TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 38 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 11.08.2009 20:57:35
0
Bần tăng mời thí chủ câu đối:
 
Chễm chệ ghế quan - thấu nỗi cơ hàn khi gió lạnh
 
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 14.08.2009 11:26:32
0
Tam Hợp

Bần tăng mời thí chủ câu đối:

Chễm chệ ghế quan - thấu nỗi cơ hàn khi gió lạnh (Tam Hợp)



hi, không ngờ sau mấy lần đầu thai, huynh có câu đối độc đáo và hiểm quá sức. Tú thì chịu với câu này, chỉ đối vui thôi nghe huynh, nghĩ nát óc chưa ra được câu nào hay cả.


Nhồm nhoàm oản Phật - chạnh niềm phẫn uất lúc chung ba (Tú lòng...thòng)


lẽ ra là "tay ba" mới sát nghĩa, nhưng vậy thì không đúng chữ Tam Hợp rùi, nên chữ "chung ba" phải hiểu rộng ra chút
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 14.08.2009 12:56:46
0
Nhắc quan

Gặp vận được lên ngồi ghế quan
Đừng giương oai quá khổ dân oan
Quần hồng chớ đãi bằng công quỹ
Khố rách đừng tham bóc đũng tan
Phải nhớ dân đen là vạn đại
Đừng quên quan lớn chỉ thời gian
Quan ơi đừng trách lời ngay thẳng
Bóc lịch nhà giam lệ đắng tràn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 12:57:57 bởi Tam Hợp >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

trantruilui
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.07.2009
  • Nơi: LƯU LY Động
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 14.08.2009 13:02:45
0
Bần tăng mời thí chủ câu đối:

Chễm chệ ghế quan - thấu nỗi cơ hàn khi gió lạnh (Tam Hợp)



hi, không ngờ sau mấy lần đầu thai, huynh có câu đối độc đáo và hiểm quá sức. Tú thì chịu với câu này, chỉ đối vui thôi nghe huynh, nghĩ nát óc chưa ra được câu nào hay cả.


Nhồm nhoàm oản Phật - chạnh niềm phẫn uất lúc chung ba (Tú lòng...thòng)


lẽ ra là "tay ba" mới sát nghĩa, nhưng vậy thì không đúng chữ Tam Hợp rùi, nên chữ "chung ba" phải hiểu rộng ra chút

Em hong biết đối nhưng cũng xin bắt chước học theo với các huynh ,mong được chỉ giáo thêm,trẩn...

Ngậm ngùi chiếc bóng,nhớ bao ấm lạnh lúc hàn ôn (trantruilui)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 17:26:28 bởi trantruilui >
Attached Image(s)
Mắt ngước nhìn trơì,hát vơí trăng sao mấy khúc
Chân dò dẫm đất,khóc cùng giun dế vaì câu

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 14.08.2009 16:48:57
0
Bần tăng mời quý huynh đài câu đối:

Gặp nhau lúc thân TRẦN -  Trui Lủi vùi mình trong cát trốn.


CÂU ĐỐI NÀY LẤY ĐIỂN TÍCH :CHỬ ĐỒNG TỬ- TIÊN DUNG CÔNG CHÚA , MAY RA BÁC THẾ DUYÊN MỚI ĐỐI NỔI

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 08:41:20 bởi Tam Hợp >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

trantruilui
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.07.2009
  • Nơi: LƯU LY Động
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 14.08.2009 23:09:45
0
Bần tăng mời quý huynh đài câu đối:

Gặp nhau lúc thân TRẦN -  Trui Lủi vùi mình trong cát trốn.


HÀN đại đại đại sư huynh uiiiiiiiiiiiiiiiii
 cứuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Mắt ngước nhìn trơì,hát vơí trăng sao mấy khúc
Chân dò dẫm đất,khóc cùng giun dế vaì câu

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: QUÁN Ế - 14.08.2009 23:16:53
0


Trích đoạn: HÀN PHONG

QUÁN Ế

Quán mở lâu ngày khách vắng hui
Quanh đi quẩn lại chỉ mình tui
Chuột đồng gặp rắn binh đường tẩu
Chó mực nghe riềng kiếm lỗ chui
Hũ rượu lười châm khô trốc đáy
Bầy heo ít quản ốm lòi đuôi
Hỡi ôi quán xá còn chi nhậu?
Khách chửa vô nhà đã thối lui
              
Tú lòng...Thòng


NHÀ RỘNG

Nhà rộng sau lùm ách ách đầy,
Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


Phương Hà Phương

TB: Bác ế còn có chỗ chui. Còn em ế ẩm lấy gì khui đây?

