Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 82 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 14.07.2009 17:35:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh





CÔ ĐƠN MỘT TRÁI TIM VÀNG
Chiều nay nhẹ gió ngàn khơi
Sớm đưa cây cải về trời xa xăm
Nỗi buồn vương lại tháng năm
Mình ta với ánh trăng rằm thở than
Từ nay xa biệt ngút ngàn
Trần gian còn trái tim vàng đơn côi…
13-07-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
MỘT NỬA
Trái tim ai tách làm đôi
Nửa theo cây cải về trời còn đâu
Một nửa ở lại u sầu
Đỏ tươi giờ đã chuyển màu tím thương
 
Gió ơi hãy thổi cùng phương
Đưa hai một nửa vấn vương trở về
Để thôi tiếng nấc não nề
Để căng tròn mảnh trăng thề bên nhau
 
Ví không vẹn nghĩa trầu cau
Cũng xin chớ để nỗi đau xé lòng
Hãy làm một kiếp thong dong
Đừng mang cây cải sang sông, nửa đời...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
13/7/2009







GIÓ VÔ TÌNH
 
 
 
Chiều nay gió chỉ lay êm
Mà sao cuộn được nửa tim về trời
Trái tim một nửa mất rồi
Nửa còn ở lại bồi hồi nhớ  mong
Máu hồng không chảy chung dòng
Không luân lưu khắp nẻo thương ngày nào
Nửa tim ở khoảng trời cao
Được ngàn tinh tú xôn xao tự tình
Nhưng tim nhớ nửa của mình
Thét gào đòi gió đưa mình về xuôi
Nửa tim về với nhau rồi
Xin đừng thổi nữa gió ơi tội tình...
 
 
 
14-07-09
 
Nhật Quỳnh





 ______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 08:15:28 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.07.2009 17:41:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoa_Dương



Mây Hạ kính chào chị Quỳnh Muội!
Lần đầu ghé thăm chị mà MH không có thơ tặng chị ,
từ lâu MH đã rất muốn được làm quen cùng chị ,nên
MH ghé qua nhà để được lưu bút lại trên trang thơ chị
MH chỉ có bó hoa này kính tặng chị!
MH rất thích "Đã Không Là Tri Âm" của chị , nhưng thơ của
MH đi đâu hết rồi chị ơi! Nên không thể hoạ lại cùng chị ,thật tiếc ạ!
MH kính chúc chị luôn dồi dào sức khoẻ ,(để còn chăm sóc bồng bế
cháu nội ạ!), và hồn thơ luôn dào dạt chị nhé!





               Chị Quỳnh Muội chào em Mây Hạ,


                      Ôi em Mây Hạ ơi, lần đầu tiên ghé thăm chị em đề lại những dòng thật dể thương làm ấm lòng chị khi ngoài trời bão đang về.
            Nơi MH bây giờ thế nào ? có ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 nầy không em?
           Chị cảm ơn em đã ghé thăm và đồng cảm với thơ của chị, thường thì thơ bi chớ ít khi hài, ai có nỗi niềm dể chia sẻ hơn . Em cứ tự nhiên ghé nhà nhé, kg cần thiết phải quà cáp thơ hoa gì đâu em , chỉ một vài câu nhắn gởi gọi là có nhớ đến nhau, như lần nầy vậy, chị nghĩ đó là một chia sẻ có giá trị mà em.
           Chị rất vui khi được biết em MH
           Chị chúc em MH luôn vui , khoẻ và hạnh phúc , thơ luôn dồi dào em nhé.
          
          Thân ái chào em.

                 QM




________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

 

- - -  o0o  - - -


Kính Nữ sĩ Tiền Bối Quỳnh Muội : Mây Hạ tỷ tỷ không lập trang thơ ạ !

 





- - -  o0o  - - -





                Tỷ QM cảm ơn Hoa_Duong nhiều mè, nêu không chị tìm hụt hơi rồi , không còn sức viết thơ tình nữa     hihii,
             Chúc em Hoa_Duong vui khỏe nhé
        

   

Quỳnh  Muội




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 17:48:18 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.07.2009 17:49:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

 



CÔ ĐƠN MỘT TRÁI TIM VÀNG
Chiều nay nhẹ gió ngàn khơi
Sớm đưa cây cải về trời xa xăm
Nỗi buồn vương lại tháng năm
Mình ta với ánh trăng rằm thở than
Từ nay xa biệt ngút ngàn
Trần gian còn trái tim vàng đơn côi…
13-07-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
MỘT NỬA
Trái tim ai tách làm đôi
Nửa theo cây cải về trời còn đâu
Một nửa ở lại u sầu
Đỏ tươi giờ đã chuyển màu tím thương
 
Gió ơi hãy thổi cùng phương
Đưa hai một nửa vấn vương trở về
Để thôi tiếng nấc não nề
Để căng tròn mảnh trăng thề bên nhau
 
Ví không vẹn nghĩa trầu cau
Cũng xin chớ để nỗi đau xé lòng
Hãy làm một kiếp thong dong
Đừng mang cây cải sang sông, nửa đời...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
13/7/2009






GIÓ VÔ TÌNH
 
 
 
Chiều nay gió chỉ lay êm
Mà sao cuộn được nửa tim về trời
Trái tim một nửa mất rồi
Nửa còn ở lại bồi hồi nhớ  thương
Máu hồng không chảy chung đường
Không luân lưu khắp nẻo thương ngày nào
Nửa tim ở khoảng trời cao
Được ngàn tinh tú xôn xao tự tình
Nhưng tim nhớ nửa của mình
Cứ gào thét gió đưa mình về xuôi
Nửa tim về với nhau rồi
Xin đừng thổi nữa gió ơi tội tình
 
 
 
14-07-09
 
Nhật Quỳnh





 ______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




Quỳnh Muội 15.07.2009 00:22:27 (permalink)
0
                     

                      



            Con sống nơi xa, thương Ba Mẹ trong những ngày mưa bão...



