Tình Mãi Còn Vương !!!

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 63 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 21.10.2007 14:57:15
0
Khóc Đâu Phải Là Xấu


Khóc đâu phải là xấu
Chỉ tội mắt đỏ hoe
Mộng mơ không dám đậu
Sợ lụt lụy tình nè

Khóc rửa buồn cay đắng
Khóc mừng vui nắm tay
Khóc lệ sầu lãng mạn
Khóc cho hồn ngất ngây

Khóc mỗi khi nũng nịu
Cho lòng thêm tái tê
Mấy ai người thấu hiểu
Lý lẽ khi lệ về

Khóc cho hồn bối rối
Khóc cho tình đam mê
Khóc cười đâu phải tội
Khóc cười cho thỏa thê


Nguyên Đỗ






namtuocbongdem_lfo
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
  • Nơi: địa ngục
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 21.10.2007 17:53:25
0
điều ước nào cho em
một chân trời rất nắng
tay em trong tay anh
cùng nhau trong hạnh phúc
 
nỗi nhớ nào hôm nay
dâng tràn trong ký ức
mai này ta bên nhau
trong hạnh phúc tràn đầy
xa xứ trông mong người bạn ngọc

tưởng đến cố hương mong cố nhân

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 22.10.2007 23:07:33
0

Tìm...!



Giữa ồn ào, hối hả trần ai
Giữa lạnh lùng, u ám đông dài
Giữa miên trường luyến lưu tình ái
Tìm... tìm mãi bóng dáng trang đài.

Mắt biếc nhạt nhòa... trách heo may
Hoàng hôn xuống vội... lạnh vai gầy
Thẫn thờ chân bước... lòng hiu hắt
Ngâu đã về... sao thiếu vắng ai...

Có đợi chờ không... sao trống vắng
Hứa hẹn ngàn lời... trả gió mây
Người đi lẳng lặng, quên thu khóc
Ân tình còn đọng... thêm đọa đày.

Tìm khắp đường đi lẫn lối về
Người đà khuất nẻo... dạ tái tê
Vấn vương thương nhớ đang hành hạ
Ai thấu nỗi lòng kẻ tình si...

Người hãy trở về sưởi hồn tôi
Mặc đông chiến thắng ngạo nghễ cười
Mặc cho hoa bướm ru tình mộng
Tìm người... tìm mãi... tri kỷ ơi!
____________________

ONLY



jacaranda... biết là ONLYYOU đang vui không... nhớ thăm ONLYYOU thường nhé!

 
 
Ja vẫn ghé thăm thường đó chứ , nhưng có lẽ tại vô hình nên Onlyyou không nhìn thấy đó thôi
 
 
Không vẹn
 
 
Tìm làm chi biết tình không vẹn
Nhớ làm gì tim đã cài then
Nghĩa trăm năm không buộc chẳng ràng
Lời thơ úa như say ngàn chén
 
Đợi làm chi canh tàn thu vắng
Gió heo buồn đơn lạnh vầng trăng
Bóng giai nhân cô độc giữa đời
Sầu vời vợi bao đêm đã trắng
 
Tìm về thơ tình anh tri kỷ
Gặp đây rồi có phải là mơ
Đại dương xa ngăn cách đôi bờ
Ta mãi giữ lời thơ nồng ấm
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 23.10.2007 01:08:42
0
Nỗi Nhớ Dịu Dàng
 
Dịu dàng sầu khổ bởi yêu anh
Con tim đau nhói biết vẫn đành
Như dòng sông ánh chiều hoang dại
Như đêm thao thức đợi sang canh
 
Bạc nước dòng sông chở phù sa
Đêm trăng tỏa xuống dáng ngọc ngà
Yêu ai sầu tím đời con gái
Sầu mà sao vẫn nhớ người ta...
 
