TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 88 trang, bài viết từ 2041 đến 2070 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.10.2009 21:19:35
0
 



Thời gian lặng lẻ trôi qua
Nỗi buồn ở lại xót xa ngậm ngùi 
Tìm đâu ?..mất sạch niềm vui
Cúi nhìn thân phận ngủ vùi trong mê
Lang thang một cõi đi về
Tiếc thương dĩ vãng tái tê nát lòng
Làm người lữ khách đi rong
Sống trong ảo mộng bềnh bồng phiêu diêu
Đa tình...đời bớt cô liêu
Lãng mạn...tìm kiếm ít nhiều hồn thơ…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 21:53:28 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

amour et musique
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2009
  • Nơi: những lời ru
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.10.2009 21:25:59
0
BỎ LẠI
 
Ru anh quên kiếp chán chường…(LT)
Quên làm sao được nẻo đường phân ly
Đường em đã chọn cứ đi
Ru tình đã lỡ làm chi ngậm ngùi
Mất nhau đời chẳng còn vui
Để tìm quên lãng ngủ vùi trong say
Men nồng chồng chất đắng cay
Đến khi chợt tỉnh u hoài buồn thêm
Nhìn vầng trăng khuyết nửa đêm
Mờ soi chiếc bóng bên thềm quạnh hiu
Ru anh giấc ngủ cô liêu
Mang đầy bất hạnh chịu nhiều đau thương
 
Ru anh quên kiếp chán chường…(LT)
Em đi bỏ lại sầu vương đoạn đành….
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
Thanh Bình Ca
 
Lá nào mà chẳng lìa cành
Mấy ai biết được Bại - Thành anh ơi
 
Mỗi cuộc tình một trò chơi
Trời cho ta biết khóc cười vì yêu
 
Coi như cũng cảm ơn nhiều
Dẫu mình nhận lắm nhiều điều trái ngang
 
Đừng anh, quên tiếng oán than
Cho đời viên mãn an nhàn thảnh thơi
 
Cùng trời cuối đất rong chơi
Sau lưng bỏ lại khoảng trời tối tăm
 
Ru anh qua đợt sóng ngầm
Thơ em ngày tháng âm thầm vì anh
 
Trái đất mà hết màu xanh
Tình ca em viết cũng đành vứt đi.
 
Từng lời ca em chép ghi
Giúp anh lót dạ những khi đói...tình
 
Chỉ là một thoáng yên bình
Ngủ ngoan anh hỡi , giữ gìn mộng mơ..
 
Le Tran 
 
Hãy sống để được chết một lần :)

aem

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.10.2009 23:39:57
0
Giá như...
Mong có anh những lúc này
Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...
Lang thang với nỗi cô liêu
Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...

Em…anh chẳng khác gì hơn
Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình
Chiều thu thơ thẩn một mình
Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai
Tóc buồn nên gió thôi bay
Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…

Chân qua lối cũ , bước nhanh
Sợ kỷ niệm gợi bóng  anh thủa nào...
Gió lùa tiếng lá lao xao.
Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...
Em giờ đi dưới chiều mưa
Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....

Thương Giang-Mặc Nhân Sơn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 23:42:06 bởi THƯƠNG GIANG >

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.10.2009 16:44:58
0
QUAY BƯỚC
 
Bằng Lăng về bạn đón chào
Nghe tin vội đến ngại vào viếng thăm
Vườn xưa lối cũ bao năm
Đã từng lưu dấu còn nằm nơi đây
Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy
Bay theo sương khói gió mây mất rồi
Người xưa giờ quá xa xôi
Âm thầm quay bước bồi hồi luyến lưu…
 
Mặc Nhân Sơn

   


ANH ĐI…

 
Anh đi , bỏ lại cánh diều
Bỏ Bằng Lăng tím những chiều tương tư
Bỏ vàng lá rụng ngày thu
Bỏ đêm cô quạnh , lời ru nhuộm buồn
 
Anh đi , bỏ nửa mảnh hồn
Nửa vầng trăng khuyết bồn chồn ngẩn ngơ
Anh đi , bỏ dở vần thơ
Bỏ con chim sáo bơ vơ giữa đời …
 
Anh đi , bỏ lại khoảng trời
Cánh diều vắng chủ lịm rơi xuống đồng
Lau già nở trắng bờ sông
Lắt lay bóng nước hư không nhạt nhòa…
 