Kính tặng Ba Mẹ




BÃO LÒNG
 
 
 
Sài Gòn đã biết bao năm trôi qua.
Bão cũng chẳng có lần dừng bước
Mưu sinh trên bước đường xuôi ngược
Con tạm an lòng khi Ba Mẹ cách xa
 
Sài gòn đã biết bao năm trôi qua
Khi bão đến cũng chỉ là ảnh hưởng
Những cơn gió chỉ lạc đường lạc hướng
Bay  theo về vùng quê mẹ thân yêu
 
Những cơn mưa chỉ tuôn đổ xuôi chiều
Không gào thét chỉ ngã xiêu từng giọt
Thế cũng đủ con ngậm ngùi thương xót
Ba Mẹ mình trong ngày bão bơ vơ
 
Con thân gái theo chồng tròn phận vợ
Nặng gánh một đàn con cháu ngây thơ
Nước mắt chảy xuôi từ bấy đến giờ
Không kề cận bến bờ yêu thương nữa
 
Sớm tối viếng thăm cứ lần lựa hứa
Chỉ năm mươi cây số chặng đường bay
Khoảng cách nầy đây có mấy là dài
Mà khi bão con lại hoài vắng mặt
 
Con điện thoại gọi về ân cần nhắc :
- Ba Mẹ ơi ấp thấp đang hình thành
Ngoài biển khơi gió thét gào dử lắm
Nên bây giờ đang lành lạnh nơi con
 
Mẹ nhớ mở  tủ ngăn  trên đang còn
Đôi áo mới con vừa mua tháng trước
Gió lạnh kéo về nào ai ngăn được
Mẹ và Ba hãy khoát áo len vào
 
 
Con nơi đây đàn cháu trẻ đứa nào
Cũng chân tay lạnh co ro bên chăn gối
Cha mẹ chúng cuộc mưu sinh sớm tối
Con đỡ đần cùng nương tựa vào nhau
 
Mong đến ngày chủ nhật biết bao
Chiều thứ bảy lòng nôn nao vời vợi
Biết cuối  tuần  Mẹ Ba quen ngóng đợi
Ngày chúa nhật vui con cháu xum vầy
 
Cũng may, quê nhà còn có chị hai
Luôn hiếu thảo cận kề thương yêu lắm
Đứa em út sống gần, tình thấm đậm
Con thật an lòng khi xa cách Mẹ Ba
 
Hôm nay bão về tận phía trời xa
Mà cũng lạnh cũng mưa rơi nặng hạt
Gió ngoài hiên lạnh từng cơn thổi tạt
Các cháu thơ con đã mặc áo len rồi
 
Lại điện về nhắc Ba Mẹ của con ơi
Áo len sẳn Mẹ hãy mau mặc nhé
Hãy giữ ấm người để luôn mạnh khỏe
Cho yên lòng con trẻ chốn trời xa
 
Mẹ cười dòn: - Con gái quá lo xa
Áo con mua sẳn Mẹ lấy ra từ sớm
Hãy lo các cháu còn hãy để chỏm
Đừng để lạnh lùng những bước chân son
 
Ba Mẹ nơi nầy đã có chị hai con.
Giữ sức khỏe chúa nhật về con nhé !
 
 
 
14-07-09
Nhật Quỳnh
 




_______________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 01:03:58 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 15.07.2009 17:14:32 (permalink)
0

Trích đoạn: VHTGiang


Trích đoạn: Người lính

 
 
 



VỌNG VỀ KÝ ỨC



Gió không còn về đây vui thổi nữa

Mây phải tìm về ký ức ngày xưa

Gió đã xa mây càng xa thêm nữa

Cho khoảng trời buồn tím thẩm chiều nay



Gió hãy về cho hồn mây xao động

Thổi Mây bay soi bóng cuối dòng sông

Dòng sông Mây bồng bềnh trôi về biển

Trong một chiều lành lạnh cuối ngày đông



Mây vẫn nhớ ngày cuộn mình cùng Gió

Giửa phong ba cùng chung một khoảng trời

Sao bình thản như chưa hề có lúc

Cả một thời Mây Gió đã bên nhau ! ?

03-07-09

Nhật Quỳnh




 
CHUYỆN GIÓ - CHUYỆN MÂY

Gió mây sóng bước trên đời
Như đàn trỗi nhịp cho lời ca vang...
 
Gió mây rong ruổi giữa đàng
Mang nhiều ngang trái xốn xang cõi lòng...
 
