Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 41 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 31.05.2008 11:05:32
0
Tơ lòng
Nào ai đã bỏ cuộc chơi
Để cho ta phải chơi vơi nỗi lòng
Nhớ ai , ai có thầm mong
Cùng ta chung bước ngược dòng thời gian
 
 
                                                                    THẾ HUY

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 31.05.2008 11:49:49
0

Trích đoạn: thehuy

Tơ lòng
Nào ai đã bỏ cuộc chơi
Để cho ta phải chơi vơi nỗi lòng
Nhớ ai , ai có thầm mong
Cùng ta chung bước ngược dòng thời gian
 
 
                                                                    THẾ HUY



          Chào bạn thehuy đến với trang thơ Quỳnh Muội , cảm ơn bài tặng bài thơ hay , tình cảm , chúc ban vui ,khoe và hanh phuc nhé , rất mong gặp lại
            
              Quỳnh Muội

 
                                                        VẪN LÀ ANH


Anh vẫn là anh của thuở nào
Vẫn tình yêu mến vỗ về trao
Thầm gởi về em ngàn nhung nhớ
Cho tình thắm mãi đến ngàn sau
Càng thương càng  nhớ người yêu dấu
Mong bước cùng nhau chung hướng đòi


Nhật Quỳnh


____________________________




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 11:51:00 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Tuyệt Tình Khách
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2008
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 31.05.2008 20:26:30
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 



 



                               

              Cảm xúc qua một giấc chiêm bao


 
*** *** ***
 
Con đi gần hết đoạn đường trần thế-
Bao lời  tình con viết gởi tình nhân
Con vô tư chưa lần viết thơ tặng mẹ
Để bây giờ hổ thẹn tím lòng con
Khi bên cha mẹ chẳng tròn đạo hiếu
Hôm nay một buổi chiều con chợt hiễu-
Thì sắp không còn thấy mẹ thân yêu
Thắt lòng đau con ghi lại mọi điều
Bao xúc cảm xin gởi vào trang giấy
 
* * * *
Xế trưa trong giấc ngủ hờ
Chiêm bao điện báo : Mẹ giờ  bất an
Lòng con rất đổi  bàng hoàng
Mẹ giờ như lá úa vàng trên cây
Con còn bận bịu nơi đây
Ốm đau mẹ đợi thân gầy héo hon
Giờ đây sức mẹ mỏi mòn
Mà con, con cháu vẫn còn quằn vai
Hẹn hôm nay đến ngày mai
Hẹn lần hẹn lựa chẳng ngày nào nên-
Tóc xanh con hết bồng bềnh-
Tháng ngày lận đận chênh vênh nửa đời
Nói thương cha mẹ hết lời
Chưa thực hiện đã thành lời hứa suông
Mẹ thương con trọn mười muôn
Vẫn không chấp nhất  vẫn thương thật tròn
Vẫn mong con sáng đời con
Mong con lo được cháu con của mình
Nói làm sao hết thâm tình
Nói làm sao hết tình thương mẹ dành
Con giờ tóc chẳng còn xanh
Con  giờ  tóc đã phân ranh hai màu
Con  giờ thật thấy lòng đau
Nhớ thời gian khổ ngày nào bên nhau
Gian truân khó nhọc quảng nào
Dắt dìu con trẻ trước sau ấm đời
Xế chiều thân xác rả rời
Cũng vì  gian khổ một đời mẹ ơi
Hy sinh hết quảng đường đời
Thời gian lảnh đạm vô tình trôi nhanh
Bao nhiêu kĩ niệm ngày xanh
Về nhanh  trong lúc mẹ mình nằm đây
Khắc sâu trong phút giây này
Bóng hình của mẹ ghi đầy tim con
Đời con chữ hiếu không tròn
Mẹ về cát bụi lòng con đọa đày
Con về bên mẹ chiều nay
Mẹ vui xua hết đắng cay kiếp người
Môi tuy héo hắt  nụ cừơi
Mà con lại thấy rạng ngời biết bao
Dấu  trong lòng một nỗi đau
Dấu luôn ánh mắt lệ trào của con
Trên giường bệnh, mẹ héo hon
Đời phiền muộn, theo thời gian lụn tàn
Con tỉnh giấc, thật ngở ngàng
Dù chiêm bao vẫn ngập tràn nỗi đau.
 
