Thơ... Dzui

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
Thơ... Dzui - 11.07.2007 21:22:40
Gái Hà Đông
 
Nắng Hoa đô anh đi mà chợt rét
Bởi vì anh vừa gặp gái Hà Đông
Mới từ xa nhìn em dữ vô cùng
Nét đanh đá đã hiện trên khuôn mặt

Anh vẫn biết tóc em vừa mới cắt
Hết tiền rồi nên mới chạy loanh quanh
Thật tình cờ xui khiến lại gặp anh
Em hỏi mượn vài trăm đô xài đỡ

Muốn từ chối mà anh đây cứ sợ
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Thế là anh đành nhắm mắt bằng lòng
Móc sạch túi trao tiền em vội vã

Rồi vội vã chạy lên xe mở cửa
Anh nhấn ga chạy trốn gái Hà Đông
Không biết sao anh lại sợ vô cùng

Dù em đến rồi đi không giã biệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 21:23:43 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 12.07.2007 01:37:22
Tìm Chồng
 
Đường thế gian mênh mông chưa thuộc
Gái thuyền quyên đốt đuốc tìm chồng
Cả ngày em cứ chạy rong
Chồng thời chưa thấy chổng mông mà gào
Em như tấm lụa đào trước gió
Phất phơ hoài nên chó xé toang
Nhà em gia thế đàng hoàng
Nhưng em lỡ bước đi hoang đôi lần
Tướng mạo em mười phân vẹn một
Học hành thời không dốt không hay
Phận em nhi nữ có tài
Cầm đồ, thi tửu chẳng ai hơn mình
Đường tình ái gập ghềnh trắc trở
Đã nhiều phen hoa nở lại tàn
Em ngồi soi lại dung nhan
Chồng đâu chưa đến mà xuân qua rồi
Nếu biết thế thì thôi chẳng kén
Có chồng nào mà vẹn toàn đâu
Gầy nhom cứ bảo thanh tao
Mập ù cứ bảo bảnh bao hồng hào
Giờ em thấy tiếc sao là tiếc
Buồn không chồng ai biết cho em
Nằm ôm gối chiếc mỗi đêm
Đến nay gối rách còn thèm chuyện kia
Mùa đông lạnh canh khuya thao thức
Gái thuyền quyên rạo rực trong lòng
Nghe như cơ thể phập phồng
Trời ơi, con muốn lấy chồng ngay thôi!
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 12.07.2007 21:53:56
Ghét Con Gái
 
Ghét con gái tối ngày đòi mua sắm
Áo quần rồi mỹ phẩm tới nước hoa
Sơn móng tay, làm tóc với massage
Thẻ tín dụng cứ đem "cà" cho đã

Ghét con gái ôm cell phone rỉ rả
Hết chuyện người rồi nói đến chuyện ta
Than bồ ngu ham làm mãi nên già
Lại yếu sức không vào ba ra bảy

Ghét con gái mỗi trưa nằm ngủ ngáy
Sau khi xem mấy chục tập phim Tàu
Thức dậy rồi bèn sực hết cả thau
Còn nốc cạn đôi ba ly cognac

Ghét con gái đêm về đi đánh bạc
Dốc túi tiền bồ tặng mỗi kỳ lương
Cuộc đỏ đen chơi xả láng không lường
Chơi cạn cả lương tri người con gái

Ghét con gái lên giường không ngần ngại
Sá gì đâu trinh tiết với gia phong
Cứ chơi sao cho tỏ mặt quần hồng
Cho quân tử phải chồn chân mỏi gối

Ghét con gái mỗi khi trời buông tối
Đến vũ trường khoe uốn éo ngực mông
Có khi không đủ kép nép vào lòng
Bèn tìm đại một người em cùng phái

Ghét con gái phút ghen hờn si dại
Bồ ngủ say cắt đại cái "tòn teng"
Hậu quả do tình hận đã nhiều phen
Chẳng hối tiếc khi "đồ chơi" đã mất

Ghét con gái quên giống nòi Trưng Trắc
Quên thù nhà, nợ nước, chỉ ham vui
Thấy không em sông núi đó ngậm ngùi
Còn quằn quại trong ngày dài thống khổ?

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 12.07.2007 22:57:59
Nếu Biết rằng....
 
Nếu biết rằng em chẳng lấy chồng
Bởi vì phận gái quá long đong
Một đêm yêu tới ba bồ nhí
Anh uống thuốc tiên mới tới phòng

Nếu biết rằng em muốn bỏ chồng
Để theo bồ nhí sống lông bông
Anh đi mỹ viện tân trang lại
Chắc cũng xứng đôi khách má hồng

Nếu biết rằng em muốn giết chồng
Lấy tiền bảo hiểm để rồi dzông
Anh đưa chai thuốc cho em uống
Em uống cho can đảm giết chồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 22:59:07 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 13.07.2007 01:03:50
Nếu Có một Ngày...
 
Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai,
Các chàng sẽ cặp từng đôi một
Chung sống với nhau như đám "gay"

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Không còn gặp những bà chằng lửa
Ta sẽ ngủ yên giấc mộng dài

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
sẽ không còn cảnh tranh giành gái
Đực rựa cùng nhau tay nắm tay

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Vợ còn đâu nữa mà lo sợ
Sẽ ngẩng đầu lên chẳng ngán ai

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Trần gian yên ổn thôi nhiều chuyện
Thế giới đàn ông lắm chuyện hay

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Rượu chè xả láng từng đêm trắng
Chẳng có ai ngồi đó giật dây

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Đồng lương trọn vẹn không ai lấy
Một túi càn khôn luôn đủ xài

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Từ nay mừng dứt đời hầu hạ:
Rửa chén, giặt đồ lại bóp vai

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Yêu "gay" cũng sướng như yêu vợ
Lại khỏi nghe nhằn đến nhức tai

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 13.07.2007 19:25:45
Em Cứ Hẹn
 
Em cứ hẹn rồi đi theo kép nhí
Để tôi khờ chờ mãi ở trong sân
Ngó trên tay, Rolex đã đem cầm
Tôi nói khẽ: gớm, tiêu tiền nhanh thế!

Em cứ hẹn rồi em về ngủ nhé
Em tôi ơi, giấc ngủ đã gì đâu,
Nếu là không em ngáp bảo nhức đầu
Khi nằm ngủ, em làm nhăn áo lụa,
Có một lần em như bà chằng lửa
Gặp anh, em đòi nuốt sống ăn tươi
Bảo chi sao thật đẹp, ít ngàn thôi!

Em cứ hẹn rồi em về đánh phé,
Tôi sẽ tức -- cố nhiên -- nhưng trách nhẹ;
Nếu trót thua, em hãy gở cho huề,
Tiền mất đi anh giận quá chửi thề
Đời chỉ đẹp những khi bài chưa giở
Bài đánh đừng xong, xí ngầu khoan đổ
Cho tiền em... còn đó... đủ nghìn tư...

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Thơ... Dzui - 13.07.2007 23:16:02

Trích đoạn: dohuhong

Nếu Có một Ngày...
 
Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai,
Các chàng sẽ cặp từng đôi một
Chung sống với nhau như đám "gay"

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Không còn gặp những bà chằng lửa
Ta sẽ ngủ yên giấc mộng dài

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
sẽ không còn cảnh tranh giành gái
Đực rựa cùng nhau tay nắm tay

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Vợ còn đâu nữa mà lo sợ
Sẽ ngẩng đầu lên chẳng ngán ai

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Trần gian yên ổn thôi nhiều chuyện
Thế giới đàn ông lắm chuyện hay

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Rượu chè xả láng từng đêm trắng
Chẳng có ai ngồi đó giật dây

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Đồng lương trọn vẹn không ai lấy
Một túi càn khôn luôn đủ xài

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Từ nay mừng dứt đời hầu hạ:
Rửa chén, giặt đồ lại bóp vai

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Yêu "gay" cũng sướng như yêu vợ
Lại khỏi nghe nhằn đến nhức tai


 
Thấy bài thơ của doduhong coi thường con gái quá, mình động lòng, xin phép hoạ lại nhé.
 
 
Nếu Có một Ngày...
 
Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai,
Các chàng sẽ cặp từng đôi một 

Ở được vài ngày lại...bái bai.


Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Không còn gặp những bà chằng lửa 
Nhưng chăn đơn lạnh suốt canh dài. 

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
sẽ không còn cảnh tranh giành gái
Đực rựa ủ ê, chỉ....đánh bài.

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Vợ còn đâu nữa mà lo sợ
Ra đường bị nạt về mách ai?

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Trần gian yên ổn thôi nhiều chuyện
Thế giới đàn ông nhạt lắm thay.

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Rượu chè xả láng từng đêm trắng
Say rồi ai... dọn dẹp cho đây?

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Đồng lương trọn vẹn không ai lấy
Sài được vài hôm đã.... hết tiêu.

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Từ nay mừng dứt đời hầu hạ.

Nhưng ai phục dịch cho ta đây?

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Yêu "gay" cũng sướng như yêu vợ
Nghĩ vậy nhưng sao ta chẳng vui?

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 14.07.2007 01:36:42

Trích đoạn: NganGiang


Trích đoạn: dohuhong

Nếu Có một Ngày...
 
Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai,
Các chàng sẽ cặp từng đôi một
Chung sống với nhau như đám "gay"

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Không còn gặp những bà chằng lửa
Ta sẽ ngủ yên giấc mộng dài

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
sẽ không còn cảnh tranh giành gái
Đực rựa cùng nhau tay nắm tay

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Vợ còn đâu nữa mà lo sợ
Sẽ ngẩng đầu lên chẳng ngán ai

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Trần gian yên ổn thôi nhiều chuyện
Thế giới đàn ông lắm chuyện hay

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Rượu chè xả láng từng đêm trắng
Chẳng có ai ngồi đó giật dây

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Đồng lương trọn vẹn không ai lấy
Một túi càn khôn luôn đủ xài

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Từ nay mừng dứt đời hầu hạ:
Rửa chén, giặt đồ lại bóp vai

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Yêu "gay" cũng sướng như yêu vợ
Lại khỏi nghe nhằn đến nhức tai



Thấy bài thơ của doduhong coi thường con gái quá, mình động lòng, xin phép hoạ lại nhé.
 

Nếu Có một Ngày...
 
Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai,
Các chàng sẽ cặp từng đôi một 

Ở được vài ngày lại...bái bai.


Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Không còn gặp những bà chằng lửa 
Nhưng chăn đơn lạnh suốt canh dài. 

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
sẽ không còn cảnh tranh giành gái
Đực rựa ủ ê, chỉ....đánh bài.

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Vợ còn đâu nữa mà lo sợ
Ra đường bị nạt về mách ai?

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Trần gian yên ổn thôi nhiều chuyện
Thế giới đàn ông nhạt lắm thay.

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Rượu chè xả láng từng đêm trắng
Say rồi ai... dọn dẹp cho đây?

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Đồng lương trọn vẹn không ai lấy
Sài được vài hôm đã.... hết tiêu.

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Từ nay mừng dứt đời hầu hạ.

Nhưng ai phục dịch cho ta đây?

Nếu có một ngày trên trái đất
Chẳng còn con gái, chỉ con trai
Yêu "gay" cũng sướng như yêu vợ
Nghĩ vậy nhưng sao ta chẳng vui?


 
Vậy là eo ơi, oan ông địa cho tôi lắm lắm đấy NganGiang ơi. Thật ra, tôi chẳng dám coi thường con gái đâu. Chỉ hy vọng một ngày nào đó được dzui dzẻ, không bị con gái xỏ mũi như hiện tại mà thôi.
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 14.07.2007 02:06:31

 
Nói thế chớ ta rất sợ bà
Nhà này đâu phải của riêng ta
Khi vui bà gọi bèn mau đến
Lúc giận mụ gầm chẳng dám qua
Sáng sáng giặt đồ và ghé chợ
Chiều chiều làm bếp với lau nhà
Ôi thân nam tử mười hai bến
Biết bến nào trong đỡ mạng già?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 02:07:33 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Thơ... Dzui - 14.07.2007 16:27:36

Trích đoạn: dohuhong


 
Nói thế chớ ta rất sợ bà
Nhà này đâu phải của riêng ta
Khi vui bà gọi bèn mau đến
Lúc giận mụ gầm chẳng dám qua
Sáng sáng giặt đồ và ghé chợ
Chiều chiều làm bếp với lau nhà
Ôi thân nam tử mười hai bến
Biết bến nào trong đỡ mạng già?


 
Nghe chừng bà xã của doduhong...dữ quá ha. Thương thiệt đó. NG xin chia xẻ nghen.
 
            Nam tử
 
Có chàng sợ vợ quá thấy thương
Nam tử chi, dúm dó...gậm giường.
Vợ gọi, cum cúp mau chạy đến
Vợ gầm, nem nép chẳng dám qua.
Ngày ngày ra oai nơi công sở
Đêm đêm cung kính chốn phòng khuê.
Chao ôi, nam tử chi cho phí
Sắm cho cái...váy, mặc ở nhà.
 
 
Chỉ là...thơ dzui thôi. Đừng giận nha.
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ... Dzui - 15.07.2007 23:28:20
Chào weocom đohuhong đến với thơ vui nha....BN mến chào Ngân Giang luôn nha....weocom luôn nè....chúc vui và thơ hay nha...
 

Trích đoạn: dohuhong


 
Nói thế chớ ta rất sợ bà
Nhà này đâu phải của riêng ta
Khi vui bà gọi bèn mau đến
Lúc giận mụ gầm chẳng dám qua
Sáng sáng giặt đồ và ghé chợ
Chiều chiều làm bếp với lau nhà
Ôi thân nam tử mười hai bến
Biết bến nào trong đỡ mạng già?


 
Thiệt là bêu xấu tui wá ta
Tui hiền như sư tử vậy mà
Lúc nào cũng bảo gầm với rống
Thiệt oan Thị Mầu thiệt á nha...
 
Mỗi sáng ghé chợ dăm ba phút
Cơm ngày 3 bữa vậy đã la
Mấy chục năm nay làm wen được
Giờ còn chút xíu cũng lối la...
 



