MỘT THOÁNG -MÙA THU
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 68 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1011 bài trong đề mục
Minh Tuấn 05.08.2007 02:59:01 (permalink)
0



 
BẤT CHỢT...THU.
 
Con đường xa bước dạo
Gặp mưa thu ngỡ ngàng
Giọt rơi nghiêng mái tóc
Như nỗi buồn quan san.

Ngọn gió xa thổi lại
Cuốn hạt mưa bay ngang
Bàn tay ta nắm chặt
Mong mùa thu đừng tan.

Mười ngón tay đan nhớ
Trăm  giọt mưa xôn xang
Lạnh lan vào hơi  thở
Cho cô đơn..mơ màng .

Chân bước dưới chiều mưa
Tay nâng hồn thu tới
Mắt tìm trong dịu vợi
Có phải thu đi hoang.

Thu gợi trong niềm nhớ
Thời xa xôi mộng vàng
Bàn tay mười  ngón nhỏ
Đếm mấy lượt thời gian.

Bất chợt thu đi ngang
Mưa dăng hàng nỗi nhớ
Thương mùa trăng dang dở.
Bởi gió mây bẽ bàng.

MINH TUẤN

R


sửa đổi bởi ViệtDương Nhân



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 01:47:25 bởi Minh Tuấn >
#1
    Minh Tuấn 05.08.2007 03:12:32 (permalink)
    0
     MƯA ĐÊM 
     
    Mưa rơi như đếm nỗi đời
    Đêm đen nhuộm tối khoảng trời của trăng
    Buồn vương tiếng gió não lòng
    Câu thơ khắc khoải nằm trong nỗi niềm.
     
    Mưa rơi giọt nhỏ triền miên
    Ngày Ngâu chưa tới vội phiền làm chi
    Giọt thu nhỏ bé tí ti
    Mà rơi nước ngập bước đi đọa đày.
     
    Đang mơ giấc ngủ nồng say
    Gió lùa khe cửa mưa bay lạnh phòng
    Buồn thêm nỗi nhớ đầy đong
    Góp mưa ,lệ nhỏ chung dòng tâm tư.
     
     
    MINH TUẤN
     
     
     
     
     
    #2
      Minh Tuấn 05.08.2007 15:28:37 (permalink)
      0
      MẸ CHỒNG - NÀNG DÂU.
       
      -Con đã thương con trai của mẹ
      Người mẹ yêu san xẻ cuộc đời
      Con là người thứ hai nhỏ bé
      Trong trái tim anh chỉ có mẹ con thôi.
       
      Một đêm xuân khi nắng tắt cuối non
      Trên chõng tre hai mẹ con tâm sự
      Nước chè xanh ,giọng nàng dâu thủ thỉ
      Rổ khoai lang ,như lòng mẹ nhân từ.
       
      - Cả đời mẹ chỉ có bấy nhiêu
      Một mái nhà xếp sớm chiều tình cảm
      Một tấm chồng ,trên đường vui năm tháng
      Một đàn con như nốt nhạc cung đàn.
       
      Trao cho con lòng mẹ cũng bình an
      Khi hai đứa đã thề vàng hứa bạc
      Khi làm vợ,cuộc đời con sẽ khác
      Bận bịu chân tay ,khó nhọc thân gầy.
       
      -Mẹ chớ lo , con hứa sẽ từ nay
      Chăm sóc anh như bàn tay của mẹ
      Đông ấm nồng rồi mùa hạ mát mẻ
      Cho mái nhà vui ,mấy thế hệ cười.
       
      Nằm trong nhà nghe trộm bấy nhiêu thôi
      Tôi bỗng thấy cuộc đời kỳ lạ
      Mẹ chồng nàng dâu - là câu chuyện buồn bã.
      Sao vợ tôi...như con gái trong nhà.
       
      MINH TUẤN
       
      R

       
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 18:17:05 bởi Viet duong nhan >
      #3
        Minh Tuấn 05.08.2007 16:04:33 (permalink)
        0
        THỜI GIAN QUA CỬA.
         
