TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 88 trang, bài viết từ 1891 đến 1920 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.06.2009 00:54:50
0





TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào

Nhân sơn ơi...Thuỵ Du đi đây.
Chúc Nhân sơn ở lại vui vẻ nhé!


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 03.07.2009 00:59:44
0








Tất cả huynh , đệ , muội chúng cháu xin chào từ biệt chú Nhân Sơn

Kính chú Nhân Sơn lời chúc tốt lành nhất , khoẻ , vui và hạnh phúc

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.07.2009 23:43:04
0
Nhân Sơn muốn được kết thân
Diễn đàn thi hữu rất cần có nhau
Tình thơ của bạn đổi trao
Nhân Sơn xin được kết giao thân hoài

             Nhân Sơn
Một chút gì để nhớ - quynhhuong198
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:30:30 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 11.07.2009 14:38:25
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

Nhân Sơn muốn được kết thân
Diễn đàn thi hữu rất cần có nhau
Tình thơ của bạn đổi trao
Nhân Sơn xin được kết giao thân hoài
             Nhân Sơn
Một chút gì để nhớ - quynhhuong198
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43613/3862006948D340129802B0EC61CC10F7.jpg[/image]







XIN VUI
ĐÓN KHÁCH

Tri âm tri ngộ tương giao
Bạn cùng thư quán cớ sao e dè
Cảm ơn bạn đã ghé nghe
Chút gì để nhớ....vắng hoe thiệt rầu

Quỳnh Hương

Quán vắng khách vãng lai, QH thiệt là đang rầu đây...NS ghé thăm chắc chắn QH phải hoan nghênh rồi.Rất vui mừng được đón chào quý khách
Chúc NS vui nhiều......


Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 13.07.2009 20:17:27
0
Từ tên em...
Quỳnh Hương tên rất thân thương
Gợi bao kỉ niệm vấn vương thuở nào
Từ lâu không gặp lại nhau
Bóng hình em chẳng phai màu trong tim
Nhiều đêm trăn trở đi tìm
Người xưa biền biệt đắm chìm trong mơ
Tình cờ xem những vần thơ
Dĩ vãng sống dậy ngẩn ngơ nỗi lòng
Có phải thật em không?
Người anh chờ đợi nhớ mong đêm ngày
Dù cho đời có đổi thay
Tình xưa nghĩa cũ thương hoài ngàn năm
Người về từ nẻo xa xăm
Quỳnh Hương yêu dấu âm thầm gọi tên
Kỉ niệm nhớ mãi không quên
Bao năm xa vắng mông mênh tình buồn.
Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:31:28 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 14.07.2009 01:52:42
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Nhân Sơn


 
Sóng tràn xóa mất tình anh
Khắc tim trên cát với cành hoa xinh
Thay lời bày tỏ chân tình
Mà sao sóng nở vô tình cuốn đi
Biển Xanh vọng tiếng thầm thì
Đừng nên ảo mộng làm chi dã tràng
Người ta mơ ước cao sang
Gửi tình trên cát lại càng tốn công…
 
          -NS-
 
Trái tim trên bãi cát vàng
Nhân Son đúng thật dã tràng biển đông
Hỏi người có mấy tim hồng
Mà sao  lại để nước dòng cuốn trôi
Mau đem thu lại đi thôi
Kẻo không muộn mất lại ngồi tỷ ty
 
T.T.K.8.6.2009


Thơ tình trên cát ngày qua
Sóng xô tan tác vẫn là thơ yêu.
Chìm nơi đáy biển mỗi chiều
Em gom hạt cát đọc điều anh trao..
ATT


quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 14.07.2009 05:28:36
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

Từ tên em...

