Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 90 trang, bài viết từ 2221 đến 2250 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 05.02.2010 00:57:26
0
Xuân nhớ nhà

Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
Bánh tét sau hè em đứng đợi
Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
Mồng một xôn xao kẻ đá gà
Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua

Vancali 2.3.10

Chúc Bác Lá cùng gia đình vui Xuân hạnh phúc hì hì ...


XUÂN KHÔNG NHÀ
 
Đây đó mừng Xuân tiếng hát ca
Về đâu lãng tử kiếp không nhà ?
Đất lạ Tết vui dù hớn hở
Lòng riêng xuân thắm vẫn phôi pha
Đầu đường nhộn nhịp lân ăn pháo
Cuối xóm loanh quanh chó đuổi gà
Tai lảng mắt mờ nhưng vẫn đếm
Còn bao xuân nữa sẽ đi qua ?
Lá chờ rơi 04/02/10

 Tóc trắng thôi hờn

 Khắp chốn vang lừng nhạc Tết ca
Buồn không lãng tử sống xa nhà
Quê hương nhớ mãi con đò chạy
Đất tổ thương hoài nước mắm pha
Cá lóc um dừa, kho hột vịt
Hủ qua bỏ hột, trộn mề gà
Lần tay đếm lại bao Xuân nửa
Tóc trắng thôi hờn mộng cũng qua

Vancali 2.3.10

Chời ơi Bác Lá hoạ hay mà lẹ nữa hì hì ...chúc Bác hồn Xuân lai láng hì hì...


TẾT NGHÈO

Cuối năm lắm việc phải tăng ca
Chạy tới quay lui tựa cháy nhà
Phở tái đòi ăn không kẻ nấu
Cà phê muốn uống lấy ai pha
Trưa về hủ hỉ nhai mì gói
Tối lại thung thăng nhậu cẳng gà
Mặc kệ ai cười mình đạm bạc
Giàu nghèo có lúc, ắt rồi qua

Tú lòng...thòng

góp vui với Van tí nhé
 
XUÂN NHỚ BẠN
Mơ ngày vui hát khúc hoan ca
Tình bạn xa quê tết nhớ nhà
Lối nhỏ đường làng Nêu-Pháo rộn
Mai vàng Cúc-Thọ sắc màu pha
Ngày xuân một thuở vui đôi Én
Chốn cũ năm canh xót tiếng gà
Cách trở mõi mòn mi mắt đợi
Thời gian có đọng sắc hương qua?
 
Nguyên Hải
 
 Tài Năng Mới
 (Thơ Vui)
 Vài câu vọng cổ ráng gân ca
Trật trúng hề chi đỡ nhớ nhà
 Ở kế đau đầu …ờ trối kệ
 Kề bên điếc ráy  cứ coi pha
 Bằng khen tự cấp…    ngang Minh Phụng
 Tưởng lục  mình ên… nhứt Xóm Gà**
 Được tánh xuề xòa chê chẳng giận
 Xuân nầy góp mặt có phần Qua
 
NhàQuê Feb 04, 2008
 
** Xóm Gà : Xóm đường Lê Quang Định, Gò Vấp, Gia Định


 Cảm ơn quí huynh tỷ ghé họa thơ , thân chúc quí thi hữu năm mới ( TRỜI THÊM NGÀY THÁNG , NGƯỜI THÊM THỌ ) tiền vào thác lũ tiền ra tù tì hì hì ....

Mẹ quê

Nghe người hành khất hát bài ca
Hẹn ước Xuân sau trở lại nhà
Mắt lão đăm chiêu lời trẻ hứa
Cung đàn thổn thức khúc tình pha
Ngày tàn hái lộc cha gieo quẻ
Tết đến chờ con mẹ cúng gà
Chống gậy đầu làng trông cánh nhạn
Năm này tụi nhỏ lại không qua

Vancali 2.4.10

Thân chúc huynh Đồng Lão một năm Canh Dần An Khang Thịnh Vượng
Gia đạo tốt tươi .

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 01:00:13 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Huế Thơ Mộng - 13.02.2010 23:24:21
0
Kính chúc Đồng Lão cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 19.02.2010 01:54:55
0
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của Vancali và Thinang , mến chúc 2 bạn năm con Dần khoẻ như cọp bút pháp như rồng và cùng gia đình hạnh phúc .

Mến !
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 24.02.2010 01:56:16
0
Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.





NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 24.02.2010 05:14:53
0
Kính mời  Quý thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình.







NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải


Nét Đẹp Nguyên Tiêu
 
Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh

 
Sương Anh


Sắp sưả rằm Thượng Nguyên xin cầu chúc các thi hữu được vui tươi, thân tâm luôn an lạc, phước lộc tràn đầy

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 14.07.2011 06:06:19
0
Tìm....