Rồi buổi hoàng hôn gió heo may
Thổi bao lá úa rụng vàng đầy
Dịu dàng nỗi nhớ... ôi em nhớ
Lời thơ theo gió cuốn mây bay
 
Em trãi lời thơ dáng hình ai
Để bao nhung nhớ theo tháng ngày
Tình yêu anh hỡi như chiếc bóng
Mà sao lắm kẻ cứ mê say
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 23.10.2007 01:19:53
0
Nụ Hôn Bất Chợt
 
 
Nhớ mãi nụ hôn ngày ấy
Ngọt ngào xao động con tim
Nhìn quanh xem ai đã thấy
Ô kìa phố xá im lìm
 
Thứ bảy rồi chủ nhật buồn
Vắng anh chiều thu se lạnh
Quỳ bên tượng chúa lệ tuôn
Nguyện anh cuộc sống an lành
 
Từng hồi chuông ngân thần thánh
Không anh chiều phố hoang vu
Em như chim buồn chấp cánh
Anh vàng rơi lá tình thu
 
Phố cổ ngày ấy sương mù
Nụ hôn bất chợt anh trao
Để giờ con tim mê ngủ
Ru hoài nụ thắm hôm nao...
 
 
jacaranda
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 23.10.2007 22:51:43
0
 
Tình thơ là đại dương
 
 
 
Tôi đã đợi cùng bao đêm trắng
Đã nhớ thương người ở xa vời
Trái tình yêu dành để chia đôi
Em từ chối... hồn tôi trống vắng.
 
Bởi ngày xưa trót ham trái cấm
Adam thành thiên cổ tội nhân
Suốt kiếp còn thiếu một dẻ xương
Mong Eva thuận tình, thấu ý.
 
Có những khi nhạt nhòa mắt lệ
Thầm khát khao đón được em về
Muốn cùng em thắm nghĩa phu thê
Muốn cãi lại mệnh trời... duyên số.
 
Đại dương kia lạnh lùng chia lối
Đôi bờ yêu đành phải xa nhau
Tim cài then, hồn niệm tình đầu
Vẫn hoài nhớ... thơ người yêu dấu.
 
Dệt, dệt mãi ngọt ngào sâu lắng
Trao, trao hết ấm áp nồng nàn
Lời thơ... hay, thương nhớ chứa chan
Ru mộng điệp non ngàn êm dịu.
 
Em sẽ thấy tình tôi mãi mãi
Dành cho em, trọn kiếp không phai
Hãy vững tin mở cửa cuộc đời
Và kiêu hãnh đón ngày mai tới.
_________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda mến... lẽ nào vòng quay địa cầu gây lên nỗi chúng ta chịu thân phận Sao Mai - Sao Hôm.... Vẫn mong lắm... cùng nhau trải lòng với thơ.
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 24.10.2007 00:22:15
0
SA ui... có SA bên cạnh rồi , hai mình sát cánh... ja hong sợ bị huynh T ăn hiếp nữa đâu , có gì.... vậy há.... hihihi , chúc SA luôn vui nha


Có Những Ngày...
 

Có những ngày...
....mưa lất phất rơi
Con phố vắng...
....tơ trời buông tỏa
Tóc em dài sầu nghiêng vai xỏa
Cho anh đời một chút thảnh thơi...
 
Có những ngày...
....sương mai còn đọng
Cho nụ Hồng...
....e ngại chớm hoa
Lá biếc xanh bướm nghiêng thư thả
Như luật trời hưởng nhụy cho không...
 
Có những ngày...
....anh không về lại
Hàng me buồn...
....thẳng tắp chờ ai
Đường Duy Tân cây dài bóng lã
Hoàng hôn sầu... sầu tím ngày mai...
 
 
jacaranda
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 01:39:42 bởi jacaranda >
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 24.10.2007 01:51:40
0
Onlyyou thân mến...không phải chúng ta đang trãi lòng bên thơ hay sao?  chúc vui nhiều nha
 
 
Anh Ơi Hà Nội
 
 
Anh ơi...
 