Quỳnh Hương tên rất thân thương

Gợi bao kỉ niệm vấn vương thuở nào
Từ lâu không gặp lại nhau
Bóng hình em chẳng phai màu trong tim
Nhiều đêm trăn trở đi tìm
Người xưa biền biệt đắm chìm trong mơ
Tình cờ xem những vần thơ
Dĩ vãng sống dậy ngẩn ngơ nỗi lòng
Có phải thật em không?
Người anh chờ đợi nhớ mong đêm ngày
Dù cho đời có đổi thay
Tình xưa nghĩa cũ thương hoài ngàn năm
Người về từ nẻo xa xăm
Quỳnh Hương yêu dấu âm thầm gọi tên
Kỉ niệm nhớ mãi không quên
Bao năm xa vắng mông mênh tình buồn.
Nhân Sơn




Quỳnh Hương

Quỳnh Hương chỉ một mối tình
Bị người vong phụ nên tình chia xa
Phải đâu là của "người ta"
Nhưng dù trước lạ, sau là người quen

Nhân Sơn đừng ngại ngùng nghen
Bạn cùng thư quán mình quen nhau mà
Tình sâu nghĩa đậm thật thà
Cùng nhau thi họa cũng là người quen

Quỳnh Hương

Mến chào Nhân Sơn....

Bài thơ làm quen này QH làm dở quá,nó lủng củng thế nào ấy,nhưng QH không tìm được câu chữ hay hơn để thay vào,nên phải chịu để thế vậy.
QH mới vào DĐ cũng còn bỡ ngỡ lắm...Mong được sự chỉ dạy của các anh chị đi trước.
Xin cảm ơn rất nhiều

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

duongquoctam
  • Số bài : 334
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 16.07.2009 12:57:04
0
Thư Em
 
Em gom nắng nhạt vào trang giấy,
Gởi về thăm tôi trong phút giây
Yêu thương ngày cũ em có giữ?
Hay để trôi theo tháng năm dài?
 
Có nhớ không em, những ngày xưa...?
Trời khuya dạo bước, sao lưa thưa...
Tay trong tay, công viên giá lạnh
Môi trao môi, thương nhớ sao vừa...
 
Tôi nhớ nụ môi ngọt, thơm nồng
Của thưở vào yêu, mỏi mòn trông
Nụ hôn ngày ấy, giờ xa lắm!
Em, tôi cách trở mấy dòng sông.
 
Nhận được thư em, tôi rất vui
Đọc thư tôi lại thấy ngậm ngùi
Trong thư em bảo :"Đò không đợi"
Bến đã sạt bờ, em xa tôi.
 

Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 17.07.2009 17:52:30
0
Tiếc nuối
Gió mây trôi dạt về đâu
Xin cho ta gửi mối sầu tơ vương
Người đi để lại nhớ thương
Âm dương đôi ngả nẻo đường cách xa
Tình buồn ôm trọn tim ta
Men nồng cay đắng, xót xa ngập lòng
Còn gì mà đợi mà mong
Người tìm về cõi hư không vĩnh hằng
Mang theo một nửa vầng trăng
Đêm sầu lẻ bóng biết chăng hỡi người?
Từ đây tắt lịm tiếng cười
Đau thương mất mát, vui tươi sao đành?
Người đi tóc vẫn còn xanh
Âm thầm nuốt lệ chít vành khăn tang
Dù tình chưa trọn...đa mang
Cô đơn trống vắng lỡ làng tình duyên
Ngậm ngùi vĩnh biệt thuyền quyên
Ta ghi khắc mãi lời nguyền kiếp sau...
Nhân Sơn
 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43613/608887F7AD434ABDABD59C8C31AD0544.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:32:58 bởi Nhân Sơn >
Attached Image(s)
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

duongquoctam
  • Số bài : 334
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 19.07.2009 20:16:01
0
Tiếc nuối
Gió mây trôi dạt về đâu
Xin cho ta gửi mối sầu tơ vương
Người đi để lại nhớ thương
Âm dương đôi ngả nẻo đường cách xa
Tình buồn ôm trọn tim ta
Men nồng cay đắng, xót xa ngập lòng
Còn gì mà đợi mà mong
Người tìm về cõi hư không vĩnh hằng
Mang theo một nửa vầng trăng
Đêm sầu lẻ bóng biết chăng hỡi người?
Từ đây tắt lịm tiếng cười
Đau thương mất mát, vui tươi sao đành?
Người đi tóc vẫn còn xanh
Âm thầm nuốt lệ chít vành khăn tang
Dù tình chưa trọn...đa mang
Cô đơn trống vắng lỡ làng tình duyên
Ngậm ngùi vĩnh biệt thuyền quyên
Ta ghi khắc mãi lời nguyền kiếp sau...
Nhân Sơn 
  