Chửa tỏ âm dương Trạch Địa gì ?
Truy tầm Huynh Đệ nhập trùng vi
Đôi đàng Phụ Mẫu đồng rung vế
Lưỡng lộ Đông Tây lại ứng thi
Ở nớ cách ngăn đường Tử Tức
Bên nì trở ngại cánh Thê Nhi
Nên hiềm Thế Ứng còn tương khắc
Bỏ mặc bài thơ tự nó đi

Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 06:46:44 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 14.07.2011 09:09:18
0


Cảnh đêm

Đỉnh núi ngàn sao lấp lánh trời
Trăng vàng hờ hững để tình trôi
Cho mây lãng tử nhìn sương đổ
Để khách giang hồ ngắm nguyệt rơi
Suối nhạc rì rào câu thệ ước
Cung đàn réo rắt khúc rong chơi
Êm đềm gió thổi hồn man mác
Cảnh đẹp trần gian quả tuyệt vời


Vancali 7.12.11



DẠ NGUYỆT

Leo lên đĩnh núi ngắm sao trời
Róc rách đầu nguồn suối nhẹ trôi
Rừng thẳm âm u thềm lá rụng
Đêm tàn hờ hững vệt trăng rơi
Ngẩn ngơ chú Cuội còn ngồi đợi
Thao thức cô Hằng chẳng xuống chơi
Lẻ một mình ta cùng chiếc bóng
Nhớ nhung ngày ấy đã xa vời

Liên Hương


TÌNH ĐÊM

Nước với thuyền in đẹp đất trời
Một mình một bóng thả đời trôi
Trăng vàng rọi sáng trên dòng chảy
Mây trắng bay lờ giữa gió rơi
Hí hửng nỗi lòng tìm bạn tỏ
Dập dìu tiếng hát vọng mơ chơi
Rượu nồng rót gởi người tri kỷ
Chia sớt buồn lo chuyện nửa vời

Thanh Huy

 Cảnh đất trời

Mái đẩy thuyền xuôi ngắm đất trời
Căng buồm lộng gió thả hồn trôi
Trăng vàng lãng mạn cung lòng trỗi
Sóng bạc đa tình bọt nước rơi
Chú Cuội khòm lưng tìm lá nhặt
Chị Hằng xoã tóc lấy đàn chơi
Sao ngàn lóng lánh trên đầu núi
Tạo hoá huyền cơ khéo vẽ vời

Vancali 7.13.11

Em xin chào huynh Đồng Lão , chúc huynh vui mạnh vào chơi với tụi em nhen hì hì..
.
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Huế Thơ Mộng - 14.07.2011 09:21:32
0


Trích đoạn: vancali96



Cảnh đêm

Đỉnh núi ngàn sao lấp lánh trời
Trăng vàng hờ hững để tình trôi
Cho mây lãng tử nhìn sương đổ
Để khách giang hồ ngắm nguyệt rơi
Suối nhạc rì rào câu thệ ước
Cung đàn réo rắt khúc rong chơi
Êm đềm gió thổi hồn man mác
Cảnh đẹp trần gian quả tuyệt vời


Vancali 7.12.11



DẠ NGUYỆT

Leo lên đĩnh núi ngắm sao trời
Róc rách đầu nguồn suối nhẹ trôi
Rừng thẳm âm u thềm lá rụng
Đêm tàn hờ hững vệt trăng rơi
Ngẩn ngơ chú Cuội còn ngồi đợi
Thao thức cô Hằng chẳng xuống chơi
Lẻ một mình ta cùng chiếc bóng
Nhớ nhung ngày ấy đã xa vời

Liên Hương


TÌNH ĐÊM

Nước với thuyền in đẹp đất trời
Một mình một bóng thả đời trôi
Trăng vàng rọi sáng trên dòng chảy
Mây trắng bay lờ giữa gió rơi
Hí hửng nỗi lòng tìm bạn tỏ
Dập dìu tiếng hát vọng mơ chơi
Rượu nồng rót gởi người tri kỷ
Chia sớt buồn lo chuyện nửa vời

Thanh Huy

 Cảnh đất trời

Mái đẩy thuyền xuôi ngắm đất trời
Căng buồm lộng gió thả hồn trôi
Trăng vàng lãng mạn cung lòng trỗi
Sóng bạc đa tình bọt nước rơi
Chú Cuội khòm lưng tìm lá nhặt
Chị Hằng xoã tóc lấy đàn chơi
Sao ngàn lóng lánh trên đầu núi
Tạo hoá huyền cơ khéo vẽ vời

Vancali 7.13.11

Em xin chào huynh Đồng Lão , chúc huynh vui mạnh vào chơi với tụi em nhen hì hì..
.




GÁI Ế ĐÊM XUÂN

Sao sáng lung linh lúc tối trời
Ngân hà một giải lững lờ trôi
Gái ế đêm xuân chờ tiếng lại
Đêm dài canh lẻ ngắm sao rơi
Luống hỏi vì đâu duyên chậm đến
Người chờ mỏi mắt kẻ vui chơi
Ngày qua tháng lại tình meo mốc
Như chiếc thuyền con lạc giữa vời.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 14/07/2011

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Huế Thơ Mộng - 14.07.2011 09:29:21
0


Trích đoạn: Đồng Lão

Tìm....

