999 + 2 Cho Em Đó

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 200 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Nhất Dương Thi - 28.01.2012 22:53:44
0
Nhất Dương Thi

Trong truyện chưởng, đường quyền nhất dương chỉ
Đạt ngôi cao trong kiếp hiệp chi chi
Mình hỏi mình không biết nhất dương thi
Có địch nổi những chước ma quỷ dữ

Vào nghiệp võ, hay văn thơ ngôn ngữ
Phải luyện công, phải rèn tập từng ngày
Tiến thoái lui, ngang, xuôi, dọc mới hay
Gà gáy lớn, trận đầu đã suôi lụi

Chuyện ngày xưa chuyện giang hồ gió bụi
Dưới đèn khuya, từng buổi tối, quyền kinh
Chuyện Kim Dung, chuyện võ hiệp kỳ tình
Đọc tới sáng, bài vở quên lạng quạng

Đi tới lớp vội ôn bài hốt hoảng
Trò trai kia, nhất dương chỉ hôm qua
Làm thơ hay ngay tại chỗ, thầy tha
Cả lớp cười, ông thần mê truyện chưởng

Đứng trước bảng cứ tần ngần tưởng tượng
Nhất chỉ thi, nhất dương chỉ thi hoa
Cho trời kinh cho đất chuyển giao hòa
Lục bát loạn, đường luật thơ chao đảo

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 23:21:49 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 05.02.2012 05:59:47
0
Quà Sinh Nhật

Thêm một tuổi đời một nụ hôn
Thêm hồn thơ mới gió ru hồn
Mỗi người một nụ đào hoa thế!
Mỗi tháng năm về lại thấy nôn!

Sáng nay lại thấy ai mơ nhỉ
Chuyện cười Từ Thức chốn đào hoa
Tiên ban chẳng giữ về gian thế
Liếc mắt soi gương bỗng thấy già

Có em anh mãi còn như trẻ
Không em cố gắng: thở không ra
Thời gian tương đối hư hư cả
Một thóang, trăm năm biết trẻ, già?

Viết vội viết nhanh ra xới vườn
Rau cần, rau muống, quế xanh luôn
Mồng tơi mướp đăng leo một chút
Cô bác bà con chắc hết buồn

Em cứ trồng rau xanh tốt tươi
Khi anh ghé xuống nhoẻn môi cười
Này rau muống luộc này canh nhé
Một chuyện ba công khoẻ một thời

Sinh nhật trồng cây để nhớ ai?
Hương hoa thiên lý với hoa lài
Liễu xanh bờ nước vờn theo gió
Quậy phá đùa vui chắc phát tài

Một nụ hôn thôi cũng chóng giàu
Mỗi người một nụ nợ gì nhau
Quà ngày sinh nhật vô tư lắm
Cau có làm chi để giận nhau !...

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 23:30:24 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 06.02.2012 11:06:31
0
Quán Vắng Chờ Mong

Ngồi trên cao ốc, tầng thứ Tám
Nhìn qua cửa sổ ngắm giòng sông
Nhớ em ngày đó xa muôn dặm
Anh lại thẩn thờ nhớ đợi mong

Gớm nhỉ ra đi là rũ đất
Không về không nhắc chuyện ngày xưa
Nhớ anh thắp lửa chiên vàng Nhớ
Mắt biếc xanh rờn ghen thấy chưa?

Mùa đông lạnh lẽo cười nhăn mặt
Tuyết trắng bên đường cao ngất cao
Xăng nhớt mỗi ngày càng thêm đắt
Nhớ mong ngày tháng lạc chiêm bao


Em ghé một lần đi khắp nơi
Con đường quen thuộc nhớ chân người
Quán ăn khách sạn chờ mong mãi
Đông tuyết rơi rơi mãi xuống đời

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 07.02.2012 22:55:57
0
Thương Tà Áo Trắng

Mến tặng Ngũ quỷ Pleime một thời

Thương tà áo trắng dáng tiểu thơ
Trường nữ Pleime thuở học trò
Con dốc triền đồi dài mấy dặm
Hoa Lư ngày đó sáng sương mờ

Thương tà áo trắng các em đi
Phố Núi xuân thơ tuổi dậy thì
Ngũ quỷ năm cô ôi phá thật
Tiêu hồn các cậu, sợ như gì...