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ... Dzui - 16.07.2007 18:22:36
Vơ nặng...Nợ (ý lộn Vợ)
 
"Làm trai rửa chén, quét nhà
Vợ kêu thì dạ, bẩm bà con đây?"
Vợ...bực dại dột chớ gây
Nếu không vợ giận dĩa...bay đầy nhà
Nhẹ lắm đánh chó, đập gà
Nặng thêm chút nữa cửa nhà....bay luôn
Chùa nào mà chẳng có chuông?
Nhà ai mà chẳng có...huông vợ chằn
Ai ơi xin chớ...cằn nhằn
Vợ mà nghe được thằn lằn đứt đuôi
Lúc đó có trách mình xui
Mình mẩy mình cũng đen thui mất rồi
Vợ chỉ thua kém bà...trời
Trai mà cãi vợ, cuộc đời tối đen
Đó là chân lý đó nghen
Đêm đêm hãy nhớ đốt...đèn nghĩ suy
 
NPN
 

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 16.07.2007 21:48:42
Kiếp Sau Xin làm Nữ Nhi
 
Sau khi tui post thơ "Bà"
Ngân Giang thương hại thôi la, thôi rầy
Còn cho cái váy thật dày
Biến trang "Nam Tử" thành... tay đàn bà
Lại thêm Băng Nguyệt phân bua:
Vợ đâu có dữ, thiệt là thật oan  
Cứ lo bếp núc đàng hoàng
Cho bà đi dọc đi ngang xem nào
Bao năm làm bếp đã sao
Nay còn thắc mắc càu nhàu nỗi chi !
Thôi đành một kiếp nam nhi
Quét nhà, rửa chén, bảo gì cũng vâng
Nam Phương Nhạn chỗ tình thân
Khuyên điều chân lý ân cần lắm thay
Tui xin ghi nhớ phen này
Những mong được hưởng những ngày yên vui
Đời trai sao quá ngậm ngùi
Kiếp sau xin được làm người nữ nhi
 
 
 
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 16.07.2007 22:14:18

Trích đoạn: dohuhong


 
Nói thế chớ ta rất sợ bà
Nhà này đâu phải của riêng ta
Khi vui bà gọi bèn mau đến
Lúc giận mụ gầm chẳng dám qua
Sáng sáng giặt đồ và ghé chợ
Chiều chiều làm bếp với lau nhà
Ôi thân nam tử mười hai bến
Biết bến nào trong đỡ mạng già?

 


BIẾT THẾ
 
Chằng lưả đừng nên đụng chết...bà
Trong nhà phải biết nể - vợ ta!
Cơm canh phải nấu cho ngon miệng
Cá thịt kho rành mới nếm qua
Biết thế thì nên chăm chỉ nhé!
Từ nay đừng biếng nhác - ông nhà!
Công việc nội trợ thì ông gánh
Làm ăn bên ngoài đã có già[sm=cooll.gif]

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2007 22:16:16 bởi SuongAnh >

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 16.07.2007 22:34:24
Nữ nhi bộ sướng sao bì?
Phải sinh phải đẻ bầu bì khổ thay.
Hầu chồng cực nhọc đêm ngày,
Nấu ăn, dọn dẹp luôn tay chẳng màng.
Hết hơi hết sức thở than,
Ông chồng thì lại rãnh rang kêu trời.
TSBT

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 16.07.2007 22:38:10

Trích đoạn: SuongAnh


BIẾT THẾ
 
Chằng lưả đừng nên đụng chết...bà
Trong nhà phải biết nể - vợ ta!
Cơm canh phải nấu cho ngon miệng
Cá thịt kho rành mới nếm qua
Biết thế thì nên chăm chỉ nhé!
Từ nay đừng biếng nhác - ông nhà!
Công việc nội trợ thì ông gánh
Làm ăn bên ngoài đã có già[sm=cooll.gif]

 
Sương Anh

 
Đảo Lộn
 
Đã biết hai ta cũng kiếp già
Sao đành đày đọa cái "ông nhà"
Đàn ông chí cả lo không tới
Phụ nữ việc con nghĩ chẳng qua
Nội trợ tề gia dành cho vợ
Ngoại giao trị quốc thuộc về ta
Cương thường đạo lý xưa nay thế
Sao đảo lộn đi thế hở bà?
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 16.07.2007 23:14:21

Trích đoạn: dohuhong

Kiếp Sau Xin làm Nữ Nhi
 
Sau khi tui post thơ "Bà"
Ngân Giang thương hại thôi la, thôi rầy
Còn cho cái váy thật dày
Biến trang "Nam Tử" thành... tay đàn bà
Lại thêm Băng Nguyệt phân bua:
Vợ đâu có dữ, thiệt là thật oan  
Cứ lo bếp núc đàng hoàng
Cho bà đi dọc đi ngang xem nào
Bao năm làm bếp đã sao
Nay còn thắc mắc càu nhàu nỗi chi !
Thôi đành một kiếp nam nhi
Quét nhà, rửa chén, bảo gì cũng vâng
Nam Phương Nhạn chỗ tình thân
Khuyên điều chân lý ân cần lắm thay
Tui xin ghi nhớ phen này
Những mong được hưởng những ngày yên vui
Đời trai sao quá ngậm ngùi
Kiếp sau xin được làm người nữ nhi
 