Chửa tỏ âm dương Trạch Địa gì ?
Truy tầm Huynh Đệ nhập trùng vi
Đôi đàng Phụ Mẫu đồng rung vế
Lưỡng lộ Đông Tây lại ứng thi
Ở nớ cách ngăn đường Tử Tức
Bên nì trở ngại cánh Thê Nhi
Nên hiềm Thế Ứng còn tương khắc
Bỏ mặc bài thơ tự nó đi
Đồng Lão


Thân chào Đồng Lão, xin phép quậy mấy câu

CỨ NHẬN ĐI !

Nghe xong chưa biết lão tìm gì ?
Bởi bất tri đành chịu bất vi
Đọc chữ hán nôm không hiểu hết
Nghe mùi hảo tửu muốn vào thi
Chén chú chén anh cười hể hả
Chung đầy chung cạn cứ nhăm nhi
Sự đời lem luốc hay thơm phức
Nếu chẳng ai giành cứ nhận đi !

Lá chờ rơi 14/07/2011
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Huế Thơ Mộng - 15.07.2011 00:26:27
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Đồng Lão

Tìm....

Chửa tỏ âm dương Trạch Địa gì ?
Truy tầm Huynh Đệ nhập trùng vi
Đôi đàng Phụ Mẫu đồng rung vế
Lưỡng lộ Đông Tây lại ứng thi
Ở nớ cách ngăn đường Tử Tức
Bên nì trở ngại cánh Thê Nhi
Nên hiềm Thế Ứng còn tương khắc
Bỏ mặc bài thơ tự nó đi
Đồng Lão


Thân chào Đồng Lão, xin phép quậy mấy câu

CỨ NHẬN ĐI !

Nghe xong chưa biết lão tìm gì ?
Bởi bất tri đành chịu bất vi
Đọc chữ hán nôm không hiểu hết
Nghe mùi hảo tửu muốn vào thi
Chén chú chén anh cười hể hả
Chung đầy chung cạn cứ nhăm nhi
Sự đời lem luốc hay thơm phức
Nếu chẳng ai giành cứ nhận đi !

Lá chờ rơi 14/07/2011




Tự nhiên
 
Chưa tới …(*) mà lo có ích gì ?
bạn: Thằng quan tước, đứa hàn vi
Đức năng thắng số ! ông bà phán
Thi vận học tài ! Khối đứa thi !
Con cái vừa xong đường hoạn lộ
Bạn bè tương kiến đế nhâm nhi
Vườn thơ cảm hứng thời khua bút
Trời gọi ngậm cười thanh thản đi
 
(*) số
 
Diệp Khai


Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 15.07.2011 05:22:21
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: vancali96



Cảnh đêm

Đỉnh núi ngàn sao lấp lánh trời
Trăng vàng hờ hững để tình trôi
Cho mây lãng tử nhìn sương đổ
Để khách giang hồ ngắm nguyệt rơi
Suối nhạc rì rào câu thệ ước
Cung đàn réo rắt khúc rong chơi
Êm đềm gió thổi hồn man mác
Cảnh đẹp trần gian quả tuyệt vời


Vancali 7.12.11



DẠ NGUYỆT

Leo lên đĩnh núi ngắm sao trời
Róc rách đầu nguồn suối nhẹ trôi
Rừng thẳm âm u thềm lá rụng
Đêm tàn hờ hững vệt trăng rơi
Ngẩn ngơ chú Cuội còn ngồi đợi
Thao thức cô Hằng chẳng xuống chơi
Lẻ một mình ta cùng chiếc bóng
Nhớ nhung ngày ấy đã xa vời

Liên Hương


TÌNH ĐÊM

Nước với thuyền in đẹp đất trời
Một mình một bóng thả đời trôi
Trăng vàng rọi sáng trên dòng chảy
Mây trắng bay lờ giữa gió rơi
Hí hửng nỗi lòng tìm bạn tỏ
Dập dìu tiếng hát vọng mơ chơi
Rượu nồng rót gởi người tri kỷ
Chia sớt buồn lo chuyện nửa vời

Thanh Huy

 Cảnh đất trời

Mái đẩy thuyền xuôi ngắm đất trời
Căng buồm lộng gió thả hồn trôi
Trăng vàng lãng mạn cung lòng trỗi
Sóng bạc đa tình bọt nước rơi
Chú Cuội khòm lưng tìm lá nhặt
Chị Hằng xoã tóc lấy đàn chơi
Sao ngàn lóng lánh trên đầu núi
Tạo hoá huyền cơ khéo vẽ vời

Vancali 7.13.11

Em xin chào huynh Đồng Lão , chúc huynh vui mạnh vào chơi với tụi em nhen hì hì..
.