Hà Nội mùa nầy có đẹp không?
Nơi đây thu úa lá vàng lòng
Góc phố ngày xưa anh có đợi?
Nơi đây chân bước lòng hoài mong
 
Hà Nội mùa nầy hoa sửa rơi?
Nơi đây sương trắng giăng ngập trời
Lối xưa nay vắng người em gái
Nơi nầy lạc lõng đến chơi vơi
 
Hà Nội đêm về có nhiều sao?
Anh nhìn ra không?... em ngôi nào?
Vẫn đang dõi mắt trông anh đó
Người thơ cùng dệt giấc chiêm bao
 
Hà Nội giờ nầy em đã xa
Đâu còn ngồi dưới khóm tre già
Nghe anh thơ thẩn bài thơ mới
Anh đàn em hát bản tình ca
 
 
jacaranda
 
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 24.10.2007 23:57:46
0
Anh Ơi Có Biết...
 
 
Ở phía sau...
...bài thơ thầm lặng
Là bàn tay...
... ôm cuộc đời sầu
Là đêm đen...tĩnh mịch thương đau
Là giọt mưa... hằng đêm trên giấy
 
Từng giọt thơ...
...lặng buồn ai thấy?
Từng màu buồn...
... tím cả không gian
Bằng con tim...ôm giá đông hàn
Anh có thấy?... làm sao anh biết...
 
Em rót thơ...
...rót tràn nỗi nhớ
Trời về đêm...
... tiếng thở dập dồn
Yên tĩnh quá cơn mê đang trốn
Sợi tóc rơi... đánh thót giật mình.
 
 
jacaranda
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 25.10.2007 00:06:00
0
 
Gửi em tình Hà Nội
 
 
Em còn nhớ sao... ngày xưa ấy
Ngày của những đam mê thơ dại
Ngày của dấu tình đầu diệu vợi
Ngày  giận hờn... em giã biệt tôi.
 
Giờ, hai ta cách biệt phương trời
Tôi lặng lẽ đếm từng kỷ niệm
Đây góc phố của ngày hò hẹn
Đây bài thơ... em gọi tình ca.
 
Trời vào đông... phố lạnh, trăng mờ
Hương hoa sữa đang dần phai nhạt
Lối ngày xưa đôi ta song bước
Nay... đìu hiu, quạnh quẽ, thưa người.
 
Hỡi vì sao xa thẳm kia ơi
Có nhìn thấy lệ rơi, mắt mỏi...?
Có thương ai đơn côi chờ đợi...?
Có nhẹ nhàng gửi gió... môi hôn.!
 
Từ xa nhau, lòng nặng u buồn
Tôi... ngày đêm cùng thơ kết bạn
Những mong gửi vạn lời âu yếm
Xoa dịu em những phút chạnh lòng.
 
Tôi mong em đạt thành ước vọng
Mong một ngày hoa nắng hoan ca
Hai chúng ta chung một mái nhà
Và cùng dạo phố phường Hà Nội.
_________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda mến, Hà Nội lúc nào cũng ấm nồng và thân thiết.
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 25.10.2007 22:57:40
0
Đã Lâu Rồi
 
 
Đã lâu rồi em quên mùa hoa sửa
Bài tình ca anh viết nửa chừng thôi
Bến ngày xưa em rời dạ bồi hồi
Thôi anh nhé ta chôn vào kỷ niệm
 
Đã lâu rồi em đâu quên màu tím
Hoàng hôn buồn mang từng phím tơ vương
Những ngày xưa anh đón ở cổng trường
Thôi anh nhé đã trở thành dĩ vãng
 
Đã lâu rồi em thành người phiêu lãng
Làm bạn thân cùng gió với trăng sao
Uống nắng sương mà ngỡ lắm ngọt ngào
Ngày lại tháng em luyện mình thầm lặng
 
Đã lâu rồi... sao đôi vai vẫn nặng
Gánh bao tình cha mẹ với tình anh
Có phải chăng khi bạc mái đầu xanh
Về với đất mới thảnh thơi đôi chút
 
