Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 41 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 22.05.2009 23:18:15
0
 










LẼ NÀO TỪ TẠ
Gió chẳng còn đây hò hẹn nữa
Mây sẽ buồn trôi cuối nẻo trời
Vắng mây gió có buồn không hở
Mây tựa hiên trời tím ngẩn ngơ

Mây đứng bơ vơ giửa khoảng trời
Nhớ hoài ngày ấy gió yêu ơi
Trăng thề xưa vẫn đưa vằng vặc
Tìm bóng tình chung với gió mây

Nghìn năm mây gió duyên trời định
Chung một không gian quyện sắc trời
Dìu nhau bay mãi vào vô định
Mặc chiều tím thẩm mảng trời xanh

Nghìn năm trước, nghìn năm sau nữa
Vẫn gió vẫn mây đẹp nẻo trời
Chẳng thể chia lìa tình mây gió
Lẻ nào từ tạ gió yêu ơi
20-05-09
Nhật Quỳnh





Gió một đời rong ruỗi
Đi - về trên lối xưa
Mây lang thang khắp chốn
Trắng, hồng... rồi ướt mưa
 
Gió vẫn mãi là gió
Mây vẫn mãi là mây
Lang thang và rong ruỗi
Tình lênh đênh vẫn đầy...
 

 
Bạn Quỳnh Muội mến!
NL vô tình quá... Tuy muộn nhưng cũng xin gởi lời
chúc mừng sinh nhật đến bạn, nhé!
Xin gởi đến bạn món quà nhỏ và lời chúc:
Sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!


Mời bạn vào thăm blog của NL nhé!
http://vn.myblog.yahoo.com/nguoilinh_1968@ymail.com




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 08:01:01 bởi Người lính >

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 23.05.2009 13:10:06
0
 





Trích đoạn: Người lính











TÌNH HOA
 
Anh yêu màu tím hoa sim
Tình hoa anh giữ trong tim, ngọt ngào
Đường dài, rừng thẳm, núi cao
Đại dương cuộn sóng ba đào vẫn yêu
Ngược xuôi vạn lý sớm chiều
Hành trang đầy ắp bao điều, vấn vương
Hoa sim - tên nhớ, màu thương
Tình hoa nở tím biên cương, ấm nồng...




Người lính - 20.5.2009 
 




ĐỢI NHAU





Chiều nay Sim nở tím đồi
Nhìn hoa rưng rức nhớ người đi xa
Hoàng hôn nắng quái nhạt nhòa
Màu thương , màu nhớ chung hòa ý thơ
Duyên tình đã trót vương tơ
Ai xuôi vạn lý , ai chờ đợi ai
Biên cương thăm thẳm dặm dài
Hoa Sim nở tím cho ai ấm lòng
Em về thắp lửa tim hồng
Trăm năm trọn một chữ đồng đợi nhau ….
21-5-09
BL07

    




















 
TÍM SẮC HOA SIM
 
 
Hoa sim nở tím góc trời
Lòng em thương nhớ hết vơi lại đầy
Bao giờ về lại chốn nầy
Cho hoa lưu luyến gót giày chinh nhân
Khoảng trời sắc tím bâng khuâng
Người say chinh chiến mơ lần về không ?
Cánh hoa tím giửa trời hồng
Ngây thơ ghép giửa muôn dòng thơ yêu
Để nơi tiền tuyến những chiều
Dừng quân đọc lại lời yêu trong ngần
Phong trần đôi cánh tay nâng
Nhớ hoài cái thuở những lần bên nhau
        Đồi sim tím một sắc màu     
Gìn lòng dẫu ở phương nào xa xôi
Ngày mai chinh chiến tàn rồi
Tay trong tay lại tím đồi hoa sim
 
23-05-09
Nhật Quỳnh
 
 

_________________________________-
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 13:17:49 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 23.05.2009 18:51:05
0
 
 
 

TÍM SẮC HOA SIM
Hoa sim nở tím góc trời
Lòng em thương nhớ hết vơi lại đầy
Bao giờ về lại chốn nầy
Cho hoa lưu luyến gót giày chinh nhân
Khoảng trời sắc tím bâng khuâng
Người say chinh chiến mơ lần về không ?
Cánh hoa tím giửa trời hồng
Ngây thơ ghép giửa muôn dòng thơ yêu
Để nơi tiền tuyến những chiều
Dừng quân đọc lại lời yêu trong ngần
Phong trần đôi cánh tay nâng
Nhớ hoài cái thuở những lần bên nhau
Đồi sim tím một sắc màu
Gìn lòng dẫu ở phương nào xa xôi
Ngày mai chinh chiến tàn rồi
Tay trong tay lại tím đồi hoa sim
23-05-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
 





MIỀN YÊU THƯƠNG
 
Mộc mạc màu hoa tím
Ấm lòng người biên cương
Gợi bao niềm lưu luyến
Nhớ nhung miền yêu thương…
 
Bàn chân đi không mỏi
Dẫm lên nhiều chông gai
Ba – lô sờn thầm gọi
Ở bên đường, bóng ai…
 
Hái một nhành sim tím
Thả hồn theo mây trời
Bao tâm tình ngọt lịm
Chóng đến ngày, người ơi…
 
Biên cương cao vách đá
Bạt ngàn rừng cây xanh
Giữa muôn trùng màu lá
Hoa sim càng long lanh…
 
Ép vào trang nhật ký
In kỷ niệm một thời
Đi qua bằng ý chí
Trở lại, bao bồi hồi…
Người lính – 23.5.2009

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 25.05.2009 02:19:39
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


 
 
TÌNH THU.
 
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mây phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Chờ Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Bao lần là rụng song thưa
Hồ thu gờn gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ .
 
Nghinh Nguyên 



__________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc
chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







                Chào bạn Nghinh Nguyên,
            Lâu rồi mới gặp lại , ban vẫn khoẻ? QM cảm ơn bạn đã đồng cảm với bài thơ hoạ lại dể thương , buồn buồn, mà phải buồn thôi vì đây là chuyện tình buồn mà , phải kg bạn Nghinh Nguyên?
          Chúc bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

              
           QM

_________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





                     



 

Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi tình theo gió ngàn bay - 25.05.2009 08:37:54
0
Rằng thơ NL thật hay
Hay thêm nhờ có cờ bay đỏ trời
Mộng NL thật cao vời....
 