GÁI Ế ĐÊM XUÂN

Sao sáng lung linh lúc tối trời
Ngân hà một giải lững lờ trôi
Gái ế đêm xuân chờ tiếng lại
Đêm dài canh lẻ ngắm sao rơi
Luống hỏi vì đâu duyên chậm đến
Người chờ mỏi mắt kẻ vui chơi
Ngày qua tháng lại tình meo mốc
Như chiếc thuyền con lạc giữa vời.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 14/07/2011



Thân chào Bác Lá , Vancali và Diệp Khai ghé chơi , xin được tiếp nối đôi dòng trào phúng .

Thăm Nhau

Ghé đến thăm nhau buổi tối trời
Nghe lời Vân rủ thả vần trôi
Theo Sao hợp mối hồn lơi lã
Bỏ Nguyệt cô đơn ánh rụng rơi
Nén cả tâm can về một duộc
Buông tràn tư tưởng tận cùng chơi
Đêm nay ai bảo sao làm vậy !!!
Để thấy râm ran chút tuyệt vời

Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2011 05:31:10 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Huế Thơ Mộng - 15.07.2011 09:18:30
0
 



Cảnh đêm

Đỉnh núi ngàn sao lấp lánh trời
Trăng vàng hờ hững để tình trôi
Cho mây lãng tử nhìn sương đổ
Để khách giang hồ ngắm nguyệt rơi
Suối nhạc rì rào câu thệ ước
Cung đàn réo rắt khúc rong chơi
Êm đềm gió thổi hồn man mác
Cảnh đẹp trần gian quả tuyệt vời


Vancali 7.12.11



DẠ NGUYỆT

Leo lên đĩnh núi ngắm sao trời
Róc rách đầu nguồn suối nhẹ trôi
Rừng thẳm âm u thềm lá rụng
Đêm tàn hờ hững vệt trăng rơi
Ngẩn ngơ chú Cuội còn ngồi đợi
Thao thức cô Hằng chẳng xuống chơi
Lẻ một mình ta cùng chiếc bóng
Nhớ nhung ngày ấy đã xa vời

Liên Hương


TÌNH ĐÊM

Nước với thuyền in đẹp đất trời
Một mình một bóng thả đời trôi
Trăng vàng rọi sáng trên dòng chảy
Mây trắng bay lờ giữa gió rơi
Hí hửng nỗi lòng tìm bạn tỏ
Dập dìu tiếng hát vọng mơ chơi
Rượu nồng rót gởi người tri kỷ
Chia sớt buồn lo chuyện nửa vời

Thanh Huy

 Cảnh đất trời

Mái đẩy thuyền xuôi ngắm đất trời
Căng buồm lộng gió thả hồn trôi
Trăng vàng lãng mạn cung lòng trỗi
Sóng bạc đa tình bọt nước rơi
Chú Cuội khòm lưng tìm lá nhặt
Chị Hằng xoã tóc lấy đàn chơi
Sao ngàn lóng lánh trên đầu núi
Tạo hoá huyền cơ khéo vẽ vời

Vancali 7.13.11

Em xin chào huynh Đồng Lão , chúc huynh vui mạnh vào chơi với tụi em nhen hì hì..
.


 

GÁI Ế ĐÊM XUÂN

Sao sáng lung linh lúc tối trời
Ngân hà một giải lững lờ trôi
Gái ế đêm xuân chờ tiếng lại
Đêm dài canh lẻ ngắm sao rơi
Luống hỏi vì đâu duyên chậm đến
Người chờ mỏi mắt kẻ vui chơi
Ngày qua tháng lại tình meo mốc
Như chiếc thuyền con lạc giữa vời.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 14/07/2011

 

Thân chào Bác Lá , Vancali và Diệp Khai ghé chơi , xin được tiếp nối đôi dòng trào phúng .

Thăm Nhau

Ghé đến thăm nhau buổi tối trời
Nghe lời Vân rủ thả vần trôi
Theo Sao hợp mối hồn lơi lã
Bỏ Nguyệt cô đơn ánh rụng rơi
Nén cả tâm can về một duộc
Buông tràn tư tưởng tận cùng chơi
Đêm nay ai bảo sao làm vậy !!!
Để thấy râm ran chút tuyệt vời

Đồng Lão
 
Ở ẨN

Tạo hoá huyền cơ khéo vẽ vời
Cho người ở ẩn thú rong chơi
Leo lên đĩnh núi xem trăng lặn
Chạy xuống chân đồi hóng lá rơi
Thế sự mặc lòng con nước chảy
Dòng đời thây kệ đám bèo trôi
Ai dành, ai giật, ai chăng chớ
Cũng chẳng ai đem cột chống trời

Liên Hương


 VUI

Cũng chẳng ai đem cột chống trời
Thế thời xuôi thế kệ đời trôi
Thơ ngâm sang sảng chờ trăng tỏ
Đàn gãy nhịp nhàng đợi nắng rơi
Gió cuốn mưa sa không ngại chán
Mây đùn sóng vỗ cứ vui chơi
Trăm năm thoáng đã chìm quên lãng
Sống có lâu đâu vẽ với vời

