Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 90 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 03.08.2007 21:30:34
0

Quán Trọ Tình Thương

Quán trọ dừng chân khách thập phương
Người vô tá túc kẻ lên đường
Đăng trình lỡ bước vào ngơi nghĩ
Loạn lạc chùn chân đến náu nương
Kết chặt tin yêu tình đất mẹ
Xoa nhòa tự ái chốn phong sương
Ru êm nổi nhớ lòng xa xứ
Trải rộng vòng tay tỏ mến thương.

Đồng Lão

 
Tri Ân
 
Quán trọ lừng danh khắp bốn phương
Đâu cần quảng cáo quán thơ Đường
Rượu trà làm ấm lòng quân tử
Thơ nhạc khiến vui dạ mỹ nương
Kết bạn ủi an đời gió bụi
Giao tình chia sẻ kiếp phong sương
Cám ơn chủ quán tên Đồng Lão
Đãi sĩ chiêu hiền thật dễ thương!
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7198
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 03.08.2007 22:04:11
0

 Tìm Tri Kỷ

Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không tính toán
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!
 
 


Ủng hộ một bài

Tỉm Bạn

Trời thu lạnh lẽo trãi mười phương
Lẫn thẫn về đâu kẻ lỡ đường
Chập choạng màn đêm vầng nguyệt chiếu
Chời vời cõi dạ sóng triều nương
Ru lòng ấm áp bên men rượu
Vỗ giấc nồng nàng giữa gió sương
Rũ bụi phong trần nơi quán vắng
Tìm người bạn mến gửi ngàn thương

TA
 
 

Thuở ê sắc
(Trích 1 đoạn đời DK)

Nhớ lúc đăng tìm bạn bốn phương
Tình duyên cứ ngỡ đã cùng đường
Vài em an ủi chàng thi sĩ
Lắm chị chê cười gã ruộng nương
Thơ thẩn thư từ như cánh bướm
Tỏ tình tả cảnh lúc phơi sương
Chê canh kén cá càng ê sắc
Chẳng có ma nào chịu đoái thương
DK

 

Khách Giang Hồ

Hải hồ thân khách kiếp tha phương
Vui với phong ba những bụi đường
Quán lẻ cô liêu thân gửi gắm
Lầu đơn tĩnh mịch bóng nhờ nương
Trà thơm ngoạn đủ mùi mưa gió
Rượu quý say vừa vị khói Sương
Tri kỷ bao giờ duyên gập gỡ
Nguyện cùng ngây ngất chén yêu thương

Hobac

họa cùng SA vậy kẻo lại bị mang tiếng so bì là thiệt thân mất

 
 

Chia Sẻ


Thấy người lạnh lẽo động lòng thương

Kiếp sống quê người lắm gió sương

Cảm tác ít dòng trao bạn hữu

Vô đề vài chữ gửi cô nương

Mong làm tri kỷ người xa xứ

Ước được giao duyên khách lạc đường

Mượn rượu làm quen nơi quán vắng

Cùng nhau chia sẻ cảnh tha phương
 

Dohuhong
 
 
 
Các ơn các bạn đã vung bút góp vui , điều vui hơn nữa là ở bài này thơ của ai cũng đều hay cả , hoan hô bạn hiền Dohuhong đã giúp góp ý cho Sương Anh . Đồng Lão chắc rằng phải bận rộn thêm vài ngày nữa , nhưng cũng tranh thủ vào vui cùng mọi người sẳn dịp đăng quảng cáo cho quán này luôn
 
Quán Trọ Tình Thương
 
Quán trọ dừng chân khách thập phương
Người vô tá túc kẻ lên đường
Đăng trình lỡ bước vào ngơi nghĩ
Loạn lạc chùn chân đến náu nương
Kết chặt tin yêu tình đất mẹ
Xoa nhòa tự ái chốn phong sương
Ru êm nổi nhớ lòng xa xứ
Trải rộng vòng tay tỏ mến thương.
 
Đồng Lão
 
 

Khỏi cần đăng quảng cáo Đồng Lão ơi, quán đã lừng danh quá chừng nè  
Dohuhong ới ời...cho SA cám ơn đã sưả...lưng dùm ha hihihihihi
[sm=clap.gif]

Nổi Tiếng
 
 
Nổi tiếng vang lừng khắp tứ phương
Nhà tranh vách đất dựng ven đường
Dừng chân gió bụi tìm nơi trú
Trở gót phong trần kiếm chốn nương
Rượu ngọt tình nồng bên ánh nguyệt
Trà ngon nghiã thắm giưã đêm sương
Tao nhân mặc khách tình tri ngộ
Tứ tuyệt thơ đề vịnh quán thương
 
Sương Anh
 
 

 
Tri Ân
 
Quán trọ lừng danh khắp bốn phương
Đâu cần quảng cáo quán thơ Đường
Rượu trà làm ấm lòng quân tử
Thơ nhạc khiến vui dạ mỹ nương
Kết bạn ủi an đời gió bụi
Giao tình chia sẻ kiếp phong sương
Cám ơn chủ quán tên Đồng Lão
Đãi sĩ chiêu hiền thật dễ thương!

Dohuhong
 
 
 
Quán Yêu Thương
 
Mời anh đến quán Gió Ngàn Phương
Lắm khách vào ra chật ních đường
Hào sĩ quây quần bao tuấn kiệt
Tài nhân hội tụ lắm công nương
Nhiệt tình tiếp khách Lão Đồng  chủ
Hăng hái mời chào Hư Hỏng-Sương
Đã đến nơi đây lần thứ nhất
Thì luôn mãi thích và yêu thương
 
Sương Anh

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 00:50:39
0
Mến chào tất cả quí bằng hữu , mới đó mà đã sắp hết 1 tuần nữa rồi , thời gian qua thoáng mắt.
Cuối tuần này Đồng Lão có việc phải đi xa , không biết có vào thăm các bạn được không ? thôi thì ĐL xin post lại những bài thơ cũ mà khi xưa họa cùng quí thi hữu trên đỉnh Hoa Sơn , Mời các bạn ai thích bài nào thì hãy họa bài nấy , khi trở về ĐL sẽ rút thời gian lại vui với mọi người.
Các bạn mới xin lưu ý , những bài này lối gieo vần không khó họa chỉ có điều họa khó hay . Chúc các bạn có được nhiều niềm vui cuối tuần nhé .

Đồng Lão thân chào .

Sợ Em

Người ta cứ kể chuyện em nhiều
Rất dữ nhưng mà rất đáng yêu
Mấy lúc vui tươi bao kẻ đón
Đôi khi ỏng ẹo chỉ anh dìu
Càng thương lại khiến càng đơn độc
Mãi luyến thời xui mãi tịch liêu
Ấm ức làm gan vừa mở miệng
Liền nghe dọa nạt cắt dây diều

Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 04:15:37 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 00:59:56
0
Vì sợ post dài sẽ bị mất , hôm qua dành hơn nữa giờ viết bài gởi đến mọi người như khi post lại không được , mất sạch trơn !!!! bây giờ Đồng Lão xin tách riêng ra từng bài để khỏi bị mất post , đồng thời các bạn ai thích bài nào họa bài nấy sẽ dễ dàng hơn nhé .

