ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 23 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Tác giả Bài
onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 09.03.2008 21:59:55
0
 
    Muôn trùng dấu ái
 
Nghe em nói mà lòng xa xót
Phải chăng anh tham gió ghẹo trăng...
Mang mây mưa gieo giọt oan tình
Đàn lỗi nhịp chùng tơ day dứt
 
Tình của sóng muôn trùng tha thiết
Nhưng... đâu về hết được đến bờ
Giữa bạt ngàn trắng nước trời mưa
Hạt nào sa lầu vàng điện ngọc...?
 
Tình của anh tràn trề như nắng
Khuê phòng em cửa khép... khó tìm
Như anh là Sư tử kiêu hùng
Mà chẳng thể chiếm tim đoạt ái
 
Anh muốn nhận hết trăm năm ấy
Ta có nhau... không ngại gió giông
Ngày nào cũng là của riêng em
Cho hờn ghen nồng nàn hơn nữa
 
Trái tim anh ngập tràn hương nhớ
Tô trần gian mây mộng bình minh
Mãi trong anh in bóng Thục Trinh
Thương hoài thương trời lam quyến rũ
 
Triệu vần thơ xây tình muôn thuở
Xin em đừng rơi lệ ngậm ngùi
Bao nhiêu chữ bấy nhiêu cảm mến
Sắc lam hồng giăng giăng tơ trời
_____________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU nghe Lam Hồng Minh gọi "Lion thân thương..." mà thấy chơi vơi bồi hồi như bao lần và sẽ bao lần ONLYYOU nghe Thanh Hằng gọi "Lion yêu dấu!" Cảm ơn Lam Hồng nhiều lắm... Cảm ơn muôn trùng dấu ái... Cảm ơn trái tim yếu mềm... để ngày nào ONLYYOU cũng có cảm giác ấm áp hạnh phúc... đó là ngày của mình...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 22:02:54 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 10.03.2008 22:13:14
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:58:30 bởi Lam Hồng Minh >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 12.03.2008 00:11:55
0
 
   Ngàn năm Trăng _ Thơ
 
Anh là sóng hát ru từng đêm vắng
Tình dạt dào dâng bất tận bến bờ
Đắm say em... trăng diễm mộng kiêu sa
Rồi từ đó cứ hờn ghen không dứt
 
Sóng bạc đầu ngàn năm ngân tương khúc
Đợi trăng em nói một tiếng thuận tình
Tháng tháng qua phải đến đúng ngày rằm
Trăng viên mãn mới động lòng trắc ẩn
 
Yêu thương ơi... phút canh tàn nguyệt tận
Anh vẫn đang thao thức nghĩ về em
Buốt nhói tim khi biết em gọi tìm
Lời trách giận nhuốm giọt tình nóng bỏng
 
Trăng xa quá... khó đáp tình của sóng
Ta xa nhau... mượn chữ nghĩa lòng thành
Mang âm vần thi tứ thảo tình kinh
Thấy nhịp tim bồi hồi theo cung bậc
 
Sóng tràn bờ đọng giọt nồng hương ái
Anh đan thơ lưu dấu ấn đôi mình
Em là trăng... đẹp lỗng lẫy lung linh
Là thi hứng cho lời tình bay bổng
_______________________
 
ONLY
 
 
 
Mang yêu thương lấp kín từng khoảng trống... lấy nhớ nhung đan chữ kết duyên hồng... gọi tên em từ thăm thẳm cõi lòng... trong tim anh chỉ Thanh Hằng hiện hữu...
Lam Hồng Minh ơi... khắp nhân gian có muôn vạn Thanh Hằng đang tồn tại... tiếng ai gọi "Lion yêu dấu!" cũng nồng nàn tha thiết lắm... điều quan trọng và khác biệt chính là cảm nhận của người gọi và người nghe
Ta thử nhé... Lam Hồng Minh thân thương... thế nào... Lam Hồng có bồi hồi khi nghe ONLYYOU gọi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 12:25:56 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 12.03.2008 08:15:52
0
     LẠC NẺO THƠ TIÊN
 
Lạc nẻo đường lạc nửa mảnh hồn thơ
Khi đặt bút ghé qua miền yêu rộng
Bởi nơi đây nắng, gió trăng mơ mộng
Làm tâm hồn cũng rung động theo mơ
 