Thương đường phố núi có thông xanh
Che mát hoa niên khách bộ hành
Miên viễn muôn đời còn luyến nhớ
Một thời hoa mộng sắc hương lành

Phố núi cao cao, dốc gập ghềnh
Đồi cao thoai thoải rộng thênh thênh
Quỳ vàng thung lũng Cù Hanh đó
Ấm áp hồn thơ lúc một mình

Nguyên Đỗ

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 08.02.2012 16:33:25
0
Mênh mông lửa hồng

vẫn mênh mông ánh lửa hồng
theo tình trôi giữa biển lòng nhân gian
hoa đời một cánh phù vân
nữa chìm ghềnh thác nữa tràn phong ba
áo mơ bàng bạc giang hà
đôi tay nâng nhẹ thiết tha xuân thì

tình cờ định mệnh khắc ghi
người thơ lạc lối thầm thì bên hoa
ân tình dào dạt ngân xa
đêm đêm từng ánh sao sa xuống đời
bước thiên thu  thắm chơi vơi
ngàn xưa ta đợi bên bờ yêu thương

cho nhau muôn nỗi vấn vương
tựa vai kề khúc vô thường trăm năm
cho tình nồng ấm môi trầm
bao người thân thiết  âm thầm gởi trao
cho muôn phương thắm ngọt ngào
tình trần ta trọn tâm giao buổi này ...

Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 09.02.2012 16:31:35
0
Hoàn nguyên

Người muôn năm cũ hồn nguyên thủy
Một chữ chung tình khó bẻ đôi
Đợi nàng mắc võng âm thầm đợi...
Mây lại về trời lãng đãng trôi.

Xa mờ nhân thế xua ảo ảnh
Một thoáng hiện về mộng tinh khôi.
Xa xôi cách trở đong ngàn nhớ...
Ở lại trần gian Mây ,chớ về  !

---mpn---


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0FD5DB79DED342B6897AC3192914DB81.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 16:42:35 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 11.02.2012 13:19:52
0

Trích đoạn: mưa phố núi

Hoàn nguyên

Người muôn năm cũ hồn nguyên thủy
Một chữ chung tình khó bẻ đôi
Đợi nàng mắc võng âm thầm đợi...
Mây lại về trời lãng đãng trôi.

Xa mờ nhân thế xua ảo ảnh
Một thoáng hiện về mộng tinh khôi.
Xa xôi cách trở đong ngàn nhớ...
Ở lại trần gian Mây ,chớ về  !

---mpn---


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0FD5DB79DED342B6897AC3192914DB81.jpg[/image]




Người Bao Năm Cũ


Phố Núi bây giờ mưa lớn không
Cao nguyên đất đỏ bụi pha hồng
Có chàng trai nhỏ xa xưa ấy
Chân bước dọc ngang đạp cỏ bồng

Phố Núi Pleiku cứ chập chùng
Bắc Hương Chung Thủy với anh Hùng
Phong lan tym tým ngày xa cũ
Lớp học mười hai cứ phập phồng....

Mỹ Ánh, Kim Oanh, Chí, Thoại, Mân
Ngọc Châu, Văn Quảng, Hải, Tuấn, Hân
Phụng, Sơn, Lưu, Nhiệm, ngồi trong lớp
Ái Nữ, Thừa, Họa bước tần ngần

Ta nhớ làm sao mỗi từng người
Miên, Thuyên, Tám, Thảo bạn xưa ơi
Buổi chiều sánh bước đường Lê Lợi
Hay dưới hàng thông tránh mặt trời

Phố Núi Pleiku của một thời
Gót giày gió bụi khắp nơi nơi
Daklei, Chu Pah, Mang Yang cả
Sao nhớ triền miên nhó suốt đời

Anh họ Rmah, chị họ Puih
Rochom, Y, Khao, Út, nghe vui vui
Rừng thiêng nước độc không e sợ
Dấn bước đi lên chẳng thích lùi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 09:07:36 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 15.02.2012 09:38:02
0
Dĩ Hòa Vi Quý

Cứ kèn cựa bao giờ bình an nhỉ
Tâm thực thi, dĩ hòa vi quý, giữ bình an
Cho nguồn thơ xúc cảm cứ dâng tràn
Tránh bực bội viết gây thù gây chiến

