Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 41 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 31.12.2009 22:48:25
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nguyenngoat


Trích đoạn: Quỳnh Muội














GIÁNG SINH NẦY


Nhớ không anh mùa Giáng sinh năm cũ
Trên phố chiều lộng lẫy ánh đèn hoa
Biết bao người hay có chỉ đôi ta
Trời se lạnh bên nhau nồng hương ấm

Gió lành lạnh từ trời cao xanh thẳm
Muôn vì sao lấp lánh dãy ngân hà
Chúng mình nhìn sao sáng phía trời xa
Cứ bảo nhau ngôi sao nầy của Chúa

Chuông giáo đường ngân nga dài thêm nữa
Câu kinh cầu chỉ vừa đủ nhau nghe
Lời khấn nguyện tan vào lòng đôi lứa
Hai mái đầu xanh được ơn Chúa lòng lành

Thế mà sau đêm Giáng sinh se lạnh
Em và anh hai đứa lại hai nơi
Trời rẻ chia đôi mình ngược hướng đời
Dần xa cách nên chưa từng gặp lại

Kể từ đó mình xa nhau mãi mãi
Kỷ niệm giáng sinh nào sao chẳng lãng quên
Thuyền rời bến thôi còn đâu trông ngống
Hồi chuông buồn lạc lỏng giửa thinh không

Đi lễ năm nay một chiếc bóng bên thềm
Trông phản phất dáng hình người năm cũ
Đứng lẻ loi bên góc tường rêu phủ
Anh chợt nhận ra người của năm nào

……………..

Đôi bàn tay ta tìm nhau trong đêm lạnh
Tim chơi vơi nghe nhịp đập ngỡ ngàng
Bên quán vắng đắng cà phê từng giọt
Em mở lòng kể chuyện quảng đời qua

Từ buổi chúng mình đời chia hai ngã
Em độc hành trong từng bước đường xa
Con dốc đời trôi tuột tháng ngày qua
Chân mãi bước trên gập ghềnh đá sỏi

Em lặn hụp hồn đau thương mòn mỏi
Định mệnh buồn đời bạc trắng hơn vôi
Anh phong trần từng bước xót tim côi
Mãi đêm nay mới về đây bên Chúa

Anh lạc lỏng ngàn đêm đời gió bịu
Trong đêm nầy ta nắm lại tay nhau
Cầu xin Chúa thương, tình đừng xa ngàn dặm
Cho vạn nẻo đời mình phải vuột mất nhau.

Giáng sinh nầy Chúa đã xoá niềm đau



Nhật Quỳnh


               
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúa đã xoá niềm đau qua tháng ngày ly cách
Để em về khơi nguồn mạch yêu thương
Dù đời có vạn đoá hướng dương
Anh vẫn vấn vương một loài hoa quỳnh cũ!
 
(nguyenngoat)
 
 
 
 
 
 
 

















QM CHÚC NGUYENNNGOAT MỘT GIÁNG SINH VUI VẺ AN BÌNH VÀ HẠNH PHÚC

Cảm ơn bài thơ hoạ của NN nhé. Hẹn gặp lại sau.



Thân ái


QM





 
 
Cảm ơn MUỘI
 
Một lời chúc thật đơn sơ
Nhưng mà gợi được ý thơ tuôn trào
Hoa quỳnh còn nhớ cành dao
Em còn giữ mộng phương nào cho anh?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 01.01.2010 10:25:25
0

Trích đoạn: nguyenngoat


Cảm ơn MUỘI

Một lời chúc thật đơn sơ
Nhưng mà gợi được ý thơ tuôn trào
Hoa quỳnh còn nhớ cành dao
Em còn giữ mộng phương nào cho anh?








 






 



BÊN NHAU ĐỜI THẬT THẮM XINH


Từ mình dệt mộng đến giờ
Quỳnh hoa vẫn nhớ một thời xôn xao
Tình thơ cứ mãi tuôn trào
Bao nhiêu dấu ái ngọt ngào cho nhau
Trắng ngần cánh mỏng cành dao
Gửi về phương ấy biết bao nhiêu tình
Bên nhau đời thật thắm xinh…


Nhật Quỳnh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 10:29:43 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 12.01.2010 13:36:45
0

Mặc Nhân Sơn đã viết:


LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG



Xuân về lá chuyển mùa thương
Cây khô xơ xác như dường tươi xanh
Đâm chồi nẩy lộc trên cành
Giọt sương lắng đọng long lanh nắng vàng
Tình Xuân sống lại chứa chan
Em là làn gió mơn man mát lòng
Trái tim băng giá mùa đông
Giờ đây tan chảy rực hồng tỏa vương
Em ơi !..lá chuyển mùa thương
Xuân này anh thấy thiên đường tình yêu....


