ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 390 bài trong đề mục
HÀN PHONG 09.01.2009 16:03:39 (permalink)
0
 Cảm ơn Nhã Uyên rất nhiều nha, nhờ bàn tay của NU mà thơ của HP cũng sinh động hơn. Chúc vui
              
 Buồn
 
Người ta sao nhất trọng, bên khinh
Đẹp áng thơ ai tủi phận mình
Hoa thắm chữ bay tài kiệt nữ
Tình trao tranh nhận xứng minh tinh
Chả bù thơ Trạc câu tủm tỉm
Bập bõm tiếng đàn khúc chẳng linh
Buồn đó nhưng lại mừng lắm lắm
Vì xem nhờ cứ việc tay rinh./.

Trạc Tuyền



ĐỪNG BUỒN

Nào đâu bên trọng với bên khinh
Thầy chớ buồn chi, chớ trách mình
Chữ "nhẫn" thầy đà xem thấu đáo
Chữ "tâm" thầy cũng nhất hành tinh
Cầu thần  tức khắc thần  lên tiếng
Khấn Phật liền ngay Phật hiển linh
Như Tú ngẫm ra phần phước lắm
Mừng vì thơ đã được thầy rinh. :)

Hàn Phong

Trạc Tuyền 09.01.2009 16:24:49 (permalink)
0
Mời đối
 
Tậu bò được bê - năm thê bảy thiếp./.
nha uyen 10.01.2009 07:35:05 (permalink)
0
KHI NGƯỜI TRỞ LẠI

Buổi ấy người đi cách viễn dương
Bỏ thơ, bỏ nhạc, bỏ người thương
Sông xưa cô quạnh buồn man mác
Bến cũ u hoài nỗi vấn vương
Đôi mắt mòn trông nơi đất khách
Bàn chân mỏi bước chốn tha phương
Vọng Phu tưởng đã rêu phong đá
Đâu biết ngụa xưa vẫn nhớ đường*

Hàn Phong



NHỚ NGƯỜI XƯA
 
Biển chiều rợp bóng rặng thùy dương
Nghe gió vọng lời ai nhớ thương
Người cách xa người đàn lạc phím
Mộng tàn mơ úa lệ sầu vương
Văn Quân ray rứt tình Tư Mã
Lối cũ mong chờ gót viễn phương
Chim lỡ xa bầy còn nhớ tổ
Nẻo về ai lại nỡ quên đường !
 
                    nha uyen

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 07:39:36 bởi nha uyen >
NGUYÊN HẢI 10.01.2009 08:10:31 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

KHI NGƯỜI TRỞ LẠI

Buổi ấy người đi cách viễn dương
Bỏ thơ, bỏ nhạc, bỏ người thương
Sông xưa cô quạnh buồn man mác
Bến cũ u hoài nỗi vấn vương
Đôi mắt mòn trông nơi đất khách
Bàn chân mỏi bước chốn tha phương
Vọng Phu tưởng đã rêu phong đá
Đâu biết ngụa xưa vẫn nhớ đường*

Hàn Phong



NHỚ NGƯỜI XƯA
 
Biển chiều rợp bóng rặng thùy dương
Nghe gió vọng lời ai nhớ thương
Người cách xa người đàn lạc phím
Mộng tàn mơ úa lệ sầu vương
Văn Quân ray rứt tình Tư Mã
Lối cũ mong chờ gót viễn phương
Chim lỡ xa bầy còn nhớ tổ
Nẻo về ai lại nỡ quên đường !
 
                    nha uyen



 


 









ĐÒI...
 
Dùm ơn trả lại cái vần ương
Hải xướng nên chi phải bắt thường
Gió lạnh trêu hoài thân liễu yếu
Mình ngồi đòi miết dáng người thương
Xuân về cho gởi lời thăm chúc
Tết lại dâng mời chén rượu hương
Nhưng cũng không quên đòi cái chữ
Dùm ơn trả Hải những vần ương.
 
