Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 41 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 31.03.2008 08:39:37

Trích đoạn: maiyeuem
Cái vòng danh lợi cong cong
Anh mần em phải cong vòng như banh

Ông Mai mần việc quá nhanh
Làm cho banh bể tanh bành thịt da
Nước nôi tung toé văng ra
Mai mau liếm hết kẻo ta mắc đền


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mấy đời bánh đúc có xương... - 31.03.2008 09:22:06
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy ông mần thế hết đường...tương chao?
Mai mốt chớ hỏi tại sao
Lương lên 1 xíu, giá cao ngất trời
NPN


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
Nói ra sợ chúng bạn cười... - 31.03.2008 21:29:43
Nói ra sợ chúng bạn cười
Quốc gia, cộng sản đều người Việt Nam
Ta nên lên án lũ tham...
Nhũng nhương chính sự nhưng làm như lương...
Thiện tâm phải thấy cuối đường...
Oán vay phải trả...thảm thương giống nòi!
 
LS
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 31.03.2008 23:53:35

Trích đoạn: lyenson
Nói ra sợ chúng bạn cười
Quốc gia, cộng sản đều người Việt Nam
Ta nên lên án lũ tham...
Nhũng nhương chính sự nhưng làm như lương...
Thiện tâm phải thấy cuối đường...
Oán vay phải trả...thảm thương giống nòi!



Câu ni thì bác đúng òy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 23:55:03 bởi hoangau >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 02.04.2008 10:55:14

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson
Nói ra sợ chúng bạn cười
Quốc gia, cộng sản đều người Việt Nam
Ta nên lên án lũ tham...
Nhũng nhương chính sự nhưng làm như lương...
Thiện tâm phải thấy cuối đường...
Oán vay phải trả...thảm thương giống nòi!



Câu ni thì bác đúng òy !

Câu nào chưa đúng chỉ coi Hoa Ngầu
Thơ vui săm sói gì đâu...
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 02.04.2008 14:02:16

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson
Nói ra sợ chúng bạn cười
Quốc gia, cộng sản đều người Việt Nam
Ta nên lên án lũ tham...
Nhũng nhương chính sự nhưng làm như lương...
Thiện tâm phải thấy cuối đường...
Oán vay phải trả...thảm thương giống nòi!



Câu ni thì bác đúng òy !

Câu nào chưa đúng chỉ coi Hoa Ngầu



Em nào dám nói gì đâu
Nhưng mà công nhận bác... ngầu hơn em...





Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 02.04.2008 14:14:44
Vào đây thấy lạ đứng xem
Sơn, Ngâu hai....đứa...anh, em,...mầy mầy
Một hồi nghe thấy như vầy:
- Anh làm như vậy, méc...thầy cho coi
- Đừng méc tao sợ ăn...roi
- Thôi thì em cứ đứng chơi, tao dìa 
NPN


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 02.04.2008 23:26:47
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Vào đây thấy lạ đứng xem
Sơn, Ngâu hai....đứa...anh, em,...mầy mầy
Một hồi nghe thấy như vầy:
- Anh làm như vậy, méc...thầy cho coi
- Đừng méc tao sợ ăn...roi
- Thôi thì em cứ đứng chơi, tao dìa 
NPN
Nhạn ta nhìu chiện thía ghia

Ngừ ta nói nhỏ...hỏng dìa lén nghe
Hum nèo mình sẻ ăn...me
Cho đứa nghe trộm chảy re...bên mồm
LS

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 02.04.2008 23:50:52

Trích đoạn: lyenson

Nhạn ta nhìu chiện thía ghia
Ngừ ta nói nhỏ...hỏng dìa lén nghe
Hum nèo mình sẻ ăn...me
Cho đứa nghe trộm chảy re...bên mồm
LS

Nói ra sợ chúng bạn cười
Nhạn Sơn nhiều chuyện mới người việt nam
Tím Ngâu bà tám hổng seo
Nhạn Sơn bà tám ai mờ dám yêu...
CTT