              NN
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 25.05.2009 08:58:43
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 





Trích đoạn: Người lính












TÌNH HOA
 
Anh yêu màu tím hoa sim
Tình hoa anh giữ trong tim, ngọt ngào
Đường dài, rừng thẳm, núi cao
Đại dương cuộn sóng ba đào vẫn yêu
Ngược xuôi vạn lý sớm chiều
Hành trang đầy ắp bao điều, vấn vương
Hoa sim - tên nhớ, màu thương
Tình hoa nở tím biên cương, ấm nồng...





Người lính - 20.5.2009 
 





ĐỢI NHAU






Chiều nay Sim nở tím đồi
Nhìn hoa rưng rức nhớ người đi xa
Hoàng hôn nắng quái nhạt nhòa
Màu thương , màu nhớ chung hòa ý thơ
Duyên tình đã trót vương tơ
Ai xuôi vạn lý , ai chờ đợi ai
Biên cương thăm thẳm dặm dài
Hoa Sim nở tím cho ai ấm lòng
Em về thắp lửa tim hồng
Trăm năm trọn một chữ đồng đợi nhau ….
21-5-09
BL07

    






















 
TÍM SẮC HOA SIM
 
 
Hoa sim nở tím góc trời
Lòng em thương nhớ hết vơi lại đầy
Bao giờ về lại chốn nầy
Cho hoa lưu luyến gót giày chinh nhân
Khoảng trời sắc tím bâng khuâng
Người say chinh chiến mơ lần về không ?
Cánh hoa tím giửa trời hồng
Ngây thơ ghép giửa muôn dòng thơ yêu
Để nơi tiền tuyến những chiều
Dừng quân đọc lại lời yêu trong ngần
Phong trần đôi cánh tay nâng
Nhớ hoài cái thuở những lần bên nhau
        Đồi sim tím một sắc màu     
Gìn lòng dẫu ở phương nào xa xôi
Ngày mai chinh chiến tàn rồi
Tay trong tay lại tím đồi hoa sim
 
23-05-09
Nhật Quỳnh
 
 

_________________________________-
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


 
 


[/quote
 


Hoa Mua 
 
Chiều nay về ngang lưng đèo
Dấu mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ về kỷ niệm ngày thơ
Một thời gặp gỡ hẹn hò nơi đây
Thóang nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu những ngày xa xưa
Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em cánh hoa mua tím rừng
Cũng mầu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi
Xót đau mầu của chia ly
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngậm ngùi thương chuyện lứa đôi
Nhựng ngày thơ mộng - tan rồi khói mây
Chân đèo chiều khói sương vây
Bài ca sim tím cuối ngày vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua
Tíḿ hoa mua cũng sắc hoa sim buồn.
 
                   Nghinh Nguyên
  
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 27.05.2009 23:09:33
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




Hoa Mua


Chiều nay về ngang lưng đèo
Dấu mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ về kỷ niệm ngày thơ
Một thời gặp gỡ hẹn hò nơi đây
Thóang nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu những ngày xa xưa
Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em cánh hoa mua tím rừng
Cũng mầu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi
Xót đau mầu của chia ly
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngậm ngùi thương chuyện lứa đôi
Nhựng ngày thơ mộng - tan rồi khói mây
Chân đèo chiều khói sương vây
Bài ca sim tím cuối ngày vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua
Tíḿ hoa mua cũng sắc hoa sim buồn.
 
                   Nghinh Nguyên

 

[/quote




- - -  o0o - - -




HOA MUA TÍM
 
 
Ngày xưa kỷ niệm bên đồi
Nắng chiều sắc tím bồi hồi tim ai
Mênh mông màu tím trải dài
Hái hoa một đóa anh cài tóc mây
Bảo rằng hoa tím tình nầy
Như lòng chung thủy đong đầy tim anh
Bao nhiêu mộng ước ngày xanh
Em còn ghi nhớ lời anh bên lòng
Em từ biết đợi biết mong
Từ anh biền biệt xa không trở về
Hoa xưa cài mái tóc thề
Thoảng vào ký ức vọng về đêm đêm
Bây giờ máu chảy về tim
Tìm hoa mua tím biết tìm nơi đâu
Ngày xưa sim đã hết mùa
Cài hoa mua tím cho vừa lòng anh
Hoa mua tím của ngày xanh
Cuộc tình ngày ấy mong manh giửa trời
Thủy chung màu tím một đời
Mà sao kỷ niệm xa rời anh ơi !
 
 
 
27-05-09
Nhật Quỳnh
 

____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 23:26:14 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 29.05.2009 21:35:46
0


*  Bài chờ sửa




CẢM ƠN NGƯỜI VỚI TẤT LÒNG



*  Chỉ là đọc vui thôi anh Vi Thông nhé.

 
 _______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm



Gởi tình theo gió ngàn bay:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 00:37:08 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 30.05.2009 12:31:55
0






Cảm ơn Vi Thông đã tạo bolg tặng

Khao thì QM nhất định sẽ khao rồi đó
Vi Thông muốn QM khao gì nè ? Nói đi, QM sẳn sàng





CẢM ƠN BẰNG CẢ TẤT LÒNG




Cảm ơn bạn đã khai trương
Quán thơ Quỳnh Muội dẫn đường (la`) Vi Thông
Cảm ơn người có tấm lòng
Tạo bolg chỉ tặng mà không tính gì
Chủ quán xin khao tức thì
Cafe sáng, hủ tíu mì Nam Vang
Buổi trưa cơm  niêu sẳn sàng
Canh chua cá lóc Muội mang ra mời
Chiều lẩu hải sản Thái tươi
Beer lon trọn két Muội mời Vi Thông
Cảm ơn người thật hết lòng



29-05-09
Nhật Quỳnh




____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

Mời xem bolg :    http://vn.myblog.yahoo.com/ms.quynh@ymail.com/article?mid=1





<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 07:56:08 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 01.06.2009 00:28:49
0
Ngây Thơ ... 


Nhìn em giấc ngủ ngoan nồng
Hoa thơm một nụ nét hồng môi ngoan
Chúc em trong giấc mộng vàng
Thấy đôi bướm lượn trên giàn hoa yêu
Đôi mi nhẹ khép yêu kiều
Thơ ngây giấc ngủ mộng chiều gió lay
Nhìn em thả giấc mộng dài
Gối loang tóc xõa bờ vai ..ngực trần
Xin cho ta được một lần
Thiếp cơn mê muội chỉ ngần ấy mơ .

