Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 41 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 10:43:49

Trích đoạn: lyenson
 
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Khỉ kia biết nói tâm tình với ai?
Thấy chi mà phải nhớ hoài?
Nghe lời gian dối để ngoài lổ tai...
Xem ra thua hết quí ngài...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/F79180AD08824928AFBB73948737821F.jpg[/image]

 
Ầu ơ chị bảo em này
Không nhìn cũng biết em này em tao
Ầu ơ chớ có rêu rao
kẻo mà răng rụng cái ào - hết ăn
Ầu ơ chớ có mà nhăn
Không nghe lời chị là ăn chổi chà
Tùng Anh
hic... đi ngang qua thấy cái hình dễ thương quá nên góp vài câu thơ. Pà con thông cảm nghen (bệnh nghề nghiệp) ^.^!!
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 11:19:19

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: maiyeuem

Ví dầu lá rụng cây bay
Luyenson cũng tựa như ai vậy mà
Dáng hình cũng đẹp thướt tha
Nhưng mà có cái cười hay là nhăn
Mai nhìn Luyen sơn có biết chăng
Mai nhìn chẳng biết ấy... thằng hay  con


Nếu mà rờ thấy...có hòn
Chắc ăn là chẳng phải con đâu nà
Lyenson không phải đàn bà
Thêm U chi vậy? Chắc là...mái yêu?
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]



Chắc là bức xúc lắm đây
Avatar, chữ ký đổi ngay... chim cò.



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 11:35:44

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: lyenson
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/F79180AD08824928AFBB73948737821F.jpg[/image]


Ầu ơ chị bảo em này
Không nhìn cũng biết em này em tao
Ầu ơ chớ có rêu rao
kẻo mà răng rụng cái ào - hết ăn
Ầu ơ chớ có mà nhăn
Không nghe lời chị là ăn chổi chà
Tùng Anh

Ầu ơ...
Nhà này bánh đúc có xương
Nhà này có "chị" rất thương Lyensừn.
Ầu...


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 11:47:27

Trích đoạn: Tùng Anh

Ầu ơ chị bảo em này
Không nhìn cũng biết em này em tao
Ầu ơ chớ có rêu rao
kẻo mà răng rụng cái ào - hết ăn
Ầu ơ chớ có mà nhăn
Không nghe lời chị là ăn chổi chà
Tùng Anh


 
Nói ra nghe giống...đàn bà
Cùng dân nhiều "chiện" sao đòi vã tôi
Khỉ con khóc đứng khóc ngồi...
Mới nhăn chút xíu...bả đòi ra tay
Mai sau mong có một ngày...
Chày tiêu dập lại trả thù hôm nay


Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 16:08:09
Bồng bồng cõng chồng đi chơi
gặp ba con khỉ nó ngồi nhìn tui
Nhìn tới rồi lại nhìn lui
Tức khí nên lập thơ vui đó mà
Tùng Anh
Hihihi chỉ là thấy ảnh nên họa thơ thôi, không có ý gì, đừng giận nghen! ^.^!!
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 16:18:31

Trích đoạn: Tùng Anh

Bồng bồng cõng chồng đi chơi
gặp ba con khỉ nó ngồi nhìn tui
Nhìn tới rồi lại nhìn lui
Tức khí nên lập thơ vui đó mà
Tùng Anh
Hihihi chỉ là thấy ảnh nên họa thơ thôi, không có ý gì, đừng giận nghen! ^.^!!


 
Thì tui cũng tính như bà
Thêm ca, dạo chử cười khà cho vui
Chớ mà tính toán ngược xuôi
Đâu ai lết chổ thơ vui làm gì...
hì...hì...

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 16:35:41

Trích đoạn: lyenson
Thì tui cũng tính như bà
Thêm ca, dạo chử cười khà cho vui
Chớ mà tính toán ngược xuôi
Đâu ai lết chổ thơ vui làm gì...
hì...hì...