Lữ khách MNS



- LK. vào phá QM đây hihi..







 




 LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG
 


Đếm bao ngày tháng trôi qua
Bước chân Lữ Khách vẫn xa dặm trường
Nơi nầy lá chuyển mùa thương
Vàng hoe góc phố bên đường em qua
Con đường tình của đôi ta
Vẫn còn vọng tiếng tình ca mơ màng
Em ngồi đếm lá thu vàng
Nghe bao nhung nhớ ngập tràn tim em
Mai về phố cũ tìm xem
Hàng cây nghiêng bóng nắng mềm như mơ
Lá vàng rụng xuống vần thơ
Xếp câu em nguyện đợi chờ trăm năm.


.
 
10-01-10
Nhật Quỳnh
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 16:33:30 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 13.01.2010 19:55:32
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Mặc Nhân Sơn đã viết:


LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG



Xuân về lá chuyển mùa thương
Cây khô xơ xác như dường tươi xanh
Đâm chồi nẩy lộc trên cành
Giọt sương lắng đọng long lanh nắng vàng
Tình Xuân sống lại chứa chan
Em là làn gió mơn man mát lòng
Trái tim băng giá mùa đông
Giờ đây tan chảy rực hồng tỏa vương
Em ơi !..lá chuyển mùa thương
Xuân này anh thấy thiên đường tình yêu....


Lữ khách MNS



- LK. vào phá QM đây hihi..







 




 LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG
 


Đếm bao ngày tháng trôi qua
Bước chân Lữ Khách vẫn xa dặm trường
Nơi nầy lá chuyển mùa thương
Vàng hoe góc phố bên đường em qua
Con đường tình của đôi ta
Vẫn còn vọng tiếng tình ca mơ màng
Em ngồi đếm lá thu vàng
Nghe bao nhung nhớ ngập tràn tim em
Mai về phố cũ tìm xem
Hàng cây nghiêng bóng nắng mềm như mơ
Lá vàng rụng xuống vần thơ
Xếp câu em nguyện đợi chờ trăm năm.


.
 
10-01-10
Nhật Quỳnh

Chào QM , lâu lắm mới có dip găp lại Nhât Quỳnh
Chúc mọi sự an lành hạnh phúc.



Cơn Mưa Cuối Mùa

Những giọt buồn rơi xuống hiên trưa
tâm tư lắng trầm theo hạt mưa
một vùng kỷ niệm tràn thương nhớ
hồi ức quay về những mùa xưa

Nhũng nẻo mòn qua lá me bay
có đôi tình nhân tay trong tay
cơn mưa chợt đến ngăn tình tự
nhưng làm cõi lòng họ đắm say

Đi vào cuộc tình những cơn mưa
lối nhỏ ta về lá khô đùa
nghe như tâm tư còn lắng đọng
đất trời đã vào lúc giao mùa

Có bao cuộc tình trong cơn mưa
đã thành huyền thoại - chuyện đời xưa
mộng ước không tròn tình vẫn đẹp
miên man hoài niệm mư cuối mùa..

Nghinh Nguyên
 




Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 14.01.2010 14:11:29
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Mặc Nhân Sơn đã viết:


LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG



Xuân về lá chuyển mùa thương
Cây khô xơ xác như dường tươi xanh
Đâm chồi nẩy lộc trên cành
Giọt sương lắng đọng long lanh nắng vàng
Tình Xuân sống lại chứa chan
Em là làn gió mơn man mát lòng
Trái tim băng giá mùa đông
Giờ đây tan chảy rực hồng tỏa vương
Em ơi !..lá chuyển mùa thương
Xuân này anh thấy thiên đường tình yêu....


Lữ khách MNS



- LK. vào phá QM đây hihi..