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 03.04.2008 00:45:33

Trích đoạn: Chân Trời Tím
Nói ra sợ chúng bạn cười
Nhạn Sơn nhiều chuyện mới người việt nam
Tím Ngâu bà tám hổng seo
Nhạn Sơn bà tám ai mờ dám yêu...
CTT

Nói ra sợ chúng bạn cười
Bên ta tám lạng bên người nữa cân
Gặp nhau miệng đía rần rần...
Thơ như thác lũ...phải chăng khoái rùi?
LS

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 03.04.2008 08:01:10
Mấy đời bánh đúc có ...gai
Mấy đời Mưa Tím khoái...trai đâu trời
Lyenson chớ có gọi mời
Kẻo bả ...quê độ là đời Sơn tiu [sm=z_inv.gif]
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nói ra sợ chúng bạn cười... - 03.04.2008 12:42:20

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Mấy đời bánh đúc có ...gai
Mấy đời Mưa Tím khoái...trai đâu trời
Lyenson chớ có gọi mời
Kẻo bả ...quê độ là đời Sơn tiu [sm=z_inv.gif]
NPN


Mấy đời bánh đúc có...nhưn,
Tím em thỏ thẻ thấy...cưng quá trời!
Mê trai đâu có đợi mời
Tình không đợi tuổi ấy lời thế gian...




Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 14:20:21
Trời mưa bong bóng phập phồng
Tím đi lấy chồng Sơn nhảy choi choi
Bà con thấy vậy xúm coi (nhìu chiện ớn lun á )
Thấy Sơn vừa... hét vừa lôi Tím dìa
NPN


CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 15:25:27

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trời mưa bong bóng phập phồng
Tím đi lấy chồng Sơn nhảy choi choi
Bà con thấy vậy xúm coi (nhìu chiện ớn lun á )
Thấy Sơn vừa... hét vừa lôi Tím dìa
NPN



 
Trời mưa bong bóng phập phồng
Lấy Sơn hả?Tím hổng...hổng lấy đâu
Lỡ ghiền Nhạn có "cây...bàng..."
Hay là Nhạn hãy sang nhường cho Sơn....
...hihi....
CTT
 
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 15:33:22
Trời mưa bong bóng phập phồng
Tím đi lấy chồng, Nhạn đãi con...heo
Thêm vào một chục con...mèo
Một thúng xôi nếp Nhạn...nghèo xác xơ
NPN
 

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 15:55:01

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trời mưa bong bóng phập phồng
Tím đi lấy chồng, Nhạn đãi con...heo
Thêm vào một chục con...mèo
Một thúng xôi nếp Nhạn...nghèo xác xơ
NPN



 
Trời mưa bong bóng thập thò
Muốn Tím lóng chày (lấy chồng)...Nhạn đừng có mong
Tím đây chẳng lấy ai đâu
Chỉ nhằm Phương Nhạn ,một con đò tình...
CTT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 16:02:51

Trích đoạn: Chân Trời Tím
Trời mưa bong bóng thập thò
Muốn Tím lóng chày (lấy chồng)...Nhạn đừng có mong
Tím đây chẳng lấy ai đâu
Chỉ nhằm Phương Nhạn ,một con đò tình...
CTT


Trời mưa bong bóng thập thò
Tím nhằm Phương Nhạn con...bò nhe răng
Ui trời thấy thiệt là...căng
Nhạn mà lớ quớ, Hồng Sang...zớt liền
NPN


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 17:19:10
Trời mưa bong bóng phập phồng
Tím đi lấy chồng...Nhạn rỉa lông ai?
Em đi nhớ tỉa...chưn mày
Vừa thanh vừa bén cho ai...đứt lòng!
Buồn tình nghỉ lại tiếc công
Đêm hôm sớm tối rỉa lông cho nàng...