 
PT.937





MỘNG....




Khép mi ru giấc ngủ hờ
Anh nhìn chi mãi ngại bờ mi ngoan
Bướm tình lạc giửa vườn hoang
Nghiêng vai hoa thắm mơ màng môi hôn
Hương trinh lan tỏa ngập hồn
Hòa theo làn gió hoàng hôn bềnh bồng
Khép mi ru giấc ngủ nồng
Thơ  ngây em gởi mộng lòng  về đâu
Lời yêu ngỏ chẳng tròn câu
Cho em giấc ngủ ngọt ngào ước mơ
 


 
31-05-09
Nhật Quỳnh




______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




31-05-031-05-099uỳnh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 00:31:31 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 01.06.2009 16:30:20
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

Ngây Thơ ... 


Nhìn em giấc ngủ ngoan nồng
Hoa thơm một nụ nét hồng môi ngoan
Chúc em trong giấc mộng vàng
Thấy đôi bướm lượn trên giàn hoa yêu
Đôi mi nhẹ khép yêu kiều
Thơ ngây giấc ngủ mộng chiều gió lay
Nhìn em thả giấc mộng dài
Gối loang tóc xõa bờ vai ..ngực trần
Xin cho ta được một lần
Thiếp cơn mê muội chỉ ngần ấy mơ .

 
PT.937





MỘNG....




Khép mi ru giấc ngủ hờ
Anh nhìn chi mãi ngại bờ mi ngoan
Bướm tình lạc giửa vườn hoang
Nghiêng vai hoa thắm mơ màng môi hôn
Hương trinh lan tỏa ngập hồn
Hòa theo làn gió hoàng hôn bềnh bồng
Khép mi ru giấc ngủ nồng
Thơ  ngây em gởi mộng lòng  về đâu
Lời yêu ngỏ chẳng tròn câu
Cho em giấc ngủ ngọt ngào ước mơ
 

31-05-09
Nhật Quỳnh
 
 



LỜI RU
 
Ru em lời ru ngọt mềm
Để em vào mộng êm đềm nên thơ
Để tình em khỏi bơ vơ
Bướm hoa vào giữa giấc mơ
Eden vườn cũ bên bờ suối yêu
Hương hoa, nhạc gió,sương chiều
Đưa em vào cõi lãng phiêu mơ màng
Lời yêu còn đọng âm vang
Hòa trong mây khói bay ngang lưng trời
Lời ru tình khúc đầy vơi
Cho em giấc mộng tình thơ ngọt Ngào..
 
                     Nghinh Nguyên
 





______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




31-05-031-05-099uỳnh
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 02.06.2009 00:39:05
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

[
MỘNG....




Khép mi ru giấc ngủ hờ
Anh nhìn chi mãi ngại bờ mi ngoan
Bướm tình lạc giửa vườn hoang
Nghiêng vai hoa thắm mơ màng môi hôn
Hương trinh lan tỏa ngập hồn
Hòa theo làn gió hoàng hôn bềnh bồng
Khép mi ru giấc ngủ nồng
Thơ  ngây em gởi mộng lòng  về đâu
Lời yêu ngỏ chẳng tròn câu
Cho em giấc ngủ ngọt ngào ước mơ
 

31-05-09
Nhật Quỳnh
 
 



LỜI RU
 
Ru em lời ru ngọt mềm
Để em vào mộng êm đềm nên thơ
Để tình em khỏi bơ vơ
Bướm hoa vào giữa giấc mơ
Eden vườn cũ bên bờ suối yêu
Hương hoa, nhạc gió,sương chiều
Đưa em vào cõi lãng phiêu mơ màng
Lời yêu còn đọng âm vang
Hòa trong mây khói bay ngang lưng trời
Lời ru tình khúc đầy vơi
Cho em giấc mộng tình thơ ngọt Ngào..
 
                     Nghinh Nguyên
 





______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35










          Chào Bạn Nghinh Nguyen, cảm ơn bài thơ hoạ lại NN nhé, Chúc bạn luôn vui khoẻ , thơ hay mãi.
           QM


________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 02.06.2009 01:31:58
0








Mình thật là đểnh đoảng,
Tối hôm qua vào sân cầu lông mới hay mình đã để mất cây vợt xịn trong
lần đánh cầu ngày hôm trước.Tiếc thật, Viết lại bài thơ nầy để tự an ủi,
cho quên nỗi buồn cây vợt mất,.Hi hii hiiiiiiiiiiiii .
Bây giờ lại phải lấy cây vợt khác bỏ vào giỏ, để trong giỏ lúc nào cũng có
2 cây vợt.

 




 
 




SỨC KHỎE QUÍ HƠN VÀNG
 



 
Hôm qua tranh giải cầu lông
Đội nhà chiến thắng cỏi lòng hân hoan
Cùng nhau hợp mặt vội vàng
Chạy xe đến quán liên hoan lẩu bò
Bỏ công đã mấy ngày lo
Luyên tập bền bĩ dành cho ngày nầy
Sân cầu biểu ngữ giăng dây
Băng rol quảng cáo kín ngay lối vào
Thắng 21/15 điểm rất cao
Cả đội vui sướng biết bao tự hào
Liên hoan khí thế đi nào
Vài lon beer đủ dâng trào ước mơ
Dư hương chiến thắng đang chờ
Quyện vào ru giấc ngủ giờ thật sâu
Lấy lại sức khỏe mau mau
Ngày mai mình lại gặp nhau sân cầu
Thể thao phương thuốc nhiệm mầu
Là niềm vui sống hàng đầu phải theo
Vàng mười không có chẳng nghèo
Sức khỏe đầy đủ vàng theo được nào
Sức khỏe mình quí biết bao
Vàng làm sao sánh thể thao hằng ngày
 
 
 
01-06-09
Nhật Quỳnh




_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 01:41:51 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 04.06.2009 01:50:04
0



vithong_tran
10:59 02-06-2009





Chúc mừng QM thắng giải cầu lông nha ! haha !
Khao đi ! hôm nào thắng luôn.TIẾN MINH , VT khao lại...haha !






