Anh là ...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 24.02.2008 17:22:10
0
Cám ơn Onlyyou. Bài thơ Xuân hay quá.
 
Gởi...
 
Giá lạnh mùa đông đã qua rồi
Ngàn mây hờ hững cũng êm trôi
Còn vương đâu đó mùa xuân nhớ
Còn nụ cười thắm một bờ môi.
 
Gởi đến Only chút nắng hồng
Xua tan cơn gió của ngày đông
Một mùa xuân mới tràn khác vọng
Một mùa xuân đẹp thỏa mộng lòng.
 
HoaBangTuyet
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 07.03.2008 16:56:31
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/FDBDEFE7ED824C53BD95BD600E72EBA1.jpg[/image]
 
Hoa rạng rỡ như em cười trong nắng
Hoa thương yêu trao tặng nụ tình xuân
Để tháng ba thêm lộng lẫy tươi hồng
Để Em là một nửa riêng chờ đợi
__________________
 
ONLY
 
Chúc Hoa Băng Tuyết ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc! Thân thương!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 17:08:14 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 11.04.2008 13:56:59
0
Lâu rồi hỏng rảnh để ghé thấy nhớ nhớ chi lạ. Giờ trở vào thấy bó hoa đẹp quá, vui lắm. Cám ơn Onlyyou thật nhiều nhé. Chúc Onlyyou mãi vui bên người mình thương nha.
HBT
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 12.04.2008 12:26:55


Chút tình xa nhớ gởi nhau
Chút vương vấn, ta gục đầu chờ mong
Chút nhớ nhung, sầu buốt lòng
Chút tình không thật lưng dòng lệ rơi.

Chúng mình hai đứa đôi nơi
Biết khi nao sẽ, một đỡi bên nhau
Tàn đêm tay chắp nguyện cầu
Sao tim hoài mãi ứa sầu người ơi!

Chút tình xa nhớ chơi vơi
Chút sầu đọng lại bên lời thơ ta
Chút buồn chút nhớ thiết tha
Tàn đêm ta với bóng ta lặng sầu.

Thu đi lá cũng úa màu
Đêm buồn ngơ ngẫn niềm đau vỡ oà
Chỉ là cơn gió thoảng qua
Mà sao tim buốt lệ ngà ứa mi.

Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 12.04.2008 12:29:51
0
Tình Xa Nhớ 2

Chút tình xa nhớ gởi nhau
Chút vương vấn, ta gục đầu chờ mong
Chút nhớ nhung, sầu buốt lòng
Chút tình không thật lưng dòng lệ rơi.

Chúng mình hai đứa đôi nơi
Biết khi nao sẽ, một đỡi bên nhau
Tàn đêm tay chắp nguyện cầu
Sao tim hoài mãi ứa sầu người ơi!

Chút tình xa nhớ chơi vơi
Chút sầu đọng lại bên lời thơ ta
Chút buồn chút nhớ thiết tha
Tàn đêm ta với bóng ta lặng sầu.

Thu đi lá cũng úa màu
Đêm buồn ngơ ngẫn niềm đau vỡ oà
Chỉ là cơn gió thoảng qua
Mà sao tim buốt lệ ngà ứa mi.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 18.04.2008 14:20:53
0
Tình Xa Nhớ 3

Tình thơ đó còn nguyên ký ức
Mãi giữ hoài ... ray rức tim yêu
Lặng nghe sóng vỗ biển chiều
Chợi nghe xa lắm lời yêu tìm về.

Tình còn đó trong ngàn nỗi nhớ
Người xa rồi lệ vỡ mi sầu
Tìm người hỏng biết tìm đâu
Chừng nghe chua xót gục đầu hoài mong.

Người xa quá sao hoài mãi nhớ
Để lệ sầu buốt vỡ tâm can
Ánh hoàng hôn, đã úa tàn
Mà sao lòng vẫn mơ màng nhớ ai.

Tình xa quá biết làm sao được
Đành lặng thầm mộng ước trời mơ
Ta người họa khúc tình thơ
Nối đôi bờ mộng nguyện chờ nhau thôi.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 18.04.2008 14:37:27
0
Quên Nhớ

Bên em giờ đã sang ngày
Bên anh bóng tối phủ đầy không gian
Nhớ anh lệ đẫm đôi hàng
Đành quên đi những muộn màn đời nhau.