Nguyên Hải







Cho Nguyên Hải đùa chút cho vui nghe  quý anh chị Hàn Phong và Nhã Uyên, Chữ của thánh Hiền mà, phải chi của Hải mà đòi.
Kình chúc anh năm mới vui  trẻ khỏe hạnh phúc thắng lợi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 08:24:25 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 10.01.2009 12:27:40 (permalink)
0




MÌNH THƯA
 
Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa
Tên ta Nguyên Hải chẳng dư thừa
Râm râm tóc chớm  màu U... sáu...            = Under sixty
Đầm đậm thân tròn sức  Ố... thir...            = Over  thirty
Dầu dải tang bồng đen - đỏ - bạc
Trái ngang hồ thỉ nắng - mây - mưa
Lỡ duyên phu-thiếp rồi đi vó                      = Divorced
Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa...
 
Nguyên Hải


HỎI

Người xưng tên Hải, họ là Nguyên
Chữ nghĩa xem ra bậc thánh hiền
U sáu hãy còn sung sức chán
Ơ hai (hay) đã có mối lương duyên?
  (thay bằng "hai" cho chỉnh đối với sáu)
Hay là đơn độc ngoài thiên lý
Chẳng lẽ mình ên dưới mái hiên
Hỏi vậy bởi thương không bởi ghét
Chớ nên nghi hoặc chớ nên phiền

Hàn Phong








THƯA
 
Tên vậy mà tình chẳng được nguyên
Lỡ thầy vụng thợ chỉ ngoan hiền
Giao bôi ngày ấy giờ tan số !?
Đáo tuế bây giờ buổi nát duyên!
Vó mõi sơn-hà đời vạn lý
Chân mòn trọ-thất bóng cùng hiên
Âm thầm cúi nhận lời thương ghét
Tâm nhẹ làm vui, dám luy phiền !!!?
 
Nguyên Hải
 

(trả lời: HÀN PHONG)






 
Post #: 61











RE: Thơ Nguyên Hải - 10.1.2009 12:16:36   









showPicture("1/10/2009 6:16:36 AM",0,0,0,430636,183)


NGUYÊN HẢI

titleAndStar(97,0,false,false,"","")
Bạn Thân


 

Bài viết đã đăng: 97
Gia nhập ngày: 26.12.2007
Hiện trạng: online

quote:

Trích đoạn: HÀN PHONG


TỰ THUẬT

Tóc vài sợi bạc dẫu đương xuân
Nửa cuộc phù hoa vẫn bước dần
Thi phú mấy câu chưa đúng luật
Tơ duyên một cặp đã nên vần
Cơm canh đạm bạc nhờ ơn nước
Trăng gió ngao du ấy phúc phần
Quân tử có thương thì...ghé lại
Mời nhau chén rượu kết tình thân

Hàn Phong

 
 






TÌNH  THÂN
 
Gió lạnh làm người bạc tóc xuân
Nửa trăm năm nhẹ thoáng qua dần
Văn hay tứ lạ  cần chi luật
Nguyệt chuốt, tơ xe đã trọn vần
Huynh bạn đức dầy ơn vạn kiếp
Đệ mình duyên hẩm nghĩa không phần
Lời thăm mấy chữ chào huynh vậy
Được phép, đệ nầy hứa kết thân.
 
Nguyên Hải




NGUYÊN HẢI 10.01.2009 13:05:24 (permalink)
0
TÍNH ẨM ƯƠNG

Bởi cái nhà này tính ẩm ương
Chữ đâu mà lại bắt bồi thường
Chưa chi kêu ỏm nên thêm ghét
Mới gặp đòi liền đố dám thương
Chắc hẳn "nhàn cư vi bất thiện"
Phải đâu "hữu xạ tự nhiên hương"
Lần sau gặp mặt em lo...chạy
Bởi cái nhà này tính ẩm ương

Hàn Phong



GIỮ CÁI ƯƠNG
 
Lạ nhỉ huynh mình nói dở ương
Mượn xài chưa trả phải nên thường
Ối giời, làng nước coi  ai né
Đất hởi, dân tình ngó ổng thương !
Cứ phải nan truy cùng tứ mã
May còn dị bảo cái ngàn hương
Ớ huynh Gió Lạnh, kìa sao chạy
Nguyên Hải thề: quyết giữ cái ương.
 
Nguyên Hải

 
 
NGUYÊN HẢI 10.01.2009 14:18:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Mời đối

Tậu bò được bê - năm thê bảy thiếp./.


