TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 88 trang, bài viết từ 2401 đến 2430 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.06.2010 20:20:09
0
ĐÒ CHIỀU
 
Xoá đi hình bóng người xưa
Dù cho tiếc nuối bằng thừa mà thôi
Thời gian bụi lấp mất rồi
Dư hương theo gió cuốn trôi cuối trời
Có anh bên cạnh cuộc đời
Chờ đựơc nối tiếp những lời yêu thương
Giúp em vơi bớt chán chường
Mái tóc nay đã pha sương nhạt màu
Nếu mãi ôm ấp sầu đau
Xót xa tình lỡ làm sao đành lòng
Đò chiều đứng đợi bến sông
Nắng tàn sắp tắt sao không lên thuyền....
MNS
 
Dẫu gì cũng phận thuyền quyên,
Làm sao dám bước, sợ duyên không tròn.
Chỉ còn chút ước mơ con,
Sợ đêm đêm giấc ngủ ngon không về.
Người dù đã khuất sơn khê,
Nhớ nhung chỉ chuốc não nề mà thôi!
Nhưng em chưa thể phai phôi,
Bóng hình người cũ một thời ấp yêu,
Phai sương tuổi đã về chiều,
Lỡ chân vấp ngã, còn kêu được gì.
Em giờ dò dẫm bước đi....
Sợ lo đò lỡ.... còn chi... hỡi người???
HKT

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.06.2010 12:26:46
0
MỘNG LIÊU TRAI
 
Đêm hôm nay gót hài em nhè nhẹ
Theo mây về nâng khẽ bức rèm thưa
Lặng nhìn anh trong giấc điệp say sưa
Đang mơ gì mà như vừa ý lắm

Nét ưu tư vẫn chưa mờ trên trán
Ánh đèn khuya buông vệt sáng liêu trai
Trên bàn kia nét mực vẫn chưa phai
Bài thơ viết dở dang hoài kỷ niệm

Em ngồi xuống bên giường và âu yếm
Nắm tay anh kể tiếp những ước mơ
Dặn dò anh đêm mai hãy gắng chờ
Em lại về, (và) chẳng bao giờ xa nữa

Ladieubong


Em nhớ nhé !..những lời vừa đã hứa
Đừng rời xa anh trong những cơn mê
Giấc mơ hoa vì có em tìm về
Đầy hạnh phúc gặp lại người trong mộng.

Em mang đến cho anh niềm vui sống
Dù chưa một lần nhìn thấy mặt nhau
Phút ban đầu lưu luyến đã dâng trào
Ước mơ được cùng em trao tâm sự.

Em hững hờ nên ngại ngần do dự
Ôm vào trong lòng một mối tình câm
Nén con tim day dứt bởi yêu thầm
Không dám nói chỉ tìm vào giấc mộng...

Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.06.2010 12:33:01
0
NGẠI NGẦN
 
Dẫu gì cũng phận thuyền quyên,
Làm sao dám bước, sợ duyên không tròn.
Chỉ còn chút ước mơ con,
Sợ đêm đêm giấc ngủ ngon không về.
Người dù đã khuất sơn khê,
Nhớ nhung chỉ chuốc não nề mà thôi!
Nhưng em chưa thể phai phôi,
Bóng hình người cũ một thời ấp yêu,
Phai sương tuổi đã về chiều,
Lỡ chân vấp ngã, còn kêu được gì.
Em giờ dò dẫm bước đi....
Sợ lo đò lỡ.... còn chi... hỡi người???
HKT
 
 
Giúp em tìm lại nụ cười
Quanh ta cuộc sống thắm tươi đậm đà
Sao còn nghĩ ngợi lo xa
Sợ lỡ vấp ngã kêu ca được gì
Em cứ mạnh dạn bước đi
Nắng chiều sắp tắt cớ chi ngại ngần
Cứ mãi lo lắng phân vân
Ngập ngừng dò dẫm lần chần muộn thêm
Chăn đơn gối lạnh nửa đêm
Trăng soi chiếc bóng qua thềm bơ vơ
Tội tình chi phải đợi chờ
Cùng anh dệt mộng thêu mơ vơi buồn...
MNS 
 

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.06.2010 21:36:20
0
NHỚ HẠ XƯA
 
Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Mùa Hạ vừa đến em đi lấy chồng
Tạ từ kỷ niệm sang sông
Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa.
 
