Nhìn Hình Sinh ...Thơ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 281 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 20.04.2008 00:00:41

Trích đoạn: hoangau
Mấy ông chỉ giỏi đoán mò.
Của Ngâu... đâu có được... to như vầy !
Ngâu cũng đang phát thèm đây !!!

 
Chịu lo chăm bón có ngày nó to.
Còn không biết cách chớ lo...
Lấy chồng thì nó sẻ to...hết hồn!

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 20.04.2008 11:10:27

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau
Mấy ông chỉ giỏi đoán mò.
Của Ngâu... đâu có được... to như vầy !
Ngâu cũng đang phát thèm đây !!!


Chịu lo chăm bón có ngày nó to.
Còn không biết cách chớ lo...
Lấy chồng thì nó sẻ to...hết hồn!

 
Bởi dzì sẽ bị...lâm bồn????
 
 

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 20.04.2008 11:52:05


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 19:55:33 bởi giotmuatim >
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.04.2008 09:26:46



Mời em... cu đặc sản Hà...
Tĩnh em mà ...chén thì...là...anh...đơ
Nhìn hình là muốn làm...thơ
Làm thơ xong lại muốn...mơ cái hình
NPN


*
Quảng cáo đặc biệt về bánh Cu Đơ (Hà Tĩnh)



hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 03.05.2008 21:17:46


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A1B856AB755543D2803928B8E39428AF.jpg[/image]
"Quanh  năm  buôn  bán  ở  ven  sông" * (bắt chước dợ cụ Tú Xương)
Nuôi  một  đám  con  với  ông  chồng
Chồng  tui  ngày  tối...lo  ghẹo  gái
Thiệt  uổng  công  tui...uổng  má  hồng...[sm=crying.gif]
 
hs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 21:23:14 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 04.05.2008 18:41:02
Thân cò lặn lội ở mom sông
Buồn thiu trên cát giống... xương rồng.
Gai kia cứ "tặng" ông vài nhát
Chết bỏ. Sau này khỏi phụ công.
 
(Tư vấn cho Hồng Sang đó nha. Nghe thì nghe, không nghe sau này... sướng gắng chịu ! )

bắp_ngô
  • Số bài : 437
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2007
  • Nơi: HCM
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 06.05.2008 05:15:27
 
 
 
Biền
ôi  biển lớn và sóng
du thuyền ta  xa khơi
mang chút tình đất cảng
gửi vào gió bay xa
***
 ôi con thuyền bé nhỏ
lênh đênh giữa biển trời
đem theo niềm khát vọng
chan chứa mối xây đời
***
ôi con sóng dịu êm
đưa thuyền ta lướt nhẹ
cũng khi biển khó nhọc!!
khiến thuyền ta lao đao
***
ôi con gió biển khơi
ngươi hồn nhiên hát nhẹ
mặc đời kia  khó nhọc
du dương và trỗi dậy
***
Biễn !!ôi biển vẫn thế
bao điều ta phải biết
vẹn tròn nơi chốn ngươi
cuộc sống nào đâu dễ
____*~*____
 
 
 
 
 
 
_____♥♥♥_____♥♥♥_____
___♥_____♥_♥_____♥____
___♥______♥______♥____
____♥___ILOVE ___♥_____
_____♥_ _YOU__ ♥_____
_______♥_____♥______
__________♥__ {FBI_l3jetDoj} ♥...!!!

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 07.05.2008 08:24:40


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6A8A2E5DC6D4476D9023F6391C3FEFA9.jpg[/image]
Dìa  coi...thằng  Út  nà  anh
Anh  đi  vắng , nó  tập  tành  tánh  hư.
 
Mẹ  bận  làm  việc...mệt  đừ
Cha  để  thuốc  bậy...chòi  ư...chít  rùi...
 
Bi  giờ  làm  sao  hở  trời
Con  Út  của  Nhạn  bụi  đời  ngầu  ghê...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 08:32:30 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 07.05.2008 20:19:19


Thêm  thằng út...mót nữa nà
Thằng nầy mới xứng đại ca của mình




Út...ráng thì rất đa tình
Thằng nầy nó giống tánh mình ghê ha 


NPN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 17:24:16 bởi Nam Phuong Nhan >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 08.05.2008 16:49:38

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 10.05.2008 09:01:52
Nữa nè anh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/4DF393224E4A4B7CBDF92EF48C1EEED4.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 10.05.2008 09:07:04

Trích đoạn: hongsang

Nữa nè anh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/4DF393224E4A4B7CBDF92EF48C1EEED4.jpg[/image]


Thằng nầy nó thiệt giống...anh
Sáng là phải cạo chung quanh cái...mồm
Như vậy khi muốn ôm...hôn
Em hông bị...nhột vì mồm đầy...râu
NPN


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 10.05.2008 09:15:04




Thằng nầy nó giống ai...đê?
Sao mà nhỏ xíu mà ...dê thả rồi

Hồi nhỏ anh đâu vậy,... trời
Lúc...dê anh cũng....hơi hơi lớn rùi

NPN

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 10.05.2008 09:20:02




Thằng nầy thì lại muốn...tu
Tham thiền, nhập định, hồn du...theo...bà (xã )
NPN



hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 10.05.2008 10:14:11
conai

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8BAABF69FECC4DBD82F72ADF4F51E74E.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 10.05.2008 10:50:07

Trích đoạn: hongsang

conai

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8BAABF69FECC4DBD82F72ADF4F51E74E.jpg[/image]



Con...em chứ nó con ai?
Lon...beer của bố, con ơi trả giùm
Kẻo hông má la um sùm
Rồi thì bả chửi...tùm lum tới
(bố) giờ
NPN


bắp_ngô
  • Số bài : 437
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2007
  • Nơi: HCM
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 10.05.2008 17:33:57

 
                                                                    Sóng Tình
Ôi con sóng căng mình bỗng dậy
đâu phải hôm nay sóng mới hay
con sóng nào tràn sô bờ cát..???mà vì đâu sóng sô ập tớicó chăng!! cồn cát vân dịu hiềnngày ngày sóng vẫn vô hình tớivẫn gửi yêu thương gửi sóng đời 
_____♥♥♥_____♥♥♥_____
___♥_____♥_♥_____♥____
___♥______♥______♥____
____♥___ILOVE ___♥_____
_____♥_ _YOU__ ♥_____
_______♥_____♥______
__________♥__ {FBI_l3jetDoj} ♥...!!!

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 13.05.2008 04:07:59

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang

conai

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8BAABF69FECC4DBD82F72ADF4F51E74E.jpg[/image]



Con...em chứ nó con ai?
Lon...beer của bố, con ơi trả giùm
Kẻo hông má la um sùm
Rồi thì bả chửi...tùm lum tới
(bố) giờ
NPN

Cha nào,con nấy....Hỏng sai
Đích tôn dòng giống Nhạn kìa ai ơi!
Nhóc con tu,nốc...đã đời
Mải mê đâu có nghe lời ba kêu!

GMT.
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

bắp_ngô
  • Số bài : 437
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2007
  • Nơi: HCM
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 18.05.2008 08:10:55
 
Dưới Mưa
~88~
Tôi nhớ em với chiều mưa hôm ấy
Tự tiết trời sao bỗng lệ nơi đây

Hai đứa run run mắt nhìn trong mắt

Con tim nhỏ ngượng ngùng ta khẽ đập

Tôi nhớ em với nhiều đêm vẫn thức

với bao lần khi em ghé bên tôi

Và lúc buồn em là người tâm sự

khi xa người lòng tôi nhớ xốn sang

em có biết trong nhiều đêm đứng trước

khung cửa nhỏ !! căn phòng trên gác ấy

ngóng chông ai rảo bước lối mưa qua
 
_____♥♥♥_____♥♥♥_____
___♥_____♥_♥_____♥____
___♥______♥______♥____
____♥___ILOVE ___♥_____
_____♥_ _YOU__ ♥_____
_______♥_____♥______
__________♥__ {FBI_l3jetDoj} ♥...!!!

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 21.05.2008 05:01:38
 
 
 
Sao mà tôi khổ quá cơ  ...!!
Bữa trước đâu có thấy dơ thế này??
Chắc là hồi tối ngủ say
Má qua phòng Bố... Chổ này... chán ghê !!
 