Nhàn cư vi, viết lăng nhăng, lắm chuyện
Tâm tịnh tu, thiền , chiêm niệm, làm thơ
Vui với thơ nhưng tránh phải lậm thơ
Để con chữ không bất ngờ tự xử

Vui với nhau, lấy ca từ tình tự
Cho bổng bay nốt nhạc với lời ca
Cho ý thơ cùng cung nhạc giao hòa
Thành khúc tấu bản tình ca nhân ái

Cứ thong thả việc gì có trái phải
Nói riêng nhau đâu có phải rêu rao
Chuyện riêng tư chuyện đâu đó tầm phào
Xử cho đúng, giữ cho nhau tiếng tốt

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 23.02.2012 08:12:34
0
Bầu Sữa Thơ

Bầu sữa thơ sáng mùa xuân tươi mát
Trên đồng xanh ngào ngạt những hương hoa
Trong nắng mai ngập ánh sáng chan hòa
Đàn bò sữa thong dong đi nhai cỏ

Anh vắt thơ làm quà cho em đó
Sữa bò tơ beo béo trắng đục mơ
Ai có cười, sao thơ méo, mập mờ
Thơ vắt vội chọc cười muôn khách lạ

Thì ra thế, làm thơ vui nghịch phá
Quậy như ri, tôn nữ quý vương phi
Có thẳng tay, trợn mắt xử lăng trì
Tên lãng tử mặn mà cũng con chữ

Đêm trăng sáng đôi tình nhân tình tự
Dưới hàng phong nhu nhú những mầm non
Đưa ngón tay xoa nắn những nụ con
Ai vắt sữa hay là đang vắt chữ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 03.03.2012 09:22:09
0
Con Nhỏ Tóc Dài

Con nhỏ tóc dài thật dễ thương
Nhìn qua chớp mắt cõi vô thường
Liễu xanh bờ nước lung linh gợn
Tóc thả lưng dài như bóng gương

Con nhỏ tóc dài nhìn bắt mê
Bao nhiêu trai tráng đã theo về
Cái lườm quắc mắt bao người sợ
Sắc thật liếc nhìn sao tái tê?

Con nhỏ tóc dài áo tím xinh
Ngồi bên cầu nhỏ thấy gập ghềnh
Bóng soi đáy nước xinh xinh lạ
Non nước chiều nao thật hữu tình

Con nhỏ tóc dài trăm tứ thơ
Vờn theo bóng liễu dáng như mơ
Đêm đêm theo gió đong đưa mãi
Ta viết vần thơ lúc ngóng chờ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 30.03.2012 08:11:50
0
Mối Tình Juliet

Ngang trái nhỉ yêu chân tình như thế!
Lại trái ngang đau khổ biết bao nhiêu
Chuyện trần gian, dòng tộc trái ngang nhiều
Niềm thống khổ đớn đau vào huyền thoại

Tình Trọng Thủy My Châu còn sống mãi
Trong trái tim giòng Bách Viêt. dân ta
Có bao giờ quên được tích Cổ Loa
Tình ngang trái bên tình nhà tình nước

Chuyện xảy ra cả hàng ngàn năm trước
Vẫn âm vang trong tâm trí người dân
Mấy tình yêu trọn nguyện ước Châu Trần
Còn đau nhức tình Huyền Trân công chúa

Những tình yêu đẹp xinh hoài muôn thuở
Những mối tình oan trái chẳng được xuôi
Cho nỗi đau nhức nhối đến muôn đời
Mỗi hoàn cảnh mỗi không gian một tích

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 25.07.2012 06:58:33
0
Em Về Lại

Em về lại
Cho hồn thơ đôi cánh
Là hương thơ, là gió mạnh, trăng mơ
Là hoa sen, là liễu rũ đôi bờ
Cho anh viết ngàn bài thơ nóng hổi

Em về lại
Anh phập phồng mỗi tối
Chờ tin em, tín điệp ngắn, dài, trung
Vâng, thơ anh, có đôi lúc lạ lùng...
Bởi anh nghĩ thế nào là viết vậy...