............. Hoa - Quỳnh............

 

r



Hay thật, rất cảm động
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 20:28:32 bởi Tuyệt Tình Khách >

Đêm dài dứt mộng yêu đương ..
Tơ duyên một đóa đành nhường nhân gian.


Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 01.06.2008 02:24:15
0

Trích đoạn: Tuyệt Tình Khách


Trích đoạn: Quỳnh Muội









                               

              Cảm xúc qua một giấc chiêm bao


 
*** *** ***
 
Con đi gần hết đoạn đường trần thế-
Bao lời yêu con viết gởi tình nhân
Con vô tư chưa lần viết thơ tặng mẹ
Để bây giờ hổ thẹn tím lòng con
Khi bên cha mẹ chẳng tròn đạo hiếu
Hôm nay một buổi chiều con chợt hiễu-
Thì sắp không còn thấy mẹ thương yêu
Thắt lòng đau con ghi lại mọi điều
Bao xúc cảm xin gởi vào trang giấy
 
* * * *
Xế trưa trong giấc ngủ hờ
Chiêm bao điện báo : Mẹ giờ  bất an
Lòng con rất đổi  bàng hoàng
Mẹ giờ như lá úa vàng trên cây
Con còn bận bịu nơi đây
Ốm đau mẹ đợi thân gầy héo hon
Giờ đây sức mẹ mỏi mòn
Mà con, con cháu vẫn còn quằn vai
Hẹn hôm nay đến ngày mai
Hẹn lần hẹn lựa chẳng ngày nào nên-
Tóc xanh con hết bồng bềnh-
Tháng ngày lận đận chênh vênh nửa đời
Nói thương cha mẹ hết lời
Chưa thực hiện đã thành lời hứa suông
Mẹ thương con trọn mười muôn
Vẫn không chấp nhất  vẫn thương thật tròn
Vẫn mong con sáng đời con
Mong con lo được cháu con của mình
Nói làm sao hết thâm tình
Nói làm sao hết tình thương mẹ dành
Con giờ tóc chẳng còn xanh
Con  giờ  tóc đã phân ranh hai màu
Con  giờ thật thấy lòng đau
Nhớ thời gian khổ ngày nào bên nhau
Gian truân khó nhọc quảng nào
Dắt dìu con trẻ trước sau ấm đời
Xế chiều thân xác rả rời
Cũng vì  gian khổ một đời mẹ ơi
Hy sinh hết quảng đường đời
Thời gian lảnh đạm vô tình trôi nhanh
Bao nhiêu kĩ niệm ngày xanh
Về nhanh  trong lúc mẹ mình nằm đây
Khắc sâu trong phút giây này
Bóng hình của mẹ ghi đầy tim con
Đời con chữ hiếu không tròn
Mẹ về cát bụi lòng con đọa đày
Con về bên mẹ chiều nay
Mẹ vui xua hết đắng cay kiếp người
Môi tuy héo hắt  nụ cừơi
Mà con lại thấy rạng ngời biết bao
Dấu  trong lòng một nỗi đau
Dấu luôn ánh mắt lệ trào của con
Trên giường bệnh, mẹ héo hon
Đời phiền muộn, theo thời gian lụn tàn
Con tỉnh giấc, thật ngở ngàng
Dù chiêm bao vẫn ngập tràn nỗi đau.
 
............. Hoa - Quỳnh............