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 18:14:36
Trời mưa bong bóng phập phồng
Tím hông lấy chồng, ở giá chờ Sơn
Vậy mà Sơn cứ lơn tơn
Chọc làng, khuấy nước Tím hờn, Tím la
Trăm năm trong cõi người ta
Yêu sơn chờ thấy..ông bà Tím ơi
NPN


CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 19:18:12

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trời mưa bong bóng phập phồng
Tím hông lấy chồng, ở giá chờ Sơn
Vậy mà Sơn cứ lơn tơn
Chọc làng, khuấy nước Tím hờn, Tím la
Trăm năm trong cõi người ta
Yêu sơn chờ thấy..ông bà Tím ơi
NPN



 
Trời mưa bong bóng bập bồng
Ông Nhạn nhà này hỗn wá đi nhen
Tím tui ở giá kệ tui
Mắc cha mắc dịch ,ông bà tui ra...
Thế thì quyết chẳng lấy chồng
Chỉ nhè Phương Nhạn đốt nhà mà thui...
...hihihi...
CTT

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 22:34:01
Trời mưa bong bóng phập phồng
Con đi lấy chồng để nợ ai lo
Mò kim đáy bể dễ mò...
Mấy đứa trốn nợ sao đo được lòng
Trời mưa bong bóng phập phồng...



Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 03.04.2008 22:41:22

Trích đoạn: Chân Trời Tím
Trời mưa bong bóng bập bồng
Ông Nhạn nhà này hỗn wá đi nhen
Tím tui ở giá kệ tui
Mắc cha mắc dịch ,ông bà tui ra...
Thế thì quyết chẳng lấy chồng
Chỉ nhè Phương Nhạn đốt nhà mà thui...
...hihihi...
CTT

 
Ấy là Nhạn nói vậy thôi
Chứ Tím mà...ế Nhạn tôi...rước liền
Rước về làm bà...mẹ (lại lộn: zvợ) hiền
Tối ngày lướt net đếm...tiền mà thôi
NPN 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 04.04.2008 00:14:14
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng, anh để ai nuôi?
Trên đời nước mắt chảy xuôi
Hổng lẽ anh bắt má nuôi tới già!

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng - 04.04.2008 18:09:05


Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng, anh để ai nuôi?
Trên đời nước mắt chảy xuôi
Hổng lẽ anh bắt má nuôi tới già!
LS

Đi lên xứ thượng trồng cà
Vô rừng phá rẫy làm nhà cho em!
Dưới xuôi giờ quá lem nhem
Mình lên mạn ngược nhậu nem với cà!
NTT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
Gió đưa cành trúc la đà - 04.04.2008 18:19:55
Gió đưa cành trúc la đà
Anh lên miền ngược trồng cà...dái dê
Cà tốt em nhìn thấy mê
Anh nhìn cảm thấy quê quê nên...dìa
NPN



lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Gió đưa cành trúc la đà - 04.04.2008 23:10:03
Gió đưa cành trúc... lặt lìa
Lên rừng buồn quá anh dìa dưới thôi!
Sài gòn đi nhậu có mồi...
Ở đây uống rượu nhìn em thôi à!
LS




hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Gió đưa cành trúc la đà - 04.04.2008 23:21:27

Gió đưa cành trúc... lộn nhào.
Ai mà biết được... cà nào của ai.
Mấy ông ngồi nhậu lai rai
Miền xuôi miền ngược kém tài nhau đâu.





CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Gió đưa cành trúc la đà - 05.04.2008 01:39:29
Gío đưa vật giá " đụng trần"
Lương thì vẫn thế ,muôn phần đắng cay
Vàng nhảy đít,đô xì lô
Siêu thị lên giá ,lương thì đứng im...
CTT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Gió đưa cành trúc la đà - 05.04.2008 08:48:16
Gió đưa cành trúc la đà
Giá lên gấp bội, chết...bà dân đen
"Tăng trưởng" cứ mãi bon chen
"Lạm phát" theo sát, tiến lên hàng đầu
Tăng trưởng vậy thấy phát rầu
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
Gió đưa cây cải về trời... - 05.04.2008 11:44:47
Gió đưa cây cải về trời...
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay!
Mấy thằng lãnh đạo phủi tay
Để cho quản lý chạy ngày chạy đêm...
Cầu mong chân cứng đá mềm
Mấy ông làm chủ được thêm ít đồng!
LS

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 41 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1222 bài trong đề mục