                                    Vi Thông ơi,
            Sao khôn quá chừng chừng vậy, nói vậy thì biết bao giờ QM mới được VT khao đây, Tiến Minh là hạt giống tầm cỡ quốc gia, nằm mơ cũng kg dám nghĩ tới theo kịp gót Tiến Minh nữa là,
            Thôi người ta kg muốn khao lại thì thôi,  treo giải chi mà cao quá, QM chịu thua rồi, đội QM thắng trận nên tự nguyện khao đây.
            VT cùng chung vui nhé.










 






LIÊN HOAN
 
 
 
Hôm nay thắng giải cầu lông
Bạn bè cổ vũ kéo đông chúc mừng
Liên hoan chè chén tưng bừng
Lẩu dê lẩu Thái quán bưng ra mời
Điện thoại Muội gọi Vi Thông ơi
Quán thơ gát lại đến nơi quán nầy
Xin cùng Quỳnh Muội vui say
Vài lon beer cũng đủ ngất ngây cỏi lòng
Nâng ly cùng bạn xoay vòng
Men chiến thắng ngập trong lòng bạn ơi
Chúc mừng cho Muội hết lời
Chơi thể thao cốt cho đời vui thêm
   Cho sức khỏe tuổi thọ bền
  Cho cuộc sống được nâng lên bội phần
Đúng rồi xin chớ phân vân ...
 


 
04-06-09
Nhật Quỳnh
 
  
 
_______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 01:55:00 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 05.06.2009 01:30:26
0




BÉ MINH NHẬT












         


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 01:14:42 bởi Quỳnh Muội >
Attached Image(s)
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 05.06.2009 01:42:17
0





 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43831/B44AB6C043234C9CB626B8E83A859DA5.jpg[/image]




-  BÉ MINH  NHẬT



 
( Cảm xúc khi  cháu NỘI sinh thiếu tháng lại lâm trọng bệnh.
Bây giờ cháu sống khoẻ mạnh vừa tròn 2 tuổi
.
Cháu đang bóp mạnh quả cam để lấy nước húp
Cháu rất thích ăn cam theo kiều nầy. )

 



 

Bấy lâu nhà vắng trẻ thơ
Tiếng cười câu nói dại khờ cũng không
Cũng không tay bế tay bồng
Ra vào đôi bóng chỉ ông với bà
 
Tin vui rộn khắp cả nhà
Mẹ CHÁU thai nghén đã ba tháng rồi
NỘI vui mừng lắm CHÁU ơi
NỘI mong những chín tháng trời trôi qua
 
Mong ngày được nhận món quà
Tu oa cất tiếng CHÁU ra chào đời
Ầu ơi NỘI sẽ ầu ơ
NỘI ru CHÁU ngủ câu thơ câu Kiều
 
Từ nay NỘI lại chắt chiu
Từng câu hát từng điệu hò giao duyên
Nào câu thơ Lục Vân Tiên
CHÁU của NỘI ngủ  sẽ yên giấc nồng
 
Hôm nay trời mới vào đông
CHÁU vừa tám tháng đã mong ra đời
Mặt hoa da phấn rạng ngời
Tay chân bé xúi chơi vơi giửa đời
 
Đôi môi chúm chím đỏ tươi
Miệng đang mấp mái cháu đòi sửa đây
NỘI mừng lại cứ loay quay
Tìm cho CHÁU giọt sữa ngay đầu đời
 
Giọt sửa vừa đem đến nơi
CHÁU chưa  kịp uống đã dời CHÁU  sang
Y tá nói CHÁU sinh thiếu tháng
Phải cho ngay vào trại trẻ dưỡng nhi
   
NỘI chưa kịp nói câu gì
Người ta vội bế CHÁU đi xa rồi
Nhìn theo lòng NỘI bồi hồi
Cả ngày hôm ấy đứng ngồi không cam
 
Đến giờ thăm NỘI không dám
Sợ động giấc CHÁU đang nằm ngủ say
Bằng không đợi đến ngày mai
Cứ dằn co giửa hai đường thương nhớ
 
Cửa trại dưỡng nhi vừa mở
NỘI lắng nghe y tá đọc từng tên
CHÁU chưa có tên để gọi
Dương ngọc Mai thay tên mẹ gọi con
 
Mong khoẻ mạnh, CHÁU ra viện
Bốn ngày sau CHÁU trở  bệnh vàng da
Biết tin hốt hoảng cả nhà
NỘI lo cho cháu chẳng qua mệnh trời
 
Cả nhà khẩn cầu khắp nơi
Cuốn cuồn ai cũng ngược xuôi cầu trời
Không tìm đâu thấy nụ cười
Thuốc luôn đầy đủ vẫn chưa nguôi sầu
 
Hai mươi ngày nữa theo sau
Đếm từng ngày một lo âu  qua rồi
Ngày xuất viện đã đến nơi
NỘI vòng tay bế CHÁU thơ vào lòng
 
Trên tay CHÁU say giấc nồng
Bàng hoàng như thể hãy còn chiêm bao
Hôn CHÁU chiếc hôn ngọt ngào
Đúng là CHÁU thật, chẳng thể nào, chiêm bao !
 




24-5-09 
Nhật-Quỳnh






_____________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 01:52:54 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 06.06.2009 10:10:42
0












UYÊN ƯƠNG
          

 
Từ buổi thắm tình duyên mai trúc
Ba Mẹ thương như thuở đã từng
Từ người dưng cộng với người dưng
Thành chồng vợ nên nay chỉ một
 
Không quen biết nên chưa từng thề thốt
Duyên thắm nồng xây bởi ông bà
Giữ đá vàng trọn nghĩa mẹ cha
Một mực yêu thương soi gương trẻ
 
Con lớn khôn trong vòng tay mẹ
Trong khó khăn cực nhọc của ba
Bốn con gái tên bốn loài hoa
Hoa nở quanh năm cùng cha mẹ
 
Mai, Phượng, Cúc, Quỳnh đua nhau nở
Vui cửa nhà đẹp dạ biết bao
Mẹ và ba rất đổi tự hào
Bởi chúng con ngoan hiền hiếu thảo
 
Đời cũng lúc thét gào giông bão
Vững tay chèo tay lái vượt qua
Bảy mươi năm chồng vợ thuận hòa
Con hảnh diện là con  cha mẹ
 
Nói bạn nghe một điều rất khẻ
Mẹ và cha một căp uyên ương
Tuổi trẻ đẹp tình tuổi già đẹp nghĩa
Bấy nhiêu thôi vui đủ kiếp người
 