Đại Đồng Tranh
 
Vẻ cảnh ngàn thông thắm sắc thanh
In trong thế giới đại đồng tranh
Phun mưa lất phất xuyên Tây Vực
Rãi nắng chan hòa phủ Bắc Kinh
Nổi sóng bung thùa tràn biển rộng
Đan mây bãng lãng lướt trời thinh
Không gian vủ trũ gom một thể
Kiến tạo thiên nhiên hổn hợp xanh

Đồng Lão
 
Bài này thì viết tặng cho Cô bé Hư Không chuyên gia phá phách , cùng vần với bài trên nên để vào đây làm kỷ niệm , mời các bạn tham khảo.
 
Vẽ Tranh

Hư Không thích phá tục hay thanh
Đợi ý nêu ra lão vẽ tranh
Dựng miếu văn hào bia tiến sĩ
Xây lăng võ tướng đất thần kinh
Giăng mây thẩm lục tô màu rợp
Tỏa khói lam điều điểm sắc thinh
Chứa ẩn trong hình tình cố quốc
Trông quê nhớ lại cả thời xanh

Đồng Lão

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 01:16:11 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 01:15:37
0
Lỡ Làng
Trăng non dáng khuyết tựa cung thuyền
Tỏa ánh mờ lu chiếu hỗn nguyên
Phủ mảnh lương tri khơi máu giận
Soi dòng tục niệm khởi tâm nguyền
Thuyền quyên chểnh mảng cam phần số
Quân tử lơ là lỡ túc duyên
Ném sợi hồng tơ vào mịch mịch
Mầm yêu đẫm nhuộm sắc đen tuyền
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 02:00:50
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Mến chào tất cả quí bằng hữu , mới đó mà đã sắp hết 1 tuần nữa rồi , thời gian qua thoáng mắt.
Cuối tuần này Đồng Lão có việc phải đi xa , không biết có vào thăm các bạn được không ? thôi thì ĐL xin post lại những bài thơ cũ mà khi xưa họa cùng quí thi hữu trên đỉnh Hoa Sơn , Mời các bạn ai thích bài nào thì hãy họa bài nấy , khi trở về ĐL sẽ rút thời gian lại vui với mọi người.
Các bạn mới xin lưu ý , những bài này lối gieo vần không khó họa chỉ có điều họa khó hay . Chúc các bạn có được nhiều niềm vui cuối tuần nhé .

Đồng Lão thân chào .

Sợ Em

Người ta cứ kể chuyện em nhiều
Rất dữ nhưng mà rất đáng yêu
Mấy lúc vui tươi bao kẻ đón
Đôi khi ỏng ẹo chỉ anh dìu
Càng thương chỉ khiến càng đơn độc
Mãi luyến thời xui mãi tịch liêu
Ấm ức làm gan vừa mở miệng
Liền nghe dọa nạt cắt dây diều

Đồng Lão


 
Trước khi đi còn để quà cho chúng sinh...cảm ơn chủ quán....M Đ thích "sợ em" nên bỏ mấy câu sợ cho....sợ luôn...bài viết năm xưa bây giờ còn như thế không???Đ L xét lại chút nha chỉ hơi rất nhiều ..mến
 

Sợ Em
 
Trẻ tuổi tài cao đến cũng nhiều
Mong sao lọt mắt được nàng yêu
 Tăng-go lả lướt bao chàng đón
Híp-hóp ùng inh lắm chú dìu
Mũi đính ba khoen trông lẻ tẻ
Mông lè mấy chữ lộ cô liêu
Bao anh bể mộng trò ong bướm
Bé giở kung-fu dập cả diều
 
Minh Đông
 

 


Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 04:14:58
0
Cám ơn bạn hiền Minh Đông nhắc nhỡ , chỉ khỏ lại theo trí nhớ là như vậy chứ không kiểm tra. Cũng may là ngày mai mới ra phi trường
Đồng Lão xin sửa lại nơi bài post là "càng thương lại khiến càng đơn độc" , còn ở bài quote thì hãy để vậy đi cho các bạn khác để ý nhé .
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 10:41:39
0
Mến chào tất cả quí bằng hữu , mới đó mà đã sắp hết 1 tuần nữa rồi , thời gian qua thoáng mắt.
Cuối tuần này Đồng Lão có việc phải đi xa , không biết có vào thăm các bạn được không ? thôi thì ĐL xin post lại những bài thơ cũ mà khi xưa họa cùng quí thi hữu trên đỉnh Hoa Sơn , Mời các bạn ai thích bài nào thì hãy họa bài nấy , khi trở về ĐL sẽ rút thời gian lại vui với mọi người.
Các bạn mới xin lưu ý , những bài này lối gieo vần không khó họa chỉ có điều họa khó hay . Chúc các bạn có được nhiều niềm vui cuối tuần nhé .

Đồng Lão thân chào .

Sợ Em

Người ta cứ kể chuyện em nhiều
Rất dữ nhưng mà rất đáng yêu
Mấy lúc vui tươi bao kẻ đón
Đôi khi ỏng ẹo chỉ anh dìu
Càng thương chỉ khiến càng đơn độc
Mãi luyến thời xui mãi tịch liêu
Ấm ức làm gan vừa mở miệng
Liền nghe dọa nạt cắt dây diều

Đồng Lão

Trước khi đi còn để quà cho chúng sinh...cảm ơn chủ quán....M Đ thích "sợ em" nên bỏ mấy câu sợ cho....sợ luôn...bài viết năm xưa bây giờ còn như thế không???Đ L xét lại chút nha chỉ hơi rất nhiều ..mến
 

Sợ Em
 
Trẻ tuổi tài cao đến cũng nhiều
Mong sao lọt mắt được nàng yêu
Tăng-go lả lướt bao chàng đón
Híp-hóp ùng inh lắm chú dìu
Mũi đính ba khoen trông lẻ tẻ
Mông lè mấy chữ lộ cô liêu
Bao anh bể mộng trò ong bướm
Bé giở kung-fu dập cả diều
 
Minh Đông
 
Bác Minh Đông lại tếu đám trẻ rồi nhé, thế là không được nghe, phải chỉ bảo nhẹ nhàng thôi chứ

Trẻ thế tài cao sao lắm nhiều

Hợp thời như vậy quả là yêu

Tăng-go các cụ ôm nhau kéo
Híp-hóp đám già ấp với dìu
Duyên khổ mấy chàng qua thẩm mỹ
Chơi buồn dăm mợ đến cơm liêu
Nhà không vắng vẻ con gào khóc
Đói quá mẹ cha nó cái diều

Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 11:21:39 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 13:57:29
0
Bác Minh Đông lại tếu đám trẻ rồi nhé, thế là không được nghe, phải chỉ bảo nhẹ nhàng thôi chứ

Ừ thì thôi mình làm"gà bươi bếp" nghe bạn quậy Hobac!!!