 

r



Hay thật, rất cảm động





                 Chào bạn Tuyệt Tình Khách
           Quỳnh Muội cảm ơn bạn đã ghé lại trang thơ , cùng đồng cảm với QM qua bài thơ CẢM XÚC QUA MỘT GIẤC CHIÊM BAO
           Bài nầy QM viết trong trường hợp khi nằm ngủ trưa , vừa chộp mắt bỗng nhiên nghe điện thoại của mẹ báo đang lâm bệnh sợ không qua khỏi. QM giựt mình thức giấc mới biết là mình đã chiêm bao , vội ghi lại xúc cảm của lòng mình cùng tất cả những  suy nghĩ diễn biến trong giấc chiêm bao ấy. gởi lên diễn đàn để chúng ta cùng chia se.
           Đây là một bài thơ kể về một sự việc có thật.
           QM chúc bạn lưôn vui , khỏe , may mắn và hạnh phúc
                     Thân ái chào ban
                       Quỳnh Muội
          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 22:29:47 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 02.06.2008 00:42:43
0
                                      






                                               SẼ CÓ MỘT NGÀY



 
Sẽ có một ngày anh chợt buồn nhớ lại
Những ngày xưa kỷ niệm của chúng mình
Thuở nắng vàng hoa thắm bướm liệng xinh
Thuở ánh mắt biết nói lời tình vụng dại
 
Sẽ có một ngày anh chợt buồn nhớ lại
Vầng trăng xưa soi bóng ngã liếp dừa
Trăng như cợt đùa theo gió lộng đong đưa
Trên nền đất lao xao soi từng phiến lá
 
Một ngày lặng im mà như đang vội vã
Nhớ thật nhiều bao kỷ niệm đã qua
Sợ ký ức với bộn bề cuộc sống
Sẽ quên đi và tình cũ nhạt nhòa
 
Bao năm rồi dừng chân nơi xứ lạ
Bết tình xưa giờ còn thắm ngọc ngà
Hay theo thời gian tình cũng phôi pha
Ngọc ngà ấy từ lâu trở thành cổ tích ?
 
Đến một ngày bâng khuâng  dở từng trang lịch
Thoáng giật mình vì năm tháng trôi qua
Mới đấy mà mười năm cách biệt quê nhà
Chắc người năm cũ phôi pha má thắm
 
Mãi dong rủi trong nước non ngàn dặm
Chuyện tình mình chợt  hóa xa xăm
Theo điệu buồn ngàn cung bậc thăng trầm
Để tất cả cũng chỉ là quá khứ
 
Anh về đây nghe vỡ tan đời lữ thứ
Chuyến đò xưa chừ đã đón khách qua
Đành mãi mãi dừng chân nơi bến lạ
Lòng không nguôi thương bến vắng quê nhà.
 


Nhật Quỳnh




__________________________

 
Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình. 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 02.06.2008 23:26:01
0




HỎI LÒNG TRI KỶ


Anh hở đêm nay trời trở lạnh
Em nhớ đến anh lệ thắm lòng
Tri kỷ của em giờ xa quá
Hỏi lòng có nhớ đến em không?


Nhật Quỳnh


____________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình. 



Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

v.vantu
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.01.2008
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 03.06.2008 22:49:26
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Quỳnh Muội..[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 22:51:49 bởi v.vantu >
vuvan

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 05.06.2008 09:47:59
0





CHÚT GIÓ MÙA ĐÔNG



Người đã xa rồi và xa mãi
Phương trời xa ấy người có hay
Em ở nơi nầy cô đơn lắm
Chút gió ngày đông cũng lạnh bưut lòng


Nhật Quỳnh



_________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 09:49:10 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 06.06.2008 00:38:14
0

Trích đoạn: v.vantu




Quỳnh Muội..[sm=a%20flower%20for%20her.gif]





            Cảm ơn bạn v.vantu  ,
       Một lần nữa ghé lại trang thơ , còn tặng cho một cành hồng đỏ thắm , bạn có tài nên hái được hoa hồng tặng Quỳnh Muội .Xin tặng bạn mấy câu thơ sau đây ,  không phải chỉ về bạn đâu nhé , chỉ  đọc cho vui thôi ,  Chúc bạn luôn vui va khỏe