        NGHẸN NGÀO
 
Nàng nào có hẹn tôi kiếp sau.
Tình tôi nào có nhận đâu nào.
Nàng thường hay bảo: "đừng đeo đuổi"
Trái tim nàng đã quá khổ đau...
 
Bên tôi nàng thường hay thở dài,
Nói rằng: "mình chẳng có ngày mai".
Hãy giữ cho nhau tình bạn đẹp...
Đừng yêu và đừng nói dông dài...
 
Tôi giấu trong tim tình đơn phương
Bên nàng tôi như kẻ lỡ đường.
Hành khất đói lòng xin cơm tạm
Lê lết qua ngày trong nhớ thương.
 
Yêu nàng tôi chỉ biết vâng lời
Dỗ ngọt cho một mối tình côi...
Tôi biết nàng hay tôi say đắm...
Nàng hiểu trong lòng mối tình tôi...
 
Nhật ký nàng ghi rất rõ ràng
Biết rằng sẽ về chốn thiên đàng
Nên đành câm nín câu tình ái...
Nàng sợ rồi tôi sẽ đa mang...
 
Tôi muốn gào lên cho bớt đau
Ôm nàng tôi khóc như mưa ngâu
Tẩn liệm cho nàng bằng dấu ái...
Dồn hết tình tôi, tôi gởi theo....
 
 
Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 20.07.2009 22:16:51
0
Trích đoạn: duongquoctam

Tiếc nuối
Gió mây trôi dạt về đâu
Xin cho ta gửi mối sầu tơ vương
Người đi để lại nhớ thương
Âm dương đôi ngả nẻo đường cách xa
Tình buồn ôm trọn tim ta
Men nồng cay đắng, xót xa ngập lòng
Còn gì mà đợi mà mong
Người tìm về cõi hư không vĩnh hằng
Mang theo một nửa vầng trăng
Đêm sầu lẻ bóng biết chăng hỡi người?
Từ đây tắt lịm tiếng cười
Đau thương mất mát, vui tươi sao đành?
Người đi tóc vẫn còn xanh
Âm thầm nuốt lệ chít vành khăn tang
Dù tình chưa trọn...đa mang
Cô đơn trống vắng lỡ làng tình duyên
Ngậm ngùi vĩnh biệt thuyền quyên
Ta ghi khắc mãi lời nguyền kiếp sau...
Nhân Sơn 
  


NGHẸN NGÀO
 
Nàng nào có hẹn tôi kiếp sau.
Tình tôi nào có nhận đâu nào.
Nàng thường hay bảo: "đừng đeo đuổi"
Trái tim nàng đã quá khổ đau...
 
Bên tôi nàng thường hay thở dài,
Nói rằng: "mình chẳng có ngày mai".
Hãy giữ cho nhau tình bạn đẹp...
Đừng yêu và đừng nói dông dài...
 
Tôi giấu trong tim tình đơn phương
Bên nàng tôi như kẻ lỡ đường.
Hành khất đói lòng xin cơm tạm
Lê lết qua ngày trong nhớ thương.
 
Yêu nàng tôi chỉ biết vâng lời
Dỗ ngọt cho một mối tình côi...
Tôi biết nàng hay tôi say đắm...
Nàng hiểu trong lòng mối tình tôi...
 