Bên em nắng đã úa màu
Hoàng hôn sắp tắt đêm sầu bơ vơ
Bên anh đã hết đêm mơ
Một ngày mới đến có chờ gì không?

Hay là sau thẩm trong lòng
Anh đà quên hết tình nồng đôi ta
Để em sầu nhớ xót xa
Mơ hoài một phút thiết tha tìm về.

Ảo tình lệ đẫm cơn mê
Nửa vòng trái đất lỗi thề nhau thôi
Chỉ xin dẫu có xa xôi
Lòng đừng quên nhớ có tôi đợi người.

 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 18.04.2008 14:40:11
0
NGÀY XƯA ƠI!

Ngày xưa thật ngu ngơ
Lời tình thơ anh tặng
Em sợ ngàn trái đắng
Nên im lặng đứng nhìn

Em không có niềm tin
Nên tình yêu vụt mất
Để giờ lòng xe thắt
Nhớ mãi chuyện ngày xưa.

Ngày xưa kể sao vừa
Bao nhớ thương anh nhỉ
Những lúc mình thủ thỉ
Kể nhau chuyện buồn vui

Xưa khi em ngậm ngùi
Anh đẩy lui tất cả
Giờ mình em buồn bả
Lệ lả chả mắt sầu

Tìm anh chẳng thấy đâu
Nghe tim sầu buốt nhói
Ngày xưa không chịu hỏi
Anh có thương em không?

Để giờ đau buốt lòng
Giữa chiều đông lặng lẽ
Ngày xưa ơi nhớ nhé
Giữ hoài mộng tình thơ.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
RE: ANH LÀ ... - 19.04.2008 01:34:30
0

Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết

Tình Xa Nhớ 3

Tình thơ đó còn nguyên ký ức
Mãi giữ hoài ... ray rức tim yêu
Lặng nghe sóng vỗ biển chiều
Chợi nghe xa lắm lời yêu tìm về.

Tình còn đó trong ngàn nỗi nhớ
Người xa rồi lệ vỡ mi sầu
Tìm người hỏng biết tìm đâu
Chừng nghe chua xót gục đầu hoài mong.

Người xa quá sao hoài mãi nhớ
Để lệ sầu buốt vỡ tâm can
Ánh hoàng hôn, đã úa tàn
Mà sao lòng vẫn mơ màng nhớ ai.

Tình xa quá biết làm sao được
Đành lặng thầm mộng ước trời mơ
Ta người họa khúc tình thơ
Nối đôi bờ mộng nguyện chờ nhau thôi.

HoaBangTuyet


      Tình nhớ
 
Vọng dư âm cung thương sóng ái
Biết bao lần lệ chảy hồn sầu
Thuyền tình gác mái buông neo
Mong về đúng bến thương yêu đang chờ
 
Nợ nần chi tim khờ lỗi nhịp
Viết tên người bút mực cũng đau
Bài thơ vụng dại thuở nào
Trở thành chứng tích tình đầu hữu duyên
 
Sẽ còn mãi muôn lời âu yếm
Yêu thiết tha... thơ dệt mộng lành
Em là thi hứng của anh
Ngân hà một dải nối tình thiên thu
 
Gọi tên em chỉ bằng ký tự
Anh âm thầm tự vấn lòng mình
Có không một kiếp lai sinh...?
Để nghe xúc cảm âm thanh ru tình
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Mong sao Hoa Băng Tuyết nghe được lời Tình nhớ.. và sẽ không quên nơi này mà đi đâu lâu như vừa qua nữa...  để ONLYYOU có thể hoàn thành nhiệm vụ trông nhà, đón khách cho Hoa... để được nghe Thu khóc sau Hè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 01:39:17 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 21.04.2008 13:28:18
0

Tình nhớ

Vọng dư âm cung thương sóng ái
Biết bao lần lệ chảy hồn sầu
Thuyền tình gác mái buông neo
Mong về đúng bến thương yêu đang chờ

Nợ nần chi tim khờ lỗi nhịp
Viết tên người bút mực cũng đau
Bài thơ vụng dại thuở nào
Trở thành chứng tích tình đầu hữu duyên

Sẽ còn mãi muôn lời âu yếm
Yêu thiết tha... thơ dệt mộng lành
Em là thi hứng của anh
Ngân hà một dải nối tình thiên thu

Gọi tên em chỉ bằng ký tự
Anh âm thầm tự vấn lòng mình
Có không một kiếp lai sinh...?
Để nghe xúc cảm âm thanh ru tình
_____________________

ONLY



Mong sao Hoa Băng Tuyết nghe được lời Tình nhớ.. và sẽ không quên nơi này mà đi đâu lâu như vừa qua nữa... để ONLYYOU có thể hoàn thành nhiệm vụ trông nhà, đón khách cho Hoa... để được nghe Thu khóc sau Hè...



