Trích đoạn: Liên Thơ
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Tình Cha
Công cha nghĩa mẹ thiẽu được đâu
Từ thuở còn thơ tóc chỏm đầu
Cha thường nhắc nhở rồi khôn lớn
Giúp ích cho đời cho mai sau.
Từng ngày,từng ngày con lớn khôn
Cứng cỏi lời cha dạy cho con
Đàn ông phải nhớ nuôi chí lớn
Đừng giống nữ nhi chỉ dỗi hờn.
Thời gian cứ thấm thoắt dần qua
Tình cảm cha con thật đậm đà
Nhiều khi chiều xuống mưa sấm sét
Giật mình con nép vội vào cha.
Cuộc sống xoay vần bao đổi thay
Công cha nghĩa mẹ thật cao dày
Ngậm ngùi mỗi lúc con tự trách
Cha bắc con nam gặp sao đây.
Thương cha xót mẹ đã hao gầy
Nước mắt rưng rưng sống mũi cay
Tần tảo sớm hôm cho con lớn
Giờ thiếu vắng con mãi buồn thay.
Con luôn tự hứa với mẹ cha
Hai miền nam bắc dù cách xa
Xây đời hạnh phúc và no ấm
Không phụ công cha mẹ sinh ra.
TrungDũng
Dũng rất vui khi được chị Liên Thơ ghé thăm xin chúc chị luôn vui khoẻ và hạnh phúc.
Em gom đom đóm từng đêm
Mỗi con là một nỗi niềm thương yêu
Anh về em thả ra trêu :
Anh xem liệu có yêu nhiều bằng em...
kimrbl
Chuyện tầm phào
Yêu nhiều yêu ít ích chi
Chỉ là cái chuyện tầm phào của tim
Có khôn yêu lấy việc làm
Ra tiền ra nghĩa ra người mới hay
Lời tôi dặn với lòng tôi
Yêu chung tất cả chứ đừng yêu riêng!
Dối gian... gian dối là tình
Gớm ghê ...ghê gớm là mình của ta...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng, 4/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
MÙA THU VÀ EM
Lãng đãng... mùa Thu về
Khẽ đậu trên cây cỏ
Em có nghe tiếng Thu
Mơ hồ từ đâu đó...
Trời xanh khảm ngọc bích
Mây trắng buông áo dài
Chiếc lá vàng se sẽ
Rơi lạc vào hồn ai...
Mùa Thu dắt tay em
Đến bên anh lặng lẽ
Mở cửa lòng thật nhẹ
Đưa anh vào Thiên Thai...
Nguyễn Thành Dũng
Em và mùa thu
Em đến và mùa về
Trong lòng không quạnh quẽ
Anh dang tay đón gió
Anh ôm tràn nắng mai
Anh reo mừng gọi mãi
Màu trời thu ngát xanh
Ru hồn em hồn anh
Chiếc nôi tình êm ái...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần,4/8/2008
Thành Dũng có thấy buồn cười không?Lẽ ra bài thơ xướng phải là của chị của em bài thơ hoạ vì chị già còn em trẻ.Thế mà thơ tình của Thành Dũng thì dễ thương êm ái như sắc màu mùa thu còn chị lại hào hức như cậu trai tơ mới bắt gặp tình đầu...
Từ vài nét chấm phá rất điển hình của mùa thu bằng giọng thơ tình tứ đáng yêu của trái tim luôn ngọt ngào hương cốm quê Thành Dũng đưa đến cho ta một cô gái xuân thì của chàng trai đang khe khẽ bước vào tình thu...Cái nhè nhẹ của khí trời...cái rụt rè e ấp của tình yêu...càng làm cho lòng ta thêm nâng niu cưng nựng mùa thu...Nếu hiểu một phần nào nỗi lòng chị thì em sẽ hiểu cái quý cái yêu mà em và tình thu trong thơ em đã mang lại cho mọi người và cho riêng chị...