        Nhìn ngoài hiên thấy Hạ đi qua cửa
        Bước buồn rơi...ngọn nắng lửa nhạt nhòa
        Nhìn gió Hạ bay trên ngàn lá
        Lá vẫy bàn tay ,hẹn mùa đỏ lại về.
         
        Hạ đi rồi ta tiếc những say mê
        Ngọn nắng đỏ nhuộm xám màu da tóc
        Đêm trăng thanh ngọn gió nồng ấp tóc
        Đổi gió thay mưa ,ghi nỗi nhọc cuộc đời.
         
        Mùa thu về ngoài ngõ đã rơi
        Màn sương mỏng với bầu trời gần gụi
        Chiều mờ nhạt làm đơn côi ngọn núi
        Ai nhớ ai...Một thoáng tủi theo chiều.
         
        Hạnh phúc cuộc đời khi ta được người yêu
        Hạnh phúc non sông khi mọi điều no đủ
        Hạnh phúc trần gian là con tim tha thứ
        Tìm lại hoang sơ như Phật -Thánh - Răn đời.
         
        Thời gian trôi  vui buồn xếp đầy vơi
        Thương lá thắm rồi đến thời rơi rụng
        Thương bốn mùa đều mang hồn nghèo túng
        Lãng đãng bước đi ,để nhớ cũng u buồn.
         
        Đời ưu tư không để thân tù túng
        Kẻ yêu đời luôn đón nhận niềm vui 
        Người buồn đau ,luôn luyến tiếc cuộc đời
        Thời gian đến...Rồi lại trôi...Qua cửa.
         
        MINH TUẤN
         
         R
         
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 18:19:04 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Minh Tuấn 05.08.2007 21:49:05 (permalink)
          0

           
           
          <Mùa Vu Lan -Tiếc nhớ Chị Thanh Nga -nữ nghệ sĩ cải lương tài danh bạc mệnh... mất tháng 11 -năm 1978 -Khi chị mới 38 tuổi >
           
          NHỚ MỘT VẦNG TRĂNG
           
           
          Có phải là định mệnh không nhỉ ?
          Khi Thanh Nga -một cái tên huyền bí
          Giọng ca Trăng cả thế kỷ ãm bồng
          Dáng cung Hằng hòa nhân vật trọn tâm
          Làm sân khấu hơn một lần nức nở.
           
          Bao lần cười vui mấy lần khắc khổ
          Lúc Dương Vân Nga thay giày cỏ con mình
          Lúc Quỳnh Nga quay tơ sợi ven sông
          Rồi đến Hương trong cuộc đời tìm lại
          Bấy nhiêu thôi...Để cho đời nhớ mãi.
           
          Chị là Hương hay là Nga chị ơi
          Tên nào cũng hay ,và trong sáng nụ cười
          Soạn giả ung dung ngồi xem chị diễn
          Nhân vật có hồn cho một khoảng lệ rơi
          Dịu dàng xinh tươi và bất khuất tuyệt vời...
           
          Ngày định mệnh để bao người luyến tiếc
          Kẻ yêu Trăng đã nổi máu ác nhân
          Giết vầng trăng lúc tiếng hát đang nồng
          Cướp con nhỏ muốn diệt mầm Trăng sáng
          Tiếng kêu mất Trăng ,vườn Cải Lương tiếc bạn.
           
          Mấy chục năm tâm như bầu rượu cạn
          Đầy lại vơi tìm bóng dáng Thanh Nga
          Giọng ca say ,như vọng tiếng Trăng Ngà
          Mỗi kẻ nghe đều muốn là ca sỹ
          Nghe hát xong...Con tim lại nhớ chị...
           
          MINH TUẤN
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 22:05:24 bởi Minh Tuấn >
          #5
            Minh Tuấn 06.08.2007 14:11:40 (permalink)
            0
            NGÀY CON ĐI LẤY CHỒNG.
             
            -Ngày hạnh phúc xin con đừng ngần ngại
            Bước sang ngang cho thoải mái tâm hồn
            Lời cha dăn con ghi nhớ sớm hôm
            Cha mẹ mới ,phải vâng lời giữ đạo

            Làm dâu ngoan phải giữ gìn nết thảo
            Làm vợ ngoan luôn noi đức tam tòng
            Làm chị hiền phải nhượng nhịn dưới trông
            Làm em tốt phải ôn tồn nhỏ nhẹ ...

