SOS

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoamattroi
  • Số bài : 373
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2006
  • Nơi: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
RE: SOS - 02.12.2007 02:46:21

Trích đoạn: Snow


Trích đoạn: Tùng Anh

Trời ơi ngó xuống mà trông
Tự nhiên ai đó ngang hông mà bàn
Bàn dọc rồi lại bàn ngang
Bàn qua bàn lại rồi bàn.... (chuyện) cầu hôn
Tùng Anh



Trời kia ổng ở trên trời
Tùng Anh kêu ổng, chẳng đời nào nghe
Nghe nè, Snow nói mà nghe
Tự nhiên kêu ổng, phải nghe lòng mình
Snow


Kêu Trời đã có Trời đây
Thôi thì Trời cột cho dây tơ hồng
Hỏi Tùng Anh có chịu hông
Hay nàng còn muốn lông bông cùng Trời
HMT
((Tội Snow ghê á!))



Mặt trời có nóng lắm không?
Bé ngây ngô hỏi nhìn hoa mặt trời
Mỉm cười tôi nói bé ơi
Hoa mặt trời ấy - mặt trời nào đâu?
Tùng Anh

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 02.12.2007 23:45:23

Trích đoạn: hoamattroi

Kêu Trời đã có Trời đây
Thôi thì Trời cột cho dây tơ hồng
Hỏi Tùng Anh có chịu hông
Hay nàng còn muốn lông bông cùng Trời
HMT
((Tội Snow ghê á!))




Úi chà hết dám kêu trời
Chắc là kêu đất - đất ơi chết rồi
Có hai người bỗng mở lời
Tùng Anh chỉ một đất hời làm sao?
Tùng Anh


Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: SOS - 02.12.2007 23:59:45

Trích đoạn: hoamattroi

Kêu Trời đã có Trời đây
Thôi thì Trời cột cho dây tơ hồng
Hỏi Tùng Anh có chịu hông
Hay nàng còn muốn lông bông cùng Trời
HMT
((Tội Snow ghê á!))



Trời ơi! ông có thật lòng?
Muốn se chỉ đỏ tơ hồng giúp Snow
Giờ ông đang ở nơi mô (nào)
Mà ông lại bảo "tội Snow" hở trời
Snow
 
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: SOS - 06.12.2007 01:55:10

Trích đoạn: Tùng Anh

Úi chà hết dám kêu trời
Chắc là kêu đất - đất ơi chết rồi
Có hai người bỗng mở lời
Tùng Anh chỉ một đất hời làm sao?
Tùng Anh



Trời kia ở tận trên cao
Lại là phận nữ mà sao đèo bồng
Người kia (Snow đó ) ta thấy thật lòng
Ta se chỉ đỏ tơ hồng giúp con
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 06.12.2007 16:48:08

Trích đoạn: Snow
Trời kia ở tận trên cao
Lại là phận nữ mà sao đèo bồng
Người kia (Snow đó ) ta thấy thật lòng
Ta se chỉ đỏ tơ hồng giúp con
Snow


 
Trời kia chắc muốn ăn đòn
Chứ không sao lại long nhong tối ngày
Tơ hồng chỉ đỏ mối mai
Bà cho một dép là bay về trời
Tùng Anh

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: SOS - 06.12.2007 23:59:25

Trích đoạn: Tùng Anh

Trời kia chắc muốn ăn đòn
Chứ không sao lại long nhong tối ngày
Tơ hồng chỉ đỏ mối mai
Bà cho một dép là bay về trời
Tùng Anh


Tùng Anh sao lại nặng lời
Hở ra xách dép,...ai đời làm thân
Trời kia ý tốt nên mừng
Chỉ tơ mai mối làm thân chúng mình
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 08.12.2007 00:28:11

Trích đoạn: Snow

Tùng Anh sao lại nặng lời
Hở ra xách dép,...ai đời làm thân
Trời kia ý tốt nên mừng
Chỉ tơ mai mối làm thân chúng mình
Snow



Tùng Anh chỉ có một mình
Lại thân con gái thương tình tha cho
Anh nào dám mộng dám mơ
Cung mây xa lắm chỉ tơ chớ quàng
Tùng Anh


Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 11.12.2007 22:45:16

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: Snow

Tùng Anh sao lại nặng lời
Hở ra xách dép,...ai đời làm thân
Trời kia ý tốt nên mừng
Chỉ tơ mai mối làm thân chúng mình
Snow



Tùng Anh chỉ có một mình
Lại thân con gái thương tình tha cho
Anh nào dám mộng dám mơ
Cung mây xa lắm chỉ tơ chớ quàng
Tùng Anh




Anh về anh bắc cái thang
Lên cung mây vắng gặp nàng tỏ phân
Vì thương phận gái cô phần
Anh mang theo chỉ kết thân trọn đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 10:36:10 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 12.12.2007 13:02:47

Trích đoạn: dohuhong
Anh về anh bắc cái thang
Lên cung mây vắng gặp nàng tỏ phân
Vì thương phận gái cô phần
Anh mang theo chỉ kết thân trọn đời
Lại thêm một kẻ lên trời
Đem thêm kim chỉ ngỏ lời mối mai
Tùng Anh đã trốn lên đây
Vậy mà không thoát rủi may phận người
Tùng Anh

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: SOS - 12.12.2007 17:18:18

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Anh về anh bắc cái thang
Lên cung mây vắng gặp nàng tỏ phân
Vì thương phận gái cô phần
Anh mang theo chỉ kết thân trọn đời
Lại thêm một kẻ lên trời
Đem thêm kim chỉ ngỏ lời mối mai
Tùng Anh đã trốn lên đây
Vậy mà không thoát rủi may phận người
Tùng Anh

Mười hai bến nước em ơi
Thử từng bến một, ưng rồi thì neo.
Em càng trốn, nó càng đeo.
 

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 13.12.2007 00:23:24

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Anh về anh bắc cái thang
Lên cung mây vắng gặp nàng tỏ phân
Vì thương phận gái cô phần
Anh mang theo chỉ kết thân trọn đời
Lại thêm một kẻ lên trời
Đem thêm kim chỉ ngỏ lời mối mai
Tùng Anh đã trốn lên đây
Vậy mà không thoát rủi may phận người
Tùng Anh

Mười hai bến nước em ơi
Thử từng bến một, ưng rồi thì neo.
Em càng trốn, nó càng đeo.
 

 
Hoa càng hương sắc, người theo càng nhiều
Làm sao thương hết cho đều
Thôi thì mắt nhắm mà yêu mọi người
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 13.12.2007 02:09:27

Trích đoạn: dohuhong

Hoa càng hương sắc, người theo càng nhiều
Làm sao thương hết cho đều
Thôi thì mắt nhắm mà yêu mọi người


Tim em chỉ có một thôi
Chỗ đâu yêu hết mọi người đây anh?
Nghe nói mà cái mặt xanh
Rơi thẳng xuống đất chắc đành quy tiên
Tùng ANh


Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 13.12.2007 02:49:37

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong

Hoa càng hương sắc, người theo càng nhiều
Làm sao thương hết cho đều
Thôi thì mắt nhắm mà yêu mọi người


Tim em chỉ có một thôi
Chỗ đâu yêu hết mọi người đây anh?
Nghe nói mà cái mặt xanh
Rơi thẳng xuống đất chắc đành quy tiên
Tùng ANh



 
Nhưng tiên không nhận mới phiền
Thôi thì ở lại sánh duyên cùng người
Duyên này phó mặc cho trời
Trời xanh sẽ chỉ cho nơi trao tình 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 13.12.2007 08:27:07

Trích đoạn: dohuhong

Nhưng tiên không nhận mới phiền
Thôi thì ở lại sánh duyên cùng người
Duyên này phó mặc cho trời
Trời xanh sẽ chỉ cho nơi trao tình 
 
Số em là ở một mình
Ông trời ổng nói ngươi xinh làm gì
Cho ngươi ở vậy đến khi
Hết thời xuân sắc, quy y cõi phật
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 13.12.2007 09:37:42

Trích đoạn: Tùng Anh

Số em là ở một mình
Ông trời ổng nói ngươi xinh làm gì
Cho ngươi ở vậy đến khi
Hết thời xuân sắc, quy y cõi phật
Tùng Anh