Con đường nối giữa hai ta
Càng đi càng thấy cách xa muôn trùng
Chiều buông , vẳng tiếng chuông rung
Nhìn diều ai thả , rưng rưng lệ buồn …
30-10-09
BL07



Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.10.2009 19:08:56
0
DẤU TÌNH
 
Em ru anh những vần thơ
Để hồn mộng mỵ giấc mơ chập chờn
Tạm vơi bớt nỗi cô đơn
Nhân tình thế thái trách hờn buồn thêm
Lời em tha thiết dịu êm
Nghe tim ấm lại nhiều đêm xao lòng
Bâng khuâng chợt thấy nhớ mong
Biết là ảo mộng hư không vô thường
Lời ru xao xuyến vấn vương
Anh đang lạc lối tìm đường thoát ra
Vòng xoáy lẩn quẩn xót xa
Đẩy đưa vùi dập phong ba một đời
Chìm sâu vực thẩm chơi vơi
Niềm đau thân phận rã rời con tim
Lang thang mỏi bước đi tìm
Ai nào thấu hiểu đành im dấu tình…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 10:40:19 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.10.2009 20:21:11
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Giá như...
Mong có anh những lúc này
Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...
Lang thang với nỗi cô liêu
Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...

Em…anh chẳng khác gì hơn
Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình
Chiều thu thơ thẩn một mình
Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai
Tóc buồn nên gió thôi bay
Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…

Chân qua lối cũ , bước nhanh
Sợ kỷ niệm gợi bóng  anh thủa nào...
Gió lùa tiếng lá lao xao.
Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...
Em giờ đi dưới chiều mưa
Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....


Nhớ em sầu đọng mắt môi
Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng
Bao giờ mới được tao phùng
Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau
Chiều thu lá rụng lao xao
Gió vờn làn tóc ngọt ngào nụ hôn…
 
 
Thương Giang-Mặc Nhân Sơn



Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 31.10.2009 05:19:43
0
Giá như...
Mong có anh những lúc này
Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...
Lang thang với nỗi cô liêu
Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...

Em…anh chẳng khác gì hơn
Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình
Chiều thu thơ thẩn một mình
Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai
Tóc buồn nên gió thôi bay
Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…

Chân qua lối cũ , bước nhanh
Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...
Gió lùa tiếng lá lao xao.
Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...
Em giờ đi dưới chiều mưa
Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....

Nhớ em sầu đọng mắt môi
Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng
Bao giờ mới được tao phùng
Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau
Chiều thu lá rụng lao xao
Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...

Có anh vơi nhẹ nỗi buồn
Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.
Cho cách biệt hai ta
Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...
Cuộc đời đầy nỗi gian truân,
Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau

Thương Giang-Mặc Nhân Sơn

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 31.10.2009 10:23:56
0

ta

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Giá như...
Mong có anh những lúc này
Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...
Lang thang với nỗi cô liêu
Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...

Em…anh chẳng khác gì hơn
Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình
Chiều thu thơ thẩn một mình
Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai
Tóc buồn nên gió thôi bay
Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…

Chân qua lối cũ , bước nhanh
Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...
Gió lùa tiếng lá lao xao.
Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...
Em giờ đi dưới chiều mưa
Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....

Nhớ em sầu đọng mắt môi
Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng
Bao giờ mới được tao phùng
Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau
Chiều thu lá rụng lao xao
Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...

Có anh vơi nhẹ nỗi buồn
Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.
Cho cách biệt hai ta
Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...
Cuộc đời đầy nỗi gian truân,
Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau

Lời em thắm thiết biết bao
Tình trong như đã *…nở nào rời xa
Không gì ngăn cách tình ta
Đồng lòng ước hẹn phôi pha sao đành
Em nhé !..về sống bên anh
Tình đầu tình cuối...chỉ dành em thôi
 
Thương Giang-Mặc Nhân Sơn
 
                            * - tình trong như đã mặt ngoài còn e... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 10:25:19 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 31.10.2009 16:54:19
0

Sầu thu

Thu giờ đâu còn nữa
tàn
  héo theo ngày trôi
gió heo may gõ cửa
lạnh sang.Cuối mùa rồi...
đêm rả rích mưa rơi
thâu canh ru giấc ngủ

Lòng ngập kỷ niệm cũ
ai  thấu hiểu cho  chăng?
rưng rưng ... nhặt mảnh trăng
Lệ tràn hoen mi mắt
nỗi buồn tình chia cắt
sầu đong mãi chẳng vơi
chia  cách mãi người ơi!
xa nhau  quên sao đặng...?

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 20:33:46 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.11.2009 01:25:07
0
Giá như...