Thanh Huy

Mệnh trời

Sống có lâu đâu vẽ với vời
Trang nhà Thư Quán cứ vào chơi
Cho dù hạ nóng đầy mưa đổ
Phó mặc đông hàn lắm tuyết rơi
Thơ túi nghêu ngao cùng sóng vỗ
Rượu bầu chếnh choáng với thuyền trôi
Nhìn trăng gởi mộng vào sương gió
Xướng họa đường thơ ...đợi lệnh trời

Vancali 7.14.11

Chúc huynh Đồng Lão thứ năm an vui hì hì...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Huế Thơ Mộng - 26.07.2011 21:08:30
0
THƠ TRÀO PHÚNG
XIN MIỄN CHẤP
* *
*
ẤM ỨC CƯỜI

Mắt nhướng không lên lại quậy rồi.
Suốt đêm chưa thỏa... ối trời ôi.
Cơm vừa tới dạ tiêu nguyên khối.
Máu chửa về tim bỗng nhập đôi.
Cố nhướng không lên- buồn liễu rũ
Gắng gồng chẳng thẳng - tủi em tui.
Cờ không có gió sao mà phất.
Đôi mắt nhìn nhau - ấm ức cười
Trần Mạnh Hùng


CHUYỆN NGÀY XƯA

Năm xưa cũng thử hẹn qua rồi
Tới lúc gặp nhau mới hỡi ôi
Liếc thoáng nàng than già cú đế
Nhìn lâu ả phán khó chung đôi
Tui thì lịch sự nuông chiều bả
Bả lại điêu ngoa hất hủi tui
Xóa bỏ tên Đồng thêm chữ lão
Rồi xưng Lão lão thiệt buồn cười

Đồng Lão


ĐẸP TIÊNG CƯỜI

Giấc ngủ còn đâu, sáng bảnh rồi
Em chưa hả dạ nỉ non ôi.
Ba lần tới bến sao mà lẻ
Tám lượt vượt non tạm kết đôi.
Cờ rũ trong tay run trước gió
Nước nguồn khe núi nhận chìm tui.
Gồng mình nhập cuộc - yêu đành chịu
Thiếu ngủ - nhưng thôi - đẹp tiếng cười
Trần Mạnh Hùng


ĐỪNG CƯỜI

Chưa chi sao đó đã xong rồi
Nhắp nháy như gà ... thật hỡi ôi !
Vừa mới chung chăn cho đỡ lạnh
Sao đà nhổ cọc tách làm đôi
Nước non người hỏi thêm buồn bụng
Nem chả ai mời chớ trách tui
Trời bảy tầng cao chưa vói tới
Chị em biết vậy cũng đừng cười.

Võ Nhựt Ngộ/LCR 21/01/2011


KHÚCH KHÍCH CƯỜI
Chép miệng như than hết sức rồi,
Tay nâng, chân chống khổ thân ôi.
Ì ấm rung chuyển - cơn mưa trút.
Dồn dập hứng tung - ngọn sóng đôi.
Xiết chặt tay ngà la hết ý
Khép hờ môi ngọc hớp hồn tui.
Thì thào em nói trong mê ngủ.
Sao thế... Sao anh, khúch khích cười
Trần Mạnh Hùng


Thân chào bạn
Họa cho vui
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trào Phúng Đường Thi - 06.05.2012 10:20:20
0


Trích đoạn: Đồng Lão

Nổi Niềm Trăng Mơ
 
Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền
 
Đồng Lão
 




TRĂNG THU

Vằng vặc giữa không đượm sắc huyền
Lửng lờ mộng ảo ngoái mơ tiên
Trăm năm là mấy buông lời gió
Mãn kiếp bao phen ngóng nguyệt thiềm
Từ Thức thuở nào lưu vọng cảnh
Hằng Nga độ ấy đã nồng duyên
Trăng thu tỏa rạng lòng xao xuyến
Ơi chốn cung son đẫm thệ nguyền

HANSY

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 30.11.2014 13:59:54
0
Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
Ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chương vẩy bút chào
Vẫn biết cuộc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau

Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 30.11.2014 21:37:03
0
 

Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão

Thân họa :
 
TOẠI LÒNG NHAU
 
Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014

 
Lại có nhau

Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau

Vancali 11.30.14

Mừng gặp lại huynh Đồng Lão cứ ngỡ là chiêm bao , chúc huynh luôn vui mạnh .


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2014 21:48:37 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trào Phúng Đường Thi - 01.12.2014 10:12:37
0


Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão

Thân họa :
 
TOẠI LÒNG NHAU
 
Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014

 
Lại có nhau

Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau

Vancali 11.30.14

Mừng gặp lại huynh Đồng Lão cứ ngỡ là chiêm bao , chúc huynh luôn vui mạnh .


 
HỢP Ý NHAU
 
Già trẻ chơi chung họp một trào
Không màng kẻ thấp với người cao
Anh già đạo mạo trao tin bạn
Em trẻ lông nhông ngắm cội đào
Chung một ý thơ tung cánh hạc
Mở đôi cung nhạc gởi lời chào
Đông về sửa soạn nhà ăn Tết
Câu đối tìm duyên hợp ý nhau.
Lá chờ rơi 01/12/2014



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2014 10:17:57 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 03.12.2014 03:55:07
0
Mến chào quý bằng hữu xóm Thơ Đường, xin lỗi đón tiếp chậm trễ mong được thông cảm cho vì vẫn còn nhiều bận rộn.
To Vancali anh Đồng Lão vẫn luôn nhớ mọi người nhất là những bóng hồng nơi trang trào phúng. Mến tặng đôi dòng đến 7 đoá hồng nhan mà tôi luôn nghĩ đến mỗi ngày

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão

Da1 : Da1uhate
Cậu Bé: cổ mộ nhất Anh
Cúc: Cúc Vàng
Cô Tư: người này ở Paris tên gì quên mất tiêu rồi
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trào Phúng Đường Thi - 03.12.2014 19:45:12
0
chào bác Đồng Lão
cô tư mà bác nói có phải là Kim Giang không ? cô ấy có chồng là Tùy viên gì đó
 ở Đại Sứ Quán VN đường boilau Paris. Lúc sau nầy KG đã sang Pháp theo chồng. Trước thì nuôi mẹ già ở Việt.
 
và đây là bài họa thơ bác :
 
Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh 
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2014 20:16:12 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 03.12.2014 21:25:15
0

Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão

Thân họa :
 
TOẠI LÒNG NHAU
 
Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014

 
Lại có nhau

Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau

Vancali 11.30.14

Mừng gặp lại huynh Đồng Lão cứ ngỡ là chiêm bao , chúc huynh luôn vui mạnh .



VIẾNG NHAU
  
Có lúc mình ta khúc tự trào
Quây qua ngày tháng vụt bay cao
Bạn bè mất hút mờ nhân ảnh
Thi phú dần phai nhợt sắc đào
Gặp lại người xưa vào họa xướng
Hân hoan mực bút vội mừng chào
Đi đâu cũng nhớ về Thư Quán
Mượn mấy câu vần  để viếng nhau

Sương Anh
  
Cám ơn Vancali hỏi thăm nha, SA làm bài thơ này cũng ngụ ý để chào hỏi Đồng Lão lâu lắc lâu lơ, nay dzìa thăm Đường thi quán của chúng ta đó. 
Thân chúc cả nhà vạn an. SA 


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 03.12.2014 21:48:01
0

Mến chào quý bằng hữu xóm Thơ Đường, xin lỗi đón tiếp chậm trễ mong được thông cảm cho vì vẫn còn nhiều bận rộn.
To Vancali anh Đồng Lão vẫn luôn nhớ mọi người nhất là những bóng hồng nơi trang trào phúng. Mến tặng đôi dòng đến 7 đoá hồng nhan mà tôi luôn nghĩ đến mỗi ngày

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
Thân họa : 
  
MẤY ĐIỆU TÌNH 
  
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh  
Nói cười vui vẻ tính phân minh 
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa 
Bạn quý thơ ngông đọc một mình 
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ 
Thương nàng nội trợ dữ như tinh 
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão 
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình. 
Lá chờ rơi 03/12/2014 
 
 
 Bảy Ghét
 
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh
Hai hong thích kẻ dạ không minh
Ba mến thương ai đừng khó tính
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!! 

Sương Anh

Cô Tư: người này ở Paris tên gì quên mất tiêu rồi
Đồng Lão: có muốn biết hong, SA cũng ở Paris đó, sẽ tìm Cô Tư hỏi giùm cho ha hihihihi


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:Trào Phúng Đường Thi - 04.12.2014 08:55:46
0
     

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
[<font] Bảy Ghét 
[<font]  
[<font]Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
[<font]Hai hong thích kẻ dạ không minh 
[<font]Ba mến thương ai đừng khó tính 
[<font]Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
[<font]Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
[<font]Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
[<font]Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
[<font]Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

[<font]Sương Anh 
 
Hỏi

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh
Hỏi lấy gì mà để chứng minh
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?

Vancali 12.3.14

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2014 09:15:21 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:Trào Phúng Đường Thi - 04.12.2014 10:29:27
0

     

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My dễ bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014   
  Bảy Ghét
Bảy Ghét
[<font] 
[<font]Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh
[<font]Hai hong thích kẻ dạ không minh
[<font]Ba mến thương ai đừng khó tính
[<font]Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình
[<font]Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt
[<font]Sáu thích đam mê ngữ ý tinh
[<font]Bảy thật lòng... xui khi gặp lại
[<font]Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!! 