 
 
 

 
Xin Chi làm Kiếp Nữ Nhi
 
 
Đừng nên lo lắng nghĩ suy
Siêng năng nhà cưả thức thì thành girl
Có phước thì ắt được nhờ
Số xui phận bạc thì khờ thân anh
Bao năm kinh sử học hành
Không chịu chăm chỉ nay đành quản gia
Nhà cao cưả rộng nhờ " bà "
Trong ngoài nhanh nhẹn đâu ra đó liền
May mà anh gặp bà hiền
Chứ gặp bà dữ còn phiền nưã nha
Nào là xe rưả anh à
Đổ xăng, xem nhớt cho " bà " đi chơi
Xong rồi đấm bóp tắm hơi
Em làm mệt quá, anh thời rảnh tay
Siêu thị cá thịt rẻ này
Ngày mai anh đến mua ngay đem về...
Nói chứ em hổng có chê
Xin chi làm kiếp nữ nè, anh ơi!
Cứ giữ cái giống cuả Trời
Con trai cũng được có lời cho em
Làm chồng như thế đáng khen
Ngày việc nội trợ ,tối kèm....học thêm.

 
 
Sương Anh

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ... Dzui - 17.07.2007 10:40:12

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: dohuhong

Kiếp Sau Xin làm Nữ Nhi
 
Sau khi tui post thơ "Bà"
Ngân Giang thương hại thôi la, thôi rầy
Còn cho cái váy thật dày
Biến trang "Nam Tử" thành... tay đàn bà
Lại thêm Băng Nguyệt phân bua:
Vợ đâu có dữ, thiệt là thật oan  
Cứ lo bếp núc đàng hoàng
Cho bà đi dọc đi ngang xem nào
Bao năm làm bếp đã sao
Nay còn thắc mắc càu nhàu nỗi chi !
Thôi đành một kiếp nam nhi
Quét nhà, rửa chén, bảo gì cũng vâng
Nam Phương Nhạn chỗ tình thân
Khuyên điều chân lý ân cần lắm thay
Tui xin ghi nhớ phen này
Những mong được hưởng những ngày yên vui
Đời trai sao quá ngậm ngùi
Kiếp sau xin được làm người nữ nhi
 
 
 
 


Xin Chi làm Kiếp Nữ Nhi
 
 
Đừng nên lo lắng nghĩ suy
Siêng năng nhà cưả thức thì thành girl
Có phước thì ắt được nhờ
Số xui phận bạc thì khờ thân anh
Bao năm kinh sử học hành
Không chịu chăm chỉ nay đành quản gia
Nhà cao cưả rộng nhờ " bà "
Trong ngoài nhanh nhẹn đâu ra đó liền
May mà anh gặp bà hiền
Chứ gặp bà dữ còn phiền nưã nha
Nào là xe rưả anh à
Đổ xăng, xem nhớt cho " bà " đi chơi
Xong rồi đấm bóp tắm hơi
Em làm mệt quá, anh thời rảnh tay
Siêu thị cá thịt rẻ này
Ngày mai anh đến mua ngay đem về...
Nói chứ em hổng có chê
Xin chi làm kiếp nữ nè, anh ơi!
Cứ giữ cái giống cuả Trời
Con trai cũng được có lời cho em
Làm chồng như thế đáng khen
Ngày việc nội trợ ,tối kèm....học thêm.

 
 
Sương Anh

 
Thấy dohuhong bị tấn công quá xá trời. Ai bỉu chọc vào tổ kiến lửa chi
 
Tu
 
"Mấy đời bánh đúc có xương"
Mấy đời vợ "dữ" đi thương chồng "hiền"
Ngày đi cày cuốc kiếm tiền
Tối về hầu vợ như như...tiên xuống phàm
(ý lộn: Tối về hầu vợ như như...điên, như khùng )
Trật ý, nổi giận đùng đùng
Lúc nầy vợ giống như thùng thuốc...bom
Vài năm thân thể ốm ròm
Thêm vài năm nữa vô hòm (là) phẻ ru
Biết vậy kiếp trước ráng tu
Kiếp nầy đâu có bị...ngu làm chồng
Từ nay nguyện ở trong lòng
Tu chùa, tu miễu, tu....phòng, tu am
Từ nay xin bỏ xác phàm
Về nơi tiên cảnh xin làm...chồng em
 
 
 

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 17.07.2007 20:37:09
Xin Hẹn Kiếp Sau
 
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời chồng tốt lại thương vợ chằng
Chẳng qua vì muốn yên thân
Trong ngoài êm ấm nên vâng lời bà
Cãi chi cho nát cửa nhà
Ra vườn chăn vịt đuổi gà cho xong
Xưa kia cứ tưởng làm chồng
Được bà chìu chuộng một lòng thương yêu
Ai ngờ số phận hẩm hiu
Bị bà hành hạ tiêu đìu xác thân
Thân ròm chỉ chín mươi cân
Nay còn tám chục, số phần đau thương
Ai qua cái kiếp đoạn trường
Lấy nhầm vợ dữ chán chường biết bao
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Làm bà để được chồng hầu chồng lo
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 18.07.2007 01:40:47

