Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 41 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 10.11.2008 06:54:13

Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau vợ đập bể...hòn...cà luôn

NPN
 
Trời làm cho giọt mưa tuôn
Nhớ hồi xưa xửa ở truồng tắm mưa
Thương nhau biết mấy cho vừa...
 
Trợn
 
Giờ thì hỏng có tắm mưa (cũng) ở truồng
Mong sao trời lại mưa tuôn
Để ta nhớ thuở vui buồn ngày xưa
Thương thì bi lớn cũng vừa...
 
lyenson


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 10.11.2008 18:23:37
Trích đoạn: lyenson

Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau vợ đập bể...hòn...cà luôn

NPN
 
Trời làm cho giọt mưa tuôn
Nhớ hồi xưa xửa ở truồng tắm mưa
Thương nhau biết mấy cho vừa...
 
Trợn
 
Giờ thì hỏng có tắm mưa (cũng) ở truồng
Mong sao trời lại mưa tuôn
Để ta nhớ thuở vui buồn ngày xưa
Thương thì bi lớn cũng vừa...
 
lyenson
 
Cho nên trời cứ việc mưa kệ trời
Tắm mưa vui lắm người ơi
Buồn trôi theo nước vui thời tràn dzô
Còn ai cứ việc...tô hô...
Trợn

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 11.11.2008 07:58:08
Trời mưa bong bóng phập phồng
Anh...Nhạn khoan khoái...tồng ngồng tắm mưa
Ba Trợn thấy vậy vội...thưa
Thưa rằng: anh...Nhạn, anh chưa...mặc quần
NPN



lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 11.11.2008 09:37:10
Trời mưa bong bóng phập phồng
Trợn đi lấy chồng, Nhạn ở với ai?
Dù cho duyên nợ còn dài...
Ý tình không hợp, bái bai là vừa
*
Mai này trời lại đổ mưa
Đêm tàn cô quạnh cho vừa lòng em!
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 12.11.2008 12:16:35
Thương người như thể thương thân
Thấy Sơn áo...rách, cởi...quần ra...cho
NPN

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 14.11.2008 06:08:23
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Thương người như thể thương thân
Thấy Sơn áo...rách, cởi...quần ra...cho
NPN

Sông sâu sào vắn khó dò
Nào ai lấy thước mà đo... cỡ quần
Thương người như thể thương thân
Cỡi quần cho mất mình trần (truồng) hổng sao...
Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 06:10:38 bởi Thi sĩ Ba trợn >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 16.11.2008 17:49:26
Sào dài sông ảo khó đo
Thấy tên Ba Trợn, biết đò hay ghe?
Làm thơ bậm trợn quá hè
Nếu mà "ghe nặng" tui mua bè mời lên...


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 16.11.2008 23:05:05
Trích đoạn: lyenson

Sào dài sông ảo khó đo
Thấy tên Ba Trợn, biết đò hay ghe?
Làm thơ bậm trợn quá hè
Nếu mà "ghe nặng" tui mua bè mời lên...


Bè kia có biết lâu bền?
Sợ nhằm bè (ghe) cũ bập bềnh rã mau...
Sơn về nhớ hái buồng cau
Làm sao cho đỏ môi nhau Trợn chờ!
Trợn
 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 17.11.2008 09:08:04
Sào dài sông ảo khó đo
Thấy tên Ba Trợn, biết đò hay ghe?
Làm thơ bậm trợn quá hè
Nếu mà "ghe nặng" tui mua bè mời lên...


Bè kia có biết lâu bền?
Sợ nhằm bè (ghe) cũ bập bềnh rã mau...
Sơn về nhớ hái buồng cau
Làm sao cho đỏ môi nhau Trợn chờ!
Trợn

Ăn cau mong đỏ môi mơ
Kiểu này Trợn phải ngồi chờ hơi lâu
Cau kia phải ghém cùng trầu
Quệt vôi xỉa thuốc kèm câu ân tình
 
Xẻ ba cau ấy mới xinh
Đừng nên xẻ bảy khiến mình hờn ta
"Thương nhau cau bảy xẻ ba
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười"
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 18.11.2008 07:07:21

Sào dài sông ảo khó đo
Thấy tên Ba Trợn, biết đò hay ghe?
Làm thơ bậm trợn quá hè
Nếu mà "ghe nặng" tui mua bè mời lên...