 
 
 
 
 
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 29.05.2008 11:23:42


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6D6CD88AB04D4AC4BD31844A1871C77C.jpg[/image]
Hẵm  piết  Nam  Phương  Nhạn  nhìn  thằng  Ku  nì...có  thấy  khoái  hông  ta ? 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 11:26:27 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 29.05.2008 11:32:24

Trích đoạn: hongsang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6D6CD88AB04D4AC4BD31844A1871C77C.jpg[/image]
Hẵm  piết  Nam  Phương  Nhạn  nhìn  thằng  Ku  nì...có  thấy  khoái  hông  ta ? 

Chưa nhìn đã thấy...phái rùi
Nhìn thim chút nữa, cuộc đời thăng hoa
Sang ui hãy đẻ thim nha

Hai ba ku nữa cho nhà đông zui

NPN



Người_Thích_Đùa
  • Số bài : 57
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2008
  • Nơi: Love_Paradise
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 29.05.2008 22:37:01
Bác Nhạn có liều quá không ta
Mai này bác phải sống xa nhà
Phương Nam chỉ ở vài ba bữa
Sinh lắm chi con nít thế cha..
Khi bạn còn bé , bạn học cách chạy nhanh lên và học nói.
Khi bạn trưởng thành bạn học cách dừng lại để lắng nghe.

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 31.05.2008 04:34:19


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DE19D853A01442719F643B91E15B4837.jpg[/image]
Nhìn  hình...
mà  hẳm  dám...ý  kiến  nà...
dzô  dziên  thấy  ớn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 04:36:41 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 02.06.2008 08:49:30

Trích đoạn: hongsang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DE19D853A01442719F643B91E15B4837.jpg[/image]
Nhìn  hình...
mà  hẳm  dám...ý  kiến  nà...
dzô  dziên  thấy  ớn...




Người hữu ý
Kẻ vô tình
Chứ có gì đâu mà kinh hãi
Cha nì quen xắn quần lội bãi
Chả sợ ướt quần???
Chứ có chi đâu mà bần thần


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 02.06.2008 10:27:50

Trích đoạn: hongsang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DE19D853A01442719F643B91E15B4837.jpg[/image]
Nhìn  hình...
mà  hẳm  dám...ý  kiến  nà...
dzô  dziên  thấy  ớn...


 
 
Giữ gì cho khổ ông ơi  !
Món này trâu nó hổng xơi đâu mà  !!! 
 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 03.06.2008 09:12:37
Chim trên trời còn có đôi có cặp
Người yêu người biết gặp khi nao?
Gặp người tri kỹ khẻ chào
Chim chưa liền cánh thì vào...miền nam.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/7875951FFC2F41C99D6B0518D146AC43.jpg[/image]
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 03.06.2008 12:28:26
[quote]Trích đoạn: lyenson

Chim trên trời còn có đôi có cặp
Người yêu người biết gặp khi nao?
Gặp người tri kỉ khẽ chào
Chim chưa liền cánh thì vào...miền Nam.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/7875951FFC2F41C99D6B0518D146AC43.jpg[/image]
********************
Phương Nam cõi mộng chốn mơ
Đất lành chim đậu bốn mùa đông vui
Tìm đâu thấy chim lẻ đôi
Để liền đôi cánh tung trời , Khỉ Già ơi!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/6/2008
(Câu này hoangau hỏi chứ không phải bậu đâu nhé! Trong bậu lyenson không phải con khỉ già mà là con bướm khờ
)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 12:41:39 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 03.06.2008 12:33:51
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/7875951FFC2F41C99D6B0518D146AC43.jpg[/image]
   Chim trời ríu rít chung đôi
Lồng son chim bạc kêu trời nhớ nhau!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 13:25:22 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 04.06.2008 18:04:41

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

[quote]Trích đoạn: lyenson

Chim trên trời còn có đôi có cặp
Người yêu người biết gặp khi nao?
Gặp người tri kỉ khẽ chào
Chim chưa liền cánh thì vào...miền Nam.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/7875951FFC2F41C99D6B0518D146AC43.jpg[/image]
********************
Phương Nam cõi mộng chốn mơ
Đất lành chim đậu bốn mùa đông vui
Tìm đâu thấy chim lẻ đôi
Để liền đôi cánh tung trời , Khỉ Già ơi!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/6/2008
(Câu này hoangau hỏi chứ không phải bậu đâu nhé! Trong bậu lyenson không phải con khỉ già mà là con bướm khờ
)



 
Chòy oy, lại muốn ăn (hỏi) gắp bỏ cho ngừi òy !
 


Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 281 bài trong đề mục