HOA HỒNG

Hoa hồng mãi vẫn có gai
Huynh hái được hoa phải có tài
Bất tài sẽ mãi không hái được
Không được hoa còn gai đâm tay



Nhật Quỳnh


________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 22:24:00 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

v.vantu
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.01.2008
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 06.06.2008 14:00:14
0
 
Bữa nay Muội làm thơ về hoa.Hay.........Lần sau tôi sẽ tặng Muội hoa Quỳnh, hoa quỳnh không có gai phải không?
' Hoa nở trong đêm thâu ,,,bướm ong nào biết đâu..'....[sm=ruri.gif]
vuvan

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 06.06.2008 23:48:49
0

Trích đoạn: v.vantu

 
Bữa nay Muội làm thơ về hoa.Hay.........Lần sau tôi sẽ tặng Muội hoa Quỳnh, hoa quỳnh không có gai phải không?
' Hoa nở trong đêm thâu ,,,bướm ong nào biết đâu..'....[sm=ruri.gif]





TÊN CỦA EM



Tên của em , một loài hoa nở về đêm
Vô tư rót vào hồn làm xôn xao nỗi nhớ
Anh nhớ em nhớ từng làn hương thở
Hơi thở có hương Quỳnh Hoa thật của lòng


Nhật Quỳnh


____________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.


Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 07.06.2008 15:19:03
0





                 Có một lúc thật bình yên nào đó trong đời... Ta nhận được bài thơ của một người bạn cũng đơn côi... Ta không thể  nhận lời mà để mặc năm tháng dần trôi... Bài thơ ấy vẫn nằm bơ vơ trong ngăn tủ...
        Bất chợt chiều nay gặp lại người năm cũ... Lại ngẩn ngơ buồn về mở tủ lấy thơ ra... Ta bây giờ đã mười mùa xuân nữa trôi qua...Vẫn nền nã ung dung đẹp vóc tuổi già... Nhưng mái tóc pha sương nhiều hơn ẩn hiện... Nghe trong tiềm thức có một chút gì làm lòng ta xao xuyến... Chợt thấy bâng khuâng khuấy đọng một góc hồn !...

 


VẪN CHƯA GIÀ



Em bảo tôi em đã già
Mà sao dáng liễu mài hoa thế nầy
Trái ngang từ bấy đến nay
Quên đi em để đón ngày lại xanh
Giọt buồn hãy để trôi nhanh
Chuyện hôm qua chợt hóa thành chuyện xưa
Bồng bềnh con tạo đong đưa
Con thuyền chở nắng với mưa bao lần
Em vẫn là nụ tầm xuân
vẫn nồng hương nhụy bao lần ra hoa
Chưa già em vẫn chưa già
Vòng cầu hôn hãy bước qua thêm lần !...



H L


_________________________________

 

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.


         

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 17:14:44 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 09.06.2008 23:46:43
0





SAO VẪN CÒN XA XÔI




Lá đang đỏ và sẽ vàng thêm nửa
Mai nầy đây đón gió thổi chơi vơi
Mai đây lá về vui với cội rồi
Sao anh vẫn còn xa xôi biền biệt?!..



Nhật Quỳnh




______________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 10.06.2008 10:24:37
0
Ngẩn Ngơ

Từ dạo anh về ngang bến mơ
Dịu dàng anh thả những vần thơ
Ngu ngơ em vớt thơ lên đọc
Nên mãi đến giờ vẫn ngẩn ngơ

Hoa Quỳnh

                                  
                
                            Em làm thuyền giấy thả sông mơ
                                         Xuôi nước rẽ dòng qua bến thơ
                                        Con sóng lạnh lùng theo gió ngược
                                        Cho tình anh  mãi  với ngu ngơ



Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 11.06.2008 00:34:07
0
[




quote]Trích đoạn: khanhchan

Ngẩn Ngơ

Từ dạo anh về ngang bến mơ
Dịu dàng anh thả những vần thơ
Ngu ngơ em vớt thơ lên đọc
Nên mãi đến giờ vẫn ngẩn ngơ

Hoa Quỳnh

                                  
                
