Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 41 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 04.01.2009 23:35:05

Trích đoạn: longnu


Cạ dao ta cạo da liền
Hay ta ca dạo khỏi phiền dạ cao
Chỉ cần giông giống ca dao
Thêm phần tưng tửng thơm lừng cao da

LYênSơn

Ca dao đọc tựa cao da
Ca dạo cũng vậy cũng là cạo da
Mình thêm một ít câu ca
Rồi ngâm chút xíu nó ra Cao Cầu!

Long Nữ chiên chuối !

Dạo ca vơi bớt nỗi sầu
Cạo da cho tóc trên đầu...láng o
Qua sông thì phải lụy đò
Muốn thương yêu bậu sao dò nông sâu?
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 05.01.2009 20:27:59

Trích đoạn: YesMan
Dạo ca vơi bớt nỗi sầu
Cạo da cho tóc trên đầu...láng o
Qua sông thì phải lụy đò
Muốn thương yêu bậu sao dò nông sâu?
YM

"Muốn sang thì bắc cầu kiều"
Muốn ăn chuối chín phải yêu...chủ vườn!
LS

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 05.01.2009 20:33:02

Muốn sang thì bắc cầu kiều"
Muốn ăn chuối chín phải yêu...chủ vườn!
LS

Chủ vườn biết ở nơi đâu
Chuối bán ngoài chợ xỏ xâu mang về
Mang về rồi ép ra mề
Bỏ vào chảo lửa ra bề chuối chiên !
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 06.01.2009 09:02:39

Trích đoạn: longnu

Muốn sang thì bắc cầu kiều"
Muốn ăn chuối chín phải yêu...chủ vườn!
LS
 
Chủ vườn biết ở nơi đâu
Chuối bán ngoài chợ xỏ xâu mang về
Mang về rồi ép ra mề
Bỏ vào chảo lửa ra bề chuối chiên !
 
Long nữ chuối chiên !

 
Chuối chiên lắm mở nhiều dầu
Sao không ăn sống thay rau nhuận trường?
Ăn rồi lòng bổng nhớ thương
Lâu lâu lại chạy ra vườn...làm chi?
 
Ra vườn chuối kiếm cái gì?
Chắc vì bông chuối đương thì nỡ hoa
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Buồng nào lớn trái thì ta lặt về...
 
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 06.01.2009 18:03:55

Chuối chiên lắm mở nhiều dầu
Sao không ăn sống thay rau nhuận trường?
Ăn rồi lòng bổng nhớ thương
Lâu lâu lại chạy ra vườn...làm chi?

Ra vườn chuối kiếm cái gì?
Chắc vì bông chuối đương thì nỡ hoa
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Buồng nào lớn trái thì ta lặt về...

YM

Gió đưa bụi chuối sau nhà
Giỡn chơi chút xíu giờ bà có con
Ở đời khổ lắm ai ơi
Đọc thân cho sướng ăn chơi làm gì??
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 06.01.2009 18:35:10
"Rượu chè cờ bạc lu bù"
Ăn xong gạ gẫm luôn U bán hàng
Ngó qua, tá hoả... là chàng
Hồi hôm bóng gió....mấy nàng nhà ta!
ND87

7
8
blog

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 06.01.2009 19:56:51
Ca dạo mình cạo da ra
Chiên lên với mắm cả nhà nhậu chơi !hihihi
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 06.01.2009 20:29:17
Ca dạo mình cạo da ra
Chiên lên với mắm cả nhà nhậu chơi !hihihi
Long nữ chuối chiên !
Da chiên ngon nhất trên đời
Khó khăn ở chổ khi mời...nhổ lông
Nếu không khi cạo...vòng vòng
Da đâu không thấy chỉ toàn kitin
 
 
 

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 06.01.2009 20:50:17

Ca dạo mình cạo da ra
Chiên lên với mắm cả nhà nhậu chơi !hihihi
Long nữ chuối chiên !
Da chiên ngon nhất trên đời
Khó khăn ở chổ khi mời...nhổ lông
Nếu không khi cạo...vòng vòng
Da đâu không thấy chỉ toàn kitin


Nhổ lông phải bức góc luôn
Nhổ mà không bức , tức người buông xui !
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

thonv
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2007
  • Nơi: Hanoi
RE: Ca...Dạo - 07.01.2009 22:04:51
Gió đưa vé số về trời
Chuối chiên ở lại chịu đời đắng cay
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười

YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 08.01.2009 12:12:14

Trích đoạn: thonv

Gió đưa vé số về trời
Chuối chiên ở lại chịu đời đắng cay

 
Đến thời tóc gió thôi bay
Cô chiên chuối ấy về tay ai nè?
 
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 08.01.2009 14:33:38

Trích đoạn: YesMan


Trích đoạn: thonv

Gió đưa vé số về trời
Chuối chiên ở lại chịu đời đắng cay


Đến thời tóc gió thôi bay
Cô chiên chuối ấy về tay ai nè?