Ông trời nói điều này mới thật:
Người đẹp nào làm ngất ngây người
Là còn đắc tội với đời
Nợ duyên phải trả xong rồi mới tu
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: SOS - 13.12.2007 11:45:30

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: Tùng Anh

Số em là ở một mình
Ông trời ổng nói ngươi xinh làm gì
Cho ngươi ở vậy đến khi
Hết thời xuân sắc, quy y cõi phật
Tùng Anh



Ông trời nói điều này mới thật:
Người đẹp nào làm ngất ngây người
Là còn đắc tội với đời
Nợ duyên phải trả xong rồi mới tu


 
Trả xong thì có mà tu hú !
Tùng Anh nghe mới cú làm sao.
"Dohuhong quyết buộc vào
Ông trời lẩm cẩm cũng vào a dua.
Xử ép, bắt mình thua, cáu tiết
Đã thế thì bà quyết quy y.
Làm... hoa hậu giới tăng ni
Xem dohuhong làm gì được nhau !"
 
 

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 13.12.2007 20:40:24

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: Tùng Anh

Số em là ở một mình
Ông trời ổng nói ngươi xinh làm gì
Cho ngươi ở vậy đến khi
Hết thời xuân sắc, quy y cõi phật
Tùng Anh



Ông trời nói điều này mới thật:
Người đẹp nào làm ngất ngây người
Là còn đắc tội với đời
Nợ duyên phải trả xong rồi mới tu



Trả xong thì có mà tu hú !
Tùng Anh nghe mới cú làm sao.
"Dohuhong quyết buộc vào
Ông trời lẩm cẩm cũng vào a dua.
Xử ép, bắt mình thua, cáu tiết
Đã thế thì bà quyết quy y.
Làm... hoa hậu giới tăng ni
Xem dohuhong làm gì được nhau !"
 


 
Thì anh cũng cạo đầu tu đạo
Vào trong chùa bước dạo cùng em
Cho quên một kiếp lụy phiền
Dưới chân Phật Tổ nên duyên tu hành
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: SOS - 14.12.2007 04:02:37

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Tùng Anh

Số em là ở một mình
Ông trời ổng nói ngươi xinh làm gì
Cho ngươi ở vậy đến khi
Hết thời xuân sắc, quy y cõi phật
Tùng Anh



Trả xong thì có mà tu hú !
Tùng Anh nghe mới cú làm sao.
"Dohuhong quyết buộc vào
Ông trời lẩm cẩm cũng vào a dua.
Xử ép, bắt mình thua, cáu tiết
Đã thế thì bà quyết quy y.
Làm... hoa hậu giới tăng ni
Xem dohuhong làm gì được nhau !"
 


Khi "Lan" cắt tóc đến chùa
"Điệp" ngày đêm nhớ lên chùa tìm "Lan"
Phận em là kiếp hồng nhan
Bụi trần chưa dứt chớ mang lên chùa
Thắng thì suốt đời làm vua
Thua thì là giặt quyết cua được nàng
Dẫu cho nàng kiếp xuân tan
Anh đây đã quyết lang thang theo nàng.
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 26.12.2007 16:21:45

Trích đoạn: dohuhong
Ông trời nói điều này mới thật:
Người đẹp nào làm ngất ngây người
Là còn đắc tội với đời
Nợ duyên phải trả xong rồi mới tu

 
Lấy chồng chắc khỏi đi tu
Nào con nào cái đi tu sao đành
Nhân duyên đâu chắc đã thành
Bây giờ tu trước chắc ăn hơn nè
Tùng Anh

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 26.12.2007 16:25:52

Trích đoạn: dohuhong
Thì anh cũng cạo đầu tu đạo
Vào trong chùa bước dạo cùng em
Cho quên một kiếp lụy phiền
Dưới chân Phật Tổ nên duyên tu hành
 
Các ngươi chẳng có ý thành
Ở dưới đó xử cho rành rồi tu
Gì mà kẻ hú người tu
Ngươi tu hẻm được ta tu chẳng thành
(nói giúp ông Phật )
Tùng Anh