Ngỡ đâu trọn kiếp thong dong
Mới hay lạc chốn mênh mông - biển đời...
 
Mây bay, gió thổi... chơi vơi
Như loài hoa tím nổi trôi, sóng vùi...
 
Mây đen nức nỡ, sụt sùi
Đau lòng gào thét... gió vui bao giờ?
 
Người lính - 08.7.2009





TÌNH THƠ HỌA
 
 
 
Đọc thơ em họa cùng người
Anh nghe đau xót nghẹn lời cỏi tim
Tự mình xoa dịu nỗi niềm
Lời thơ họa… rót mật êm tràn đầy
Biết rằng từ bấy lâu nay
Chỉ là thơ họa những ngày vui thơ
Anh là kẻ mãi đợi chờ
Tiếng yêu em ngỏ vần thơ trao lời
Từ trong cỏi thật em ơi
Ước mơ nửa cuối quảng đời bơ vơ
Anh đi gần hết cuộc đời
Tình đơn phương nhớ
gởi thời gian trôi
Tóc xanh hơn nửa trắng rồi
Vẫn còn hoài vọng một lời em trao  …
 


 
VHTGIANG





Gởi Anh



LỜI THƯƠNG




Thơ mừng sinh nhật của em
Nỗi lòng bày tỏ theo kèm câu thơ
Bởi thương thốt chẳng nên lời
Đọc từng câu chữ rối bời tim em...



10-05-2009

Nhật Quỳnh


LỠ KHÚC TỰ TÌNH
 


 
Dòng thơ anh viết chiều nay nhận
Cho cỏi lòng em mặc niệm buồn
Nếu phải tơ duyên trời se định
Khúc tự tình sẽ mãi lung linh
 
Khi tóc anh phủ trắng màu sương
Thì tóc em cũng đôi ba sợi bạc
Hai chúng mình hai vì sao lạc
Đã từ lâu cách biệt hướng trời
 
Tình trăm năm lỡ giấc mộng chờ
Đợi nhau chi giửa mênh mông trời đất
Khi cuộc sống em đang còn tất bật
Mặt trời anh nghiên bóng ngả về tây
 
Khúc tự tình lạc phím chùn giây
Tay run rẫy nâng cung đàn lỡ
Đôi chúng mình không là duyên nợ
Tình song song lỡ cuộc ba sình
 
Anh bước giửa cuộc đời rộng mở
Em còn nằm nôi thèm tiếng ầu ơ
Lỗi nhịp tim... rưng rưng tình khúc
Bận lòng chi nắn phím so giây
 
Thôi cứ mặc như là con nước
Cho tình xuôi về cỏi mênh mông
Cứ lửng lờ trôi về biển rộng
Cùng đại dương trọn cuộc hành trình...
 
 


14-07-09
Nhật Quỳnh
 
 
_____________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 17:32:53 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 16.07.2009 16:05:53 (permalink)
0






Ghi lại chuyện thật vào một đêm trăng sáng năm 1972 chỉ có đêm ấy là có hỏa châu nhiều nhất và bơm đạn trút xuống làng quê tôi nhiều nhất trong những năm chiến tranh 
 
 

ĐÊM HỎA CHÂU 

 
Ngày xưa trăng sáng đêm rằm
Chúng em trải chiếu ra nằm trước sân
Ngắm sao lòng thấy lâng lâng
Muôn vì tinh tú vây quanh ngân hà

Giống như trời nở đầy hoa
Lung linh toả sáng chan hòa trần gian
Vài vầng mây trắng lang thang
Bồng bềnh khắp nẻo như đang xuống gần

Những đêm trăng sáng đầy sân
Soi từng kẻ lá xuống sân ánh vàng
Chúng em mãi ngắm trăng vàng
Hỏa châu bổng sáng rơi ngang góc trời

Đong đưa vầng khói buông lơi
Hoả châu sáng rực giửa trời hơn trăng
F5 rền hú xa gần ( * )
Trút bơm đạn xuống xóm làng thân yêu
 
Hỏa châu nhiều trái xuôi chiều
Cánh dù nhiều cái liêu xiêu lưng trời 
Quê em bơm đạn tơi bời
Tuổi thơ nào biết chuyện đời nắng mưa
 
Nhớ về ngày ấy xa xưa
Cánh dù ký ức vẫn chưa nhạt nhòa
Dẫu đang phiêu bạt trời xa
Vẫn thương lần ấy quê nhà điêu linh ...
 


02-10-08
Nhật Quỳnh 
 




Một góc làng quê lúc hoàng hôn của Quỳnh Muội làng Long Định Long An
Nơi năm 1972  oằn mình trong khói lửa











 
                            ĐÊM HỎA CHÂU
                                                       

   

 
                Chiều nay, tôi chở đứa cháu ngoại đến  khu Đồng Diều, một vùng đất rộng, thoáng mát nằm trong địa bàn quận 8, Ở dây chiều nào cũng vậy , rất nhiều người tựu về thả diều,  mong tìm những phút giây thư giản sau một ngày làm việc mệt nhọc, cũng là nơi còn giữ lại ít nhiều nét hương đồng cỏ nội.
                Đã hơn ba mươi năm rồi, đất nước tôi kết thúc chiến tranh. Cánh Đồng Diều nầy từng làm dịu những tâm hồn chai sạn vì cuộc chiến năm xưa, mà tôi là một
. Chiều nay, một buổi chiều êm ả, rất nhiều người đến thả diều hơn mọi hôm. Có lẻ vì là buổi chiều thứ bảy.