Chúc em có nhiều sáng tác hay.(Đừng phiền những bài hoạ chẳng ra gì làm lạc điệu nét thơ dìu dịu của em.
Chỉ nên quý vì nó là lòng chị yêu quý em nên luôn đi theo em cùng chia sẻ ...)
Thân thương...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Văn mình vợ người
Văn mình nhất định phải hay
Nếu không thì cũng chẳng ai bằng mình
Vợ người chắc chắn là xinh
Ít ra ăn đứt vợ mình hiện nay
Đắm chìm trong những ngất ngây
Tôi mơ vợ đẹp văn hay hơn người
Lại quên chưa hỏi ông trời
Có cho ai được cả hai không à ?
kimsbl
Cho mình góp vui một vài lời bạn nhé?
CHUYỆN ĐỜI
"Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay" (*)
Vợ mình chỉ được ăn chay
Vợ ngưòi mình lại mời ngay ăn hàng!
Đến khi tiền hết, tiếng mang
Mình về với vợ, bẽ bàng ăn chay...
Nguyễn Thành Dũng
(*). Ca dao
Chuyện đời
Chuyện đời vốn dĩ dở hơn
Các cậu be bé đừng nghe chuyện đời
Răn người các cụ dạy lời
Nghe theo có đến chết thèm mà thôi
Vết xe đổ bao đời nay
Khôn ngoan cho lắm cũng là người thôi
Học hay ai dại học tà
Thế mà cái tốt thì ra...xấu vào...
Cho nên can đảm làm người
Nhìn vào sự thật tránh xa lỗi lầm
Bao giờ đến với điều ngay
Dù trăm tuổi bạc vẫn chưa muộn mà
Ông bà đã dặn kĩ rồi
Người đi đành để ra đi...
Người về đón lấy hai tây nâng tràn!
Cho nên hãy trở về nhà
Bẽ bàng một lúc còn hơn cả đời
Nhà ta với vợ con ta
Với ta với lại ông hoàng ngày xưa
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Vườn thơ mình có bạn ghé thăm đã là mừng quá rồi, lại còn khen là thấm thía và còn hoạ nữa thì quả thật huydung tôi cảm ơn vô cùng. Tôi thích bài của LT hay, đầy ý nghĩa quả xứng đáng của 1 VIP đã hàng ngàn bài thơ (1335bai riêng trên vntq). Biết LT (BichLienLe) hiện ở Đà Nẵng, nhưng cụm từ "...quê mình con nước..." cứ mường tượng LT cùng vùng quê thuở nhỏ với mình, nên xin tặng LT 6 câu về quê xưa hd:
Ôi xóm quê - thân thương xưa, xưa nhất
Yêu con Hói sóng lầm lũi đục ngầu
rễ tre ngà, sóng rửa - trả công chầu.
Tuổi thơ ngọt! thương nhau như Hói mật.
Hói đổ vào Lam giang bát ngát dòng
sóng dần lớn, hồn ta đã sóng sông.
huy dung
Thân quý
Tình sông quê
Dòng sông trong lòng anh...
Dòng sông trong lòng em...
Mãi tràn bờ ăm ắp
Mùa nước dâng ngọt lành...
Ơi con sóng tình em
Ơi con sóng đời anh
Qua bao mùa thác lũ
Vẫn trong bờ yêu thương!
Ơi bến bờ yêu thương...
Ơi bến bờ ước vọng...
Cho trải dài sông rộng
Mênh mang tình sôngquê ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều đầu tuần,4/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
SÁCH
Nâng niu sách vì tâm huyết với đời
và diệu mặc dung thông mà thôi.
chắt chiu từng ý tưởng, vắt tâm can, lọc mật
thành tâm nghiêng hẳn bát
mà gạn cái rất người
rất thật
vẫn ngang tàng
vì lẽ sống cao sang
trắng đêm từng sợi tóc
chữ công phu hàng hàng
mong tới… tim người đọc!