Mong có anh những lúc này
Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...
Lang thang với nỗi cô liêu
Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...

Em…anh chẳng khác gì hơn
Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình
Chiều thu thơ thẩn một mình
Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai
Tóc buồn nên gió thôi bay
Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…

Chân qua lối cũ , bước nhanh
Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...
Gió lùa tiếng lá lao xao.
Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...
Em giờ đi dưới chiều mưa
Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....

Nhớ em sầu đọng mắt môi
Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng
Bao giờ mới được tao phùng
Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau
Chiều thu lá rụng lao xao
Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...

Có anh vơi nhẹ nỗi buồn
Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.
Không còn cách biệt hai ta
Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...
Cuộc đời đầy nỗi gian truân,
Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau

Lời em thắm thiết biết bao
Tình trong như đã *…nở nào rời xa
Không gì ngăn cách tình ta
Đồng lòng ước hẹn phôi pha sao đành
Em nhé !..về sống bên anh
Tình đầu tình cuối...chỉ dành em thôi… 


Tha hương chim mỏi cánh rồi
Mong anh  bến đỗ  suốt đời bình yên
Để em-phận gái thuyền quyên
Bến trong tin gửi trao duyên trọn đời.
Ước tình mình giống   Sam thôi
Bên nhau quấn quýt  chẳng dời xa đâu...

Thương Giang
-Mặc Nhân Sơn

* - tình trong như đã mặt ngoài còn e...



amour et musique
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2009
  • Nơi: những lời ru
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.11.2009 13:46:06
0
DẤU TÌNH
 
Em ru anh những vần thơ
Để hồn mộng mỵ giấc mơ chập chờn
Tạm vơi bớt nỗi cô đơn
Nhân tình thế thái trách hờn buồn thêm
Lời em tha thiết dịu êm
Nghe tim ấm lại nhiều đêm xao lòng
Bâng khuâng chợt thấy nhớ mong
Biết là ảo mộng hư không vô thường
Lời ru xao xuyến vấn vương
Anh đang lạc lối tìm đường thoát ra
Vòng xoáy lẩn quẩn xót xa
Đẩy đưa vùi dập phong ba một đời
Chìm sâu vực thẩm chơi vơi
Niềm đau thân phận rã rời con tim
Lang thang mỏi bước đi tìm
Ai nào thấu hiểu đành im…dấu tình…
 
Mặc Nhân Sơn


 Tình Khúc Tri Âm
 
Giả như cuộc sống hiểu mình
Thì đâu lắm mối tơ tình làm thơ
Phận mình trót kiếp bơ vơ
Thì thôi chấp nhận vẩn vơ qua ngày
 
Ru cho quên hết đoạ đày
Một đêm tỉnh dậy là ngày nắng lên
Dẫu là ảo ảnh không tên
Cũng còn có cái nhớ , quên, buồn, cười.
 
Hiện thực nhạt nhẽo, xanh tươi
Nếu không chẳng phải kiếp người , nhé anh!
Vòng đời ta chạy loanh quanh
Cũng về tâm điểm, lạnh tanh đáy mồ.
 
Thân trai anh mộng hải hồ
Gái em vẽ giấc cơ đồ giúp anh
Ru nhau từng phút an lành
Có duyên gặp lại ta thành tri âm.
 
Le Tran
 
  
Hãy sống để được chết một lần :)

aem

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.11.2009 15:40:58
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Giá như...

Mong có anh những lúc này
Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...
Lang thang với nỗi cô liêu
Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...

Em…anh chẳng khác gì hơn
Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình
Chiều thu thơ thẩn một mình
Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai
Tóc buồn nên gió thôi bay
Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…

Chân qua lối cũ , bước nhanh
Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...
Gió lùa tiếng lá lao xao.
Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...
Em giờ đi dưới chiều mưa
Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....

Nhớ em sầu đọng mắt môi
Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng
Bao giờ mới được tao phùng
Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau
Chiều thu lá rụng lao xao
Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...

Có anh vơi nhẹ nỗi buồn
Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.
Không còn cách biệt hai ta
Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...
Cuộc đời đầy nỗi gian truân,
Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau

Lời em thắm thiết biết bao
Tình trong như đã *…nở nào rời xa
Không gì ngăn cách tình ta
Đồng lòng ước hẹn phôi pha sao đành
Em nhé !..về sống bên anh
Tình đầu tình cuối...chỉ dành em thôi… 


Tha hương chim mỏi cánh rồi
Mong anh  bến đỗ  suốt đời bình yên
Để em-phận gái thuyền quyên
Bến trong tin gửi trao duyên trọn đời.
Ước tình mình giống   Sam thôi
Bên nhau quấn quýt  chẳng dời xa đâu...