               Ven con đường đất đỏ nằm cắt ngang cánh đồng lúa  xanh rì lã ngọn lướt thướt cuốn mình theo gió, là những cánh hoa dại vươn lên xen lẫn thảm cỏ tươi xanh hai bên lề đường khiến cảnh vùng nầy càng thêm sinh động. Nơi đây  là vùng ven đô của thành  phố Hồ chí Minh.
               Tôi so giây khởi động cho cánh diều có hình con bướm của cháu ngoại bay đầm thấm trên khoảng không mênh mông lộng gió, ngập ánh nắng chiều, rồi giao cho cháu điều khiển giây.
              Trải tấm bạt bên vạt cỏ non bên lề đường, ngồi nghiêng người nhìn những cánh diều tung bay xuôi  theo chiều gió, tâm hồn phơi phới, thấy lòng thanh thản lạ thường. 
              Con đường đất đỏ nầy không dài lắm, vài mươi cột điện đứng sừng sửng dưới nắng chiều, chỉ lưa thưa vài hàng giây điện giăng trên khoảng không. Những đám mây nhiều màu sắc cũng sắp sửa chìm vào khoảng lặng của hoàng hôn tím.  Gió ở dưới đất thổi bay phần phật những vạt áo mà trên khoảng không gian chỉ làm giao động những cánh diều thôi, trông thật là thú vị.

           Ôi, tôi chợt yêu bầu trời tự do thanh bình nầy biết mấy
       Tôi mãi miết nhìn ngắm những cánh diều đủ hình dạng, đủ màu sắc tự do tung bay trong gió chiều lồng lộng, Bất chợt giật mình nhận ra một cánh diều mang hình chiếc phản lực cơ F5. Lòng tôi lại nhói đau nhớ về kỷ niệm  ngày xưa khi  quê hương mình chìm trong khói lửa. Chuyện mà đã  bốn mươi năm bôn ba trong cuộc mưu sinh xuôi ngược nơi trời xa lòng tôi vẫn còn đau lắm mỗi khi nhớ lại. 

              Những năm tháng chiến tranh tuổi thơ của tôi còn đủ cha mẹ đề nương tựa, tuy sống nghèo khó , quanh năm vất vã ruộng đồng, nắng sớm mưa mai, gian nan lam lũ , nuôi bốn chị em tôi trong chiến tranh lửa đạn vuông tròn, nên tôi thương lắm hai con người còn thơ dại ở làng bên.
             Tuy chỉ cách Sài Gòn hơn 30 cây số, Nhưng thời ấy vùng Long An quê tôi phong trào cách mạng vùng lên mạnh mẻ, sau nầy được cha mẹ gởi lên thành phố ăn học, tôi vẫn không quên được vùng quê tôi không ngày nào vắng tiếng súng pháo, đạn bơm.
              Hôm nay nhìn cánh diều mang hình chiếc F5 kỹ niệm xưa chợt về sáng rực trong lòng tôi, làm tim nghèn nghẹn nhói đau. 
            Ngày trước vào một đêm trăng thật tròn, chị  em chúng tôi trải chiếu ra sân nằm ngắm trời trong, Không còn nhớ có phải là mùa thu hay không mà bầu trời thật cao và xanh lắm, trăng thật sáng trên nền trời điểm đầy sao đêm ấy
            Chúng tôi đang dỏi mắt theo những đám mây trắng bàng bạc bềnh bồng trôi trên cao, bổng giật mình bởi tiếng gầm thét của hai chiếc phản lực cơ F5, chúng bay rất nhanh, thay phiên nhau chúi đầu xuống dội những quả bơm xuống làng bên cạnh, ầm vang tiếng nổ của bơm và tiếng động cơ.  Những quả châu bấy giờ cũng được bung ra trôi trên không trung làm lu mờ ánh trăng vàng của chúng tôi.
                Trên trời lúc nào cũng có ba hảo châu treo lơ lửng những cột khói trắng chưa kịp tan trong không khí, nó buông dài đong đưa, tôi có cảm giác như gần đụng mặt dất và gần rơi đến chổ của chúng tôi nằm. Tấm vải dù màu trắng rộng lớn như vòm cong của một mái nhà màu trắng ngã nghiêng theo gió. Cảnh vật nơi ấy bấy giờ đẹp lắm, hồi ấy sao đứa bé mười tuổi như tôi lại cảm nhận được vẽ đẹp của trời đất bao la trong ánh sáng của hoả châu. Lại còn mong sao có thật nhiều trái châu nữa, mỗi lần nghe một tiếng nổ bụp lại vỗ tay reo mừng, rồi thầm ước có một mảnh vải dù rơi xuống chổ mình cho tôi có được một mảnh dù trắng tinh thật rộng và thật đẹp chỉ để sáng mai khoe với bạn bè,  chứ tuổi thơ tôi nào biết làm gì với mảnh vải ấy.
              Trong khi chúng tôi ước những điều gần như vô nghĩa ấy, thì Ba mẹ tôi trong nhà đang cố gắng loay quay thu dọn mau một ít dụng cụ cá nhân cần thiết chờ đợi khi có biến cố đến gần là di tản.
              Tuy ngây thơ như vậy, nhưng sáng ra cũng biết đau lòng bật khóc rất nhiều khi hay tin làng bên có một gia đình bơm rơi nơi hầm trú ẩn làm chết chín người, chỉ còn sống sót hai đứa trẻ mình đầy thương tích. Bây giờ họ vẫn còn sống và cũng vừa độ tuổi của tôi. Trong cuộc mưu sinh họ thiệt thòi mất mát nhiều vì rất bơ vơ, sự mất mát còn kéo dài đến  thế hệ sau nầy của con cháu họ.
               Từ bấy đến giờ, mỗi khi nhìn thấy mảnh vải dù của trái châu, hoặc thấy chiếc phản lực F5 là tôi không làm sao quên được cảnh tượng đêm trăng sáng năm ấy nơi quê nhà
                Chiều nay nhìn thấy cánh diều mang hình chiếc F5 , lòng ngậm ngùi , bâng khuâng, Nhớ cái mơ ước ngây ngô khờ dại của mình, nếu ước mơ thành hiện thực thì hỏa châu vẫn còn rơi và bơm vẫn còn nổ
                                          