Dẫu rằng Con Tạo bày trò
coi như cháy rụi thành tro. Vô tình
chẳng còn lưu lại hữu hình
chỉ còn đau đáu trái tim yêu đời
vẹn tròn duyên nợ ai ơi
huydung 31/7/2008
Tuy không được học nhiều nhưng đọc bài thơ "Sách"Liên Thơ rất thấu đáo nỗi lòng của những người cầm bút nhất là những tác phẩm nghiên cứu khoa học...
Liên Thơ cũng có hai bài thơ cảm nhận về sách, muốn chia sẻ cùng thi sĩ.Bài thứ nhất làm cách đây 25 năm và bài thứ hai là bài được chọn đăng trong tập thơ"Tấm lòng nhà giáo" tập VIII của nhà xuất bản Giáo dục ấn hành vào năm học mới.Thơ của Liên Thơ phần nhiều là tấm tình tha thiết, chân thành cất nên lời dĩ nhiên là không hay đôi khi đọc nghe ngang tai nhưng là những lời tâm sự.Xin giáo sư bớt chút ít thì giờ cùng chia sẻ về sách một tài sản vô giá của nhân loại nhé!
Trang sách mở
Khi trang sách mở ra
Mọi ưu phiền tan biến
Mọi niền đau bỗng thành vô nghĩa
Một niềm vui hoá cánh chin trời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/5/1983
Với sách
Dành tặng cho hai cháu yêu
và các học sinh của tôi!
Trang sách thơm nồng như nụ hôn đầu
Khiến lòng ta say mãi từng con chữ
Từng hàng yêu thương, từng dòng lấp lánh
Vẫy gọi ta vào khám phá niềm vui…
Biết ơn những trang sách cho đời
Niềm vui học hỏi nâng hồn thanh cao
Bạn ơi, sách quý biết bao
Tài sản vô gía loài người dùng chung.
Sách là người bạn không lời
Im lặng từng quyển nằm trên giá
Ai mở ra sẽ gặp điều mong
Ai mở ra sẽ có tất cả!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23/4/2008
Nhân kỉ niệm NGÀY SÁCH VÀ BẢN QUYỀN THẾ GIỚI!
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Đóng dấu son
Biết đến bao giờ mới có nhau
Lòng em đau đáu nỗi ước ao
Ai ơi thu ngắn lại khoảng cách
Ta đóng dấu son trọn kiếp vẹn tình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tiên của tháng mới
1/8/2008 * 1/7 năm Mậu Tí!
GIỜ LY BIỆT
Dở dang một cuộc hành trình
Đường ngang ngõ tắt một mình bơ vơ
Dấu son có thể sẽ mờ
Người yêu dấu hỡi điểm giờ biệt ly
Kim Giang
3/8/2008
Chút tơ lòng
Có lẽ nào anh không thấu hiểu
Cớ làm sao em hay dỗi hờn
Khi trông đợi nào đâu thấy bóng
Em thầm thì réo gọi mãi tên anh...
Anh có thấy lòng như lửa đốt
Hãy về bên... thả chút tơ lòng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm,4/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Nhớ Mẹ
Đã khá lâu rồi không về quê
Bâng khuâng day dứt những chiều hè
Chờ mong được lúc về thăm mẹ
Ôn lại ngày xưa mẹ chở che
Đứa con nhỏ dại hay khóc nhè.
Nhớ mẹ nao lòng tiết mùa đông
Gió lạnh run người mẹ ngóng trông
Con về thăm mẹ mang chùm nắng
Một chút động viên mẹ ấm lòng.
Mẹ đã cho con trời bao la
Từng tiếng ru hời thật thiết tha
Nồng nàn những lúc khi chiều vắng
Vững bước trên đường tháng ngày qua.
