NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 154 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 04.03.2008 21:21:43 (permalink)
0
                               Mưa
       Mưa cho trời đất thêm gần
Cho người thương xích lại gần người thương
      Mưa cho bông lúa phất cờ
Cây khô trổ nụ, mầm đời thêm xanh.
      Mưa cho thoáng đãng , thơm lành
Tiếng chim trong vắt , trên cành hoa đơm.
      Mưa cho ướt lạnh tình nồng
Cho nguôi ngoai ngọn lửa hồng một phương.
    Mưa cho tình thắm , tình phai
Cho người xa xứ chạnh lòng nhớ quê.
    Mưa cho nỗi nhớ mỏi nhừ
Tôi đi ấp ủ khoảng trời không anh.
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm mưa hạ ,5.8.1991 
             

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8CBE443FF617400D8C96206B76AFE6FF.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 09:52:57 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
#61
    Liên Thơ 06.03.2008 21:03:16 (permalink)
    0
    Lên cao
    Chiều chiều ra đứng trông lên trời cao
    Hỏi xem cánh chim trời phiêu bạt
    Có nhớ chăng bến đậu quê nhà
    Lên thêm một tầng cao
    Ngóng ai phương trời nào xa tít
    Có nhớ chăng cố hương ngày xưa
    Có nhớ chăng một người con gái
    Gửi trái tim theo bóng chim vời xa...

    Chiều chiều ra đứng trông lên trời cao
    Nhớ ai mắt vọng trời xanh nhung nhớ
    Chân bước lên đỉnh cao của Trường Sơn
    Cho ngắn hơn khoảng cách tình thương.

    Lên thêm một tầng cao
    Ôi nhớ nhung chất lên ngàn mây.
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm, 6/7/1983
        

     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 09:56:16 bởi Liên Thơ >
    #62
      Liên Thơ 06.03.2008 23:02:06 (permalink)
      0
      Tôi và hoa
      Xưa ấy...giấu trong tim tôi có một người
      Nay tim tôi là sa mạc cát khô cằn
      Hình như có một nhánh xương rồng đã nở
      Tự bao giờ hoa ơi?...
       
      Tôi lặng thầm đón nhận
      Tôi lặng thầm tưới chăm
      Bằng những giọt nước mắt khô cạn
      Tôi và hoa ...xa lắm với cõi đời.
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        20/4/2006
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 15:48:39 bởi Liên Thơ >
      #63
        Liên Thơ 08.03.2008 07:56:36 (permalink)
        0
              Không đề
        Có hẹn hò đâu hai người xa lạ
        Mắt chợt gặp nhau,bối rối ánh nhìn
        Hỏi quen hay lạ cô em nhỉ
        Sao bước chân trần sương khói lẫn vào nhau?
         
        Ngỡ ngàng sợ dấu xưa đau
        Vội vàng lẩn trốn ánh nhìn với theo
        Hỗi ơi tia thắm người qua lại
        Xa xót thêm người mang nỗi đau.
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          8/8/1991
        #64
          Nguyên Đỗ 08.03.2008 10:36:59 (permalink)
          0

          Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

          Tôi và hoa
                   Tặng H!
          Xưa ấy...giấu trong tim tôi có một người
          Nay tim tôi là sa mạc cát khô cằn
          Hình như có một nhánh xương rồng đã nở
          Tự bao giờ hoa ơi?...
           
          Tôi lặng thầm đón nhận
          Tôi lặng thầm tưới chăm
          Bằng những giọt nước mắt khô cạn
          Tôi và hoa ...xa lắm với cõi đời.
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                            20/4/2006







          Hoa Nở Bất Ngờ


          Tôi thường thích vẻ đẹp
          Những điều gì hay hay
          Bản tính vốn khép nép
          Chẳng mấy dám dạn dày

          Bao năm tôi ao ước
          Một chậu hoa xinh xinh
          Để trong phòng của mình
          Những cây gì thật hiếm