Nhật ký nàng ghi rất rõ ràng
Biết rằng sẽ về chốn thiên đàng
Nên đành câm nín câu tình ái...
Nàng sợ rồi tôi sẽ đa mang...
 
Tôi muốn gào lên cho bớt đau
Ôm nàng tôi khóc như mưa ngâu
Tẩn liệm cho nàng bằng dấu ái...
Dồn hết tình tôi, tôi gởi theo....
 
 
 
      Mồ côi
    Chúng mình là kẻ mồ côi
Em về miền đất xa xôi vĩnh hằng
   Mang theo cả một vầng trăng
Để lại khoảng trống tối giăng u sầu
   Bơ vơ không biết về đâu
Hai đầu nỗi nhớ nhịp cầu gãy đôi
   Tình buồn lạnh tím bờ môi
Lang thang lẻ bước đơn côi một mình
    Khóc thương cho một chuyện tình
Không sao quên được bóng hình trong tim
    Nửa đêm thức giấc đi tìm
Chập chờn ảo ảnh đắm chìm trong mơ
    Còn đâu mà đợi mà chờ
Bờ môi, ánh mắt khuất mờ khói sương
   Đường tình đứt đoạn tơ vương
Từ đây xa cách đôi đường biệt li
    Sao em nỡ vội ra đi
Bỏ anh ở lại còn gì buồn hơn
    Mồ côi chiếu lạnh chăn đơn
Tàn đêm thao thức biết hờn ai đây?
                        Nhân Sơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:35:06 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 21.07.2009 05:09:46
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

           Tìm về
      Đâu đây phảng phất mùi hương
Dịu dàng lan toả  như dường quen nhau
     Vần thơ vương vấn ngọt ngào
Đồng cảm tìm đến đổi trao tiếng lòng
      Nỗi buồn vời vợi mênh mông
Bay theo mây gió bồng bềnh nhẹ trôi
     Hương tình của thuở xa xôi
Vuột tầm tay với mất rồi còn đâu
     Giờ đây còn lại chuỗi sầu
Gợi thêm nhung nhớ buồn sâu mắt chờ
     Hãy xem như một giấc mơ
Tình buồn hai đứa bơ vơ giữa dòng
     Cùng tìm về lại bến sông
Con đò năm cũ chờ mong đôi mình
     Quê nghèo một túp lều xinh
Đêm trăng gió mát thắm tình đôi ta...
                    Nhân Sơn
 



TÌM VỀ

Nghĩa ân tình lắm xót xa
Chữ vui không trọn nên ta mãi buồn
Trôi đi bao giọt mưa nguồn
Về  đây tìm lại yêu thương giữa đời

Đắng cay quên hết cho rồi
Để vần thơ mãi bao lời véo von
Như câu tình thưở còn son
Rong chơi mặc những héo hon xoay vần

Cuộc đời vốn chốn phù vân
Nên chi ta cũng một lần ghé qua
Ươm bao tình nghĩa đậm đà
Để câu thơ trọn thiết tha với tình

Sông quê một thưở chúng mình
Cùng nhau mơ mộng nhân tình dưới trăng
Quên đi đau xót xa xăm
Về đây xây một trăm năm với người

Quỳnh Hương
 
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

duongquoctam
  • Số bài : 334
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 23.07.2009 08:59:58
0
MỘT MÌNH
 
Tìm người nửa giấc mộng say
Nửa giấc còn lại, đêm ngày nhớ thương
Ai gieo bao nỗi đoạn trường,
Cho tôi buồn khóc người thương một mình!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 09:04:26 bởi duongquoctam >
Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 24.07.2009 21:39:21
0
Trích đoạn: duongquoctam

MỘT MÌNH
Tìm người nửa giấc mộng say
Nửa giấc còn lại, đêm ngày nhớ thương
Ai gieo bao nỗi đoạn trường,
Cho tôi buồn khóc người thương một mình!
 