                  Bóng hoàng hôn nhuộm tím bầu trời phía tây, tôi thu dọn tấm bạt, xếp lại con diều bướm, rồi cùng cháu ngoại ra về chợt nghe lòng nằng nặng……
 
  
 

                Viết xong 15 giờ 
16-07-09
           
                     Nhật Quỳnh  



 
___________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

           
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 00:55:33 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 17.07.2009 14:01:19 (permalink)
0




LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ




        Thân chào các bạn yêu thơ trên diễn đàn,

                Quỳnh Muội có một người bạn gái, bạn ấy đang sở hữu một chiếc lá vàng, trên lá là một  bài thơ 12 câu được ghi cách nay 47 năm, người viết lúc bấy giờ còn là bạn trai của chị , anh cũng yêu thơ như chúng ta, đã cùng một nhóm bạn thành lập một bút nhóm thơ trẻ ( QM sẽ viết tên bút nhóm thơ sau  vì đã quên tên bút nhóm ấy rồi )
                 Mùa Phật Đản năm 1962, bạn gái QM cùng bạn trai vào Việt Nam Quốc tự (Viện Hoá đạo) cầu nguyện mong sau nầy tròn duyên nợ, nhưng giửa chừng bạn gái QM vì giận nên bỏ ra về trước, Anh bạn ấy còn ở lại một mình ngắt một chiếc lá xanh ngồi ghi trên lá những lời yêu thương gởi tặng chị.
                Về sau họ thành vợ chồng. Nhưng định mệnh đã cho họ chỉ sống với nhau 02 tháng, Anh là một chiến sỉ trên đường đi làm nhiệm vụ đã hy sinh, và mất tích, không tìm thấy xác, Chiếc lá đã đồng hành bên người vợ thuỷ chung suốt 47 năm, vẫn luôn được kẹp cẩn thận trong cuốn sổ ghi số đo của khách hàng, chị là thợ may, Chị nói làm cách ấy như được gần anh hơn.
              Chiếc lá bây giờ đã vàng lắm càng nổi bật những hàng chữ màu mực xanh. Còn người phụ nữ ấy cũng trên 60 tuổi , Tóc điểm chút sương pha, da nhiều dấu chân chim ẩn hiện, nhưng tấm lòng chung thuỷ vẫn không lu mờ bởi  lớp bụi thời gian.
               Cảm động trước mối tình son sắc của bạn, QM xin chụp hình chiếc lá và đề nghị xin được đưa lên diễn đàn mong nhận được nhiều sự chia sẻ của bạn bè yêu thơ.
                Bên topic GỞI TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY , trước đây QM đã đưa lên, được một số bạn đồng cảm hoạ nhiều bài thơ gởi tặng. QM đã in lại trao cho bạn ấy , Bạn QM rất vui và cảm động gởi lời cảm ơn chân thành đến những tác giả có thơ tặng.
                Các bạn khuyên QM lập một topic chủ đề riêng về chiếc lá cho các bạn tiện vào vui hoạ
               QM mong đón nhận tâm tình của các bạn yêu thơ,
               QM xin cảm ơn nhiều lắm.

              Thân ái chào các bạn

                             
                            QM

 













Bài thơ được viết trên chiếc lá xanh năm 1962
nhân ngày lễ Phật Đản




MỘT CHIỀU YÊU
 

 
Một lá thư rồi hai lá thư
Trời ơi tôi viết đế bao giờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
Hôm nay đã sang thu trời lạnh
Lá vàng rơi với nắng vàng phai
Tôi mang chiếc lá vàng khô héo
Tôi tưởng thư người nét chữ ai !
 