Con sam quấn quýt có đôi
Còn mình hai đứa xa xôi tách rời
Yêu nhau đưa đẩy bằng lời
Để anh ôm trọn khoảng trời nhớ thương... 

Thương Giang-Mặc Nhân Sơn

* - tình trong như đã mặt ngoài còn e...




 
 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.11.2009 21:56:07
0
NẾU CÓ…
 
 
Lời em nghe nhói trong tâm
Bao năm lặng lẻ âm thầm cô đơn
Cố quên đi nỗi uất hờn
Định mệnh cướp hết sạch trơn rả rời
Để lại thân xác tả tơi
Còn chăng kỷ niệm một đời đau thương
Gặp chi rồi lại chán chường
Thà đừng thấy mặt còn vương vấn nhiều
Quen rồi kiếp sống cô liêu
Thôi thì chấp nhận bao điều đắng cay
Em ru anh ngủ cho say
Không còn biết đến ngày mai thế nào
Xin đừng nhắc chuyện gặp nhau
Nếu có duyên nợ…kiếp sau anh tìm…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.11.2009 22:12:03
0
TÌNH LẶNG...

Tình theo năm tháng sẽ dẫn trôi,
Phải đâu trọn kiếp hay trọn đời
Sao nặng lòng vương mang sầu khổ,
Nhoè trang thơ ướt...nỗi đầy vơi...
Đừng mang tâm tư sầu bi thế
Kông thể chung đường đành xa thôi...
Ngủ yên dĩ vãng ,vùi chôn nhé,
Ước mơ vụng dại đã qua rồi...
-TG-

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 02.11.2009 11:22:10
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

TÌNH LẶNG...

Tình theo năm tháng sẽ dẫn trôi,
Phải đâu trọn kiếp hay trọn đời
Sao nặng lòng vương mang sầu khổ,
Nhoè trang thơ ướt...nỗi đầy vơi...
Đừng mang tâm tư sầu bi thế
Kông thể chung đường đành xa thôi...
Ngủ yên dĩ vãng ,vùi chôn nhé,
Ước mơ vụng dại đã qua rồi...
-TG-

 
Khuyên em…hay là em khuyên anh
Nếu nói tình yêu hãy riêng dành
Với anh giờ đây là vô nghĩa
Tội gì mang lấy tình mong manh.
 
Yêu chi !..ai đoái hoài đến đâu ?..
Dại khờ lao vào để chuốc sầu
Tìm vui qua mối tình ảo mộng
Tan nhanh theo khói chẳng bền lâu…
 
Mặc Nhân Sơn

 

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 03.11.2009 05:41:01
0
TÌNH LẶNG...

Tình theo năm tháng sẽ dẫn trôi,
Phải đâu trọn kiếp hay trọn đời
Sao nặng lòng vương mang sầu khổ,
Nhoè trang thơ ướt...nỗi đầy vơi...
Đừng mang tâm tư sầu bi thế
Không thể chung đường đành xa thôi...
Ngủ yên dĩ vãng ,vùi chôn nhé,
Ước mơ vụng dại đã qua rồi...
-TG-



Khuyên em…hay là em khuyên anh
Nếu nói tình yêu hãy riêng dành
Với anh giờ đây là vô nghĩa
Tội gì mang lấy tình mong manh.

Yêu chi !..ai đoái hoài đến đâu ?..
Dại khờ lao vào để chuốc sầu
Tìm vui qua mối tình ảo mộng
Tan nhanh theo khói chẳng bền lâu…

Mặc Nhân Sơn


Viết cho mình...

Tại em khờ dại nhớ người ta
Dẫu kỷ niệm xưa đã nhạt nhòa
Nhưng chẳng thể quên hình bóng ấy
Nên tự nhủ lòng: -tình phôi pha...

Em  an ủi  mình ,viết vậy thôi...
Anh đừng vương bận...chuyện qua rồi...
Từ nay em chẳng về lối cũ
Mặc lòng cào xé nỗi đơn côi...

-TG-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 06:23:13 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 04.11.2009 07:31:03
0
Nỗi nhớ...