               ĂN DÊ BỔ THẬN - NHỨT TRẬN LƯỞNG NHI














Nguyên Hải

 
 
NGUYÊN HẢI 10.01.2009 16:23:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Mời đối

Tậu bò được bê - năm thê bảy thiếp./
 
HỐT Ổ ĐƯỢC CON - CHÁU ĐÀN CHÍT ĐỐNG

nha uyen 12.01.2009 20:28:17 (permalink)
0
CÓ PHẢI VÌ ƯƠNG

Vì ƯƠNG ta mất khách tình thơ
Gió Lạnh trời thanh cũng hững hờ
Mấy bửa trông hoài không thấy xướng
Ba đêm thức trắng cứ mong chờ
Bồn chồn thờ thẩn  đầu ngu rối
Ray rức  ngẩn ngơ dạ dại khờ
Biết hỏi ai chừ trăng lẻ bóng
Thôi  đành hỏi thật với người mơ.

Nguyên Hải


GIẤC MƠ

Nào phải vì "Ương' mất khách thơ
Chẳng qua xứ ảo ngại duyên hờ
Người nơi cuối bể bồn chồn ngóng
Ta tận đầu non mải miết chờ
Cành liễu trông hoài nên hoá đá
Cây si cắm mãi cũng ra khờ
Ví dầu đây - đấy không tương ngộ
Thì hãy xem tình tựa giấc mơ

Hàn Phong


hi hi, thay mặt NU trả lời huynh trước vậy, chắc giờ này NU đang...ăn cơm rồi nhỉ
  (công nhận là mình nhiều chuyện thật)

XIN LỖI
 
ƯƠNG có hay không vẫn bạn thơ
Chỉ vì bận quá mới ơ hờ
Mừng xuân chuẩn bị bao nhiêu thứ
Đành phải quên ai mãi đợi chờ
Quà biếu ông bà lo phát ốm
Phong bao con cháu mệt muốn khờ
Dùm thương một chút xin đừng trách
Còn sức đâu mà mộng với mơ !
                               nha uyen
Xin lỗi 2 huynh nha hihi, mệt wà ,chưa có ăn cơm nè hi hi ,nha uyen
nha uyen 13.01.2009 21:13:19 (permalink)
0
HOA SẦU

Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
Trời mây bát ngát xuân nào thắm
Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng

Mayngan


NGẮM HOA

Ngắm cánh hoa vàng mượt dáng nhung
Chợt nghe năm tháng hoá muôn trùng
Còn thương sóng mắt ngày lưu lạc
Chạnh nhớ bờ môi thuở vẫy vùng
Đất khách ngựa xe...đi nhạt vị
Thành đô gió bụi bước lao lung
Ngắm hoa ta trải lòng trên ấy
Mở rộng vòng tay hết lạ lụng

Hàn Phong

XUÂN NGÀN

Ngàn thông xanh ngát én chao ngang
Lộc biếc chồi non rực nắng vàng
Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng
Muôn cành mai cũ dạ mang mang
Tâm tư vời vợi hoang trời tím
Ký ức miên man đắm mộng vàng
Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ
Bến xuân còn đó chuyến đò ngang

mayngan

 
LỠ CHUYẾN ĐÒ
 
Ta về đã lỡ chuyến đò ngang
Hiu hắt bên sông sợi nắng vàng
Lặng lẽ mây đưa chiều xuống chậm
Buồn đau gió gửi dạ riêng mang
Thẫn thờ bến vắng hờn duyên phận
Xót mối tơ rơi lỡ đá vàng
Cách biệt từ đây là mãi mãi
Ngậm ngùi đưa tiễn chuyến đò ngang !
 
                                  nha uyen
 


mayngan 14.01.2009 11:57:14 (permalink)
0
XUÂN GIÁ
Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay
Ngả ngả ngiêng ngiêng cánh hạc say
Gió núi thổi xanh thề hẹn trước
Hoa trời rụng trắng mộng mơ này
Trà kia nào đượm hương thanh thoát
Rượu đó có nồng vị ngất ngây
Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh
Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây

 
Mayngan
mayngan 14.01.2009 14:50:32 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

HOA SẦU

Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
Trời mây bát ngát xuân nào thắm
Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng

Mayngan


NGẮM HOA

Ngắm cánh hoa vàng mượt dáng nhung
Chợt nghe năm tháng hoá muôn trùng
Còn thương sóng mắt ngày lưu lạc
Chạnh nhớ bờ môi thuở vẫy vùng
Đất khách ngựa xe...đi nhạt vị
Thành đô gió bụi bước lao lung
Ngắm hoa ta trải lòng trên ấy
Mở rộng vòng tay hết lạ lụng