 
Nhật Quỳnh






 ______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 00:37:26 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 09.06.2009 10:56:42
0



HOÀI THU




Về qua lối cũ lá vàng bay
Chợt nhớ mùa thu đã đến ngày
Vương vấn bước chân ngàn xác lá
Em buồn nhớ lắm những thu qua



09-06-09
Nhật Quỳnh


____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 00:34:38 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 10.06.2009 09:40:22
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội




HOÀI THU




Về qua lối cũ lá vàng bay
Chợt nhớ mùa thu đã đến ngày
Tan tác quanh đây ngàn xác lá
Em buồn nhớ lắm những thu qua



09-06-09
Nhật Quỳnh


____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35











Thu đến cho vàng lá úa màu
Lìa cành từng chiếc nối tiếp nhau
Qua cơn gió thoảng vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu.
           10/6/o9
 
         Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 09:41:25 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 10.06.2009 16:27:59
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội













UYÊN ƯƠNG
          

 
Từ buổi thắm tình duyên mai trúc
Ba Mẹ thương như thuở đã từng
Từ người dưng cộng với người dưng
Thành chồng vợ nên nay chỉ một
 
Không thề hẹn chưa từng thề thốt
Duyên thắm nồng xây bởi ông bà
Giữ đá vàng trọn nghĩa mẹ cha
Một mực yêu thương soi gương trẻ
 
Con lớn khôn trong vòng tay mẹ
Trong khó khăn cực nhọc của ba
Bốn con gái tên bốn loài hoa
Hoa nở quanh năm cùng cha mẹ
 
Mai, Phượng, Cúc, Quỳnh đua nhau nở
Vui cửa nhà đẹp dạ biết bao
Mẹ và ba rất đổi tự hào
Bởi chúng con ngoan hiền hiếu thảo
 
Đời cũng lúc thét gào giông bão
Vững tay chèo tay lái vượt qua
Bảy mươi năm chồng vợ thuận hòa
Con hảnh diện là con  cha mẹ
 
Nói bạn nghe một điều rất khẻ
Mẹ và cha một căp uyên ương
Tuổi trẻ đẹp tình tuổi già đẹp nghĩa
Bấy nhiêu thôi vui đủ kiếp người
 
 
Nhật Quỳnh






 ______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 







[/quote]
Nhật Quynh ơi NN muống gởi bài này kính tăng hai cụ ;
 
Mình Ơi  !
 
Mình ơi cùng với nhà tôi
Tiếng yêu mộc mạc từ thời cổ sơ
Thiếu mình thấy bơ vơ
Vắng nhà tôi lại ngẫn ngơ trông tìm
Bên mình mình thây dịu êm
Xa mìmh mính thấy bóng đêm thêm dài
 
Mình ta tuy một mà hai
Tuy hai mà một nối dài sợi thương
Tiếng yêu xưa thật bình thường
Mà sao sâu lắng keo sơn nghĩa tình
 
Nhà tôi mình hởi ơi mình
Tiếng mình xưa đó kết tình lứa đôi
Trăm năm tóc bạc da mồi
Mình ơi cùng với nhà tôi hiệp hòa
Bởi mình là nữa của ta
Còn ta hơn một phần ta nơi mình
 
                             Nghinh nguyên
 
 
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 11.06.2009 09:05:26
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội




HOÀI THU




Về qua lối cũ lá vàng bay
Chợt nhớ mùa thu đã đến ngày
Tan tác quanh đây ngàn xác lá
Em buồn nhớ lắm những thu qua



09-06-09
Nhật Quỳnh


____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






          Thu đến cho vàng lá úa màu
Lìa cành từng chiếc nối tiếp nhau
Qua cơn gió thoảng vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu.
           10/6/o9
 
         Nghinh Nguyên





Chào  Nghinh Nguyên.
NN Vẫn Khoẻ ? lâu mới gặp , cảm ơn bài thơ hoạ Hoài Thu NN nhé.





 





Thu nay lá chết rơi nhiều quá
Tan tác lùa theo ngọn gió đùa
Gió thổi lá cuộn tròn ôm nỗi nhớ
Hồn em đầy kín những bơ vơ





Nhật Quỳnh




 ___________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 09:20:09 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 11.06.2009 09:25:21
0







Chào Nghinh Nguyên,



Bài thơ MÌNH ƠI , NN tặng Ba Má , QM rất cảm động, thật cảm ơn NN nhiều lắm, NN đã nói thay tiếng nói chung của  những đôi bạn đời thật sự là một nửa của nhau,
Vậy  nên mới gọi rằng tuy hai mà một.
Phải thế  không Nghinh Nguyên ?





     Hẹn gặp NN sau nhé. Chúc luôn vui,
NN ơi, hình như NN đã lập trang nhà rồi phải kg? ngày nọ tìm trang thơ của NN để đáp lễ mãi mà tìm kg ra, còn nhớ kg?



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 09:28:02 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 11.06.2009 14:04:59
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội




HOÀI THU




Về qua lối cũ lá vàng bay
Chợt nhớ mùa thu đã đến ngày
Tan tác quanh đây ngàn xác lá
Em buồn nhớ lắm những thu qua



09-06-09
Nhật Quỳnh


____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








          Thu đến cho vàng lá úa màu


Lìa cành từng chiếc nối tiếp nhau
Qua cơn gió thoảng vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu.
           10/6/o9
 
         Nghinh Nguyên





Chào  Nghinh Nguyên.
NN Vẫn Khoẻ ? lâu mới gặp , cảm ơn bài thơ hoạ Hoài Thu NN nhé.





 





Thu nay lá chết rơi nhiều quá
Tan tác lùa theo ngọn gió đùa
Gió thổi lá cuộn tròn ôm nỗi nhớ
Hồn em đầy kín những bơ vơ





Nhật Quỳnh
 
 
 
 
Vào yêu ta qua mấy lần thu
Dặm trường lữ khách khói sương mù
Thu vào hoài niệm ngàn nhung nhớ
Một gánh sầu thương - nặng  tương tư. 
 
Nghinh Nguyên
 
                                                                     





 ___________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35









<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 18:38:50 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 13.06.2009 02:32:24
0
 




TÌNH KHÚC HOÀNG HÔN
 



 
Viết theo tâm sự một thiếu phụ. Tất cả chỉ xin tặng một người những dòng cảm xúc rất thật.
 