Quê hương...nỗi nhớ cồn cào
Xa quê mới thấy ca dao mượt mà...
Mới  yêu bến nước cây đa...
Yêu con sông nhỏ hiền hoà uốn quanh...
Xa quê thương lắm mái tranh,
Bóng tre cong rủ mát xanh quê nghèo...
Bao năm mang nỗi nhớ theo
Tuổi thơ ngày ấy cánh diều bay cao...
Bây giờ ngồi ngắm trăng sao
Se lòng  nỗi  nhớ...ai nào thấu chăng???

-Thương Giang-

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 04.11.2009 23:49:34
0
Nỗi nhớ...

Quê hương...nỗi nhớ cồn cào
Xa quê mới thấy ca dao mượt mà...
Mới  yêu bến nước cây đa...
Yêu con sông nhỏ hiền hoà uốn quanh...
Xa quê thương lắm mái tranh,
Bóng tre cong rủ mát xanh quê nghèo...
Bao năm mang nỗi nhớ theo
Tuổi thơ ngày ấy cánh diều bay cao...
Bây giờ ngồi ngắm trăng sao
Se lòng  nỗi  nhớ...ai nào thấu chăng???



 
Nhớ quê lòng dạ cồn cào
Sao không nhắc đến lời nào cho anh
Em đi bỏ lại lều tranh
Để anh trống vắng mà đành vội quên
Mặc cho sống kiếp lênh đênh
Thản nhiên cất bước sang bên xứ người
Đi tìm hạnh phúc thắm tươi
Nhà cao cửa rộng vui cười ngã nghiêng
Vậy mà than thở ưu phiền
Quê nhà nỗi nhớ triền miên trong lòng
Nhớ con đò nhỏ bến sông
Nhớ giàn bầu bí trổ bông hoa vàng
Điệu hò quan họ nhặt khoan
-“Xổ lồng chim sáo vội sang sông rồi”…

Quê người mãi tận xa xôi
Xin đừng nhớ đến quê tôi thêm buồn…
 
Mặc Nhân Sơn - Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 23:52:57 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 05.11.2009 05:10:50
0
NHỚ QUÊ
Nhớ quê lòng dạ cồn cào
Sao không nhắc đến lời nào cho anh
...

Nhớ quê hương vẫn để dành
Niềm  riêng khắc khoải thâu canh cho người...
Thu về đếm lá vàng rơi
Đông sang tuyết lạnh...đầy vơi  nỗi lòng.
Xuân tha hương ...lại nhớ mong
Hạ về   ấm áp ,xuôi dòng nước trôi
Mang nửa vầng trăng đơn côi
Từ nơi đất khách xa xôi gửi về.
Ghép với nửa mảnh trăng quê
Cho trăng tròn vẹn lời thề hôm nao...
Quê hương...nỗi nhớ cồn cào.
Bởi còn cha mẹ...quên sao cho đành.
Họ hàng,ruột thịt, chị anh...
Bà con lối xóm...đừng ganh nhé người...
Nhớ quê..gói trọn tình rồi..
Chung  riêng -tha thiết , chia bôi có cần?
Yêu quê hương có người thân
Nhớ quê...trong đó có phần nhớ anh.
Chớ vội trách ngọt như...chanh
Khiến em oan ức buông mành...Tủi thân

Thương Giang

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 05.11.2009 18:06:26
0
 
 
NHỚ QUÊ
Nhớ quê lòng dạ cồn cào
Sao không nhắc đến lời nào cho anh
...


Nhớ
quê hương vẫn để dành
Niềm  riêng khắc khoải thâu canh cho người...
Thu về đếm lá vàng rơi
Đông sang tuyết lạnh...đầy vơi  nỗi lòng.
Xuân tha hương ...lại nhớ mong
Hạ về   ấm áp ,xuôi dòng nước trôi
Mang nửa vầng trăng đơn côi
Từ nơi đất khách xa xôi gửi về.
Ghép với nửa mảnh trăng quê
Cho trăng tròn vẹn lời thề hôm nao...
Quê hương...nỗi nhớ cồn cào.
Bởi còn cha mẹ...quên sao cho đành.
Họ hàng,ruột thịt, chị anh...
Bà con lối xóm...đừng ganh nhé người...
Nhớ quê..gói trọn tình rồi..
Chung  riêng -tha thiết , chia bôi có cần?
Yêu quê hương có người thân
Nhớ quê...trong đó có phần nhớ anh.
Chớ vội trách ngọt như...chanh
Khiến em oan ức buông mành...Tủi thân


