CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 95 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 08:27:35
0
Dòng đời! Thế mới dòng đời!
Tình đời nhỏ bé lắm lời xót xa!
Thôi thì mặc gió thoảng qua
Ung dung ta ngắm hằng Nga tuyệt vời!

-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 08:30:10
0
Sương làm màn, cỏ làm chăn
Đá làm gối, gai gát tay...
Thả tâm hồn tận thiên thai
Ôn kỉ niệm một thời đáng nhớ!

-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 08:54:18
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ rộ nở giữa hoang sơ
Sắc thắm hoa vàng - dạ ngẩn ngơ!
Trời sầu cũng bởi chưa rạng tỏ (!)
Sao thấy hoa xinh giữa sương mờ!

-sd-
.

Hoa xinh bởi sống giữa sương mờ
Ngọt ngào đằm thắm nơi bến mơ
Cánh mỏng hoang sơ vào trong nắng
Héo tàn rồi cay đắng bơ vơ...
 
T.T.K.23.11.2008


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 09:21:29
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ rộ nở giữa hoang sơ
Sắc thắm hoa vàng - dạ ngẩn ngơ!
Trời sầu cũng bởi chưa rạng tỏ (!)
Sao thấy hoa xinh giữa sương mờ!

-sd-
.

Hoa xinh bởi sống giữa sương mờ
Ngọt ngào đằm thắm nơi bến mơ
Cánh mỏng hoang sơ vào trong nắng
Héo tàn rồi cay đắng bơ vơ...
 
T.T.K.23.11.2008

Dã Quỳ ai bảo bơ vơ? 
Dầu,Thông, Tùng, Bách...đứng chờ che mưa.
Ngày ngày sương gió thoảng đưa...
Trăng vàng trãi lối lưa thưa tuyệt vời!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 10:34:32
0
.
Một bước muội mê... một đời cô lẻ!
Một bước sa chân- nhạt tẻ cuộc đời!!!
Một cánh chim đơn xa rời tổ ấm...!
Một kiếp long đong- ai tắm hương nồng???

-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 11:59:21
0
Trích:
Dòng thơ em viết
 
Dòng thơ em viết cho anh
Thiết tha - đằm thắm - trong xanh - ngọt ngào
Mỗi lời mỗi chữ em trao
Như bao con sóng dạt dào biển khơi
 
Đường xa thăm thẳm chân trời
Nhớ thương nhắn gửi cậy lời gió đưa
Dù cho trời nắng hay mưa
Tháng ngày em đợi - sớm trưa em chờ
 
Nỗi nhớ tím cả vần thơ
Yêu tin luôn đẹp giấc mơ tròn đầy
Mùa đông sương lạnh phủ dầy
Cho xuân ngào ngạt hương say tương phùng
 
Mùa xuân – xanh ngát trong l òng
Ngàn năm em viết những dòng thơ say
 
T.T.K23 .11.2008 
 

Dòng thơ ai viết cho ai
Chứa chan tình ái, ngạt ngào hương hoa,
Nồng nàn da diết diết da...

Đưa ai vào mộng để mà yêu thương.
 
Nhớ ai lòng mãi vấn vương

Trời sầu tỉnh giấc,gió dường lặng yên.
Sớt chia một mối tình duyên
Trăm năm chẳng đặng bình yên sóng tình.
 
Đêm đêm giọt nhớ lung linh,

Giọt sầu rơi rụng mắt nhìn hư vô.
Xuân về chỉ thắm ai tô???
Cho đôi má ửng nhưng vờ xoay lưng.

Xuân về rộn rã tưng bừng
Tình ai mãi mãi chẳng ngừng trao ai!