Em vội xa mái trường xưa
Người bạn cùng lớp ngại chưa ngỏ lời
Theo chồng bỏ lại cuộc chơi*
Để thương để nhớ đầy vơi tình sầu.
 
Dòng đời vạn nẻo tìm đâu
Nếu giờ gặp lại mái đầu phai sương
Hạ về thăm lại mái trường
Nhìn xác phượng đỏ vấn vương u hoài.
 
Con đường đầy lá me bay
Vắng em nên đã đổi thay tên rồi
Âm thầm lẻ bước đơn côi
Nhớ về dĩ vãng xa xôi buốt lòng....
 
Mặc Nhân Sơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 21:32:39 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 17.06.2010 21:20:59
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

NHỚ HẠ XƯA

     Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Mùa Hạ vừa đến em đi lấy chồng
     Tạ từ kỷ niệm sang sông
Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa.
 
    Em vội xa mái trường xưa
Người bạn cùng lớp ngại chưa ngỏ lời
   Theo chồng bỏ lại cuộc chơi*
Để thương để nhớ đầy vơi tình sầu.
 
   Dòng đời vạn nẻo tìm đâu
Nếu giờ gặp lại mái đầu phai sương
    Hạ về thăm lại mái trường
Nhìn xác phượng đỏ vấn vương u hoài.
 
    Con đường đầy lá me bay
Vắng em nên đã đổi thay tên rồi
   Âm thầm lẻ bước đơn côi
Nhớ về dĩ vãng xa xôi buốt lòng....

                    Mặc Nhân Sơn
      Biết em đã bỏ theo chồng
Tha hương xa xứ phượng hồng còn chi?
     Mỗi mùa hạ nhớ ngày thi
Nhớ da diết mối tình si thuở nào
 
    Bao năm bao tháng dẫu sao
Vẫn trong kí ức ngọt ngào tình thơ…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          17/6/2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/EE839FE42FEC45579ABB2B70E0D70E1E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 21:28:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 18.06.2010 12:00:57
0
Biết em đã bỏ theo chồng
Tha hương xa xứ phượng hồng còn chi?

     Mỗi mùa hạ nhớ ngày thi

Nhớ da diết mối tình si thuở nào

 

    Bao năm bao tháng dẫu sao

Vẫn trong kí ức ngọt ngào tình thơ…

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                                       17/6/2010

 
 
Cuộc đời như một giấc mơ
Giật mình ngoảnh lại tuổi thơ mất rồi
Dư âm tiếng vọng xa xôi
Hè về phượng nở bồi hồi vấn vương.
 
Nhớ bạn hữu chung mái trường
Giờ đây mỗi ngả tha phương lạc loài
Nhớ lắm một bóng hình ai
Tóc thề buông xõa ngang vai hững hờ.
 
Bao năm vẫn mãi ngẩn ngơ
Tình buồn đem dệt thành thơ gửi người...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 13:06:58 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 18.06.2010 16:15:53
0
Nợ em
    Nợ em mà trả cho ai

Để em ngóng đợi hôm …mai …mỏi mòn

     Anh như tiếng sấm trên non

Mưa nguồn thác lũ héo hon tình mình

 

    Anh như ánh sáng bình minh

Em như đêm tối tươi xinh chẳng còn

    Ai thương thắp ngọn lửa son

Dẫn đường em đến đỉnh non tìm người

 

    Người ơi mắc nợ nụ cười

Nhớ nhung khôn xiết hoá tươi lòng già

    Cứ như là mới hôm qua

Món nợ nhân ngãi đôi ta hẹn hò

 

    Lạc nhau ...chân bước lò dò

Theo nhau khắp nẻo thân cò trong đêm

    Trước khi  về chốn êm đềm

Anh ơi nhớ gặp để đền nợ em…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                     Đêm 17/6/2010

 
 
Nợ em còn cất trong tim
Sớm muộn cũng phải đi tìm trả xong
Giữ làm chi cho bận lòng
Đi vay mượn mãi chất chồng thêm lo.
 