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 15.08.2009 01:34:46
0

Trích đoạn: trantruilui

Bần tăng mời quý huynh đài câu đối:

Gặp nhau lúc thân TRẦN -  Trui Lủi vùi mình trong cát trốn.


HÀN đại đại đại sư huynh uiiiiiiiiiiiiiiiii
 cứuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 
ui chao, lão đại sư gàn chuyên chơi món hiểm, Tú cũng thua đứt đuôi con nòng nọc rồi , chờ khi khác trả đũa vậy.
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 15.08.2009 01:37:52
0
hihi, bạn đinh Phương ơi, chắc bạn chưa hiểu Tú lắm, Tú cũng buồn ghê lắm chứ, kể bạn nghe nhá, Tú chỉ biết tủi thân thôi bạn ạ
 
 
NHÀ NGHÈO
 
Nhà nghèo thiếu thốn lắm người chê
Khách chửa vào sân vội bỏ về
Sử địa dăm pho nhìn mốc mặt
Kinh thư mấy cuốn lật bung lề
Châm trà đãi sĩ trà thêm chát
Rót rượu chiêu hiền rượu cũng khê
Phú quý thường hay sinh lễ nghĩa
Nghèo như lão Tú…tủi thân ghê

 
Tú lòng…thòng
 

  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 20:29:30 bởi Huyền Băng >
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 15.08.2009 01:41:48
0
Bạn Trầntrụ & Vancalii ạ, còn mấy bài thơ của mọi ngừoi Tú chưa họa kịp, thong thả chờ tí nhá, Tú đang bận bịu quá
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 16.08.2009 11:25:02
0
Mời thí chủ câu đối :

Thân làm quan - miệng than  bần hàn - phong lưu gì khi lòng băng giá.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 12:07:49 bởi Tam Hợp >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

phuonghaphuong
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.08.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 16.08.2009 19:46:20
0
Trích đoạn:
hihi, bạn đinh Phương ơi, chắc bạn chưa hiểu Tú lắm, Tú cũng buồn ghê lắm chứ, kể bạn nghe nhá, Tú chỉ biết tủi thân thôi bạn ạ

NHÀ NGHÈO

Nhà nghèo thiếu thốn lắm người chê
Khách chửa vào sân vội bỏ về
Sử địa dăm pho nhìn mốc mặt
Kinh thư mấy cuốn lật bung lề
Châm trà đãi sĩ trà thêm chát
Rót rượu chiêu hiền rượu cũng khê
Phú quý thường hay sinh lễ nghĩa
Nghèo như lão Tú…tủi thân ghê
Tú lòng…thòng
____________________

***
SẴN CỦA

Gẫm ra lão vốn người sẵn của
Nào pho nào tượng dàn tua tủa
Ấm, bầu rỉnh rảng châm rồi trút
Lòng thòng như lão chắc của đủ.


Nương Nương Phương Hà Phương

Bác Tú.. ơi! Nương Nương hiểu cho Bác rồi ai hiểu cho Nương Nương đây?

PS: Bác đừng giật mình nhé! Nhà Đinh Phương ghen không chứa nũa nên Nương Nương phải mu (move) ra giữa đồng, đã ế ẩm lại còn mông quạnh nữa. Ở đâu cũng phải trả tiền, vào chỗ Nương Nương, Nương Nương cám ơn! Kính Bác
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 19:21:15 bởi phuonghaphuong >
Nương Nương Phương Hà Phương

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 18.08.2009 13:53:54
0
ÁN NGHI

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm đào
Rõ ràng cổng kín với tường cao
Chim sà vướng lưới giăng giăng khắp
Chuột rúc tường ngăn chẳng chỗ đào
Nàng chối chối quanh rồi thú tội
Tình mê mê mẩn yếm đem trao
Khổ thầy nghi kỵ điều tra mãi
Đến lúc rõ ra mới...Ối dào????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 13:55:20 bởi Tam Hợp >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 18.08.2009 15:49:12
0
Xin lỗi mọi người vì Tú tiếp đón chậm trễ nha. Dạo này hơi bận chút, và mệt nữa nên không tập trung vào chữ nghĩa được, đành khất lại với mọi người vậy. Có gì Tú sẽ đáp lễ sau hén, hết sức mong mọi người thông cảm cho.