Người đa tình kẻ là khách trông chờ
Thoả chút tình duyên thoả hương tình rộng mở
Đón tia nắng buổi bình minh rực rỡ
Chào đất trời, ươm hạnh phúc bâng quơ
 
Lạc giữa dòng con sóng cũng nên thơ
Biển bát ngát xanh ươm tình yêu lên gió
Một mối tình được vén vun trên cỏ
Giọt sương long lanh, bao ngây dại ban đầu
 
Câu ái tình cứ dâng mãi tràn sâu
Cho biển đời tươi trọn muôn hồn sóng nước
Cho hạnh phúc chưa  bao giờ thấy được
Lại dã dâng trào trong thơ ấy...vút cao!
 
                        HuongTuyet274 
 
Chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 12.03.2008 08:50:21
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:58:54 bởi Lam Hồng Minh >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 12.03.2008 16:43:57
0
 
     Thơ gọi lời tha thiết
 
Khi gọi anh lời thiết tha cháy bỏng
Em có nghe lòng xao động bâng khuâng..?
Có run môi và khao khát trùng trùng...?
Có tự nguyện trao trăm năm dấu ái..?
 
Ơi... tình yêu với quyền uy tối thượng
Đã thổi hồn vào sỏi đá vô tri
Phủ màu xanh lên sa mạc hoang vu
Bắt mây mưa nối uyên ương Ngưu _ Chức
 
Anh nghe nhịp tim mình reo cung bậc
Và tâm tư cứ xáo trộn bồi hồi
Hãy gọi đi em... gọi... Dấu yêu ơi!
Và như thế ta thuộc về nhau mãi
 
Anh gửi thơ bao la tình hồ hải
Ru em yêu ngọt giấc mỗi đêm về
Ấm làn môi hôn từng giọt châu sa
Thương em lắm... những canh dài thao thức
 
Sẽ vang mãi... mãi vang ngân tình khúc
Như đại dương sóng thương nhớ cồn cào
Như ngân hà lộng lẫy triệu vì sao
Thơ da diết gọi tên người yêu dấu
_______________________
 
ONLY
 
 
 
Tiếng yêu thương chứa chan tình thân... Gọi tên nhau tha thiết ân cần... Thuộc về nhau thẳm sâu tiềm thức... Nhịp tim ngân đồng điệu nồng nàn... Hãy gọi nhé em lời nhung nhớ ngút ngàn... Nghe mãi hỡi em lời dạt dào tình sóng...
Lam Hồng Minh thương thương... ONLYYOU muốn lời hờn giận kia là giọt tình nóng bỏng cho vần thơ thêm bay bổng ngọt ngào... Thật tuyệt vời khi ONLYYOU nhận được Tiếng gọi của Lam Hồng họa nguyên vần Trăng _ Thơ...
 
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 14.03.2008 20:16:23
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/808D25F16B5940CAB7AB70E39A8D0708.jpg[/image]

Trần tình
 
Giữa tột cùng đau đớn hoang mang
Chợt nhận ra hồn mình rất thật
Chợt thấy đời giống như vở kịch
Mỗi sinh linh là một diễn viên
 
Trong ngút ngàn nhung nhớ yêu đương
Chợt nhận ra trái tim yếu đuối
Chợt cảm thấy thời gian trôi vội
Một trăm năm ngắn chỉ tày gang
 
Kiếp vô thường... sắc sắc không không
Ngày hay đêm...đấy là tên gọi
Được và mất... đếm đong sao nổi
Ta đành cam khuất phục ý trời
 
Dưới thét gào mộng mị chơi vơi
Là ngổn ngang trở trăn khắc khoải
Là cháy bỏng khát khao mong đợi
Muốn của nhau... thách thức thế thời
 
Yêu em nhiều... yêu mãi người ơi
Tình chứa chan lấp sông san núi
Nghĩa cao cả băng rừng lội suối
Hồng trần cát bụi trả hóa công
_________________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 08:32:45 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 14.03.2008 20:39:31
0
Vườn Thơ Tình Ái
 
Vườn thơ tình ái rất mơ màng
Du hồn về cõi lạ mênh mang
Tiếng ai kêu gọi người trong mộng
Này "dấu yêu ơi!" rất dịu dàng...