Cám ơn Onlyyou nhiều nha. Tiếp tục trông nhà giúp Hoa với nhé. Hoa buồn buồn là sẽ đi lang thang đó... chỉ đợi đến khi Thu về mới khóc thôi hihihihi



Tình Thơ Nhớ
 
Em đã nghe tình thơ thương nhớ
Chỉ mong sao không vỡ lệ sầu
Mai này dẫu có xa nhau
Nguyện xin tình chẳng úa màu thời gian.
 
Em xin chút mộng vàng xưa củ
Để con tim ấp ủ đợi chờ
Dẫu đời chẳng đẹp như mơ
Vẫn xin họa nhé tình thơ tặng người.
 
Xin còn mãi trong nhau Tình nhớ
Dẫu mai xa lệ vỡ mi nhòa
Nguyện xin còn giấc mơ hoa
Tình anh nguyện chẳng xoá nhòa trong em.
 
Xin còn mãi ngàn năm anh nhé
Dẫu đông hay nắng hạ trưa hè
Đợi ngày im lặng tiếng ve
Để khi thu khóc... anh nghe tìm về.
 
HoaBangTuyet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 13:31:37 bởi Hoa Băng Tuyết >
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 22.04.2008 13:16:50
0
Tình Xa Nhớ 4

Em đã nghe đâu đây lời tình nhớ
Để chợt nghe tim nức nở lệ sầu
Lời yêu thương mãi xa tận nơi đâu?
Để em mãi gục đầu trong miền nhớ.

Em ước mơ đôi mình có duyên nợ
Để ngày vui như hoa nở trong vườn
Để đôi lòng hòa nhịp khúc yêu thương
Mà sao giờ nghe mộng thường xa vắng.

Lời yêu thương nhạt nhòa dòng lệ đắng
Bờ mi sầu hồn trĩu nặng hoài mong
Tình xa vắng sao em mãi ngóng trông
Để thổn thức để nghe lòng buốt giá.

Tình xa nhớ giọt lệ sầu lả chả
Chiều thu buồn nghiêng ngả xác lá rơi
Tình xa vắng cỏi lòng mãi chơi vơi
Tình xa nhớ giọt sầu... rơi rơi mãi.
 
HoaBangTuyet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 13:18:57 bởi Hoa Băng Tuyết >
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 23.04.2008 09:52:41
0
 
       Mộng mùa ngâu
 
Anh nuốt lệ nghe lời nức nở
Tiếng nhớ thương tim vỡ hồn sầu
Trăng thề dẫn bước động Đào
Hồn bâng khuâng, dạ xuyến xao... ơi tình
 
Biển chưa cạn, non còn xanh thẳm
Mộng sắc cầm nồng đượm mùa ngâu
Chập chùng cuồn cuộn thủy triều
Anh buông ước thệ chỉ yêu một người
 
Thì em hỡi... dù mai mưa lũ
Vẫn còn đây ân nợ tri giao
Lời thơ tha thiết ngọt ngào
Thêu hoa dệt gấm tô màu cõi mơ
 
Hè đã đến, thu chờ bên gối
Nắng nồng nàn chẳng vợi sầu đông
Tình thơ ươm giấc xuân hồng
Nghe thu thổn thức... anh mong ngâu về
_______________________
 
ONLY
 
 
Hoa Băng Tuyết hãy đừng lang thang nhiều quá kẻo ONLYYOU học theo đó... thực ra, trong lòng ta lúc nào cũng sẵn có Thu...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 26.04.2008 18:54:30
0

Mộng mùa ngâu

Anh nuốt lệ nghe lời nức nở
Tiếng nhớ thương tim vỡ hồn sầu
Trăng thề dẫn bước động Đào
Hồn bâng khuâng, dạ xuyến xao... ơi tình

Biển chưa cạn, non còn xanh thẳm
Mộng sắc cầm nồng đượm mùa ngâu
Chập chùng cuồn cuộn thủy triều
Anh buông ước thệ chỉ yêu một người

Thì em hỡi... dù mai mưa lũ
Vẫn còn đây ân nợ tri giao
Lời thơ tha thiết ngọt ngào
Thêu hoa dệt gấm tô màu cõi mơ

Hè đã đến, thu chờ bên gối
Nắng nồng nàn chẳng vợi sầu đông
Tình thơ ươm giấc xuân hồng
Nghe thu thổn thức... anh mong ngâu về
_______________________

ONLY


Hoa Băng Tuyết hãy đừng lang thang nhiều quá kẻo ONLYYOU học theo đó... thực ra, trong lòng ta lúc nào cũng sẵn có Thu...