        Nghẹn ngào
    Em đã về cõi hư không
Để lại lưu luyến, đau lòng vấn vương
     Tìm đâu giọng nói dễ thương
Âm dương chia cắt đôi đường biệt li
      Nghẹn ngào ôm mối tình si
Vần thơ dang dở viết gì nữa đây?
     Hồn em lơ lửng trên mây
Nhìn xuống thấu hiểu tình này cho chăng?
                    Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:36:47 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

duongquoctam
  • Số bài : 334
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 25.07.2009 21:17:02
0
MỘT MÌNH
Tìm người nửa giấc mộng say
Nửa giấc còn lại, đêm ngày nhớ thương
Ai gieo bao nỗi đoạn trường,
Cho tôi buồn khóc người thương một mình!
 



    Nghẹn ngào
    Em đã về cõi hư không
Để lại lưu luyến, đau lòng vấn vương
     Tìm đâu giọng nói dễ thương
Âm dương chia cắt đôi đường biệt li
      Nghẹn ngào ôm mối tình si
Vần thơ dang dở viết gì nữa đây?
     Hồn em lơ lửng trên mây
Nhìn xuống thấu hiểu tình này cho chăng?
                    Nhân Sơn 
 


 
TÂM SỰ CÙNG ANH.
 
Đời tôi buồn lắm anh ôi!
Vì nàng tôi đã từng hồi cầu kinh.
Nguyện cầu siêu thoát hương linh.
Cầu mong nàng hiểu được tình của tôi
Tình tôi giờ áng mây trôi,
Theo nàng tôi tập xa rời trần ai.
Tập tu và tập ăn chay.
Niệm kinh để thoát bi ai, khổ sầu.
Cầu xin ơn trên nhiệm mầu
Phóng hào quang sáng khắp châu thân nàng,
Đưa nàng ra khỏi mê man
Đưa nàng về chốn Niết Bàn vô ưu!
Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 28.07.2009 09:41:33
0




Tuy NL về có muộn nhưng việc tri ân
những người có công với Tổ quốc này
đâu chỉ riêng một ngày 27 tháng 7, phải không anh?




QUÊ HƯƠNG
ÔM LẤY CÁC ANH


Tặng các anh bó hoa tươi
Nở rộ từ tấm lòng người hôm nay
Quê hương rợp bóng cờ bay
Thắm màu hoa đỏ những ai đã từng...

Dẫu không lành lặn đôi chân
Mắt không nhìn thấy bạt ngàn màu xanh
Quê hương ôm lấy các anh
Những người trai thuở chiến tranh năm nào...

Các anh là những vì sao
Lung linh, toả sáng tự hào lời ca
Muôn đời sáng mãi sắc hoa
"Tàn nhưng không phế" mặn mà, thuỷ chung...


Người lính
28.7.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 09:44:34 bởi Người lính >

duongquoctam
  • Số bài : 334
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.07.2009 08:58:34
0
MÃI ĐỢI

Cố nhân hai tiếng cố nhân!
Thì thầm ta gọi bao lần rồi em?
Trăng khuya ai ngắm, ai xem?
Gió khuya ai đợi, ai thèm lả lơi?
Em nay phiêu bạt phương trời?
Cho ta ngóng đợi trăng rơi một mình.
Không gian sao cứ lặng thinh
Cho đôi mắt đói dõi nhìn xa xăm.
Một thân côi cút đêm nằm.
Ta đây mãi đợi trăm năm một người.
 


Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.08.2009 10:55:23
0
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Gửi Nhân Sơn
 
Nhân Sơn ạ! TD ghé thăm NS đây...
Chúc NS nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nhé!
 
Thân mến,
 
TD
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

duongquoctam
  • Số bài : 334
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.08.2009 22:34:27
0
ĐÊM THU
 
Trời trở tiết bước sang thu
Trăng thu đang giỡn vi vu gió ngàn.
Mây trôi lơ lửng mơ màng
Ánh trăng rơi giữa muôn ngàn ánh sao.
Dòng sông vẫn mãi rì rào.
Con thuyền xuôi ngược nơi nao tìm về?
Nhớ sao một mái tóc thề,
Đêm trăng ai đó vụng về lượm trăng.
 
Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 15.08.2009 15:50:46
0
          Thân Gửi NHÂN SƠN
 
Lâu rồi em chẳng lại thăm
Biết anh có giận cũng chịu đành
Công việc bộn bề lo kiếm sống
Nhơ anh mà lòng cứ băn khoăn
 
Em chúc cuối tuần anh thiệt vui
Thơ anh vẫn ngọt như mía lùi
Có bao nhiêu ẻm theo anh đó
Bởi mê thơ...mê cả con người
 
hihi,ngày cuối tuần Thái Anh đến chọc vui chút nè,đọc rùi đừng giận nghe...
TA




THÁI ANH

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 15.08.2009 16:38:10
0
- Nhân Sơn trở về diễn đàn sau một thời gian xa vắng. Xin chân thành cám ơn quý bạn
hữu đã đến thăm và mong được giao lưu cùng các bạn sau này. Thân mến

 
 
Về quê bắt đỉa bán kiếm tiền
Có thêm thu nhập vơi buồn riêng
Ngỡ rằng từ nay sẽ gác bút
Hồn thơ cựa quậy chẳng chịu yên.

Thôi thì tìm trở lại diễn đàn
Vần thơ sầu muộn trót vương mang
Nợ tình nợ nghĩa chưa trả hết
Tình thơ lắng đọng buồn thênh thang…
-Nhân Sơn-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 09:47:05 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 15.08.2009 18:55:16
0
Em cũng vừa trở lại hôm nay. Lâu quá không gặp!
Ghé thăm anh. Anh khỏe không?
 
Em đã về

Em đã về đây giữa chốn này
Sông xa quán lạ cuối đường mây
Với bao trách nhiệm trong cuộc sống
Nặng trĩu đôi vai những tháng ngày

Em đã về đây nắng sạm mày
Phong trần rong ruổi với đôi tay
Niềm riêng khép kín trong tim nhỏ,
Mong giúp tha nhân….kiếp đọa đày!

Em đã về đây bỏ lại sau
Tình tư kỷ cảm đã in sâu,
Đôi chiều êm ả sao thương quá...
Ghi khắc trong em vạn sắc mầu!

Em đã về đây anh có hay
Lời thơ anh viết đến hôm nay
Em đem chép lại trên trang giấy
...để đọc mỗi lần em nhớ anh!

Ladieubong

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 18:59:20 bởi ladieubongg >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 16.08.2009 09:49:13
0
               -Nhân Sơn rất vui gặp lại em gái Lá diêu bông
 
 
Lâu lắm anh em gặp lại nhau
Tình cảm thân thương như thuở nào
Cám ơn em đã đến thăm viếng
Nghe lòng mình ấm lại biết bao.
 
Thành phố chẳng dung trở về quê
Mang theo bao tâm sự não nề
Bao năm lăn lộn đôi tay trắng
Thân tàn ma dại buồn tái tê.
 
Về quê tìm cuộc sống bình yên
Mong cho quên hết những ưu phiền
Vui cùng với ruộng đồng sông nước
Già rồi !..an hưởng thú điền viên…
 Nhân Sơn


Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 17.08.2009 22:28:58
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

          MỘNG DU…
   Em mang tên đoá hoa Quỳnh
Gió đưa hương thoảng thắm tình đôi ta
   Dù rằng hai đứa cách xa
Mùi hương vẫn mãi đậm đà trong tim
   Nửa đêm trở giấc đi tìm
Hương thơm quyến rũ đắm chìm trong mơ
   Thả hồn lạc lõng bơ vơ
Lang thang tìm kiếm thẫn thờ mộng du
   Em ơi !..Trời đã vào thu
Heo may se lạnh sương mù che giăng
  Tìm em lạc lối khó khăn
Vì em cất nửa vầng trăng đâu rồi
   Một nửa còn lại đơn côi
Chập chờn mờ ảo bồi hồi tơ vương
   Vườn ai lan toả mùi hương
Hoa Quỳnh người của tôi thương trở về…
                    -Nhân Sơn-