             
            -Bước sang ngang lòng thương cha nhớ mẹ
            Nước mắt rơi...hoen má phấn nhạt mờ 
            Từ về sau ,cha mẹ sống bơ vơ
            Con mắc nợ ...biết bao giờ trả được .

            Khi sương rơi, nơi vườn sau bãi trước
            Lúc lạnh ươm ,đôi vai mỏi , lưng mòn
            Ốm rình rập hai mái bạc sớm hôm
            Ai cơm nước ...Để bồn chồn hiếu đạo .

             
            -Con làm dâu ,bước đầu vương dông bão
            Chăm mẹ cha như con thảo trong nhà
            Đừng làm phiền gieo câu nói lại qua
            Vun hơi ấm cho chan hòa tổ mới .

             
            Cha mẹ yếu có đàn em xốc nổi
            Con lại qua ,đường rộng lối do mình
            Tự bao đời, con gái nết na xinh
            Trời chẳng phụ ...Nữa là tình nhân thế .

             
            Gói vuông vắn trong chữ lồng Song Hỷ
            Xếp chung vai đôi chim trắng bạn lòng
            Nhuộm môi hồng nơi quệt thắm trầu cau
            Thả ước mộng trong mơ màng khói thuốc .

             
            Dấu niềm thương trong thẳm sâu khúc ruột
            Cha mẹ mừng vui khi con đã vào đời
            Ước một lời ,nhắn con trẻ xa xôi
            Một năm nữa biết ru hời ...Tiếng mẹ.

             
             

            MINH TUẤN


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 14:16:06 bởi Minh Tuấn >
            #6
              Minh Tuấn 06.08.2007 21:22:28 (permalink)
              0
              THẪN THỜ THU.
               
              Ngọt ngào hương vị mùa thu
              Người không tới hái để mù sương che
              Bâng khuâng muôn nẻo đi về
              Ai thương , Ai tiếc cơn mê của mình.
               
              Tay vơ ngọn gió điêu linh
              Thả chân tới chốn mộng tình biển xa
              Yêu nhau mong đến chung nhà
              Biết đâu duyên phận...Dốc pha thác tràn.
               
              Điêu linh mấy ngả ly tan
              Vũ phong mấy lượt cơ hàn qua tay
              Gom vào chén rượu đắng cay
              Vẽ ra nỗi nhớ...Thu say thuở nào.
               
              Hạt mưa thoáng lạnh nghiêng trao
              Phải là em khóc lúc vào mùa mong
              Hoang vu mãi ở trong lòng
              Buồn thu tàn úa cất trong mộng vàng.
               
               Ngẩn ngơ thả chốn miên man
               Tâm tư tìm những dịu dàng rơi đâu
               Cỏ xưa êm ái tựa đầu
               Hoa xưa sắc thắm ,chia đau hẹn hò.
               
              MINH TUẤN
               
               
               
               
              #7
                Minh Tuấn 06.08.2007 21:56:12 (permalink)
                0
                TA LÀ GÌ CỦA NHAU...
                 
                Bao lần em nói với tôi
                Yêu nhau tới hết cuộc đời thì thôi
                Bây giờ đã mất nhau rồi
                Tôi đang nghe lại ,từ đôi môi hồng.
                 
                Hôm nay gạn đục khơi trong
                Hôm nay kể hết nỗi lòng ngày xưa
                Phải chăng duyên phận cợt đùa
                Hay là Tơ Nguyệt quên chưa tác thành.
                 
                  -Từ ngày em sống xa anh
                Bao lần xua đuổi ngày xanh quay về
                Bóng anh mong vội tan mê
                Để cho giấc ngủ vỗ về mắt em.
                 
                Gió thưa ươm lạnh quanh rèm
                Mưa xưa giọt nhớ, tình quen một thì
                Trách mình vội lấy chồng chi
                Để hai đứa chẳng...Là gì của nhau.
                 
                -Buồn em , Anh đã hiểu sầu
                 Mưa rơi bến lạ ,tìm câu Đá Vàng
                 Anh đành cam phận dở dang
                 Tình xưa xin gọi -Người làng của nhau...
                 
                 
                MINH TUẤN
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                #8
                  Minh Tuấn 07.08.2007 14:40:03 (permalink)
                  0
                  CÂU NÓI RẤT...THẬT.
                   
                  Câu trả lời -Rằng ta yêu mẹ
                  Ai cũng tin ,bởi câu nói lý tình
                  Kiếp làm người  không có cốt nhục sinh
                  Ai sống được chốn nhân tình đau khổ.
                   
                  Tôi yêu mẹ ,nơi bình an bão tố
                  Đầu nắng vai mưa đi khắp chỗ xa gần
                  Bữa ăn vội ,lúc góc chợ ,dừng chân
                  Ngủ thấp thỏm, với trăm lần mưa dột.
                   
                  Trong đàn con có đứa hư đứa tốt
                  Cân nhắc từng câu ,dạy bảo lựa tình
                  Quyển sổ vui khen việc tốt việc xinh
                  Quyển sổ  nhắc ,một chút tình khó bảo.
                   
                  Đàn con lớn trưởng thành trong hoài bão
                  Mẹ cười vui ,phận tần tảo lệ nhòa
                  Cám ơn Trời , đã giúp vượt phong ba
                  Vườn ước vọng đã hẹn mùa chín quả...
                   
                  Khi tôi nói -Mẹ là tất cả 
                  Em sẽ tin ,và bè bạn cũng tin
                  Chân lý đâu xa...Quanh ta vẫn giữ gìn
                  Trời tình cảm luôn có hình của mẹ.
                   
                  Con yêu mẹ -Chuyện trần gian là thế
                  Mẹ bỏ con -Cho suối lệ chan lòng
                  Võng mẹ đưa...Ru giấc ngủ ngàn năm
                  Xe tiễn mẹ ... Tang phơi sầu khăn trắng.
                   
                  MINH TUẤN
                   
                  Mùa Vu Lan 2007
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    Hà Nội Phố 07.08.2007 15:02:31 (permalink)
                    0
                    Mẹ yêu
                    Dòng sông nào chẳng mang dáng mẹ .Tuổi thơ con tắm mát những trưa hè .Để mỗi lần con vấp ngã lại về bên mẹ ngỡ đôi bờ dìu dịu lời ru .Con đã được mẹ sinh ra có khuôn mặt đẹp có nụ cười nhân hậu của mẹ con thật hạnh phúc .Trên đường đời của con dù có khúc khửu dù có nghiệt ngã đến mấy con chẳng thấy lo sợ nữa .Mẹ ơi con sẽ bám vào mẹ nhé .Năm nay trong ngày lễ Vu Lan con gửi tới mẹ yêu một dòng sông nhuộm tóc mẹ mãi xanh với thời gian .Gửi tới cha yêu nơi thế giới bên kia lời nhớ thương.Cha sống vui cha nhé .Sẽ qua đi những hạt muối mặn cuộc đời chỉ còn lại niềm hạnh phúc về với gia đình mình mẹ ơi ...









                    Về với mẹ yêu !

                    Về đi em lúa sắp chín ngập đồng
                    Chao cánh cò ,trẻ nhỏ đùa đêm trăng
                    Trên chuyến xe đời thường em có thấy
                    Thân mẹ gầy gánh nặng cả quê hương

                    Cơn mưa nào theo mẹ lúc ban trưa
                    Mẹ bán gió bán bốn mùa lá úa
                    Em có sợ mưa về qua đồng vắng
                    Nhầm vai mẹ thêm xót vết chân chim

                    Bấc đèn khêu mẹ ơi ... trăng vằng vặc
                    Cau nhà mình chĩu nặng vàng mầu chanh
                    Chợ phiên nghèo mẹ gành con mùa cưới
                    Buộc đời mình bên cải ngồng xót xa

                    Ai nỡ hẹn sen nở mùa về qua
                    Cỏ may tím xước vết chân lặng lẽ
                    Đời xế chiều trăng nghiêng mầu tóc mẹ
                    Nhuộm cho em xanh mát cả một đời

                    Áo em rách mẹ khâu sợi chỉ hồng
                    Sợi chỉ đen mẹ khâu vai áo mẹ
                    Bên hiên vắng mẹ ru cún con ngủ
                    À ơi à ...chõng đèn ròng rã bao năm

                    Về đi em với mùa hoa bèo tím
                    Với lũy tre xanh ngắt mối tình đầu
                    Khúc đồng dao mẹ đan vào chiếc áo
                    Khúc đàn bầu tặng mẹ một đời chuân chuyên .