 




 LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG
 


Đếm bao ngày tháng trôi qua
Bước chân Lữ Khách vẫn xa dặm trường
Nơi nầy lá chuyển mùa thương
Vàng hoe góc phố bên đường em qua
Con đường tình của đôi ta
Vẫn còn vọng tiếng tình ca mơ màng
Em ngồi đếm lá thu vàng
Nghe bao nhung nhớ ngập tràn tim em
Mai về phố cũ tìm xem
Hàng cây nghiêng bóng nắng mềm như mơ
Lá vàng rụng xuống vần thơ
Xếp câu em nguyện đợi chờ trăm năm.


.
 
10-01-10
Nhật Quỳnh
 


 
 

 

 
 
 
Lá thu có chuyển mùa thương
Tim anh vẫn nhớ dư hương hoa quỳnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 15.01.2010 12:56:56
0

Trích đoạn: nguyenngoat












LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG


Đếm bao ngày tháng trôi qua
Bước chân Lữ Khách vẫn xa dặm trường
Nơi nầy lá chuyển mùa thương
Vàng hoe góc phố bên đường em qua
Con đường tình của đôi ta
Vẫn còn vọng tiếng tình ca mơ màng
Em ngồi đếm lá thu vàng
Nghe bao nhung nhớ ngập tràn tim em
Mai về phố cũ tìm xem
Hàng cây nghiêng bóng nắng mềm như mơ
Lá vàng rụng xuống vần thơ
Xếp câu em nguyện đợi chờ trăm năm.


.

10-01-10
Nhật Quỳnh



 
 



Lá thu có chuyển mùa thương
Tim anh vẫn nhớ dư hương hoa quỳnh
 
 






QM cảm ơn NguyenNgoat đã ghé thăm , À ! lâu rồi mới gặp thơ vẫn thắm tình.



TRUNG TRINH



Hoa Quỳnh nở giửa đêm thâu
Sắc hoa vẫn giữ trắng màu tinh khôi
Người dù cách trở xa xôi
Nhớ hương hoa lại bồi hồi con tim

Ngày mai quay bước về tìm
Trung trinh hoa trọn một niềm với ai ...


Nhật Quỳnh



Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 17.01.2010 07:34:03
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nguyenngoat









Lá thu có chuyển mùa thương
Tim anh vẫn nhớ dư hương hoa quỳnh
 


TRUNG TRINH



Hoa Quỳnh nở giửa đêm thâu
Sắc hoa vẫn giữ trắng màu tinh khôi
Người dù cách trở xa xôi
Nhớ hương hoa lại bồi hồi con tim

Ngày mai quay bước về tìm
Trung trinh hoa trọn một niềm với ai ...


Nhật Quỳnh




QUỲNH 

Trăng đêm nay trãi thật dài
Quỳnh hoa một đoá mà ai mong chờ
Phút giây xin chớ thờ ơ
Trọn tình dẫu chỉ để mơ mộng nhiều
Trắng màu tinh khiết mà yêu.....

Thuỵ Du

Quỳnh Muội ơi, TD ghé thăm QM đây....

Nhiều lúc TD có vào Diễn Đàn, nhưng vì TD không có nhiều thời gian nên chưa ghé thăm QM được, đừng buồn TD nha....
Vẫn thương QM như thưở nào , không có gì thay đổi cả...
Và vẫn luôn nhớ những gì đã hứa với QM, không quên đâu QM à.
Đợi thêm một thời gian nữa, bao giờ TD về lại với Diễn Đàn, lúc  ấy TD sẽ thực hiện lời hứa của mình với QM nhé!
Chúc QM luôn khoẻ, vui & nhiều thơ hay nhé!

Thương nhiều,

Thuỵ Du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 07:39:15 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 20.01.2010 13:53:21
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



QUỲNH 

Trăng đêm nay trãi thật dài
Quỳnh hoa một đoá mà ai mong chờ
Phút giây xin chớ thờ ơ
Trọn tình dẫu chỉ để mơ mộng nhiều
Trắng màu tinh khiết mà yêu.....

Thuỵ Du

Quỳnh Muội ơi, TD ghé thăm QM đây....