 
Hoa đào trước ngõ đón chào người
Ghé đến thăm vườn buổi sáng tươi
Từng cánh nhẹ rung như muốn nói
Có chàng bướm đến hoa vui cười

 
Hãy nói đi anh lời ngọt môi
Trái tim đang mở cưả đây rồi
Tình anh đã khiến em rung động
Tim đập liên hồi, run quá thôi!

 
Vưòn thơ tình ái đẹp không anh?
Có phải nhờ nắng trời rất xanh
Hay bởi tình anh êm ái quá!
Lòng em vang tiếng suối trong lành

 
Anh nhớ nha, đừng cách biệt nhau
Cho tình ta mãi luôn xanh màu
Vườn thơ tình ái hoa khoe sắc

Rực rỡ bốn muà...chẳng nhạt đâu!
 
Sương Anh
 
Ông thầy ui...bưả giờ học trò đi chơi xa mới về nhà, chưa kịp chào thầy, thầy đến nhà chúc mừng ngày 8/03 và tặng hoa đẹp quá! Cám ơn ông thầy dể thương dễ sợ ha...chúc ông thầy cuả các trò Sương, Tóc tình ngày càng lãng mạn, ướt át và luôn tưoi tắn như bó hoa thầy tặng cho học trò đó nha...hihihihi....

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 16.03.2008 01:22:01
0
.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:59:49 bởi Lam Hồng Minh >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 16.03.2008 17:37:06
0
 
         Mộng mị
 
Chốn cô phòng một mình một bóng
Tự nhốt mình... trói cả tâm hồn
Có khóc đâu... sao lệ  hoài tuôn
Nhớ nhung chi... sóng lòng cuồn cuộn
 
Giấu khao khát... tự ru nhập mộng
Những muốn quên thế sự xoay vòng
Muốn giết chết đam mê cháy bỏng
Muốn trôi theo cát bụi hư không
 
Chẳng là ai giữa chốn vô cùng
Chẳng thể nào sai khiến hóa công
Nợ trăm năm trả cho tiền kiếp
Giấc Nam Kha xa thẳm mịt mùng
 
Khoảng lặng chìm le lói vầng trăng
Như an ủi sẻ chia đau đớn
Như thức tỉnh cõi lòng trống vắng
Gọi ta về trả nợ hồng trần
 
Yêu nhau nhiều... sao cứ phân vân
Cứ đào hào, xây thành ngăn cách
Đại dương chẳng bao giờ hết sóng
Tiếng vọng tình hoài đọng trong tâm
 
Không vẹn duyên... còn đó nghĩa ân
Đã thương rồi... tình mãi thắm tình
Ta chẳng thể trở thành vô thức
Nên... tơ hồng còn vương vấn vương
______________________
 
ONLY
 
 
 
Lam Hồng Minh hỡi... Lam Hồng đọc được cái gì trong thơ ONLYYOU vậy...
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 16.03.2008 17:51:50
0
 
      Mênh mang cõi lạ
 
Chồi non lộc biếc lá hoa đan
Hương xuân phảng phất hồn mơ màng
Lung linh hồ thủy lòng cuộn sóng
Mượt mà tóc liễu dạ xốn xang
 
Ghép chữ gieo vần mộng gió trăng
Tương tư cầm phổ cạn quỳnh tương
Tri âm nên nghĩa tràn thi hứng
Kim bằng hội ngộ dạo cung thương
 
Ước thệ cùng người vẹn tình chung
Ngàn thơ tô thắm ái ân nồng
Như hoa gặp bướm bình minh ấm
Như mây ngũ sắc dệt cầu vồng
 
Từ đây trời đất mãi mãi xuân
Gặp em... anh dừng bước phong trần
Yêu em... anh vẽ khung trời mộng
Vườn thơ tình ái đậm hương trinh
 
Cảm ơn em đã đến cùng anh
Cảm ơn em sưởi ấm tâm hồn
Mình yêu nhau nhé... yêu trọn kiếp
Hỡi dấu yêu... Em... chốn yên bình
___________________
 
ONLY
 
 
 
