Lão còn rượu uống xin san sẻ
Gậy giấu bực lòng chớ có phang
Kiệt nữ ghé thăm lời thỏ thẻ
Anh hào bén mảng nói miên man
Hình như tính Lão tham thì phải
Có mấy cũng kêu vẫn thiếu nàng


Hìi..hoạ bài của cô quậy nhưg trêu lão Đồng tí.:-)
 
Mừng..chưa đủ
 
Súng sính Đồng ta diện cổ trang
Khòm lưng chống gậy bước hai hàng  (hehe..)
Ngày nay khá đủ điều hoan lạc
Sắp tới thêm nhiều chuyện cát khang
Tác nghiệp kì dư cô quậy phá
Sinh đồ có sẵn trạng nguyên man *
Cùng nhau gặt phúc rời xa hoạ
Chúc lão niềm vui sớm gặp nàng
 
09/04/2008
CSL

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 09.04.2008 20:07:39
0
Chào bạn Nhat-ton cám ơn đã có lời chúc mừng Đồng Lão , nếu muốn kiếm rượu uống Đồng Lão xin mời bạn cùng Lão đi dự tiệc hen.
Hôm nọ có lần trong cuộc họp mặt sinh hoạt cộng đồng tại thành phố Austin Đồng Lão nhận lời mời nhưng chỉ đi 1 mình nên đã rơi vào tình trạng như thế này đây.
 
Dự Tiệc
 
Len trong buổi tiệc nhạc tưng bừng
Lớn nhỏ quây quầng nhảy tứ tung
Liếng thoắng tay bia khui bụp chẹt
Ê a tiếng rượu nhại vang lừng
Anh thì biểu diển tài kỳ quặc
Chị cũng phô bày nét đặc trưng
Tứ phía xôn xao dân lạ hoắc
Hông ai quen biết để tui mừng
 
Đồng Lão
 
Thương chào em yêu quái Vancali ,  chữ "ho khang" của em như là không "g" thì mới phải , cảm ơn lời chia vui dễ thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 03:36:49 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 10.04.2008 03:35:33
0



Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....

Đón Khách
 
Thân chào bằng hữu ghé gia trang
Cánh bút hân hoan chữ trải hàng
Trước ngóng trông hoài dòng vịnh cũ
Giờ vui thấy lại khúc kê khang*
Câu mừng lão tứ tình thân ái
Giọng rủa Cô Tư ác dã man
Chỉ có Trâm Anh lời dịu ngọt
Đồng vui lấy rượu chuốt say nàng
 
Đồng Lão
 
*Kê khang = khúc hát Quảng Lăng
 
Kê khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng thu thủy hai rằng hành vân (Kiều)
 
Wow wow...thiệt vui mừng khi thấy lại mấy vị khách quí ghé thăm Đồng Lão.
Thiên Hùng. Đồng Lão đang trên đường đi tới nhà bạn thăm đây , nhưng giữa đường bị con rắn hai đầu chận lại nên qua chưa được. Cám ơn đã ghé chơi
 
Trâm Anh. bấy lâu nay có khoẻ không? lâu ngày không gặp lời thơ vẩn mướt rượt như xưa , mến chúc Trâm anh luôn được vui vẻ cõi lòng an thái
 
Cô Tư. vậy mà hông ác nữa là gì ? hoan nghênh Đồng Lão được leo lên bàn , có hoa có quả chỉ thiếu bộ lư và 2 ly nước nữa là giống y chang khóc tướng công vậy  
Muốn tặng gì mà không tiện gởi thì cô tư cứ việc cho địa chỉ để hồi nào quỡn quỡn tạt ngang Paris Đồng Lão sẽ ghé lợi lụm hen , cảm ơn cô tư nhiều.
 
Chúc mừng
 
Mừng nhà Huynh Lão được nhiều trang
Khách viếng vườn thơ đứng mấy hàng
Chữ tếu khôi hài cười sặc sụa
Câu vui bỡn cợt giọng ho khang
Người thương quý trọng cho lời thật
Kẻ ghét gièm pha bảo nói man
Cạn chén cùng say tình quán chủ
Lầu cao nắng lộng đón chân nàng
 
Vancali 4.8.08
 
Chúc huyn Đồng luôn vui vẽ khoẻ mạnh , làm nhiều nhiều thơ tếu cho đời thêm vui hì hì....
 