Lỡ mai em bước xuống đò
Đòi trả nợ gấp biết mò đâu ra
Chúng mình đôi ngả quá xa
Ân tình mang nặng sao mà gửi đây.
 
Chỉ còn có mỗi cách này
Cho anh được sống sum vầy đền ơn...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 16:17:54 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 18.06.2010 21:05:57
0
Ai trỗi lên khúc Phụng cầu hoàng
Cung sầu nức nở lời trách than
Duyên tình không trọn đành dang dở
Tạ từ tiễn biệt dạ sầu mang.
 
Nếu kiếp trước đã dang díu nhau
Kiếp này sao lại lệ tuôn trào
Phải chăng trót lỡ nhiều ân oán
Nên giờ nhận lấy cảnh đớn đau...
 
Mặc Nhân Sơn
 
- NS đến làm quen với Tâm Nhi...

Phụng Cầu Hoàng khúc ca ai oán,
Gieo nặng sầu ta phải nặng mang,
Dang díu ân tình bao kiếp cũ,
Kiếp này dây luyến đã đứt ngang.

Hân hạnh được biết anh!

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 21.06.2010 13:03:48
0
Trích đoạn: Nhân Sơn
     Nợ em còn cất trong tim
Sớm muộn cũng phải đi tìm trả xong

    Giữ làm chi cho bận lòng
Đi vay mượn mãi chất chồng thêm lo.
 
   Lỡ mai em bước xuống đò
Đòi trả nợ gấp biết mò đâu ra
   Chúng mình đôi ngả quá xa
Ân tình mang nặng sao mà gửi đây.
 
     Chỉ còn có mỗi cách này
Cho anh được sống sum vầy đền ơn...
                    Mặc Nhân Sơn

Xoá nợ
     Biết anh không nghĩa không tình
Em đây xoá nợ tội  hình oan gia
    Cho lòng anh khúc  hoan ca
Cất cao giọng hát …bay xa lìa đời
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày đầu tuần, 21/6/2010
 


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 25.06.2010 12:09:32
0
Trời buồn gieo sợi tơ ngâu,
Cho tôi như thấy nỗi đau thêm nhiều.
Than thân trong phận cô liêu....
Nghe như cay đắng trăm điều riêng mang.
Tại mình cứ mãi mơ hoang,
Mãi còn xây đắp mộng vàng cùng ai.
Đơn phương với tháng năm dài,
Người nào có biết những hoài niệm yêu.
Ngày tàn trong ánh nắng chiều,
Tôi tàn trong nỗi hẩm hiu đời mình....

HKT
 
 
Bấy lâu ngần ngại lặng thinh
Giờ đây nghĩ lại vô tình biết bao
Đã là bạn hữu với nhau
Giúp em xoa dịu nỗi đau trong lòng
Người xưa đã vội qua sông
Sao còn lưu luyến ngóng trông mỏi mòn
Đơn phương giữ dạ sắt son
Mộng vàng tan vỡ biết còn tìm đâu
Còn chăng là chuổi ngày sầu
Nợ duyên chẳng trọn cũng âu số trời
Đừng buồn chi nữa em ơi !..
Cùng anh thi họa cho đời lãng quên...
 