Đã lâu rồi em đâu còn được phút
Ngồi bên anh tâm sự những vui buồn
Giờ trong đêm em xa xót lệ tuôn
Ta ngày ấy biết tìm đâu anh hỡi
 
 
jacaranda
 
 
Mơ một ngày được cùng đi với ai dưới hàng hoa sửa , thật sự ja cũng chưa tận mắt thấy hoa sửa bao giờ... nơi ja ở toàn hoa phượng tím mà thôi , chúc Onlyyou vui nhiều nha
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 26.10.2007 00:32:34
0
 
Hoa sữa thơm lừng hương thoảng bay
Tình nhân song bước lòng như say
Ngất ngây sóng mắt người yêu dấu
Hay, bởi hương hoa quá ngọt ngào.
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/3EB50A51F69C4DB591B5A90C66B100AA.gif[/image]
 
 
jacaranda biết không... Hà Nội ngày xưa có phố Nguyễn Du nổi tiếng và độc quyền nồng nàn hoa sữa... nhưng giờ đây, rất nhiều con phố đã vương vấn hương của loài hoa dành cho tình nhân này. Thực ra... chỉ đôi bông sữa sẽ cho ta cảm giác ngọt ngào... nhưng nếu nhiều quá thì nổi trội là vị nồng của hoa, sẽ thấy như bị ngạt thở. Vậy mà, hiếm có cặp uyên ương nào từ chối loài hoa này.
Yêu là không có điểm dừng nào thì phải, jacaranda có nghĩ vậy không...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 00:42:49 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 26.10.2007 01:19:19
0
Cảm ơn Onlyyou đã đưa ja đi ngắm hoa sửa nhé.....
 
Ngọt Ngào
 
Thơ nào lời ý gửi mây bay
Ngọt ngào len mộng chuốc tình say
Trong mơ thoáng dáng người yêu dấu
Cảm ơn anh nhé tiếng ngọt ngào
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 26.10.2007 01:46:17
0
 
Tiếng lòng
 
 
Thơ là tiếng lòng đã thầm trao
Cảm ơn thi tứ... tìm thấy nhau
Mơ, say cõi mộng... quên trường đoạn
Người, tôi... tri kỷ nghĩa thâm giao.
_______________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda vui thì ONLYYOU cũng vui mà... Thân!
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 26.10.2007 02:04:03
0

Tiếng lòng


Thơ là tiếng lòng đã thầm trao
Cảm ơn thi tứ... tìm thấy nhau
Mơ, say cõi mộng... quên trường đoạn
Người, tôi... tri kỷ nghĩa thâm giao.
_______________

ONLY



jacaranda vui thì ONLYYOU cũng vui mà... Thân!

 
Thâm Giao
 
Một tiếng tri âm ai đã trao
Để giờ sớm tối ta có nhau
Mong tình mãi thắm không lìa đoạn
Bên thơ ta mãi bạn thâm giao
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 26.10.2007 07:58:31
0
Thư Quán Chiều Thu
 
Trời thu mây gió hắt hiu
Ghé chân thư quán vào chiều lá bay
Mục lục toàn những thơ hay
Thi nhân khắp chốn về xây tổ vàng
 
Bướm hoa muôn sắc huy hoàng
Bao nàng kiều diễm bao chàng uy nghiêm
Chỉ một chiếc lá rơi thềm
Là bao ngòi bút dịu êm đón mời
 
Đây Đuyên Hồng , lá chờ rơi
Đây thơ đường luật như mời ghé thăm
Ai người từ vạn xa xăm
Con thuyền không bến , an tâm ghé bờ
 
Vô thường đây cõi tình thơ
Ta vào thư quán gửi mơ cho đời
Vần thơ biết khóc cạn lời
Thương Hoa Băng Tuyết cả đời lạnh đông
 
Hoa Quỳnh nở muộn thương không?
Đêm về tỏa ngát ngày lòng chơi vơi
Thi sĩ gửi gấm bao lời
Tóc Nâu thích viết thơ rơi học trò
 
Này đây nhung nhớ âu lo
Này đây phượng tím trời cho hoa buồn
Làm sao kể xiết được luôn
Trăm nghìn thi sĩ thơ tuôn dạt dào
 