Hàn Phong

XUÂN ĐỢI

Ngàn thông xanh ngát én chao ngang
Lộc biếc chồi non rực nắng vàng
Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng
Muôn cành mai cũ dạ mang mang
Tâm tư vời vợi loang trời tím
Ký ức miên man đắm mộng vàng
Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ
Bến xuân còn đó chuyến đò ngang

mayngan

 
LỠ CHUYẾN ĐÒ
 
Ta về đã lỡ chuyến đò ngang
Hiu hắt bên sông sợi nắng vàng
Lặng lẽ mây đưa chiều xuống chậm
Buồn đau gió gửi dạ riêng mang
Thẫn thờ bến vắng hờn duyên phận
Xót mối tơ rơi lỡ đá vàng
Cách biệt từ đây là mãi mãi
Ngậm ngùi đưa tiễn chuyến đò ngang !
 
                                  nha uyen
 
XUÂN THỀ

Ngàn thông thấp thoáng ánh trăng lan
Tịch mịch cô liêu tiếng vạc tàn
Đêm trắng thề nguyền trôi biển Bắc
Ngày hoang ước nguyện trải sông Ngân
Hồn cầm réo rắt đầy hoang mạc
Mộ khúc thiết tha phủ đại ngàn
Thả cánh thơ say lay bóng nguyệt
Trăng xưa trầm tưởng áng mây tan

mayngan


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 14:54:09 bởi mayngan >
HÀN PHONG 14.01.2009 15:15:11 (permalink)
0

XUÂN GIÁ

Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay
Ngả ngả ngiêng ngiêng cánh hạc say
Gió núi thổi xanh thề hẹn trước
Hoa trời rụng trắng mộng mơ này
Trà kia nào đượm hương thanh thoát
Rượu đó có nồng vị ngất ngây
Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh
Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây

 
Mayngan



XUÂN ĐẾN

Miên man trong gió cánh chim bay
Lữ khách bên đường ngơ ngẩn say
Nắng ấm chưa về hong chốn cũ
Cành mai đã nở rợp nơi này
Tiếng đàn dạo lại dư âm thoảng
Bình rượu mời nhau chút vị ngây
Xuân đến rộn ràng chân khách đến
Cung lòng cao vút tận cung mây

Hàn Phong

Cảm ơn chị Mây Ngàn và Nhã Uyên đã đem mùa xuân đến với HP nha , chúc mọi người thật nhièu niềm vui và hạnh phúc.
Trạc Tuyền 14.01.2009 16:36:10 (permalink)
0
Thầy Tú đón xuân
 
Thầy Tú vui xuân một cỗ Lòng
Thòng thêm xị đế thế là xong
Giành tiền bồi dưỡng cho U cháu
Để của bẵm chăm cái Nghé nhong
Nhạc phụ mừng bằng câu đối tết
Bạn bè chiêu đãi cốc bia hồng
Tết này Thầy Tú vui vô tận
Tã lót đu nôi biết đủ không
nha uyen 14.01.2009 16:43:36 (permalink)
0
XUÂN GIÁ

Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay
Ngả ngả ngiêng ngiêng cánh hạc say
Gió núi thổi xanh thề hẹn trước
Hoa trời rụng trắng mộng mơ này
Trà kia nào đượm hương thanh thoát
Rượu đó có nồng vị ngất ngây
Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh
Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây

 
Mayngan



XUÂN ĐẾN

Miên man trong gió cánh chim bay
Lữ khách bên đường ngơ ngẩn say
Nắng ấm chưa về hong chốn cũ
Cành mai đã nở rợp nơi này
Tiếng đàn dạo lại dư âm thoảng
Bình rượu mời nhau chút vị ngây
Xuân đến rộn ràng chân khách đến
Cung lòng cao vút tận cung mây

Hàn Phong

XUÂN RỰC RỠ                            
 
Rợp trời chim én rợp trời bay
Rượu ngọt tình nồng ngất ngưởng say
Đông úa vừa đi chưa khuất nẻo
Xuân tươi đã vội đến nơi này
Liễu khoe áo luạ trăng say đắm
Hoa lúng liếng cười bướm dại ngây
Đi giữa trời xuân ngàn sắc thắm
Ngỡ mình lạc bước tận cung mây!
                                    nha uyen
 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 390 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9