 
Học trò đi chơi về khỏe nhiều không... có biết ONLYYOU nhớ nàng không... thế nào...  Sương Anh thấy Cõi lạ của ONLYYOU đã đủ mênh mang chưa, đã đủ tình chưa...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 16.03.2008 18:15:38
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/539DE41B2C5A4DCB828073E3EC2952F1.JPG[/image]
 
Mọi chuyện đã xong
 
Bàng hoàng hụt hẫng
Thảng thốt mơ màng
Đếm từng ký tự
Đau đớn hoang mang
 
Ơi... hỡi... phút giây
Thiết tha cháy bỏng
Ơi... hỡi khoảnh khắc
Khát khao được sống
 
Từ trong sâu thẳm
Em nghĩ điều gì
Tận cùng tiềm thức
Em chợt mơ hồ
Hoa gọi ta về
Phải đi... phải đi
 
Em hỡi... có nghe
Gió đang gào thét
Nén từng tiếng nấc
Oán hận đất trời
Gọi mãi...       ơi....
Rồi chìm vô vọng
Bao lời cầu nguyện
Tan vào hư không
 
Mọi chuyện đã xong
Sao đơn giản quá
Bên kia thế giới
Em đang thế nào
Có biết nơi này...
Mảnh hồn quạnh vắng
 
Em xa thăm thẳm
Thoát khỏi đớn đau
Dưới cội lưu ly
An nhiên tự tại
________________
 
ONLY
 
 
 
 
Người đã đi... đi thật rồi...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 18:16:41 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 16.03.2008 23:37:46
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 18:00:39 bởi Lam Hồng Minh >

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 18.03.2008 03:29:15
0
 
Lion ơi... hôm nay anh làm Gấu nhé!
 
 
Thức dậy đi nào Gấu mùa Đông!
 
Nắng mới lên, kìa nắng mới lên
Hương xuân ngan ngát tỏa mông mênh
Ngàn hoa khoe sắc chào xuân đến
Thức dậy đi nào!
Thức dậy đi nào Gấu xám ơi!
 
Ngủ vùi chi hỡi Gấu mùa đông
Thầm kín điều chi giữ bên lòng
Cả mùa đông lạnh không ăn uống
Ngủ vùi như thế có mơ không?
 
Wake up Winter Bear
 
The sun is up, sun is up
Fragrance of new Spring has saturated the air
Thousands of blossoms is celebrating the Spring
Wake up!
Wake up at once my Winter bear!
 
 
Why are you buried in deep sleep
What secret is your heart carring
Throughout Winter without food
In your deep sleep is there a dream?
 
Phuongxa
 
 
 
 
 
 

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 18.03.2008 13:24:14
0
 
    Mãi của riêng em
 
Anh mãi là Lion yêu dấu
Của riêng em cõi mộng tình nồng
Anh sẽ là nắng bình minh ấm
Xua lạnh lùng băng giá mùa đông
 
Người yêu ơi... có nghe tiếng lòng
Gọi tên em từ miền xa thẳm
Yêu thương hỡi... xuân hồng hoa thắm
Dệt tơ loan tha thiết tình chung 
 
 
Phuongxa em hỡi... ONLY muốn nghe em gọi Lion yêu dấu!
 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/F07F41E079774F92BFB6F4228485629B.jpg[/image] 
 
   Being forever yours
 
Say my name... your beloved Lion
Paint my love with fragrance of new spring
Being forever yours
Yes, I am yours forever despite the time fading
Well, my darling
Listen to my whispering
Loving you.... loving you with all tenderness
It's you that my heart skips a beat
 
Being forever yours
Forever yours like the sun shining
Bringing warmth to hold you tight
Throughout day and night
You'll be safe in my arms
You'll be happy with my love
Loving you always
Always with you... my sweetheart
_______________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 17:19:21 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 18.03.2008 13:53:27
0
 
   Nghe _ nói điều gì
 
Hình bóng dấu yêu ngự trong tim
Hồn say lả lướt... yêu mình em
Lệ tuôn vô thức... thăm thẳm nhớ
Sóng cuộn rối lòng... ngút ngàn thương
 