Hai bên hoa kín lối vào
Thơ từ ngoài ngõ theo vào trong tim
Cảm ơn thế giới dịu êm
Ghé chân thư quán chiều thêm hương tình
 
 
jacaranda
 
* Chú thích cho những chữ in đậm
 
_ Đuyên Hồng ( Thi sĩ )
_ lá chờ rơi ( Thi sĩ )
_Con thuyền không bến ( Thi sĩ )
_ Tóc Nâu ( Thi sĩ )
_ phuongtim ( Thi sĩ )
 
+ Vô thường _ Con thuyền không bến
+ Vần thơ biết khóc _ Hoa Băng Tuyết
+ Hoa quỳnh nở muộn _ Hoa hướng dương
+ Thơ rơi học trò _ Tóc Nâu
+ Này đây nhung nhớ _ Đăng Từ
 
ja đã dùng một số tên topic và tên của tác giả trong bài thơ nầy , có gì... xin các tác giả niệm tình tha thứ nhé.
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 27.10.2007 01:49:23
0
Người Qua Sông
 
 
Người qua sông , pháo nhuộm hồng
Gió lay tóc rối mộng lòng vỡ đôi
Thuyền êm lướt nhẹ sóng trôi
Người trong hiu quạnh bờ môi nhuốm sầu
 
Người qua sông , đã về đâu?
Ngàn năm hạnh phúc hay sầu thiên thu
Người đi mây nước mịt mù
Để hàng lá đổ , để thu phai màu
 
Người qua sông , khóc ngàn sau
Bờ vai tóc xỏa điểm màu pha sương
Lòng đau ai có tỏ tường?
Qua sông bỏ lại niềm thương bên bờ
 
Người qua sông , lệ bơ vơ
Nén lòng bỏ lại lời thơ trao thầm
Lỡ rồi cái nghĩa trăm năm
Trói thân ta với khúc âm nghẹn ngào
 
 
jacaranda
 
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 28.10.2007 01:00:14
0
 
Tìm Người Rơi Thơ



Hôm xưa trên phố tình cờ
Một nhành thơ rụng đậu hờ trên vai
Lời xanh biếc nụ hoa nhài
Hương thơm nhè nhẹ như ngày mới lên

Thơ lần đầu chẳng biết tên
Nhưng tôi yêu quý kề bên mỗi ngày
Bao giờ tôi đã đắm say ?
Mà nghe nuối tiếc sợ ngày chia xa

Thi nhân hồn trãi hương hoa
Để tôi ngớ ngẩn tìm nhà cho thơ
Rong chân trên phố thẩn thờ
Tìm người đánh rớt vần thơ hôm nào

Con đường cũ , phố hôm nao
Lời thơ rơi rụng muôn màu nơi đây
Tôi tìm lòng cứ ngất say
Người đâu chẳng thấy , chỉ ngày bâng khuâng
 
 
jacaranda

Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 28.10.2007 01:48:15
0
 
Còn đây... Tình nồng
 
 
Chẳng làm sao giấu được sóng lòng
Biết là hư không... sao hoài vọng
Ngày và đêm cắt chia duyên mộng
Nhưng nhịp tim, ý nghĩ hiểu nhau.
 
Dệt tình thơ vạn ý, muôn màu
Tim rung động, hồn tìm chia sẻ
Tiếng vọng đâu thì thào khe khẽ
Đoạn phu thê, còn nghĩa tri âm.
__________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda đón ngày mới thật vui nhé!
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 30.10.2007 03:10:23
0
Mong...
 
