Trang thơ phamthicucvang

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Tác giả Bài
bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Trái tình non - 16.06.2008 11:00:56
0
Trái tình non


Đừng trách duyên ta như quả non
mảnh đời giấy trắng đã vo tròn
trái chưa chín tới sao mê muội
nụ vẫn còn xanh đã véo von
nếm miếng môi mềm hồn lịm mãi
giấu bờ tim vỡ nợ lo còn
mai kia xa lắc người ơi nhớ
một mối tình thơ miếng táo ngon


phamthicucvang

Lâu quá BV xin họa một bài.....góp vui !

Trái tình non !

Thầm trách vì sao táo mãi non
Để cho ta đấy rộn quay tròn
Trái chưa kịp chín,lời tô vẽ
Hoa vẫn chửa tàn,tiếng ví von
Cứ phải trông chờ,lo mất cả
Đành nguôi ngóng đợi,sợ đâu còn
Tình son dẫu biết là chua chát
Thôi thử cắn vào biết có ngon ?

bachvan


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 08:42:14 bởi bachvan >

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
RE: Trái tình non - 17.06.2008 01:21:08
0

Lâu quá BV xin họa một bài.....góp vui !

Trái tình non !

Thầm trách vì sao táo mãi non
Để cho ta đấy rộn quay tròn
Trái chưa kịp chín,lời tô vẽ
Hoa vẫn chửa tàn,tiếng ví von
Cứ phải trông chờ,lo mất cả
Đành nguôi ngóng đợi,sợ đâu còn
Tình non dẫu biết là chua chát
Thôi thử cắn vào biết có ngon ?

bachvan

Thiệt lâu rồi , muốn hỏi thăm mà không biết địa chỉ nhà B.V., cám ơn  nhiều nha , B.V vắng lâu mà vẫn nhớ ghé nhà CV , cảm động lắm đó.
ptcv
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Cũng đành gói trọn niềm đau - 17.06.2008 07:59:19
0
Cũng đành gói trọn niềm đau

Tìm đâu em biết tìm đâu

tìm nơi giếng đọ nông sâu một đời
cạn rồi ánh mắt trông vời
nghe trong sâu thẳm cất lời than , đau


tìm trong chiếc bóng đêm ngâu

lệ dài theo gót mùa sau có còn ?
đong tràn bốn bể mỏi mòn
niềm đau xin hãy gói tròn niềm đau


còn gì để lại cho nhau

niêm phong nỗi nhớ đớn đau chòng chành
mơ xa xôi mảnh trời xanh
mơ thì mơ vậy thôi anh ,
cũng đành



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 08:00:37 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Cũng đành gói trọn niềm đau - 17.06.2008 09:43:10
0
          Chị ơi
 
Em đã đi tu đã lánh đời
Tai ương đeo đuổi mãi không thôi
Nàng ta nằng nặc đòi theo phật
Chị gái làm sao để cứu tôi
Phép thuật thầy truyền đem trổ hết
Lòng phàm tâm tịnh đã lay rồi 
Chị thương hãy giúp lời tâm huyết
Tu nốt hay phá giới Chị ơi./.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Phu thê - 17.06.2008 11:57:30
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Phu thê
tình anh
em mãi đứng bên lề
 
tình anh
dẫu là chốn u mê
 
tình anh
xin dừng chân nhìn ngắm
 
có bao giờ
ta kết nghĩa phu thê ?


Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê
 
T.T.K..17/6/2008
Bạn  phamthicucvang  ơi ' lâu quá không gặp rồi có nhớ bạn cũ không.TTK nghé thăm xin chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ hay nhé .Rất mong được đón tiếp 

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
RE: Phu thê - 17.06.2008 18:39:50
0

Tu nốt hay phá giới Chị ơi./.
Trạc Tuyền

hihihi... tuỳ em thôi !
ptcv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 18:41:49 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
RE: Phu thê - 17.06.2008 18:47:09
0



Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê

T.T.K..17/6/2008
Bạn phamthicucvang ơi ' lâu quá không gặp rồi có nhớ bạn cũ không.TTK nghé thăm xin chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ hay nhé .Rất mong được đón tiếp

 
T.T.K ơi ,
CV luôn nhớ đến bạn bè cho dù chỉ một lần ghé qua nhà mình , hãy là bạn mãi nhe T.T.K.
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
RE: Trái tình non - 17.06.2008 18:52:52
0

Chị cùng họ ơi! Tôi không biết họa theo thể thơ đường, xin theo thể tự do vậy, đừng cười nha!

NON TÌNH

Mối tình thơ mộng mơ bể cả...
Nụ hôn đầu thấm sâu tâm tưởng
Quyện cõi lòng tuôn dòng ưu tư!!!
Ôi duyên tình!Ẩn mình gợi nhớ...
Tả làm sao tình trao mộng ước!!!
Lăng màu hồng xuôi dòng bến đỗ???
Người xưa ơi!Có bơi bể nhớ???
Phút tuyệt vời- ngàn đời khắc ghi!!!
SĨ ĐOAN

 
Người bạn thơ cùng họ ơi ,
CV không dám cười đâu , rủi hở 10 cái răng thì sao , đùa thôi , chứ vào thăm nhà còn để lại thơ , CV thích lắm.
thân
ptcv
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Bỗng về từ đâu - 18.06.2008 08:12:49
0
Bỗng về từ đâu


Ai biết được chuyện đời
Bao nhiêu là thay đổi
Thời gian quá rất vội
Chôn vùi chuyện xa xôi .

Xưa ngại ngùng lời ngỏ
Lặng tiếng mộng đời sau
Dòng đời không bến đậu
Ta tìm người nơi đâu .

Lẻ loi viên phấn nhỏ
Bục giảng cũng im sầu
Đêm dài sâu vang vọng
Lời bài thánh ca đau .

Thánh ca buồn dang dở
Ô thước không bắc cầu
Ta rẽ bước chia nhau
Lạc đời em vụn vỡ .

Tóc trắng nửa mái đầu
Lủ kỷ niệm chìm sâu
Chợt bùng như ngọn lửa
Người bỗng về từ đâu
.
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Bỗng về từ đâu - 18.06.2008 20:43:00
0
-BV đọc bài : Bỗng về từ đâu (của PTCV) và chợt nảy ra bài lục bát này,hơi buồn một chút ,cho BV gởi vào đây mong "chủ nhà" không phiền.

Thuyền về .  

Bến xưa khách gọi khách mời
Thuyền con khua nhẹ mặt ngời nét tươi
Khói sông mát lạnh da người
Tình xuân đã bén sao đời tàn hoa

Bên sông nắng nhuộm chiều tà
Hoàng hôn dần xuống dần xa mất rồi
Lam chiều hờ hững chơi vơi
Tình theo mây khói bao lời thở than

Ta thương dẫu chỉ muộn màng
Đêm dài đau đáu mang mang nỗi sầu
Con thuyền trôi nhẹ về đâu ?
Tóc xưa giờ đã luống màu thời gian.

bachvan

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Thoáng tình - 20.06.2008 07:53:31
0

Con thuyền trôi nhẹ về đâu ?
Tóc xưa giờ đã luống màu thời gian.


bachvan

 
hình ảnh trong 2 câu trên , bây giờ là CV đó B.V !
 