Giận em nên nói vậy thôi
Nữ nhi lưu lạc xa xôi chạnh lòng
Nơi đây ngày nhớ đêm mong
Xứ người đang sắp vào đông sương mờ
Tuyết rơi rét lạnh bơ vơ
Dặm trường đất khách biết nhờ ai đâu
Nhớ quê khắc khoải âu sầu
Tha hương cầu thực dãi dầu gian nan
Thương em chỉ biết thở than
Buồn giận trách móc thêm càng tủi thân
Yêu nhau mà chẳng được gần
Em đừng suy nghĩ phân vân làm gì
Quê nghèo đành phải phân ly
Chờ vài năm nửa có chi đâu nào
Lúc ấy sống mãi bên nhau
Dựng xây hạnh phúc dạt dào yêu thương…
 
Mặc Nhân Sơn - Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 18:29:27 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.11.2009 05:06:12
0
Giận em nên nói vậy thôi
Nữ nhi lưu lạc xa xôi chạnh lòng
Nơi đây ngày nhớ đêm mong
Xứ người đang sắp vào đông sương mờ...

Biết anh hờn  trách vu vơ
Là còn lo lắng...làm ngơ chẳng đành...
Sợ xa...tình cảm mong manh
Ngại không nói thật...nên anh  trách vờ...
Em ngốc nghếch lại dại khờ
Làm sao hiểu hết ý thơ của người....
Ngỡ anh trách giận mình rồi
Vội thanh minh để cho người hiểu ra
Nơi em thu đã đi qua
 Chớm Đông tuyết lạnh đã sa trắng trời.
Thơ anh chan chứa tình người
Như bếp hồng ấm tim người tha hương

Mặc Nhân Sơn-Thương Giang
 



Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.11.2009 10:41:45
0
VẪN CHỜ…
 
Bao năm phiêu bạt phong sương
Giờ đây Lữ khách vấn vương nơi này
Lâu đài tình ái dựng xây
Vườn hoa thơm ngát cỏ cây xanh màu
Buồn ơi !..xin vẫy tay chào
Hồn thơ bay bổng dạt dào vui tươi
Lâu rồi thấy lại nụ cười
Ngở đang sống thuở đôi mươi thắm tình
Sương đọng trên mắt lung linh
Nhìn đâu cũng thấy đẹp xinh yêu đời
Mừng vui không nói nên lời
Nghe tim thầm gọi…em ơi !..đâu rồi ?..
Nhớ thương tràn ngập mắt môi
Dù còn ngăn cách xa xôi…vẫn chờ…
 
Mặc Nhân Sơn
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 20:04:30 bởi Huyền Băng >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

amour et musique
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2009
  • Nơi: những lời ru
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.11.2009 13:45:00
0
NẾU CÓ… 
 
Có duyên gặp lại ta thành tri âm...(LT) 
Lời em nghe nhói trong tâm
Bao năm lặng lẻ âm thầm cô đơn
Cố quên đi nỗi uất hờn
Định mệnh cướp hết sạch trơn rả rời
Để lại thân xác tả tơi
Còn chăng kỷ niệm một đời đau thương
Gặp chi rồi lại chán chường
Thà đừng thấy mặt còn vương vấn nhiều
Quen rồi kiếp sống cô liêu
Thôi thì chấp nhận bao điều đắng cay
Em ru anh ngủ cho say
Không còn biết đến ngày mai thế nào
Xin đừng nhắc chuyện gặp nhau
Nếu có duyên nợ…kiếp sau anh tìm…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
Bản Tình Ca Mùa Đông


Ngủ đi anh giấc nổi chìm
Bao mùa nắng gió nỗi niềm em mang
 
Con đường nhung lụa cao sang
Với ngôi lầu cát dát vàng không mơ
 
Đời em sống chết với thơ
Không buồn không nghỉ nợ tơ duyên tình
 
Dẫu cho thiếu xót bên mình
Thì anh lẫm liệt bóng hình trượng phu.
 
Thế giới em những lời ru
Cho bao đau khổ thiên thu chôn vùi
 
Xin ru anh những ngậm ngùi
Niềm vui anh trọn cuối đời vì thơ.
 
Cho em vay mượn bơ vơ
Để mùa Đông biết từng giờ đang trôi
 
Ai về từ cõi xa xôi
Xin cho em gửi tới nơi hoang tàn
 
Bao nhiêu chua xót lỡ làng
Dòng đời oan nghiệt đừng ràng buộc anh
 
Mong trời còn mãi màu xanh
Lời ru còn chút thơm lành , ru nhau.
 