 - - - o0o - - -



TÌNH KHÚC HOÀNG HÔN

 
Anh thường bảo em hãy về nơi anh ở
Sống xa nhau anh thương nhớ vô cùng
Hai chúng mình nhất định phải sống chung
Xế chiều rồi em ơi  lần lựa mãi 
 
Không có em tâm hồn anh trống trải
Tuổi hạc dần cao chất chứa nỗi niềm
Đời lẻ bóng qua đường dài tìm kiếm
Dò dẵm bao năm Mình lại gặp Mình
 
Từ buổi ấy làm sao quên nhau được
Bóng hình em ghi khắc đậm vào tim
Mà cứ thế thời gian trôi anh đếm
Bao năm rồi máu chưa chảy về tim
 
Anh hởi người em thương yêu duy nhất
Sống xa anh em luôn khắc khoải buồn
Em nào vui khi hai nửa ở hai phương
Không gần được cùng sẻ chia ấm lạnh
 
Đôi mái đầu điểm sương gần hai nửa
Soi bóng mình trong giá lạnh trời đêm
Cũng trăn trở những điều anh đã nghĩ
Thầm mong chúng mình hạnh phúc ấm êm
 
Đôi chúng mình phải được ở cạnh bên
Cùng nương tựa bão dông đời biến động
Vượt qua cuộc đời nắng mưa dài rộng
Đến khi đầu tuyết trắng phủ màu sương
 
Nghe anh nói em thương anh vô hạn
Bởi sau lưng nhiều bổn phận buột ràng
Để anh đợi  nên mình hoài đôi ngã
Cho chăn chiếu buồn giá lạnh tháng ngày qua
 
Nhất định chúng mình không thể cách xa
Tình dẫu muộn vẫn đậm đà nào khác
Đôi mái đầu tóc xôn xao sợi bạc
Quá nửa chừng xuân quyết hát trọn khúc ân  tình !
 
 24-10-2008
 
Nhật Quỳnh

________________________________________________


CHỈ CÒN CHÚT NẮNG HOÀNG HÔN


 Em ở  nơi nầy cách xa nơi anh ở
Nhưng cùng chung thành phố chúng mình thôi
Ấy vậy mà từng bấy thời gian trôi
Hai chúng mình vẫn xa xôi tầm với
 
Từ ngày có nhau mắt chờ mắt đợi
Chỉ đọc tên đường cũng thương lắm anh ơi
Nơi anh ở  khi xưa xa vời vợi
Nay yêu anh...em lại thấy thật gần !
 
Trong tâm tư em cảm tạ vô ngần
Định mệnh đã ban em niềm hạnh phúc
Dù trong mơ cũng không nghĩ đời có thực
Buổi cuối đời chúng mình được gặp nhau
 
Bây giờ vui buồn ta lại có nhau
Thăng trầm ghềnh thác ngại gì đâu anh nhỉ
Em quen dần thèm nghe anh thủ thỉ
Nghe giọng cười dòn qua điện thoại bên tai
 
   Mà từ đầu hôm cho tới sớm mai
Cứ như thể văng vẳng bên tai …vì nhớ
Điện thoại bên mình cứ chờ cứ đợi
 Đầu bên kia trầm bổng tiếng anh yêu

“ Nầy ! Anh đang nhớ em biết bao nhiêu !“
Chỉ chờ có thế em lại cười nũn nịu
“ Ôi ! Em cũng nhớ anh , nhớ thật nhiều
Ta đem nỗi nhớ cân đong anh có chịu

Tóc hoa râm đôi chúng mình chợt hiểu
  Thời gian trôi cuộc đời chẳng còn nhiều
Hạnh phúc bây giờ quí biết bao nhiêu
Nên trân trọng những gì mình đang có

 Có xa mấy hay chỉ cách nhau đầu ngõ
Bến đỗ bình yên cũng cảm nhận gần mà
Đời có nhau đâu ngại khó đường xa
Thương anh lắm vẫn thấy gần anh ạ
 
Bởi với em tình anh là tất cả
Bởi nhớ những con đường ta chở nhau qua
Bởi đã quen rồi bao tiếng cười rộn rả
Với tình yêu niềm vui ấy quí hơn quà
 
Ta đưa nhau dạo qua khắp phố chiều
Kỹ niệm khắc ghi theo những lần yêu
Nồng nàn đó em góp lại chắc chiu
Làm hành trang trong đời anh có biết
 
Những lúc bên em lời anh  tha thiết :
“ Anh không thể xa em được khi nào “
Em lắng nghe rồi tự nghĩ làm sao
Em cũng yêu lắm...đâu lẽ nào chia rẽ
 
Hai chúng mình qua cuộc đời tuổi  trẻ
Chỉ lần gặp trời thương se duyên nợ
Tuổi hoàng hôn mình đẹp duyên chồng vợ
Còn chút nắng hoàng hôn …vẫn sưởi ấm đời nhau …


Nhật Quỳnh
 
___________________________________________________

                ANH ƠI HÔM NAY TRỜI ĐÃ CÓ NẮNG HỒNG

-  - - -o0o - - - -
 

Anh ơi, sáng hôm nay nắng lại hồng rực rỡ
Mang niềm vui em đợi biết bao ngày
Phố Sài Gòn liên tiếp mấy ngày nay
Mưa nặng hạt cứ rơi hoài dù bão nhỏ
 
Đã hẹn nhau mới chiều hôm qua đó
Mà đêm về thành phố nhạt nhòa mưa
Mưa dồn dập rồi bay lưa thưa theo gió
Bão mà anh… thôi ta phải đành chờ
 
Em một mình bên chăn chiếu bơ vơ
Anh nơi đó giờ đang nghĩ gì anh nhĩ ?
Hỏi chỉ để hỏi nhưng lòng em đã  nghĩ
Anh cũng đang buồn mình chưa gặp mà thôi
 
Anh đang buồn vì hai đứa hai nơi
Vì buổi hẹn chiều nào còn mong đợi
Khi đã hẹn lòng luôn trông vời vợi
Chiếc đồng hồ cứ bở ngỡ nhích từng giây
 
Thời khắc chậm trôi… mong đợi thêm dài
Có phải vì mình cùng xót xa nỗi nhớ
Mấy lần hẹn mà bão giông ập tới
Điện thoại bao chiều cứ hẹn tới hẹn lui
 