---o0o---
 
Trời hởi bao nhiêu lá rụng tàn
Là tôi đã viết bấy nhiêu tờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
 
Phật Đản 2510
 
MLH




_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

< Sửa đổi bởi: Quỳnh Muội -- 17.7.2009 9:49:59 >
Post #: 1 RE: LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ - 17.7.2009 2:44:40    showPicture("7/16/2009 9:44:40 PM",0,0,0,518289,183) Khát vọng sống
titleAndStar(7,0,false,false,"","")Bạn mới



Bài viết đã đăng: 7
Gia nhập ngày: 28.5.2009
Hiện trạng: offline
 
 
 
Chúc mừng thi sĩ Quỳnh Muội mở topic mới với chủ đề thật hay!
KHÁT VỌNG SỐNG
17-07-2009
 
 
 
 

vithong 17.07.2009 16:38:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: L.nguyenvu

                        
NỖI NIỀM

Chiều nay biển vắng mình em bước
Dò dẫm chân son lạnh gót mềm
Tóc thề buông xỏa tung theo gió
Áo trắng đơn côi nẻo hẹn hò
Anh ở nơi nào yên vui đó
Xin về sưởi ấm mảnh hồn thơ …

10-07-09
Nhật Quỳnh
 

Lời thơ rưng rức nỗi buồn
Gió lay tà áo chiều vương mi trào
Sóng xô bọt biển lao xao
Tóc thề ươn ướt thắm vào mưa rơi
Lệ trời hay lệ của người
Nhớ ai nhớ cả những lời thề xưa
Bước chân dò dẫm trong mưa
Mắt rưng rưng đợi người chưa thấy về

Nguyên Vũ



ĐỘC HÀNH

Chiều nay giửa  khỏang trời trong
Cô đơn đếm bước nghe lòng dấy đau
Gió đùa mái tóc lao xao
Áo dài theo gió xôn xao dáng hình
Mây chiều từng mãng xinh xinh
Thuyền xưa quên hẳn lời tình hôm nao
Để bao lớp sóng dạt dào
Phủ vào bờ cát nghẹn ngào lời ru
Cho lòng tím cả trời thu

11-07-09
Nhật Quỳnh

______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

 





CHIỀU
 

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Lá khô xào xạc tiễn ngày chân mây
Dịu dàng vạt tóc tung bay
Nhẹ lay tà áo bờ vai ai gầy

Ru nhau cơn mộng ước này 
Còn lưu lạc tiếng thở dài lãng quên
Có người qua chốn bình yên
Nhớ người ở lại hồn nhiên ngóng chờ 

Hàng cây ngả bóng thẫn thờ
Lặng nghe tình sóng vỗ bờ xa xôi
Thoảng từng nỗi nhớ nổi trôi
Tìm nhau cánh gió ngược xuôi phương trời

Chiều nay thả bước bên đời
Trên con phố vắng nhớ người thủa xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Rung rinh chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Vi Thông

Lâu rồi mới ghé thăm QM nè ! chúc niềm vui...  





Trang thơ lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
RE: Chia Tình


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 17:27:59 bởi vithong >
Quỳnh Muội 17.07.2009 17:02:52 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: L.nguyenvu

                        
NỖI NIỀM
 
Chiều nay biển vắng mình em bước
Dò dẫm chân son lạnh gót mềm
Tóc thề buông xỏa tung theo gió
Áo trắng đơn côi nẻo hẹn hò
Anh ở nơi nào yên vui đó
Xin về sưởi ấm mảnh hồn thơ …

10-07-09
Nhật Quỳnh
 

Lời thơ rưng rức nỗi buồn
Gió lay tà áo chiều vương mi trào
Sóng xô bọt biển lao xao
Tóc thề ươn ướt thắm vào mưa rơi
Lệ trời hay lệ của người
Nhớ ai nhớ cả những lời thề xưa
Bước chân dò dẫm trong mưa
Mắt rưng rưng đợi người chưa thấy về

Nguyên Vũ



ĐỘC HÀNH

Chiều nay giửa  khỏang trời trong
Cô đơn đếm bước nghe lòng dấy đau
Gió đùa mái tóc lao xao
Áo dài theo gió xôn xao dáng hình
Mây chiều từng mảng xinh xinh
Thuyền xưa quên hẳn lời tình hôm nao
Để bao lớp sóng dạt dào
Phủ vào bờ cát nghẹn ngào lời ru
Cho lòng tím cả trời thu
 
11-07-09
Nhật Quỳnh

______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

 



CHIỀU
 
Gió rung hạt nắng rơi đầy
Lá khô xào xạc tiễn ngày chân mây
Dịu dàng tà áo tung bay
Ngẩn ngơ tóc xõa bờ vai ai gầy
 
Ru nhau cơn mộng ước này
Lao xao còn tiếng thở dài lãng quên
Có người qua chốn bình yên
Nhớ người ở lại hồn nhiên ngóng chờ
 
Dòng sông con nước lững lờ
Lặng nghe tiếng sóng xô bờ xa xôi
Thoảng từng nỗi nhớ nổi trôi
Tìm nhau cánh gió ngược xuôi phương trời
 
Chiều nay thả bước bên đời
Trên con phố vắng nhớ người thủa xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Rung rinh chiếc lá cuối mùa chờ rơi
 
Vi Thông
 



                   --------------------------------------------------------------




QM cảm ơn Vi Thông nhiều nha, bài thơ hay quá.