Xin Chi làm Kiếp Nữ Nhi


Đừng nên lo lắng nghĩ suy
Siêng năng nhà cưả thức thì thành girl
Có phước thì ắt được nhờ
Số xui phận bạc thì khờ thân anh
Bao năm kinh sử học hành
Không chịu chăm chỉ nay đành quản gia
Nhà cao cưả rộng nhờ " bà "
Trong ngoài nhanh nhẹn đâu ra đó liền
May mà anh gặp bà hiền
Chứ gặp bà dữ còn phiền nưã nha
Nào là xe rưả anh à
Đổ xăng, xem nhớt cho " bà " đi chơi
Xong rồi đấm bóp tắm hơi
Em làm mệt quá, anh thời rảnh tay
Siêu thị cá thịt rẻ này
Ngày mai anh đến mua ngay đem về...
Nói chứ em hổng có chê
Xin chi làm kiếp nữ nè, anh ơi!
Cứ giữ cái giống cuả Trời
Con trai cũng được có lời cho em
Làm chồng như thế đáng khen
Ngày việc nội trợ ,tối kèm....học thêm.


Sương Anh

 
 
Hóa Kiếp
 
Sương Anh tay yếu chân mềm
Mà sao tham vọng còn trên kẻ này
Trời cho phận nữ hôm nay
Kiếp sau đòi nữa thì ai chịu nè
Cái gì cũng phải cho "fair"
Khổ trước thì được khoẻ re sau này
Còn nay sung sướng phây phây
Kiếp sau phải bị đọa đày tấm thân
Thân tui đã lắm phong trần
Sau làm phụ nữ hưởng phần vinh quang
Mặc tình đi dọc đi ngang
Bắt chồng rửa chén, nấu ăn, giặt đồ
Sương Anh hãy ráng mà lo
Biết đâu hóa kiếp chồng cô hai này!
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 18.07.2007 20:10:03

Trích đoạn: dohuhong


Xin Chi làm Kiếp Nữ Nhi


Đừng nên lo lắng nghĩ suy
Siêng năng nhà cưả tức thì thành girl
Có phước thì ắt được nhờ
Số xui phận bạc thì khờ thân anh
Bao năm kinh sử học hành
Không chịu chăm chỉ nay đành quản gia
Nhà cao cưả rộng nhờ " bà "
Trong ngoài nhanh nhẹn đâu ra đó liền
May mà anh gặp bà hiền
Chứ gặp bà dữ còn phiền nưã nha
Nào là xe rưả anh à
Đổ xăng, xem nhớt cho " bà " đi chơi
Xong rồi đấm bóp tắm hơi
Em làm mệt quá, anh thời rảnh tay
Siêu thị cá thịt rẻ này
Ngày mai anh đến mua ngay đem về...
Nói chứ em hổng có chê
Xin chi làm kiếp nữ nè, anh ơi!
Cứ giữ cái giống cuả Trời
Con trai cũng được có lời cho em
Làm chồng như thế đáng khen
Ngày việc nội trợ ,tối kèm....học thêm.


Sương Anh



Hóa Kiếp
 
Sương Anh tay yếu chân mềm
Mà sao tham vọng còn trên kẻ này
Trời cho phận nữ hôm nay
Kiếp sau đòi nữa thì ai chịu nè
Cái gì cũng phải cho "fair"
Khổ trước thì được khoẻ re sau này
Còn nay sung sướng phây phây
Kiếp sau phải bị đọa đày tấm thân
Thân tui đã lắm phong trần
Sau làm phụ nữ hưởng phần vinh quang
Mặc tình đi dọc đi ngang
Bắt chồng rửa chén, nấu ăn, giặt đồ
Sương Anh hãy ráng mà lo
Biết đâu hóa kiếp chồng cô hai này!


 
 
Dễ Gì
 
 
Hay ha! Một giấc mơ hay
Dễ gì mà được "Cô Hai" ơi này!
Bởi sợ luân hồi khổ thây
Nên giờ tu tập hàng ngày chao tương
Nghe không tiếng mõ canh trường
Là cuả Sương đó Phật đường niệm kinh
Anh ơi đừng có thất kinh
Chẳng phải hung dữ...thật tình giúp anh
Đi ngay về thẳng rành rành
Hổng có núp lén vòng quanh hàng rào
Nhà mình tường thấp chẳng cao
Nhưng thép sắc bén sẽ quào trầy da
Tính anh thành thật...miệng hà
Còn tâm anh dối...chẳng thà ...giúp anh!
Tính dữ đành phải mang danh
Mai kia mốt nọ " chồng " thành người hay
Lúc đó ai cũng vỗ tay
Khen anh phước lớn, gặp may ..." vợ " hiền!