 
Hỏi người xưa đã về chưa?
Chừng nghe thu lạnh rừng thưa tiếng lòng
Một người cứ mãi hoài mong
Một người lặng lẽ thuyền không ghé bờ
 
Gió lùa chạm nốt sầu thơ
Tình rơi xuống phố bơ vơ một chiều
Tim rằng chẳng muốn nói yêu
Mà chân xuống phố mỗi chiều đợi ai
 
Đợi khi cây ngã bóng dài
Hoàng hôn tím đã bao ngày phố ơi
Thầm mong như gió bên trời
Người về lại phố mang lời thu trao
 
 
jacaranda
 
 
Onlyyou trở thành ông thầy dạy yêu rồi hả  chúc thành công nha
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


namtuocbongdem_lfo
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
  • Nơi: địa ngục
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 30.10.2007 16:58:15
0

Trích đoạn: jacaranda

 
Tìm Người Rơi Thơ



Hôm xưa trên phố tình cờ
Một nhành thơ rụng đậu hờ trên vai
Lời xanh biếc nụ hoa nhài
Hương thơm nhè nhẹ như ngày mới lên

Thơ lần đầu chẳng biết tên
Nhưng tôi yêu quý kề bên mỗi ngày
Bao giờ tôi đã đắm say ?
Mà nghe nuối tiếc sợ ngày chia xa

Thi nhân hồn trãi hương hoa
Để tôi ngớ ngẩn tìm nhà cho thơ
Rong chân trên phố thẩn thờ
Tìm người đánh rớt vần thơ hôm nào

Con đường cũ , phố hôm nao
Lời thơ rơi rụng muôn màu nơi đây
Tôi tìm lòng cứ ngất say
Người đâu chẳng thấy , chỉ ngày bâng khuâng
 
 
jacaranda



 
 
hôm xưa trên phố tình cờ
bước qua bước lại rớt một nhành thơ
này ai nhặt được xin trả lại cho
kẻo thơ tôi khuyết chẳng thành thơ tôi
 
thơ tôi vốn chẳng mặn mà
trữ tình lãng mạn ôi thời càng không
thơ tôi vốn chỉ thích buồn
người ta không biết lại nhầm thơ tôi
 
lời thơ ý vẫn còn đây
mà rơi đâu mất tìm hoài không ra
thôi thì đành đợi ở đây
người qua người lại trả giùm thơ tôi
 
thơ tôi rơi mất đã lâu
chờ hoài chẳng được thôi đành bỏ đi
người ta cố ý giữ giùm
đành thôi chờ đợi biết tìm nơi đâu
 
 
he he!lâu lâu không ghé thăm thư viện hôm nay tại hạ sơ suất thả một bài thơ.hy vọng chủ nhà không oán trách
 
 
 
xa xứ trông mong người bạn ngọc

tưởng đến cố hương mong cố nhân

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 30.10.2007 20:06:33
0
 
Sầu đông
 
 
Đông đã về rồi... lạnh hồn côi
Người xa vời vợi.. nhớ ngậm ngùi
Ai gây nỗi tình chia đôi ngả
Ai niệm hồn mình trả nợ đời.
 
Lời cuối từ ly đọng dấu thu
Giao mùa... thu chẳng dám đợi chờ
Trao lại cho đông tình thơ cũ
Những mong luyến ái thấy cõi mơ.
 
Kiếp thuyền trôi nổi... khất nợ bờ
Có đợi được không... đợi đông qua
Và xuân đến... thắm màu hẹn ước
Chén quỳnh tương đắm đuối giao bôi.
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda ơi... ONLYYOU muốn được yêu cơ, dạy người ta mà không nhận lại được "học phí" thì là thất bại chứ còn gì nữa...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Thu Hiền
  • Số bài : 531
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2007
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 30.10.2007 21:59:58
0
Ghé ngang vườn thơ của jacaranda thấy thơ vẫn... hay như những ngày đầu Hiền ghé qua.
 
Người cứ thả mãi những vần thơ
Cho ai còn mộng để ươm mơ
Người cứ khép hờ bờ mi ngoan
Cho ai vướng vít nợ trần gian
  