                    Em làm thuyền giấy thả sông mơ
                                         Xuôi nước rẽ dòng qua bến thơ
                                        Con sóng lạnh lùng theo gió ngược
                                        Cho tình anh  mãi  với ngu ngơ





    QM cảm ơn bạn Nguyễn Khánh Chân đã ghé trang thơ của QM , bạn  đã họa mấy câu thơ của Như Quỳnh vào trang thơ của QM , thơ của Như Quỳnh và của Khánh Chân thật hay , QM chúc bạn sức khỏe niềm vui và hạnh phúc.
   Thân ái chào bạn




                                                                 GIÁ NHƯ



  Giá như thuyền chẳng bao giờ xa bến đợi
Giá như ta mãi mãi vẫn đợi chờ
Thì lệ chẳng buồn ước đẫm những vần thơ
  Anh sẽ chẳng ngây ngô đánh vần từng câu chữ
        Mãi đến giờ cũmg chỉ được hai chữ : giá như !...



                                                   Nhật Quỳnh



______________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình

      



               
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 08:43:29 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 12.06.2008 00:57:01
0





ANH VỀ


Thu về rồi đó anh ơi
Lá vàng tan tác rơi theo gió chiều
Anh về tìm lại lời yêu
Những câu hò hẹn bao chiều bên nhau
Anh về ngọt lịm lời trao
Anh về xóa hết niềm đau đợi chờ...



Nhật Quỳnh



__________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình







Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

v.vantu
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.01.2008
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 12.06.2008 13:38:36
0
Giá như...
 
Giá như khi mới hai mươi
Ta đem gửi Muội cuộc đời của ta
Giá như...như mới hôm qua
Nhà ta , nhà Muội sẽ là nhà Tôi.
Giá như cái thuở xa xôi
Tim ta biết nói những lời yêu thương
Bây giờ tóc điểm màu suơng...
 
 
.....................[sm=heart-arrow.gif]........................
 
 
vuvan

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 12.06.2008 23:19:50
0





Trích đoạn: v.vantu

Giá như...

Giá như khi mới hai mươi
Ta đem gửi Muội cuộc đời của ta
Giá như...như mới hôm qua
Nhà ta , nhà Muội sẽ là nhà Tôi.
Giá như cái thuở xa xôi
Tim ta biết nói những lời yêu thương
Bây giờ tóc điểm màu suơng...


.....................[sm=heart-arrow.gif]........................







        Quỳnh Muội cảm ơn ban v.vantu đã ghé trang thơ của QM gởi lại bài thơ hay , Q M cũng gởi bạn một bài thơ , mình cùng đọc cho vui nhé. Mong bạn lưôn vui và khỏe nhe'.




GIÁ NHƯ
 


Giá như ngày ấy đôi mình
Đừng ngây ngô dấu lời tình muốn trao
Giá như trở lại thuở nào
Đôi mình cứ gởi ngọt ngào dấu yêu
Thì đời đẹp biết bao nhiêu
Bây giờ tóc điểm muối tiêu mất rồi
Những gì ngày ấy xa xôi
Gởi vào ký ức trôi theo dòng  đời
 
 

Nhật Quỳnh

 



_______________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 23:46:51 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 13.06.2008 22:45:58
0




ĐÊM NAY


Đêm nay trăng rót vào phòng
Mình em với một khoảng không nhạt nhòa
Dấu trong lòng giọt lệ sa
Dấu dòng nước mắt băng qua tâm hồn



Nhật quỳnh



________________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình







<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 23:11:03 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Vũ Hồ Trường Giang
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2008
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 16.06.2008 00:48:20
0





TIẾNG LÒNG NGƯỜI ANH



Suốt một thời anh không nguôi nhớ về em
Một người em đang héo mòn với chức năng làm mẹ
Trong mắt anh dáng hình em vẫn trẻ
Vẫn dịu dàng đầm thắm tin yêu
Tiếng lòng người anh nhận biết một điêu