MNS 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 27.06.2010 19:18:34
0
Cảm ơn anh vỗ về em!
Mong em có thể lãng quên tình đầu.
Em nào dám trách anh đâu,
Xin anh chớ để buồn rầu mà chi.
Tình em từ nói chia ly,
Là khi em biết đời bi luỵ nhiều.
Tiếc tình một thưở phiêu diêu,
Tiếc em một thưở bao điều ước ao.
Giờ anh trãi mộng lối vào,
Vườn thơ thơm ngát, ngạt ngào hương hoa.
Cùng anh em dệt thi ca,
Quên đi ngày tháng trôi qua hững hờ...

HKT
 
 
Cùng anh thêu dệt tình thơ
Để không còn thấy bơ vơ dòng đời
Nỗi buồn rồi sẽ dần vơi
Tìm lại giây phút thảnh thơi ấm lòng
Có người mà để chờ mong
Giấc mơ hạnh phúc trong vòng tay nhau
Những lời yêu mến đổi trao
Nụ hôn gửi gió ngọt ngào đắm say
Chẳng còn bi luỵ nhớ ai
Bên anh xây đắp lâu đài mộng mơ
Thả hồn vào những vần thơ
Dù là tình ảo... ngẩn ngơ thương thầm... 
  
MNS 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 28.06.2010 16:15:55
0
Sẻ chia với tấm lòng thành
Hay chỉ an ủi vội nhanh chân “chuồn”
Đã từng gặp như thế luôn
Biết anh tàn phế thấy buồn thấy thương
Nhưng rồi vẫy biệt đôi đường
Cưu mang chi để thêm vương nặng lòng
Dù rằng trời đất mênh mông
Lang thang đi kiếm lòng vòng hỏng ra
Nhìn thấy ai cũng tránh xa
Em không chê trách sao mà “né” anh...
Biển Xanh

Em nào có né tránh anh,
Vẫn đang chăm sóc, đồng hành đó thôi.
Thơ anh viết, em đáp lời,
Mà sao anh trách em hời hợt ư?
Làm em đau xót tâm tư.
Người đâu mà lại vô tư quá chừng.
Hay anh là kẻ dửng dưng...?

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 28.06.2010 17:05:37
0
Quen rồi bản tính lưng chừng đấy thôi
Chẳng dám mơ mộng xa xôi
Vui đùa một tí để rồi lặng thinh
Mang danh một kẻ đa tình
Trót lỡ đánh mất niềm tin thuở nào
Nên giờ biết nói làm sao
Nghe em chê trách cồn cào ruột gan...
Biển Xanh

Xin chớ phiền muộn buộc ràng.
Đời mình vẫn sẽ huy hoàng mà anh.
Đa tình âu chỉ hỗn danh,
Vì anh hay viết thơ tình đấy thôi.
Mến anh qua lúc trao lời,
Quí anh ở những tuyệt vời sẻ chia...
Anh đừng nói tiếng chia lìa.
Thơ em ai hoạ trong tia nắng chiều?
 

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 28.06.2010 17:41:11
0
Nào đâu có bào em yêu
Để rồi chuốt lấy thêm nhiều đắng cay
Đời anh chẳng dám thương ai
Tình thơ thả gió bay bay vơi buồn
Đi tìm cảm hứng trào tuôn
Có em tâm sự khơi nguồn hồn thơ
Sống lại giây phút mộng mơ
Làm sao có thể mong chờ được yêu...
Biển Xanh
 
Buồn thương chiếc lá trong chiều...
Nghe lời tâm sự nghe nhiều xót xa.
Trời cao đất rộng bao la,
Lẽ nào không có cho ta chốn về....
Em đang trong cảnh thảm thê,
Sao lại có kẻ cũng ghê gớm sầu,
Ân tình anh gởi sông sâu,
Còn em gởi mộng vào câu tuyệt tình.
Buồn thương số kiếp đôi mình...
HKT

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.06.2010 12:03:12
0
Xin chớ phiền muộn buộc ràng.
Đời mình vẫn sẽ huy hoàng mà anh.