                    #10
                      Minh Tuấn 07.08.2007 15:21:40 (permalink)
                      0
                      BÀI THƠ CHO EM.
                       
                      Sau ngày cưới hai đứa đều hạnh phúc
                      Vui bao đêm , trao gửi khúc tâm tình
                      Gió trên trời vui với vạn mây xinh
                      Trăng đầu ngõ nhìn chúng mình im lặng.
                       
                      Anh về đây khi mùa thu đang thắm
                      Nhuộm tơ duyên trong sắc nắng ươm vàng
                      Tình khúc cho em là nốt nhạc không tan
                      Để câm lặng ,đưa phai tàn về chốn khác.
                       
                      Em trao anh một tình đầu dào dạt
                      Anh tặng em một khúc nhạc vu qui
                      Vai kề vai nguyện chung lối đi về
                      Hứa chia xẻ dẫu bộn bề gian khổ.
                       
                      Cây yêu thương -Nguyện vững vàng mưa gió
                      Lá ước nguyền- Hứa thắm mãi màu xanh
                      Cành đợi mong- Cùng chung bóng yến oanh
                      Gốc sinh nở -Hẹn nảy mầm thương mới.
                       
                      Viết tặng em khi bước thu vừa tới
                      Hạnh phúc lâng lâng ,tay bút vội vàng
                      Tại em trao một chân tình miên man
                      Để nỗi nhớ ghi bạt ngàn...Kỷ niệm.
                       
                      MINH TUẤN
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 20:51:55 bởi Minh Tuấn >
                      #11
                        Minh Tuấn 07.08.2007 16:14:55 (permalink)
                        0

                        Về với mẹ yêu !

                        Về đi em lúa sắp chín ngập đồng
                        Chao cánh cò ,trẻ nhỏ đùa đêm trăng
                        Trên chuyến xe đời thường em có thấy
                        Thân mẹ gầy gánh nặng cả quê hương

                        Cơn mưa nào theo mẹ lúc ban trưa
                        Mẹ bán gió bán bốn mùa lá úa
                        Em có sợ mưa về qua đồng vắng
                        Nhầm vai mẹ thêm xót vết chân chim

                        Bấc đèn khêu mẹ ơi ... trăng vằng vặc
                        Cau nhà mình chĩu nặng vàng mầu chanh
                        Chợ phiên nghèo mẹ gành con mùa cưới
                        Buộc đời mình bên cải ngồng xót xa

                        Ai nỡ hẹn sen nở mùa về qua
                        Cỏ may tím xước vết chân lặng lẽ
                        Đời xế chiều trăng nghiêng mầu tóc mẹ
                        Nhuộm cho em xanh mát cả một đời

                        Áo em rách mẹ khâu sợi chỉ hồng
                        Sợi chỉ đen mẹ khâu vai áo mẹ
                        Bên hiên vắng mẹ ru cún con ngủ
                        À ơi à ...chõng đèn ròng rã bao năm

                        Về đi em với mùa hoa bèo tím
                        Với lũy tre xanh ngắt mối tình đầu
                        Khúc đồng dao mẹ đan vào chiếc áo
                        Khúc đàn bầu tặng mẹ một đời chuân chuyên .

                        _____________________________

                        Tống biệt - khà...ta uống cạn
                        Có hề chi một khúc ca hành
                        Mươi năm sương phủ - ha...đời lạnh
                        Một mình ta tiễn - một mình - ta .

                         
                         

                         
                        HOA MƯỜI GIỜ -CỦA MẸ.
                         
                        Hoa của mẹ ,là loài hoa thơm thảo
                        Cánh nhanh phai ,khi nắng báo trưa về
                        Màu tím vương ,thả khung mộng trời quê
                        Dẫu bước mỏi ,mãi thương về khoảng lặng.
                         