Nhiều lúc TD có vào Diễn Đàn, nhưng vì TD không có nhiều thời gian nên chưa ghé thăm QM được, đừng buồn TD nha....
Vẫn thương QM như thưở nào , không có gì thay đổi cả...
Và vẫn luôn nhớ những gì đã hứa với QM, không quên đâu QM à.
Đợi thêm một thời gian nữa, bao giờ TD về lại với Diễn Đàn, lúc  ấy TD sẽ thực hiện lời hứa của mình với QM nhé!
Chúc QM luôn khoẻ, vui & nhiều thơ hay nhé!

Thương nhiều,

Thuỵ Du




                       Chào Thuỵ Du thương mến,

             Thật vui khi được Thuỵ Du ghé thăm QM, lại còn lưu bút bài thơ hoạ dể thương, vui nhất là TD sắp trở lại diễn đàn vnthuquan.
             TD ơi lâu rồi vẫn vui và khoẻ phải không? nhất là TD luôn được hạnh phúc. Đôi lúc muốn vào trang thơ TD viết ít dòng gửi về TD những gì nơi lòng QM , nhưng lại thấy nao nao,
             Sau ngày TD tạm rời diễn đàn, QM cũng thường vào đọc những tâm tình của bạn gửi gấm TD mà thấy buồn buồn sao á
             Vẫn biết rằng sẽ còn gặp lại , nhưng sao không tránh khỏi buồn TD ạ, hôm nay thì vui rồi, những gì TD hứa  TD  đừng bận lòng nha, có sao dâu mà, từ từ QM sẽ học hỏi thêm ở các bạn nơi diễn đàn cũng được , không biết thì phải hỏi.
             Bao giờ về lại diễn đàn mình sẽ gặp nhé TD
             QM chúc TD sức khoẻ - niềm vui - hạnh phúc.
Cũng chưa biết bao giờ gặp lại, và ngày xuân đang gần kề. QM thương chúc TD cùng quí quyến một năm mới




VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG.



CUNG CHÚC TÂN XUÂN



•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸.


              Thân ái .

                 QM

Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 20.01.2010 16:24:02
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội



                        Chào Thuỵ Du thương mến,

            Thật vui khi được Thuỵ Du ghé thăm QM, lại còn lưu bút bài thơ hoạ dể thương, vui nhất là TD sắp trở lại diễn đàn vnthuquan.
            TD ơi lâu rồi vẫn vui và khoẻ phải không? nhất là TD luôn được hạnh phúc. Đôi lúc muốn vào trang thơ TD viết ít dòng gửi về TD những gì nơi lòng QM , nhưng lại thấy nao nao,
            Sau ngày TD tạm rời diễn đàn, QM cũng thường vào đọc những tâm tình của bạn gửi gấm TD mà thấy buồn buồn sao á
            Vẫn biết rằng sẽ còn gặp lại , nhưng sao không tránh khỏi buồn TD ạ, hôm nay thì vui rồi, những gì TD hứa  TD  đừng bận lòng nha, có sao dâu mà, từ từ QM sẽ học hỏi thêm ở các bạn nơi diễn đàn cũng được , không biết thì phải hỏi.
            Bao giờ về lại diễn đàn mình sẽ gặp nhé TD
            QM chúc TD sức khoẻ - niềm vui - hạnh phúc.
Cũng chưa biết bao giờ gặp lại, và ngày xuân đang gần kề. QM thương chúc TD cùng quí quyến một năm mới




VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG.
 


CUNG CHÚC TÂN XUÂN



•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸.


             Thân ái .

                QM






Quỳnh Muội thương mến,


Thuỵ Du rất cảm động khi đọc những lời lưu lại của Quỳnh Muội trên topic của TD, QM à......
Thuỵ Du vẫn khoẻ, Quỳnh Muội ạ...Cám ơn QM rất nhiều nhé ....
 Còn chuyện hạnh phúc thì TD cũng chưa biết trả lời QM sao nữa, chỉ cảm thấy rằng ông xã cũng rất cưng chiều TD thôi, như vậy có phải là hạnh phúc không nhỉ ?
Từ ngày xa Diễn Đàn, xa các bạn, TD cũng buồn nhiều lắm....Rất buồn & rất nhớ bạn bè thư quán, nhất là các bạn nữ chúng mình, QM ạ !
Khi nào TD về với DĐ hẳn, mình sẽ nói chuyện nhiều, QM nha.....
TD về thì sẽ hướng dẫn cho QM viết thơ trên hình bằng Photoshop nhé, những gì TD hứa thì TD sẽ làm, chắc chắn như thế mà....
QM cứ nhờ chép sẵn chương trình photoshop vào máy đi QM nhé ! TD về sẽ hướng dẫn cho QM tường tận hơn.....
Nếu có thời gian và điều kiện, có lẽ đến Tết, TD sẽ vào mạng để chúc mừng năm mới cùng các bạn chứ nhỉ ! Cho nên sẽ không Chúc Mừng Xuân Mới cho QM bây giờ đâu....Hẹn nhé !!!!