-sd- 23.11.08



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 14:25:58 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 14:23:48
0
trích:
Thuyền và bến
 
Thuyền ai cặp bến chiều nay
Hoàng hôn đã nhuộm chân mây mờ mờ
Thuyền ai ghé bước lên bờ
Có buông neo đậu …hay chờ nước lên?
Thuyền ai ghé bến thuyền quyên
Cỏ non còn ủ đất mềm dưỡng nuôi
Xin đừng dẫm nát dập vùi
cho đau lòng nước bùi ngùi sóng xanh…
 
T.T.K.23.11.2008

Thuyền đi lướt sóng loang quanh
Bến bờ thuở ấy sao đành lãng quên!
Thuyền đi sóng nước lênh đênh
Bến xưa lưu luyến đành lên đường về.
Thuyền về tâm sự não nề...!
Một bầu nhộn nhịp, tràn trề sóng xanh
Ngập ngừng... neo thả thâu canh
Trông lên bờ bến có nhành hoa xinh???
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 14:31:53
0

Đừng buồn chi lắm người ơi
Thở than than thở...tình đời thế thôi
Mặc cho gió cuốn mây trôi
Luyến lưu thương tiếc lại rồi trắng tay
Làm sao biết được ngày mai
Hãy vui cho trọn...u hoài mà chi...

               -NS- 

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 16:24:14
0
Từ nay lạc mất bóng hồng
Từ trong tiềm thức lưu dòng nhớ nhung!
Từ trong sâu thẳm...chập chùng...
Bao giờ gặp gỡ trùng phùng duyên xưa?
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 16:37:57
0
 

Đừng buồn chi lắm người ơi
Thở than than thở...tình đời thế thôi
Mặc cho gió cuốn mây trôi
Luyến lưu thương tiếc lại rồi trắng tay
Làm sao biết được ngày mai
Hãy vui cho trọn...u hoài mà chi...

          -NS- 

Còn đâu mộng tưởng vu vơ
Còn đâu nhung nhớ mộng mơ duyên tình
Còn đâu liệng cánh chao nghiêng
Còn đâu cỡi Hạc thăm thiên- non bồng!
Còn đâu một cánh hoa hồng
Để mà e ắp sưởi lòng canh khuya!
-sd-
----------------------------------
http://diendan.zing.vn/volam/forumdisplay.php?f=297
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 17:17:43 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 16:59:36
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Đừng buồn chi lắm người ơi
Thở than than thở...tình đời thế thôi
Mặc cho gió cuốn mây trôi
Luyến lưu thương tiếc lại rồi trắng tay
Làm sao biết được ngày mai
Hãy vui cho trọn...u hoài mà chi...

         -NS- 

Còn đâu mộng tưởng vu vơ
Còn đâu nhung nhớ mộng mơ duyên tình
Còn đâu liệng cánh chao nghiêng
Còn đâu cỡi Hạc lên thiên- non bồng!
Còn đâu một cánh hoa hồng
Để mà e ắp sưởi lòng canh khuya!
-sd-
----------------------------------
Còn đâu cho những đắm say
Còn đâu nồng ấm tháng ngày bình yên
Con đâu ngào ngạt hương duyên
Còn đâu bóng dáng thuyền quyên đi về
Còn đâu còn chỉ mình ta
Cánh chim cô lẻ trông nhà đơn côi
 
T.T.K.23.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 18:43:27 bởi ThanhThanhKhiet >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 20:15:49
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Đừng buồn chi lắm người ơi
Thở than than thở...tình đời thế thôi
Mặc cho gió cuốn mây trôi
Luyến lưu thương tiếc lại rồi trắng tay
Làm sao biết được ngày mai
Hãy vui cho trọn...u hoài mà chi...

        -NS- 

Còn đâu mộng tưởng vu vơ
Còn đâu nhung nhớ mộng mơ duyên tình
Còn đâu liệng cánh chao nghiêng
Còn đâu cỡi Hạc lên thiên- non bồng!
Còn đâu một cánh hoa hồng
Để mà e ắp sưởi lòng canh khuya!
-sd-
----------------------------------
Còn đâu cho những đắm say
Còn đâu nồng ấm tháng ngày bình yên
Con đâu ngào ngạt hương duyên
Còn đâu bóng dáng thuyền quyên đi về
Còn đâu còn chỉ mình ta
Cánh chim cô lẻ trông nhà đơn côi
 
T.T.K.23.11.2008


Còn đâu tình thắm nồng nàn
Còn đâu kỷ niệm đã sang trang rồi
Còn đâu hình bóng xa xôi
Còn đâu giây phút bồi hồi nhớ nhung...