          Tưởng bạn nghịch châm biếm
          Tặng riêng chậu xương rồng
          Gai góc không nụ, bông
          Nhắc nhớ vùng sa mạc

          Tuần này qua tháng khác
          Xương rồng chẳng đổi chi
          Gai vẫn nhọn như gì
          Chẳng chút gì khác lạ

          Một buổi sáng bạn ạ
          Mắt tôi bừng mở ra
          Xương rồng đã nở hoa
          Màu tím tươi thật đẹp

          Có ra ngoài khuôn phép
          Ra ngoài chuyện thường ngày
          Mới thêm lạ thêm hay
          Tình bạn càng thêm quý

          Nguyên Đỗ

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 10:52:47 bởi Nguyên Đỗ >
          #65
            Liên Thơ 09.03.2008 21:08:48 (permalink)
            0
                Cám ơn Nguyên Đỗ đã đến tặng thơ và hoa cho chị.Chị sẽ cố vươn mình để xứng với loài hoa kiên cường ấy.
                Chúc Nguyên Đỗ có nhiều thơ hay nhé!
                           Thân mến
            !
                
               Hoa địa lan
                                    Nhớ anh Sĩ
            Bông hoa mọc ven rừng trăng nhỉ
            Màu tím bâng khuâng một buổi chiều nào
            Lặng lẽ nở không cần ai nhìn gọi
            Dâng tặng cho đời một sắc hương riêng.
               Lê Minh Liên Thanh Thơ 
             Cà Đập, Hiên, chủ nhật 26/5/1991-
                         chủ nhật 9/6/1991. 
            TD cũng có hai bài thơ về một loài hoa có màu tím -  hoa Bằng Lăng (đó là một loài hoa nở về mùa hè và kết trái về mùa thu) xin đưa ra đây một bài để giao lưu với chị nhé!  

                          NỖI NHỚ HOA BẰNG LĂNG
               Cánh hoa tím thủa yêu đương
            Lá như mắt đỏ cuối đường chờ mong...
             
              Sắc hoa giăng nhớ cho lòng
            Thủa hò hẹn... bóng người lồng bóng cây
             
              Hoa còn ngóng đợi nơi đây
            Mà người xa cách chân mây cuối trời...
             
               Bằng Lăng - nỗi nhớ đầy vơi
            Gửi vào ký ức một thời chìm sâu
             
                Bây giờ em ở nơi đâu?
            Bằng Lăng tím mối tình đầu còn vương...
            Nguyễn Thành Dũng
            _________________ 
            Chị Thanh Thơ mến !
            Hàn Phong thật cảm động và ngỡ ngàng khi nghe những lời tâm sự và cả sự ưu ái của chị đã dành cho Hàn Phong. Ngỡ ngàng không phải vì ở những lời khen mà chính là ở chỗ, “Đọc thơ Hàn Phong tôi thêm tin yêu cuộc đời, vững tin hơn vào cái đẹp trong tâm hồn con người”. Quả thật không còn gì vui và hạnh phúc hơn khi có người lại đồng cảm với mình như vậy. Trước đây nhiều người đọc thơ của Hàn Phong hay cho rằng thơ Hàn Phong là thơ “chán đời và bi lụy”, chỉ có cách cảm của chị thì khác hẳn. Thiết nghĩ, đối với một người làm thơ, chỉ cần vài người, thậm chí chỉ cần một người mà hiểu mình như vậy cũng là quá đủ để thôi thúc mình làm việc, sáng tác.
            Trước khi lên Thư Quán này, Hàn Phong đã bỏ làm thơ rất lâu vì không có bạn, mà bản thân không có ý định làm thơ để đăng báo hay xuất bản, chỉ là để giải sầu. Những lời của chị tuy ngắn nhưng đối với Hàn Phong nó có ý nghĩa thật lớn lao, và Hàn Phong tin rằng ngọn lửa lòng mình sẽ không bao giờ tắt. Còn việc chị tự nhận mình là “một người yêu thơ vô duyên” thì Hàn Phong không hiểu là như thế nào ? Gặp được người đồng cảm về thơ như vậy đã là có duyên lớn rồi, phải không chị ?
            Sẽ thừa nếu nói quá nhiều, những lời của chị cũng đủ để Hàn Phong ghi nhớ mãi. Một lần nữa Hàn Phong cảm ơn chị và chúc chị nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Hàn Phong sẽ cố gắng để sáng tác những bài thơ thật hay để chị, cũng như những người đã động viên về tinh thần cho HP không thất vọng.
            Chúc chị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Hàn Phong 