Cuộc sống đời em nhiều gian lao khổ ải
Cộng thêm mất mát mùa trăng tình ái
Nên cả một đời bưồn con gái đã trôi qua
Nghĩ nhiều về em lòng anh thật xót xa
  Lại ước mong em lần nữa sống tràn đầy hạnh phúc
Rồi qua những lần anh ước mơ rất thực
Anh dành cho em lời khuyên đúng nghĩa đổi đời
Anh biết em từng khát khao mong đợi
Hãy biết rằng lòng anh vẫn luôn chờ đợi
Mong em mỗi ngày một hạnh phúc thêm
Tự lòng anh cũng thấy êm đềm
Vì chân thật lòng anh muốn thế
Vẫn ấm mãi bên em một đóm lửa hông
Là tình của một người anh đúng nghĩa em biết không
Sẽ rất vui nhìn em hạnh phúc bên chồng !




Vũ Hồ Trường Giang




________________________________












<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 09:38:20 bởi Vũ Hồ Trường Giang >

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 17.06.2008 00:03:27
0






MAI TRỞ VỀ



Mai trở về anh thăm lại chốn xưa
Nơi kỹ niệm của những ngày chăn gối
Hai mươi năm bước ky hương thêm mòn mỏi
Tưởng đã quên rồi nhưng lại nhớ nhung hơn



Nhật  Quỳnh



_______________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình

Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 17.06.2008 22:50:01
0






LỬA HẠ




Khi mùa xuân đã đi qua
Cũng có nghĩa là mùa hạ đến
Em sợ lắm những ngày chói chan lửa hạ
Thêm rát bỏng lòng em nỗi nhớ người xa



Nhật Quỳnh



______________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 20.06.2008 01:14:49
0




KỶ NIỆM THỜI CON GÁI




Thuở mười tám tuổi còn con gái
Tóc buông dài ve vuốt chiếc lưng ong
Tuổi thơ ngây nào biết chuyện vợ chồng
Mãi vô tư theo dòng đời dài rộng
 
Mặc cho thời gian nắng mưa cuộc sống
Em  vô tư mang ước mộng bình thường
Gởi mảnh hồn theo mây gió ngàn phương
Cùng những buổi đến trường đầy ước vọng
 
 
Tuổi mười tám bút nghiêng là ý sống
Giấy tập trắng, thơm mực tím học trò
Thuở đầu hè phượng đã đơm hoa
Cháy đỏ rực sân trường chiều gió lộng
 
 
Lưu bút trao nhau lời thương cháy bỏng
Ép phượng hồng giửa lòng giấy tinh khôi
Hè chia tay bạn bày tỏ nỗi lòng
Tình thơ dại dưỡng nuôi thời trung học
 
Kể từ đấy ngàn đêm dài trằn trọc
Lưu bút buồn thường lén đọc trong mơ
Nước mắt rơi rơi thắm nỗi đợi chờ
Nhiều năm qua cho vàng thêm mong đợi
 
Tuổi ấu thơ giờ trôi xa vời vợi
Mà người xa không trở lại bao giờ
Có lẽ đã quên rồi những vần thơ
Mùa phượng xưa viết gởi người bạn gái


 
Người đi mãi đã quên thời vụng dại
Mà lời tình sao vẫn còn mãi trong em
Lưu bút mờ phai vì thắm lệ bao đêm
Âm thầm chảy vô tư rụng vào tuổi tác....
 
Em lấy chồng nghe đâu đây điệu hát
“…Chim sáo vào lòng biết thuở nào ra !..”
Theo lệnh mẹ cha em làm vợ hiền hòa
Cuộc sống bộn bề quên tình tuổi dại

Hôm nay tan trường về...Con gái
Cầm phượng hồng hỏi  : - Mẹ...phượng đẹp không?
Cho em bâng khuâng chao đọng cỏi lòng
Cánh phượng hồng mờ theo dòng lệ chảy


 Hè nay sang lại nghe hồn trống trải
Lời hẹn xưa ẩn góc khuất tim hồng
Chợt tìm về cho tháng hạ mênh mông!
Nhớ biết bao kỷ niệm hồng thời con gái !