Thân thương,


Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 21.01.2010 07:51:34
0
MỐI TÌNH THƠ



Anh ơi biết đến bao giờ
Gặp nhau cạn tỏ những lời nhớ nhung
Đôi nơi xa cách nghìn trùng
Chỉ vần thơ thắm mông lung ý tình
Đọc thơ đời bỗng thêm xinh
Từng câu chữ thấm đậm tình đôi ta
Dù cho xa mấy vẫn là
Gần trong tiềm thức phôi pha được nào
Tình thơ nồng thắm em trao
Dẫu xuân muộn vẫn ngọt ngào ước mơ
Hai đầu nỗi nhớ còn chờ
Thì hai lòng vẫn ý thơ nồng nàn ...
Nhật Quỳnh

 
 
Chung lòng ý thiếp tình chàng
Duyên thơ nồng thắm thêm càng vấn vương
Dù cho tóc đã phai sương
Tình xuân nở muộn vẫn hương ngạt ngào
Xa xôi chẳng gặp được nhau
Nhắn mây gửi gió đổi trao tiếng lòng
Hai đầu nỗi nhớ chờ mong
Vần thơ nối nhịp bềnh bồng mộng mơ
Cho đời vơi bớt bơ vơ
Đợi chờ biết đến bao giờ... hỡi em !... 
  
Mặc Nhân Sơn 
  
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 22.01.2010 10:14:30
0
 

Trích đoạn: Nhân Sơn

Chung lòng ý thiếp tình chàng
Duyên thơ nồng thắm thêm càng vấn vương
Dù cho tóc đã phai sương
Tình xuân nở muộn vẫn hương ngạt ngào
Xa xôi chẳng gặp được nhau
Nhắn mây gửi gió đổi trao tiếng lòng
Hai đầu nỗi nhớ chờ mong
Vần thơ nối nhịp bềnh bồng mộng mơ
Cho đời vơi bớt bơ vơ
Đợi chờ biết đến bao giờ... hỡi em !... 
 

Mặc Nhân Sơn 
  
 














VẦN THƠ TRI NGỘ



Bao năm tình thiếp ý chàng
Bao năm lá đổ mùa sang ngập ngừng
Lời yêu gửi gấm đã từng
Hai đầu nỗi nhớ nửa mừng nửa say
Đi qua tháng rộng năm dài
Tình thơ ấm lại những ngày bơ vơ
Dù trăm năm vẫn đợi chờ
Duyên tri ngộ bên vần thơ đậm tình



Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 10:42:38 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 22.01.2010 14:52:43
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 

Trích đoạn: Nhân Sơn

Chung lòng ý thiếp tình chàng
Duyên thơ nồng thắm thêm càng vấn vương
Dù cho tóc đã phai sương
Tình xuân nở muộn vẫn hương ngạt ngào
Xa xôi chẳng gặp được nhau
Nhắn mây gửi gió đổi trao tiếng lòng
Hai đầu nỗi nhớ chờ mong
Vần thơ nối nhịp bềnh bồng mộng mơ
Cho đời vơi bớt bơ vơ
Đợi chờ biết đến bao giờ... hỡi em !... 
 