            HP xin được gởi đến chị một bài thơ kỷ niệm, bài này HP đã viết trong thời gian kỷ lục từ trước đến nay. 
            SẼ KHÔNG LÀ NHƯ THẾ
            Tôi vẫn tưởng lửa lòng mình đã tắt
            Đêm và ngày là những tối ba mươi
            Không có bình minh không có nụ cười
            Tôi phải sống với trái tim đá sỏi

            Tôi vẫn tưởng đời chỉ là gian dối
            Và tình yêu hóa kiếp bởi trò đùa
            Người gọi người bằng hai chữ hơn thua
            Không có nữa huyền thoại miền cổ tích

            Tôi vẫn tưởng đời chỉ là vở kịch
            Và tôi mang thân phận một diễn viên Vở tuồng này tôi nhận lắm oan khiên Đeo mặt nạ chờ tên mình được gọi
            Tôi vẫn tưởng đời chỉ là tù tội
            Mà rượu bia là liều thuốc giảm đau
            Mà đòn roi là viên kẹo để giải sầu
            Đi qua hết một vòng quay số phận

            Tôi vẫn tưởng đời chỉ là viên phấn
            Sẽ mòn dần trên chiếc bảng sơn đen
            Và tôi trở thành một kẻ không tên
            Khi ai đó vô tình làm mất dấu

            Không em ạ, đời không là sân khấu
            Và chúng ta rất thật, những con người
            Chúng ta yêu nhau qua những nụ cười
            Cũng rất thật như khi buồn em nhỏ lệ

            Không em ạ, tôi vẫn tin như thế
            Khi chúng ta đang sánh bước cùng nhau
            Trời mùa xuân cây cỏ vẫn xanh màu
            Chim vẫn hót từ góc vườn đầy hoa trái

            Tôi vẫn tin rằng em…là con gái
            Và tôi, vẫn là một gã thích làm thơ
            Bởi yêu em nên tôi hóa dại khờ
            Nhìn cuộc sống với bao điều lầm tưởng
            Hàn Phong

            _____________________________

            NH Thân Chào Thanh Thơ
            Một trang thơ với những lời thơ thật đẹp 
              
            Tình Khúc Tháng Giêng
            Tháng giêng em về giữa tinh khôi
            Nụ cười ngây ngất ánh xuân ngời
            Tình em như gió xuân phơi phới
            Dâng trọn cho người dấu yêu ơi

            Tháng giêng em về dáng kiêu sa
            Đong đưa em bước dấu chân ngà
            Áo lụa em qua trong nắng sớm
            Nụ cười hé trên môi hiền hòa

            Tháng giêng em về khúc hoan ca
            Chúa xuân chan chứa trên muôn nhà
            Cho lòng em thêm yêu say đắm
            Bước khẽ vào đời anh thiết tha

            Tháng giêng em về ngát hương bay
            Vạn đóa hoa đưa hương ngát say
            Ru anh hương tình ôi ngây ngất
            Cho anh nhớ mùi hương đêm nay
             
                               
            Nhật Hạ
            _____________________________

            Kiêu sa giáng Hạ về
            Chút gió cho Hạ chờ
            chút mưa cho Hạ nhớ
            Tình xa để Hạ buồn
                 
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5FAFFC58636E40AD907EA5903365B62D.gif[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:24:14 bởi Liên Thơ >
            Attached Image(s)
            #66
              Liên Thơ 10.03.2008 01:08:22 (permalink)
              0
              Viên đá cuội
                         Thương tặng L0 , H cao!
              Trước có mẹ
              Con đau nhẹ thành nặng
              Con buồn ít thành nhiều.
               