Điểm hẹn vắng mình chắc cũng mất vui
Rồi mưa tạnh, khoảng trời xanh có nắng
Bão đã qua chỉ còn ngọn gió lành
Mình lại đến với nhau vì nhớ lắm
 
Sáng thức dậy trong chăn êm nệm ấm
Mặt trời xuyên những giọt nắng lung linh
Em reo lên - Anh ơi nắng đã lên rồi đó
Mưa bão đã lùi phía trời xa
 
Một tuần qua nhớ thương anh quá
Chợt nơi em tiếng điện thoại reo vang
Em ơi ! Trời hôm nay đã có nắng vàng
Ta cùng đến mang theo niềm nhớ nhé
 
Lòng hân hoan em gật đầu nhè nhẹ
-  Biết mà anh , em đợi đã bao ngày
Để sáng hôm nay mình lại tay trong tay
Lại dạo phồ Sài Gòn anh yêu nhé
 
 Anh sẽ tròn tay siết một vòng thật khẻ
Bù những ngày bão giông lạnh  tim hồng
Bù đắp cho em sau những đợi mong
Cùng nheo mắt rạng ngời niềm hạnh phúc
 
 
Nhật Quỳnh

____________________________________
 

THÌ LÃNG MẠNG HỎNG CÓ TỘI GÌ
ĐÂU EM NHỈ !
 

 
 
Lãng mạng lắm không em khi một mình   đứng dợi
Trong nắng sớm mai tâm sự với cột đèn
Anh đến đúng nhưng em hoài trể hẹn
Khi gặp anh em mới nhoẻn miệng cười
 
Đừng giải thích, cũng đừng lời xin lỗi
Anh biết rồi , em bận bịu hơn anh
Thôi anh cứ đứng nơi nầy  mặc kệ !
Ai biều nặng lòng thương lắm mỗi người ta !
 
Anh thương lắm em còn bao nhiêu việc
Bề bộn một mình từ khuya sớm với con
Rồi đến cháu cũng phải còn đưa đón
Vào lớp tan trường, bận cơm nước sớm chiều
 
Mà trái tim ấy vẫn trân trọng ấp yêu
Những ấm êm dành cho anh không thiếu
Không nở phiền em vì anh đã hiểu
Nên lại thấy thương em thật là nhiều
 
Anh còn muốn thương em  nhiều hơn nữa
Bù đắp cho em một khoảng trống tâm hồn
Dù bao năm rồi cay đắng vùi chôn
Những trái ngang bẽ bàng trong cuộc sống
 
Tuổi hoàng hôn qua cuộc đời dài rộng
Biết bao thăng trầm ghềnh thác vượt qua
Đưa con thơ vào đời dù chẳng được gấm hoa
Nhưng cũng đủ thắm ngọc ngà tuổi trẻ
 
Đường trơn trợt một mình em đơn lẽ
Một gánh khóc cười gắng sức vượt qua
Anh đến được cùng em nhưng trể quá
Để em mất đi bao ngày tháng ngọc ngà
 
Cuộc đời anh gian khổ đã từng qua
Từng chiến đấu từng rủi may tầm đạn
Đời quân ngủ quen gió sương dày dạn
Về với đời thường mới học nắn nót vần yêu
 
Hai cuộc sống xuôi hai chiều định mệnh
Hai trái tim trầy sướt biết bao lần
Đã cằn khô giửa muôn lớp  bụi trần
Nay nghoảnh lại đầu xôn xao sợi bạc
 
Tuổi xế chiều tim ngân vang điệu hát
Cỏi lòng yêu bát ngát gió xuân về
Cho em ngàn ngày đẹp nghĩa phu thê
Tự cảm ơn mình khi xưa quen đứng đợi
 
Nếu không kiên nhẫn giờ chắc xa vời vợi
Giửa cuộc sống nầy hai lối sẽ song song
Giờ đâu có khúc nhạc vui giửa chốn bụi hồng
Thì lãng mạng hỏng có tội gì đâu em nhỉ ?
 
 
Nhật Quỳnh
 
____________________________________


VÀ NHƯ THẾ MÌNH ĐÂU CÒN XA LẮM

 
Anh thường nói từ nơi em đang ở
Đến nơi anh thật cũng xa lắm em à
Thương em nhiều bởi mỗi lần nhớ quá
Chỉ mình em duy nhất vượt đường xa

Em không quảng ngại, xin anh đừng ngại
Ngoài dẫu có xa nhưng trong thấy tình gần
Niềm vui càng dài theo từng bánh xe lăn
Sao lại cứ băng khoăn chi anh nhỉ

Anh biết đấy chúng mình là tri kỹ
            Tuổi cuối đời hồ dễ có mấy khi
Nên những con đường em đã trót đi
Em đều gởi nhớ thương theo lối nắng

Tuổi hoàng hôn chắt chiu từng giọt nắng
Có muộn màng nhưng vẫn trọn nghĩa nhân
Những lúc xa cũng như những lúc gần
Hai niềm nhớ hai nơi càng thắm đậm

Và như thế mình đâu còn xa lắm
Khép rèm mi sẽ cảm nhận được gần
Chợt nghe tim từng nhịp đập bâng khuâng
Và hoà quyện ngất ngây nồng hương thở


03-03-09
Nhật Quỳnh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 23:51:14 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 13.06.2009 14:54:48
0

Vì như thế mình đâu còn xa lắm..
                       NQ.

 
Vạn Dặm Vẫn Như Gần
 
Ừ... như thế mình đâu còn xa lắm
Xếp làn mi muôn dặm vẩn như gần
Vì tình thơ vượt cả không gian
Thời gian chẳng lụi tan theo năm tháng
 
Tình thơ - tình yêu chỉ đo băng ánh sáng
Từ điệu vần tỏ rạng tự nghìn xưa
Bao tâm hồn từng trải với gió mưa 
Nghe thổn thức bốn mùa giao cảm
 
Mùa đông đến trong tuyết sương ảm đạm
Mùa xuân sang mong đón buổi tao phùng
Mùa hè về bao hoài cảm mông lung
Mùa thu tới điệp trùng bao kỷ niệm
 
Ôi ! Tình yêu-tình thơ bao huyền nhiêm
Dẫu cách xa vạn dặm vẫn thấy gần.
 