Gà Bươi Bếp
 
Chủ vắng nhà xa tớ trụ trì
Linh đình rượu thịt cứ tì ti
Vào ra  thoải mái ta thâu hết
Xuất nhập liên hồi sổ nhận ghi
Đẹp mặt vênh mày đâu mấy bữa
Sang thầy rõ chủ chẳng nhiều khi
Thời cơ gióng trống sao đành lỡ
Bạn hữu cùng vào nhậu đã đi >..........
 
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 13:59:32 bởi Minh Đông >

GCTS
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 17:57:40
0
Thấy các thi nhân đối nhau hay quá. Bần Mỗ xin bon chen chút mực mọn. Có gì ko phải xin được lượng thứ trước.
 
Thuận

Gàn ngông tiếng chịu đã dài lâu
Mặc kệ cho bù rối tóc râu
Man dã tánh tình nòi ngạo ngược
Dại khùng hình dạng giả nông sâu
Oang oang chửi nói khi cuồng ngốc
Nhẹ nhẹ cười buồn lúc khổ sầu
Tan nát phận mình thân định sẵn
Than van miệng khép đã lo âu


Nghịch

Âu lo đã khép miệng van than
Sẵn định thân mình phận nát tan
Sầu khổ lúc buồn cười nhẹ nhẹ
Ngốc cuồng khi nói chửi oang oang
Sâu nông giả dạng hình khùng dại
Ngược ngạo nòi tình tánh dã man
Râu tóc rối bù cho kệ mặc
Lâu dài đã chịu tiếng ngông gàn

__________________
Duyên thay hội ngộ
Hứng thú điền viên

SuongAnh
  • Số bài : 7198
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 19:08:48
0

Trích đoạn: Minh Đông

Bác Minh Đông lại tếu đám trẻ rồi nhé, thế là không được nghe, phải chỉ bảo nhẹ nhàng thôi chứ

Ừ thì thôi mình làm"gà bươi bếp" nghe bạn quậy Hobac!!!

Gà Bươi Bếp
 
Chủ vắng nhà xa tớ trụ trì
Linh đình rượu thịt cứ tì ti
Vào ra  thoải mái ta thâu hết
Xuất nhập liên hồi sổ nhận ghi
Đẹp mặt vênh mày đâu mấy bữa
Sang thầy rõ chủ chẳng nhiều khi
Thời cơ gióng trống sao đành lỡ
Bạn hữu cùng vào nhậu đã đi >..........
 
Minh Đông


Có SA hưởng ứng nè, mời các bạn     Vui ghê hông

Vắng Chủ Nhà
 
Đồng Lão đi, Minh Đông phủ trì
Trời ơi sướng quá được tì tì
Uống ăn thoả thích tiền không tính
Nhậu nhẹt tơi bời sổ chẳng ghi
Vắng chủ nhà vui chơi mới được
Có mèo đây sợ hãi thường khi
Dzô dzô...rượu chát Bordeau nhé
Mồi nhắm bò xào lúc lắc đi... 

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 21:53:20 bởi SuongAnh >

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 20:00:15
0
Bác Minh Đông lại tếu đám trẻ rồi nhé, thế là không được nghe, phải chỉ bảo nhẹ nhàng thôi chứ

Ừ thì thôi mình làm"gà bươi bếp" nghe bạn quậy Hobac!!!

Gà Bươi Bếp
 
Chủ vắng nhà xa tớ trụ trì
Linh đình rượu thịt cứ tì ti
Vào ra  thoải mái ta thâu hết
Xuất nhập liên hồi sổ nhận ghi
Đẹp mặt vênh mày đâu mấy bữa
Sang thầy rõ chủ chẳng nhiều khi
Thời cơ gióng trống sao đành lỡ
Bạn hữu cùng vào nhậu đã đi >..........
 

Minh Đông

Có SA hưởng ứng nè, mời các bạn     Vui ghê hông

Vắng Chủ Nhà
 
Vắng Lão Đồng, Minh Đông phủ trì
Trời ơi sướng quá được tì ti?
Uống ăn thoả thích tiền không tính
Nhậu nhẹt tơi bời sổ chẳng ghi
Vắng chủ nhà vui chơi mới được
Có mèo đây sợ hãi thường khi
Dzô dzô...rượu chát Bordeau nhé
Mồi nhắm bò xào lúc lắc đi... 

 
Sương Anh


Cạn đi cố lên MĐ, SA....

Thư Gửi Lão Đồng

Lão Đồng ơi, Minh Đông chủ trì
Nhà lão anh em quậy tí ti
Bát đĩa xoong nồi quên chẳng rửa
Chăn màn giường chiếu vội thơ ghi
Thiếu mồi cá cảnh luộc thôi tạm
Ít món chim khôn rán mấy khi
Trông thế ôi mà rôm rả lắm
Dzô dzô...nâng cốc cố lên đi

Hobac



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 23:45:27 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 21:21:59
0
Đồng Lão ơi...

Lão Đồng ơi, Lão Đồng ơi
Cớ sự ăn thua cũng tại trời
Có trách duyên tình thêm tổn sức
Cho hờn kiếp số lại hao hơi
Đưa tay đếm thử đà bao tuổi
Giở lịch nhìn xem đã một đời
Kỷ niệm vùi chôn vào quá khứ
Tìm chi bóng nguyệt tít mù khơi

Td-ThuyAnh
Aug 04 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 21:26:30
0

Bác Minh Đông lại tếu đám trẻ rồi nhé, thế là không được nghe, phải chỉ bảo nhẹ nhàng thôi chứ

Ừ thì thôi mình làm"gà bươi bếp" nghe bạn quậy Hobac!!!

Gà Bươi Bếp
 
Chủ vắng nhà xa tớ trụ trì
Linh đình rượu thịt cứ tì ti
Vào ra  thoải mái ta thâu hết
Xuất nhập liên hồi sổ nhận ghi
Đẹp mặt vênh mày đâu mấy bữa
Sang thầy rõ chủ chẳng nhiều khi
Thời cơ gióng trống sao đành lỡ
Bạn hữu cùng vào nhậu đã đi >..........
 

Minh Đông

Có SA hưởng ứng nè, mời các bạn     Vui ghê hông

Vắng Chủ Nhà
 
Vắng Lão Đồng, Minh Đông phủ trì
Trời ơi sướng quá được tì ti?
Uống ăn thoả thích tiền không tính
Nhậu nhẹt tơi bời sổ chẳng ghi
Vắng chủ nhà vui chơi mới được
Có mèo đây sợ hãi thường khi
Dzô dzô...rượu chát Bordeau nhé
Mồi nhắm bò xào lúc lắc đi... 

 
Sương Anh


Cạn đi cố lên MĐ, SA....