Gió đưa bụi chuối sau hè
Cô chiên chuối ấy về nhà...Nhạn anh
NPN


YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 08.01.2009 20:17:56
Gió đưa vé số về trời
Chuối chiên ở lại chịu đời đắng cay
THONV
 
Đến thời tóc gió thôi bay
Cô chiên chuối ấy về tay ai nè?
YM

Gió đưa bụi chuối sau hè
Cô chiên chuối ấy về nhà...Nhạn anh
NPN

 
Việc này phải hỏi cao xanh
Ông Tơ bà Nguyệt có dành cho không?
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 09.01.2009 06:12:13

Gió đưa vé số về trời
Chuối chiên ở lại chịu đời đắng cay
THONV

Đến thời tóc gió thôi bay
Cô chiên chuối ấy về tay ai nè?
YM

Gió đưa bụi chuối sau hè
Cô chiên chuối ấy về nhà...Nhạn anh
NPN

 
Việc này phải hỏi cao xanh
Ông Tơ bà Nguyệt có dành cho không?
YM

Trời mưa bong bóng bập bồng
Chuối chưa bán hết em hông chịu dzìa!
Trợn

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.01.2009 06:57:08
Gió đưa vé số về trời
Chuối chiên ở lại chịu đời đắng cay
THONV

Đến thời tóc gió thôi bay
Cô chiên chuối ấy về tay ai nè?
YM

Gió đưa bụi chuối sau hè
Cô chiên chuối ấy về nhà...Nhạn anh
NPN

 
Việc này phải hỏi cao xanh
Ông Tơ bà Nguyệt có dành cho không?
YM

Trời mưa bong bóng bập bồng
Chuối chưa bán hết em hông chịu dzìa!
Trợn

Qua mai rồi tới ngày kia
Bán hết thì dìa, ở đó làm chi?
Trời sinh con gái có thì
Gặp khi đói kém củ mì cũng nhai
LS

Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Ca...Dạo - 09.01.2009 09:30:47

Trích đoạn: lyenson

Gió đưa vé số về trời
Chuối chiên ở lại chịu đời đắng cay
THONV

Đến thời tóc gió thôi bay
Cô chiên chuối ấy về tay ai nè?
YM

Gió đưa bụi chuối sau hè
Cô chiên chuối ấy về nhà...Nhạn anh
NPN

 
Việc này phải hỏi cao xanh
Ông Tơ bà Nguyệt có dành cho không?
YM

Trời mưa bong bóng bập bồng
Chuối chưa bán hết em hông chịu dzìa!
Trợn

Qua mai rồi tới ngày kia
Bán hết thì dìa, ở đó làm chi?
Trời sinh con gái có thì
Gặp khi đói kém củ mì cũng nhai
LS

Gió đưa cành trúc la đà
Long nữ thì phải về nhà... Long Vương.


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 09.01.2009 09:34:54

Trích đoạn: KashigiOmi


Gió đưa cành trúc la đà
Long nữ thì phải về nhà... Long Vương.



Gió đưa thoang thoảng mùi hương
Long Nữ thì phải biết thương ...Nhạn già
NPN

YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 09.01.2009 09:38:04

Trích đoạn: KashigiOmi

Gió đưa cành trúc la đà
Long nữ thì phải về nhà... Long Vương.


 
Bụng nàng lỡ giống...ểnh ương
Long vương lại đuổi ra đường thì sao?
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 10.01.2009 14:00:35

quote:

Trích đoạn: KashigiOmi


Gió đưa cành trúc la đà
Long nữ thì phải về nhà... Long Vương.


Gió đưa thoang thoảng mùi hương
Long Nữ thì phải biết thương ...Nhạn già
NPN

 
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Nhạn già cứ việc tà tà họa thơ
Nhìn vào cặp mắt mơ mơ
Miệng cười tủm tỉm,ngồi hơ bánh mì !
 
Long nữ bán vú sữa!
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 10.01.2009 14:28:01
Gió đưa cành trúc la đà
Long nữ thì phải về nhà... Long Vương.
*
Gió đưa thoang thoảng mùi hương
Long Nữ thì phải biết thương ...Nhạn già
NPN
*
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Nhạn già cứ việc tà tà họa thơ
Nhìn vào cặp mắt mơ mơ
Miệng cười tủm tỉm,ngồi hơ bánh mì !
longnu
*
Muốn yêu nàng có khó chi?
Chân tình trao tặng sợ gì em chê
Chỉ e nhìn ảnh nên mê
Đến khi gặp mặt chạy về quên...dép
LS

Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Ca...Dạo - 10.01.2009 15:07:14
Hôm qua tát nước đầu đình
Để quên Long nữ một mình... dưới mương
Ai nhặt được thì đừng có thương
Lỡ Nữ... thương lại, hết đường về quê.


YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 10.01.2009 18:43:58
Trên trời có đám mây xanh
Có cô Long Nữ đang canh mấy chàng
Anh nào dám định chàng ràng
Thì mau chuẩn bị theo nàng về CA...........(na đa)
 
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 10.01.2009 23:06:12

Trên trời có đám mây xanh
Có cô Long Nữ đang canh mấy chàng
Anh nào dám định chàng ràng
Thì mau chuẩn bị theo nàng về CA...........(na đa)

YM

Thương thì xa mấy cũng pha
Khớp con ngựa sắt phi qua dễ dàng
Chỉ sợ Long nữ là...Chàng
Tẽn tò hổng biết kiếm đàng nào chui?
Trợn

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 11.01.2009 00:19:23
Trên trời có đám mây xanh
Có cô Long Nữ đang canh mấy chàng
Anh nào dám định chàng ràng
Thì mau chuẩn bị theo nàng về CA...........(na đa)

YM

Thương thì xa mấy cũng pha
Khớp con ngựa sắt phi qua dễ dàng
Chỉ sợ Long nữ là...Chàng
Tẽn tò hổng biết kiếm đàng nào chui?
Trợn

Trơn đa nghi quá đó thui
Trong này hổng lẽ bị..đui hết à?
Tui sợ CA hổng Na Đa
Công An!!!sẻ chít pà hết trơn
LS
 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Ca...Dạo - 11.01.2009 09:39:40
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Có nàng Long Nữ mời chào chuối chiên
Long Nữ tên thật rất hiền
Chị là cô gái thuyền quyên đấy mà
Tính hiền dịu lại nết na
Từ già đến trẻ đều là mến yêu
Chị Nữ của Tú mĩ miều
Thích làm việc thiện giúp nhiều trẻ thơ
-kt-

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Ca...Dạo - 11.01.2009 10:45:33

Trích đoạn: Kha Khả Tú

Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Có nàng Long Nữ mời chào chuối chiên
Long Nữ tên thật rất hiền
Chị là cô gái thuyền quyên đấy mà
Tính hiền dịu lại nết na
Từ già đến trẻ đều là mến yêu
Chị Nữ của Tú mĩ miều
Thích làm việc thiện giúp nhiều trẻ thơ
-kt-


Bởi vậy mới lắm chàng mơ
Ngắm hình rồi cứ đoán già,đoán non
Cầu trời cho NỮ còn son
Còn chưa “thất nghiệp”anh còn…theo đuôi
vt


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Ca...Dạo - 11.01.2009 11:50:01


Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Có nàng Long Nữ mời chào chuối chiên
Long Nữ tên thật rất hiền
Chị là cô gái thuyền quyên đấy mà
Tính hiền dịu lại nết na
Từ già đến trẻ đều là mến yêu
Chị Nữ của Tú mĩ miều
Thích làm việc thiện giúp nhiều trẻ thơ
-kt-


Bởi vậy mới lắm chàng mơ
Ngắm hình rồi cứ đoán già,đoán non
Cầu trời cho NỮ còn son
Còn chưa “thất nghiệp”anh còn…theo đuôi
vt


Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Bâng khuâng nhớ chị Nữ nhiều chuối chiên
Thông ơi mót lấy túi tiền
Mua hộ ít trái chuối chiên giúp người
-kt-

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 11.01.2009 16:24:19


Bởi vậy mới lắm chàng mơ
Ngắm hình rồi cứ đoán già,đoán non
Cầu trời cho NỮ còn son
Còn chưa “thất nghiệp”anh còn…theo đuôi
vt


Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Bâng khuâng nhớ chị Nữ nhiều chuối chiên
Thông ơi mót lấy túi tiền
Mua hộ ít trái chuối chiên giúp người
-kt-

Hôm nay nữ đã đổi dời
vú sữa nhiều quá kiếm lời đi thôi
Còn không để vậy chín hôi
Già cây mình bán sao trôi được hàng !
Long nữ bán vú sữa !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 12.01.2009 08:24:00

Trích đoạn: longnu
Hôm nay nữ đã đổi dời
vú sữa nhiều quá kiếm lời đi thôi
Còn không để vậy chín hôi
Già cây mình bán sao trôi được hàng !
Long nữ bán vú sữa !

Nay thời khủng hoảng khắp...làng
Muốn ăn vú sữa nhưng chàng đắn đo
Muốn qua sông sợ...chìm đò
Muốn đi bắt ốc sợ mò phải...lươn.

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: Ca...Dạo - 12.01.2009 13:07:39

Nay thời khủng hoảng khắp...làng
Muốn ăn vú sữa nhưng chàng đắn đo
Muốn qua sông sợ...chìm đò
Muốn đi bắt ốc sợ mò phải...lươn.

LƯƠN ngắn , lại chê Trạch dài
Muốn ăn , gắp bỏ cho người ,,,SỢ CHƯA,,,
Qua sông ,,,mà lỡ đắm đò
SON càng phái chí ,,,tha hồ mà xơi (cả vườn v,,,,lun,, )hé ,,hé
 
TT,,,,,,,

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 41 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1222 bài trong đề mục