                           Nghinh Nguyên  
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 17:17:10 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 14.06.2009 00:37:50
0

Trích đoạn: nghinhnguyen





Vì như thế mình đâu còn xa lắm...

 
Vạn Dặm Vẫn Như Gần
 
Ừ... như thế mình đâu còn xa lắm
Xếp làn mi muôn dặm vẩn như gần
Vì tình thơ vượt cả không gian
Thời gian chẳng lụi tan theo năm tháng
 
Tình thơ - tình yêu chỉ đo băng ánh sáng
Từ điệu vần tỏ rạng tự nghìn xưa
Bao tâm hồn từng trải với gió mưa 
Nghe thổn thức từ mùa giao cảm
 
Mùa đông đến trong tuyết sương ảm đạm
Mùa xuân sang mong đón buổi tao phùng
Mùa hè về bao hoài cảm mông lung
Mùa thu tới điệp trùng bao kỷ niệm
 
Ôi ! Tình yêu-tình thơ bao huyền nhiêm
Dẫu cách xa vạn dặm vẫn thấy gần.
 
                           Nghinh Nguyên  
 

 





                    Chào bạn Nghinh Nguyên.
         Rất vui lần nữa được gặp  bạn trong trang thơ nhà của QM.
         Hân hạnh được bạn ghé thăm để lại bài thơ nhiều xúc cảm lắm, xin cảm ơn bạn. Chuc bạn luôn vui , khoẻ
           QM
         

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 14.06.2009 11:09:15
0




TÌNH KHÚC HOÀNG HÔN

 
 
 
BẾN BẠCH ĐẰNG TRĂNG ĐÊM MƯỜI SÁU


 

 
Bến Bạch Đằng trăng đêm soi bóng nước
Phà Thủ Thiêm xuôi ngược mấy lần qua

Hai mái đầu màu tóc điểm sương pha
Hòa cùng lớp trẻ ngắm trăng mười sáu
 
Trăng trên cao ngàn tinh tú lao xao
Ánh dịu hiền xuyên cành cây kẻ lá
Hai chúng mình trên công viên ghế đá
Ngắm trăng vàng soi đáy nước lung linh
 
Ngàn năm xưa vẫn trăng sáng hữu tình
Ngàn năm sau trăng vẫn tình một cỏi
Tạo hóa sắp bày từ xa muôn lối
Đã xui chúng mình mòn mỏi tìm nhau
 
Để đêm nay ta cùng ngắm trăng sao
Lời hẹn ước cứ ngọt ngào tuôn chảy
Tâm hồn không có tuổi nên tình trẻ mãi
Bàn tay mình đang tìm nắm bàn tay
 
Mình hãy quên những ngày dài trống trải
Quên bao vầng trăng vô nghĩa rụng qua đời
Mặc tóc hoàng hôn thưa dần theo lượt chảy
Quên tháng ngày đầy kín những mênh mông
 
Bến Bạch Đằng đêm trăng thanh gió lộng
Nước dòng sông in đậm mảnh trăng ngà
Phà Thủ Thiêm vẫn xuôi ngược lại qua
Trên sóng nước trăng bao lần tan vở
 
Đôi chúng mình đã là duyên là nợ
Con sóng lòng thôi trổi khúc bơ vơ
Đêm nay trăng mười sáu đẹp nên thơ
Ru tình muộn mà nồng nàn chan chứa
 
Mai nầy trăng hạ tuần chia hai nửa
Vẫn trôi hoài tìm một nửa vừa xa
Một vòng xoay trăng lắp đầy hai nửa
Qua thượng tuần đêm mười sáu trăng treo
 
Cứ như trăng mình quyết chí noi theo
Đời nghiệt ngã đừng để tình hờ hửng
Bến Bạch Đằng kỷ niệm đêm nay nhớ
Mình lại tìm nhau như trăng đã tìm
 
Đừng bao giờ để máu phải rời tim
Đừng bao giờ để tình ta lịm chết
Chúng mình hiểu là hơn bao giờ hết
Đời có nhau cuộc sống đẹp muôn màu.
 
Đôi chúng mình mãi hai nửa của nhau
Giửa chốn bụi hồng luôn ngân vang khúc hát
Dẫu mai nầy mái đầu ta thêm bạc
Nhưng tình yêu quyết không nhạt giửa đôi lòng
 


 
13-06-09
Nhật Quỳnh








__________________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=3


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 23:52:05 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 17.06.2009 20:52:44
0






THUYỀN TRĂNG




          Trăng nơi đây trăng chỉ còn một nửa
          Tựa thuyền trôi lạc bến giửa sông đời
          Em nơi đây em chỉ còn một nửa
        Cuộc đời trôi, bến đợi mãi chơi vơi
 
 
 
 
         Nhật-Quỳnh   
 




__________________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=3





Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 19.06.2009 14:15:34
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội







THUYỀN TRĂNG




          Trăng nơi đây trăng chỉ còn một nửa
          Tựa thuyền trôi lạc bến giửa sông đời
          Em nơi đây em chỉ còn một nửa
        Cuộc đời trôi, bến đợi mãi chơi vơi
 
 
 
 
         Nhật-Quỳnh


Khuyết

Nửa vầng buồn khuyết hạ huyền
Bến xưa trăng đợi con thuyền ngàn khơi
Mênh mông góc biển chân trời
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi tình buồn.

Nghinh Nguyên
   

 




__________________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=3






Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 19.06.2009 21:12:26
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Quỳnh Muội







THUYỀN TRĂNG




          Trăng nơi đây trăng chỉ còn một nửa
          Tựa thuyền trôi lạc bến giửa sông đời
          Em nơi đây em chỉ còn một nửa
        Cuộc đời trôi, bến đợi mãi chơi vơi
 
 
 
 
         Nhật-Quỳnh


Khuyết

Nửa vầng buồn khuyết hạ huyền
Bến xưa trăng đợi con thuyền ngàn khơi
Mênh mông góc biển chân trời
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi tình buồn.

Nghinh Nguyên
 

 




__________________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=3










NGUYỆT KHUYẾT     
 

 
         Trăng đêm nay trăng chỉ còn một nửa
          Đã trôi về đâu một nửa của em rồi
           Còn một nửa nơi nầy trăng bật khóc
              Nửa trăng kia có nghe mặn giọt lệ lòng ?
 

 
Nhật Quỳnh




_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 21:13:28 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 41 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1228 bài trong đề mục