                        Hoa mười giờ ,như giọt chiều tím ngắt
                        Mẹ yêu hoa như góp nhặt mộng lòng
                        Mẹ bảo hoa chẳng yểu điệu vô song
                        Dẫu mấy khắc ,cũng thắm lòng buổi sáng.
                         
                        Tuổi ấu thơ ,con có bầu có bạn
                        Rủ tới trường những buổi sáng dịu êm
                        Nụ hoa cười như lời chúc bình yên
                        Khi tan lớp ,hoa thắm tường đón ngõ.
                         
                        Hoa mẹ ươm vào những nơi chậu nhỏ
                        Treo cổng cao ,hay đường ngõ lối vào
                        Chiều lụi tàn ,hoa vui với trăng sao
                        Khi trời mọc ,gửi nụ chào buổi sáng.
                         
                        Dáng mong manh ,nhưng cây cành dày dạn
                        Lúc tàn hoa ,vội đâm nhánh nảy chồi.
                        Chẳng cầu kỳ...Công chăm sóc sinh sôi
                        Hoa gần gụi với cuộc đời nghèo khó.
                         
                        Mùa thu sang ,khi mười giờ thắm ngõ
                        Nỗi yêu hoa ,thương nhớ mẹ vô cùng
                        Ngẫm cuộc đời như giấc mộng phù dung
                        Tiếc nhớ mẹ ,trên khắp vùng kỷ niệm.
                         
                        MINH TUẤN
                         
                        Hà Nội Phố -cám ơn bạn đã cho mình đọc bài thơ hay quá <về với mẹ yêu...> sắp tới mùa Vu Lan -bạn đã tới chia sẻ với mình tình cảm về mẹ và những người thân...chúc bạn khỏe và viết nhiều bài hay nhé.
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 16:24:35 bởi Minh Tuấn >
                        #12
                          SuongAnh 07.08.2007 18:03:29 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Minh Tuấn

                          BÀI THƠ CHO EM.
                           
                          Sau ngày cưới hai đứa đều hạnh phúc
                          Vui bao đêm , trao gửi khúc tâm tình
                          Gió trên trời vui với vạn mây xinh
                          Trăng đầu ngõ nhìn chúng mình im lặng.
                           
                          Anh về đây khi mùa thu đang thắm
                          Nhuộm tơ duyên trong sắc nắng ươm vàng
                          Tình khúc cho em là nốt nhạc không tan
                          Để câm lặng ,đưa phai tàn về chốn khác.
                           
                          Em trao anh một tình đầu dào dạt
                          Anh tặng em một khúc nhạc vu qui
                          Vai kề vai nguyện chung lối đi về
                          Hứa chia xẻ dẫu dẫu bộn bề gian khổ.
                           
                          Cây yêu thương -Nguyện vững vàng mưa gió
                          Lá ước nguyền- Hứa thắm mãi màu xanh
                          Cành đợi mong- Cùng chung bóng yến oanh
                          Gốc sinh nở -Hẹn nảy mầm thương mới.
                           
                          Viết tặng em khi bước thu vừa tới
                          Hạnh phúc lâng lâng ,tay bút vội vàng
                          Tại em trao một chân tình miên man
                          Để nỗi nhớ ghi bạt ngàn...Kỷ niệm.
                           
                          MINH TUẤN
                           

                           

                           
                           
                          Thu vàng Kỷ Niệm
                           
                          Gửi đến em bài thơ hạnh phúc
                          Nhớ lại ngày kỷ niệm thuở xưa
                          Thời chúng ta mới quen biết vưà
                          Giờ bên nhau nhớ muà Thu cũ

                           
                          Với anh Thu là muà quyến rũ
                          Lá vàng rơi tô điểm tình yêu
                          Chúng mình đi nhặt lá thật nhiều
                          Anh đem xâu thành vương miện nhỏ

                           
                          Tặng cho em chiếc vòng xinh đó
                          Làm món quà biểu lộ tình anh
                          Màu lá vàng thay chiếc khăn vành
                          Em sẽ đội trong ngày đám cưới