Nhật Quỳnh



______________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình






 
 
 

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 17:57:46 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 21.06.2008 07:59:46
0



KỶ NIỆM XƯA BAO GIỜ PHAI NHẠT



Từ xa vắng tình trôi vào quên lãng
Anh chẳng buồn đâu nhớ chuyện ngày xưa
Quên những lần mình hò hẹn đón đưa 
Kỹ niệm xưa chắc giờ phai nhạt lắm.

 
 Chỉ mình em mang nỗi buồn sâu thẳm
Chiều lang thang qua phố vắng thuở nào
Lòng nói quên sao nước mắt chực trào
Đôi chân cứ dẫn vào đường xưa cũ

 
 Đã bao lần bên phố chiều ủ rủ
Đứng dầm mưa tâm sự với cột đèn
Thời gian trôi mang theo lời vĩnh biệt
Mưa ngoài đường mà ướt sủng tim côi
 
Anh đến trao chi những lời gian dối
Nhận lời tình em mặn đắng bờ môi
Em ngây thơ có bao giờ tự hỏi
Anh thật lòng trong lời nói hay không
 
Vết thương yêu bao giờ xóa sạch lòng
Để ngày mai tình yêu thêm lần quay lại
Biết e ấp nụ hôn đầu đời vụng dại
Mà sầu biệt ly dừng lại hẳn bước đường tình !..



Nhật Quỳnh






___________________________________




Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 17:34:34 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 21.06.2008 23:54:47
0





CÔ ĐƠN MỘT TRÁI TIM VÀNG


 
Từ anh xa biệt đến giờ
Ngày xanh cứ mãi hửng hờ trôi qua
Bơ vơ ngày tháng ngọc ngà
Chiếu chăn buốt lạnh theo qua tuổi đời
Lượt gương thôi chẳng buồn soi
Môi mềm dần cũng nhạt vơi nét hồng
Máu tim như cũng cạn dòng
Không luân lưu chảy khắp trong mạch lòng
Hồn em khoảng trống mênh mông
Nhớ thương lắng đọng theo dòng thời gian
Nợ duyên ngày ấy lỡ làng
Cô đơn một trái tim vàng anh ơi




Nhật Quỳnh




___________________________


Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình








 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 09:09:00 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 23.06.2008 00:10:47
0







MAI ANH VỀ NHỚ MANG VỀ EM NỖI NHỚ


 
Ngày mai anh sẽ về thăm phố cũ
Hãy mang về lại em thương nhớ  ngày xưa
Cái nhớ nồng nàn em gởi buổi tiển đưa
Mà anh mang theo làm hành trang cuộc sống
 
Anh hãy giữ kỹ trong những ngày lẻ bóng
Đừng để bay đi vì một bóng hồng nào
Mất anh rồi em đâu biết làm sao

Và như thế có nghĩa là em chẳng còn hiện diện
 
Nhớ anh nhé kỷ niệm ngày đưa tiển
Anh đã giữ của em nỗi nhớ êm đềm
Gởi anh hết rồi em còn gì nữa dịu êm
Khi vẫn giữ trong em tình anh ngày ấy
 
Có những khi tình yêu thương trổi dậy
Tự hỏi  người xa có còn nhớ hay quên
Em nơi đây tình anh  lại nhân lên
Chờ ngày dừng bước phong trần anh trở lại
 
Cứ như thế và còn như thế mãi
Mặc ngày xanh trôi từng bước hửng hờ
Chờ anh về mang nỗi nhớ chép thành thơ
Thơ có cả nhớ thương anh dành cho em nữa
Mai anh sẽ về như lời anh đã hứa nhé.
 