MỘNG  DU

Nhớ xưa một mảnh trăng thề
Người đi đem nửa nào về xa xăm
Quỳnh hương lặng lẽ âm thầm
Trong đêm chỉ nở một lần rồi thôi

Trăng chia nửa gối đơn côi
Bao giờ người đã xa tôi phương trời
Mộng du ở một cõi đời
Phiêu bồng quay gót nối lời nhớ xưa

Trời thu se sắt giọt mưa
Hơi mây lành lạnh gió đưa hạ huyền
Trăng treo một mảnh tình riêng
Ngọt ngào hương thoảng một miền xa xăm

Người về từ chốn trăm năm
Đắng cay quên hết kiếp tằm nhả tơ
Người ơi người đến trong mơ
Cho ai mộng được đợi chờ tình ai

Quỳnh Hương






Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 18.08.2009 03:08:43
0
 Nối lời yêu thương...phần hai
Trang thơ lưu trữ dành ai hở nàng
    Nhân Sơn xin ké một trang
Khi nào nàng bước sang ngang...làm quà...
                 -Nhân Sơn-

    Liên Thơ vui mừng chào đón thi hữu tình thâm đã đến trang thơ lưu của Liên Thơ và tặng “quà”.Chúc Nhân Sơn khoẻ, vui, hạnh phúc nhé...  
              Quà cưới
     Mai này em đi lấy chồng
Anh đem tặng cả vườn hồng nở hoa
    Lòng anh có vang khúc ca
Vẳng trong gió thoảng xa xa trở về
   Ru em yên giấc bộn bề
Khép đôi mắt mỏi cận kề bên anh
    Lời yêu thương em để dành
Cho con bé nhỏ an lành giấc say
   Cho anh buồn tiếc lắt lay
Nàng thơ đã lớn ai hay ...lấy chồng
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        18/8/2009

 


thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 19.08.2009 04:19:20
0
quote:

Thơ anh làm cho em xiêu lòng
Hỏi thật...em có yêu anh không ?..
Tình già mà vẫn còn thắm thiết
Em dám đối đầu...cọp Hà Đông....
-Nhân Sơn-


-T.A ơi !..Nhân Sơn vắng bóng diễn đàn khá lâu mới về vội đến thăm và quậy để ông xã T.A. ghen chơi hihi...


Hihi
Vợ anh anh sợ,em thì không
Em chỉ sợ chồng chẳng dám ngông
Yêu anh thì em đây chả mộng
Để anh bị đòn bởi cọp Hà Đông
 
Cảm ơn Nhân Sơn đã đến nhà chia sẻ góp vui nhé,đi đâu mà nay mới về vậy,hay lại theo bóng hồng nào rùi
Chúc vui
Thái Anh 
 




THÁI ANH

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 19.08.2009 12:23:03
0
         NGẬM NGÙI...
    Em về thăm lại quê nhà
Nơi đây còn có mẹ già chờ mong
    Khơi lại bếp lửa ấm hồng
Quây quần hạnh phúc bên vòng tay nhau
   Ôn lại kỷ niệm ngày nao
Bao năm xa cách dạt dào yêu thương
   Quên đi cuộc sống tha hương
Xứ người thân gái dặm trường gian nan
   Mưu sinh vất vả lo toan
Nỗi niềm Thân phận trái ngang thêm sầu
   Tình xưa chết hẳn từ lâu
Cầu đã gãy nhịp xây cầu khác thôi
Ngày mai em hết đơn côi 

Có người đứng lặng bồi hồi nhìn theo…
                        -Nhân Sơn-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 16:43:13 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 19.08.2009 12:32:45
0
Lâu lắm anh em gặp lại nhau
Tình cảm thân thương như thuở nào
Cám ơn em đã đến thăm viếng
Nghe lòng mình ấm lại biết bao.
 