Xao xuyến biết bao tiếng mẹ ơi
Nhiều khi thổn thức đến nghẹn lời
Thương con mẹ vẫn hay lo lắng
Thằng bé nay mai bước vào đời.
Tóc mẹ một màu trắng sương rơi
Lưng chẳng còn ngay đã còng rồi
Tần tảo sớm khuya người vất vả
Chăm sóc con nhiều mẹ rất vui.
Con cứ gọi thầm mãi mẹ ơi
Sống mũi cay cay lệ muốn rơi
Thương người dưỡng dục khi thơ dại
Công đức sinh thành lớn biển khơi
Nhớ mãi nhớ nhiều mẹ yêu ơi.
TrungDũng
Trung Dũng thân mến ' thanhthanhkhiet ké một bài về mẹ nhé
Cô bé trong thơ TTK thật bất hạnh
Hãy biết giữ và trân trọng những gì mình đang có , Bạn thật hạnh phúc đấy
Chúc bạn khoẻ vui và có nhiều thơ hay nhé
NHỚ MẸ
Tôi thức trọn một đêm
Tết làn tóc đen đã duỗi
Mẹ ơi con mồ côi từ bé
Làn tóc đen
Mẹ để cho con
Di sản nhỏ mong manh
Mệt thiếp ,
Con mơ thấy mẹ
Vuốt nhẹ mái tóc con
Rồi ôm vào...
Ôi...sung sướng
Đã bao lâu
Thiếu tình mẫu tử
Biển cuộc đời
Khổ
Đắng
Cay
Hận Tủi
Vùi con
Gặp mẹ đây
Con được khóc
Bắt mẹ đền
Những tháng ngày cơ cực
Bắt mẹ bù bao sáng thiếu quà
Bắt mẹ dỗ
Những lần
Theo người lạ đi đò
Qua sông ra chợ
Bắt mẹ đền cả những lần tựa cửa
Mong mẹ đến
Mắt đỏ
Cụ nhà bên
Ái ngại đứa mồ côi
Bắt mẹ đền
Cả lúc được người lạ
Thương tình cho mẩu bánh khô
Con vô tư
Cười vui quên mẹ
Mẹ ơi ,
Con muốn nhỏ lại
Nằm nôi
Mẹ nựng con
Từng hồi
Tưởng như
Con chưa phải đẩy
Xuống biển cuộc đời
Mẹ ơi
Con thèm
Từng bài ru
Bên tai con
Ngày hè nóng
Tiếng võng đưa
Đêm khuya làm nhịp
cho con ngủ
Mẹ ơi
Mảnh đất nhỏ
Ven sông Phù xa đỏ
Và những trái cây , quả
Những mảnh lúa
Ấp ủ
Nuôi con
Rồi ngày tháng
Con lớn
Mang thêm tên một người
Sau ba năm
Cháu nhỏ ra đời
Không bao giờ
Biết gọi bà ngoại ơi
Mẹ ơi
Mỗi ngày con nựng cháư
Ôm nó vào lòng
Nước mắt con lưng tròng
Thương mẹ
Thương con
Cháu sẽ không bao giờ
Thiếu mẹ như con...
[Tự sự của cô bé mồ côi]
T.T.K.2.8.2008
Mẹ ơi...
Mẹ ơi con khổ
Mẹ ơi con buồn
Mẹ ơi con tức
Mẹ ơi con mệt
Mẹ ơi con đói
Mẹ ơi con nhớ mẹ...
Mẹ ơi, mẹ yêu ơi...
Khi đau đớn lúc vui mừng
Trong vô thức hay thực tại
Ta thường gọi “mẹ ơi”
Tiếng gọi mẹ trên đời
Không bao giờ tạm ngớt
Bởi vì những đứa con luôn cần có mẹ
Kể cả lúc sắp lìa đời
Vẫn gọi mẹ , mẹ ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần,4/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
TÌNH XA
Anh nhỉ.! Giờ này nơi chốn xa
Giữa vườn nắng sớm nở đầy hoa
Anh giơ tay hái bông hoa đẹp
Có nhớ gì chăng những ngày qua.?