 
 
hihihi Đừng học lang thang theo Hoa nha Onlyyou, "Người Ta" của Onlyyou sẽ "hóc" vì chờ đó hihihihi
"Trong lòng ta Thu vẫn còn nguyên mãi
Nên mơ người nối lại Mộng Tình Thu..."
 
 
 
 
Mộng Tình Thu 4
 
Nghe nhớ thương ru hồn lặng lẽ
Chiều thu vàng ai vẽ trời mơ
Để rồi lặng nhớ tình thơ
Để nghe thu khóc mặn bờ môi xinh
 
Em lặng chờ bình minh ngày mới
Để chợt nghe chới với tim sầu
Hạ ơi mau hãy qua mau
Để thu thay lá phủ sầu nhân gian.
 
Em ước mơ mộng vàng không vỡ
Để thu về ươm nhớ tình xa
Người ta ơi hỡi người ta
Thu về mau gởi thiết tha đi nào!
 
Em ước mơ trong lòng anh đó
Vẫn còn kia bóng nhỏ anh chờ
Còn kia anh hỡi tình thơ
Còn trong nguyện ước anh chờ em thôi.
 
HoaBangTuyet
26/04/2008
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 03.05.2008 12:44:51
0
Người Ta ơi! .... Có biết ...

Nhớ thật nhiều người ta ơi có biết ?
Gõ vần thơ ...thương nhớ mấy không vơi ....
(*)
Người ta ơi! Em nhớ, người ta ơi!
Từng ngày qua vẫn không vơi thương nhớ .

Em đợi chờ con tim sầu nức nở
Tàn đêm rồi vẫn trăn trở đợi mong
Người Ta ơi có thấu chăng cỏi lòng
Em vẫn mơ, vẫn chờ trong lặng lẽ .

Người ta ơi! Người ta ơi nhớ nhé
Khung trời xưa người đã vẽ mộng lành
Sao bây giờ tựa như đám mây xanh
Theo mưa gió bỗng hoá thành ảo mộng

Người ta ơi! Có còn chăng hy vọng?
Một ngày vui ta sánh bước bên nhau
Hay tất cả chỉ là giấc mộng sầu
Em và người nỗi đau còn nguyên mãi

Người ta ơi! Xin một lần trở lại
Khung trời xưa ươm lại giấc mơ này
Người ta ơi! em vẫn đợi nơi đây
Nhớ thật nhiều ngày đong đầy tha thiết .

Nhớ thật nhiều, người ta ơi có biết

02/05/2008
 
(*) thơ của Nhớ Anh 1995
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: ANH LÀ ... - 03.05.2008 17:48:57
0

Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết


Mộng Tình Thu 4
 
Nghe nhớ thương ru hồn lặng lẽ
Chiều thu vàng ai vẽ trời mơ
Để rồi lặng nhớ tình thơ
Để nghe thu khóc mặn bờ môi xinh
 
Em lặng chờ bình minh ngày mới
Để chợt nghe chới với tim sầu
Hạ ơi mau hãy qua mau
Để thu thay lá phủ sầu nhân gian.
 
Em ước mơ mộng vàng không vỡ
Để thu về ươm nhớ tình xa
Người ta ơi hỡi người ta
Thu về mau gởi thiết tha đi nào!
 
Em ước mơ trong lòng anh đó
Vẫn còn kia bóng nhỏ anh chờ
Còn kia anh hỡi tình thơ
Còn trong nguyện ước anh chờ em thôi.

HoaBangTuyet
26/04/2008



Mộng tình reo rắc bởi mùa thu
Lá cây xao xác, gió lãng du
Đêm đêm thổn thức, hồn phiêu lãng
Tỉnh dậy bâng khuâng, giọt sương mù...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/88799AB255AB49E8B8949459901CDCE4.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 16.05.2008 14:46:03
0
 
Cám ơn Anhtranthu nhiều nha, chúc cuối tuần vui nhé
 
Ơi Giọt Nhớ !

Chỉ tại em mang thân là giọt nhớ
Nên lặng thầm ôm mộng vỡ tình xa
Chỉ tại em hoài giữ những thiết tha
Nên hoá thân giọt lệ ngà đêm nhớ

Bởi tình đời có chữ duyên chữ nợ
Không duyên nợ hồn nức nở giọt sầu
Trái tim buồn lòng cũng mãi quặn đau
Em hoá thành giọt nhớ sầu cô quạnh

Giọt nhớ rơi mang khung trời giá lạnh
Bao niềm đau mãi sóng sánh trong lòng
Những nỗi sầu hoá thành gió mùa đông
Hoá giọt nhớ ngậm đôi dòng ly biệt.

Giọt nhớ ơi đừng mang lời nuối tiếc
Mộng sầu qua còn biêng biếc chiều rơi
Và còn đó giọt nhớ một khung trời
Mang mộng ước vào cuộc đời Giọt Nhớ

11/05/2008

Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 17.05.2008 09:26:38
0
 
     Đây...núi chờ
 
Cảm ơn em đã là giọt nhớ
Sưởi lòng anh những độ xa nhau
Như hải đăng sáng suốt đêm thâu
Đưa thuyền lạc về nơi lưu trú
 
Xin em hãy mãi là giọt nhớ
Trao niềm tin ta được có nhau
Cháy trong tim tình nặng nghĩa sâu
Ân với nợ muôn đời khôn xóa
 
Gọi tên em ngọt ngào _ giọt nhớ
Thấy bâng khuâng xao xuyến tâm hồn
Nghe run run nhịp đập con tim
Hương ân ái nhuộm hồng thi tứ
 
Triệu vần thơ chẳng vơi giọt nhớ
Muôn lời yêu chưa cạn nhạc lòng
Nguyện vì em son sắt thủy chung
Anh hóa thành núi chờ suốt kiếp
___________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
Chúc Hoa Băng Tuyết đón hè thật vui, và nhớ nhớ thêm nhiều nhiều nữa...
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 18.05.2008 17:45:58
0
Onlyyou oi! Núi chờ - Giọt nhớ mộng tình thơ nhé.....
 
Sẽ Mãi Là Giọt Nhớ
 
Xin làm giọt nhớ đời trăm năm
Xin dấu yêu xưa hãy yên nằm
Người thôi khắc khoải từng đêm vắng
Để duyên tình khác lại ghé thăm.
 
Xin giấc mơ xưa không nhạt nhòa
Em là giọt nhớ mộng tình hoa
Xin ngàn năm nhé đừng bôi xóa
Giọt nhớ em đây mãi hiền hòa.
 
Xin nhé anh ơi giọt nhớ tình
Ngàn năm còn đó bờ môi xinh
Mãi mãi anh ơi là Giọt nhớ
Khắc trong tim đó một bóng hình.
 
Giọt nhớ em đây mãi mãi là
Còn trong ký ức mộng thiết tha
Núi chờ anh đó xin còn mãi
Trong em giọt nhớ... dẫu tình xa...
 
HoaBangTuyet
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 18.05.2008 18:54:44
0
 
Thiên thu còn núi chờ
 
Chờ em với âu lo trăn trở
Mang nỗi niềm ghép chữ... thơ đau
Hạ oi nồng chất ngất khát khao
Đốt cháy bỏng cây hoang cỏ dại
 
Chờ em trong nhớ nhung khắc khoải
Bóng người đi đi mãi mãi xa
Còn riêng anh giọt nhớ vỡ òa
Ướp cay đắng vào câu duyên nợ
 
Núi chờ anh ngàn năm còn đó
Mặc phong ba thác lũ xoay vần
Mặc thế cuộc trắng đen xanh đỏ
Tình chân thành vượt mọi khó khăn
 
Núi chờ anh ghi khắc tên em
Vọng dư âm dấu tích thiêng liêng
Ngày viễn mộng vờn mây giỡn gió
Đêm mặn nồng đối ẩm cùng trăng
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
Ừ... thì ta cứ mộng mơ... làm sao ai nỡ bắt lỗi mơ mộng, phải vậy không...hỡi Hoa Băng Tuyết!
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 24.05.2008 13:35:54
0