                           
                          Tình đôi ta như mưa phun tưới
                          Cây yêu thương trổ nhánh tươi xanh
                          Miệng em cười rực rỡ hoa cành
                          Ngát hương yêu...Thu vàng kỷ niệm

                           
                           
                          Sương Anh
                           
                          Muội qua nhà lãng đãng Thu theo Huynh nè.... ngườI ta thì Thu Buồn còn Huynh thì Thu Quyến Rũ ha...
                          #13
                            Minh Tuấn 07.08.2007 21:38:30 (permalink)
                            0

                            Thu vàng Kỷ Niệm

                            Gửi đến em bài thơ hạnh phúc
                            Nhớ lại ngày kỷ niệm thuở xưa
                            Thời chúng ta mới quen biết vưà
                            Giờ bên nhau nhớ muà Thu cũ

                            Với anh Thu là muà quyến rũ
                            Lá vàng rơi tô điểm tình yêu
                            Chúng mình đi nhặt lá thật nhiều
                            Anh đem xâu thành vương miện nhỏ

                            Tặng cho em chiếc vòng xinh đó
                            Làm món quà biểu lộ tình anh
                            Màu lá vàng thay chiếc khăn vành
                            Em sẽ đội trong ngày đám cưới

                            Tình đôi ta như mưa phun tưới
                            Cây yêu thương trổ nhánh tươi xanh
                            Miệng em cười rực rỡ hoa cành
                            Ngát hương yêu...Thu vàng kỷ niệm


                            Sương Anh

                            Muội qua nhà lãng đãng Thu theo Huynh nè.... ngườI ta thì Thu Buồn còn Huynh thì Thu Quyến Rũ ha...

                            _____________________________

                            Sương rơi mát nụ cây cau
                            Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.


                            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=271365
                            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=275199

                             
                            CÁM ƠN MUỘI NHÉ SA -bài thơ trẻ trung và lãng mạn quá...thật là tuyệt.
                             
                             
                            #14
                              Minh Tuấn 07.08.2007 22:00:50 (permalink)
                              0

                              Thu vàng Kỷ Niệm

                              Gửi đến em bài thơ hạnh phúc
                              Nhớ lại ngày kỷ niệm thuở xưa
                              Thời chúng ta mới quen biết vưà
                              Giờ bên nhau nhớ muà Thu cũ

                              Với anh Thu là muà quyến rũ
                              Lá vàng rơi tô điểm tình yêu
                              Chúng mình đi nhặt lá thật nhiều
                              Anh đem xâu thành vương miện nhỏ

                              Tặng cho em chiếc vòng xinh đó
                              Làm món quà biểu lộ tình anh
                              Màu lá vàng thay chiếc khăn vành
                              Em sẽ đội trong ngày đám cưới

                              Tình đôi ta như mưa phun tưới
                              Cây yêu thương trổ nhánh tươi xanh
                              Miệng em cười rực rỡ hoa cành
                              Ngát hương yêu...Thu vàng kỷ niệm

                              Sương Anh

                               
                              BÓNG DÁNG THU.
                               
                              Phải mùa thu có niềm riêng buồn bực
                              Một tâm tư giống cô gái đang buồn
                              Dăng mịt mù pha lãng đãng hạt sương
                              Cho hoa lá ngủ buồn nơi lạnh lẽo.
                               
                              Có phải thu mang nỗi già cổ hủ
                              Những lúc vàng rơi vương nỗi khổ ly tan
                              Giọt mưa dài than vãn suốt đêm hoang
                              Dải tan tác rớt canh tàn mộng mị.
                               
                              Bước chân thu đã qua nhiều thế kỷ
                              Treo vầng trăng quyến rũ nét u buồn
                              Dáng ảo mờ ,như ánh sáng ngâm sương
                              Rơi nỗi nhớ nơi dặm trường hò hẹn.
                               
                              Bước phù du như tâm hồn không định
                              Mặc tàn phai chẳng toan tính thói đời
                              Nét buồn trăng ,soi nỗi nhớ xa xôi
                              Mong hạnh phúc , cho cuộc đời thề hẹn.
                               
                               
                              MINH TUẤN
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 22:03:35 bởi Minh Tuấn >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 68 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1011 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9