Le Tran
  meilleurs voeux pour vous








Hãy sống để được chết một lần :)

aem

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.11.2009 17:32:10
0
Giận em nên nói vậy thôi
Nữ nhi lưu lạc xa xôi chạnh lòng
Nơi đây ngày nhớ đêm mong
Xứ người đang sắp vào đông sương mờ...

Biết anh hờn  trách vu vơ
Là còn lo lắng...làm ngơ chẳng đành...
Sợ xa...tình cảm mong manh
Ngại không nói thật...nên anh  trách vờ...
Em ngốc nghếch lại dại khờ
Làm sao hiểu hết ý thơ của người....
Ngỡ anh trách giận mình rồi
Vội thanh minh để cho người hiểu ra
Nơi em thu đã đi qua
Chớm Đông tuyết lạnh đã sa trắng trời.
Thơ anh chan chứa tình người
Như bếp hồng ấm tim người tha hương...

Thương nhau lắm…cắn nhau đau
Người xưa từng nói em nào biết chăng
Tự anh gây chuyện khó khăn
Dỗi hờn một tí biết rằng đang yêu
Cho đời vơi bớt cô liêu
Nếm chút mùi vị liêu xiêu lụy tình
Bao năm lẫn tránh lặng thinh
Gặp em…nên giả bực mình xem sao
Lâu rồi mới thử trèo cao
May mà khộng ngã té đau cho chừa
Em hết buồn giận anh chưa
Mang trầu cau nhé…được vừa lòng em...
 
Mặc Nhân Sơn - Thương Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 18:28:15 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.11.2009 19:17:32
0
Bao năm lẫn tránh lặng thinh
Gặp em…nên giả bực mình xem sao
Lâu rồi mới thử trèo cao
May mà khộng ngã té đau cho chừa...

Anh vốn là người thích đùa
 Có xô  chẳng ngã thì chừa sao đây?
Sông Thương thấp nước lại đầy
Ngã sao đau được?Lên mây thử nào...
Trời đêm lấp lánh đầy sao
Muốn ngã thì thử trèo cao một lần...
Tiên cảnh khác dưới hạ trần
Cứ lên...chớ có ngại ngần lấy sao...
Thế nào chẳng thấy vườn đào
Ra tay mà hái bỏ bao mang về
Đào tiên đó chớ có chê
Ghé đa thăm Cuội  sẽ mê chị Hằng...
Đừng sợ rớt từ cung trăng
Sông Ngân lấp lánh...sẽ  giăng lưới liền...
Nếu té...ngọc thể vẫn nguyên
Trèo cao...chuyện nhỏ  ngã  quen đau  gì...
-TG-


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.11.2009 20:25:01
0
HƯƠNG TÌNH
 
Nghẹn ngào cảm xúc rưng rưng
Ngở đời đánh mất nửa chừng lãng quên
Tình yêu tỉnh giấc réo tên
Chập chờn mê muội lênh đênh vật vờ
Dụi mắt nghĩ đang nằm mơ
Uống từng nét chữ lời thơ tâm tình
Véo đau mới thật sự tin
Mây đen gió cuốn lung linh ánh hồng
Bấy lâu chẳng dám chờ mong
Niềm đau thân phận đèo bồng buồn thêm
Chong đèn thao thức tàn đêm
Bạn bè hạnh phúc ấm êm gia đình
Tàn canh thui thủi một mình
Xót xa duyên kiếp lặng thinh ôm sầu
Mặc cho đưa đẩy về đâu
Nửa đời còn lại qua cầu thả trôi
Tình cờ gặp được em rồi
Hương tình sót lại bờ môi ấm nồng
Thấy hồn bay bổng mênh mông
Con tim rung động nghe lòng thầm yêu…
 
Mặc Nhân Sơn
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.11.2009 20:34:54
0


 
 
TẶNG EM…
 
Tặng em một đóa hoa hồng
Thay lời ấp ủ trong lòng từ lâu
Có em..anh đã hết sầu
Đêm nằm van vái vẹn câu ước nguyền
Nửa đời gặp được cơ duyên
Quên đi năm tháng muộn phiền trải qua
Vườn tình đã nở đầy hoa
Hương thơm ngào ngạt xóa nhòa nỗi đau
Định mệnh xui khiến gặp nhau
Cảm ơn Nguyệt lão gửi trao tim nàng
Mây mù ảm đạm biến tan
Tình thơ bay bổng nồng nàn đắm say
Không cần biết đến ngày mai
Thời gian quá ngắn tình dài nhiều hơn
Không còn nghe tiếng cô đơn
Bóng hình em mãi chập chờn trong mơ
Nhớ nhau anh dệt vần thơ
Bồi hồi xao xuyến đợi chờ tiếng yêu…
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 20:42:27 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.11.2009 02:33:24
0
ƯỚC AO
 