Đa tình âu chỉ hỗn danh,
Vì anh hay viết thơ tình đấy thôi.
Mến anh qua lúc trao lời,
Quí anh ở những tuyệt vời sẻ chia...
Anh đừng nói tiếng chia lìa.
Thơ em ai hoạ trong tia nắng chiều?..
Tâm Nhi
 
 
Quen rồi kiếp sống cô liêu
Ngồi đếm từng hạt nắng chiều nhẹ rơi
Vần thơ theo gió rong chơi
Đa tình lãng mạn cho đời lãng quên
Đêm về đối bóng buồn tênh
Nghe hồn trống vắng lênh đênh nỗi sầu
Kiếp người mất mát từ lâu
Chẳng còn tha thiết bắc cầu se duyên
Không muốn mang lấy muộn phiền
Cho lòng thanh thản bình yên tháng ngày...
Biển Xanh 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2010 17:41:41 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.06.2010 17:44:37
0
Quen rồi kiếp sống cô liêu
Ngồi đếm từng hạt nắng chiều nhẹ rơi
Vần thơ theo gió rong chơi
Đa tình lãng mạn cho đời lãng quên
Đêm về đối bóng buồn tênh
Nghe hồn trống vắng lênh đênh nỗi sầu
Kiếp người mất mát từ lâu
Chẳng còn tha thiết gieo cầu se duyên
Không muốn mang lấy muộn phiền
Cho lòng thanh thản bình yên tháng ngày...
Biển Xanh
 
Rượu đây, em mời anh say,
Thuốc đây hãy kéo một vài hơi thơm...
Quên buồn để nhẹ tâm hồn,
Quên sầu để tháng ngày còn an vui.
Xin dành tha thiết đầy vơi,
Sưởi cho ấm lại một đời quạnh hiu.
Xin gom nhung nhớ thật nhiều,
Trao về quá khứ những điều chờ mong.
Xin anh đừng để lạnh lòng...

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.06.2010 18:24:55
0
 “Xin anh đừng để lạnh lòng”
Nếu em sưởi ấm sẽ không còn sầu
Suy tư quầng mắt thâm sâu
Tàn đêm thức trắng mái đầu bạc phơ
Có em thôi hết bơ vơ
Cùng nhau cạn chén vật vờ men cay
Quên đi những tháng ngày dài
Chuyền nhau điếu thuốc khói bay ấm lòng
Ru hồn vào cõi mênh mông
Mơ màng giấc ngủ trong vòng tay nhau
Bờ môi say đắm ngọt ngào...
Biển Xanh
 
- Cố nhân đã biết sợ chưa?...anh đưa em vào mộng đấy

 
  Cùng nhau chia sẻ biết bao ân tình,
Em trao anh nụ môi xinh,
Trao anh với cả niềm tin trong đời,
Môi em thắm lại nụ cười,
Lòng em ấm lại chuyện mười năm xưa....
Tay ta ôm riết cho vừa,
Giữ cho nhau đượm trọn mùa xuân thanh.
Giữ nghe anh! Giữ nghe anh!

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.06.2010 22:22:28
0
“Nhưng sao lòng vẫn chớ mong”
Yêu thì nói đại lòng vòng làm chi
Ôm mãi một mối tình si
Lở mai đôi ngả chia ly tiếc thầm
Chim bay cá lặn biệt tăm
Tương tư sầu muộn đứng nằm không yên
Trút cạn hết nỗi niềm riêng
Anh xin đón nhận chẳng phiền ngại đâu
Chờ nghe em nói một câu...
Biển Xanh
 
Vậy thì em nói không câu nệ gì.
Nói mà chẳng kịp nghĩ suy,
Yêu anh từ thưở thiếu nhi tới giờ.
Yêu anh yêu cả trong mơ,
Yêu như nắng hạn trông chờ trời mưa.
Yêu cả khi sớm khi trưa,
Yêu mà mẹ mắng không chừa đó anh.
Nhớ anh nhớ suốt năm canh,
Nhớ như gà luộc,lá chanh đợi chờ,
Nhớ như thịt chó, lá mơ.
Như bê thui đượm vàng mơ thiệt giòn.
Nhớ anh trong giấc ngủ tròn.
Yêu say đắm thế anh còn mong chi???
 