MỆT

Lừ đừ cặp mắt mở không ra
Hết việc cơ quan đến việc nhà
Bấm chuột hằng ngày hơn chục tiếng
Ngồi xe mỗi bữa đúng ba ca
Còn gì hứng chí cùng thơ phú
Hết cả đam mê với rượu trà
Chẳng biết bao giờ đời rảnh rỗi
Nhà hàng, quán nhậu lại lân la

Tú lòng…thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 19.08.2009 11:27:41
0
Thông cảm
 
Thầy Tú dạo này mệt lắm ư?
Thì thôi công việc cứ từ từ
Tiền người ta biếu vơ đầy túi
Việc chỗ công đường cứ để dư
Tranh thủ lên voi nhiều bổng lộc
Phòng khi xuống chó đói lừ đừ
Mong Thầy cố gắng cho trọn vẹn
Hạ cánh an toàn chả sướng ư?
 
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 19.08.2009 15:48:46
0

Trích đoạn: Tam Hợp

ÁN NGHI

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm đào
Rõ ràng cổng kín với tường cao
Chim sà vướng lưới giăng giăng khắp
Chuột rúc tường ngăn chẳng chỗ đào
Nàng chối chối quanh rồi thú tội
Tình mê mê mẩn yếm đem trao
Khổ thầy nghi kỵ điều tra mãi
Đến lúc rõ ra mới...Ối dào????



Kiếp trước chẳng quên một chuyện nào
             
Rõ ràng Tam Hợp bậc ... tăng cao . ( cao tăng đó nha !)
Trong chùa lưới ái giăng giăng khắp
Ra phố mắt tình liếc liếc nhao.
Một mất mười ngờ, thầy thọ nạn
Ngay tình gian lý, tiểu lao đao.
Tái sinh, thầy ... lẻn về chùa cũ...
... gạ ... tiểu... đền ư ?   [sm=khoc.gif]  Có lẽ nào ?




Nam mô a di đà lạt !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 15:59:13 bởi hoangau >

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 20.08.2009 11:28:27
0
Hà Thu, Hàn Phong, Lá Chanh, Quynh, Tóc Nâu Yến Trang Châu
 
Đã gia nhập vào Ban điều hành VN Thư quán

Bạn Hà Thu sẽ quản lý diễn đàn Chúc Mừng - Cảm Tạ và diễn đàn Phân Ưu cùng với bạn Hoàng Dung
Bạn Hàn Phong sẽ quản lý diễn đàn Thơ cùng với  Viet duong nhan , Nguyên Đỗ , Huyền Băng
Bạn Lá Chanh sẽ quản lý diễn đàn Kỹ Thuật Chụp Ảnh và Xử Lý Hậu Kỳ
Bạn Quynh sẽ quản lý diễn đàn Thời Trang - Mỹ Phẩm cùng với bạn Thanh Vân
Bạn Tóc Nâu sẽ quản lý diễn đàn Thú Tiêu Khiển
Bạn Yến Trang Châu sẽ quản lý diễn đàn Tiếng Hoa


Cơ sự

Thấy một số người đội mũ quan
Tự nhiên thút thít lệ lan tràn
Vì mừng bè bạn đều thăng chức
Bởi tủi thân ta vẫn lụi tàn
Suốt kiếp có mơ thời chẳng được
Trọn đời đeo đuổi chỉ lan man
Lưu Bình -Dương Lễ nay còn thấy?
Để có ngày vinh hiển ghế quan

Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 20.08.2009 11:40:31
0

Chúc mừng


Chúc mừng nương tử Yến Trang Châu
Mợ nó giỏi ghê biết tiếng Tầu
Soong thuủng nàng ơi mời thợ sửa
Roát toà  áo ấy gửi cô khâu
Mai này du lịch sang Trung Quốc
Lúc ấy nhớ mua mấy hộp mầu
Về vẽ mặt hoa như kép hát
Khối người mê mẩn gọi...Cô Dâu


Chú thích : soong thuủng phiên âm từ soong thủng; roát toà : phiên âm từ "áo anh rách chỉ đường tà" sang tiếng lơ lớ quan thoại./.
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.08.2009 12:20:28
0
THẦY  EM
Thầy em giờ bận việc nhà quan
Chiện bán chiện buôn chẳng ngó ngàngQuán xá dành cho ruồi nhặng khócPhú thơ bỏ mặc muỗi mòng thanCơm nhà áo dzợ phùng hơi nhảyRượu phố trà đường thả sức phangCái xác tong teo trông phát ớnKiểu này ít bữa bốc hơi ...tan !!!                           Nguyet Anh 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.08.2009 12:46:36
0