Thư Gửi Lão Đồng

Lão Đồng ơi, Minh Đông chủ trì
Nhà lão anh em quậy tí ti
Bát đĩa xoong nồi quyên chẳng rửa
Chăn màn giường chiếu vội thơ ghi
Thiếu mồi cá cảnh luộc thôi tạm
Ít món chim khôn rán mấy khi
Trông thế ôi mà rôm rả lắm
Dzô dzô...nâng cốc cố lên đi

Hobac


Chào "cú nèng" Sương Anh và bạn nhậu Hobac...hai người lai mang thêm mồi thêm rượu nữa....phen này M Đ ăn chơi thoai mái...heeeeeeeee

 
Cứ Nhậu
Nhậu nhẹt say sưa lại níu trì
Lăn quay mấy trự :"oẳn-tù-ti"*
Mồi ngon “lúc lắc” ăn còn nhớ
Rượu nhắm “bọt-đô” xỉn vẫn ghi
Chủ bạn Ngoan Đồng-ôi chủ dễ

Ai con thượng đế -ối ai khi**
Qua đêm nghiêng ngả bàn ly chén
Quán nhỏ mà vui đuổi chẳng đi
 
Minh Đông
 
*one,two,three
**ai uống rượu là con Ngọc Hoàng

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 21:34:27
0

Trích đoạn: GCTS

Thấy các thi nhân đối nhau hay quá. Bần Mỗ xin bon chen chút mực mọn. Có gì ko phải xin được lượng thứ trước.
 
Thuận

Gàn ngông tiếng chịu đã dài lâu
Mặc kệ cho bù rối tóc râu
Man dã tánh tình nòi ngạo ngược
Dại khùng hình dạng giả nông sâu
Oang oang chửi nói khi cuồng ngốc
Nhẹ nhẹ cười buồn lúc khổ sầu
Tan nát phận mình thân định sẵn
Than van miệng khép đã lo âu


Nghịch

Âu lo đã khép miệng van than
Sẵn định thân mình phận nát tan
Sầu khổ lúc buồn cười nhẹ nhẹ
Ngốc cuồng khi nói chửi oang oang
Sâu nông giả dạng hình khùng dại
Ngược ngạo nòi tình tánh dã man
Râu tóc rối bù cho kệ mặc
Lâu dài đã chịu tiếng ngông gàn

__________________



 
Chào Hào Gia GCTS ,
 
Minh Đông kính cẩn nghiêng mình ghi món nợ "hồi văn" vào sổ cho Đồng Lão chủ...món nợ này lớn quá tầm "chén" của M Đ xin Hào gia thứ lỗi...Hào gia cứ tự nhiên tham quan quán nhỏ này nha...kính

SuongAnh
  • Số bài : 7198
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 23:17:17
0

Trích đoạn: Minh Đông

Bác Minh Đông lại tếu đám trẻ rồi nhé, thế là không được nghe, phải chỉ bảo nhẹ nhàng thôi chứ

Ừ thì thôi mình làm"gà bươi bếp" nghe bạn quậy Hobac!!!

Gà Bươi Bếp
 
Chủ vắng nhà xa tớ trụ trì
Linh đình rượu thịt cứ tì ti
Vào ra  thoải mái ta thâu hết
Xuất nhập liên hồi sổ nhận ghi
Đẹp mặt vênh mày đâu mấy bữa
Sang thầy rõ chủ chẳng nhiều khi
Thời cơ gióng trống sao đành lỡ
Bạn hữu cùng vào nhậu đã đi >..........

Minh Đông

Có SA hưởng ứng nè, mời các bạn     Vui ghê hông

Vắng Chủ Nhà
 
Đồng Lão đi, Minh Đông phủ trì
Trời ơi sướng quá được tì ti?
Uống ăn thoả thích tiền không tính
Nhậu nhẹt tơi bời sổ chẳng ghi
Vắng chủ nhà vui chơi mới được
Có mèo đây sợ hãi thường khi
Dzô dzô...rượu chát Bordeau nhé
Mồi nhắm bò xào lúc lắc đi... 


Sương Anh


Cạn đi cố lên MĐ, SA....

Thư Gửi Lão Đồng

Lão Đồng ơi, Minh Đông chủ trì
Nhà lão anh em quậy tí ti
Bát đĩa xoong nồi quyên chẳng rửa
Chăn màn giường chiếu vội thơ ghi
Thiếu mồi cá cảnh luộc thôi tạm
Ít món chim khôn rán mấy khi
Trông thế ôi mà rôm rả lắm
Dzô dzô...nâng cốc cố lên đi

Hobac


Chào "cú nèng" Sương Anh và bạn nhậu Hobac...hai người lai mang thêm mồi thêm rượu nữa....phen này M Đ ăn chơi thoai mái...heeeeeeeee

 
Cứ Nhậu
Nhậu nhẹt say sưa lại níu trì
Lăn quay mấy trự :"oẳn-tù-ti"*
Mồi ngon “lúc lắc” ăn còn nhớ
Rượu nhắm “bọt-đô” xỉn vẫn ghi
Chủ bạn Ngoan Đồng-ôi chủ dễ

Ai con thượng đế -ối ai khi**
Qua đêm nghiêng ngả bàn ly chén
Quán nhỏ mà vui đuổi chẳng đi
 
Minh Đông
 
*one,two,three
**ai uống rượu là con Ngọc Hoàng


 
 
Nhậu nha, tiếp tục...phá nhà nè!
 
 
Vui Ghê
 
Vui ghê các bạn cứ lôi trì
Mệt lắm nhưng đành kéo bà tì (tì bà)
Nấu bếp Sương rành nhiều món nhắm
Nhâm nhi bạn nhậu thiếu chi ghi
Bồng lai tục thế không nhiều lắm
Tiên cảnh đời trần dễ mấy khi
Bằng hữu xin mời ta nhập tiệc
Nhậu xong mở nhạc hát ca đi!
 
Sương Anh
 
Anh Minh Đông ơi, " cú nèng " là cái gì dzị SA hổng biết, chưa nghe bao giờ

GCTS
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 04.08.2007 23:44:49
0
xuôi

Tang xô vải trắng buộc thân này
Thoảng gió khêu đèn nến lắt lay
Ngàng ngỡ nét gương lồng mới ảnh
Thảm sầu ôm mẹ mắt thêm cay
Vang vang tiếng trống kèn chiêng nhị
Lặng viếng người hoa rợp chốn đây
Bàng bẽ khói hương hồn rợp cháy
Trang nghiêm ánh đỏ nến buông dày

ngược

Dày buông nến đỏ ánh nghiêm trang
Cháy rợp hồn hương khói bẽ bàng
Đây chốn rợp hoa người viếng lặng
Nhị chiêng kèn trống chốn vang vang
Cay thêm mắt mẹ ôm sầu thảm
Ảnh mới lồng gương nét ngỡ ngàng
Lay lắt nến đèn, khêu gió thoảng
Này thân buộc trắng vải xô tang
Duyên thay hội ngộ
Hứng thú điền viên