Mộng ước lung linh thả hoa đăng
Vòng quay tạo hóa thắm tơ hồng
Cháy bỏng khát khao ngân tương khúc
Như không mà có... ấy... tâm đồng
 
Cùng người buông ước thệ tình chung
Công ơn trời biển, đạo tam tòng
Một kiếp vụt trôi như gió thoảng
Mịt mùng nhân thế nợ đồng lần
 
Trăng vẫn mơ màng vẫn sáng trong
Đớn đau, mặn, ngọt chỉ phù vân
Vắng lặng một giây nghe nhịp đập
Bụi trần tan biến mấy tầng không
 
Phù vân theo con nước lớn ròng
Ngăn cách núi sông tình dở dang
Sóng nhớ cồn cào tung bọt trắng
Tâm tư bối rối sầu mang mang
 
Ân _ nợ chất chồng đợi tương phùng
Tình nồng miên viễn thỏa niềm mong
Thao thức thâu canh ru hồn mộng
Vương hương tình ái bước phiêu bồng
_______________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU muốn thử xem Lam Hồng Minh còn đọc thấy gì nữa nào...! Lam Hồng thương thương hỡi... thơ của Lam Hồng ngày càng tuyệt vời... ONLYYOU thả hồn lãng đãng phiêu bồng... hy vọng níu bước chân ai
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 19.03.2008 02:31:36
0
Em sống _ Người thương
 
Em bước vào đời với trắng trong
Tâm hồn không vướng bụi tục trần
Tấm thân ngà ngọc không vết xước
Thông minh sáng láng đủ thiện nhân
 
Em dệt mơ đời giấc trăm năm
Vinh hoa phú quý tình nồng nàn
Em nuôi mộng mị trên nhung gấm
Em vẽ thiên đường giữa hư không
 
Em có nhớ chăng mình là ai...?
Em có biết mình đến từ đâu..?
Máu đỏ da vàng con Hồng Lạc
Sao vội quay lưng hạ sát nhau...?
 
Em có vui không... giữa xứ người...?
Có quen nói thứ tiếng xa vời...?
Em chớ làm đau tiếng mẹ đẻ
Đừng dâng uất hận với quê hương
 
Ở đâu mà chẳng có nhiễu nhương
Nơi nào cũng hai mặt đời thường
Nghiệt oan oan nghiệt do tâm thức
Từ Bi Hỉ Xả... sống để thương
______________________
 
ONLY
 
 
Thấy vuthienkim đến thăm Ngày ấy của Phuongxa... ONLYYOU biết là khách quý... cần đáp lễ ngay... NHƯNG.... không hy vọng đón vuthienkim thăm ONLYYOU, cũng như không nhiệt thành đón trở lại nhà Phuongxa... chắc là vuthienkim hiểu... Thân mến
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 19.03.2008 04:37:22
0
......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:56:27 bởi Lam Hồng Minh >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 20.03.2008 22:40:42
0
 
      Sóng tình
 
Đếm bước dưới hoàng hôn nắng nhạt
Gần thật gần tiếng vọng tim mình
Nhịp lả lơi mây gió phiêu bồng
Nhịp day dứt nợ _ ân chồng chất
 
Vọng từ tâm Trăng thu dạ khúc
Nghe bồi hồi xao xuyến xót xa
Tình dang dở... dư âm còn đọng
Lạc hoang miền sương phủ mịt mờ
 
Thời gian không trở ngược bao giờ
Vết thương lòng gọi tên quá khứ
Anh cứ để trái tim thả gió
Quên thiệt hơn toan tính đời thường
 
Để tình yêu lên tiếng thật lòng
Để xúc cảm phiêu diêu bay bổng
Để tâm hồn tắm trong nắng sớm
Cho sóng tình đến được với bờ
 
Hỏi... em có cùng anh lắng nghe
Gió gào thét tả tơi cây lá
Đất than khóc cạn khô nứt nẻ
Thiếu tình yêu... sa mạc hoang vu
 
Hỏi... em có khắc khoải đợi chờ
Nếu có ngày anh đi xa mãi
Nếu có ngày anh không còn nữa
Cát bụi hồng trần vốn ảo hư
 
Em có nghe cung bậc tình yêu...
Sóng tiếp sóng hiến dâng bất tận
Hồng ẩn ngữ đốt thơ cháy bỏng
Trói ngọt ngào hồn phách thi nhân
 