Mặc Nhân Sơn 
  
 














VẦN THƠ TRI NGỘ



Bao năm tình thiếp ý chàng
Bao năm lá đổ mùa sang ngập ngừng
Lời yêu gửi gấm đã từng
Hai đầu nỗi nhớ nửa mừng nửa say
Đi qua tháng rộng năm dài
Tình thơ ấm lại những ngày bơ vơ
Dù trăm năm vẫn đợi chờ
Duyên tri ngộ bên vần thơ đậm tình



Nhật Quỳnh

 
Nhưng đời nhiều cuộc ly sinh
Anh chưa đi trọn đường tình đắng cay
Hương Quỳnh còn mãi tháng ngày
Trăng khuya có nhớ bàn tay hẹn thề?
 
 
ngng
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 22.01.2010 19:10:26
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




Cơn Mưa Cuối Mùa

Những giọt buồn rơi xuống hiên trưa
tâm tư lắng trầm theo hạt mưa
một vùng kỷ niệm tràn thương nhớ
hồi ức quay về những mùa xưa

Nhũng nẻo mòn qua lá me bay
có đôi tình nhân tay trong tay
cơn mưa chợt đến ngăn tình tự
nhưng làm cõi lòng họ đắm say

Đi vào cuộc tình những cơn mưa
lối nhỏ ta về lá khô đùa
nghe như tâm tư còn lắng đọng
đất trời đã vào lúc giao mùa

Có bao cuộc tình trong cơn mưa
đã thành huyền thoại - chuyện đời xưa
mộng ước không tròn tình vẫn đẹp
miên man hoài niệm mư cuối mùa..

Nghinh Nguyên
 











ƯỚC GÌ
  
Mưa thu ngày ấy đón đưa
Tay trong tay thuở ngày xưa chúng mình
Bây giờ đếm bước lặng thinh
Mình anh đi giửa khoảng thinh không buồn
Phố chiều từng giọt mưa tuôn
Em xa xôi quá anh buồn đợi trông
Nhớ thương ấp ủ trong lòng
Riêng em có giữ mặn nồng hương xưa ?
Ước gì nơi ấy trời mưa
Cho lòng em nhớ ai đưa em về.

 
…Nhật Quỳnh…



QM chào bạn NghinhNguyên, lâu rồi mới gặp lại NgNg gvẫn khoẻ? QM vào đây tiếp bạn trể quá mong NgNg vẫn vui nha.
Cảm ơn vần thơ hoạ của NN Chúc NgNg suc khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống


Thân ái


QM

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 19:28:54 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 23.01.2010 07:13:10
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen




Cơn Mưa Cuối Mùa

Những giọt buồn rơi xuống hiên trưa
tâm tư lắng trầm theo hạt mưa
một vùng kỷ niệm tràn thương nhớ
hồi ức quay về những mùa xưa

Nhũng nẻo mòn qua lá me bay
có đôi tình nhân tay trong tay
cơn mưa chợt đến ngăn tình tự
nhưng làm cõi lòng họ đắm say

Đi vào cuộc tình những cơn mưa
lối nhỏ ta về lá khô đùa
nghe như tâm tư còn lắng đọng
đất trời đã vào lúc giao mùa

Có bao cuộc tình trong cơn mưa
đã thành huyền thoại - chuyện đời xưa
mộng ước không tròn tình vẫn đẹp
miên man hoài niệm mư cuối mùa..

Nghinh Nguyên
 











ƯỚC GÌ
  
Mưa thu ngày ấy đón đưa
Tay trong tay thuở ngày xưa chúng mình
Bây giờ đếm bước lặng thinh
Mình anh đi giửa khoảng thinh không buồn
Phố chiều từng giọt mưa tuôn
Em xa xôi quá anh buồn đợi trông
Nhớ thương ấp ủ trong lòng
Riêng em có giữ mặn nồng hương xưa ?
Ước gì nơi ấy trời mưa
Cho lòng em nhớ ai đưa em về.

 
…Nhật Quỳnh…



QM chào bạn NghinhNguyên, lâu rồi mới gặp lại NgNg gvẫn khoẻ? QM vào đây tiếp bạn trể quá mong NgNg vẫn vui nha.
Cảm ơn vần thơ hoạ của NN Chúc NgNg suc khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống


Thân ái


QM
 
Mưa rơi từng giọt tái tê
Mưa theo kỉ niệm gợi về dấu yêu
Mình em tóc ướt trong chiều
Ai hong sợi nhớ để nhiều hoài mong?
 
Nguyenngoat
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 26.01.2010 09:07:23
0

Trích đoạn: nguyenngoat


Mưa rơi từng giọt tái tê
Mưa theo kỉ niệm gợi về dấu yêu
Mình em tóc ướt trong chiều
Ai hong sợi nhớ để nhiều hoài mong?
 
Nguyenngoat
 













QM chào NguyenNgoat.