[<font]Sương Anh

Tự Thú Trước Bình Minh 
 
Bởi những nàng thơ quá xá xinh
Nay xin tự thú trước bình minh
Trông ai cũng khiến Đồng vui mắt
Vắng họ liền xui Lão ấm mình 
Đã luyến đâu màng phường ác sát
V ì yêu chả ngại nhóm tà tinh
Ma ơi hay trói hồn tôi lại
Nguyện chết trăm năm giữa biển tình
 
Đồng Lão

Cô Tư: người này ở Paris tên gì quên mất tiêu rồi
Đồng Lão: có muốn biết hong, SA cũng ở Paris đó, sẽ tìm Cô Tư hỏi giùm cho ha hihihihi

Thôi đi Sương Anh , vì mỗi lần nhắc đến Cô Tư hay Paris gì gì đó đều làm cho Đồng Lão ngày nhớ đêm mong mất ăn mất ngủ , đêm về mang mối tình si sáng ra tinh thần lơ mơ thờ ơ ngoại cảnh . khổ mấy năm nay bây giờ mới hồi phục được chút đỉnh nên không dám tìm nàng . ờ mà nàng đã theo sáo sang sông rồi còn tìm làm chi nữa hic ... hic

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2014 13:11:55 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:Trào Phúng Đường Thi - 04.12.2014 11:26:48
0
 
Hôm nay trời Cali mưa lớn buồn nên em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Nỏ teo 

Khoái nhậu nên lâm cảnh đói nghèo
Thêm vào túng quẫn nối đuôi theo
Sa vào tủi nhục xui hoài bám
Vướng phải lầm than khổ cứ đèo
Đã chịu con đông mà vẫn cố
Lại còn vợ mọn cứ làm reo
Cửa nhà xơ xác sao ngàn chiếu
Mà vẫn tươi cười lão nỏ teo

Vancali 96
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.12.2014 13:23:53
0
xin xóa post bị lỗi
  



 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2014 13:32:10 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.12.2014 13:40:41
0
SuongAnh



Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão

Thân họa :
 
TOẠI LÒNG NHAU
 
Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014

 
Lại có nhau

Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau

Vancali 11.30.14

Mừng gặp lại huynh Đồng Lão cứ ngỡ là chiêm bao , chúc huynh luôn vui mạnh .



VIẾNG NHAU
  
Có lúc mình ta khúc tự trào
Quây qua ngày tháng vụt bay cao
Bạn bè mất hút mờ nhân ảnh
Thi phú dần phai nhợt sắc đào
Gặp lại người xưa vào họa xướng
Hân hoan mực bút vội mừng chào
Đi đâu cũng nhớ về Thư Quán
Mượn mấy câu vần  để viếng nhau

Sương Anh
  
Cám ơn Vancali hỏi thăm nha, SA làm bài thơ này cũng ngụ ý để chào hỏi Đồng Lão lâu lắc lâu lơ, nay dzìa thăm Đường thi quán của chúng ta đó. 
Thân chúc cả nhà vạn an. SA 




Nhớ Về Nhau
Đôi khi tâm thuận ý dâng trào
lai láng tình thơ trổi vút cao
Bút ngỏ se tình duyên cúc trúc
Lời ru ca tụng sắc mai đào
Tao nhân hội ngộ vui lời chúc
Tri kỷ tương phùng rộn tiếng chào
Bát ngát tơ lòng trao kỷ niệm
Xa rồi luôn mãi nhớ về nhau
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:Trào Phúng Đường Thi - 04.12.2014 21:11:07
0
Bảy Nhất 

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh 
Nhất thương Da một* rất thông minh 
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật 
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình 
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt 
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh 
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm 
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình 

Đồng Lão
  

  
Thân họa : 
  
MẤY ĐIỆU TÌNH 
  
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh 
Nói cười vui vẻ tính phân minh 
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa 
Bạn quý thơ ngông đọc một mình 
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ 
Thương nàng nội trợ dữ như tinh 
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão 
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình. 
Lá chờ rơi 03/12/2014 
  
Bảy Ghét  
    
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh  
Hai hong thích kẻ dạ không minh  
Ba mến thương ai đừng khó tính  
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình  
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt  
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh  
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại  
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

Sương Anh 
Hỏi 

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh 
Hỏi lấy gì mà để chứng minh 
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc 
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình 
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa 
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh 
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại 
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ? 

Vancali 12.3.14
 

Tự Thú Trước Bình Minh  
  
Bởi những nàng thơ quá xá xinh 
Nay xin tự thú trước bình minh 
Trông ai cũng khiến Đồng vui mắt 
Vắng họ liền xui Lão ấm mình  
Đã luyến đâu màng phường ác sát  
 Vì yêu chả ngại nhóm tà tinh 
Ma ơi hay trói hồn tôi lại 
Nguyện chết trăm năm giữa biển tình 
  
Đồng Lão  
  
BỊ LẤY HẾT TÌNH 
  
Đồng Lão ơi hời... cô bé xinh 
Nguyên nhân khiến phải trước ánh minh 
Chấp tay thú tội cùng bè bạn 
Quỳ gối phân trần hết lòng mình 
Vậy kẻ làm hồn nghiêng bối rối 
Là ai khiến trí mất tường tinh 
Đường yêu nếu lỡ sa chân bước 
Sẽ bị tiên ma lấy hết tình hihihihi 