Thân tui như nước trong nguồn
Chảy qua chảy lại buồn buồn làm thơ
Làm thơ chớ hỏng có quơ
Mà chày tiêu dập xác xơ còn gì
Cuống cuồng Nếu lỡ còn gì
Tui thân con gái ông đền được hem?
Tùng Anh
Hì hì vậy thì đối thơ tiếp thui ^.~
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 16:36:45 bởi Tùng Anh >
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Ca...Dạo - 19.02.2008 18:46:25

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: maiyeuem

Ví dầu lá rụng cây bay
Luyenson cũng tựa như ai vậy mà
Dáng hình cũng đẹp thướt tha
Nhưng mà có cái cười hay là nhăn
Mai nhìn Luyen sơn có biết chăng
Mai nhìn chẳng biết ấy... thằng hay  con


Nếu mà rờ thấy...có hòn
Chắc ăn là chẳng phải con đâu nà
Lyenson không phải đàn bà
Thêm U chi vậy? Chắc là...mái yêu?
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]


               Ví dầu tình bậu muốn thôi
               Bậu mang tiếng dữ chết rồi bậu ơi
               Có hòn bảo tôi rờ chơi
               không hòn rờ phí của trời làm sao
               luyen sơn có được gì nào...
               Mai này gặp mặt rờ nhau biết liền....              
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 21.02.2008 13:02:22
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/358DFB45AA55410AA180AA2AF9B867EE.jpg[/image]
Thi nhân yêu nguyệt yêu hoa
Phàm nhân lại thích "trang nhà" đẹp xinh
Lưng em trãi cả diễm tình
Thư thi đồ họa nên hình núi sông.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 13:04:24 bởi lyenson >
Attached Image(s)

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Ca...Dạo - 21.02.2008 21:18:31
Nhìn về thế giới mênh...mông
Trũng sâu nguyệt thẹn trút bầu tương tư
Nhìn về nhân thế thực hư
Phải chăng ảo ảnh thi từ tâm giao
Núi sông in dải lụa đào
Ước làm nước chảy lạc vào mênh mông
Người ta đẹp bởi cái mông
gom mây góp núi mà không...thấy gì
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 22.02.2008 02:34:30

Trích đoạn: maiyeuem

Nhìn về thế giới mênh...mông
Trũng sâu nguyệt thẹn trút bầu tương tư
Nhìn về nhân thế thực hư
Phải chăng ảo ảnh thi từ tâm giao
Núi sông in dải lụa đào
Ước làm nước chảy lạc vào mênh mông
Người ta đẹp bởi cái mông
gom mây góp núi mà không...thấy gì


 
Không thấy thì...tưởng tượng đi
Non cao khe thẳm ta thì dạo thăm
 
Mắc đi làm, hẹn bữa khác! Nhưng phải khen là MAIYEUEM va LYENSON đã làm 2 bài thơ vui và hay lắm.
Trợn

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 22.02.2008 09:25:41

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Không thấy thì...tưởng tượng đi
Non cao khe thẳm ta thì dạo thăm


Đọc xong Nhạn muốn...cà lăm
Tưởng tượng ra cảnh dao...đâm tim mình
Non cao, khe thẳm...chình ình
Sức già có muốn ...giữ mình (cũng) không xong?

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 22.02.2008 09:32:28

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Không thấy thì...tưởng tượng đi
Non cao khe thẳm ta thì dạo thăm


Đọc xong Nhạn muốn...cà lăm
Tưởng tượng ra cảnh dao...đâm tim mình
Non cao, khe thẳm...chình ình
Sức già có muốn ...giữ mình (cũng) không xong?
 