Thành phố chẳng dung trở về quê
Mang theo bao tâm sự não nề
Bao năm lăn lộn đôi tay trắng
Thân tàn ma dại buồn tái tê.
 
Về quê tìm cuộc sống bình yên
Mong cho quên hết những ưu phiền
Vui cùng với ruộng đồng sông nước
Già rồi !..an hưởng thú điền viên…
 Nhân Sơn


Anh NS mến,
Anh như vậy, còn em thì:


Dòng đời chìm nổi những ly tao
Ai biết ngày mai sẽ thế nào….?!
Quá khứ đã qua đầy kỷ niệm….
Mang vào hiện tại ….nhớ làm sao!
 
 Ngồi đây nghe gió thì thào
Rì rào sóng biển xanh xao giòng đời
Lắng nghe tấc dạ bồi hồi
Con thuyền chở nặng nỗi đời ra khơi!
 
LDB

 
Chúc anh vui thú điền viên
Cũng đừng quên ghé thăm em nơi này.

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 19.08.2009 19:46:39
0
Trích đoạn: thaianh49

quote:

Thơ anh làm cho em xiêu lòng
Hỏi thật...em có yêu anh không ?..
Tình già mà vẫn còn thắm thiết
Em dám đối đầu...cọp Hà Đông....
-Nhân Sơn-


-T.A ơi !..Nhân Sơn vắng bóng diễn đàn khá lâu mới về vội đến thăm và quậy để ông xã T.A. ghen chơi hihi...


Hihi
Vợ anh anh sợ,em thì không
Em chỉ sợ chồng chẳng dám ngông
Yêu anh thì em đây chả mộng
Để anh bị đòn bởi cọp Hà Đông
 
Cảm ơn Nhân Sơn đã đến nhà chia sẻ góp vui nhé,đi đâu mà nay mới về vậy,hay lại theo bóng hồng nào rùi
Chúc vui
Thái Anh 

===============================

Chào chị TA và anh NS, bài thơ hoạ của chị TA rất vui em vào phá với nhé

Vợ anh chắc chắn cho anh sợ
Chồng em chắc cho em nịnh bợ
Hai người đâu có liên quan nhau
Chỉ anh và em...có thể nhớ...
hi hihiiiiiiii

anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 19:47:40 bởi anhtrangthu >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 21.08.2009 13:46:57
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: thaianh49



quote:

Thơ anh làm cho em xiêu lòng
Hỏi thật...em có yêu anh không ?..
Tình già mà vẫn còn thắm thiết
Em dám đối đầu...cọp Hà Đông....
-Nhân Sơn-


-T.A ơi !..Nhân Sơn vắng bóng diễn đàn khá lâu mới về vội đến thăm và quậy để ông xã T.A. ghen chơi hihi...



Hihi
Vợ anh anh sợ,em thì không
Em chỉ sợ chồng chẳng dám ngông
Yêu anh thì em đây chả mộng
Để anh bị đòn bởi cọp Hà Đông
 
Cảm ơn Nhân Sơn đã đến nhà chia sẻ góp vui nhé,đi đâu mà nay mới về vậy,hay lại theo bóng hồng nào rùi
Chúc vui
Thái Anh 

===============================

Chào chị TA và anh NS, bài thơ hoạ của chị TA rất vui em vào phá với nhé

Vợ anh chắc chắn cho anh sợ
Chồng em chắc cho em nịnh bợ
Hai người đâu có liên quan nhau
Chỉ anh và em...có thể nhớ...
hi hihiiiiiiii

anhtrangthu



Hai người đâu có liên quan
Lén lút ăn vụng lại càng thấy ngon
Chúng mình một dạ sắt son
Chẳng may bắt gặp chịu đòn thay anh...
-Nhân Sơn- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 13:54:01 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 88 trang, bài viết từ 1891 đến 1920 trên tổng số 2629 bài trong đề mục