                 -NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 20:43:06
0
Đã lâu chưa gặp bạn hiền
Nay đà thăm viếng-thỏa niềm tình ai!
Trong nhà thoang thoảng hương bay
Nào hoa, nào rượu...đang bày tiệc vui.
Ngập ngừng ta vội trở lui...
Gửi câu chúc phúc - ngọt bùi hương quê!
-sd-

Bạn ơi trở bước lại nào
Ta vừa về đến mời chào bạn đây
Bàn tiệc cùng ngồi vui say
Tình thân một mối ngày mai sum vầy.

(cảm ơn ca ca Sĩ Đoan ghé qua và để lại lưu bút thân tình)
-VH-
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 23.11.2008 20:48:36
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Đừng buồn chi lắm người ơi
Thở than than thở...tình đời thế thôi
Mặc cho gió cuốn mây trôi
Luyến lưu thương tiếc lại rồi trắng tay
Làm sao biết được ngày mai
Hãy vui cho trọn...u hoài mà chi...

       -NS- 

Còn đâu mộng tưởng vu vơ
Còn đâu nhung nhớ mộng mơ duyên tình
Còn đâu liệng cánh chao nghiêng
Còn đâu cỡi Hạc lên thiên- non bồng!
Còn đâu một cánh hoa hồng
Để mà e ắp sưởi lòng canh khuya!
-sd-
Còn đây hoa mỏng hồng mơ
Còn đây câu nói ai chờ đợi ai
Còn đây hoa nở ban mai
còn đây nỗi nhớ u hoài chờ mong
Còn đây hương sắc hồng hồng
Còn đây ấm mãi tơ lòng vấn vương.
-Vĩnh Hùng-
----------------------------------
Còn đâu cho những đắm say
Còn đâu nồng ấm tháng ngày bình yên
Con đâu ngào ngạt hương duyên
Còn đâu bóng dáng thuyền quyên đi về
Còn đâu còn chỉ mình ta
Cánh chim cô lẻ trông nhà đơn côi
 
T.T.K.23.11.2008


Còn đâu tình thắm nồng nàn
Còn đâu kỷ niệm đã sang trang rồi
Còn đâu hình bóng xa xôi
Còn đâu giây phút bồi hồi nhớ nhung...

                -NS-

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 14:34:38
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



  Dòng thơ em viết

Dòng thơ em viết cho anh
Thiết tha - đằm thắm - trong xanh - ngọt ngào
Mỗi lời mỗi chữ em trao
Như bao con sóng dạt dào biển khơi
 
Đường xa thăm thẳm chân trời
Nhớ thương nhắn gửi cậy lời gió đưa
Dù cho trời nắng hay mưa
Tháng ngày em đợi - sớm trưa em chờ
 
Nỗi nhớ tím cả vần thơ
Yêu tin luôn đẹp giấc mơ tròn đầy
Mùa đông sương lạnh phủ dầy
Cho xuân ngào ngạt hương say tương phùng
 
Mùa xuân – xanh ngát trong l òng
Ngàn năm em viết những dòng thơ say
 
T.T.K23 .11.2008 

Dòng thơ ai viết cho ai
Chứa chan tình ái, ngạt ngào hương hoa,

Nồng nàn da diết diết da...
Đưa ai vào mộng để mà yêu thương.
 
Nhớ ai lòng mãi vấn vương

Trời sầu tỉnh giấc,gió dường lặng yên.
Sớt chia một mối tình duyên
Trăm năm chẳng đặng bình yên sóng tình.
 
Đêm đêm giọt nhớ lung linh,

Giọt sầu rơi rụng mắt nhìn hư vô.
Xuân về chỉ thắm ai tô???
Cho đôi má ửng nhưng vờ xoay lưng.

Xuân về rộn rã tưng bừng
Tình ai mãi mãi chẳng ngừng trao ai!
-sd- 23.11.08

 
 
Tình thơ em viết lên trời
Cho ru với gió cho lời lời bay
Tình thơ thả chút hương say
Đưa hồn vào mộng cho đầy niềm vui
Dù cho hương thoảng thơm rơi
Tình thơ em đứng giữa đời hát ca
 
              T.T.K.24.11.2008


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 17:15:27
0
Ước mơ đơn sơ
cũng vờ bay xa
quả là khó với!!!
Nổi đau quằng nặng...
lắng đọng đáy lòng
khó hòng cạn tỏ...!
Ngậm ngùi đắng cay
rức rai canh tàn
nẻo đàng cô tịch.
Hởi thế nhân!
Tình là gì?
Phận là chi?
Số thương bi!
Những chiều tà
gió thoáng qua...
nghe lòng mình
quá xót xa!!!
Ngoảng về sau
màu xâm xẩm
ta lẩm bẩm
chỉ mình nghe.
Phóng tầm mắt
liếc ngàn cây
ta ở đây
nén u sầu!!!
Một rượu bầu
một túi thơ
thả mộng mơ
ngủ dật dờ!!!