              Nay không còn mẹ nữa
              Con không dám đau
              Con không dám buồn…
               
              Nay không còn mẹ nữa
              Ai thương đâu mà đòi
              Ai thương đâu mà gọi…
               
              Trước có mẹ
              Con là hoa, là nắng
              Là mùa xuân yên lành,
              Là đồng vàng, trái mọng…
               
              Nay không còn mẹ nữa
              Con trơ trọi
              Viên đá cuội ven đường
              Lăn dài cùng thời gian.
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      7/8/3/2008 
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:26:21 bởi Liên Thơ >
              #67
                Liên Thơ 10.03.2008 01:13:00 (permalink)
                0
                Hết tháng giêng
                Tháng chạp chật hẹp
                Ngày ngắn đêm dài
                Háo hức về quê
                Đoàn tụ sum vầy.
                 
                Tháng giêng náo nhiệt
                Ngày dài đêm ngắn
                Tưng bừng lễ hội
                Vui vầy bạn ơi.
                 
                Hết tháng giêng rồi
                Bạn bè đi hết
                Chỉ còn mình tôi
                Nỗi nhớ chơi vơi.
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Ngày đầu tiên của tháng 2 năm Mậu Tí!
                                     ( 7/8/3/2008)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:29:13 bởi Liên Thơ >
                #68
                  Liên Thơ 10.03.2008 01:16:12 (permalink)
                  0
                  Lạy trời
                        Viết cho TM!
                  Em chê tôi vụng về
                  Chê giường chiếu cũ
                  Em hướng lòng ra đi.
                  Em say với những đam mê
                  Không hay bao tiếng chê cười
                  Tôi đem giấu kín kẻo người đời bươi.
                   
                  Bao giờ em tỉnh cơn mê
                  Em về với thửơ ban đầu hai ta
                  Bao giờ em vỡ lẽ ra
                  Tôi dang tay đón, bẽ bàng tôi nâng.
                   
                  Xa khơi sóng dậy phong ba
                  Mủng con em vượt đại dương cực lòng
                  Lạy trời cho nổi gió lên
                  Cho thuyền con lại bơi gần bờ
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          31/8/2007
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:27:48 bởi Liên Thơ >
                  #69
                    Liên Thơ 10.03.2008 20:04:19 (permalink)
                    0
                    NGÀY VÀ ĐÊM
                           Thương tặng Minh Nguyệt và Nhật Minh - 

                    hai đứa cháu yêu! 
                    Khi nào có ngày và đêm
                    Về địa lí điều này thật dễ hiểu
                    Ban ngày khác gì ban đêm
                    Khoa học trả lời con, thật đơn giản.

                    Ban ngày náo nhiệt, tươi vui
                    Công việc và ánh sáng
                    Đồng hành cùng con người
                    Có thể ví như con trai
                    Mạnh mẽ và ồn ào.

                    Ban đêm sâu lắng, yên bình
                    Dịu bớt mọi thúc bách
                    Có thể ví như con gái
                    Hiền thục và bao dung.

                    Ngày và đêm chẳng thể thiếu một
                    Đất và nước không gì chia tách được
                    Gái và trai không thể vắng nhau
                    Tồn tại hiển nhiên, sáng đẹp muôn đời!
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                           1/1/2008 - nhân dịp cháu trai tròn 4 tuổi! 
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:36:05 bởi Liên Thơ >
                    #70
                      Liên Thơ 10.03.2008 20:28:01 (permalink)
                      0
                        NHẮN GỞI ĐẾN CHÀNG
                      Có ai
                      về bến Giang Đầu
                      Cho tôi nhắn gửi đôi câu đến chàng

                      Đêm nay
                      Hạ mới vừa sang
                      Nắng chiều đã tắt bên hàng dừa cao