Mừng lẻ một trang
 
Nhân tiện mừng nhà lẻ một trang
Công đôi việc đến để chào hàng
Lão còn rượu uống xin san sẻ
Gậy giấu bực lòng chớ có phang
Kiệt nữ ghé thăm lời thỏ thẻ
Anh hào bén mảng nói miên man
Hình như tính Lão tham thì phải
Có mấy cũng kêu vẫn thiếu nàng


Hìi..hoạ bài của cô quậy nhưg trêu lão Đồng tí.:-)
 
Mừng..chưa đủ
 
Súng sính Đồng ta diện cổ trang
Khòm lưng chống gậy bước hai hàng  (hehe..)
Ngày nay khá đủ điều hoan lạc
Sắp tới thêm nhiều chuyện cát khang
Tác nghiệp kì dư cô quậy phá
Sinh đồ có sẵn trạng nguyên man *
Cùng nhau gặt phúc rời xa hoạ
Chúc lão niềm vui sớm gặp nàng
 
09/04/2008
CSL
Tội nghiệp Lão Đồng tôi quá , bác Tà trêu như vậy làm cho đêm tôi ngủ cứ nhập mộng tùm lum như thế này đây.
 
Mộng Tùm Lum
 
Một tràng áo địa gánh tư trang
Cả đám quan viên sắp thẳng hàng
Nhắm hướng đông phương miền thục lạc
Xuôi bờ Nam Việt bến tào khang
Cô dâu đẹp tựa tranh kiều nữ
Chú rể khờ như đứa tộc man
Chợt tỉnh cơn mê ngồi lảm nhảm
Ăn chay ngủ đất cũng mơ nàng
 
Đồng Lão 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 10.04.2008 08:03:15
0
Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....

Đón Khách
 
Thân chào bằng hữu ghé gia trang
Cánh bút hân hoan chữ trải hàng
Trước ngóng trông hoài dòng vịnh cũ
Giờ vui thấy lại khúc kê khang*
Câu mừng lão tứ tình thân ái
Giọng rủa Cô Tư ác dã man
Chỉ có Trâm Anh lời dịu ngọt
Đồng vui lấy rượu chuốt say nàng
 
Đồng Lão
 
*Kê khang = khúc hát Quảng Lăng
 
Kê khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng thu thủy hai rằng hành vân (Kiều)
 
Wow wow...thiệt vui mừng khi thấy lại mấy vị khách quí ghé thăm Đồng Lão.
Thiên Hùng. Đồng Lão đang trên đường đi tới nhà bạn thăm đây , nhưng giữa đường bị con rắn hai đầu chận lại nên qua chưa được. Cám ơn đã ghé chơi
 
Trâm Anh. bấy lâu nay có khoẻ không? lâu ngày không gặp lời thơ vẩn mướt rượt như xưa , mến chúc Trâm anh luôn được vui vẻ cõi lòng an thái
 
Cô Tư. vậy mà hông ác nữa là gì ? hoan nghênh Đồng Lão được leo lên bàn , có hoa có quả chỉ thiếu bộ lư và 2 ly nước nữa là giống y chang khóc tướng công vậy  
Muốn tặng gì mà không tiện gởi thì cô tư cứ việc cho địa chỉ để hồi nào quỡn quỡn tạt ngang Paris Đồng Lão sẽ ghé lợi lụm hen , cảm ơn cô tư nhiều.
 
 Mừng lẻ một trang 
  Nhân tiện mừng nhà lẻ một trang
Công đôi việc đến để chào hàng
Lão còn rượu uống xin san sẻ
Gậy giấu bực lòng chớ có phang
Kiệt nữ ghé thăm lời thỏ thẻ
Anh hào bén mảng nói miên man
Hình như tính Lão tham thì phải
Có mấy cũng kêu vẫn thiếu nàng

Hìi..hoạ bài của cô quậy nhưg trêu lão Đồng tí.:-)
 
Mừng..chưa đủ
 
Súng sính Đồng ta diện cổ trang
Khòm lưng chống gậy bước hai hàng  (hehe..)
Ngày nay khá đủ điều hoan lạc
Sắp tới thêm nhiều chuyện cát khang
Tác nghiệp kì dư cô quậy phá
Sinh đồ có sẵn trạng nguyên man *
Cùng nhau gặt phúc rời xa hoạ
Chúc lão niềm vui sớm gặp nàng
 
09/04/2008
CSL
Tội nghiệp Lão Đồng tôi quá , bác Tà trêu như vậy làm cho đêm tôi ngủ cứ nhập mộng tùm lum như thế này đây.
 