__________________
Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 07:58:27 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 17:19:11
0
Từ đây mãi mãi xa rời
Tìm đâu cho đặng hởi trời mênh mông?
Mấy mùa thu chuyển sang đông
Bấy nhiêu nhung nhớ- chờ trông một người.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 17:36:43
0
Ta đã về đây giữa nắng đông
Trời trong sắc thắm ánh mai hồng
Nhớ lời nhắn gửi theo hơi gió
Mở lại trang thơ ấm cõi lòng
-KT-

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 17:40:04
0

Từ đây mãi mãi xa rời
Tìm đâu cho đặng hởi trời mênh mông?
Mấy mùa thu chuyển sang đông
Bấy nhiêu nhung nhớ- chờ trông một người.
-sd-

Từ đây chị mãi không rời
Anh đi tìm lại lửa khơi tro tàn
Mấy mùa trở gió đông sang
Chị về gom nhớ bên giàn hoa thơ.
-kt-


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 18:18:09
0
Ôi tình yêu! Tươi đẹp làm sao!
Có biết bao điều...ta muốn nói
Nhưng đành ôm, gói...tận cõi lòng
Để rồi xoay dòng trong nỗi nhớ!

-sd-

Tình yêu ơi muôn thuở
Ai mãi mãi đợi chờ
Tình thơ luôn trong mơ
Vẫn hằng ngày nhung nhớ
Bao thương nhớ vô bờ.
-kt-

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 18:30:17
0
MƠ TRONG MƠ

Ước mơ sương mai
Cánh hoa nở rộ
Màu hồng sắc nhớ
Cho vừa ý thơ
Long lanh sương mơ
Đọng vành mi hờ
Nhớ sao là nhớ
Tình qua trang thơ
Gió thoảng lơ ngơ
Sóng xô vào bờ
Biển biếc xanh lơ
Mắt nhìn bỡ ngỡ
Vần thơ ý thơ
Chim trời vỗ cánh
Biết đâu mà chờ
Mắt đọng sương mờ
Ướt nhoè trang thơ
Hoa sầu bơ vơ
Cát vàng trăn trở
Nhung nhớ sóng nhô
Thuyền xa bến đổ
Trống vắng ngỏ chờ
Khép hờ trang thơ
Bơ vơ hoa mơ...
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 18:33:06 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 18:37:21
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

.
Một bước muội mê... một đời cô lẻ!
Một bước sa chân- nhạt tẻ cuộc đời!!!
Một cánh chim đơn xa rời tổ ấm...!
Một kiếp long đong- ai tắm hương nồng???

-sd-

Bước chân viễn khách long đong
Bước chân xa mãi người mong u hoài
Bước chân qua mấy dặm dài
Bước chân chân bước ai hoài dõi theo.
-kt-


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 24.11.2008 18:51:53
0
Mừng tinh tú nhỏ đã trở về
Đêm đông lấp lánh nhìn đẹp ghê
Xẹt qua xẹt lại khắp thư quán
Tình thơ nhấp nháy làm say mê...

           -NS-  

Ngàn mây che lấp tinh tú rồi
Để ai ngơ ngẩn... dạ bồi hồi!
Mấy ngày "lên, xuống" nào ngắm đặng?
Hồn thơ lay láng lượn qua đồi...
-sd-

Đêm nay trắng sáng đầy sao
Một vì tinh tú cười chào nhân gian
Vén rèm mây bạc nhìn xem
Lật trang giấy mỏng vần thơ trở về
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 18:54:12 bởi Kha Khả Tú >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 26.11.2008 07:25:38
0
Diễn đàn thư quán máy hư
Mấy ngày ngơ ngẩn hình như mất gì
Trong lòng trống vắng lạ chi
Hay là đã trồng cây si...em rồi ?...