                      Lòng em
                      chợt nhớ làm sao
                      Nhưng đành dấu nỗi sầu vào trong tim

                      Bao đêm
                      em muốn đi tìm
                      Bóng người yêu dấu đắm chìm lòng ai

                      Đêm nay
                      lại một đêm dài
                      Vắng anh để nỗi u hoài trong em

                      Nhớ anh
                      môi mắt như quen
                      Nhớ anh em nhớ em thèm vòng tay

                      Ôm em
                      cho trọn đêm nay
                      cho tình ta mãi nồng say nhé chàng
                      Nhật Hạ
                      Thân Chúc Thanh Thơ
                      Một Mùa Xuân
                      Tràn Đầy Hạnh Phúc


                      _____________________________

                      Kiêu sa giáng Hạ về
                      Chút gió cho Hạ chờ
                      chút mưa cho Hạ nhớ
                      Tình xa để Hạ buồn

                       
                      Cảm ơn Nhật Hạ đã đến trang thơ và tặng  cho tôi bài thơ làm món quà quý.Tôi đã biết thơ em, ảnh em và tấm lòng em thân mến, món quà xuân này tôi cất ở trong tim, tôi trân trọng đặt trong vòng tay thân ái, bạn thơ ơi! 
                                        Xuân Mậu Tí * 2008 
                        

                                           
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:40:29 bởi Liên Thơ >
                      #71
                        Liên Thơ 10.03.2008 20:57:48 (permalink)
                        0
                        Các bạn đọc thân mến!
                              Từ trước tết đến nay  vẫn kéo dài  các đợt rét đậm, rét hại  trên diện rộng bao phủ từ  miền Bắc đến  miềnTrung làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhiều vùng trên cả nước ta.Thông tin về số trâu bò chết rét, hoa màu bị hư hại là điều đáng lo của một nước nông nghiệp và nghèo.Đã hơn tháng nay chúng ta mong chờ  tia nắng  ấm,  vòm trời trong xanh cho những ngày giá rét, để mùa màng theo vụ kịp mùa nhưng nông dân vẫn phải  tiếp tục khắc phục sự khắc nghiệt của thiên tai để gieo trồng.Tôi viết bài thơ tỏ một phần tình tôi với công sức của người dân trên đồng ruộng... 
                          Gọi nắng
                        Nắng ơi về đây nhé
                        Cho đồng rau mỡ màng
                        Cho mạ non xanh mướt
                        Ấm cúng xóm làng ta.
                         
                        Nắng ơi về đây nhé
                        Tan giá buốt não nùng
                        Xua màn đêm tăm tối
                        Rập rình những thân côi.
                         
                        Gọi nắng cho ngàn hoa,
                        Cho đôi chân lội bùn
                        Trong tím bầm tê tái
                        Của bao người cày cấy.
                         
                        Hạt giống vẫn nảy mầm
                        Sự sống cứ ngoi lên
                        Từ cần cù, nhẫn nại
                        Từ khốc liệt thiên tai.
                         
                        Gọi nắng cho mùa sau
                        Hạt lúa vàng trĩu nặng
                        Thoả thuê màu nắng ấm
                        Về với đất nắng ơi!
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                            29/2/2008 
                        **************************
                        Rét Tháng Ba

                        Rét tháng Ba, bà già chết cóng
                        Thành ngữ Việt Nam

                        Anh chợt nhớ rét tháng Ba mẹ kể
                        Chết cá rô, chết cả những cụ già
                        Của một thời xưa xa cũ rất xa
                        Nghe em viết, lòng xuyến xao đau xót

                        Luồng gió lạnh kéo về từng đợt một
                        Có phải vì môi trường sống đổi thay
                        Những xướng máy thay cho cánh đồng cày
                        Nước nông nghiệp chuyển thành công nghiệp vội