Bè kia có biết lâu bền?
Sợ nhằm bè (ghe) cũ bập bềnh rã mau...
Sơn về nhớ hái buồng cau
Làm sao cho đỏ môi nhau Trợn chờ!
Trợn

Ăn cau mong đỏ môi mơ
Kiểu này Trợn phải ngồi chờ hơi lâu
Cau kia phải ghém cùng trầu
Quệt vôi xỉa thuốc kèm câu ân tình
 
Xẻ ba cau ấy mới xinh
Đừng nên xẻ bảy khiến mình hờn ta
"Thương nhau cau bảy xẻ ba
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười"


"Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được của người mà thương "

Lòng người thật khó đo lường
Chia đôi hạt muối cục đường lủm luôn.
Trợn

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 18.11.2008 18:11:27
Thương Nhạn... hạt Gạo cắn đôi
Thương Trợn...Nhạn bảo.. Chia Tôi việc nhà
Trăm năm vẫn vợ của ta
Nếu có hao hụt cũng là tự nhiên..!
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 18.11.2008 23:33:16

Trích đoạn: simple

Trăm năm vẫn vợ của ta
Nếu có hao hụt cũng là tự nhiên..!


Vụ này chưa chắc à nha
Biết đâu vợ lại..."cặp" cha láng giềng

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 19.11.2008 17:40:27
Sào dài sông ảo khó đo
Thấy tên Ba Trợn, biết đò hay ghe?
Làm thơ bậm trợn quá hè
Nếu mà "ghe nặng" tui mua bè mời lên...


Bè kia có biết lâu bền?
Sợ nhằm bè (ghe) cũ bập bềnh rã mau...
Sơn về nhớ hái buồng cau
Làm sao cho đỏ môi nhau Trợn chờ!
Trợn

Ăn cau mong đỏ môi mơ
Kiểu này Trợn phải ngồi chờ hơi lâu
Cau kia phải ghém cùng trầu
Quệt vôi xỉa thuốc kèm câu ân tình
 
Xẻ ba cau ấy mới xinh
Đừng nên xẻ bảy khiến mình hờn ta
"Thương nhau cau bảy xẻ ba
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười"


"Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được của người mà thương "

Lòng người thật khó đo lường
Chia đôi hạt muối cục đường lủm luôn.
Trợn

Trời nghe lại đổ mưa tuôn
Cho dân xứ bắc cơi buồng... chứa ngô
Trong nam lúa chất một bồ
Xem ai sẻ phải răng hô vì....bừa
LS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 20:18:52 bởi lyenson >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 22.11.2008 16:52:58
Mấy ngày bị lỗi trang nhà
Bà con ai cũng kêu la quá chừng
Giờ đây "thi xướng" lại hừng...(hực)
Hoa Ngâu có hứng thì mời vào đây
 
Thơ 113 có ngay...

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 22.11.2008 22:33:51


Sào dài sông ảo khó đo
Thấy tên Ba Trợn, biết đò hay ghe?
Làm thơ bậm trợn quá hè
Nếu mà "ghe nặng" tui mua bè mời lên...


Bè kia có biết lâu bền?
Sợ nhằm bè (ghe) cũ bập bềnh rã mau...
Sơn về nhớ hái buồng cau
Làm sao cho đỏ môi nhau Trợn chờ!
Trợn

Ăn cau mong đỏ môi mơ
Kiểu này Trợn phải ngồi chờ hơi lâu
Cau kia phải ghém cùng trầu
Quệt vôi xỉa thuốc kèm câu ân tình
 
Xẻ ba cau ấy mới xinh
Đừng nên xẻ bảy khiến mình hờn ta
"Thương nhau cau bảy xẻ ba
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười"


"Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được của người mà thương "

Lòng người thật khó đo lường
Chia đôi hạt muối cục đường lủm luôn.
Trợn

Trời nghe lại đổ mưa tuôn
Cho dân xứ bắc cơi buồng... chứa ngô
Trong nam lúa chất một bồ
Xem ai sẻ phải răng hô vì....bừa
LS

Sa chân bước xuống ruộng dưa
Răng văng hướng Bắc răng bừa hướng Nam
Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê hăng rết, chớ tham răng vàng.
Trợn
 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 24.11.2008 13:46:41
Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê hăng rết, chớ tham răng vàng.
Trợn
 
Răng nào nàng cũng không màng
Hết răng mình sẻ dễ dàng...cụng môi
Chỉ không cắn được mà thôi
Nhưng mà ráng "mắp" cũng rồi cuộc chơi!
Ls

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 25.11.2008 05:20:46

Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê hăng rết, chớ tham răng vàng.
Trợn