 
Nhật Quỳnh






_______________________________________



Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 15:17:24 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 23.06.2008 23:47:20
0




 
CẢM XÚC
 
 
Thuyền trăng nửa mảnh chơi vơi
Như con thuyền nhỏ vàng tươi góc trời
Dịu hiền toả sáng muôn nơi
Cho anh chép những vần thơ riêng tình

Kìa xem nửa mảnh trăng xinh

Soi mình đáy nước lung linh mặt hồ
Mây trôi từng tản nhấp nhô
Gió đêm lay đọng mặt hồ mênh mang
 
Thuyền trăng vỡ vạn mảnh vàng
In hình bóng nước mây tan đầy trời
Hồn anh nửa mảnh chơi vơi
Cũng chao theo đợt sóng nơi mặt hồ
 
Gió lay trăng lại nhấp nhô
Mặc cho mây gió điểm tô góc trời
Lòng anh một góc bơ vơ
Lặng yên đọc những vần thơ của mình !
 

Nhật Quỳnh







________________________________

Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 00:12:02 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 26.06.2008 09:57:58
0
 
 
 
 
 
                                                TÌNH THƠ MÀU MỰC TÍM
 
 
 
Thuở ấy em yêu màu mực tím
Thơ tình tím thẩm cả ngàn trang
Ngàn trang giấy trắng muôn dòng tím
Tím thẩm lòng anh đến bây giờ
 
Bao năm phiêu bạt lòng vẫn nhớ
Màu tím thân thương tuổi học trò
Nét bút ngây ngô tình vụn dại
Vấn vương hồn mãi đến ngày nay
 
Mỗi độ hè sang lòng trống trải
Thơ tình đọc lại nhớ vu vơ
Người xa xa mãi trong trời đất
Từ bấy đến giờ có nhớ nhau ?
 
 
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
_____________________________
 
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 



 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 22:51:41 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 27.06.2008 01:06:45
0




THÁNG NĂM




Những ngày tháng năm bỗng trầm và lắng
Phượng cháy đỏ cành rưng rưng khóc chia ly
Những mái đầu xanh ngồi suy tư trong giờ học
Lòng bỗng nghe nặng nhọc những nỗi niềm
 
Sân trường tháng năm buồn cũng lặng im
Vắng những áo thư sinh hay đùa giởn
Góc sân trường tiếng ve buồn mỗi sớm
Cho tháng năm mây trắng bồng bềnh hơn
 
Qua tháng năm mình bỗng nhiên chợt lớn   
Sẽ không còn đến lớp như hôm nay
Xa mái trường những ngày thơ êm ái
Sách vỡ học trò xếp lại bao năm
 
Kìa vệt nắng hồng lại bỗng xa xăm
Nắng chắc cũng buồn khi em không đến lớp
Hè năm nay sân trường em bóng rợp
Cháy đỏ cành những cánh phượng chao nghiêng
 
Em cũng nhặt lấy một vài cánh phượng
Ngập ngừng ép vào lòng vở  mong manh
Để mai nầy nhớ lại  những ngày xanh
Hồn chấp cánh bay theo niềm mộng ước
 
Sách vỡ từ nay thôi không ràng buộc
Sẽ lãng quên theo dòng chảy thời gian
Xa kỹ niệm thân thương của thờ i con gái
Tuổi học trò chỉ còn lại trong mơ
 
Và trong những ngày khôn lớn ấy
Biết nói làm sao hết những bộn bề
Mà cuộc sống thăng trầm mang lại
Để dấu yêu xưa theo năm tháng nhạt nhòa  !



Nhật Quỳnh






__________________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 09:25:33 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RE:Gởi tình theo gió ngàn bay - 27.06.2008 10:15:02
0





THÁNG NĂM



Tháng năm hoa phượng nở bừng
Tháng năm sao bỗng rưng rưng giọt buồn
Ve sầu trổi khúc vấn vương
Tháng năm xa cách mái trường nhớ mong
Tháng năm lòng cứ hỏi lòng
Ngày sau ai có nhớ mong một người
Tháng năm tuy miệng mĩm cười
Lòng nghe oặn thắt những lời biệt ly.



Nhật Quỳnh



______________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vi...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 03:22:17 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 41 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 1228 bài trong đề mục