   

Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì  , tối thứ tư vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 13:05:01 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.08.2009 12:53:10
0
THẦY  EM

Thầy em giờ bận việc nhà quan

Chiện bán chiện buôn chẳng ngó ngàng

Quán xá dành cho ruồi nhặng khóc

Phú thơ bỏ mặc muỗi mòng than

Cơm nhà áo dzợ phùng hơi nhảy

Rượu phố trà đường thả sức phang

Cái xác tong teo trông phát ớn

Kiểu này ít bữa bốc hơi ...tan !!!
                         

Nguyet Anh
 


MONG

Bận bịu thành ra phải bế quan
Cày thuê cuốc mướn kiếm dăm ngàn
Cùng đường xuống chợ ngồi buôn...chữ
Hết nước lên rừng tập đốt than
Bên vợ, bên con co cẳng chạy (gạo)
Lỡ thầy, lỡ thợ thẳng tay phang
Chỉ mong có được vài giờ rỗi
Lên "net" cầm thi lại...tính tang

Tú Lòng...thòng


hihi, bỏ chữ g ở câu 2 để bù vào câu cuối nhé đệ tử, vừa khít nhỉ
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.08.2009 13:03:25
0





 

Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì  , tối thứ tư vui


CÙNG CÓ LỢI

Quán phở đầu đường lại ghé qua
Lâu lâu...giải trí chút thôi mà
Dù nghe, kệ nhé câm như hến
Dẫu thấy, thôi đừng chớ nói ra
Nếu không hóng hớt đây...cho xái
Đừng có lu loa đấy...được quà
Lợi cả đôi đường đâu dễ chối
Từ nay tui sẽ nhận...phe ta

Tú Lòng...thòng

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.08.2009 18:19:01
0
THẦY  EM

Thầy em giờ bận việc nhà quan

Chiện bán chiện buôn chẳng ngó ngàng

Quán xá dành cho ruồi nhặng khóc

Phú thơ bỏ mặc muỗi mòng than

Cơm nhà áo dzợ phùng hơi nhảy

Rượu phố trà đường thả sức phang

Cái xác tong teo trông phát ớn

Kiểu này ít bữa bốc hơi ...tan !!!
                         

Nguyet Anh
 


MONG

Bận bịu thành ra phải bế quan
Cày thuê cuốc mướn kiếm dăm ngàn
Cùng đường xuống chợ ngồi buôn...chữ
Hết nước lên rừng tập đốt than
Bên vợ, bên con co cẳng chạy (gạo)
Lỡ thầy, lỡ thợ thẳng tay phang
Chỉ mong có được vài giờ rỗi
Lên "net" cầm thi lại...tính tang

Tú Lòng...thòng


hihi, bỏ chữ g ở câu 2 để bù vào câu cuối nhé đệ tử, vừa khít nhỉ

 
CÁM CẢNH !
 
Dù gì thầy cũng đã là quan
Con mới lĩnh lương tặng mấy ngàn
Chữ nghĩa thánh hiền đừng xách bán
Cây rừng chống lũ chớ hầm than
Tù và vai vác ù ù thổi
Búa tạ tay cầm dứ dứ phang
Việc nước làm thầy còm hết cỡ
Biết còn đủ sức để ...tình tang
 
                    Nguyet Anh
 
đệ tử cũng viết theo thầy lun,hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 18:22:41 bởi Nguyệt Ánh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 28.08.2009 02:14:58
0
 




 

Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì  , tối thứ tư vui


CÙNG CÓ LỢI

Quán phở đầu đường lại ghé qua
Lâu lâu...giải trí chút thôi mà
Dù nghe, kệ nhé câm như hến
Dẫu thấy, thôi đừng chớ nói ra
Nếu không hóng hớt đây...cho xái
Đừng có lu loa đấy...được quà
Lợi cả đôi đường đâu dễ chối
Từ nay tui sẽ nhận...phe ta

Tú Lòng...thòng


 Cho em họa vần thoáng ý nhen huynh , cho vui vậy mà hì hì ......