Răng nào nàng cũng không màng
Hết răng mình sẻ dễ dàng...cụng môi
Chỉ không cắn được mà thôi
Nhưng mà ráng "mắp" cũng rồi cuộc chơi!
Ls

Chẳng thà không "mắp" thì thôi
Mắp rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành?
Đêm về thức đủ năm canh,
Nhớ mùi...hôi nách mà sanh...rập rình...
Trợn

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 25.11.2008 18:39:51
Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê hăng rết, chớ tham răng vàng.
Trợn

Răng nào nàng cũng không màng
Hết răng mình sẻ dễ dàng...cụng môi
Chỉ không cắn được mà thôi
Nhưng mà ráng "mắp" cũng rồi cuộc chơi!
Ls

Chẳng thà không "mắp" thì thôi
Mắp rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành?
Đêm về thức đủ năm canh,
Nhớ mùi...hôi nách mà sanh...rập rình...
Trợn

Không duyên cũng nghĩ chút tình
Chuyện riêng sao lại đem ình ở đây?
Mùi này nàng đã...ngất ngây
Chia tay nàng lại đem bày ra nhe...
Thói đời xấu giấu tốt khoe
Lấy tay bụm mắt, là che mặt trời!
LS
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 27.11.2008 08:59:07


Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê hăng rết, chớ tham răng vàng.
Trợn

Răng nào nàng cũng không màng
Hết răng mình sẻ dễ dàng...cụng môi
Chỉ không cắn được mà thôi
Nhưng mà ráng "mắp" cũng rồi cuộc chơi!
Ls

Chẳng thà không "mắp" thì thôi
Mắp rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành?
Đêm về thức đủ năm canh,
Nhớ mùi...hôi nách mà sanh...rập rình...
Trợn

Không duyên cũng nghĩ chút tình
Chuyện riêng sao lại đem ình ở đây?
Mùi này nàng đã...ngất ngây
Chia tay nàng lại đem bày ra nhe...
Thói đời xấu giấu tốt khoe
Lấy tay bụm mắt, là che mặt trời!
LS
 
Thế gian vật đổi sao dời
Lòng người đen bạc tình đời đảo điên
Vừa tham ruộng cả ao tiền
Lại mê cái...bút, cái...dziên anh chàng.
Trợn

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 27.11.2008 09:18:32

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê hăng rết, chớ tham răng vàng.
Trợn

Răng nào nàng cũng không màng
Hết răng mình sẻ dễ dàng...cụng môi
Chỉ không cắn được mà thôi
Nhưng mà ráng "mắp" cũng rồi cuộc chơi!
Ls

Chẳng thà không "mắp" thì thôi
Mắp rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành?
Đêm về thức đủ năm canh,
Nhớ mùi...hôi nách mà sanh...rập rình...
Trợn

Không duyên cũng nghĩ chút tình
Chuyện riêng sao lại đem ình ở đây?
Mùi này nàng đã...ngất ngây
Chia tay nàng lại đem bày ra nhe...
Thói đời xấu giấu tốt khoe
Lấy tay bụm mắt, là che mặt trời!
LS
 
Thế gian vật đổi sao dời
Lòng người đen bạc tình đời đảo điên
Vừa tham ruộng cả ao tiền
Lại mê cái...bút, cái...dziên anh chàng.
Trợn


Thấy...Sang, Nhạn lại...bắt quàng
Thấy Trợn, Nhạn lại...chạy làng là sao?
Nhạn thì chỉ có...buồng cao
Thôi thì chia đở...chứ sao bi giờ?
NPN


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 27.11.2008 21:21:17
Thấy...Sang, Nhạn lại...bắt quàng
Thấy Trợn, Nhạn lại...chạy làng là sao?
Nhạn thì chỉ có...buồng cao
Thôi thì chia đở...chứ sao bi giờ?
NPN

 
Buồn trông con Nhạn lơ ngơ
Nhạn ơi, Nhạn hỡi, Nhạn chờ mối ai?
Hồng Sang nàng đã có thai,
Sang ơi, Sang hỡi với ai Sang bầu?
Trợn
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Ca...Dạo - 28.11.2008 20:26:14

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thấy...Sang, Nhạn lại...bắt quàng
Thấy Trợn, Nhạn lại...chạy làng là sao?
Nhạn thì chỉ có...buồng cao
Thôi thì chia đở...chứ sao bi giờ?
NPN


Buồn trông con Nhạn lơ ngơ
Nhạn ơi, Nhạn hỡi, Nhạn chờ mối ai?
Hồng Sang nàng đã có thai,
Sang ơi, Sang hỡi với ai Sang bầu?
Trợn