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 05.08.2007 01:36:55
0

Trích đoạn: GCTS

xuôi

Tang xô vải trắng buộc thân này
Thoảng gió khêu đèn nến lắt lay
Ngàng ngỡ nét gương lồng mới ảnh
Thảm sầu ôm mẹ mắt thêm cay
Vang vang tiếng trống kèn chiêng nhị
Lặng viếng người hoa rợp chốn đây
Bàng bẽ khói hương hồn rợp cháy
Trang nghiêm ánh đỏ nến buông dày

ngược

Dày buông nến đỏ ánh nghiêm trang
Cháy rợp hồn hương khói bẽ bàng
Đây chốn rợp hoa người viếng lặng
Nhị chiêng kèn trống chốn vang vang
Cay thêm mắt mẹ ôm sầu thảm
Ảnh mới lồng gương nét ngỡ ngàng
Lay lắt nến đèn, khêu gió thoảng
Này thân buộc trắng vải xô tang



chơi với bác một bài cho vui, chủ nhà đang đi vắng mời bác GCST  hoạ bài với anh em nhé

Thuận (Viếng Hồn)

Thoảng gió đưa tình đến cõi này
Cảnh thương ngây ngút dạ động lay
Vang ca khúc hát ai than vãn
Vọng nhịp câu hò người xót cay
Lặng vắng giăng mờ sầu bạc đó
Tịnh không dáng bóng tủi xanh đây
Trang nghiêm quá lạnh hồn không cháy
Ngàng ngỡ giật mình
hương khói dầy

Ngịch

Dầy khói
hương, mình giật ngỡ ngàng
Cháy không hồn, lạnh quá nghiêm trang
Đây xanh tủi, bóng dáng không tịnh
Đó bạc sầu, mờ giăng vắng lặng
Cay xót người,  hò câu nhịp vọng
Vãn than ai, hát khúc ca vang
Lay động dạ, ngút ngây thương cảnh
Này cõi đến, tình đưa gió thoảng

Hobac
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 16:38:20 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 05.08.2007 01:48:12
0
Bác Minh Đông lại tếu đám trẻ rồi nhé, thế là không được nghe, phải chỉ bảo nhẹ nhàng thôi chứ

Ừ thì thôi mình làm"gà bươi bếp" nghe bạn quậy Hobac!!!

Gà Bươi Bếp
 
Chủ vắng nhà xa tớ trụ trì
Linh đình rượu thịt cứ tì ti
Vào ra  thoải mái ta thâu hết
Xuất nhập liên hồi sổ nhận ghi
Đẹp mặt vênh mày đâu mấy bữa
Sang thầy rõ chủ chẳng nhiều khi
Thời cơ gióng trống sao đành lỡ
Bạn hữu cùng vào nhậu đã đi >..........

Minh Đông

Có SA hưởng ứng nè, mời các bạn     Vui ghê hông

Vắng Chủ Nhà
 
Đồng Lão đi, Minh Đông phủ trì
Trời ơi sướng quá được tì ti?
Uống ăn thoả thích tiền không tính
Nhậu nhẹt tơi bời sổ chẳng ghi
Vắng chủ nhà vui chơi mới được
Có mèo đây sợ hãi thường khi
Dzô dzô...rượu chát Bordeau nhé
Mồi nhắm bò xào lúc lắc đi... 


Sương Anh


Cạn đi cố lên MĐ, SA....

Thư Gửi Lão Đồng

Lão Đồng ơi, Minh Đông chủ trì
Nhà lão anh em quậy tí ti
Bát đĩa xoong nồi quyên chẳng rửa
Chăn màn giường chiếu vội thơ ghi
Thiếu mồi cá cảnh luộc thôi tạm
Ít món chim khôn rán mấy khi
Trông thế ôi mà rôm rả lắm
Dzô dzô...nâng cốc cố lên đi

Hobac


Chào "cú nèng" Sương Anh và bạn nhậu Hobac...hai người lai mang thêm mồi thêm rượu nữa....phen này M Đ ăn chơi thoai mái...heeeeeeeee

 
Cứ Nhậu
Nhậu nhẹt say sưa lại níu trì
Lăn quay mấy trự :"oẳn-tù-ti"*
Mồi ngon “lúc lắc” ăn còn nhớ
Rượu nhắm “bọt-đô” xỉn vẫn ghi
Chủ bạn Ngoan Đồng-ôi chủ dễ

Ai con thượng đế -ối ai khi**
Qua đêm nghiêng ngả bàn ly chén
Quán nhỏ mà vui đuổi chẳng đi
 
Minh Đông
 
*one,two,three
**ai uống rượu là con Ngọc Hoàng




Nhậu nha, tiếp tục...phá nhà nè!


Vui Ghê
 
Vui ghê các bạn cứ lôi trì
Mệt lắm nhưng đành kéo bà tì (tì bà)
Nấu bếp Sương rành nhiều món nhắm
Nhâm nhi bạn nhậu thiếu chi ghi
Bồng lai tục thế không nhiều lắm
Tiên cảnh đời trần dễ mấy khi
Bằng hữu xin mời ta nhập tiệc
Nhậu xong mở nhạc hát ca đi!
 
Sương Anh
 
Úy mèn ơi ! 2 giờ chiều sẽ ra sân bay trước khi đi ghé về quán trông chừng cửa nẻo , thấy mấy người xả láng như vầy khi về chắc phải khai phá sản quá , Thôi ! để lại mấy lời nhắn nhủ trước khi đi cho chắc ăn.
 
Nhớ Đấy
 
Tri âm hội ngộ cứ say đi
Bỏ mặc giang hồ thói dể khi
Chớ ngại bao tờ vay nợ chép
Lo gì những mảnh hóa đơn ghi
Ai vui quá chén đừng đa cảm
Quán tính thêm lời chớ tự ti
Cộng sổ bao nhiêu thì rán trả
Cầm bằng dỡ quẻ xử lăng trì
 
Đồng Lão
 
Xin kính chào Gia Cát Ngông tiên Sinh quá bước đến thăm , và để lại 2 bài thuận nghịch độc thật bi đát , khi trở về Đồng Lão sẽ vầy tiệc tiếp đãi thi huynh , thành kính gởi lời chia buồn đến với lão bá mẫu.
 
Cậu Bé Cậu Bé.... dường như là có chuyện gì vậy? trời xắp xập à? sẽ trả lời Cậu Bé sau nhé.
 