 Tư ếch đi Sài gòn 

Tư ếch lên thành bảnh mắt ra
Nhìn quanh quảng cáo thấy vui mà
Bia ôm lảng vảng em mời mọc
Khách sạn lang thang chủ đuổi ra
Gái đẹp xiêu lòng mời dạo phố
Tiền boa* mát dạ nhét làm quà
Đôi ngày cạn túi tình mây khói
Cuốc bộ về làng khóc tiếng ta

Vancali 8.27.09

* Tiền típ

Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh yêu đời hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 02:16:37 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 28.08.2009 11:50:14
0

THẦY  EM

Thầy em giờ bận việc nhà quan

Chiện bán chiện buôn chẳng ngó ngàng

Quán xá dành cho ruồi nhặng khóc

Phú thơ bỏ mặc muỗi mòng than

Cơm nhà áo dzợ phùng hơi nhảy

Rượu phố trà đường thả sức phang

Cái xác tong teo trông phát ớn

Kiểu này ít bữa bốc hơi ...tan !!!
                         

Nguyet Anh
 


MONG

Bận bịu thành ra phải bế quan
Cày thuê cuốc mướn kiếm dăm ngàn
Cùng đường xuống chợ ngồi buôn...chữ
Hết nước lên rừng tập đốt than
Bên vợ, bên con co cẳng chạy (gạo)
Lỡ thầy, lỡ thợ thẳng tay phang
Chỉ mong có được vài giờ rỗi
Lên "net" cầm thi lại...tính tang

Tú Lòng...thòng


hihi, bỏ chữ g ở câu 2 để bù vào câu cuối nhé đệ tử, vừa khít nhỉ

 
CÁM CẢNH !
 
Dù gì thầy cũng đã là quan
Con mới lĩnh lương tặng mấy ngàn
Chữ nghĩa thánh hiền đừng xách bán
Cây rừng chống lũ chớ hầm than
Tù và vai vác ù ù thổi
Búa tạ tay cầm dứ dứ phang
Việc nước làm thầy còm hết cỡ
Biết còn đủ sức để ...tình tang
 
                    Nguyet Anh
 
đệ tử cũng viết theo thầy lun,hihi


TÍNH

Từ ngày Lão...nạp được thăng quan
Hàng họ đâu ra thấy...ngút ngàn
Rượu nấu hao men hao cả gạo
Trà châm tốn nước tốn thêm than
Long đao để ngó buồn lôi...chém
Búa tạ cầm chơi ngứa lấy...phang
Ít nữa về già thôi bãi chức
Non xanh nước biếc lại tung tang (ăn gian nữa rồi)

Tú Lòng...thòng

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 28.08.2009 12:01:05
0
 




 

Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì  , tối thứ tư vui


CÙNG CÓ LỢI

Quán phở đầu đường lại ghé qua
Lâu lâu...giải trí chút thôi mà
Dù nghe, kệ nhé câm như hến
Dẫu thấy, thôi đừng chớ nói ra
Nếu không hóng hớt đây...cho xái
Đừng có lu loa đấy...được quà
Lợi cả đôi đường đâu dễ chối
Từ nay tui sẽ nhận...phe ta

Tú Lòng...thòng


 Cho em họa vần thoáng ý nhen huynh , cho vui vậy mà hì hì ......

 Tư ếch đi Sài gòn 

Tư ếch lên thành bảnh mắt ra
Nhìn quanh quảng cáo thấy vui mà
Bia ôm lảng vảng em mời mọc
Khách sạn lang thang chủ đuổi ra
Gái đẹp xiêu lòng mời dạo phố
Tiền boa* mát dạ nhét làm quà
Đôi ngày cạn túi tình mây khói
Cuốc bộ về làng khóc tiếng ta

Vancali 8.27.09

* Tiền típ

Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh yêu đời hì hì


DU LỊCH NGHÈO

Lão ở nhà quê mới mới ra
Tiền khô cháy túi lấy chi mà
Bia ôm chửa tới liền lui bước
Khách sạn chưa vào vội trở ra
Mình lão chẳng chơi nên chẳng tốn
Đàn con không bánh cũng không quà
Tuy nghèo nhưng vẫn như ai nhỉ
Du lịch Sài Gòn ta với ta

Tú Lòng...thòng

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 29.08.2009 04:34:17
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

 




 

Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì  , tối thứ tư vui


CÙNG CÓ LỢI

Quán phở đầu đường lại ghé qua
Lâu lâu...giải trí chút thôi mà
Dù nghe, kệ nhé câm như hến
Dẫu thấy, thôi đừng chớ nói ra
Nếu không hóng hớt đây...cho xái
Đừng có lu loa đấy...được quà
Lợi cả đôi đường đâu dễ chối
Từ nay tui sẽ nhận...phe ta

Tú Lòng...thòng


 Cho em họa vần thoáng ý nhen huynh , cho vui vậy mà hì hì ......