Gió rung hạt nắng rơi đầy.....
....
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa


hay quá , thảo nào MTHS khen anh với QM mãi đó


Chuc sức khoẻ và hồn thơ lươn dạt dào


QM


__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 19:46:11 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 17.07.2009 17:48:41 (permalink)
0













 TRÒ CHƠI NGÀY ẤY OẲN TÙ TÌ





   Nhớ cái thuở oẳn tù tì lúc bé
Có món gì em cũng muốn hơn anh
Có cái chi em cũng muốn trọn dành
Anh không chịu thôi oẳn tù tì nghe nhỏ
 
Em gật dầu miệng trách yêu nho nhỏ :
 Lớn hơn em mà sao thich dành phần
Rồi giả bộ đưa nét mặt phân vân
- Lỡ em thua anh có nhường phân nửa ?
 
Anh lườm em lắc đầu rồi không hứa
 Oẳn tù tì  làm gì có chia hai
Ỉ nhỏ hơn ăn hiếp người ta hoài
Không ưng thuận mắt giọt dài giọt ngắn
 
Tuy nói thế nhưng hai ta cùng oẳn ( tù tì )
Nhịp nhàng tay xem ai thắng ai nè
Anh coi nè nhất định là em nha
Em tinh nghịch dơ  tay ra cái đục
 
Anh cũng thế ra nắm tay cùng lúc
Thế là huề.. em giành cả phần anh
Biết tính em anh giựt lại thật nhanh
Thôi ta hãy ” tù tì” thêm lần nữa
 
Tuy gật đầu nhưng em đòi anh hứa,
Lần nầy thua anh cũng phải chia hai
Thấy được chìu người ta  nhõng nhẻo hoài
Anh do dự thôi để rồi sau  tính
 
Biết em khóc dỗ dành hoài không nín
Anh âm thầm tìm kiếm kế chịu thua
Bởi làm anh đành thua thiệt nhận phần
                                  Em mà thắng vui cùng em cũng được
 
 Vi nghĩ thế anh dành  ra tay trước
À!  “ cái bao” em đắc chí cười khì
Ra “ cái kéo” sẽ cắt được tức thì
Anh cam nhận thôi làm người thua cuộc
 
Chuyện bí mật oẳn tù tì thuở trước
Anh luôn nhường em nào biết nào hay
Ta bên nhau qua tháng rộng năm dài
Đủ những trò thơ ngây thời  để chởm
 
Em giờ má thêm hồng trong nắng sớm
Theo dòng đời chúng ta lớn lên nhanh
Những trò chơi xếp ký ức để dành
Anh cũng xếp hành trang vào cuộc sống
 
Cuộc mưu sinh giửa đời luôn xao động
Chuyện ngày xưa đôi lúc ngẩn ngơ lòng
Hỏi  bây giờ em con nhớ hay không
Kỷ niệm xưa vẫn trong lòng anh mãi
 
Thời gian trôi biết bao giờ dừng lại
Mình cùng nhau lần nữa oẳn tù tì
Đã qua rồi từ thuở bước chân đi
Là xa mãi tuổi thơ ta ngày ấy.



17-07-09
Nhật Quỳnh



__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 00:32:54 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 17.07.2009 23:01:00 (permalink)
0



Một góc làng quê lúc hoàng hôn của Quỳnh Muội Long Định Long An

nơi năm 1972  oằn mình trong khói lửa












Quỳnh Muội 19.07.2009 12:52:26 (permalink)
0
     

Chào các bạn,


                 Nhân ngày họp mặt vào tháng 5/2009, lần nầy chúng tôi có  6 bạn, Chị bạn tôi lấy từ trong cuốn sổ ghi số đo của khách (chị là thợ may) một chiếc lá vàng 47 năm và nói tiểu sử chiếc lá, từ lâu chúng tôi biết chị là vợ liệt sĩ, một thiếu phụ đơn thân nuôi con, cũng có nghe chị kể về chiếc lá đề thơ.
         Hôm họp mặt mới tận mắt thấy, được đọc những dòng thơ trên lá viết cách nay 47 năm, chúng tôi đều xúc động. Dòng chữ vẫn còn đậm một màu xanh trên nền lá đã khô vàng.
        Vì những dòng chữ ấy ghi dưới dạng thơ tứ tuyệt, chị bạn  có yêu cầu chúng tôi mỗi người trong lần họp mặt sau mỗi người viết tặng chị một bài thơ , ngắn dài cũng được, chúng tôi đã hứa.
         Ngày 21/06/09 trong buổi họp mặt tiếp sau, chúng tôi dều có thơ tặng chị, của ai nấy đọc, đọc diễn cảm làm chị  xúc động lắm.
         QM đã lần lượt post vào diễn đàn trong những ngày qua.
         Đầu tiên là bài thơ của một giáo viên dạy Anh ngữ. Mai Ngọc Chúc  Tp, HCM








Bài thơ được viết trên chiếc lá xanh năm 1962
nhân ngày lễ Phật Đản



MỘT CHIỀU YÊU
 

 
Một lá thư rồi hai lá thư
Trời ơi tôi viết đế bao giờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
Hôm nay đã sang thu trời lạnh
Lá vàng rơi với nắng vàng phai
Tôi mang chiếc lá vàng khô héo
Tôi tưởng thư người nét chữ ai !
 