Chào các bạn hiền.  Đồng Lão nói chơi vậy thôi chứ mời các bạn thoải mái đi , cuối tuần này quán mở free mời quí bằng hữu tuyệt đối không tình tiền  
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

GCTS
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 05.08.2007 12:04:11
0

Trích đoạn: hobac


Trích đoạn: GCTS

xuôi

Tang xô vải trắng buộc thân này
Thoảng gió khêu đèn nến lắt lay
Ngàng ngỡ nét gương lồng mới ảnh
Thảm sầu ôm mẹ mắt thêm cay
Vang vang tiếng trống kèn chiêng nhị
Lặng viếng người hoa rợp chốn đây
Bàng bẽ khói hương hồn rợp cháy
Trang nghiêm ánh đỏ nến buông dày

ngược

Dày buông nến đỏ ánh nghiêm trang
Cháy rợp hồn hương khói bẽ bàng
Đây chốn rợp hoa người viếng lặng
Nhị chiêng kèn trống chốn vang vang
Cay thêm mắt mẹ ôm sầu thảm
Ảnh mới lồng gương nét ngỡ ngàng
Lay lắt nến đèn, khêu gió thoảng
Này thân buộc trắng vải xô tang



chơi với bác một bài cho vui, chủ nhà đang đi vắng mời bác GCST  hoạ bài với anh em nhé

Thuận (Viếng Hồn)

Thoảng gió đưa tình đến cõi này
Cảnh thương ngây ngút dạ động lay
Vang ca khúc hát ai than vãn
Vọng nhịp câu hò người xót cay
Lặng vắng giăng mờ sầu bạc đó
Tịnh không dáng bóng tủi xanh đây
Trang nghiêm quá lạnh hồn không cháy
Ngàng ngỡ giật mình khói hương dầy

Ngịch

Dầy hương khói mình giật ngỡ ngàng
Cháy không hồn lạnh quá nghiêm trang
Đây xanh tủi bóng dáng không tịnh
Đó bạc sầu mờ giăng vắng lặng
Cay xót người  hò câu nhịp vọng
Vãn than ai hát khúc ca vang
Lay động dạ ngút ngây thương cảnh
Này cõi đến tình đưa gió thoảng

Hobac
 





Bài thuận nghịch của Hobac rất hay trong từng câu chữ. Chỉ có điều bài nghịch còn hơi ép vần, GCTS còn nhớ nếu là vần luật thì những thanh bình ko thể vần với những thanh trắc thì phải ( trang ko vần với thoảng và lặng ) Đây chỉ là chút chia sẻ nhò nhoi của cá nhân GCTS mà thôi, có gì ko phải xin được lượng thứ trước.
Dù sao thì GCTS cũng rất vui và khâm phục tài nghiên của Hobac huynh đài
Duyên thay hội ngộ
Hứng thú điền viên

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 05.08.2007 12:28:13
0

Trích đoạn: GCTS


Thuận (Viếng Hồn)

Thoảng gió đưa tình đến cõi này
Cảnh thương ngây ngút dạ động lay
Vang ca khúc hát ai than vãn
Vọng nhịp câu hò người xót cay
Lặng vắng giăng mờ sầu bạc đó
Tịnh không dáng bóng tủi xanh đây
Trang nghiêm quá lạnh hồn không cháy
Ngàng ngỡ giật mình hương
khói dầy

Ngịch

Dầy
khói hương, mình giật ngỡ ngàng
Cháy không hồn, lạnh quá nghiêm trang
Đây xanh tủi, bóng dáng không tịnh
Đó bạc sầu, mờ giăng vắng lặng
Cay xót người,  hò câu nhịp vọng
Vãn than ai, hát khúc ca vang
Lay động dạ, ngút ngây thương cảnh
Này cõi đến, tình đưa gió thoảng

Hobac






Bài thuận nghịch của Hobac rất hay trong từng câu chữ. Chỉ có điều bài nghịch còn hơi ép vần, GCTS còn nhớ nếu là vần luật thì những thanh bình ko thể vần với những thanh trắc thì phải ( trang ko vần với thoảng và lặng ) Đây chỉ là chút chia sẻ nhò nhoi của cá nhân GCTS mà thôi, có gì ko phải xin được lượng thứ trước.
Dù sao thì GCTS cũng rất vui và khâm phục tài nghiên của Hobac huynh đài


Cảm ơn bác GCTS đã chỉ bảo em vữa xem lại thấy còn nhiều điểm chưa vừa ý lắm mà chưa tìm được từ thích hợp, bác có thể thêm cho em vài chữ được không? bài trên em lạc vận ở hai chữ khói hương bác đảo vị trí thànhhương khói bài quote hộ em nhé. Chúc bác vui vẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 16:41:01 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 05.08.2007 18:03:11
0
Híhí, ĐL cứ từ từ muh đi chơi chừng nào dìa gòy bứt tóc sau cũng được muh .
CauBe nhún mình chào gia cat tiên sinh nà. Mấy bài thuận nghịch của tiên sinh hay wá đi, CB ngàng ngỡ mún wạ muh hong wạ được á. Thật là hổ xấu
Cổ Mộ Nhất Anh

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 05.08.2007 21:06:09
0

Anh Minh Đông ơi, " cú nèng " là cái gì dzị SA hổng biết, chưa nghe bao giờ

Trích đoạn: SuongAnh

Anh Minh Đông ơi, " cú nèng " là cái gì dzị SA hổng biết, chưa nghe bao giờ


Úi chao ơi lâu ngày xài sang chơi hàng "ngoại" một chút tưởng là "à la mode" không ngờ Suong Anh không nhận  ra...này nhé M Đ là người kém chữ hán thầy người xài chữ hán mà thèm....nên nghe mấy chú Quảng trong phim Hồng Kông gọi mấy người gái đẹp là "hảo cú nèng" nên bèn thì là mà chơi sang một chữ vậy thôi không ngờ nó tạo ngạc nhiên cho người xem >>>thôi thì gọi là cô nương cho nó quen mốt nhá....được chưa cô nương????
 
 
Sẵn dịp đọc bài "Bạn Đến Chơi Nhà " của cụ Nguyễn Khuyến nên Minh Đông mượn mấy vần làm bài "Thăm Nhà Bạn" cho vui...không dám gọi là wạ đâu....
 
 Thăm Nhà Bạn 

Chẳng gặp bao lâu nhớ ghé nhà
Vì trà mẻ rươu phải đi xa
Nhâm nhi miếng cóc thay bò bía
Rỉ rả chùm me thế cẳng gà
Chút rượu mơ hồ mời chị nguyệt
Chung trà sảng khoái ghẹo nàng hoa
Người quen mỏi gối phương nào hả
Mành trễ nhện giăng chỉ có ta
 
Minh Đông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 21:22:20 bởi Minh Đông >

SuongAnh
  • Số bài : 7198
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 06.08.2007 02:45:51
0

Trích đoạn: Minh Đông

Anh Minh Đông ơi, " cú nèng " là cái gì dzị SA hổng biết, chưa nghe bao giờ


Úi chao ơi lâu ngày xài sang chơi hàng "ngoại" một chút tưởng là "à la mode" không ngờ Suong Anh không nhận  ra...này nhé M Đ là người kém chữ hán thầy người xài chữ hán mà thèm....nên nghe mấy chú Quảng trong phim Hồng Kông gọi mấy người gái đẹp là "hảo cú nèng" nên bèn thì là mà chơi sang một chữ vậy thôi không ngờ nó tạo ngạc nhiên cho người xem >>>thôi thì gọi là cô nương cho nó quen mốt nhá....được chưa cô nương????


Sẵn dịp đọc bài "Bạn Đến Chơi Nhà " của cụ Nguyễn Khuyến nên Minh Đông mượn mấy vần làm bài "Thăm Nhà Bạn" cho vui...không dám gọi là wạ đâu....