Nếu bạn hổng thích dòm mông
Thì ta...lật lại là xong chớ gì
hì...hì...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/8BC051DE08DD486FA2B5CA0F122D1468.jpg[/image]
 
Trên đời gì quí hơn ni
Trẻ già lớn bé đều xin qui hàng
Thơ đây em gởi tặng chàng
Chàng ngồi gục gặc chẳng màng đến thơ
Trông lên ánh mắt bơ phờ
Thơ em hay lắm...anh rờ cái coi
LS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 09:48:47 bởi lyenson >
Attached Image(s)

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 22.02.2008 09:41:41
LyenSon nầy thật là kỳ 
Lật qua, lật lại cái gì thấy..mê (ý lộn thấy ghê )
Nói thiệt hông phải Nhạn...chê
Tấm hình ghê quá đem....về đi Sơn

NPN



lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 22.02.2008 09:55:31

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

LyenSon nầy thật là kỳ 
Lật qua, lật lại cái gì thấy..mê (ý lộn thấy ghê )
Nói thiệt hông phải Nhạn...chê
Tấm hình ghê quá đem....về đi Sơn

NPN


Nói dzị hổng sợ ẻm hờn
Thơ tình diễm tuyệt gợi cơn thi tình
Tán dương những vật đẹp xinh
Nào đâu phải gợi dục tình mà chê
hê hê... 

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Ca...Dạo - 22.02.2008 17:54:30
Trời ơi nhắm mắt lại thôi
Tưởng đâu ca dạo nên tôi mới vào
Nhìn lên nhìn xuống nhìn... vào
Úi chao nhắm mắt chạy ào ra ngay
Tùng Anh
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Ca...Dạo - 22.02.2008 18:43:01
Núi cao thảo nguyệt đan dày
Rừng sâu thăm thẳm heo may lạnh lùng
Thông già mới gọi là Tùng
Chạy ra bắt trớn rồi tung trở vào
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 23.02.2008 12:47:09

Trích đoạn: Tùng Anh

Trời ơi nhắm mắt lại thôi
Tưởng đâu ca dạo nên tôi mới vào
Nhìn lên nhìn xuống nhìn... vào
Úi chao nhắm mắt chạy ào ra ngay
Tùng Anh



Tùng Anh ăn ớt sợ cay
Văn chương nghệ thuật đâu xài đồ dâm
Có người lấy gái làm...mâm
Bày đồ ăn uống, có...câm đâu nào!


Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Ca...Dạo - 23.02.2008 13:14:15

Trích đoạn: lyenson
Tùng Anh ăn ớt sợ cay
Văn chương nghệ thuật đâu xài đồ dâm
Có người lấy gái làm...mâm
Bày đồ ăn uống, có...câm đâu nào!



Thấy thơ con cóc chạy vào
Thấy tranh thư pháp chạy ào ra ngay
Ra rồi ấm ức vào ngay
Đọc thơ tức tối đối vài câu chơi

Ba đồng một mớ tờ rơi
Đem về mà viết, vẽ vời, làm thơ
Ba trăm một khắc mộng mơ
Đem về mà vẽ tranh thơ thôi à?
Tùng Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 13:15:18 bởi Tùng Anh >
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Ca...Dạo - 25.02.2008 18:42:04
Chân trời mây trắng bao la
Em hái quả cà về nướng ăn chơi
Ví dầu ví dẫu à ơi
vui lên đi nhá đôi lời cho vui
làm nhân sóng gió dập vùi
Vài câu thi phú cho vui tí mà
Con cò bay lả bay la
bay qua bay lại thế là mất tiêu
Ở đây aii cũng mến yêu
Đọc thông rồi hiểu đôi điều vui lên 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 27.02.2008 19:24:48
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/79BB2F8A2F634EB0810C3D4007A42D77.jpg[/image]
 
Trên trời có đám mây xanh
Ở giửa mây trắng chung quanh mây hồng
Ước gì em lấy được chồng
Cho trèo lên đó xem lòng có vui?
Không vui mà chỉ thấy "ui...
...da" vì đau quá tối thui mặt mày.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 19:25:50 bởi lyenson >
Attached Image(s)