Tình mộng ôm ấp trong mơ
Đợi chờ biết đến bao giờ gặp đây
Em như là gió là mây
Đuổi hình bắt bóng hao gầy xác thân
Vết buồn in nẻo đường trần
Thẩn thơ tìm kiếm ngở gần mà xa
Vượt tầm tay với nhạt nhòa
Chập chờn hư ảo…sao mà mê say
Lời như mật rót vào tai
Ngẩn ngơ ngây dại đêm ngày nhớ mong
Sống trong cảm giác bềnh bồng
Mong được gặp mặt thỏa lòng ước ao
Không cần biết sẽ ra sao
Dù em đối xử thế nào cũng vui…

Nửa đời anh sống ngậm ngùi
Những năm kháng chiến chôn vùi tuổi xanh.
Khi đất nước hết chiến tranh.
Trở về quê chẳng nguyên lành xác thân
Dẫu rằng khi đất nước cần.
Hy sinh đóng góp một phần máu xương
Bao nhiêu gian khổ can trường
Thân trai đâu quản gió sương đọa đầy...
Bây giờ sống thấy lắt lay
Mưu sinh vất vả từng ngày chậm trôi
Vào đây kiếm chút  thảnh thơi
Tìm bạn thơ để họa chơi- giải sầu
Quên nhọc  nhằn với lo âu.
Quên chuyện cơm áo,mắm,rau...đời thường.
Nếu như có chút vấn vương
Tình thơ hư ảo...nhớ thương cũng đành.
Em hiểu điều đó mà anh...
Yêu thương nhung  nhớ mình dành trong thơ...
Mặc Nhân Sơn _Thương Giang



Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.11.2009 13:02:28
0

 
Nhớ mùa thu trước em tiễn anh
Con đường tình sử đã riêng dành
Em hứa đứng chờ trên lối cũ  
Bao lần thu đến đường vắng tanh…
 

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 17:02:34 bởi Biển Xanh >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.11.2009 19:56:24
0
Bản Tình Ca Mùa Đông


Ngủ đi anh giấc nổi chìm

Bao mùa nắng gió nỗi niềm em mang

 
Con đường nhung lụa cao sang

Với ngôi lầu cát dát vàng không mơ

 
Đời em sống chết với thơ

Không buồn không nghỉ nợ tơ duyên tình

 
Dẫu cho thiếu xót bên mình

Thì anh lẫm liệt bóng hình trượng phu.

 
Thế giới em những lời ru

Cho bao đau khổ thiên thu chôn vùi

 
Xin ru anh những ngậm ngùi

Niềm vui anh trọn cuối đời vì thơ.

 
Cho em vay mượn bơ vơ

Để mùa Đông biết từng giờ đang trôi

 
Ai về từ cõi xa xôi

Xin cho em gửi tới nơi hoang tàn

 
Bao nhiêu chua xót lỡ làng

Dòng đời oan nghiệt đừng ràng buộc anh

 
Mong trời còn mãi màu xanh

Lời ru còn chút thơm lành , ru nhau.

 
Le Tran

  meilleurs voeux pour vous


 
LỜI RU BUỒN
 
Em tìm quên qua lời ru
Còn anh nhớ lại thâm u xa vời
Nửa đêm thảng thốt chơi vơi
Trải qua ác mộng rả rời xác thân
Từng chết rồi sống bao lần
Bởi còn nặng gánh nợ trần trót mang
Trả vay với tấm thân tàn
Mỏi mòn lê bước lang thang chợ đời
Thèm nghe lời ru à...ơi...
Tiếng trẻ thơ khóc khi trời đỗ mưa
Tiếng võng kẻo kẹt đung đưa 
Hòa âm điệp khúc buồn vừa thiết tha 
Lời ru theo gió bay xa 
Níu chân cô lữ nhạt nhòa bóng đêm …
 
Mặc Nhân Sơn

                            - Je t'aime de tout mon coeux 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 13:10:38 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 88 trang, bài viết từ 2041 đến 2070 trên tổng số 2629 bài trong đề mục