                        Bao nhiêu nước, công ty ngoài kéo tới
                        Đồng lúa xưa kỹ nghệ hóa gia công
                        Khói nhà máy thay cho lúa trổ đòng
                        Vội vã quá, đã nghiên cứu chưa nghỉ

                        Rừng thiêng xưa thành đồng trơn hoang phế
                        Những cây cao giờ thành gỗ nơi đâu
                        Rừng, thú, muông đang lùi ở địa cầu
                        Ai nhớ nhỉ môi sinh là quan trọng

                        Biết tiến bộ là châm ngôn cuộc sống
                        Nhưng phải nhìn vào góc độ tương lai
                        Chứ chỉ mong vàng đầy túi tiền tài
                        Chỉ có hại cho tiền đồ tổ quốc

                        Nghe em nói, lòng đau thương bật khóc
                        Trời, thiên nhiên, trái đất phải giao hòa
                        Muông, thú, người, tiến bộ phải giao thoa
                        Quân bình hóa mọi sự trong đời sống

                        Nguyên Đỗ
                        ******************************************************
                            KHÔNG NGỦ …
                         
                        Lại va phải một đêm không ngủ
                        Ôm gối ,lăn tròn thật thảm thương
                        Co qua,co lại tròn tứ hướng
                        Ngơ ngác nhìn quanh bốn bức tường
                        Thầm tự hỏi sao mình không ngủ
                        Chẳng biết tại sao,chẳng biết sao ?
                        Cô đơn trơ trọi căn phòng vắng
                        Đếm bước thời gian ôi quá dài
                        Giận đời,giận mẹ,con bất hiếu
                        Sao phải sinh con thế gian này
                        Ước ao mình vô tri vô giác
                        Không phải đêm buồn lại thở than ...
                         
                        Chân Trời Tím .sg/3g sáng 27/02/2008
                         
                        Lâu rồi không ghé nhà bạn hôm nay ghé nè...đi đâu rùi...
                        Vui nhé..


                        _____________________________

                        Dang tay góp nhặt nỗi niềm
                        Chút quên chút nhớ dày thêm tuổi đời
                        Giữ trong lòng nhau một chút
                        Để gọi là tiếc nuối mãi ngàn sau ...

                        http://linhngo.vnweblogs.com (trả lời: Nguyên Đỗ)
                        *************************************
                        Cảm ơn Nguyên ĐỗChân Trời Tím đã cùng Liên Thơ  chia sẻ những cảm xúc trước cuộc sống.Quả là “Được lời như cởi tấm lòng”!Dạo này Liên Thơ đang bận, ít đến với trang thơ của các bạn, tranh thủ ghé trang thơ, gặp được tấm tình các bạn Liên Thơ thật sự hạnh phúc! Chúc vui, khoẻ,có nhiều thơ hay nhé!
                                                     Thân mến!
                         


                          
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:46:21 bởi Liên Thơ >
                        #72
                          Liên Thơ 10.03.2008 21:25:37 (permalink)
                          0
                          Hai Mươi Mốt Năm Sau
                          Hai mươi mốt năm, gặp chào nhau
                          Nói nói cười cười, vẫn nhói đau
                          Cách biệt lâu rồi chia mấy ngả
                          Run run ngượng ngượng tựa ban đầu
                          Vài lời thăm viếng sao cho đủ
                          Vết lở ngày xưa toạc xé nhau

                          Ngăn cách đôi bờ lại thấy nhau
                          Thuyền quay về bến phút tương cầu
                          Cây đa xóm cũ tàn che lớn
                          Đứng tựa vào cây tưởng nhớ nhau
                          Mắt nhìn chưa thỏa trông đau đáu
                          Xúc cảm trào dâng chợt cúi đầu

                          Nguyên Đỗ
                          2008

                          Ghi chú:  ND đùa với chị cho vui một tí

                          ____________________________

                          Nguyên Đỗ
                          http://www.trinhnu.net
                          http://www.dactrung.com
                          + Suối Nguồn Thơ
                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=75077
                          + Thơ Cũ Gom Về
                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=79559
                          + Hoa nắng tình hoa
                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx

                          (trả lời: LEMINHLIENTHANHTHO)
                          **************************************************************

                          Duy nhất
                                       Thương tặng tâm và tài của Nguyên Đỗ!
                          Duyên nhất là thi nhân Nguyên Đỗ
                          Khéo tiếp chuyện bằng thơ
                          Bắc nhịp cầu thương cho thắm tình đượm nghĩa
                          Mở trang thơ, vui mừng gặp Nguyên Đỗ
                          Gặp trái tim bao dung, thân ái nụ cười.
                           