 
Sương Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.07.2007 01:59:56

Trích đoạn: SuongAnh

Dễ Gì
 
 
Hay ha! Một giấc mơ hay
Dễ gì mà được "Cô Hai" ơi này!
Bởi sợ luân hồi khổ thây
Nên giờ tu tập hàng ngày chao tương
Nghe không tiếng mõ canh trường
Là cuả Sương đó Phật đường niệm kinh
Anh ơi đừng có thất kinh
Chẳng phải hung dữ...thật tình giúp anh
Đi ngay về thẳng rành rành
Hổng có núp lén vòng quanh hàng rào
Nhà mình tường thấp chẳng cao
Nhưng thép sắc bén sẽ quào trầy da
Tính anh thành thật...miệng hà
Còn tâm anh dối...chẳng thà ...giúp anh!
Tính dữ đành phải mang danh
Mai kia mốt nọ " chồng " thành người hay
Lúc đó ai cũng vỗ tay
Khen anh phước lớn, gặp may ..." vợ " hiền!

 
Sương Anh


Vợ... Hiền
 
Vợ ai có thể vợ hiền
Vợ tui tuổi cọp cầm quyền hết trơn
Hai tuần lấy trọn tiền lương
Lâu lâu phát ít tiền đường mua xôi
Trong nhà vợ chúa chồng tôi
Ra đường chồng lái vợ ngồi chỉ tay
Việc nhà làm tối mặt mày
Còn nghe vợ mắng suốt ngày suốt đêm
Muốn cho trong ấm ngoài êm
Chồng đành nhịn nhục mà khen vợ hiền
Vợ tui tích đức tu thiền
Để làm phụ nữ cầm quyền kiếp sau
Vợ tui niệm Phật khấn cầu
Kiếp sau xin được đè đầu chồng con
Trăm năm bia đá thì mòn
Vợ tui hung dữ vẫn còn trơ trơ?



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2007 02:01:33 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.07.2007 19:37:58
Lý Mười Thương

Một thương tóc nhím lông xù
Nửa đêm em đến để hù người ta
Hai thương mép dãi mồm loa
Em hay cãi bướng, chửi cha mọi người
Ba thương mắt lé con ngươi
Em ngồi em ngắm nhìn đời xéo xiên
Bốn thương chân cẳng đeo kiềng
Em đi lục lạc gông xiềng kêu vang
Năm thương những ngón tay vàng
Em vì khói thuốc vương mang mỗi ngày
Sáu thương dáng nhỏ hao gầy
Em vì "diet" đọa đày tấm thân
Bảy thương em chiếc mũi lân
Em e đi sửa mất phần giàu sang
Tám thương xâm chữ dọc ngang
Thân em chi chít mấy hàng xanh xanh
Chín thương quần áo mỏng tanh
Lại thêm ngắn ngủn nên đành hở lưng
Mười thương cái tính lừng khừng
Ai "dê" cũng chịu lên giường một phen
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.07.2007 21:01:59
Đời Còn Có... Viagra
 
Sức già chẳng có bao nhiêu
Ấy mà lại muốn yêu nhiều gái tơ
Một lần dăm phút bơ phờ
Phải vô cấp cứu xụi lơ cả tuần
Đêm nằm tiếc mãi thời xuân
Sáng ra tìm hỏi thuốc thần để mua
Uống vào sung sức hơn xưa
Nhớ hồi trai tráng còn thua bây giờ
Chơi cho tai lãng mắt mờ
Chơi không phân biệt gái tơ, gái già
Cuộc đời còn có Viagra
Thì anh còn sức tìm hoa động đào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2007 21:05:57 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.07.2007 21:20:04
Em Muốn Lấy Chồng?
 
Nếu biết rằng em muốn lấy chồng
Anh về dọn lại cái phòng không
Đã lâu chưa có mùi con gái
Sách vở ngổn ngang biết mấy chồng

Có thực là em muốn lấy chồng
Để anh trồng lại những hàng bông
Cắm lên thành bó hoa ngày cưới
Ngày đó đôi ta kết vợ chồng

Nếu biết từ lâu em muốn chồng
Anh đâu có phải sống lông bông
Anh tìm mai mối hồi còn trẻ
Đâu đợi đến nay tuổi chất chồng

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.07.2007 23:20:47
Thích Người Hơn Rượu
 
Trên có đất trời, dưới có... tui
Tui thề gian dối mắt tui đui
Chú mày hôm đó ngồi lâu lắm
Hết rượu không về, nói tới lui


Khen vợ tui tài hay nấu giỏi
Nói năng duyên dáng tính tình vui
Biết là chú thích người hơn rượu
Nên nhậu thì mời ra quán thôi

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.07.2007 23:47:50
deleted
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2007 23:50:46 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.07.2007 23:51:41
Ham Chơi Trống Bỏi
 