---o0o---
 
Trời hởi bao nhiêu lá rụng tàn
Là tôi đã viết bấy nhiêu tờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
 
Phật Đản 2510
 
MLH




**************
         

Đầu tiên là bài thơ của một giáo viên dạy Anh ngữ. Mai Ngọc Chúc  Tp, HCM




CẢM ĐỀ THỦY CHUNG 



Thân tặng chị ba Đò
Nhân kỷ niệm ngày họp mặt 21-06-09
 
 

 
 
Tình yêu cảm động đất trời
Tình chung soi sáng cho người trần gian
Biết bao trăng lặng canh tàn
Biết bao nước mắt muộn màng giấc mơ
Suốt đời tôi chẳng làm thơ
Nghe qua tình sử ngẩn ngơ đôi dòng
Chữ rằng- Tiết hạnh khả phong
Giá như đem tặng cũng không hẹp hòi.



- - - o0o - - -



Thân Đò tôi chẳng chở ai
Nguyện cùng chiếc lá tháng ngày nuôi con
Vọng phu đá vẫn chưa mòn
Xã thân vì nước đời còn vô tâm
Thế gian cát vẫn bụi lầm
Xót xa thương bấy một mầm thơ ngây
Tình nhà nợ nước còn đầy
Bốn bảy năm thấu lòng nầy hởi anh!
Tình anh trong chiếc lá xanh
Tình thơ hiển hiện khi xanh đổi vàng
Nhớ anh lòng  những bàng hoàng
Trăm năm thề nguyện suối vàng tìm nhau
 


05/2009


Mai Ngọc Chúc



_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 13:36:24 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 19.07.2009 13:28:03 (permalink)
0




Bài thơ thứ hai của nhà thơ Hà Yên Vu



Tình người chiếc lá trăm năm
Người đi lá ở âm thầm cỏi xưa
Nghiwn thu nét chữ chưa mờ
Lưng dòng nước mắt xin chờ kiếp sau



Hà Yên Vu
Thân tặng chị Ba
21-06-09










Bài thơ thứ 3 của chị Nguyễn thị Thiết



Kính tặng chị Ba
21-06-09



Không biết nghìn sau hay hơn nữa
Có ai thổn thức tình trên chiếc lá thứ hai
Chắc một lá xưa thôi yên ngủ tháng năm dài
Ấp ủ tình chung tim nàng chung thuỷ




NTT
12-05-09




_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35











Quỳnh Muội 21.07.2009 02:19:31 (permalink)
0




HOÀNG HÔN



Chiều buông vội hoàng hôn về qua ngỏ
Mây vô tư bay kín cả trời mơ
Đêm tương tư tim dệt những vần thơ
Hồn đứng đợi ở bên lề nỗi nhớ
Lòng muốn viết những diều trăn trở
Nhưng hồn thơ lạnh buốt ý mong chờ



21-07-09
Nhật Quỳnh





________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=





<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 02:22:23 bởi Quỳnh Muội >
Màu tím hoa sim 21.07.2009 11:39:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


                        
NỖI NIỀM
 
 
 
Chiều nay biển vắng mình em bước
Dò dẫm chân son lạnh gót mềm
Tóc thề buông xỏa tung theo gió
Áo trắng đơn côi nẻo hẹn hò
Anh ở nơi nào yên vui đó
Xin về sưởi ấm mảnh hồn thơ …




10-07-09
Nhật Quỳnh





Lời thơ rưng rức nỗi buồn
Gió lay tà áo chiều vương mi trào
Sóng xô bọt biển lao xao
Tóc thề ươn ướt thắm vào mưa rơi
Lệ trời hay lệ của người
Nhớ ai nhớ cả những lời thề xưa
Bước chân dò dẫm trong mưa
Mắt rưng rưng đợi người chưa thấy về

Nguyên Vũ

 
ĐỘC HÀNH



 
Chiều nay giửa  khỏang trời trong
Cô đơn đếm bước nghe lòng dấy đau
Gió đùa mái tóc lao xao
Áo dài theo gió xôn xao dáng hình
Mây chiều từng mãng xinh xinh
Thuyền xưa quên hẳn lời tình hôm nao
Để bao lớp sóng dạt dào
Phủ vào bờ cát nghẹn ngào lời ru
Cho lòng tím cả trời thu
 
 


 
11-07-09
Nhật Quỳnh
 







TÍM MỘT TRỜI  THU

Trời thu tím những thương đau
Ai đi mang một mãng sầu cho nhau
Áo xưa trắng mảnh tình đầu
Cô đơn khoảng lặng lắng sâu tâm hồn

Dập dồn sóng cả hoàng hôn
Mình tôi đếm bước bồn chồn hoài thương
Lời ru đọng mãi còn vương
Xa xôi người hỡi nhớ đường về đây

Sim

Tỷ Quỳnh Muội ơi,hihi...lâu lắm gùi Sim mới vào mạng.Sim vào thăm Muội tỷ đây.Đừng trách Sim nhé tỷ nhé!Chúc Quỳnh Muội tỷ nhiều niềm vui & nhiều sức khỏe ...
Thương


Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 82 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9