Sương Anh 

Cô Tư: người này ở Paris tên gì quên mất tiêu rồi 
Đồng Lão: có muốn biết hong, SA cũng ở Paris đó, sẽ tìm Cô Tư hỏi giùm cho ha hihihihi 

Thôi đi Sương Anh , vì mỗi lần nhắc đến Cô Tư hay Paris gì gì đó đều làm cho Đồng Lão ngày nhớ đêm mong mất ăn mất ngủ , đêm về mang mối tình si sáng ra tinh thần lơ mơ thờ ơ ngoại cảnh . khổ mấy năm nay bây giờ mới hồi phục được chút đỉnh nên không dám tìm nàng . ờ mà nàng đã theo sáo sang sông rồi còn tìm làm chi nữa hic ... hic 
  
Chùi nghe ĐL nói thấy thương ghê á... thiệt là tội nghiệpppppp gì đâu!   Chúc weekend dzui dzẻ nha. 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:Trào Phúng Đường Thi - 05.12.2014 08:50:56
0
 

   

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
[<font] Bảy Ghét 
[<font]  
[<font]Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
[<font]Hai hong thích kẻ dạ không minh 
[<font]Ba mến thương ai đừng khó tính 
[<font]Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
[<font]Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
[<font]Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
[<font]Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
[<font]Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

[<font]Sương Anh 

Hỏi

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh
Hỏi lấy gì mà để chứng minh
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?

Vancali 12.3.14


 
[
BỊ LẤY HẾT TÌNH

Đồng Lão ơi hời... cô bé xinh
Nguyên nhân khiến phải trước ánh minh
Chấp tay thú tội cùng bè bạn
Quỳ gối phân trần hết lòng mình
Vậy kẻ làm hồn nghiêng bối rối
Là ai khiến trí mất tường tinh
Đường yêu nếu lỡ sa chân bước
Sẽ bị tiên ma lấy hết tình hihihihi

Sương Anh


  


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:Trào Phúng Đường Thi - 05.12.2014 13:08:39
0

Bảy Ghét 
 
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
Hai hong thích kẻ dạ không minh 
Ba mến thương ai đừng khó tính 
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!! 

Sương Anh 

Tôi có bài thơ rất đẹp sau đây mà không nhớ trọn. Xin nêu ra để bạn nào có đủ toàn bài thì xin bổ khuyết hộ. Rất cám ơn
 
MƯỜI THƯƠNG
 
Một thương tóc xỏa mơ màng
Hai thương ăn nói dịu dàng có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương đôi mắt như sao hiền mùa thu
Năm thương em biết mong chờ
Đợi anh đi chinh chiến trên bến bờ quê hương
Sáu thương em biết giữ cương thường
Bảy thương nết ở trăm đường khéo khôn
Tám thương em tiếng cười dòn
Dẫu cho gổ đá cũng còn ngất ngây
Chín thương xx xx là đôi bàn tay
Bàn tay xx xx
 
Gì đó quên mất đoạn chót. Bạn nào có đủ toàn bài xin làm ơn bổ khuyết với tên tác giả.
Thâm tạ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2014 13:16:12 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:Trào Phúng Đường Thi - 05.12.2014 16:15:37
0
lá chờ rơi
  

   
Bảy Ghét   

Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh   
Hai hong thích kẻ dạ không minh   
Ba mến thương ai đừng khó tính   
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình   
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt   
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh   
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại   
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!   

Sương Anh   

Tôi có bài thơ rất đẹp sau đây mà không nhớ trọn. Xin nêu ra để bạn nào có đủ toàn bài thì xin bổ khuyết hộ. Rất cám ơn  
   
MƯỜI THƯƠNG  
   
Một thương tóc xỏa mơ màng  
Hai thương ăn nói dịu dàng có duyên  
Ba thương má lúm đồng tiền  
Bốn thương đôi mắt như sao hiền mùa thu  
Năm thương em biết mong chờ  
Đợi anh đi chinh chiến trên bến bờ quê hương  
Sáu thương em biết giữ cương thường  
Bảy thương nết ở trăm đường khéo khôn  
Tám thương em tiếng cười dòn  
Dẫu cho gổ đá cũng còn ngất ngây  
Chín thương xx xx là đôi bàn tay  
Bàn tay xx xx  
   
Gì đó quên mất đoạn chót. Bạn nào có đủ toàn bài xin làm ơn bổ khuyết với tên tác giả.  
Thâm tạ.  
  

Bác Lá ơi, cháu ko nhớ vì chủ đề thơ: MƯỜI THƯƠNG nhiều lời thơ nhiều tác giả lắm Bác ơi. Nhưng bài Bác Lá muốn nói là bài này nè, cháu gởi link Bác đọc há. Chúc Bác và các bạn nơi đây luôn An Mạnh nha.  
   
http://fr.slideshare.net/...h1941/mi-thng-24849813  

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 90 trang, bài viết từ 2221 đến 2250 trên tổng số 2683 bài trong đề mục