QM cảm ơn NN nhé, ghé thăm trang thơ bao giờ cũng lưu bút lại những lời thơ đậm tình.
Chúc NN nhiều sức khoẻ , niềm vui và hanh phúc.

Thân ái chào NN

QM





Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 26.01.2010 09:42:51
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nguyenngoat


Mưa rơi từng giọt tái tê
Mưa theo kỉ niệm gợi về dấu yêu
Mình em tóc ướt trong chiều
Ai hong sợi nhớ để nhiều hoài mong?
 
Nguyenngoat
 













QM chào NguyenNgoat.

QM cảm ơn NN nhé, ghé thăm trang thơ bao giờ cũng lưu bút lại những lời thơ đậm tình.
Chúc NN nhiều sức khoẻ , niềm vui và hanh phúc.

Thân ái chào NN

QM






 
 
CẢM ƠN EM!
 
Cảm ơn em đã cho tôi
Màu hoa của mối tình đầu thanh tân
Hoa đêm nở dưới trăng ngần
Nhớ hương kỉ niệm bâng khuâng thuở nào
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 26.01.2010 22:32:06
0

Trích đoạn: nguyenngoat





CẢM ƠN EM!
 
Cảm ơn em đã cho tôi
Màu hoa của mối tình đầu thanh tân
Hoa đêm nở dưới trăng ngần
Nhớ hương kỉ niệm bâng khuâng thuở nào
 
 
ngng




 










MỘT THOÁNG MONG MANH
 
 
Hoa Quỳnh nở dưới trời sao
Hương trinh hòa quyện len vào tim anh
Đêm thanh trăng sáng trời xanh
Dẫu là một thoáng mong manh cũng tình.
 


Nhật Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 22:37:12 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 05.02.2010 08:35:58
0












MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU



Hai chúng mình đã xa xôi ngàn dặm
Lời thơ trao như khúc nhạc thăng trầm
Chờ nụ tình kết chặt tuổi trăm năm
Miền thương ấy theo tháng ngày trăn trở

Xa cách mãi nơi hai đầu nỗi nhớ
Gởi yêu thương hoà quyện những vần thơ
Thơ ai viết đọng giọt sầu như thuở
Hoàng hôn buồn nhuộm tím mặt biển xanh

Chẳng bao giờ tình yêu hoá mong manh
Bao khát khao theo mạch lòng tuôn chảy
Thơ là nhạc ru khúc tình xanh mãi
Vượt không gian vạn dặm thấm vào hồn

Nếu duy nhất ngày buồn tàn hơi thở
Những đam mê thực tế trả lại đời
Vẫn thắm đậm dù nẻo trần khuất bóng
Nên muôn đời hoài vọng cỏi thiên thai


Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 08:37:59 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 05.02.2010 11:33:19
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nguyenngoat





CẢM ƠN EM!
 
Cảm ơn em đã cho tôi
Màu hoa của mối tình đầu thanh tân
Hoa đêm nở dưới trăng ngần
Nhớ hương kỉ niệm bâng khuâng thuở nào
 
 
ngng




 










MỘT THOÁNG MONG MANH
 
 
Hoa Quỳnh nở dưới trời sao
Hương trinh hòa quyện len vào tim anh
Đêm thanh trăng sáng trời xanh
Dẫu là một thoáng mong manh cũng tình.



Nhật Quỳnh





Chỉ thoáng chốc nhưng trọn đời thương nhớ
Em mãi còn trong hơi thở thời gian
Màu hoa yêu ngàn kiếp không tàn
Hương Quỳnh ngự trên ngai vàng cảm xúc
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 11.02.2010 19:12:33
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 14.02.2010 21:03:33
0













KÍNH CHÚC BAN QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN

VNTHUQUAN MỘT NĂM MỚI

AN KHANG THỊNH VƯỢNG - -VẠN SỰ NHƯ Ý





Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 14.02.2010 21:16:06
0
.