           -NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 26.11.2008 07:44:28
0

 
 
Diễn đàn thư quán máy hư
Mấy ngày ngơ ngẩn hình như mất gì
Trong lòng trống vắng lạ chi
Hay là đã trồng cây si...em rồi ?...

           -NS-

Cây si ta đã trồng lâu
Cũng "may" rớt mạng- tỏ câu chung tình!
"Dịp may -liệng cánh chao nghiêng..."
Hỏi thêm tấc dạ của mình mấy phân!!!
-sd-


 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 26.11.2008 08:38:24
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Diễn đàn thư quán máy hư
Mấy ngày ngơ ngẩn hình như mất gì
Trong lòng trống vắng lạ chi
Hay là đã trồng cây si...em rồi ?...

          -NS-

Cây si ta đã trồng lâu
Cũng "may" rớt mạng- tỏ câu chung tình!
"Dịp may -liệng cánh chao nghiêng..."
Hỏi thêm tấc dạ của mình mấy phân!!!
-sd-

Lỗi mạng thư quán mấy ngày
Cứ như ta phải đi đầy rừng sâu
Bạn thơ chẳng gặp được nhau
Để buồn cho cả những câu thơ tình
 
T.T.K.26.11.2008



Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 26.11.2008 08:49:33
0
Anh chờ em mãi
chẳng thấy em đâu
Tình sầu đơn lẻ
Nhạt tẻ vô biên.

Anh về ăn kiêng
Vì đâu em hởi
Vì bởi nhớ em
Chẳng thèm muốn ăn.

Em ơi ngắm trăng
Nào thấy chị Hằng
Chỉ nàng tiên nữ
Đang trử trong tim.

Em ơi anh tìm
Tự trong kí ức
Hình thức tình yêu
Nuông chìu thuở ấy!

-sd-



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/E9A71CB1C7AB4C9AB1F580B1F29733D6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 08:16:06 bởi Kha Khả Tú >
Attached Image(s)

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 26.11.2008 09:29:22
0
Hoa mặt trời





Đính kèm (1)

Kha Hán Quân
  • Số bài : 193
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 26.11.2008 17:34:54
0
Còn lại trong ta
Da diết một thời...
Ngời mãi trong tim
Êm đềm gió lượn...

Mượn vần thơ nhạt
Lạc giữa tâm hồn
Tồn đọng ưu tư...
Như ánh sương mờ.

Chờ nhau anh nhé
Bé đợi hương nồng
Đồng tâm hiệp sức
Vứt bỏ tuổi thơ.

Mơ làm người lớn
Hớn hở môi cười
Tươi xinh hoa nở
Ở mọi đất trời.
-sd-
Hân hạnh được làm quen cùng anh họ Kha Khả Tú.

Rất vui mừng gặp được Đại Sư huynh ở đây. Tiểu đệ xin đáp lễ SD sư huynh :

Mãi mãi tình thâm
Hẹn ước trăng rằm
Sáng ngời tinh tú
Toả sáng trời trong

Cùng vào vườn thơ
Xướng hoạ nhau chờ
Hết sầu dĩ vãng
Vui trang thơ mơ

Anh em sánh vai
Sóng bước đường dài
Thôn quê, phố lớn
Thoả lòng vui say

Tình thơ gặp gỡ
Bước vào vườn thơ
Sắc hồng hoa nhỏ
Vui cười vần mơ.
                        -HQ-


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 26.11.2008 22:44:02
0
Nợ duyên ai thắc ai se???
Con tim thổn thức- bắt nghe tương cầu!
Nợ duyên ai biết từ đầu???
Thắm hồng đôi má hay sầu héo hon!
Thôi đành còn nước còn non...
Còn nàng nữ kiệt hẳn còn chính nhân!!!

SD 22/10/08


Lời ai giọng rót êm trong
Yêu nhau thắt chặt tim lòng chờ nhau
Hẹn thề đất thấp trời cao
Ngàn đời vạn kiếp bên nhau bạc đầu
(hổng phải em nói à! Em chỉ hoạ thơ thôi nha, nghe người lớn nói thì bắt chước nói theo. Đừng mắng em nha chú gì đó ơi!)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 08:17:01 bởi Kha Khả Tú >

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 95 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 2821 bài trong đề mục