                           
                          Yêu thơ, thơ  đã tặng vần hay ý đẹp...
                          Yêu hoa, hoa  từng ban sắc hương thơm...
                          Yêu cây, cây cho trái,cho cành...
                          Yêu người, đời đang  đẹp và vui.
                           
                          Hôm nay, mai và  bao đời sau nữa
                          Có thể thơ Nguyên Đỗ không còn
                          Duy nhất tấm lòng chàng trai họ Đỗ
                          Sống mãi trong tim bạn yêu thơ.
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              23 giờ kém 25 phút, 5/3/2008 

                          **************************************************
                          huongtuyet274


                          Bài viết đã đăng: 641
                          Gia nhập ngày: 29.8.2006
                          Đến từ: Đà Nẵng
                          Hiện trạng: online
                              GỬI CÔ!

                          Cho em gửi tới chút yêu thương
                          Đến Cô-người giaó chức bình thường
                          Bao năm tận tụy vì khai sáng
                          Chẳng cảm muộn phiền ngại gió sương

                          Từ mái trường xưa rêu cũ kĩ
                          Đến màu vôi mới thắm quê hương
                          Lòng cô vẫn một đời tận tụy
                          Gom hết ân tình với cảm thương

                          Dạy cho tuổi trẻ màu hy vọng
                          Ươm mầm mơ ước dựng tương lai
                          Động viên an ủi trong nan giải
                          Để được hổm rày, thấy thái lai

                          Công lao trời biển xin ghi tạc
                          Ngàn đời muôn kiếp vạn ngày mai
                          Mong cô luôn khoẻ và hạnh phúc
                          Để vẫn dắt dìu những lớp sau!

                                             HuongTuyet274
                           
                          Chúc Cô ngày 8-3 vui vẻ và hạnh phúc, mong cô luôn dồi dào sức khoẻ để
                           dạy tốt!
                          Học trò cũ của cô: Từ Anh Tuấn

                          _____________________________

                          Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
                          Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
                          Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
                          Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

                          (trả lời: LEMINHLIENTHANHTHO)
                          **************************************************
                                 huongtuyet274 thân mến!
                           Tôi thật hạnh phúc  khi biết một bạn yêu thơ cũng là học trò cũ của mình.Tôi vốn dĩ hơi thiên vị với những người giàu tình cảm.Cám ơn em đã không quên tôi và chúc tôi những lời tốt đẹp.
                          Luôn khoẻ, vui ,hạnh phúc và mãi mãi yêu thơ nhé!
                                                          Thân mến!
                          *****************************************************
                          Khi tôi là cô giáo
                          Khi tôi là cô giáo
                          Tôi hiểu mình là mẹ của tuổi thơ,
                          Là bình minh mỗi ngày mới đến,
                          Là trang sách thơm em đọc ngày ngày,
                          Là tiếng chim gọi mùa hối hả,
                          Là niềm vui, nỗi buồn của các em thơ
                           
                          Khi tôi là cô giáo
                          Tôi hiểu mình là tài sản của các em.
                          Vì thế bạn ơi, khi là cô giáo
                          Tôi dặn lòng giữ vẹn màu trong
                          Như dòng sông cho các em làn nước ngọt
                          Như ngọn gió đồng nâng cánh diều lên.
                           