Già dịch còn ham chơi trống bỏi
Bỏ tiền ra cưới hỏi vợ non
Quên mình gối mỏi lưng còm
Làm sao cho sướng gái còn thanh xuân
Nơi đất Mỹ một thân cày cuốc
Bao nhiêu năm dành được tí tiền
Về quê tìm chút lương duyên
Chọn em mười tám trinh nguyên kết tình
Làm đám cưới linh đình xôm tụ
Tỏ ra mình giàu xụ hơn người
Làng trên xóm dưới đều mời
Xây nhà lớn nhất ở nơi xóm nghèo
Cha mẹ vợ tuổi đều kém cả
Lấy vợ đành trước dạ sau thưa
Một lòng hầu hạ sớm trưa
Chồng già lấy vợ tuổi vừa đáng con
Ôi những tối mặn nồng ân ái
Già gân nào cũng phải phờ râu
Cũng may em lại mang bầu
Ngày về Mỹ quốc già rầu héo hon
Làm sao nhỉ cho tròn bổn phận?
Gửi tiền về đều đặn cho em
Chẳng nghe lời bạn can khuyên
Hết lòng tin tưởng vợ hiền bên kia
Ngày vợ đẻ không dzìa thăm đặng
Đặt tên con cũng chẳng có quyền
Tưởng rằng vợ trẻ chính chuyên
Nào ngờ em đã ôm thuyền sang sông
Ngày bảo lãnh trong lòng mừng rỡ
Vợ con sang cứ ngỡ êm xuôi
Ai ngờ em lại biếng cười
Ngày đêm tưởng nhớ tới người tình xưa
Em thú thật chỉ ưa tiền bạc
Nên nhận lời kêu bác bằng chồng
Cho em xin chút tiền nong
Để em trở lại sống trong mộng tình
Già giận quá làm thinh không nói
Hận người yêu nhức nhối cả lòng
Chẳng thèm giúp đỡ một đồng
Dứt tình phu phụ em bồng con đi
Già tự trách ngu si số một
Trên đời này ai dốt bằng tui
Cò này già xúc tép nuôi
Đến khi cò lớn cò chui lên trời
Leo lên đó mà đòi vợ trẻ
Liệu già gân còn khoẻ để leo
Hỏi già còn sức bao nhiêu
Mà đòi về nước tuyển chiêu vợ hiền?
Ham trống bỏi tật ghiền chưa bỏ
Tuổi già mà trẻ nhỏ cũng quơ
Thôi đừng tự trách ngu khờ
Khờ thì ráng chịu chớ nhờ ai thương

 
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 20.07.2007 21:45:13
Nhậu
 
Đi ngang thấy nhậu thiệt ham
Tui xin ghé lại để làm vài ly

Một ly giải phá sầu bi
Hai ly hội ngộ dân "chì" lưu linh
Ba ly kết nghĩa thâm tình
Bốn ly cho biết sức mình sức anh
Năm ly nhăn mặt ực nhanh
Sáu ly đớ lưỡi thôi đành qua "tour'
Bảy ly nằm gục chịu thua
Tám ly cửa biển thuyền đua ào ào
Chín ly ngả ngửa xụi râu
Mười ly xe chở ngay vào nhà thương
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 20.07.2007 23:57:35

Trích đoạn: dohuhong

Em Muốn Lấy Chồng?
 
Nếu biết rằng em muốn lấy chồng
Anh về dọn lại cái phòng không
Đã lâu chưa có mùi con gái
Sách vở ngổn ngang biết mấy chồng

Có thực là em muốn lấy chồng
Để anh trồng lại những hàng bông
Cắm lên thành bó hoa ngày cưới
Ngày đó đôi ta kết vợ chồng

Nếu biết từ lâu em muốn chồng
Anh đâu có phải sống lông bông
Anh tìm mai mối hồi còn trẻ
Đâu đợi đến nay tuổi chất chồng


 
 
Em Muốn Có Chồng
 
Em đây rất muốn có ông chồng
Sáng sáng chiều chiều dắt chó rong
Ra ngoài thư thả bầu tâm sự
Để nằm trong nhà xả dơ phòng

 
Em luôn muốn được có ông chồng
Đi đâu cũng có người bên hông
Cơm nước, áo quần, xe hư hỏng
Và được chiều cưng...mới lấy chồng!

 
Rằng em rất thích có ông chồng
Dáng người thanh mảnh, beau garçon!*
Nhà giàu, chăm chỉ và thương vợ
Dẫu anh tình nguyện cũng - dis non!*

 
Ai biểu ngày xưa tính lông bông
Ngắt hoa bẻ nhụy bao cánh hồng
Giờ đây chồng chất hàng chục tuổi
Chờ mãi chưa ai kết vợ chồng

 
 
Sương Anh
 
* beau gerçon = Đẹp trai
* Dis non = nói không

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 190 bài trong đề mục