Đại ca nhớ thêm chút rượu vào cho ấm bao tử nhé!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.06.2010 18:54:40
0
EM GÁI QUÊ

Nhớ khi xưa em còn bé nhỏ
Nắm tay anh vòi vĩnh đòi quá
Leo trèo nghịch ngợm bị rầy la
Em vừa mến lại vừa ghét sợ.

Rời xa quê tìm lên phố chợ
Lo sách đèn nuôi mộng tương lai
Thời gian trôi tất bật miệt mài
Quên cô bé quê nghèo ngày trước.

Đường công danh thăng trầm mãi bước
Ghé thăm nhà rồi vội vả đi
Thoáng thấy em chẳng nghĩ ngợi gì
Với anh vẫn chỉ là cô bé.

Đời cạm bẫy bao lần vấp té
Thương trường...thất bại trắng tay không
Tình trường... đen bạc mang hận lòng
Về quê với tấm thân tàn dại.

Em nhìn anh thở dài ái ngại
Thú thật rằng đã trộm yêu thầm
Lấy chồng mang theo mối tình câm

Phận gái quê làm sao dám ngỏ.

Đã quá muộn giờ đây mới rõ

Tình chân thành sao lại hững hờ
Để giờ đây chuốc lấy bơ vơ
Tàn đêm vắng chong đèn đối bóng …

 
Mặc Nhân Sơn 
                     
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.07.2010 21:25:02
0
TIẾNG VE SẦU

Trưa hè mắc võng đong đưa
Hiu hiu gió thổi bóng dừa nghiêng che
Đâu đây văng vẳng tiếng ve
Âm vang da diết lắng nghe bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm xa xôi
Chìm vào tiềm thức nổi trôi hiện về
Chập chờn như giấc ngủ mê
Dĩ vãng sống lại tím tê cõi lòng
Vào hạ phượng nở sắc hồng
Tâm tư lắng đọng mênh mông nỗi sầu
Bạn bè thất lạc từ lâu
Kẻ còn người mất biết đâu mà tìm
Tình đầu giữ mãi trong tim
Tiếng ve khơi dậy bao niềm vấn vương
Từ ngày rời xa mái trường
Chia tay đôi ngả nhớ thương muộn phiền
Đơn phương ôm mối sầu riêng
Nhìn em hạnh phúc ấm yên gia đình
Giờ đây sót lại mỗi mình
Trót mang thân phận lục bình lênh đênh…
Mặc Nhân Sơn 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 09:53:47 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 02.07.2010 23:32:25
0
BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu nên đời anh đau khổ

Gửi nỗi niềm day dứt qua vần thơ
Mất em rồi sao cứ mãi đợi chờ
Sầu lẻ bóng năm canh dài thức trắng.
 
Bởi còn yêu chịu bao điều cay đắng
Vết chân chim hằn khóe mắt thâm sâu
Bụi thời gian điểm mái tóc bạc mầu
Sao người đành bỏ anh đi biền biệt.
 
Bởi còn yêu nên lòng đầy nuối tiếc
Xuân dù tàn lá vẫn chuyển mùa thương
Hoa héo còn đọng lại chút dư hương
Mong đợi vòng tay em về sưởi ấm...
 
Biển Xanh MNS
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 02.07.2010 23:43:59
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu nên đời anh đau khổ

Gửi nỗi niềm day dứt qua vần thơ
Mất em rồi sao cứ mãi đợi chờ
Sầu lẻ bóng năm canh dài thức trắng.
 
Bởi còn yêu chịu bao điều cay đắng
Vết chân chim hằn khóe mắt thâm sâu
Bụi thời gian điểm mái tóc bạc mầu
Sao người đành bỏ anh đi biền biệt.
 
Bởi còn yêu nên lòng đầy nuối tiếc
Xuân dù tàn lá vẫn chuyển mùa thương
Hoa héo còn đọng lại chút dư hương
Mong đợi vòng tay em về sưởi ấm...
 
                    Biển Xanh MNS
Nói đến tình yêu có bao điều kì diệu bao điều dễ hiểu và khó mà  hiểu nổi bạn nhỉ.
Nhân đọc bài thơ "Bởi vì yêu" của thi hữu cho phép Liên Thơ gửi tặng chút điên của tình mình nhé

Chỉ vì

Chỉ vì em yêu anh
Nên bầu trời càng xanh
Bao nhiêu điều có thể
Đã tự nhiên không thành
 
Chỉ vì em yêu anh
Nên biển mãi mãi xanh
Bao nhiêu điều không thể
Vẫn hiển nhiên kết nhanh

            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 9/9/2009




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 23:45:06 bởi Liên Thơ >


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 03.07.2010 11:42:33
0
Em Nợ Anh 
 
Xin cho em nợ một vòng tay

Trong buổi trưa hồng nắng gió lay

Chân bước nhẹ êm bờ cỏ dại

Quay lưng từ tạ mắt hoen cay


Xin cho em giữ nụ hôn gầy

Ướp nắng chiều buông hong tóc mây

Hơi ấm ngày xưa còn xót lại

Môi anh theo gió quyện hương đầy


Cho em ôm trọn nhớ thương vây

Em hứa trả anh chẳng xướt trầy

Nhưng biết làm sao đong gửi đến

Trao anh nỗi nhớ ngập quanh đây


Anh cho em nợ ái ân say

Vùi đắm trong mơ hết tháng ngày

Phủ lối đam mê bờ liễu rũ

Nguyệt hờn, hoa thẹn, gió ngừng bay


Xin hãy cho em nợ  kiếp này

Nợ duyên, nợ  ước, nợ chưa vay

Thời gian hờ hững tìm bôi xóa

Chẳng thể nào quên, anh có hay!


C Pham

 
 
Chúng mình đâu nợ nần gì nhau
Tim em khép kín chẳng lối vào
Bao lần gỏ cửa không chào đón
Xem như xa lạ thế mới đau.
 
Em có vay nợ phải trả đâu
Tại anh mơ mộng bắc nhịp cầu
Kết nối đôi bờ thôi ngăn cách
Không lường tính trước sông cạn sâu.
 
Ước gì được cho em mượn vay
Để thôi trăn trở suốt đêm dài
Biết rằng sớm muộn rồi sẽ trả
Còn hơn là mất sạch trắng tay...
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 03.07.2010 14:55:48
0
Chỉ vì

Chỉ vì em yêu anh
Nên bầu trời càng xanh
Bao nhiêu điều có thể
Đã tự nhiên không thành

Chỉ vì em yêu anh
Nên biển mãi mãi xanh
Bao nhiêu điều không thể
Vẫn hiển nhiên kết nhanh

           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm 9/9/2009

 
 
Nhờ em đã yêu anh
Nên biển càng thêm xanh
Sóng reo mừng ca hát
Hải âu đùa lượn quanh.
 
Cũng nhờ em yêu anh
Giấc ngủ đầy mộng lành
Không còn buồn trăn trở
Quên thời gian trôi nhanh...
 
Biển Xanh

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.07.2010 13:38:12
0
Mấy năm huynh tính cái sổ đời
Kết quả ra răng hỡi huynh ơi,
Cảm ơn mấy bận xuân ngang ngõ
Huynh ghé chúc mừng nhỏ em tôi ...

hih


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.07.2010 16:02:11
0


NHỚ HẠ XƯA
 
Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Mùa Hạ vừa đến em đi lấy chồng
Tạ từ kỷ niệm sang sông
Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa.
 
Em vội xa mái trường xưa
Người bạn cùng lớp ngại chưa ngỏ lời
Theo chồng bỏ lại cuộc chơi*
Để thương để nhớ đầy vơi tình sầu.
 
Dòng đời vạn nẻo tìm đâu
Nếu giờ gặp lại mái đầu phai sương
Hạ về thăm lại mái trường
Nhìn xác phượng đỏ vấn vương u hoài.
 
Con đường đầy lá me bay
Vắng em nên đã đổi thay tên rồi
Âm thầm lẻ bước đơn côi
Nhớ về dĩ vãng xa xôi buốt lòng....
 
Mặc Nhân Sơn


VẤN VƯƠNG NGỎ HẠ

Hạ xưa có lá me bay
Phượng rơi rắc lối nắng say sân trường
...
Đâu tà áo trắng thân thương
Hạ nay ai nhớ...vấn vương ngỏ về


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 16:11:47 bởi HRPT >
HRPT

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.07.2010 15:44:54
0
RU ANH EM NHÉ !..
 
Ru anh em nhé !.. cho say
Chìm vào mộng ảo đêm dài qua mau
Không nhớ đến đã mất nhau
Tình còn nồng thắm ngọt ngào đam mê
 
Trong mơ em đã trở về
Choàng tay âu yếm tựa kê gối đầu
Ru anh tròn giấc ngủ sâu
Quên đang mang khối tình sầu trái ngang.
 
Trăm năm ước hẹn lỡ làng
Bỏ anh hiu quạnh sang ngang theo chồng
Hết rồi !...sao mãi nhớ mong
Ru anh em nhé !..trong vòng tay...mơ...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 15:45:55 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.07.2010 16:22:52
0
Mấy năm huynh tính cái sổ đời
Kết quả ra răng hỡi huynh ơi,
Cảm ơn mấy bận xuân ngang ngõ
Huynh ghé chúc mừng nhỏ em tôi ...
hihi  

                         Băng Nguyệt
 
 
 
Sổ đời tính mãi chưa xong
Cố nhân xa vắng nên lòng còn vương
Luyến lưu chẳng chịu lên đường
Ngồi dệt sợi nhớ sợi thương ngóng chờ...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 16:23:55 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.07.2010 16:43:20
0
VẤN VƯƠNG NGÕ HẠ

    Hạ xưa có lá me bay
Phượng rơi rắc lối nắng say sân trường
...
   Đâu tà áo trắng thân thương
Hạ nay ai nhớ...vấn vương ngõ về...

                    HRPT 


 
 
Hạ về !..nhớ lắm cố nhân ơi
Bao năm lưu lạc khắp nẻo đời
Biết bao kỷ niệm thời áo trắng
Chợt buồn khi thấy xác phượng rơi... 
                      MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 08:46:07 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 13.07.2010 22:09:17
0
ĐỢI CHỜ

Cây đa bến cũ còn đây

Lục bình phai sắc trôi đầy sông quê

Bóng đò sao mãi chưa về

Nghe chim gọi bạn buồn tê tái lòng

Chiều chiều ra bến ngóng trông
 
Hoàng hôn sắp lặn mênh mông nỗi sầu

E
m còn lưu lạc nơi đâu
Để anh khắc khoải bạc đầu nhớ thương

 
Hoa cau rụng trắng ngoài vườn
Dây trầu khô héo cố vươn bám cành
Giữ lại cuộc sống mong manh
Đợi chờ... sao lại nỡ đành cách xa.
 
Nơi đâu đẹp bằng quê nhà
Đơn sơ mái lá thiết tha ấm nồng
Con sáo chớ vội sang sông
Xứ người đơn độc má hồng tàn phai....
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 08:46:45 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 88 trang, bài viết từ 2401 đến 2430 trên tổng số 2629 bài trong đề mục