Trích đoạn: onlyyou

 
Thiên thu còn núi chờ
 
Chờ em với âu lo trăn trở
Mang nỗi niềm ghép chữ... thơ đau
Hạ oi nồng chất ngất khát khao
Đốt cháy bỏng cây hoang cỏ dại
 
Chờ em trong nhớ nhung khắc khoải
Bóng người đi đi mãi mãi xa
Còn riêng anh giọt nhớ vỡ òa
Ướp cay đắng vào câu duyên nợ
 
Núi chờ anh ngàn năm còn đó
Mặc phong ba thác lũ xoay vần
Mặc thế cuộc trắng đen xanh đỏ
Tình chân thành vượt mọi khó khăn
 
Núi chờ anh ghi khắc tên em
Vọng dư âm dấu tích thiêng liêng
Ngày viễn mộng vờn mây giỡn gió
Đêm mặn nồng đối ẩm cùng trăng
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
Ừ... thì ta cứ mộng mơ... làm sao ai nỡ bắt lỗi mơ mộng, phải vậy không...hỡi Hoa Băng Tuyết!

 
Ai nào dám bắt lỗi mộng tình thơ
Ai nào dám bắt lỗi chữ mong chờ.... vậy hen Onlyyou
 
 
Thiên Thu Là Giọt Nhớ
 
Xin thiên thu mãi mãi còn giọt nhớ
Để núi chờ không sầu vỡ chiều tan
Ước thiên thu, giọt nhớ đời bình an
Để nùi chờ mãi ươm ngàn hy vọng.
 
Đời trăm năm xin mãi còn trông ngóng
Để giọt nhớ ươm mầm sống đợi chờ
Đây núi chờ giọt nhớ mộng tình thơ
Ước ngàn năm không xa mờ người nhé
 
Em giọt nhớ thiên thu rơi thật khẻ
Anh núi chờ ươm mộng nhé người ơi!
Mơ mộng đời đừng như lệ thu rơi
Em giọt nhớ ươm bầu trời xanh mãi.
 
Thiên thu ơi! ngàn năm xin còn lại
Dẫu mộng tàn tê tái giọt nhớ tuôn
Vẫn là em thiên thu giọt nhớ buồn
Đợi núi chờ mãi đợi luôn anh nhé!
 
HoaBangTuyet
24/05/2008
 
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 04.06.2008 17:38:02
0
Nỗi Nhớ Tâm Băng

Có còn hoài nhớ nhau không
Hay là tất cả theo dòng đời trôi
Có còn nhớ - mộng chung đôi
Hay là ảo ảnh núi đôi xa mờ?

Còn không người hỡi mộng thơ
Còn không giọt nhớ nguyện chờ bên nhau
Hay là chỉ giọt lệ sầu
Hóa tim băng lạnh niềm đau nguyên còn.

Có không một chữ sắc son
Dẫu năm tháng vẫn mãi còn hòai mong
Xin đừng như nước xuôi dòng
Để cho nỗi nhớ Tâm Băng hỡi người

18/05/2008
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 27.06.2008 00:59:48
0
 
  Núi đang mùa tương tư
 
Ngày đứng bóng, nắng cười ngạo nghễ
Đốt cỏ cây khô khát rã rời
Núi trơ trọi oằn mình chịu lửa
Lửa yêu thương lo lắng bời bời
 
Núi cứ đợi và âm ỉ cháy
Tàn tro bay hút gió mịt mù
Mưa không tới... núi đau rạn vỡ
Đếm thời gian mòn mỏi tương tư
 
Giọt nhớ ơi... có từ bao giờ
Những thương nhớ, hờn ghen, trăn trở
Núi hùng vỹ, uy nghi, bất tử
Bỗng yếu mềm đến độ dại khờ
 
Nói làm sao cho cạn niềm mơ
Của những lúc cận kề tình tự
Mãi mãi đọng trong tim giọt nhớ
Nuôi mầm xanh bao phủ núi chờ
___________________
 
ONLY
 
 
 
Mãi không thấy Hoa Băng Tuyết đâu... nắng hè đốt cháy núi rồi nè.... ONLYYOU muốn biết Hoa sẽ làm sao đây...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 01:03:49 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 09.08.2008 12:00:11
0

Núi đang mùa tương tư

Ngày đứng bóng, nắng cười ngạo nghễ
Đốt cỏ cây khô khát rã rời
Núi trơ trọi oằn mình chịu lửa
Lửa yêu thương lo lắng bời bời