Trao em lời tha thiết chân tâm
Êm đềm như tương khúc mùa xuân
Ta cùng đến thiên đường nắng mộng
Nợ trăm năm dành trả một lần
___________________
 
ONLY
 
 
Sẽ còn mãi tình nồng nàn một thuở... còn những dòng thơ đưa nước mắt theo mưa
Lam Hồng Minh ơi... chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe mãi nhé...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 22.03.2008 01:04:05
0
 
 
 
Xa Bóng Chim Uyên


 
Xa rồi một bóng chim Uyên
Xa rồi mơ ước thuyền uyên bên chàng
Tình Xuân mưa gió phủ phàng
Biết ai bầu bạn cho nàng người ơi

Như chiếc cửa khép bên đời
Then cài, chốt đóng, rối bời tóc mây
Xưa nào má đỏ hây hây ?
Tình say duyên đắm ngất ngây ái tình

Bây giờ lệ tím một mình
Trâm cài đã gãy cuộc tình vỡ đôi
Cửa nay khép chốt then rồi
Nửa đời còn lại ... mồ côi duyên buồn
 
jacaranda
 
 
 
Cảm xúc bài thơ, lấy từ hình ảnh trên... chúc Only vui nhiều nhé
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 24.03.2008 00:47:23
0
 
Chạy trốn
 
Phía sau cửa đóng then cài
Tim si nếm đủ đọa đày nhớ thương
Bởi chưng cách trở đôi đường
Hồn sầu khắc khoải... ai tường cho ai
 
Đông tàn rồi đến thu phai
Niềm yêu chưa vẹn... hao gầy dáng hoa
Đối gương lặng lẽ châu sa
Tường cao, phòng kín chỉ là ảo hư
 
Làm sao ngăn nổi mộng mơ
Càng cố chôn giấu càng tơ tưởng nhiều
Làm sao hờ hững khi yêu
Thuyền ân sóng ái dập dìu sông trăng
_______________________
 
ONLY
 
 
 
Nhìn hình ảnh ấy... ONLY chợt cháy lòng khi nghĩ đến người thương nhớ nhớ thương thương giấu mình trốn chạy sóng tình... phải chăng tình yêu là gì đó... là gì đó.... hỡi tri kỷ ơi...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 25.03.2008 16:58:15
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/30286FC7FA464A61BDDD60E4B1CB83F1.jpg[/image]


KHÉP  LẠI



Cửa tình đành khép lại thôi,
Tim ngoan say giấc, khô rồi giọt châu.
Anh đừng tìm kiếm dãi dầu,
Vì em đã hoá bóng sầu lẻ loi...

Núp sau cánh cửa cuộc đời
Lặng nhìn hoa bướm dạo chơi bên ngoài.
Trầm tình, chẳng thể nhạt phai
Thôi đành từ bỏ..., mặc ai say lòng!

Có có rồi lại không không,
Nghiêng soi bóng nước... nụ hồng tả tơi
Tàn hương nhuỵ phấn rã rời...
Một lần vơi sắc, nghìn đời vơi xuân!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 17:22:18 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 26.03.2008 23:28:17
0
 
Tình đầy
 
Chỉ là hờn dỗi mà thôi
Ai đâu đành nỡ buông lời rơi châu
Phong sương mưa nắng dãi dầu
Lòng vẫn canh cánh đợi ngâu trùng phùng
 
Biết em khắc khoải chờ trông
Anh nào có dạ bướm ong bên ngoài
Đã cùng đính ước trúc mai
Tơ hồng ràng buộc, đất trời se duyên
 
Xin em vơi nỗi ưu phiền
Gìn vàng giữ ngọc cho yên lòng này
Thiên thu tình thơ còn đầy
Thấm câu muối mặn gừng cay tình người
______________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu yêu jacaranda quá rồi đó... cẩn thận kẻo ONLYYOU lấy quyền thầy... cạnh tranh không lành mạnh cho coi...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 26.03.2008 23:30:38
0
 