Em về lại
Anh quay cuồng thế đấy
Ngọn gió thơ gây giông bão hồn anh
Em cứ coi,
Mọi sự sẽ trong lành
Đêm sẽ hết, ngày mai trời sáng lại

Em về lại
Cho anh say mãi mãi
Cho thơ anh không ngần ngại bay cao
Cho gió thơ còn mãi mãi dạt dào
Đôi cánh thơ em đưa về thương tặng

Em về lại
Cho anh  trời ngập nắng
Cho tình thơ hoa sen nửa đầy ao
Cho mùa xuân tràn ngập đóa anh đào
Cho tháng Năm mẫu đơn hồng tím đẹp

Em về lại
Trầm hương
Muôn tín điệp
Cho nguồn thơ tiếp mãi ở gần xa
Cho tình thơ thơm ngan ngát muôn nhà
Hoa tình ái, hoa hồng, hoa hạnh phúc....

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 29.07.2012 12:43:44
0



Hư vô từ độ em qua

hư vô từ độ em qua
giăng nhiều ý nhị trên tà áo thơ
vương chênh vênh những ngẩn ngơ
nhẹ nhàng xao xát đôi bờ tâm như

chơ vơ em giữa thực hư
miên man bụi cát ngại ngùng mênh mông
chập chùng... sâu trái tim hồng
một dòng suối chảy ấm nồng cõi mơ

thiết tha tình ngọt như tơ
bao lần êm dịu thẩn thơ nhịp đời
gánh yêu thương giọt đầy vơi
buông sầu vời vợi đan cùng hư không

thôi thì những lúc chênh chông
tựa lưng nhau chính long đong phận người...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 27.09.2012 15:46:17
0


Trích đoạn: mây trắng




Hư vô từ độ em qua

hư vô từ độ em qua
giăng nhiều ý nhị trên tà áo thơ
vương chênh vênh những ngẩn ngơ
nhẹ nhàng xao xát đôi bờ tâm như

chơ vơ em giữa thực hư
miên man bụi cát ngại ngùng mênh mông
chập chùng... sâu trái tim hồng
một dòng suối chảy ấm nồng cõi mơ

thiết tha tình ngọt như tơ
bao lần êm dịu thẩn thơ nhịp đời
gánh yêu thương giọt đầy vơi
buông sầu vời vợi đan cùng hư không

thôi thì những lúc chênh chông
tựa lưng nhau chính long đong phận người...
vad




Dáng Thơ Trên Cầu


Chênh chông nửa thực nửa hư
Mênh mông nỗi nhớ thực hư chất chồng
Từ khi bạt xứ lưu vong
Ai gieo nỗi nhớ trong lòng triền miên

Nhớ Bích Ngọc, nhớ Hồng Liên
Mái trường Tổng Hợp, Ngọc Liên ngày nào
Nhớ Nga, Hợp, nhớ Anh Đào
Tuyết Dung, Tuyền, Ánh, Nguyệt lúc vào Văn Khoa

Nhớ khi mưa thuân gió hoà
Nhớ khi giông tố trồng hoa một thời
Nhớ khi sang Quận Tám chơi
Dáng thơ áo trắng bên đời cõi mơ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 17.11.2012 15:10:58
0
Ngàn Lẻ Một

Ngàn lẻ một, ngàn lý do để viết
Ngàn ý thơ, ngàn lý lẽ yêu em
Chuyện nắng nưa, chuyện ngang trái ngày đêm
Chuyện hứa cuội, lời nói lèo, lừa đảo

Chuyện là lạ chuyện hoang đường quả báo
Chuyện lừa người chuyện lật lọng ngang xương
Chuyện thế kia, chuyện này nọ, gian lường...
Canh bạc bịp mắt liêc lơ cháy túi

Thế là hết, cũng xong rồi hè hội
Ít ăn no, nhiều ói sặc, được thua
Cẩn thận lo, phòng giữ giống đeo bùa
Không sợ mất không sợ lường sợ gạt....

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 07:05:16 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 19.11.2012 07:03:41
0
Chuyện Hợp Đồng

Chuyện hòn đất ném qua, chì ném lại
Cả hai bên cùng giúp ích cho nhau
Cả đôi phe phú túc, lợi, sang giàu
Chuyện giao kèo giữa bên mua bên bán

Chuyện chạy làng lãng quên khi đáo hạn
Chuyện hụi hè lường gạt bạn, chao ơi...
Nghe tiếc thương, đau xót đến rụng rời
Bởi tin bạn nên tơi bời hoa lá !