 Tư ếch đi Sài gòn 

Tư ếch lên thành bảnh mắt ra
Nhìn quanh quảng cáo thấy vui mà
Bia ôm lảng vảng em mời mọc
Khách sạn lang thang chủ đuổi ra
Gái đẹp xiêu lòng mời dạo phố
Tiền boa* mát dạ nhét làm quà
Đôi ngày cạn túi tình mây khói
Cuốc bộ về làng khóc tiếng ta

Vancali 8.27.09

* Tiền típ

Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh yêu đời hì hì


DU LỊCH NGHÈO

Lão ở nhà quê mới mới ra
Tiền khô cháy túi lấy chi mà
Bia ôm chửa tới liền lui bước
Khách sạn chưa vào vội trở ra
Mình lão chẳng chơi nên chẳng tốn
Đàn con không bánh cũng không quà
Tuy nghèo nhưng vẫn như ai nhỉ
Du lịch Sài Gòn ta với ta

Tú Lòng...thòng




Kính huynh Hàn Phong , Nguyêt Ánh ,Trần mạnh Hùng ,Sương Anh ,huynh Đ T ...., cho em xin lỗi vì đã trùng vận RA  mà tới hôm nay em mới nhận ra, dù em có họa lại hì hì . tội cho quý bạn cố đi theo bài trùng vận rất là khổ sở hì hì, muôn vàng xin lỗi, dù huynh HP có nhắc nhở qua bài CÙNG CÓ LỢI mà em có để ý đâu hì hì dở thật !
Mong chư vị trưởng thượng bỏ qua và nhất là Bác Lá hong cười em nhe hì hì..., thân chúc quý huynh tỷ thứ sáu vui mạnh hì hì ...  Thôi xóa bài làm lợi nhen hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 29.08.2009 08:34:24
0
hihi,sorry,
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 08:48:48 bởi Nguyệt Ánh >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 31.08.2009 00:01:28
0
úi, hết Van lì đến cô đệ tử sorry là cái chi chi vậy?
Tú có bài thơ cũ cũ, nay ngứa miệng lấy đăng chơi, bà con đừng nghĩ lung tung mà phiền lòng nha
 
 
CON TÔM
 
Vốn con nhà võ tiếng tăm lừng
Giắt kiếm, đeo râu lại gắn sừng
Núp dưới bùn non bơi tủm tủm
Vùi trong nước đục quậy tưng tưng
Rèn hoài vẫn cứ đần ra mãi
Luyện lắm mà sao tệ quá chừng
Chắc c..t lộn đầu nên kém trí
Lại còn vạch áo kẻ xem lưng

 
Tú Lòng…thòng

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 31.08.2009 07:21:39
0
 
Tú có bài thơ cũ cũ, nay ngứa miệng lấy đăng chơi, bà con đừng nghĩ lung tung mà phiền lòng nha


CON TÔM
 
Vốn con nhà võ tiếng tăm lừng
Giắt kiếm, đeo râu lại gắn sừng
Núp dưới bùn non bơi tủm tủm
Vùi trong nước đục quậy tưng tưng
Rèn hoài vẫn cứ đần ra mãi
Luyện lắm mà sao tệ quá chừng
Chắc c..t lộn đầu nên kém trí
Lại còn vạch áo kẻ xem lưng

 
Tú Lòng…thòng

Cho em họa vui nhen huynh Lòng... thòng .. hì hì ...chủ nhật huynh có nhậu hong ?

Bị mọc sừng

 
Hào hoa lãng tử tiếng vang lừng [sm=giggle.gif]
Phát hiện người yêu tặng cập sừng
Ruột thắt
chau mày đi khập khiễng
Gan bầm
trợn mắt nhảy cà tưng
Mua chai thuốc chuột lòng như quyết !
Sắm sợi dây mây dạ tưởng chừng !
Bớt giận buôn thòng suy nghĩ lại
Ngu gì tiếc rẻ kẻ quay lưng

Vancali 8.30.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 11:45:40 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 38 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1119 bài trong đề mục