   Anh cứ để lệ âm thầm chảy... Cứ thả hồn phiêu dạt vô bờ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/EC7EF3E2FA4047E8B411E631639DC152.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 23:38:19 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 30.03.2008 05:47:15
0
.........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:56:59 bởi Lam Hồng Minh >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 02.04.2008 01:50:53
0
 
     Mạch sầu
 
Em cứ rót tràn đầy hương ái
Cứ ru anh vào mộng ngọt ngào
Cứ thắp lửa đam mê bỏng cháy
Cho tâm hồn đùa giỡn trăng sao
 
Em cứ nói muôn lời thương nhớ
Cứ tô hồng dấu tích nghìn năm
Cứ dâng hiến tim si lệ nóng
Để nghe tình thổn thức bâng khuâng
 
Em cứ dạo bản đàn da diết
Thương nhớ thương chất ngất nồng nàn
Yêu mãi yêu chỉ một mình anh
Điệu trầm bổng hoan hoan lạc lạc
 
Em cứ vẽ khung trời ước vọng
Cánh hải âu tha thiết chung tình
Bến sông Tương triệu năm chờ đợi
Núi vọng phu muôn kiếp trung trinh
 
Em cứ mang vôi thắm trầu xanh
Têm cánh phượng kết cau bổ sáu
Em cứ gọi anh từ cõi nhớ
Khiến phách hồn xao xuyến tròng trành
 
Mạch sầu nào chảy ngược vào lòng
Để áng thơ nhuốm màu tím biếc
Chưa tương ngộ đã đành đoạn tuyệt
Biết lấy gì đong đếm đắng cay...
 
........
...................
____________________
 
ONLY
 R
 
 
Lam Hồng Minh ơi.... Lam Hồng có biết những mạch sầu chảy từ đâu... Lam Hồng có biết làm sao ngăn dòng châu..
Mạch sầu của ONLYYOU đang chờ Lam Hồng Minh kìa...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 19:14:14 bởi Viet duong nhan >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 02.04.2008 22:41:16
0
 
     Vụt trôi
 
Vậy là anh đã mất một ngày
Mất một ngày của yêu thương nhớ
Qua một ngày... còn bao ngày nữa
Ngày không em... thiếu ánh mặt trời
 
Xa ngàn xa thăm thẳm trùng khơi
Ngày khắc khoải... đêm về thét gọi
Theo dấu chân... sông cuồn cuộn chảy
Ngoảnh mặt nhìn... núi đã vờn mây
 
Ở bên em... thu thả heo may
Se se lạnh... múi giờ thay đổi
Anh cảm nhận mình gần quá đỗi
Lệch thời gian nhưng thuận tâm hồn
 
Ngày không em... mưa phủ lối đường
Anh lạc bước giữa trời trắng nước
Anh xa lạ với nơi quen thuộc
Anh chịu thua tòa án con tim
 
Yêu thương ơi... thương nhớ ngút ngàn
....................
.......................................
__________________________
 
ONLY
 
 
 
"Người đi... nước mắt thành sông... Người chờ... chờ hóa núi"
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 04.04.2008 01:44:25
0
.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:57:24 bởi Lam Hồng Minh >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 05.04.2008 00:27:25
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Vấn vương

Rót cho nhau đầy chén quỳnh tương
Vòng tay ôm ...nhớ thương đắm đuối
Day dứt tơ lòng phút cuối
Nâng chén ly tao tràn nỗi đắng cay

Nhẹ môi hôn uống dòng lệ chảy
Nhói buốt tim khi phải chia lìa
Khúc buồn thánh thót giữa khuya
Nhớ thương thương nhớ còn gì cho nhau

Rồi từ đây tủi sầu giăng lối
Bến tương lai băng tuyết phủ dày
Trót sinh làm kiếp đọa đày
Cam đành trả nợ trần ai một lần

Xin em hãy thứ tha lầm lỗi
Nếu vô tình anh khiến em đau
Dư âm còn vọng ngàn sau
Cùng chờ tháng bảy mưa ngâu tương phùng
_________________________
 
ONLY

jacaranda à... ONLYYOU đã bắt đền tri kỷ rồi này...
ONLYYOU ơi... Mỹ Trinh cũng đã bắt đền giùm ONLY rồi đó nhen, quên hỏi ONLY trước là có chịu như vậy hôn ? Còn bài thơ sau đây là đền cho người thơ ...