Nguyên Đỗ
Cho những người quanh tôi

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 23.01.2013 08:03:55
0
Chịu Hổng Nổi

Thằng cu bé mới lên ba hay bốn ...
Nói những câu nóng hổi học từ đâu ?
Cháu nhìn cô, cô xinh đẹp, thật ngầu ...
Cô xinh xắn con nhìn chịu hổng nổi

Không biêt ai đã bày cho cháu nói
Hay ba con bày con nói ngây thơ
Hay má con thử cô ... chuyện bât ngờ
Cô chết lặng, đứng tim vì câu nói ....

Chịu hổng nổi, mới lên ba đã nói ....
Hăm năm sau nóng hổi chết bao cô
Chắc mười lăm, muời sáu cháu có bồ
Miệng liếng thoắng như Khánh Chân, như bố

A phen này chắc vô tình đạp ổ
Kiến vàng to hay chạm trúng tổ ong
Run tay biên sợ quýnh quang trong lòng
Không biết phải tụng kinh bao nhiêu tối

Nguyên Đỗ

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 23.01.2013 12:32:42
0


Tặng thầy

con đò nhỏ mong manh lời nhẫn nại
mà trùng dương thác vọng nắng ngàn khơi

nếu còn đó trái tim người cháy bỏng
mượn vần thơ nhen lửa ấm trong đời

thì dòng trôi lung linh vào tha thiết
vẫn ươm đời trong khát vọng màu xanh

một đóa hồng thắm nở giữa long lanh
gom lại từ tháng năm trong bụi cát

từ phong trần nhuốm bạc chút lòng son
ta xin gửi tặng Thầy - Người Yêu Mến ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: 999 + 2 Cho Em Đó - 27.01.2013 04:40:51
0
Khuya Thức Giấc

Khuya thức giấc, tường bốn bề cô quạnh
Buồn thấm buồn theo dế gáy đêm thâu
Ánh trăng đêm lọt cửa sổ luồn vào
Càng lạnh lẽo chẳng nồng chi chăn gối

Khuya thức giấc, cô đơn vùng tóc rối
Bốn mùa qua, xuân ... hạ ... đến thu ... động
Nhớ ngày nao, hương lửa ấm tương phùng
Ngày nắng đẹp, đêm hồng trăng sao sáng ...

Khuya thức giấc, cuộc tình giờ dĩ vãng ...
Rất mù xa, phiêu lãng mịt mờ, quên
Chuyện tương lai ai gác bỏ sang bên
Sầu đặng lóng, đêm thở dài trăn trở

Khuya thức giấc, đêm càng dài nỗi nhớ
Chuyện thiên cơ duyên nợ mộng trần gian
Ai nhớ ai, day dứt nhớ vô vàn
Khuya thức giấc, ánh đèn mơ hiu hắt

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Re:999 + 2 Cho Em Đó - 01.10.2013 09:22:28
0
Tuổi Yêu

Người ta bảo tình yêu không có tuổi
Tuổi mười lăm, mười sáu hay hai mươi
Tuổi năm mươi, sáu mươi mấy, tuỳ người ...
Đã yêu thương, ai hơi gì đếm tuổi

Yêu một lần, yêu hai lần, ba rưỡi ...
Yêu lần đầu, yêu lần cuối, hai ba
Chốn trần gian, vốn thực tế, mặn mà
Yêu là khổ, càng yêu nhiều càng khổ

Tình cao thượng, tình chân thành, thách đố
Tình dối gian, tình lừa lọc, bon chen
Đem trái tim làm đuốc sáng ngọc đèn
Soi qua hết quãng đường tình u tối

Là anh yêu, yêu hết mình chẳng hối
Trọn đời anh, chỉ duy nhất người thương
Một tiếng yêu, yêu chan chứa, thiên đường
Hay địa ngục hay đoạ đày chốn tạm

Tuổi yêu thương, anh một lần đã dám
Trao trái tim chẳng lấy lại, phân vân
Khi ra đi hãnh diện đã một lần
Yêu tất cả trên đường trần trót dại ...

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 09:29:28 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 200 trên tổng số 200 bài trong đề mục