Mộng Tùm Lum
 
Một tràng áo địa gánh tư trang
Cả đám quan viên sắp thẳng hàng
Nhắm hướng đông phương miền thục lạc
Xuôi bờ Nam Việt bến tào khang
Cô dâu đẹp tựa tranh kiều nữ
Chú rể khờ như đứa tộc man
Chợt tỉnh cơn mê ngồi lảm nhảm
Ăn chay ngủ đất cũng mơ nàng
 
Đồng Lão 
Chúc mừng
 
Mừng nhà Huynh Lão được nhiều trang
Khách viếng vườn thơ đứng mấy hàng
Chữ tếu khôi hài mừng chủ soái
Câu vui bỡn cợt chúc gia  khang
Người thương quý trọng cho lời thật
Kẻ ghét coi thường bảo nói man
Cạn chén cùng say tình quán chủ
Lầu cao nắng lộng đón chân nàng
 
Vancali 4.8.08
 
Chúc huynh Đồng luôn vui vẽ khoẻ mạnh , làm nhiều nhiều thơ tếu cho đời thêm vui hì hì....
Cám ơn huynh Đồng chỉ dẩn...


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 10.04.2008 08:24:47
0

Trích đoạn: Đồng Lão
Dự Tiệc
 
Len trong buổi tiệc nhạc tưng bừng
Lớn nhỏ quây quầng nhảy tứ tung
Liếng thoắng tay bia khui bụp chẹt
Ê a tiếng rượu nhại vang lừng
Anh thì biểu diển tài kỳ quặc
Chị cũng phô bày nét đặc trưng
Tứ phía xôn xao dân lạ hoắc
Hông ai quen biết để tui mừng
 
Đồng Lão
 
Thương chào em yêu quái Vancali ,  chữ "ho khang" của em như là không "g" thì mới phải , cảm ơn lời chia vui dễ thương.


Chào Lão Đồng, Hôm trước vì tí chuyện riêng đã làm vấy bẩn nhà Lão Đồng, có hẹn bữa nào mang be rượu qua tạ lỗi mà do tửu lượng dạo nầy yếu quá nên hông dám ra gió  . Mấy bữa thấy nhà Lão mở tiệc mừng nhà mới sửa lên trăm tầng cũng muốn vào, nhưng tới cửa nghe cụng ly quá trời nên lại...ngộp . Bữa nay nhờ tí mật gấu lấy khí thế vào chúc mừng Lão nè. Mong xí xoá chuyện hôm trước nha

Đồng huynh mở tiệc nhạc tưng  bừng
Nhạn mới bước vào đã muốn ...tưng
Tửu thấp cứ lo người bắt chẹt
Tới chừng hô cụng, hét vang lừng

Mặc kệ đàn ông  râu có quặp   
Hay là  hào nữ cháu bà Trưng
Chứ việc cụng ly cho tới quắc

Cùng nhau cạn chén để ăn mừng
NPN
Mà Lão Đồng nè, cho Nhạn nói nhỏ [sm=ruri.gif] chút: Hình như chữ "quây quầng" của Lão dư...gơ thì phải , hay là Lão ngại cái từ ấy nó hông được thanh tao . Vui thôi nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 14:31:05 bởi Nam Phuong Nhan >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 10.04.2008 19:37:13
0

Trích đoạn: vancali96

Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....

Đón Khách
 
Thân chào bằng hữu ghé gia trang
Cánh bút hân hoan chữ trải hàng
Trước ngóng trông hoài dòng vịnh cũ
Giờ vui thấy lại khúc kê khang*
Câu mừng lão tứ tình thân ái
Giọng rủa Cô Tư ác dã man
Chỉ có Trâm Anh lời dịu ngọt
Đồng vui lấy rượu chuốt say nàng
 
Đồng Lão
 
*Kê khang = khúc hát Quảng Lăng
 
Kê khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng thu thủy hai rằng hành vân (Kiều)
 
Wow wow...thiệt vui mừng khi thấy lại mấy vị khách quí ghé thăm Đồng Lão.
Thiên Hùng. Đồng Lão đang trên đường đi tới nhà bạn thăm đây , nhưng giữa đường bị con rắn hai đầu chận lại nên qua chưa được. Cám ơn đã ghé chơi
 
Trâm Anh. bấy lâu nay có khoẻ không? lâu ngày không gặp lời thơ vẩn mướt rượt như xưa , mến chúc Trâm anh luôn được vui vẻ cõi lòng an thái
 
Cô Tư. vậy mà hông ác nữa là gì ? hoan nghênh Đồng Lão được leo lên bàn , có hoa có quả chỉ thiếu bộ lư và 2 ly nước nữa là giống y chang khóc tướng công vậy  
Muốn tặng gì mà không tiện gởi thì cô tư cứ việc cho địa chỉ để hồi nào quỡn quỡn tạt ngang Paris Đồng Lão sẽ ghé lợi lụm hen , cảm ơn cô tư nhiều.
 
 Mừng lẻ một trang 
  Nhân tiện mừng nhà lẻ một trang
Công đôi việc đến để chào hàng
Lão còn rượu uống xin san sẻ
Gậy giấu bực lòng chớ có phang
Kiệt nữ ghé thăm lời thỏ thẻ
Anh hào bén mảng nói miên man
Hình như tính Lão tham thì phải
Có mấy cũng kêu vẫn thiếu nàng

Hìi..hoạ bài của cô quậy nhưg trêu lão Đồng tí.:-)
 
Mừng..chưa đủ
 
Súng sính Đồng ta diện cổ trang
Khòm lưng chống gậy bước hai hàng  (hehe..)
Ngày nay khá đủ điều hoan lạc
Sắp tới thêm nhiều chuyện cát khang
Tác nghiệp kì dư cô quậy phá
Sinh đồ có sẵn trạng nguyên man *
Cùng nhau gặt phúc rời xa hoạ
Chúc lão niềm vui sớm gặp nàng
 
09/04/2008
CSL
Tội nghiệp Lão Đồng tôi quá , bác Tà trêu như vậy làm cho đêm tôi ngủ cứ nhập mộng tùm lum như thế này đây.
 
Mộng Tùm Lum
 
Một tràng áo địa gánh tư trang
Cả đám quan viên sắp thẳng hàng
Nhắm hướng đông phương miền thục lạc
Xuôi bờ Nam Việt bến tào khang
Cô dâu đẹp tựa tranh kiều nữ
Chú rể khờ như đứa tộc man
Chợt tỉnh cơn mê ngồi lảm nhảm
Ăn chay ngủ đất cũng mơ nàng
 
Đồng Lão 
Chúc mừng
 
Mừng nhà Huynh Lão được nhiều trang
Khách viếng vườn thơ đứng mấy hàng
Chữ tếu khôi hài mừng chủ soái
Câu vui bỡn cợt chúc gia  khang
Người thương quý trọng cho lời thật
Kẻ ghét coi thường bảo nói man
Cạn chén cùng say tình quán chủ
Lầu cao nắng lộng đón chân nàng
 
Vancali 4.8.08
 
Chúc huynh Đồng luôn vui vẽ khoẻ mạnh , làm nhiều nhiều thơ tếu cho đời thêm vui hì hì....
Cám ơn huynh Đồng chỉ dẩn...



Sinh đồ có sẵn trạng nguyên man *
Lấy từ câu "Man di vẫn có sinh đồ trạng nguyên" ko hiểu sao hôm qua đánh dấu mà quên chú thích hìi..vốn lười ghi chú vì câu này rất dễ hiểu lầm:-) may là lão Đồng cũg hiền lành.
 
"Mộng tùm lum" gì chứ hm..thật đây nè!
 
Hối lão Đồng
 
Đã quá..nhiêu rồi chửa chỉnh trang
Da nhăn miệng móm Cụ lên hàng
Không người quát nạt sao an lạc
Có vợ lèm bèm lại vượng khang
Xứng với trai..già dù tướng nữ
So thì..Đột Quyết đó nhân man (so đại hehe..nước Đột Quyết có tộc Sa Đà còn gọi là Man nhân)
Tà tui hối riết đừng kêu nhảm
Để lão mau mau kiếm một nàng
 
10/04/2008
CSL
 
Trễ quá là ế giống tôi đấy haha..
 

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 11.04.2008 03:05:43
0
Dự Tiệc
 
Len trong buổi tiệc nhạc tưng bừng
Lớn nhỏ quây quầng nhảy tứ tung
Liếng thoắng tay bia khui bụp chẹt
Ê a tiếng rượu nhại vang lừng
Anh thì biểu diển tài kỳ quặc
Chị cũng phô bày nét đặc trưng
Tứ phía xôn xao dân lạ hoắc
Hông ai quen biết để tui mừng
 
Đồng Lão
 
Thương chào em yêu quái Vancali ,  chữ "ho khang" của em như là không "g" thì mới phải , cảm ơn lời chia vui dễ thương.


Chào Lão Đồng, Hôm trước vì tí chuyện riêng đã làm vấy bẩn nhà Lão Đồng, có hẹn bữa nào mang be rượu qua tạ lỗi mà do tửu lượng dạo nầy yếu quá nên hông dám ra gió  . Mấy bữa thấy nhà Lão mở tiệc mừng nhà mới sửa lên trăm tầng cũng muốn vào, nhưng tới cửa nghe cụng ly quá trời nên lại...ngộp . Bữa nay nhờ tí mật gấu lấy khí thế vào chúc mừng Lão nè. Mong xí xoá chuyện hôm trước nha

Đồng huynh mở tiệc nhạc tưng  bừng
Nhạn mới bước vào đã muốn ...tưng
Tửu thấp cứ lo người bắt chẹt
Tới chừng hô cụng, hét vang lừng

Mặc kệ đàn ông  râu có quặp   
Hay là  hào nữ cháu bà Trưng
Chứ việc cụng ly cho tới quắc
[sm=drunk.gif]
Cùng nhau cạn chén để ăn mừng
NPN
Mà Lão Đồng nè, cho Nhạn nói nhỏ [sm=ruri.gif] chút: Hình như chữ "quây quầng" của Lão dư...gơ thì phải , hay là Lão ngại cái từ ấy nó hông được thanh tao . Vui thôi nha

Oh hen !! Nam Phương Nhạn nói đúng đó , đọc là "quầng" mà viết ra như từ điển thì là " quần" cái lổi này Đồng Lão bị hoài , cám ơn Nhạn hen.
Vancali ơi ! chiều nay Đồng Lão ghé lợi nhà rước em , huynh muội mình đi ăn phở lú ha . Bây giờ thì dô với Nam Phương Nhạn 1 phát.
 
Mời Nâng Ly
 
Trống nhịp đàn rung tiếng trổi bừng
Chờ Nam Phương Nhạn đến cùng tưng
Nâng ly thoải mái đừng e ấp
Cạn chén vô tư chớ lập lừng
Khoái chí thơ tràn câu đối họa
Vung tay rượu rót đĩa mồi trưng
Lâu ngày gặp bạn nhâm nhi đã
Phục xỉn anh em giữa tiệc mừng
 
Đồng Lão
 
Bạn đừng nên ái ngại chuyện cũ làm gì , Đồng Lão không buồn các bạn đâu. Chẳng qua vì tất cả đều là bạn thơ của Đồng Lão nên mới khó mở lời , vì vậy phải đành im lặng mà thôi.
Bây giờ thì trời quang mây tạnh , mong rằng sẽ được hội họp như xưa.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Mảnh trăng mòn mỏi - 11.04.2008 04:53:01
0

Mừng trăm trang

Nay mừng trào phúng chẵn trăm trang
Gấp gấp em đây thảo mấy hàng
Xin chúc thi đàn luôn hỉ lạc
Lạy cầu gia chủ mãi an khang
Thơ vui chẳng ngại người chê phá
Ý quậy đâu khè kẻ bảo man (mal)
Cắc cắc tùng tùng mời xướng hoạ
Hổng nhanh hết chỗ bớ ơi chàng/nàng

da1uhate


Thanks em gái đã xướng chúc mừng quán trào phúng đủ trăm trang , nhưng mà xướng như vầy làm anh đọc mà thấy nghẹn luôn , gieo vần độc hơn thịt vịt  anh trai cố gắng họa với em chơi vui hen.
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Mới đó mà nay đã bách trang
Chung vui xướng họa trải bao hàng
Đường thơ tri kỷ lòng trong sáng
Bằng hữu thân tình phúc kiện khang
Trải rộng tư duy trôi mạch lạc
Bình hòa tâm trí hết lan man
Say sưa vịnh khúc giang hồ tiếu
Góp nhặt hân hoan chuyển tặng nàng
 
Đồng Lão




... chòyyyyy oyyyy, nhà lão huynh xây mau quá mạng, mới 100 chưa kịp theo sis D vào mừng đã lên 101 gùi  phải chạy mau kẻo trễ hiihhiii

Mừng...

Mừng lão huynh trăm lẻ một trang
Đường thi trào phúng xếp song hàng
Tri giao đắc ý nhàn an lạc
Vĩnh kết tâm đồng phước thọ khang
Tỷ muội buông vần mây bảng lảng
Đệ huynh hoán điệu gió miên man
Bận chi mấy chữ tình, duyên, nợ
Để phải ngâm câu thiếp phụ chàng


... lâu ngày ké sis D giởn chút với ĐL huynh... mến  

TA thân chào quý thi hữu! Chúc mừng Đồng Lão xây xong ngôi nhà 100 tầng hé hihihi , D oi,TA đến nà! muh D xướng cái chi khó rứa hic

Chúc Mừng!

Cuộc tựu theo ngày nối tiếp trang
Hoa ngôn dị bút khảm hàng hàng
Tung trời kiếm tỏa đêm nhàn lạc
Lướt gió thơ hòa buổi thái khang
Nưả khúc tiêu cầm buông thánh thót
Đầy khoang phong nguyệt vỗ mơn man
Nồng say nhấp cạn tình thi hữu
Tha thiết còn hơn hẹn với chàng

TA



Hoan Nghênh
 
Hoan nghênh Đồng Lão được lên "trang "(?)
Khách khưá vào thăm đứng xếp hàng
Nhớ nghiã ngày xưa mừng hưởng thọ
Tri tình thuở trưóc chúc nhàn khang
Sông thơ chảy mãi không dừng đặng
Suối chữ tuôn trào chẳng kể man
Nhấp chén chung vui cùng quán chủ
Nhà cao đỉnh núi dễ gần nàng
 
Sương Anh
Lâu ngày trở dzià Cô tư thiệt mún choáng luôn, nhà anh tư ĐL xây cao quá, leo lên mún hụt hơi, nhìn thì mún gãy cổ luôn, mún đặt giỏ hoa và bánh lên bàn tặng mà cao wá hà, vói hổng tới....thôi vài câu thành tâm "chia" mừng  ha.... hihihihihih....

Đón Khách
 
Thân chào bằng hữu ghé gia trang
Cánh bút hân hoan chữ trải hàng
Trước ngóng trông hoài dòng vịnh cũ
Giờ vui thấy lại khúc kê khang*
Câu mừng lão tứ tình thân ái
Giọng rủa Cô Tư ác dã man
Chỉ có Trâm Anh lời dịu ngọt
Đồng vui lấy rượu chuốt say nàng
 
Đồng Lão
 
*Kê khang = khúc hát Quảng Lăng
 
Kê khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng thu thủy hai rằng hành vân (Kiều)
 
Wow wow...thiệt vui mừng khi thấy lại mấy vị khách quí ghé thăm Đồng Lão.
Thiên Hùng. Đồng Lão đang trên đường đi tới nhà bạn thăm đây , nhưng giữa đường bị con rắn hai đầu chận lại nên qua chưa được. Cám ơn đã ghé chơi
 
Trâm Anh. bấy lâu nay có khoẻ không? lâu ngày không gặp lời thơ vẩn mướt rượt như xưa , mến chúc Trâm anh luôn được vui vẻ cõi lòng an thái
 
Cô Tư. vậy mà hông ác nữa là gì ? hoan nghênh Đồng Lão được leo lên bàn , có hoa có quả chỉ thiếu bộ lư và 2 ly nước nữa là giống y chang khóc tướng công vậy  
Muốn tặng gì mà không tiện gởi thì cô tư cứ việc cho địa chỉ để hồi nào quỡn quỡn tạt ngang Paris Đồng Lão sẽ ghé lợi lụm hen , cảm ơn cô tư nhiều.
 
 Mừng lẻ một trang 
  Nhân tiện mừng nhà lẻ một trang
Công đôi việc đến để chào hàng
Lão còn rượu uống xin san sẻ
Gậy giấu bực lòng chớ có phang
Kiệt nữ ghé thăm lời thỏ thẻ
Anh hào bén mảng nói miên man
Hình như tính Lão tham thì phải
Có mấy cũng kêu vẫn thiếu nàng

Hìi..hoạ bài của cô quậy nhưg trêu lão Đồng tí.:-)
 
Mừng..chưa đủ
 
Súng sính Đồng ta diện cổ trang
Khòm lưng chống gậy bước hai hàng  (hehe..)
Ngày nay khá đủ điều hoan lạc
Sắp tới thêm nhiều chuyện cát khang
Tác nghiệp kì dư cô quậy phá
Sinh đồ có sẵn trạng nguyên man *
Cùng nhau gặt phúc rời xa hoạ
Chúc lão niềm vui sớm gặp nàng
 
09/04/2008
CSL
Tội nghiệp Lão Đồng tôi quá , bác Tà trêu như vậy làm cho đêm tôi ngủ cứ nhập mộng tùm lum như thế này đây.
 
Mộng Tùm Lum
 
Một tràng áo địa gánh tư trang
Cả đám quan viên sắp thẳng hàng
Nhắm hướng đông phương miền thục lạc
Xuôi bờ Nam Việt bến tào khang
Cô dâu đẹp tựa tranh kiều nữ
Chú rể khờ như đứa tộc man
Chợt tỉnh cơn mê ngồi lảm nhảm
Ăn chay ngủ đất cũng mơ nàng
 
Đồng Lão 
Chúc mừng
 
Mừng nhà Huynh Lão được nhiều trang
Khách viếng vườn thơ đứng mấy hàng
Chữ tếu khôi hài mừng chủ soái
Câu vui bỡn cợt chúc gia  khang
Người thương quý trọng cho lời thật
Kẻ ghét coi thường bảo nói man
Cạn chén cùng say tình quán chủ
Lầu cao nắng lộng đón chân nàng
 
Vancali 4.8.08
 
Chúc huynh Đồng luôn vui vẽ khoẻ mạnh , làm nhiều nhiều thơ tếu cho đời thêm vui hì hì....
Cám ơn huynh Đồng chỉ dẩn...


 
Sinh đồ có sẵn trạng nguyên man *
Lấy từ câu "Man di vẫn có sinh đồ trạng nguyên" ko hiểu sao hôm qua đánh dấu mà quên chú thích hìi..vốn lười ghi chú vì câu này rất dễ hiểu lầm:-) may là lão Đồng cũg hiền lành.
 
"Mộng tùm lum" gì chứ hm..thật đây nè!
 
Hối lão Đồng
 
Đã quá..nhiêu rồi chửa chỉnh trang
Da nhăn miệng móm Cụ lên hàng
Không người quát nạt sao an lạc
Có vợ lèm bèm lại vượng khang
Xứng với trai..già dù tướng nữ
So thì..Đột Quyết đó nhân man (so đại hehe..nước Đột Quyết có tộc Sa Đà còn gọi là Man nhân)
Tà tui hối riết đừng kêu nhảm
Để lão mau mau kiếm một nàng
 
10/04/2008
CSL
 
Trễ quá là ế giống tôi đấy haha..
 
Lão Tà đại ca này sung thiệt nghen , vần như vậy mà lão kiếm ở đâu ra hoài  !!! hể lão còn là tui rán
 
Nghĩ cũng tội nghiệp nhỏ em gái Đồng Lão , trước giờ cứ rủa nó ưa chơi vần độc , vậy mà cũng chơi được tới bây giờ. Thì ra chỉ tại mình làm biếng  sorry em gái hen.
 
Đại ca nè , để Đồng Lão ế với huynh cho có cặp chứ hối cưới vợ làm gì? hôm nọ đòi mai mối cho các kiều nữ trên cao nguyên , bây giờ thì với các tộc dân man di nữa hic hic... từ từ cho Đồng Lão suy nghĩ chút hen.
 
Bình Chân Như Vại
 
Để xấu tự nhiên chẳng cải trang
Bình chân như vại đứng khoe hàng
Ai chê lánh mặt càng yên tịnh
Kẻ mến trao tình đặng kiết khang
Mới hết cu ki khi tịch tịch
Thôi còn bẳn hẳn lúc man man
Từ từ sẽ kiếm làm gì hối
Tại trái tim tui chửa có nàng....chớ bộ hehe....
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 90 trang, bài viết từ 1471 đến 1500 trên tổng số 2683 bài trong đề mục