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 30.10.2007 23:39:32
0

hôm xưa trên phố tình cờ
bước qua bước lại rớt một nhành thơ
này ai nhặt được xin trả lại cho
kẻo thơ tôi khuyết chẳng thành thơ tôi

thơ tôi vốn chẳng mặn mà
trữ tình lãng mạn ôi thời càng không
thơ tôi vốn chỉ thích buồn
người ta không biết lại nhầm thơ tôi

lời thơ ý vẫn còn đây
mà rơi đâu mất tìm hoài không ra
thôi thì đành đợi ở đây
người qua người lại trả giùm thơ tôi

thơ tôi rơi mất đã lâu
chờ hoài chẳng được thôi đành bỏ đi
người ta cố ý giữ giùm
đành thôi chờ đợi biết tìm nơi đâu


he he!lâu lâu không ghé thăm thư viện hôm nay tại hạ sơ suất thả một bài thơ.hy vọng chủ nhà không oán trách

 
 
Phố Xưa Tìm Về
 
Phố xưa tôi đã tìm về
Lời thơ theo gió ru mê cõi lòng
Người ở đâu? có nhớ không?
Nhành thơ ngày ấy tôi hong bên rào
 
Phố xưa muôn ánh đèn màu
Thơ người khắp nẽo những câu hẹn thề
Bơ vơ mộng ảo hoang mê
Tôi tìm khắp chốn lời thề gió bay
 
Về đây phố cũ đường nầy
Nhành thơ ngày ấy là dây oan tình
Tôi chờ tôi đợi niềm tin
Phố xưa đường cũ chỉ mình tôi đau
 
 
jacaranda
 
 
ja cám on namtuocbongdem đã ghé thăm , chứ làm sao mà trách được nè
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 31.10.2007 00:10:11
0

Sầu đông


Đông đã về rồi... lạnh hồn côi
Người xa vời vợi.. nhớ ngậm ngùi
Ai gây nỗi tình chia đôi ngả
Ai niệm hồn mình trả nợ đời.

Lời cuối từ ly đọng dấu thu
Giao mùa... thu chẳng dám đợi chờ
Trao lại cho đông tình thơ cũ
Những mong luyến ái thấy cõi mơ.

Kiếp thuyền trôi nổi... khất nợ bờ
Có đợi được không... đợi đông qua
Và xuân đến... thắm màu hẹn ước
Chén quỳnh tương đắm đuối giao bôi.
____________________

ONLY




jacaranda ơi... ONLYYOU muốn được yêu cơ, dạy người ta mà không nhận lại được "học phí" thì là thất bại chứ còn gì nữa...

_____________________________

 
 
Còn Mãi Niềm Tin
 
 
Thu vẫn còn đây lá vẫn rơi
Đông còn xa lắm tận cuối trời
Xòe tay em hứng làn sương đọng
Giọt lạnh đơn côi lệ chơi vơi
 
Anh hỡi người thơ... em là mơ
Nên tình xa cách biết đâu chờ
Tình thơ em viết lên cánh lá
Tô màu hoa cỏ khỏi xác xơ
 
Anh hỡi người thơ neo thuyền đi
Chờ em vuốt lại nét xuân thì
Nắng bên sông ngã màu thu ấm
Thơ tình trao nhé thỏa lòng si
 
Có thể cho nhau một niềm tin
Để thu vẫn đẹp giữa lòng mình
Khi đông băng giá pha màu tuyết
Còn mãi trong ta một niềm tin
 
 
jacaranda
 
 
Vậy Onlyyou phải tìm cách ép học trò trả học phí đi chứ
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 31.10.2007 00:35:59
0

Ghé ngang vườn thơ của jacaranda thấy thơ vẫn... hay như những ngày đầu Hiền ghé qua.

Người cứ thả mãi những vần thơ
Cho ai còn mộng để ươm mơ
Người cứ khép hờ bờ mi ngoan
Cho ai vướng vít nợ trần gian

 
 
Phù Du
 
 
Mây là tóc nên lòng bối rối
Gió là lời mây khói tình ơi
Cố xinh tươi như đóa hoa đời
Nhưng khó quá niềm vui không đến
 
Cứ khát khao cho thuyền có bến
Nhưng chèo hoài không đến bờ yêu
Nên con tim như lá thu chiều
Tình thơ viết trãi lòng ươm mộng
 