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Ca...Dạo - 28.02.2008 02:09:43
Ai đem bông cải về trời..
Rau răm ở lại sao chơi gì kỳ...
Ở tuồn...đứng zay làm chi...
Sao không chỏng đất..hi hi phe hun...
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 29.02.2008 16:35:40
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/78A9612AA0D24E7392C7EF0F85D74DAB.jpg[/image]  

Gió đưa áo tím lên trời
Người đi không để lại lời nhớ thương
Đường trần còn lắm tai ương
Em đi ráng giử con đường nghĩa nhân.
 
Người xưa có dạy ta rằng:
"Tham sang phụ ngãi không bần cũng vong"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 16:38:20 bởi lyenson >
Attached Image(s)

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Ca...Dạo - 01.03.2008 01:32:20
Tháng giêng tỉa đất trồng khoai
Tháng hai em bận áo dài em đi
Em đi thăm huế mộng mơ
ngu ngơ mất dép em giờ chân không
Chân không em bước về nhà
Mẹ vác chổi chà  mẹ quất chân em
Gió đưa ngọn Trúc bên rèm
Em buồn em khóc rồi em bỏ nhà
Áo dài em mặc thướt tha
Trong màu tơ lục tím cà ngát hương
Em đang ngồi giữa đầu đường
Ai thương cho kẻ nhỡ đường vài xu
Gió lên gió hát vi vu
Áo dài em cởi vài xu em cầm 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 01:37:18 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 01.03.2008 08:14:17
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/8F5880B435FF4490A62F098E0B4B7A12.jpg[/image]

Người ta thi đấu lấy công
Riêng em ráng sức vì...chồng mà thôi!
Cú này nghe nặng quá rồi
Nhưng em cũng ráng, coi mòi... hỏng xong


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 08:15:30 bởi lyenson >
Attached Image(s)

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Ca...Dạo - 01.03.2008 18:12:25
Em đang cố gắng luện công
Để về em luyện thằng chồng cho zai...
Mảnh khảnh thân trúc thân mai
Chiều chồng nên mảnh cả vai cả mình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ca...Dạo - 02.03.2008 10:28:20
Yêu anh em kiss em schương
Ghét anh em múa vài đường anh dzông
Yêu anh em lấy làm chồng
Ghét anh em đá ngay hông ra đường

CTT

Cu Tí nghịch dại
  • Số bài : 86
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2008
  • Nơi: trường mẫu giáo nhớn
RE: Ca...Dạo - 02.03.2008 15:31:09


Đào tơ sen ngó xuân son
"Bóng em" hơn hẳn bóng tròn trên sân
Nhiệt tình, chẳng ngại che thân
Đam mê bóng đá, xuất thần... em nude

giờ thì biết tại sao ng`ta đi xem đá banh lại đông thế
Cô thương cháo vì cháo hông đái dầm

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 02.03.2008 22:59:03

Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại




 
Một đèo...một đèo chỉ một đèo
Ai mà khéo nắn...cái cheo leo
Nhìn sơ lòng đã...muốn trèo
Gần bên dòm kỹ chắc leo lên bàn...(thờ)

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 04.03.2008 09:31:43
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/E1D9571F423D40EEB23FB6B54CD533B2.jpg[/image]
Hôm nay lòng tớ thấy buồn
Vì sao lận đận nó luôn theo mình?
Việc đời nghĩ thấy mà kinh!
Giang hồ dừng bước chỉ xin chử NHÀN
 
Vậy mà số phận cứ phang
Chưa xong việc lớn lại mang việc nhà
Tranh đua nhau vậy chi cà?
Ai mà chẳng phải làm MA sau này!
 
Còn ăn thì tớ phải cày
Buồn thì tớ nhịn ngày mai (đi) giang hồ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 09:32:56 bởi lyenson >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 41 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1222 bài trong đề mục