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 26.12.2007 16:32:01

Trích đoạn: Snow
Khi "Lan" cắt tóc đến chùa
"Điệp" ngày đêm nhớ lên chùa tìm "Lan"
Phận em là kiếp hồng nhan
Bụi trần chưa dứt chớ mang lên chùa
Thắng thì suốt đời làm vua
Thua thì là giặt quyết cua được nàng
Dẫu cho nàng kiếp xuân tan
Anh đây đã quyết lang thang theo nàng.
Snow


 
Người nam kẻ bắc hai phương
Mà yêu mà nhớ mà thương được à?
Chẳng duyên được gặp nữa là
Thề non hẹn biển sao mà được đây?
Cho nên đấy chớ hẹn đây
Không duyên không phận chớ dây làm gì
Lỡ làng hết tuổi xuân thì
Lên chùa tu đạo quên đi ưu phiền
Tùng Anh

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: SOS - 26.12.2007 19:58:34

Trích đoạn: Tùng Anh

Người nam kẻ bắc hai phương
Mà yêu mà nhớ mà thương được à?
Chẳng duyên được gặp nữa là
Thề non hẹn biển sao mà được đây?
Cho nên đấy chớ hẹn đây
Không duyên không phận chớ dây làm gì
Lỡ làng hết tuổi xuân thì
Lên chùa tu đạo quên đi ưu phiền
Tùng Anh


 
Không phận còn một chút duyên
Cớ sao chối phận thuyền quyên vậy nàng?
Tình là bạc, Nghĩa là vàng
Kim cương là bạn chứa chan thi đàn
 
Nhân đây ta bảo với nàng
Tình là sợi buột dây oan cuối đời
Thong dong ta cứ vui chơi
Tới khi nhắm mắt không lời thở than...
VTL-LS
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: SOS - 26.12.2007 23:28:12

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: Tùng Anh
...............
Cho nên đấy chớ hẹn đây
Không duyên không phận chớ dây làm gì
Lỡ làng hết tuổi xuân thì
Lên chùa tu đạo quên đi ưu phiền
Tùng Anh



Không phận còn một chút duyên
Cớ sao chối phận thuyền quyên vậy nàng?
..................
Nhân đây ta bảo với nàng
Tình là sợi buột dây oan cuối đời
Thong dong ta cứ vui chơi
Tới khi nhắm mắt không lời thở than...
VTL-LS


Biết tình là sợi dây oan
Người ta cắt, bác cứ gàn là sao?
Ông tơ bà nguyệt tào lao
Chỉ hồng cứ túm ào ào mà kinh !


Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 18.02.2008 17:19:10

Trích đoạn: lyenson
Nhân đây ta bảo với nàng
Tình là sợi buột dây oan cuối đời
Thong dong ta cứ vui chơi
Tới khi nhắm mắt không lời thở than...
VTL-LS
 
Vâng vâng ta cứ vui chơi
Khi đi với gió khi về với trăng
Lên thác rồi lại xuống ngàn
Thế gian có mấy người nhàn như tôi?
Tùng Anh

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: SOS - 21.02.2008 01:48:19
Có bông hoa nở bên đồi
Nhờ cơn gió thỏang chẻ đôi cánh vàng
Có ai có thú vui nhàn
Lên trăng xuống núi hái vàng với tôi
Có con thỏ trắng bên đồi
Giương con mắt ngọc nhìn đôi bạn tình
có ai vẫn ở một mình
Để tôi tìm mối tơ tình cho ai
 
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 22.02.2008 17:50:40
Có ai như khách vãng lai
Bước qua thoáng thấy tóc dài nên ham
Về nhà thăm vợ không thăm
Giả danh cư sĩ đi thăm... núi đồi
Có con thỏ trắng bên đồi
Giương con mắt ngọc nhìn... nồi cà ri
Nồi này còn thiếu thịt đây
Bắt đại ai đó... người này được ghê
Tùng Anh
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: SOS - 22.02.2008 18:52:41
Tóc tiên người gọi tóc thề
Thịt dê nấu lẫu mê ly ngạt ngào
 Cà ri hòa quyện nao nao
 Thêm ít tí thịt Anh vào càng thơm
 Lần này gạo nấu thành cơm
 Mai chạy thục mạng vì cơm Mai vào...
 Thịt Anh...mùi ấy... làm sao
 Chưa gần đã muốn chạy cái ào ra ngay
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục