NỐILỜI YÊU THƯƠNG!

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 77 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 09.05.2008 23:48:51
0
Hỏi trăng
Trăng của tuổi thơ tôi
Tròn vạnh như bánh tráng
Của quê nghèo thơm sắn khoai
Trăng của tuổi tôi yêu
Dấu hỏi lớn giữa trời
Lửng lơ vầng trăng khuyết
Đến rằm trăng lại tỏ
Có bao giờ trăng sáng vì tôi?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Mùng 5 tháng 4 âm lịch
                       9/5/2008
*************************

Trích đoạn: Nhat_Ton
                                   Cảm ơn
 
Cảm ơn Cô Hổ Cô Hoa
Đoái thương bữa trước sang nhà ghé chơi
Mụ sư tử suýt đánh tôi
Tưởng tôi thèm phở nên mời người sang
Phải thanh minh khắp cả làng:
Đó hai kiệt nữ cao sang tuyệt vời
Yêu thơ chứ chẳng yêu người
Mụ nghe ra bảo anh ơi em lầm
Rồi mụ lẩm nhẩm ước thầm
Mình được như thế chắc chồng thêm yêu
Người đâu trang nhã yêu kiều
Đã tài ba lại có nhiều thơ hay
Mụ bảo hay là thế này:
Mang trầu sang hỏi về đây hai Dì
Đói nghèo cũng chẳng hề chi
Ngâm thơ đối họa em thì vẫn vui
Chỉ cần giữ đúng vị ngôi
Ra thưa vào gửi em thời vỗ tay
Có được mấy Dì thơ hay
Cho thỏa tâm nguyện Bà đây nhất làng./.
**********************************

Mách nhỏ
Các nàng thơ bé ngây ngô
Lại đây tớ mách chuyện này
Chàng ta đích thực Trư Bát Giới
Tham ăn, ham gái, lại chây lười
Vác bụng đi vào ngõ internet
Tự xưng là Lão Tôn
Đến vườn thơ vờ gọi vợ “mụ béo”
Về nhà thơn thớt “nữ hoàng của anh”
Chớ dại nghe theo lời lão rủ rê
Làm dì phải xức thuốc "dep"
Khổ lắm các nàng ơi, làm rệp sướng hơn.
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   22 giờ kém 25 phút, 9/5/2008
**********************
Gửi bạn Nhất Tôn và Leminhlienthanhtho
 
Hai người tâm sự toàn khổ đau
Cô đơn với lại (Cánh bèo nhàu )
Sao không hợp sức đám cưới đại
Hết buồn …hết giận …lại có nhau…
 
Vũ kim Thanh
***************************
Gửi chàng Thanh
Chàng Thanh ơi hỡi lanh chanh
Tự dưng đánh mối đánh mai lạ đời
Lão Tôn đích thực cánh bèo nhàu
Bởi chưng phong lưu giống chàng Xuân tóc đỏ
Khóc than ai oán khối tình lênh đênh
Ta xót kẻ khó, sẵn khăn lau mắt giùm
Lòng ta quảng đại thánh thần
Từ bi dung nạp cả người hoàn lương
Tự thân chàng hoá kiếp rồi
Thân bèo bọt dập biến thành lá xanh
Sống đời ta ban cho chàng
Nảy lộc xanh mướt muôn đời từ đây
Chàng Thanh có muốn đổi đời
Nhảy xuống đầm lầy ta hoá kiếp cho!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             23 giờ, 9/5/2008
(* : Nhân vật trong tác phẩm : " Số đỏ "của Vũ Trọng Phụng)
 Đã sợ bu chưa? Chừa nhé!


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 22:40:43 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 09.05.2008 23:57:48
0
Còn thương
Đã có người chịu thương anh rồi
Cùng anh gá nghĩa trăm năm vợ chồng
Thế là em cũng yên lòng
Không phải lo cho anh nữa
Đã có người thương anh
Còn vương một chút miệng cười
Vô tình cứ nở
Sáng...chiều bên em...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         9/5/2008
**********************
HƯƠNG NẮNG
Thà phụ tình nhau
            tình còn đỡ nhớ
Con đường quen
          áo trắng đã thành thơ
Dáng em e ấp
         trôi theo chiều nắng
Lối về chung
   sao vẫn thấy bơ vơ.

 
Hay tại lòng anh
           xôn xao bỡ ngỡ
Ngập ngừng chờ đợi
                 ngọn nắng tàn phai
Chỉ một lời thôi
         còn chưa dám ngỏ
Sợ chiếc lá vàng
          trên tóc em bay..
 
Ngày tháng ngang vai
                    kết thành định số
Bước qua cầu
        vẫn gọi mãi tên nhau
Hỏi em,
ngày xưa sao em không nói ?
Anh ngây khờ
        để nắng vút lên cao.

Về đâu, chân trần
            như đang rướm máu
Dốc cầu nghiêng
      lồng lộng dấu em qua
Hương còn nguyên
         trên vòm cây trụi lá
Nát đời anh
     từng vết cắt thịt da.
 Hư Vô

Ai  biết  giùm  em
            những  nỗi  niềm
Mấy  mùa  hoa  Phượng
             chết  trong  tim
Đêm  nay  thức  giấc
              em  choàng  dậy
Vội  vã  làm  thơ
               thương...nửa  đêm...
 
Thương  quá , ngày  xưa
               hương  nắng  lùa
Em  ngồi  chợ  đợi
               dưới  nắng  trưa
Cánh  Phượng  bay  bay
               trong  gió  lộng
Nghe  như  trong  mắt  đọng  giọt  mưa.....
HS 


********************
Hương xưa
Nơi em bắt đầu ban mai hồng
Nơi anh vào hoàng hôn tim tím
Xoay nghiêng nửa vòng trái đất
Ta nhặt cánh phượng Hồng
Sáng bừng chiều hè nhớ
Bay bay tà áo lụa
Trắng một vùng  Hư Vô
Ai về trong gió lộng
Em hay là phượng xưa?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       23 giờ 30 phút, 9/5/2008

_____________________________

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 00:10:05 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 00:01:54
0
CON TÀU THIÊN LÝ

Đời hai ta là con tàu thiên lý
Chưa biết sẽ dừng lại ở nơi đâu?
Sáu tỉ người biết ai là tri kỷ?
Dẫu đi xa tàu vẫn nhớ tình đầu.

Tình hai ta như đường ray vạn dặm
Nâng chuyến tàu tình đến cõi mờ xa
Mang hồn ta bay vào chốn thiên hà
Ngoảnh nhìn lại thấy biển đời thăm thẳm.

Lắng đọng vào lòng bao nỗi nhớ thương...
Thi Nang
************************
Con tàu thiên lí
Cuộc đời như con tàu
Mỗi đứa chúng mình như một toa tàu nhỏ
Anh ở toa nào trên con tàu đang lao về phía trước
Tiếng ngân dài cuốn ta vào ngày mai...

Ngày mai bao điều chưa biết được
Hạnh phúc... tai ương, gian khó...nụ cười.
Ta đóng chặt toa tàu chở khổ
Đến ga yêu đón nụ hồng.
Ga nào đón nỗi niềm ta ngỏ
Ai chờ ta phía cuối sân ga?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 10 phút, 8/5/2008

CON TÀU THIÊN LÝ
 
Con tàu ra đi suốt tháng năm trường,
Vượt bao chặng đường mưa nắng gió sương,
Vững tay lái qua cuồng phong bão tố,
Chở đến cho người hạnh phúc tình thương.
 
Dâng cho đời ngàn hoa quả ngát hương,
Dành cho người vui hưởng chén mật đường;
Để riêng mình nếm mùi ly mật đắng!
Trên đường đời đầy đau khổ,tai ương...
 
Bạn đường ơi!Mong người tùy nghi chọn
Toa,ga nào mà bạn mến bạn yêu...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 01:22:20
0
CON TÀU THIÊN LÝ

Đời hai ta là con tàu thiên lý
Chưa biết sẽ dừng lại ở nơi đâu?
Sáu tỉ người biết ai là tri kỷ?
Dẫu đi xa tàu vẫn nhớ tình đầu.

Tình hai ta như đường ray vạn dặm
Nâng chuyến tàu tình đến cõi mờ xa
Mang hồn ta bay vào chốn thiên hà
Ngoảnh nhìn lại thấy biển đời thăm thẳm.

Lắng đọng vào lòng bao nỗi nhớ thương...
Thi Nang
************************
Con tàu thiên lí
Cuộc đời như con tàu
Mỗi đứa chúng mình như một toa tàu nhỏ
Anh ở toa nào trên con tàu đang lao về phía trước
Tiếng ngân dài cuốn ta vào ngày mai...

Ngày mai bao điều chưa biết được
Hạnh phúc... tai ương, gian khó...nụ cười.
Ta đóng chặt toa tàu chở khổ
Đến ga yêu đón nụ hồng.
Ga nào đón nỗi niềm ta ngỏ
Ai chờ ta phía cuối sân ga?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 10 phút, 8/5/2008

CON TÀU THIÊN LÝ
 
Con tàu ra đi suốt tháng năm trường,
Vượt bao chặng đường mưa nắng gió sương,
Vững tay lái qua cuồng phong bão tố,
Chở đến cho người hạnh phúc tình thương.
 
Dâng cho đời ngàn hoa quả ngát hương,
Dành cho người vui hưởng chén mật đường;
Để riêng mình nếm mùi ly mật đắng!
Trên đường đời đầy đau khổ,tai ương...
 
Bạn đường ơi!Mong người tùy nghi chọn
Toa,ga nào mà bạn mến bạn yêu...
Thi Nang
******************
CON TÀU THIÊN LÝ
 
Con tàu ra đi suốt tháng năm trường,
Vượt bao chặng đường mưa nắng gió sương,
Vững tay lái qua cuồng phong bão tố,
Chở đến cho người hạnh phúc tình thương.
 
Dâng cho đời ngàn hoa quả ngát hương,
Dành cho người vui hưởng chén mật đường;
Để riêng mình nếm mùi ly mật đắng!
Trên đường đời đầy đau khổ,tai ương...
 
Bạn đường ơi!Mong người tùy nghi chọn
Toa,ga nào mà bạn mến bạn yêu...
Thi Nang
********************
Con tàu định mệnh
Anh nhé, cùng hứa với em
Trên con tàu định mệnh
Vẫn an lòng vui với hôm nay
Vẫn tin yêu hướng đến ngày mai
Vẫn thiết tha về những chặng đường  đã khuất
Dẫu mai ở sân ga heo hút
Có chúng mình vẫn bước song đôi!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Thật khuya đêm mưa đầu mùa hạ,9/5/2008
********************
Trích đoạn: aphu

              Xuân-hạ-thu-đông
Xuân về nhuộm mới một màu xanh
Trăm hoa đua nở đẹp như tranh
Líu lo chim hót mừng xuân đến
Lộc biếc mơn man mọc trên cành.
 
Hạ đến pha thêm một màu hồng
Nắng vàng trải khắp mấy tầng không
Quả hoa tắm nắng càng khoe vị
Tiếng cuốc gọi nhau vọng khắp đồng.
 
Thu sang nhuộm lại một màu vàng
Thiên nhiên tĩnh mịch buồn mênh mang
Cỏ cây trút lá cành xơ xác
Gió cuốn lá thu lướt nhẹ nhàng.
 
Đông tới trời thêm một màu ghi
Gió heo may lạnh trời lâm li
Thiên nhiên xơ xác càng xơ xác
Sức sống hạ xuân chẳng còn gì.
 
Xuân hạ thu đông nối theo nhau
Mỗi mùa mấy tháng lại qua mau
Đông thu trút áo chờ mùa mới
Để đến hạ xuân lại muôn màu
 
                             a.phủ
*************************
Hương tình
Bốn mùa trong ta đẹp sắc hoa
Thơm hương của quả từng mùa thắm
Riêng hương tình không đợi mùa sang
Cứ lan toả thầm thì da diết...
 
Ta ủ hương vào trong mắt biếc
Trao cho nhau  đốm lửa hồng
Thắp dậy những tàn đêm
Đã đành tắt nửa chừng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              23 giờ 30 phút, 9/5/2008
     Đã là người ai cũng trân trọng quá khứ, nâng niu kỉ niệm, nhớ và ấp ủ, cưng nựng nó phải không bạn? Nỗi niềm của aphu như ánh trăng vằng vặc trời quê, mãi soi bóng của kỉ niệm để sống vui, sống đẹp ...giữa xứ người bạn nhé!
   Thân gửi bạn bốn mùa hoa trái ngọt lành, bốn mùa yêu thương của dân mình đất Việt!
                                    Thân mến! 
******************
quote:

Trích đoạn: phamthicucvang

Tặng lính thời bình Nhat_Ton

Người lính

Một dãy non sông đẹp rạng ngời
cất cao lời hát khắp nơi nơi
đồng tâm cứu nước chân không mỏi
chung sức diệt thù bước chẳng ngơi
gian khó nề chi bom đạn trút
hiểm nguy nào quản máu xương rơi
hoà bình ghi tạc công người lính
thân đổi tự do hiến tặng đời

 Hoa Cúc Vàng 
Hoa Cúc mùa thu đẹp rạng ngời
Sắc vàng bướm lượn khắp muôn nơi
Nắng hong trời thắm cao xanh biếc
Quả ngọt chùm sai trĩu nặng ngơi
Thu đến tràn đầy niềm vui gọi
Vườn đây thoáng lượn lá vàng rơi
Cho dù hỏa nở muôn màu sắc
Hoa Cúc mãi xinh tặng cuộc đời./.
*********************
Đến vườn cúc
Khen hoa cúc đến vườn cúc thắm
Sao ngồi đây ca tụng rạng ngời
Khổ chưa thế là phí tình thôi
Ai đi qua ngõ chuyển lời hộ anh.
 
Lính phòng không vốn hiền lành
Không biết tán gái nên đành ghẹo hoa
Hoa ơi hoa lả lơi đi
Cho tơi cho tả quên đường hành quân...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Tinh mơ, 10/5/2008 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 01:47:27 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 09:33:06
0
Đưa nhau
        Thân tặng các bạn thơ
        hay đùa của Thơ!
Tự biến mình thành con rối
Cho cuộc đời giật dây
Lúc phì cười ha hả
Lúc tủm tỉm thâm sâu
Thư thái tâm hồn ta
Đưa nhau về thời trẻ
Tinh nghịch và hồn nhiên
Đùa với nhau khoái nhất
Cứ như là quanh ta
Không gì vui hơn cả
Ngoài bông lơn, hoan ca!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Sáng của ngày cuối tuần, 10/5/2008

 
 
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/92224162CAEB408AA80B2FEDA6BDADEB.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 09:58:26 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 10:52:29
0
Cười
 
Cười mà nước mắt tuôn rơi
Họng thì đắng ngắt nghẹn lời nàng ơi
Gượng cười phút chốc mua vui
Thoảng qua rồi lại ngậm ngùi thâu canh
 
Nàng ơi có thấu lòng anh
Khóc thành ra mếu nên đành cười thôi
Đọa đày sắp hết kiếp rồi
Mong sau này hóa ma vui suối vàng
Trăm nghìn cảm tạ lòng Nàng
Trải tâm tư nhé cả làng cùng vui./.

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 16:07:22
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Cười
 
Cười mà nước mắt tuôn rơi
Họng thì đắng ngắt nghẹn lời nàng ơi
Gượng cười phút chốc mua vui
Thoảng qua rồi lại ngậm ngùi thâu canh
 
Nàng ơi có thấu lòng anh
Khóc thành ra mếu nên đành cười thôi
Đọa đày sắp hết kiếp rồi
Mong sau này hóa ma vui suối vàng
Trăm nghìn cảm tạ lòng Nàng
Trải tâm tư nhé cả làng cùng vui./.
************************

Có em
      Gửi NT!
Có em hong dòng tóc rối
Người đi về trong gió sương
Có em hôn lên bờ môi khát
Lúc người cô đơn nỗi buồn
Có em ân cần tay nắm
Hỏi han chuyện lúc rối lòng
Có em ánh nhìn đằm thắm
Sẻ chia những lúc trái ngang
Có em cười vui khi người hát
Có em lau khô dòng lệ tuôn...
Bao giờ không còn ai thèm đến
Vẫn nhớ là còn có em!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Ngày cuối tuần, 10/5/2008
***************
Tàn tro của gió
Thức trắng  bao đêm xây lò nướng bánh
Gom trứng gà mái tơ của cả làng
Tớ làm chiếc bánh xinh xinh nhất
Tặng cậu cả trời ngọt lành.
 
Chớ bảo bánh vẽ, hoa bằng gỗ
Hương hoa, vị bánh có người trao
Tớ chỉ dành cho  phần vỏ phụ
Cậu thêm tí vui với nửa nụ cười...
 
Tháng 5 về sắc đỏ màu mong
Xin giữ lại tàn tro của gió
Thổi bùng lên ngọn lửa
Âm ỉ cháy trong ai?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Ngày cuối tuần, 10/5/2008
 



******************
Riêng tặng ...
Có phải  thật ngày sinh của cậu
Lại mà nhận bánh, nhận hoa
Nhận thương, nhận ghét, nhận tình bạn trao
Bánh giả vờ thôi tình thì chân thật.
Xem như một ngày thật vui
Riêng dành tặng cậu đất trời nở hoa.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Ngày cuối tuần, 10/5/2008
 
 



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 16:32:26 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 22:17:27
0
Con tàu định mệnh
Anh nhé, cùng hứa với em
Trên con tàu định mệnh
Vẫn an lòng vui với hôm nay
Vẫn tin yêu hướng đến ngày mai
Vẫn thiết tha về những chặng đường đã khuất
Dẫu mai ở sân ga heo hút
Có chúng mình vẫn bước song đôi!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Thật khuya đêm mưa đầu mùa hạ,9/5/2008
 
CON TÀU ĐỊNH MỆNH
 
Em ơi!Đường xa đâu là bến đợi?
Làm sao hứa trước được hỡi em ơi!
Lời em đưa anh đến sân ga mới
Ở tận chân trời hoa cỏ xinh tươi.
Mình vững tin tiến bước trên đường dài
Cùng song song vững bước tới tương lai
Dù đường đời vẫn còn nhiều trở ngại
Mình vượt qua mọi nghiệt ngã,chông gai
Để hướng về một ngày mai tươi sáng.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 22:39:55
0
Hoa ngớ ngẩn
Thuyền đầy rồi xin đừng giỡn sóng
Nhỡ sóng hất chìm đánh đắm thuyền ơi
Cuốn vào lòng biển xa khơi
Loài hoa ngớ ngẩn, ước mơ điên rồ.
 
Xin trở lại phút yên bình khi người chưa đến
Sao không an lành lúc người đã ra đi?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày cuối tuần, 10/5/2008
***********************
 
Trên con tàu định mệnh
Những lần chia tay và hạnh ngộ
Còn bao lần như thế trong đời ta?
Không đắn đo bao giờ tàu vào ga
Lời hẹn hò chính là tia nắng khép màn đêm.
Anh nhỉ, hi vọng vào những gì ta đang đến
Con đường sáng một lòng ta chung bước
Mạnh mẽ, tin yêu, chấp nhận vui...buồn
Ánh trăng vàng sáng tỏ lòng nhau
Trên con tàu định mệnh những mùa sang
Không lỗi hẹn bao giờ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
           21 giờ 40 phút,ngày cuối tuần, 10/5/2008
*****************
quote:

KHÔNG XIN...

Không xin người một sắc hồng
Để người trang điểm mặn nồng bờ môi
Không xin người chút nắng trời
Để người khoe sắc một thời mộng mơ
Không xin người những vần thơ
Để người trao tặng hững hờ cho ai
Không xin người giọt sương mai
Để người làm ngọc điểm vài tóc mây
Không xin người những hàng cây
Để người dạo bước trong tay người nào
Không xin người những vì sao
Để người gửi gắm tình vào thẳm sâu...
...
Không xin người chút gì đâu
Chỉ xin người sẻ tình sầu sang tôi... 

anhtrangthu


 
MONG NGƯỜI...
 
Mong người gởi một tia hồng
Để tôi sưởi ấm cõi lòng giá băng
Mong người tặng một vầng trăng
Để tôi thao thức cùng Hằng mộng mơ
Mong người dệt những vần thơ
Để tôi thờ thẫn đợi chờ bóng ai
Mong người vẽ một cành mai
Để tôi nhớ mãi thương hoài thiên thu
Mong người cho những lời ru
Để tôi nhớ lúc ngao du ngày nào
Mong người là ánh trăng sao
Để tôi gởi trọn sầu vào mênh mông...
 
Mong người bày tỏ nỗi lòng
Để tôi san sẻ được không hỡi người?
Thi Nang

*************************


 Lời trái tim thi nhân
Một người tự nguyện nhận ưu phiền
Sẻ chia sầu đắng , gói tròn tâm can
Một người mong nhận nỗi lòng
Để cùng chia lửa, chung lời tâm giao
 
Tôi nghe thương tận ngàn sao
Bùi ngùi xót trái tim thơ nặng lòng
Chất bao đồng cảm, ân tình
Cho tình gắn chặt những mùa thương yêu!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Ngày cuối tuần, 10/5/2008
 Chúc anh trang thuThi Nang vui, khoẻ, mãi mãi là đôi bạn thi nhân tri kỉ tri âm nhé! Thơ các bạn rất đáng yêu. Mình rất trân trọng và sẽ luôn chờ đọc những sáng tác mới của hai bạn đó!
                                              Thân mến!  
   
   

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 23:55:42 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.05.2008 23:47:27
0
Mùa hè nhớ
Theo nhau đến tận cuối trời
Con đường hoa tím nhắc lời ước ao
Bằng lăng ơi, ai gọi hè rồi
Giấu lòng sao được, nỉ non hoài nhạc ve.
 
Cánh hoa tím  mọng nỗi lòng
Cho tim khắc đậm ánh nhìn thầm soi
Dòng thơ chưa kịp gieo vần
Mầm yêu thương ngự  trên trang vở hồng
Nên tôi cứ mãi bần thần
Ngẩn ngơ tiếc nuối những lời chưa trao...
 
Theo nhau đến tận cuối trời
Tình yêu tôi chảy một đời dòng trong
Vỗ về một bến tình mong
Một mùa hè nhớ, một người mà thôi!
Dẫu cho vật đổi sao dời
Qua bao tháng rộng năm dài lênh đênh
Lòng tôi vẫn chảy xuôi dòng
Dù ai đắp đập ngăn dòng mặc ai!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Mùa hè 1983 - 2008!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 23:50:23 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 11.05.2008 00:12:55
0
Chỉ có hai ta
Chỉ  có hai ta với loài hoa kỉ niệm
Chỉ có hai ta với nỗi niềm thương mến
Chỉ có hai ta không một ai chợt đến
Trong anh, trong em dù thoảng bóng xa vời.
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         23 giờ 10 phút, 10/5/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BA094BCA3BBD4447ABD10C35AE83C6A9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 07:39:02 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 11.05.2008 07:41:02
0
Thế mà...
Anh của người ta
Em của anh
Thế mà chung một bầu trời xanh...
Thương ôi nước mắt làm chi nữa
Nhỏ đến bao giờ tan bóng anh?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 11/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 13:01:59 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 11.05.2008 08:08:32
0
Kệ em
Em gọi bao câu “anh ơi”
Anh giật mình  “ừ... hử”
Lòng anh mải theo đuổi
Ánh trăngngàn trên cao
Tâm tư anh lao xao
Gió ngoài kia đang gọi
Lòng anh đang dàn trải
Trên cánh đồng đầy hoa
Lòng anh đang hát ca
Cùng âm thanh réo rắt...
 
Em gọi anh bao câu
Em chờ anh không thấy
Em giận rồi bỏ đấy
Đi thật nghe “anh ơi”
Anh nhoẻn cười “đi nhé”
Em hờn anh không biết
Em buồn anh không hay
Kệ em và tha thiết
Cứ xuôi dòng trôi...trôi...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 11/5/2008
*****************
quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

  Cảm ơn Kim Giang
 
Kim Giang sang nhà mừng cho tôi
Ngày sinh nhật một bài thơ vui
Làm tôi cảm động ơn nàng lắm
Chúc cho Nàng luôn được tươi vui
 
Ngày nào cũng ghé quán nhà chơi
Chả dám họa thơ chỉ đọc thôi
Người ta mỗi người niềm tâm sự
Chưa hiểu nhau sinh bất hòa thôi
 
Quý nhau ai chả muốn đến thăm
Tình chân thành sáng tựa trăng răm
Làng soi vào cả ngàn con mắt
Lẽ nào không biết chỗ chơi khăm?
 
Bần tăng giải hạn cho quán thơ
Đã tan hết những đám mây mờ
Làm sao vẫn còn điều lấn cấn
Người đến có phải yêu quán thơ?
 
Trạc Tuyền vân du tiếp....cáo biệt./.
******************
Thú thật đi
Yêu thơ hay yêu người?
Ngại gì không thú thật một lần thôi
Áo cà sa - mảnh giáp vàng
Đạn nào xuyên thủng mà lo hỡi người.
 
Không yêu thơ, không quyến luyến người
Có hoạ sư hổ mang vành mà thôi
Thú thật đi tớ giấu giùm
Tấm tình tha thiết trên ngàn trăng xa!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 11/5/2008
   Đùa một tí cho Nhat_Ton đỡ căng thẳng.Bạn thơ mà ...ai lại đi giành cho riêng mình.
   Thật thương khi thấy một người thức đến nửa đêm để tặng thơ còn một người sáng sớm dậy đáp tình mà lòng vẫn còn "điều lấn cấn"???
                           Thân mến! 
********************

Chiêu vàng
Bây giờ tớ biết tỏng rồi
Cậu đi tu là bởi nỗi oan Thị Mầu
Ngợi ca ... tán tỉnh mấy hồi
Thế mà còn chối “ối giời tớ thích tắm sông”
Sông xanh, sông trắng sao không đằm
Mà sao cứ đắm sông vàng, chết chưa?
Biết rồi nên tớ ê ...ê...
Xấu hổ chưa kìa giấu mặt đi thôi.
Tay áo cà sa rộng thùng thình
Che mặt mà liếc các nàng đi qua
Chiêu này tớ học từ lâu
Nay thương tình cậu tớ bày cho khôn
Xem chùa còn có gì hơn
Liệu mà cảm tạ chiêu vàng tớ trao!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 11/5/2008 
***************

Ai cứu Nhat _Ton với!
Vào thư quán không thấy Nhat_Tôn
Bạn thơ hối hả chia nhau đi tìm
Kẻ leo lên ngàn, người  tràn xuống bể
Một hồi cũng chẳng tìm ra lão gàn*
Kẻ đoán già, người suy non
Hay là cậu bé trốn động nào ăn bánh kem?
Liên Thơ nhanh trí hiến kế vàng
Chạy tới nhà chàng xem sảo xem sao
Kim Giang thật thà ba chân bốn cẳng chạy mau
Về quán hổn hển “cổng nhà đóng kín bưng”
Hoangau tất tả vòng sau
Cũng đành chịu vậy, biết tìm ở đâu?
Tớ  nhờ HÀN PHONG  leo rào
Ô hay tớ thấy một điều thật vui
Nhat _Tôn đang quỳ gối, lão bà đánh roi
Cái tội hôm qua  mới tròn 20*
Tưởng đà khôn lớn sáng nay đòi “Ra toà” bỏ tiểu thư
Ô kìa trông thật là tươi
Tiểu thư nhà ấy hiền lành
Cắn cơm không vỡ(cắn tiền vỡ đôi)
Tớ xót bấy lâu  làm bạn trên thi đàn
Chỉ ném bã trầu (chứ ném đá phải giấu tay)*
 Bây giờ lão bà đánh đã mỏi tay rồi
Tiểu thư vào phòng nũng nịu đợi đến giờ trả vay
Ai tài cứu giúp Nhat _Tôn  
Thoát khỏi tội đồ ra thư quán chơi!
                            Lê Minh Liên thanh Thơ
                                 11/5/2008
(*: lão gàn:  trong thơ Nhat _Ton tự nhận
*Lão Tôn sống đã 500 năm thế mà khai điêu trong thư quán ngày sinh 10/5/1988
*Câu ca : “Yêu nhau thì ném bã trầu
              Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra”
Và thành ngữ “ ném đá giấu tay”)
      Bạn thân mến!
 Đây là hệ quả của ngày vui hôm qua đấy.Mình mong có  nhiều thì giờ để đùa với bạn dài lâu hơn.Cám ơn bạn vẫn thường mang lại cho bạn thơ  những nụ cười!
                     Thân mến! 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 00:31:25 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 11.05.2008 13:40:59
0
Học thương
Đọc thơ anh mà thương...
Thương tình lận đận
Thương người mê muội
Thương mình bơ vơ.
Học thương nào ai có ngờ
Thương cho tất cả
Trở về thương thân!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  11/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 13:43:02 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 11.05.2008 21:50:48
0
Trên con tàu định mệnh
Những lần chia tay và hạnh ngộ
Còn bao lần như thế trong đời ta?
Không đắn đo bao giờ tàu vào ga
Lời hẹn hò chính là tia nắng khép màn đêm.
Anh nhỉ, hi vọng vào những gì ta đang đến
Con đường sáng một lòng ta chung bước
Mạnh mẽ, tin yêu, chấp nhận vui...buồn
Ánh trăng vàng sáng tỏ lòng nhau
Trên con tàu định mệnh những mùa sang
Không lỗi hẹn bao giờ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 10/5/2008
 
TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ
 
Mình cùng bước chung trên đường thiên lý
Bạn ơi!Hãy lắng nghe đường thủ thỉ:
Chở trên mình đường bao nỗi đớn đau
Mà lòng đường vẫn luôn luôn chung thủy.
Đường ta đi có từ bao thiên kỷ
Mang bao vui buồn,cay đắng,ngọt ngào
Lũ cuốn,gió gào,nắng đốt,mưa bào
Thế mà đường vẫn vui ngắm trăng sao
Vẫn âm thầm lặng lẽ để nghĩ suy
Vẫn nằm im lìm nâng bước người đi.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 11.05.2008 23:15:44
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Kệ em
Em gọi bao câu “anh ơi”
Anh giật mình  “ừ... hử”
Lòng anh mải theo đuổi
Ánh trăngngàn trên cao
Tâm tư anh lao xao
Gió ngoài kia đang gọi
Lòng anh đang dàn trải
Trên cánh đồng đầy hoa
Lòng anh đang hát ca
Cùng âm thanh réo rắt...
 
Em gọi anh bao câu
Em chờ anh không thấy
Em giận rồi bỏ đấy
Đi thật nghe “anh ơi”
Anh nhoẻn cười “đi nhé”
Em hờn anh không biết
Em buồn anh không hay
Kệ em và tha thiết
Cứ xuôi dòng trôi...trôi...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 11/5/2008
*****************


 
Đừng buồn nhiều Thơ ơi !
Đời nhiều khi vẫn thế.
Đôi tình nhân bên nhau
Ai biết lòng đơn lẻ.
 
Ước gì mình có thể
Chia cuộc sống thành ngăn.
Nhàn nhạt và đơn giản.
Sẽ bớt nhiều trở trăn.
 
Biết là không thể khác.
Nhưng bạn mến yêu ơi
Trên đất cằn khô khát
Làm sao hoa đâm chồi !!!
 
(Hoangau)
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 11.05.2008 23:35:56
0
*Liên Thơ rất vui vì có hoangau đến và chia sẻ thơ yêu và thơ vui.Sẽ mãi mãi trong tim Liên Thơ những món quà bạn tặng cho đến lúc tàn hơi...
                     Thân mến!
******************
Đuổi bắt
Một giận, hai oán, ba hờn
Ghét cay, ghét đắng cái người bỏ ta
Một không, hai quyết, ba kì cùng
Không gặp lại nữa, không thương chút nào...
 
 
Rồi một hôm người đội mưa về trong giá rét
Ướt lướt thướt rồi tóc xanh
Vội vàng ta choàng phủ ấm
Môi lạnh run vì mưa.
 
Người đội nắng về trong chói chang
Mang bực lòng tức tưởi
Ta xoè ngọn gió mát
Xoá đi ngọn lửa thiêu.
 
Ơi tình yêu , tình yêu
Muôn đời không hiểu nổi
Yêu ...giận , giận và yêu
Cứ suốt đời  rượt đuổi.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày cuối tuần, 10/5/2008
******************
Tâm sự cùng nàng thơ tinh đời
Đêm nay gió mát trăng thanh
Lão Huyện nhà tớ đi theo Trùm Sò
Bây giờ chắc lão đang nhảy xập xình
Ở nhà Thị Hến phía đầu làng kia thôi
Tớ theo chân thi sĩ HÀN( PHONG) tìm vui
Sang chơi nhà hoangau độ nửa canh là về.
 
Ngắm đi nhìn lại mà mê
Mắt cười lúng liếng xinh càng xinh hơn
Phải chi Lão Huyện nhà mình
Tìm được cô nàng thắm đượm ân tình
Thâm trầm thi tứ như nàng hoangau
Càng ngẫm càng thấy vui lâu
Tủm tà tủm tỉm vần thơ tinh đời.
 
Tớ nay thân phận quan bà
Không thèm chấp nhặt lũ gái già lẳng lơ
Có bao Thị Hến ở làng
Lẳng lơ mắt liếc cũng không đáng gờm bằng mắt cười hoangau
 
Cám ơn nàng vẫn thường trao
Tiếng cười vui giữa đất trời quặn đau
Tớ đem cất giữ làm tin
Lúc buồn lặng ngắm cho khuây lòng sầu!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                22 giờ 10 phút, 11/5/2008
*********************

 quote:

Trích đoạn: lenthgo




quote:

Trên con tàu định mệnh
Những lần chia tay và hạnh ngộ
Còn bao lần như thế trong đời ta?
Không đắn đo bao giờ tàu vào ga
Lời hẹn hò chính là tia nắng khép màn đêm.
Anh nhỉ, hi vọng vào những gì ta đang đến
Con đường sáng một lòng ta chung bước
Mạnh mẽ, tin yêu, chấp nhận vui...buồn
Ánh trăng vàng sáng tỏ lòng nhau
Trên con tàu định mệnh những mùa sang
Không lỗi hẹn bao giờ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 10/5/2008


 
TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ
 
Mình cùng bước chung trên đường thiên lý
Bạn ơi!Hãy lắng nghe đường thủ thỉ:
Chở trên mình đường bao nỗi đớn đau
Mà lòng đường vẫn luôn luôn chung thủy.
Đường ta đi có từ bao thiên kỷ
Mang bao vui buồn,cay đắng,ngọt ngào
Lũ cuốn,gió gào,nắng đốt,mưa bào
Thế mà đường vẫn vui ngắm trăng sao
Vẫn âm thầm lặng lẽ để nghĩ suy
Vẫn nằm im lìm nâng bước người đi.
Thi Nang
******************
Trên đường thiên lí
Trên đường thiên lí ta đi
Cầm tay nhau sánh bước bao lứa đôi hẹn hò
Dẫu dù gõ nặng gót hài
Mình em bươn chải một đường gian truân
Vẫn tin có tán lá bàng
Mát che bóng rợp những ngày chói chang
Vẫn tin có hương ngọc lan
Thơm đưa dìu dịu dỗ hồn đắng cay
Trên đường thiên lí anh ơi
Mải mê ta bước những ngày chờ nhau!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
            22giờ kém 25 phút , 11/5/2008 


 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 00:40:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 12.05.2008 00:01:06
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

*Liên Thơ rất vui vì có hoangau đến và chia sẻ thơ yêu và thơ vui.Sẽ mãi mãi trong tim Liên Thơ những món quà bạn tặng cho đến lúc tàn hơi...
                     Thân mến!
******************
 

 
Thôi thôi, được rồi, Liên Thơ chỉ cần nói rất vui là được rồi mà. Nghe câu sau Hn thấy lạnh xương sống quá !
 
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 12.05.2008 22:54:25
0
             Em đền
       Tại nắng cho má em hồng
  Tại mưa ướt tóc che chung chiếc dù
     Tại ai… em rối tâm tư
 Việc nhà, việc nước, chuyện thơ, chuyện đời
     Tại ai đánh ngã trăng thề
 Em đền cả một bầu trời tiếng thơ!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Ngày đầu tuần, 12/5/2008
*****************
THUYỀN RỜI BẾN MƠ
 
Thuyền vừa rời khỏi bến mơ
Để cho bến đợi bến chờ nhớ thương
Nhìn thuyền mờ mịt trong sương
Thuyền đi biền biệt biết phương nào tìm.
Lưng trời liền cánh đôi chim
Chiều buông phủ tím ngàn sim đôi bờ
Mây trôi một áng lững lờ
Giữa dòng hoa rụng vật vờ trên sông.
Thuyền đi bến nhớ bến mong
Thuyền rời bến cũ nghe lòng xót xa
Mênh mông trong cõi quan hà
Lòng thuyền luôn nhớ quê nhà bến ơi!
Thi Nang
**************************
Thuyền rời bến mơ
              Dâng tặng hương hồn Ba và 
yêu kính dành tặng các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ bảo mật, các chiến sĩ tập kết ra miền Bắc trong hai cuộc kháng chiến vừa qua của dân tộc ta!
 
Thuyền phải ra khơi, phải xa bến bỏ bờ
Phải đến với những bến bờ ước vọng mới
Thuyền phải say với những cánh buồm gió lộng
Ra đi… khơi xa… những khao khát gọi mời
Dẫu quyến luyến bến bờ mơ ước
Thuyền vẫn tách bờ hướng vọng bến xa
Hợp …tan,cách biệt…sum vầy
Ai nào  biết được bến - thuyền đâu mong nhiều hơn ?
Ngày đây… đêm đó…não nùng
Đố ai  thấu hiểu nỗi lòng … đành chăng?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Ngày đầu tuần, 12/5/2008

    Cám ơn bạn đã khơi nguồn cảm xúc cho mình viết bài thơ mà mình vẫn hằng trăn trở khi nghĩ về mối tình của Ba mình và các chiến sĩ phải làm nhiệm vụ đặc biệt.Có lẽ bạn cũng như mình, cũng rất yêu và trân trọng một thời hào hùng mà trữ tình của cha ông chúng ta.
     Xin trân trọng cảm ơn bạn.Thân mến!
*************
Đùa với  Hoa Ngâu
    Đêm mưa ngâu nở muộn hơn
Gió đưa hương khắp xa gần nức thơm
   Ai chờ ngâu, ai đợi mưa mau
Tôi chờ hương toả, ủ trà uống ngâu!
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               22 giờ 10 phút, 12/5/2008
 
Hôm nay ở nơi này mưa to lắm.
Bây giờ vẫn mưa, thậtđấy!
Ước gì nuốt trôi được hoangau để trong bụng ta luôn có niềm vui nhỉ? 
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 20:04:58 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 12.05.2008 23:48:44
0
           Muốn…
   Muốn dài lâu, muốn vuông tròn
Muốn như ước nguyện, muốn cười bên nhau
   Muốn to gan sửa luật trời
Muốn tim bớt lại những lời cầu xin…
   Lạy Phật tha thứ niềm thương
Của kẻ ăn cắp tơ vương một người…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ngày đầu tuần, 12/5/2008
*****************
quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

   Kính gửi Cụ Tế Hanh
 
"Quê Hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng"
 
Nhưng giờ đây nhìn dòng sông thấy choáng
Chẳng còn thấy đâu tôm cá sủi tăm
Lũ trâu bò cũng chẳng dám xuống đằm
Sợ bị mắc bệnh lở mồm long móng
 
Những cây cổ thụ chẳng còn soi bóng
Vì người ta đã đem chặt hết rồi
Dòng nước đen ngòm nồng nặc mùi hôi
Từ đầu nguồn xả xuống toàn ô nhiễm
 
Con sông xưa giữ bao nhiêu kỷ niệm
Của tuổi thơ từ đó ta lớn lên
Sau bao năm xa rong ruổi khắp miền
Nay trở lại dòng sông đang ngắc ngoải
 
Thương những nương dâu mướt xanh bờ bãi
Những bãi ngô non mơn mơn tươi màu
Được tưới nước sông rùng mình sợ hãi
Cùng rủ nhau trốn biệt tận sang tàu
 
Không biết bây giờ nhà thơ ở đâu
Xin mời về sửa lại bài thơ cũ
Kẻo hậu nhân đọc xong rồi ủ rũ
Nhỡ vô tình trách thi sỹ nói điêu
********************
     Hỏi ai?
Ai  đã yêu quê nên tiếc dòng trong, buồn dòng đục
Ai  trót yêu thơ nên đợi tứ thơ về…
Ai mê mải bóng chiều không biết
Ai chờ ai… bến vọng tiếng ơ hờ…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                22 giờ 30 phút, 12/5/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 23:51:04 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 00:04:02
0
     Ai kia
Giấu sao một tiếng thở dài
Buồn ơi buồn lại đằm hoài tim em?
Hai ta đứng lặng bên nhau
Kéo sao gần lại đất …trời …hỡi anh?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ngày đầu tuần, 12/5/2008


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 00:15:44
0
Đừng trách
Cứ để yên cho dòng thơ tự chảy
Cứ lặng ngắm nhau từ cõi ảo
Cứ mong hoài cõi thực là đây!
Đừng trách em như cơn mưa dầm
Cứ rả rích tiếng lòng chán ngắt!
Đừng trách em cơn gió lộng
Cuốn anh rời xa bến mộng đời anh
Đừng trách …đừng trách…
Nếu có kiếp sau
Em sẽ không là người có lỗi!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
          23 giờ 15 phút, 12/5/2008


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 00:29:06
0
Chỉ có em..chỉ có anh..
Chỉ có anh chịu đọc thơ đau
Chỉ có sao chịu rơi xuống thấp
Chỉ có lòng em muôn ngàn khắc khoải
Vụt qua bầu trời  anh một ánh lung linh…
Không tắt bao giờ!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ 30 phút, 12/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 15:00:53 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 20:11:51
0
Tâm sự cùng em
           Thương tặng các học sinh của tôi!
Cô muốn ghi những con số tròn trịa
Đặt những bông hoa tươi trong trang giấy chữ đầy
Từng hàng kiến thức nối đuôi nhau về tụ hội
Trước cô trong lúc chấm bài…
Cô đau lòng nhìn những trang giấy bỏ trống
Tim quặn đau, xót xa những giờ giảng giải, nhủ khuyên…
Những thét la…, dỗ dành…, doạ nat…
Ôi từng phút giây cô gánh tròn trách nhiệm
Người thầy,người mẹ, người bạn của các em.
 
Đâu rồi những ước ao nho nhỏ thôi
Em học chăm ngoan điểm nở hoa cười
Bão lụt, động đất* lấp bao trường học
Thiên tai rình rập đe doạ loài người.
Em đang sống những tháng ngày quan trọng nhất
Tồn tại…phát triển hay tiêu vong?
Bắt đầu từ đây bài học vỡ lòng
Sống cho mình, cho môi trường thân thiện
Riêng chung hoà quyện, vững bền dài lâu!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               13/5/2008
                    Mùa thi của năm học 2007-2008!
 Các bạn thân mến! Mới vào tháng  5 thôi mà bão lụt ở Mi- an- ma và động đất ở Tứ Xuyên( Trung Quốc) làm chết hàng ngàn người, trong đó động đất chôn lấp 2 trường Tiểu học -  những mầm xanh của chúng ta không được lớn thành rừng rồi , bạn ơi!
******************
quote:

Trích đoạn: lyenson



quote:

Trích đoạn: hoangau

Hà thành mới có món lẩu hoa.
Mùa xuân lên đĩa thật nõn nà.
Trăm hoa đua nở trong nồi nhúng
Chỉ thiếu hoa ngâu nữa thôi hà. [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]




Sài Gòn có rượu lại thiếu hoa
Bạn bè ao ước món nõn nà
Em Lan em Cúc đã có sẵn
Chỉ thiếu em Ngâu nữa thôi hà.
*************
Đà Nẵng có cả rượu cả hoa
Bạn bè ao ước đặc sản đậu*
Đậu đen, đậu đỏ, đậu cu ve
Đậu mùa vào lẩu ngon không nhỉ?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          13/5/2008
Chúc vui và ngon miệng với lẩu ba miền nhé bạn yêu ơi!
(Đậu là ước ao của mùa thi từ học sinh đến cha mẹ học sinh... 
Thuỷ đậu là nỗi khiếp hoàng của  dịch mùa hè vì nó để lại sẹo xấu lắm. Hiện nay học trò của tớ đang có 2 em  bị thuỷ đậu đấy hoangau ạ!)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 15:03:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 22:44:53
0

THUYỀN RỜI BẾN MƠ

Thuyền vừa rời khỏi bến mơ
Để cho bến đợi bến chờ nhớ thương
Nhìn thuyền mờ mịt trong sương
Thuyền đi biền biệt biết phương nào tìm.
Lưng trời liền cánh đôi chim
Chiều buông phủ tím ngàn sim đôi bờ
Mây trôi một áng lững lờ
Giữa dòng hoa rụng vật vờ trên sông.
Thuyền đi bến nhớ bến mong
Thuyền rời bến cũ nghe lòng xót xa
Mênh mông trong cõi quan hà
Lòng thuyền luôn nhớ quê nhà bến ơi!
Thi Nang
**************************
Thuyền rời bến mơ
Dâng tặng hương hồn Ba và
yêu kính dành tặng các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ bảo mật, các chiến sĩ tập kết ra miền Bắc trong hai cuộc kháng chiến vừa qua của dân tộc ta!

Thuyền phải ra khơi, phải xa bến bỏ bờ
Phải đến với những bến bờ ước vọng mới
Thuyền phải say với những cánh buồm gió lộng
Ra đi… khơi xa… những khao khát gọi mời
Dẫu quyến luyến bến bờ mơ ước
Thuyền vẫn tách bờ hướng vọng bến xa
Hợp …tan,cách biệt…sum vầy
Ai mà biết được bến - thuyền đâu mong nhiều hơn ?
Ngày đây… đêm đó…não nùng
Đố ai thấu hiểu nỗi lòng … đành chăng?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 12/5/2008

Cám ơn bạn đã khơi nguồn cảm xúc cho mình viết bài thơ mà mình vẫn hằng trăn trở khi nghĩ về cuộc tình của Ba mình và các chiến sĩ phải làm nhiệm vụ đặc biệt.Có lẽ bạn cũng như mình, cũng rất yêu và trân trọng một thời hào hùng mà trữ tình của cha ông chúng ta.
Xin trân trọng cảm ơn bạn.Thân mến!


_____________________________
 
THUYỀN VỀ BẾN MƠ
 
Thuyền quay trở lại bến mơ
Nối lời tiếp ý vần thơ hôm nào
Bầu trời ngời ánh trăng sao
Lung linh sóng nước dạt dào tình quê
Chia xa rồi lại cận kề
Họp tan tan họp đi về về đi
Thế thì thì thế thế thì
Thuyền thuyền bến bến...chia ly...sum vầy...
Xa nhau mong nhớ đêm ngày
Bến thuyền tái ngộ tràn đầy niềm vui.
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 22:54:26
0

Trích đoạn: lenthgo


THUYỀN RỜI BẾN MƠ

Thuyền vừa rời khỏi bến mơ
Để cho bến đợi bến chờ nhớ thương
Nhìn thuyền mờ mịt trong sương
Thuyền đi biền biệt biết phương nào tìm.
Lưng trời liền cánh đôi chim
Chiều buông phủ tím ngàn sim đôi bờ
Mây trôi một áng lững lờ
Giữa dòng hoa rụng vật vờ trên sông.
Thuyền đi bến nhớ bến mong
Thuyền rời bến cũ nghe lòng xót xa
Mênh mông trong cõi quan hà
Lòng thuyền luôn nhớ quê nhà bến ơi!
Thi Nang
**************************
Thuyền rời bến mơ
Dâng tặng hương hồn Ba và
yêu kính dành tặng các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ bảo mật, các chiến sĩ tập kết ra miền Bắc trong hai cuộc kháng chiến vừa qua của dân tộc ta!

Thuyền phải ra khơi, phải xa bến bỏ bờ
Phải đến với những bến bờ ước vọng mới
Thuyền phải say với những cánh buồm gió lộng
Ra đi… khơi xa… những khao khát gọi mời
Dẫu quyến luyến bến bờ mơ ước
Thuyền vẫn tách bờ hướng vọng bến xa
Hợp …tan,cách biệt…sum vầy
Ai mà biết được bến - thuyền đâu mong nhiều hơn ?
Ngày đây… đêm đó…não nùng
Đố ai thấu hiểu nỗi lòng … đành chăng?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 12/5/2008

Cám ơn bạn đã khơi nguồn cảm xúc cho mình viết bài thơ mà mình vẫn hằng trăn trở khi nghĩ về cuộc tình của Ba mình và các chiến sĩ phải làm nhiệm vụ đặc biệt.Có lẽ bạn cũng như mình, cũng rất yêu và trân trọng một thời hào hùng mà trữ tình của cha ông chúng ta.
Xin trân trọng cảm ơn bạn.Thân mến!


_____________________________
 
THUYỀN VỀ BẾN MƠ
 
Thuyền quay trở lại bến mơ
Nối lời tiếp ý vần thơ hôm nào
Bầu trời ngời ánh trăng sao
Lung linh sóng nước dạt dào tình quê
Chia xa rồi lại cận kề
Họp tan tan họp đi về về đi
Thế thì thì thế thế thì
Thuyền thuyền bến bến...chia ly...sum vầy...
Xa nhau mong nhớ đêm ngày
Bến thuyền tái ngộ tràn đầy niềm vui.
Thi Nang
*********************
 

Thuyền về bến mơ
 Trở lại bến đợi anh ơi
Con thuyền lướt sóng tìm về bờ mong
Biệt li nước mắt đỏ dòng
Đôi bờ Bến Hải quặn lòng  niềm đau
Sum vầy trong lại dòng  xưa
Đôi bờ vẫy gọi quê mình bến vui
Sông xanh, tình thắm , môi nồng
Vang ca tiếng hát ân tình thuỷ chung!
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
        21 giờ 30 phút,13/5/2008

 


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 22:58:20
0
      Tình vờ...
   Rủ nhau đi đến cõi yêu
Người ngại đau khổ chối lòng bỏ đi
   Ừ thì cứ bỏ mà đi
Không ai đứng đợi dám đi đường dài
  Mặc ai vội bước qua cầu...
Mặc ai em hát bâng quơ giữa dòng...
  Thuyền hoa chở nặng nỗi niềm
Sang sông dòng cạn mắc mưu tình vờ...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          13/5/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 23:05:42 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 23:24:32
0
Mộng mơ
Người không gửi tặng thơ yêu
Em đành đi nhặt lá rơi hoa tàn
Úa héo em nâng lên ngàn
Em tưới nước mắt cành khô đâm chồi.
Em đền hờ hững người ơi
Một màu tím thẫm khung trời mộng mơ.
Lấy gì trả lại tình em
Lâu đài tình ái không xây trên đời.
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    22 giờ 20 phút,13/5/2008
   


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 23:41:13
0
Người ấy đâu?
Một mình em khe khẽ đọc thơ anh
Một lòng em ngâm ngợi tình mình
Một mình em với mùa hè đỏ lửa
Em thầm gọi ngày ấy ơi, người ấy đâu rồi?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ  kém 25 phút,13/5/2008
                   Mùa hè 1983-2008


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.05.2008 23:51:23
0
       Áng thơ mùa thu
    Sao người lại bỏ em đi
Để em thơ thẩn sầu ơi là sầu
   Tình ơi sao phụ tình phàng
Mộng xây trên áng thơ vàng mùa thu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               13/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 23:59:42 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 77 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 2297 bài trong đề mục