 Thăm Nhà Bạn 

Chẳng gặp bao lâu nhớ ghé nhà
Vì trà mẻ rươu phải đi xa
Nhâm nhi miếng cóc thay bò bía
Rỉ rả chùm me thế cẳng gà
Chút rượu mơ hồ mời chị nguyệt
Chung trà sảng khoái ghẹo nàng hoa
Người quen mỏi gối phương nào hả
Mành trễ nhện giăng chỉ có ta
 
Minh Đông
 


Gọi Cô Nương hả, cám ơn không dám. Xin chào Công Tử ạạạạạạạ!!!

Viếng Thăm

Đến viếng thăm chơi vắng chủ nhà
Bôn ba việc nước ở nơi xa
Không người vén khéo ngổn ngang quá
Chưả vợ trông nom như ổ gà
Trước trống nhện giăng đầy lối nẻo
Sau hoang cỏ mọc khắp vườn hoa
Quay về để lại đôi dòng chữ
Đọc mảnh giấy này biết có ta

Sương Anh



hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 06.08.2007 08:42:17
0


Anh Minh Đông ơi, " cú nèng " là cái gì dzị SA hổng biết, chưa nghe bao giờ


Úi chao ơi lâu ngày xài sang chơi hàng "ngoại" một chút tưởng là "à la mode" không ngờ Suong Anh không nhận  ra...này nhé M Đ là người kém chữ hán thầy người xài chữ hán mà thèm....nên nghe mấy chú Quảng trong phim Hồng Kông gọi mấy người gái đẹp là "hảo cú nèng" nên bèn thì là mà chơi sang một chữ vậy thôi không ngờ nó tạo ngạc nhiên cho người xem >>>thôi thì gọi là cô nương cho nó quen mốt nhá....được chưa cô nương????


Sẵn dịp đọc bài "Bạn Đến Chơi Nhà " của cụ Nguyễn Khuyến nên Minh Đông mượn mấy vần làm bài "Thăm Nhà Bạn" cho vui...không dám gọi là wạ đâu....

 Thăm Nhà Bạn 

Chẳng gặp bao lâu nhớ ghé nhà
Vì trà mẻ rươu phải đi xa
Nhâm nhi miếng cóc thay bò bía
Rỉ rả chùm me thế cẳng gà
Chút rượu mơ hồ mời chị nguyệt
Chung trà sảng khoái ghẹo nàng hoa
Người quen mỏi gối phương nào hả
Mành trễ nhện giăng chỉ có ta
 
Minh Đông
 


Gọi Cô Nương hả, cám ơn không dám. Xin chào Công Tử ạạạạạạạ!!!

Viếng Thăm

Đến viếng thăm chơi vắng chủ nhà
Bôn ba việc nước ở nơi xa
Không người vén khéo ngổn ngang quá
Chưả vợ trông nom như ổ gà
Trước trống nhện giăng đầy lối nẻo
Sau hoang cỏ mọc khắp vườn hoa
Quay về để lại đôi dòng chữ
Đọc mảnh giấy này biết có ta

Sương Anh

chết chửa chơi mà không gọi bạn nhe!

Bạn Hiền

Tiền vơi rượu hết ghé thăm nhà
Thời buổi loanh quanh kiếm chẳng ra
Lưỡi đắng môi trều mơ lẩu cá
Họng chua miệng vẩu ước cánh gà
Thôi thì vay chịu ngân hàng nhá
Đành vậy mượn thêm mụ vợ già
Chết chửa đang vui không tính toán
Áo quần em gởi ta với ta

Hobac


Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 06.08.2007 18:02:56
0


Vì sợ post dài sẽ bị mất , hôm qua dành hơn nữa giờ viết bài gởi đến mọi người như khi post lại không được , mất sạch trơn !!!! bây giờ Đồng Lão xin tách riêng ra từng bài để khỏi bị mất post , đồng thời các bạn ai thích bài nào họa bài nấy sẽ dễ dàng hơn nhé .

Đại Đồng Tranh
 
Vẻ cảnh ngàn thông thắm sắc thanh
In trong thế giới đại đồng tranh
Phun mưa lất phất xuyên Tây Vực
Rãi nắng chan hòa phủ Bắc Kinh
Nổi sóng bung thùa tràn biển rộng
Đan mây bãng lãng lướt trời thinh
Không gian vủ trũ gom một thể
Kiến tạo thiên nhiên hổn hợp xanh

Đồng Lão
 
Bài này thì viết tặng cho Cô bé Hư Không chuyên gia phá phách , cùng vần với bài trên nên để vào đây làm kỷ niệm , mời các bạn tham khảo.
 
Vẽ Tranh

Hư Không thích phá tục hay thanh
Đợi ý nêu ra lão vẽ tranh
Dựng miếu văn hào bia tiến sĩ
Xây lăng võ tướng đất thần kinh
Giăng mây thẩm lục tô màu rợp
Tỏa khói lam điều điểm sắc thinh
Chứa ẩn trong hình tình cố quốc
Trông quê nhớ lại cả thời xanh

Đồng Lão


TA  chào tất cả các bạn , thật là náo nhiệt nơi này. TA cũng xin ké mấy dòng

Bức Tranh Chiều

Gió gợn mây viền ẩn ý thanh
Chiều căng tấm lụa đẹp như tranh
Hiên chùa vọng đến hồi chuông mộ
Cửa động vang về tiếng kệ kinh
Dưới bến thuyền neo dòng nước tịnh
Bên đời sóng lặng mảnh lòng thinh
Xa xa hạc trắng bay tìm tổ
Tít tắp phương trời một nét xanh

TA




Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 06.08.2007 18:31:04
0
Lỡ Làng
Trăng non dáng khuyết tựa cung thuyền
Tỏa ánh mờ lu chiếu hỗn nguyên
Phủ mảnh lương tri khơi máu giận
Soi dòng tục niệm khởi tâm nguyền
Thuyền quyên chểnh mảng cam phần số
Quân tử lơ là lỡ túc duyên
Ném sợi hồng tơ vào mịch mịch
Mầm yêu đẫm nhuộm sắc đen tuyền
Đồng Lão

Lỡ làng(mượn vần)

Bến rẻ dòng mơ dạt bóng thuyền
Thu sầu khép kín mộng đào nguyên
Đêm soi giấc lẻ tàn mơ hẹn
Sóng đẩy bờ xa bạc ước nguyền
Gửi tiếng tương tư vòng ánh nguyệt
Trao lời ái cảm ẩm hương duyên
Hồn nương giọt rượu sầu canh cánh
Liệm khối tình chung tận cửu tuyền

TA





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 18:51:05 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 07.08.2007 00:26:45
0
Vì sợ post dài sẽ bị mất , hôm qua dành hơn nữa giờ viết bài gởi đến mọi người như khi post lại không được , mất sạch trơn !!!! bây giờ Đồng Lão xin tách riêng ra từng bài để khỏi bị mất post , đồng thời các bạn ai thích bài nào họa bài nấy sẽ dễ dàng hơn nhé .