Thoáng tình
 
Câu ca dang dở bởi vì ai
ướt đẫm trang thơ khoé lệ cài
khóc cỏ xanh xao thèm ánh nắng
cười sương lóng lánh đón vầng mai
hạt buồn tròn lẳng xuôi triền nhớ
chiều tím xoè căng đổ bóng dài
bước lạc nên tình vui chốc lát
bốn mùa chếnh choáng một đêm say

phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Thoáng tình - 20.06.2008 09:58:50
0
 
 Tủi thân
 
Em cầu cứu Chị bảo... tuỳ em
Lệ đẫm đêm thâu mắt nhập nhèm
Cô Hổ ngỏ lời thì ngoảnh mặt
Nàng Hoa đưa thiệp chả thèm xem
Chuyến đò đón Chị sang ngang ấy
Công tử nâng hoa tận nhá  nhem
Nay Chị ấm êm bề hạnh phúc
Còn thương gì nữa chả... tuỳ em

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
xoá - 03.07.2008 09:19:54
 ( mời nghe ĐÊM BÊN ẢNH MẸ )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 08:43:20 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Còn mãi tiếng mẹ ru - 05.07.2008 08:47:32
0

http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/77923


( mời nghe ĐÊM BÊN ẢNH MẸ )

 
Còn mãi tiếng mẹ ru
 
Hơi thở đời con của Mẹ cho
Ru hời ơn mẹ chở âu lo
Ví dầu - gợi nhớ - theo con mãi
Lòng vọng đêm đêm tiếng Mẹ hò

                   ***

Còn nhớ lời ru thuở ấu thơ
Ngọt ngào nghe giọng hát ầu ơ
Canh dài thao thức chăm mầm trẻ
Nôi nhỏ đong đưa ngắm búp mơ
Xoè bóng chở che đời bé dại
Rộng tay nâng đỡ bước con khờ
Mẹ - quê hương lớn âm vang mãi
Xao xuyến lòng non tiếng chẳng mờ .


phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Thiên nhiên va` trái tim gầy - 11.07.2008 08:22:28
0
Thiên nhiên và trái tim gầy

Từng giây từng phút lại từng ngày

cõi lặng trần gian mãi quắt quay

nỗi nhớ tung hoành bay lộng gió

niềm thương náo động xé tan mây

chữ yêu dào dạt còn nuôi dưỡng

lòng sóng sục sôi đã đắm say

mưa cuốn một đời bao tất tả

trời tuôn nắng ấm dỗ tim gầy

 
Thân mời các bạn vào nghe bài hát Một Chút Gì Dễ Thương
http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/79289 và Nhà Không Còn Mẹ http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/78539
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 08:32:16 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Người về... - 11.07.2008 08:56:59
0
Bỗng về từ đâu
Ai biết được chuyện đời
Bao nhiêu là thay đổi
Thời gian quá rất vội
Chôn vùi chuyện xa xôi .

Xưa ngại ngùng lời ngỏ
Lặng tiếng mộng đời sau
Dòng đời không bến đậu
Ta tìm người nơi đâu .

Lẻ loi viên phấn nhỏ
Bục giảng cũng im sầu
Đêm dài sâu vang vọng
Lời bài thánh ca đau .

Thánh ca buồn dang dở
Ô thước không bắc cầu
Ta rẽ bước chia nhau
Lạc đời em vụn vỡ .

Tóc trắng nửa mái đầu
Lũ kỉ niệm chìm sâu
Chợt bùng như ngọn lửa
Người bỗng về từ đâu
.

       Phạm Thị Cúc Vàng 
Người về...
Người về trong nhung nhớ...
Trong yêu thương chẳng nhoà...
Trong những ban mai hồng
Trong những chiều tim tím
Trong những ngày và đêm
Chất chồng bao kỉ niệm
Xoắn lòng em nỗi lo...
 
