Trầm - Thăng Tình Thơ
Hồn thơ chìm giấc mộng sầu
Dật dờ đối bóng, lòng đau chia lìa
Lời thơ đắm đuối đê mê
Tưởng AI ấm áp cận kề bên ta
Phút giây tình tự ngọc ngà
Buông lời hoa bướm thiết tha yêu người
Tim si khắc khoải chơi vơi
Tỏ mờ nhân ảnh, mơ đời chông chênh
Ngại e duyên nợ bất thành
Bẽ bàng ảo vọng, mong manh tương phùng
Người ơi... còn khát khao không
Người ơi có muốn tâm đồng thiên thu
Lệ sầu ướt đẫm trang thơ
Hồn sầu chết lặng... ai hờ hững ai
Còn đây những đắng cùng cay
Còn đây day dứt đọa đày nhớ thương
Ai đành cắt đứt tơ vương
Ai đành phủ khúc đoạn trường vào thơ
Nhớ thăm thẳm nhớ chưa vừa
Hiến dâng trọn vẹn tâm tư cho người
Mong nguyền xưa chẳng phai phôi
Mong hương ân ái kết đôi tim hồng
Chờ ngày tròn mộng tình chung
Trăm năm phu phụ yêu trùng trùng yêu.
_________________________
ONLY
Sương Anh à... đúng là như thế đó, Tình yêu là tất cả... thấy ONLYYOU yêu chưa... Chúc nàng vui ngày cuối tuần nha! Ah... nàng ơi, ONLYYOU gặp Cô 7, cô vẫn nhớ nàng và Tóc nâu... nàng có muốn nhắn gửi gì không...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 09:27:09 bởi onlyyou >