CHÚC MỪNG LỄ TÌNH NHÂN


14 - 02 - 2010


Hôm nay ngày lễ tình nhân
Chúc cho các bạn xa gần đang yêu
Một ngày hạnh phúc thật nhiều
Và muôn ngày vẫn yêu thương mặn nồng
Chúc người nên nghĩa vợ chồng
Vẫn yêu thắm nồng như thuở tình nhân



Nhật-Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 21:17:10 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 15.02.2010 05:47:04
0


Chúc Quỳnh Muội năm canh dần mạnh khỏe trẽ đẹp vui tươi hoài như ý muốn nha

Mỹ Trinh

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 17.02.2010 16:10:33
0











NẮNG XUÂN



Nắng xuân từng giọt tươi hồng
Cảm ơn nắng đã tô hồng má em.
Em nghiêng dáng nhỏ bên thềm
Cho anh nỗi nhớ dịu êm cả ngày
Xuân về cho ấm lòng ai
Má hồng cho một người say giấc tình
Cảm ơn giọt nắng lung linh
Ẩn vào đôi mắt hữu tình của em
Anh nghe trong trái tim êm
Chút duyên mộng mị êm đềm ngày xuân


Nhật Quỳnh




Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 20.02.2010 08:10:53
0
CẢM NHẬN SẮC XUÂN
 
Mùa xuân với hoa mai, hoa đào, hoa cúc...
Nhưng trong anh duy nhất chỉ một loài hoa để lại nhiều cảm xúc
Đó là hoa quỳnh trong hương sắc nữ hoàng đêm
yêu thương và tha thứ

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 22.02.2010 10:40:09
0
p {margin:0px;}
.
 
 
Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng gởi đến các anh chị (và gia đình):
Thi Nang - Bằng Lăng - Quỳnh Muội - Thái Anh
lời Chúc mừng Năm mới: Sức khỏe dồi dào, Vạn sự như ý!
 
 
Mùng 09 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính
 
-------------------------------------------------------
 
Nhân dịp đầu năm, NL kính tặng các anh chị bài thơ viết cho thiếu nhi nhé!
(Dạo này NL "cưa sừng làm nghé" rồi ạ!)
 
VÀO XUÂN
 
Anh Mai khoe áo vàng tươi
Chị Đào đỏm dáng cả người hồng xinh
Bạn Lân vui múa tùng dinh
Bé thêm tuổi mới, Quê mình vào xuân.
 
Mùng 01 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 06.03.2010 18:28:46
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 13.03.2010 15:23:20
0



.





QM M chào Thụy Du
Hai mươi rồi trang thơ của QM có sự cố, vào hoài không được TD ạ.
QM xin thay đổi mật mã vẫn vậy.
Hôm nay con gái về chơi , nhờ con chỉnh giúp nên vào được rồi, QM cảm ơn TD nhiều nha, vẫn nhớ đến QM nhân ngày 8 tháng 3. Hoa đẹp lắm ,QM rất vui.
Bây giờ trể rối biết chúc gì đây TD nhỉ, Mong TD biết rắng lúc nào QM cũng mưốn TD vui , khỏe và hạnh phúc trong cưộc sống nhá TD.

Thân ái.

QM


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 15:24:40 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 13.03.2010 15:35:08
0












.
NHỚ


Em bên kia chắc bình yên giấc ngủ
Ánh trăng vàng xuyên song cửa nào hay
Trăng nơi anh hôm nay chẳng còn đầy
Nghiêng nửa khuyết về nơi em đủ nhớ
Hai chúng mình giờ cách xa vời vợi
Nửa bán cầu xa nghịch lối trăng soi
Nửa bán cầu xa ngày chờ đêm đợi
Trăng khuyết rồi đầy mỗi một vòng xoay
Anh nhớ em nhớ cả đêm ngày
Nên trăng khuyết trăng đầy lòng vẫn vậy


Nhật Quỳnh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 15:40:18 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay... - 13.03.2010 15:36:57
0
.









NHỚ



Em bên kia chắc bình yên giấc ngủ
Ánh trăng vàng xuyên song cửa nào hay
Trăng nơi anh hôm nay chẳng còn đầy
Nghiêng nửa khuyết về nơi em đủ nhớ
Hai chúng mình giờ cách xa vời vợi
Nửa bán cầu xa nghịch lối trăng soi
Nửa bán cầu xa ngày chờ đêm đợi
Trăng khuyết rồi đầy mỗi một vòng xoay
Anh nhớ em nhớ cả đêm ngày
Nên trăng khuyết trăng đầy lòng vẫn vậy


Nhật Quỳnh





Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 41 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1228 bài trong đề mục