Đại Đồng Tranh
 
Vẻ cảnh ngàn thông thắm sắc thanh
In trong thế giới đại đồng tranh
Phun mưa lất phất xuyên Tây Vực
Rãi nắng chan hòa phủ Bắc Kinh
Nổi sóng bung thùa tràn biển rộng
Đan mây bãng lãng lướt trời thinh
Không gian vủ trũ gom một thể
Kiến tạo thiên nhiên hổn hợp xanh

Đồng Lão
 
Bài này thì viết tặng cho Cô bé Hư Không chuyên gia phá phách , cùng vần với bài trên nên để vào đây làm kỷ niệm , mời các bạn tham khảo.
 
Vẽ Tranh

Hư Không thích phá tục hay thanh
Đợi ý nêu ra lão vẽ tranh
Dựng miếu văn hào bia tiến sĩ
Xây lăng võ tướng đất thần kinh
Giăng mây thẩm lục tô màu rợp
Tỏa khói lam điều điểm sắc thinh
Chứa ẩn trong hình tình cố quốc
Trông quê nhớ lại cả thời xanh

Đồng Lão


TA  chào tất cả các bạn , thật là náo nhiệt nơi này. TA cũng xin ké mấy dòng

Bức Tranh Chiều

Gió gợn mây viền ẩn ý thanh
Chiều căng tấm lụa đẹp như tranh
Hiên chùa vọng đến hồi chuông mộ
Cửa động vang về tiếng kệ kinh
Dưới bến thuyền neo dòng nước tịnh
Bên đời sóng lặng mảnh lòng thinh
Xa xa hạc trắng bay tìm tổ
Tít tắp phương trời một nét xanh

TA

TA hoạ nghe thơ hay và thanh thoát quá nhe!

Bức Tranh Đêm Trăng

Trăng vàng rãi ánh bến sông thanh
Sương trắng điểm lên hoạ bức tranh
Vi vút sáo say tìm mặc tịnh
Rã ràng đàn ngẩn nhớ thành kinh
Áng mây
đưa dạ qua miền vắng
Ngọn gió
hồn đến chốn thinh
 Bóng lẻ
lầu in
nghiêng mặt nước
Riêng mình ai đó tiếc ngày xanh

Hobac





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 21:20:24 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 07.08.2007 02:40:55
0
Mến chào chư bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày qua cuối cùng thì công việc cũng đã hoàn thành mỹ mãn , Đồng Lão vừa về đến nhà liền leo lên mạng chào hỏi các bạn đây.
 
Cám ơn bạn hiền Minh Đông , Hobac , Suonganh , Cậu bé vẩn thường xuyên ghé vào giúp trang thơ thêm phần sôi nổi.
 
Thân chào Song Anh , cám ơn đã để lại hai bài họa thật hay , cả 2 bài này lối gieo vần hơi khó nhưng bài họa của bạn được bố cục thật hoàn mỹ lời lẻ phóng khoáng nhẹ nhàng , quả thật là cao thủ. Đồng Lão kính cẩn nghiêng mình phục sát đất luôn.
Rảnh rỗi thường xuyên ghé vào chơi bạn nhé .
 
Chúc mừng Hobac , thật hân hoan khi thấy bạn hôm nay có thể xướng họa thơ đường 1 cách thoải mái như vậy. Ban thật có năng khiếu với môn này. Cám ơn sự nhiệt tình đóng góp từ bấy lâu .
 
Bây giờ thì Đồng Lão xin có đôi dòng khoản đãi người bạn mới như đã hứa , sẽ khóc đôi dòng cùng Gia Cát Tiên Sinh.
 
Để khóc xong rồi Đồng Lão sẽ trở về vui cùng các bạn , chứ không thôi khi ông Dohuhong trở về sẽ cằn nhằn tại sao khóc hoài
 
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 07.08.2007 02:58:37
0
xuôi

Tang xô vải trắng buộc thân này
Thoảng gió khêu đèn nến lắt lay
Ngàng ngỡ nét gương lồng mới ảnh
Thảm sầu ôm mẹ mắt thêm cay
Vang vang tiếng trống kèn chiêng nhị
Lặng viếng người hoa rợp chốn đây
Bàng bẽ khói hương hồn rợp cháy
Trang nghiêm ánh đỏ nến buông dày

ngược

Dày buông nến đỏ ánh nghiêm trang
Cháy rợp hồn hương khói bẽ bàng
Đây chốn rợp hoa người viếng lặng
Nhị chiêng kèn trống chốn vang vang
Cay thêm mắt mẹ ôm sầu thảm
Ảnh mới lồng gương nét ngỡ ngàng
Lay lắt nến đèn, khêu gió thoảng
Này thân buộc trắng vải xô tang


chơi với bác một bài cho vui, chủ nhà đang đi vắng mời bác GCST hoạ bài với anh em nhé

Thuận (Viếng Hồn)

Thoảng gió đưa tình đến cõi này
Cảnh thương ngây ngút dạ động lay
Vang ca khúc hát ai than vãn
Vọng nhịp câu hò người xót cay
Lặng vắng giăng mờ sầu bạc đó
Tịnh không dáng bóng tủi xanh đây
Trang nghiêm quá lạnh hồn không cháy
Ngàng ngỡ giật mình khói hương dầy

Ngịch

Dầy hương khói mình giật ngỡ ngàng
Cháy không hồn lạnh quá nghiêm trang
Đây xanh tủi bóng dáng không tịnh
Đó bạc sầu mờ giăng vắng lặng
Cay xót người hò câu nhịp vọng
Vãn than ai hát khúc ca vang
Lay động dạ ngút ngây thương cảnh
Này cõi đến tình đưa gió thoảng

Hobac
 
Xin thú thật thể thuận nghịch độc này chỉ để khi nào cảm thấy hứng làm 1 bài kĩ niệm thì được , chứ dùng để giao lưu xướng họa thì không thể nào.
Để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi Đồng Lão xin xào 1 đĩa thuận nghịch đãi khách.
 
Mẹ Khóc Con (xuôi)
 
Mây ngàn quyện gió xé tan hồn
Thế tục lìa thân mẫu khóc con
Đày đọa bóng hình lưu luyến mãi
Dập vùi hồn phách xót thương còn
Cay cay lệ đẫm mi mờ nhạt
Tủi tủi châu sa mắt đỏ hon
Này khổ đếm đong sinh tử tận
Hay đâu số mạng chuyển xoay tròn
 
Con Khóc Mẹ (nghịch)
 
Tròn xoay chuyển mạng số đâu hay
Tận tử sinh đong đếm khổ này
Hon đỏ mắt sa châu tủi tủi
Nhạt mờ mi đẫm lệ cay cay
Còn thương xót phách hồn vùi dập
Mãi luyến lưu hình bóng đọa đày
Con khóc mẫu thân lìa tục thế
Hồn tan xé gió quyện ngàn mây
 
Đồng Lão
 
 
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 90 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 2683 bài trong đề mục