Người về ...từ nước mắt
Từ nắng khô cháy lòng
Từ bao nhiêu mong ước...
Người có về cùng em?
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Nắng sớm, 11/7/2008
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 09:00:26 bởi Liên Thơ >


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Thiên nhiên va` trái tim gầy - 11.07.2008 09:15:09
0
 

   
  
 
 
 
  
Tìm người nhà : Ai biết Chị Tôi ở đâu xin làm ơn chỉ giúp. Xin cảm ơn và hậu tạ./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 12:22:00 bởi Trạc Tuyền >

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
RE: Thiên nhiên va` trái tim gầy - 11.07.2008 12:12:43
0
*cám ơn Liên thơ ghé thăm CV , thơ chị đã làm vườn thơ CV thêm hương sắc.
*Trạc Tuyền đưa hình ai vào trang CV vậy ?
thân ,
ptcv
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Thoáng tình - 11.07.2008 20:52:01
0
Thoáng tình

Câu ca dang dở bởi vì ai
ướt đẫm trang thơ khoé lệ cài
khóc cỏ xanh xao thèm ánh nắng
cười sương lóng lánh đón vầng mai
hạt buồn tròn lẳng xuôi triền nhớ
chiều tím xoè căng đổ bóng dài
bước lạc nên tình vui chốc lát
bốn mùa chếnh choáng một đêm say

phamthicucvang


BV xin hoạ đảo vận :

Tình muộn.

Vất vưởng thâu đêm đếm bước say
Đơn côi cuối phố ngả nghiêng dài
Lang thang đường vắng khi chiều tối
Lạnh lẽo canh tàn tận sớm mai
Giấc mộng mong chờ vừa để mất
Cành hoa hy vọng cũng quên cài
Đợi người trở lại khơi tình ấm
Quay quắt nửa đời biết nhớ ai ?

bachvan


phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Hương Mẹ trong thơ - 14.07.2008 17:56:09
0
*Cám ơn BachVan trở lại thăm vườn thơ CV.
*Mời các bạn vào đường link này nghe bài Hương Mẹ trong thơ : http://thoca.info/diendan/index.php?showtopic=1303&pid=1800&st=0&#entry1800
Thơ : Phạm Thị Cúc Vàng
Nhạc : Uyên Mạc

Trình bày : Phạm Thị Cúc Vàng
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45576/44794F8EC0BC4AA38B3BC1D9A14938C8.gif[/image]
Attached Image(s)
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Sắc yêu - 05.08.2008 09:12:58
0
Sắc yêu

Nghiêng ly gạn chắt bóng hình
đọng môi vị đắng cặn tình đìu hiu
bắt con nắng lụn giữ chiều
để em giữ lấy sắc yêu lạc loài
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Sắc yêu - 05.08.2008 12:14:52
0
Nhắn Chị
 
Chị đừng chờ đón tình ai
Ngoài kia Đồng Lão đợi dài cổ kia
Nàng Van mới đuổi ra rìa
Mon men đến chị mong chia sẻ buồn.

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Sắc yêu - 05.08.2008 12:22:01
0
    Gửi chị Cúc Vàng
 
Chị ạ em nào thấy sắc yêu
Nắng quái mắt hoa ngắm những chiều
Đáy khô ly cạn không còn cặn
Em còn lệ nữa để mà yêu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 12:29:03 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Sắc yêu - 05.08.2008 12:27:58
0
       Gửi chàng Bạch Vân
 
Bạch Vân chàng hỡi thoảng sang chơi
Vẫn biết chàng yêu quý chị tôi
Sao không đậu lại  luôn cho tiện
Xướng hoạ cùng nhau thoả sức vui 

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Hạt bụi - 06.08.2008 09:38:09
0
*cam' ơn  T.T ghé thăm và những đoạn thơ để lại , vui vì TT vẫn nhớ vườn thơ của chị , chúc vui.ptcv
Hạt bụi
 
Gío cứ làm bay cứ chợt bay
vướng đau suốt kiếp của ai đây
vẫn như hạt bụi vương đời xót
nào phải gịot mưa túa mắt cay
góc bể em đành thân cát gửi
chân trời anh chọn bóng tình say
làm sao biết trước đâu duyên phận
mà dấu cuộc chơi trong nắm tay
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Sắc yêu - 06.08.2008 10:45:12
0
Sắc yêu
Nghiêng ly gạn chắt bóng hình
đọng môi vị đắng cặn tình đìu hiu
bắt con nắng lụn giữ chiều
để em giữ lấy sắc yêu lạc loài