                          Tôi nâng niu các học sinh mỗi ngày
                          Và các em hướng về tôi với lòng tin cậy.
                                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         Những ngày nằm viện do bị gãy chân.
                                                          11/ 1999
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:55:19 bởi Liên Thơ >
                          #73
                            HÀN PHONG 11.03.2008 14:33:22 (permalink)
                            0
                            Xin chào chị Liên Thơ. Chị vẫn khỏe và sáng tác đều chứ? Thật thú vị khi biết Hương Tuyết là học trò cũ của chị, hôm ra Đà Nẵng vì không chắc đi được nên không giám hẹn để gặp mọi người như Hương Tuyết và huynh Trường Sỏi, không biết bao giờ mới ra ĐN được nữa.
                            Hàn Phong gởi ở trang thơ của chị một bài để chia sẻ cảm xúc cùng chị về Mẹ nha. Chúc chị hạnh phúc!!!
                             
                             
                            THƠ CHO MẸ
                            Kính Tặng Mẹ
                             
                            Con ngồi nghe tiếng mưa rơi
                            Chợt thương bóng Mẹ bên trời lắt lay
                            Một đời lận đận trả vay
                            Lo bầy con tự những ngày nằm nôi
                             
                            Giờ đây con lớn khôn rồi
                            Vẫn còn bé nhỏ trong lời ầu ơ
                            Con đi phố thị xa mờ
                            Bài thơ năm cũ lững lờ vọng theo
                             
                            “…Nuôi con gặp phải cảnh nghèo
                            Nuôi con lội sối lên đèo quản chi
                            Công danh dù có gặp thì
                            Thương con Mẹ cũng bõ khi ngậm sầu…”
                             
                            Mẹ ru con đến bao lâu
                            Để khi nhìn lại mái đầu dần phai
                            Trắng đêm trong tiếng thở dài
                            Câu thơ cho Mẹ vẫn hoài dở dang !!!
                             
                            11/03/2008
                            Hàn Phong
                            N-V-T
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 15:52:28 bởi HÀN PHONG >
                            #74
                              Liên Thơ 11.03.2008 21:06:06 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn Hàn Phong với bài thơ rất hay về mẹ đem đến trang thơ của chị.Kínhchúc sức khoẻ ba mẹ của thi sĩ Hàn Phong nhé!
                                                               Thân mến!
                               
                              Nếp nhà ta
                                        Kính viếng hương hồn ba mẹ!
                              Con học ở ba tinh thần vượt khó
                              Gánh vác trách nhiệm, không quản ngại, so đo
                              Luôn biết phận đi đầu ngọn sóng
                              Phất cao cờ, vững bước xung phong
                              Hô hào anh em cùng một chữ “đồng”
                              Giúp người khó, khuyên kẻ lười cùng tiến
                              Quan tâm, lắng nghe, luôn vui vẻ hoà đồng.
                               
                              Con học ở mẹ lòng vị tha, chịu đựng
                              Chăm chỉ, hiền từ, hay làm ít nói
                              Thương yêu người, không kể lạ- quen
                              Chia sẻ ngọt bùi dẫu dù  ít ỏi
                              Quên nghĩ đến mình, chỉ lo cho người.
                               
                              Con học ở ba mẹ đức hi sinh
                              Lòng ái quốc yêu dân rất cụ thể
                              Say mê việc chung, chu đáo việc riêng
                              Tận tuỵ, tận tâm, con ong mật chuyên cần
                              Như sen trong bùn, như xương rồng trên cát
                              Lặng lẽ dâng hiến đến sức tàn lực kiệt
                              Cho hoa lòng các con dậy hương thơm.
                              Tất cả những gì chúng con có được
                              Ấy chính từ y đức mẹ cha!
                               
                              Nếp nhà ta giản dị, thanh cao
                              Giàu nhân nghĩa, khiêm nhường, nhẫn nại
                              Thơ kết thành hoa, xua tan gian khó
                               Ôm choàng nếp nhà ánh sáng tình yêu!
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                             Nhân kỉ niệm ngày truyền thống ngành Y- 27/2/2008
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 154 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9