Lời thơ ta từng đêm trông ngóng
Đợi chờ gì trong bóng màn đêm
Khi xót xa lệ đẫm môi mềm
Khi nhè nhẹ nén lòng ai thấu
 
jacaranda
 
Thu Hiền ơi , cám ơn đã ghé thăm ja nha... 4 câu thơ của Thu Hiền làm ja ngồi nhìn cái avatar rồi mơ thêm một lúc nữa nè... hihihi , chúc Thu Hiền vui nhiều nha
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 31.10.2007 08:18:35
0
 
Thơ tình trên cánh lá
 
 
Ngàn lời âu yếm trải cùng thu
Những mong lời ấy tới người mơ
Để em thấu tỏ tình thơ ngọt
Cho tôi lời ước hẹn đợi chờ.
 
Người hỡi... bởi vì em là mơ
Nên khiến lòng tôi đầy âu lo
Lỡ...đêm đông lạnh choàng tỉnh giấc
Tan biến hư không... vỡ mộng tình.
 
Tôi gửi thơ tình trên cánh lá
Những mong sắc thắm điểm trang cây
Ngờ đâu... chiều ấy lộng heo may
Lá tan tác bay về vô định.
 
Em nhận được không... thơ hò hẹn
Thiết tha tình...tôi tặng riêng em
Cùng nhau... mình có cả thế gian
Đồng ý nhé... mãi chung một lối.
_________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU muốn người ta tự nguyện cơ... jacaranda thế nào...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 01.11.2007 00:16:43
0

ONLYYOU muốn người ta tự nguyện cơ... jacaranda thế nào...

 
 
Mấy cái chuyện Thầy Trò và học phí... ja hong có kinh nghiệm Onlyyou ơi
 
 
Em Là Mơ
 
 
Hỡi người thơ hỡi... em là mơ
Trong đêm vỗ giấc em vẫn chờ
Thủy chung một dạ không thay đổi
Cùng nhau dệt mộng bên suối thơ
 
Hãy dệt cùng em giấc mộng thường
Để nghe tim ấm tiếng yêu thương
Về theo giấc mộng thôi cũng đủ
Biết rằng mai sẽ chia đôi đường
 
Mai anh trở lại bên người ta
Còn em ôm ấp giấc mộng xa
Chỉ còn biết gặp trong mộng ảo
Bởi tình em lắm nẽo phong ba
 
Anh nhé người thơ... em là mơ
Dìu nhau đi hết giấc mộng khờ
Bờ môi cay đắng khi tỉnh giấc
Mình em ngồi đếm lệ bơ vơ
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 01.11.2007 08:59:35
0
 
Giấc mơ tình thơ
 
 
Dâng người nhớ thương tha thiết
Dệt tình cõi mộng thiên thu
Trao người tim si ấm áp
Đêm về thao thức đợi chờ.
 
Dìu nhau vào thiên đường thơ
Ngàn lời vẫn là chưa đủ
Ý, tình vấn vương chan chứa
Cõi riêng một lối cùng về.
 
Yêu người, hồn thơ biết khóc
Chẳng làm sao giấu sóng lòng
Tặng cho người cả trời đất
Làm quà sính lễ tương phùng.
________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda ơi... hay là qua lớp học của ONLYYOU thử xem...
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 02.11.2007 22:18:54
0

jacaranda ơi... hay là qua lớp học của ONLYYOU thử xem...

 
 
Onlyyou muốn chiêu thêm học trò hả... ja đi học cúp cua nhiều lắm à nha
 
Thôi Nhé


Thôi nhé từ nay hết nhớ mong
Tàn theo năm tháng cánh thiệp hồng
Trách trời sao nở ngăn tình vội
Để lòng ta chỉ có mùa đông

Từ nay như chiếc lá thu tàn
Lìa cành chôn xác tận rừng hoang
Thương ta xuân mộng ôm hờn tùi
Một đời hương phấn chịu trái ngang

Nếu trời bắt phải chịu đắng cay
Thì thôi ai nhé chớ u hoài
Kiếp sau hẹn sẽ nên cầm sắc
Yêu hoài yêu mãi chẳng nhạt phai

 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 63 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1883 bài trong đề mục