          Phạm Thị Cúc Vàng
Sắc yêu bạc màu
Liêu xiêu bóng ngả hướng nào
Bơ vơ tình mãi đi tìm cố nhân
Mình em môi mím lặng thinh
Giấu hờn trong mắt... hoa lòng héo hon...
Nắng mai tắt vội trước thềm
Nắng chiều tắt vội sau hè, nắng ơi...
Hoàng hôn choàng phủ tim em
Buông trong nhung nhớ sắc yêu bạc màu...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Sáng,6/8/2008
      Kỉ niệm để nhớ đã chớm thu 2008!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 10:47:59 bởi Liên Thơ >


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sắc yêu - 06.08.2008 18:35:35
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Sắc yêu

Nghiêng ly gạn chắt bóng hình
đọng môi vị đắng cặn tình đìu hiu
bắt con nắng lụn giữ chiều
để em giữ lấy sắc yêu lạc loài


 
  Màu nhớ
 
Chọn từng con chữ vào thơ
Gửi tình  dang dở bơ vơ theo người
Mải tìm màu nhớ rụng rơi
Để quên đi một kiếp đời đa đoan...
 
kimrbl
 

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Nồng nàn - 08.08.2008 09:58:39
0
*cho dù SẮC YÊU đã BẠC MÀU hay vẫn còn là MÀU NHỚ thì đó cũng là kỉ niệm không phai , phải không chị liên Thơ , kimrbl ?
cám ơn những vần lục bát tô sắc cho vườn thơ CV.
thân mến,
ptcv

Nồng nàn
         *tặng anh  S.N. 8/8
            
Tình yêu ta đó sáng trời cao
đầy ánh li ti nhấp nháy sao
trong mắt em dâng nguồn sấm chớp
trong tay anh cuộn sóng ba đào
nở bừng yêu dấu nghiền đêm nát
vụt trỗi đam mê nhịp thác trào
dâng chút thơm tho môi nụ hé
đôi lòng nhập bóng nguyện trao nhau

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 10:06:56 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Hạt bụi - 08.08.2008 14:16:25
0

Trích đoạn: phamthicucvang

*cam' ơn  T.T ghé thăm và những đoạn thơ để lại , vui vì TT vẫn nhớ vườn thơ của chị , chúc vui.ptcv
Hạt bụi

 
Gío cứ làm bay cứ chợt bay
vướng đau suốt kiếp của ai đây
vẫn như hạt bụi vương đời xót
nào phải gịot mưa túa mắt cay
góc bể em đành thân cát gửi
chân trời anh chọn bóng tình say
làm sao biết trước đâu duyên phận
mà dấu cuộc chơi trong nắm tay



 
Vương tình
 
Ai đã gửi tình theo gió bay
Vương vào chẳng biết phải sao đây
Tri âm tìm bạn chia phiền muộn
Tri kỷ chọn người sẻ đắng cay
Sợ phận cô đơn duyên chẳng trọn
Lo tình ly biệt  nghĩa  còn say
Tình vương người vẫn đâu chửa thấy
Khao khát mong  ngày tay trong tay
kimrbl

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Vương chiều - 09.08.2008 15:25:35
0
*kimrbl ơi ,
  cám ơn Vương tình của bạn , còn mình thì có Vương chiều nè !
 
Vương chiều
 
Lang thang đếm bước chiều
nghe lòng buồn biết mấy
sóng lòng luôn xô đẩy
phiêu dạt tình hắt hiu
 
Giọt đời rơi ngổn ngang
lập lờ trôi tiếng hát
tình vui trong chốc lát
trách ta lại đeo mang
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 668 bài trong đề mục