Những lúc ngắm mây buổi chiều tà
Lòng anh có chút nào xót xa
Thương về mối tình ta cách trở
Nhớ lắm,yêu nhiều...mà khoảng cách xa.?
Ta trao tình qua những chiều mơ
Trao yêu thương qua những vần thơ
Bao giờ trời cho ta gặp gỡ
Trong vòng tay nhau...thương ngập bến bờ.!
Em vẫn sống hoài với tình thơ
Mà trái tim cũng nhầu xé... vật vờ
Đau vì xa cách trong nhung nhớ
Trao đến hết mình...mà tình vẫn bơ vơ.!
Thái Anh
Thầm thì với anh yêu
Hàng triệu triệu nỗi nhớ
Hàng tỉ tỉ niềm thương...
Dành cho duy nhất một người
Một người quá ư là xa cách
Chỉ có tiếng lòng là níu em sát bên!
Người ấy giờ này đang ở đâu
Nghe đêm trở dạ đón mai hồng
Nghe thu rơi nhẹ trên tóc em màu tiếc
Có xót tình ai mãi ngậm ngùi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 20 phút,4/8/2008
Chớm thu năm 2008...
Thương yêu tràn đầy dành cho Thái Anh...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
HỌC ĐÒI
Người yêu của tôi hay dỗi hờn
Tóc đã phai màu nay bạc hơn
Nhiều đêm trăn trở nằm thao thức
Sợ mất em rồi sống cô đơn.
Già không an phận học đòi yêu
Không biết lượng sức cứ làm liều
Thích người yêu trẻ lại xinh đẹp
Mai này em chán, đời buồn thiu...
-NS-
Đọc thơ thi huynh thật buồn,em thử hiến một kế nhé.Kế này không lạ gì nhưng cần có tấm lòng vì chỉ có trái tim mới giữ được trái tim...
Giữ mãi tim người yêu
Kiếp này anh dại mê nàng
Kiếp sau nàng lại theo anh suốt ngày
Nợ vay ...vay trả... cho đời
Tìm người mắc nợ bắt đền mới hay!
Chắc ma dẫn lối anh rồi*
Gặp nàng đỏng đảnh hết đời cho coi!
Mai này ...nàng bỏ anh thì
Tim nàng anh giữ để còn xác không!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ,4/8/2008
(Từ ý thơ : Ma dẫn lối quỷ đưa đường
Cứ tìm những chốn đoạn trường mà lao)
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
GIỮ TIM EM
Nếu giữ tim em - mãn nguyện rồi
Anh nào dám mơ ước xa xôi
Mai này em về nhà nơi khác
Tim buồn thầm nhắc đến tên tôi.
Nếu giữ tim em - dù muộn màng
Nửa đời mang số kiếp trái ngang
Tim anh lỡ trao chưa hề nhận
Em mà tin tưởng xin nhận mang.
Nếu giữ tim em giữ suốt đời
Đêm buồn thao thức nhìn mưa rơi
Mang ra đối ẩm bên chén rượu
Người xa rồi buồn lắm tim ơi...
-NS-
Nhắm tim người yêu với rượu cần
Tâm hồn thi sĩ bớt buồn cô đơn
Trái tim nàng ta hoa hồng nở
Anh chớ ôm, gai xước rướm máu bầm!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ 30phút,5/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Thật vui ta gặp nơi đây
Hoạ hai chữ cuối cho tầy ý thơ
Vẩn vơ ta lại mộng mơ
Gửi đôi ba chữ, lượm cười thơ vui
MâyChiều
Thơ vui để đôi môi cười
Để hồng đôi má, mắt huyền đung đưa
Thơ vui để trốn tình mơ
Để chôn lấp khổ, để che nỗi buồn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ kém 5 phút,5/8/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]