Vương vấn em về...

Mang cho anh đầy thương bến nhớ
Thuyền neo tình về trọ bến mơ
Ôm nhau siết chặt vần thơ
Đắng cay, ngọt lịm mấy bờ thương đau

Thương về thương treo cao ngọn gió
Đừng xa nhau mắt đỏ lệ nhòa
Dường như xuân nhú cành hoa
Hương yêu trở lại chói lòa hoàng hôn

Có mùa xuân vướng hồn ngọn cỏ
Có tình anh thơm gió mùa thơ
Lỡ trao nhau giấc mộng khờ
Vấn vương mấy kiếp nên chờ đợi nhau...

Không tính toan nên trao lầm lỗi
Tình đậm tình thứ lỗi cùng nhau
Tô mơ vẽ mộng sắc màu
Nắm tay quên hết lao đao tình buồn...

Mỹ Trinh


 
   Yêu dấu đã về
 
Mang yêu thương thổi hồn vào chữ
Dệt tình thơ ân nghĩa đậm sâu
Ơn trời ta gặp được nhau
Hiến dâng trọn vẹn tình đầu trinh nguyên
 
Như có hẹn từ muôn năm cũ
Ghép vần chờ... thơ ủ hương trầm
Tương sinh... duyên thắm sắc cầm
Tơ loan đưa lối rau răm về trời
 
Em có nghe lời ru êm ái
Đưa em vào giấc ngủ thiên thần
Vòng tay ấm áp dịu dàng
Cho em cảm giác an toàn có anh
 
Trao tặng hết... chẳng hề toan tính
Nếu lỗi lầm cũng bởi quá yêu
Nhớ thương nhuộm đỏ ráng chiều
Canh khuya gối mộng thơ thêu tình nồng
______________________
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh thương mến... người có biết là ONLYYOU không giỏi xếp chữ theo kiểu 6-8 chăng ... ONLYYOU viết thế này mà không ngọt ngào thì cũng xin người đừng rời đi nhé...  
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 06.04.2008 01:48:44
0
 
   Anh đã nghe...
 
Lời em gọi nhớ thương thương nhớ
Như phím tơ cuồn cuộn cung thương
Như mây chiều luân vũ gió giông
Như rừng thu ào ào lá đổ
 
Lời của em trùng trùng sóng vỗ
Nhịp dập dồn thổn thức nao nao
Nhịp nhặt khoan dìu dặt mưa ngâu
Nhịp da diết bổng trầm thác lũ
 
Dư âm thuở ban đầu còn đó
Những bồi hồi xáo trộn tâm tư
Những ngại e trăn trở đắn đo
Những run rẩy mộng mơ khao khát
 
Đã bao lần mạch sầu tràn mắt
Mặn đắng lòng phím lỡ, đàn sai
Nghe xót xa tình nhiều ngang trái
Nghe đớn đau ước thệ phôi phai
 
Hứng mạch sầu vụn vỡ mơ đời
Giọt từng giọt thấm vào hơi thở
Muốn thét gào dập vùi bão tố
Muốn tan thành cát bụi hư vô
 
Dù biết trước đàn đứt dây tơ
Vẫn cứ muốn tấu cung đồng vọng
Duyên dang dở... sầu dâng chất ngất
Ta mất nhau... trời đất điêu linh
 
Viết cho em khi đã tàn canh
Anh nghe đêm thì thầm tình tự
Từng con chữ run run nức nở
Ghép vần yêu... nhung nhớ ngút ngàn
 
Yêu thương ơi... cảm tạ tình em
Nặng ân nghĩa chứa chan hương ái
Nếu có thể một lần đánh đổi
Nguyện vì em trả giá dương trần
__________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Để có được một giây kề cận... Nguyện vì em dâng tuổi thanh xuân... Thơ nồng nàn hơn nữa... muôn lần... khi môi mắt tìm nhau cõi mộng...
Lam Hồng Minh hỡi... tất nhiên là ONLYYOU đã nếm vị mặn nồng của nước mắt... đã cảm nhận hơi ấm từ dòng chảy con tim... Lam Hồng Minh có nghe những gì mà ONLYYOU đã nghe không...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 23 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 677 bài trong đề mục