Núi cứ đợi và âm ỉ cháy
Tàn tro bay hút gió mịt mù
Mưa không tới... núi đau rạn vỡ
Đếm thời gian mòn mỏi tương tư

Giọt nhớ ơi... có từ bao giờ
Những thương nhớ, hờn ghen, trăn trở
Núi hùng vỹ, uy nghi, bất tử
Bỗng yếu mềm đến độ dại khờ

Nói làm sao cho cạn niềm mơ
Của những lúc cận kề tình tự
Mãi mãi đọng trong tim giọt nhớ
Nuôi mầm xanh bao phủ núi chờ
___________________

ONLY



Mãi không thấy Hoa Băng Tuyết đâu... nắng hè đốt cháy núi rồi nè.... ONLYYOU muốn biết Hoa sẽ làm sao đây...

 
 
Hoa sẽ gom gió, gọi yêu thương về để xua tan nắng hè núi nhé.
 
 
Lời Yêu Thương
 
Em gom gió gọi yêu thương về nhé
Núi đừng buồn rồi mưa sẽ về thôi
Nắng Hạ Vàng cũng đến lúc nhẹ trôi
Kìa thu đến trên đôi môi mọng ước
 
Lời yêu thương mơ đi rồi sẽ được
Kìa thu về ta lại được bên nhau
Mưa yêu thương bôi xóa vạn nỗi sầu
Rồi núi sẽ lại xanh màu hy vọng.
 
Ơ giọt nhớ vẫn ngang trời lồng lộng
Những trở trăn khát vọng sống vô bờ
Xin còn mãi Núi ơi những vần thơ
Để giọt nhớ nối đôi bờ Núi nhé.
 
Mưa yêu thương theo thu về nhè nhẹ
Xua ôi nồng giấc mộng sẽ không phai
Mưa yêu thương thắm ướt những bờ vai
Để ngàn thu tình ta còn nguyên mãi.
 
08/08/2008
HoaBangTuyet
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 09.08.2008 13:18:33
0
Chỉ Riêng Mình Anh

Vương giọt đắng tim sầu ứa lệ
Người đã xa chẳng thể kéo gần
Đành thôi giấc mộng tình thân
Chia đôi bờ nhớ in hằng nỗi đau

Vương sầu nhớ đêm thâu trở giấc
Cạn chén buồn chồng chất nỗi đau
Người ơi chẳng mộng bên nhau
Đành thôi ôm mãi nỗi sầu trong tim.

Người đã xa ... vẫn tìm vẫn nhớ
Vương niềm đau mộng vỡ canh tàn
Còn đâu người, phút bình an
Bên nhau chia sẻ mộng vàng người ơi!

Người đã xa phương trời cách biệt
Ta vẫn hoài tha thiết đợi mong
Ngày vui tỏ rạng nắng hồng
Người về bên cạnh thỏa lòng ước mơ.

Riêng mình anh ... vần thơ vẫn thế
Một trời buồn đãm lệ sầu vương
Mong lòng anh hết đau thương
Cho lòng em hết đọan trường chờ anh.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: ANH LÀ ... - 13.08.2008 23:37:13
0
Chúc mừng sn nàng của tui nà...luôn hạnh phúc và iu đời nhé kưng...
 
Như hoa băng tuyết rơi đều
Ngày mai nắng ấm làm xiêu tâm hồn,
Chúc nàng hạnh phúc duyên tròn
Cho trăm năm đẹp hàm ơn cuộc đời.
 



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 24.08.2008 16:24:37
0
Cám ơn Băng Nguyệt nhiều nhiều
Lời chúc hay lắm nha
 
Ta......
 
Ta mừng sinh nhật ta
Giữa dòng đời xa lạ
Gom vạn ngàn xác lá
Đốt- sưởi ấm lòng ta.
 
Ta mừng sinh nhật ta
Trăng ngà làm bánh nhé
Ngôi sao kia ra sẽ
Làm nến vẽ ngày vui.
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 24.08.2008 16:57:08
0
Viết Mãi Bài Tình Thơ


Bài thơ tình em viết
Biêng biếc áng mây trôi
Tình thơ nào diễm tuyệt
Người thương mãi em thôi.

Bài thơ tình nhung nhớ
Không mộng vỡ người ơi
Mơ tình tròn duyên nợ
Ta bên nhau trọn đời.