 
5 TRẦU bả có bầu đâu ?
Rõ là BA TRỢN ruồi bâu miệng rồi
Wưởn quá ! bới móc chiện người
Bả mà kiện cáo tù ngồi rục xương !!!
Vt
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 29.11.2008 04:17:48
Thấy...Sang, Nhạn lại...bắt quàng
Thấy Trợn, Nhạn lại...chạy làng là sao?
Nhạn thì chỉ có...buồng cao
Thôi thì chia đở...chứ sao bi giờ?
NPN


Buồn trông con Nhạn lơ ngơ
Nhạn ơi, Nhạn hỡi, Nhạn chờ mối ai?
Hồng Sang nàng đã có thai,
Sang ơi, Sang hỡi với ai Sang bầu?
Trợn


5 TRẦU bả có bầu đâu ?
Rõ là BA TRỢN ruồi bâu miệng rồi
Wưởn quá ! bới móc chiện người
Bả mà kiện cáo tù ngồi rục xương !!!
Vt


Thân em như giếng giữa đường
Người khôn rửa mặt, người thường rửa tay
HS mất tháng hổm rày,
Vịt hồng, Phương Nhạn chẳng hay chàng nào???
Trợn

kiêu kỳ
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
RE: Ca...Dạo - 29.11.2008 07:15:29
Người ta ngồi viết lấy công
Kiêu tui ngồi viết còn trông nhiều bề
Trông cho em gái nào mê
Trông sao Kiêu có thể..thả dê cưa nàng...

kiêu kỳ
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
RE: Ca...Dạo - 29.11.2008 07:22:10
Hôm qua em đi chợ về
Ao hai dây với quần xề [xệ] hở rôn [rốn]
Em làm Kiêu nổi...cơn mê
Sao em không lại tỉ tê chút..xìu [à nha]
...
hahaha
 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 29.11.2008 10:45:02

Trích đoạn: kiêu kỳ

Người ta ngồi viết lấy công
Kiêu tui ngồi viết còn trông nhiều bề
Trông cho em gái nào mê
Trông sao Kiêu có thể..thả dê cưa nàng...

 
Thả dê thơ phải nhẹ nhàng
Cánh chuồn tình ái khẽ khàng đậu, bay
Chỉ e lúc cá vào chài
Cất lên nặng lưới, Kiêu quíu tay la trời!
 


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 03.12.2008 09:39:43
Đánh Cá Xa Bờ
 
Đánh bắt xa bờ mang theo lưới rách
Tàu bé xiu xiu mà cá lại to đùng
Vào luồng cá bỗng dưng tàu hoảng sợ 
Quăng lưới rồi kéo lên nổi hay không (HN)

Cá tuy to nhưng ngoan ngoản theo tàu
Vào bến đợi vì dáng thuyền giống cá
Ai biết được nông sâu nơi biển cả
Có thuyền nào chịu cùng cá lãng du (LS)

Tàu tuy hay đánh bắt xa bờ 
Nhưng không thể một ngày xa bến
Còn cá kia cuộc sống là lòng biển
Tàu chẳng thể nào cùng cá lãng du (HN)
 *
Con chim sáo đậu nhánh mù u
Tiếng kêu lảnh lót ngàn thu vẩn buồn
Trâu tuy không muốn hai chuồng
Cày nhiều nhưng đói, đi luôn cũng đành.(LS)
 
 

chilan
  • Số bài : 95
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2008
RE: Ca...Dạo - 05.12.2008 11:13:28
Hỡi anh ngồi viết bên đàng
Hỏi anh đã có mấy nàng chung quanh
Ví rằng em muốn riêng anh
Đường ngang, ngõ tắt, phiền anh chỉ giùm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 11:16:56 bởi chilan >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 05.12.2008 11:42:18

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông.
Cớ sao anh tắm ... tồng ngồng
Làm em tròn mắt mà không thấy gì.



chilan
  • Số bài : 95
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2008
RE: Ca...Dạo - 05.12.2008 11:47:02

Trích đoạn: hoangau

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông.
Cớ sao anh tắm ... tồng ngồng
Làm em tròn mắt mà không thấy gì.



Đói lòng ăn cái củ mì
Anh tồng ngồng mà em chẳng thấy gì là sao
Hay là mắt kiếng quên đeo
Ở xa không thấy sao không trèo gần thêm...

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 41 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1222 bài trong đề mục