Bài thơ tình em ước
Ta mãi bên nhau thôi
Nhưng nào đâu có được
Đành đôi ngã xa xôi

Giờ mình em lặng lẽ
Ôm mộng ước xa mờ
Giọt lệ sầu khe khẻ
Đãm ước cả giấc mơ.

Anh giờ nơi xa vắng
Có nhớ gì ngày xưa
Em nơi này hoài vẫn
Nỗi nhớ ôm chẳng vừa.

Em lật tìm ký ức
Nghe hiện thực ùa vây
Trái tim sầu thổn thức
Mơ mãi một vòng tay.

HoaBangTuyet
01/08/2008
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ANH LÀ ... - 24.08.2008 18:34:51
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/5783E6FBB89F43E6BD8A471CF4AFBD8C.jpg[/image] 
   
   HOA MỪNG SINH NHẬT
 
Anh thắp nến gọi thầm tên em nhé
Cùng nguyện cầu... mộng đẹp sẽ tìm về
Đầu mùa thu... nắng còn luyến lưu hè
Cứ hờn dỗi... tìm má em gửi nhớ
 
Anh hạnh phúc ngắm em cười rạng rỡ
Trao yêu thương... hoa thắm đỏ thay lời
Kỷ niệm ngày em đến với cuộc đời
Ghi dấu ấn tình yêu không có tuổi
 
Nghe chăng em... lời anh tha thiết gọi...
...............
................................
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU xin được gửi ân tình đến Ngày ấy của Hoa Băng Tuyết... ngày của năm nay và ngày của những năm tiếp nữa. Thân thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 22:26:17 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 21.09.2008 16:53:27
0
cám ơn Onlyyou đã nhớ đến SN của Hoa nè. Hoa cũng chúc Onlyyou mỗi ngày luôn có những niềm vui nhé.
 
KHOẢNG LẶNG



Ta vẫn thế buồn vui cùng năm tháng
Sinh nhật buồn ta vẫn gắng cười vui
Dẫu tháng năm bao chua xót ngậm ngùi
Đành cố quên, cố chôn vùi sầu đó.

 
Ta vẫn thế lang thang cùng mây gió
Đời buồn vui như hoa cỏ thôi mà
Một chút buồn chút mộng ước thiết tha
Dẫu đôi khi tất cả là ảo mộng.

 
Ta vẫn thế vẫn ước mơ hy vọng
Trong tim ta thôi khoảng trống ơ hờ
Có đôi khi sầu đan quyện giấc mơ
Ta vẫn thế giữa đôi bờ mộng thực.

 
Mừng sinh nhật sao tim buồn ray rứt
Vẫn còn kia một ký ức không sầu
Sao hôm nay lòng nhuộm đắng niềm đau
Khi mình ta giữa đêm sầu trăn trở?

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH LÀ ... - 21.09.2008 17:14:51
0
MONG MANH TÌNH
 
Nếu mai kia đường tình chia hai ngả
Đành ngậm sầu dẫu buốt giá hồn thơ
Nếu một mai tình bỗng hóa bơ vơ
Em vẫn thế vẫn mãi chờ anh hỡi.
 
Vẫn trong em những ngày dài ngóng đợi
Dẫu tim buồn hồn chới với niềm đau
Vẫn trong em nguyện ước mãi thắm màu
Tình thơ đó xin khắc sầu hồn nhớ.
 
Nếu ngày mai chúng minh không duyên nợ
Kỷ niệm này xin mãi nhớ người ơi
Dẫu thu phai vàng úa lệ nhòa rơi
Em vẫn nhớ mãi khung trời xưa đó.
 
Mong manh quá lời tình chưa kịp ngỏ
Đã lặng thầm theo mây gió chiều tan
Vẫn trong em anh ơi giấc mộng vàng
Dẫu hôm nay dòng lệ tràn mi mãi.
 
Em vẫn thế chờ ngày anh trở lại
Dẫu tháng năm tê tái giọt sầu vương
Dẫu hôm nay cô lẻ bước trên đường
Vẫn mơ mãi giấc mộng thương còn đó.
 
Xin yêu thương đừng úa tàn như cỏ
Mong manh tình nhưng còn đó lời yêu
Tháng năm qua niềm nhớ đong thật nhiều
Em vẫn đợi một chiều ta chung bước.
 
 
HoaBangTuyet
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 212 bài trong đề mục