Si Tình
Xi` Tin 07.03.2008 00:27:23 (permalink)
0
Si Tình chỉ có mình ta
Yêu trong tha thiết đơn phương cuộc đời
Tình đời biến đổi không thôi
Nhưng sao tôi vẫn si tình ngươi ơi
 
#1
    huongtuyet274 07.03.2008 06:44:32 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Xi` Tin

    Si Tình chỉ có mình ta
    Yêu trong tha thiết đơn phương cuộc đời
    Tình đời biến đổi không thôi
    Nhưng sao tôi vẫn si tình ngươi ơi


     
    LUẨN QUẨN TÌNH SI
     
    Cứ cho đằng ấy si tình
    Yêu trong muôn kiếp...bóng hình một ai
    Đơn phương thôi chỉ thở dài
    Tình đời vốn vậy nhạt phai cầm bằng
     
    Cứ yêu tha thiết trầm thăng
    Rồi mơ với mộng cho rằng mình si
    Cuộc tình là chuỗi sầu bi
    Là cay với đắng khắc ghi hồn người
     
    Thôi đành duyên số là lơi
    Theo tình tình phụ rã rời tim đau
    Phụ tình tình lại theo sau
    Vòng tình luẩn quẩn....đây màu tình si!
     
                              HuongTuyet274
     
    Mến!Bạn muốn Quote lại bài của ai thì cứ đăng nhập vào nick mình, sau đó
    vào bài viết của người đó,góc trên cùng bên phải có chữ "TRÍCH", bạn kick vào đó, như thế là quote đấy!Chúc vui!
    #2
      Xi` Tin 07.03.2008 09:22:21 (permalink)
      0

      LUẨN QUẨN TÌNH SI

      Cứ cho đằng ấy si tình
      Yêu trong muôn kiếp...bóng hình một ai
      Đơn phương thôi chỉ thở dài
      Tình đời vốn vậy nhạt phai cầm bằng

      Cứ yêu tha thiết trầm thăng
      Rồi mơ với mộng cho rằng mình si
      Cuộc tình là chuỗi sầu bi
      Là cay với đắng khắc ghi hồn người

      Thôi đành duyên số là lơi
      Theo tình tình phụ rã rời tim đau
      Phụ tình tình lại theo sau
      Vòng tình luẩn quẩn....đây màu tình si!


       
      Tình anh muốn kiếp vẫn đời
      Thủy chung chỉ một không bao giở đổi thay
      Cho nơi Xì Tin mãi mong chờ
      Si tình luôn vẫn giử dình không thôi
      #3
        Duy_Han 08.03.2008 10:47:19 (permalink)
        0
        đúng là anh chàng si tình
        Cuộc tình chia ngã bây giờ xót xa
        Xì Tin chung thủy với người
        chúc cho ai đó đẹp tình duyên tơ
         
        Mình chào bạn
        #4
          BĂNG NGUYỆT 08.03.2008 21:23:08 (permalink)
          0
          Ngu ngơ nhớ nụ cười
          Bâng quơ lời sởi lởi
          Mong gặp người sớm tối,
          Là đã nở hoa si....
           
           
          hhihihi hong bít có đúng hong nữa...dẫu gì chạy vô chào weocom Xì tin cí nha...chúc vui mỗi khi online nà..


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A08A179EC8B84ED08A7DCCE2FF7A681B.gif[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Xi` Tin 09.03.2008 09:49:25 (permalink)
            0

            Ngu ngơ nhớ nụ cười
            Bâng quơ lời sởi lởi
            Mong gặp người sớm tối,
            Là đã nở hoa si....


            hhihihi hong bít có đúng hong nữa...dẫu gì chạy vô chào weocom Xì tin cí nha...chúc vui mỗi khi online nà..




            Đính kèm (1)

            _____________________________

            ....Mùa xuân của em là anh ....

            Thư mời offline kỷ niệm 6 năm thành lập VNTQ

             
            ehehee cám ơn em nhe
             
             
            #6
              Xi` Tin 09.03.2008 09:52:17 (permalink)
              0

              đúng là anh chàng si tình
              Cuộc tình chia ngã bây giờ xót xa
              Xì Tin chung thủy với người
              chúc cho ai đó đẹp tình duyên tơ

               
              Anh đâu có phải si tình
              Tài gi viết thế cho mọi người vào chơi
              Em Han đừng có cười mà
              Làm anh ngại ngùng em có biết chăng?
              #7
                huongtuyet274 09.03.2008 10:03:11 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Xi` Tin


                đúng là anh chàng si tình
                Cuộc tình chia ngã bây giờ xót xa
                Xì Tin chung thủy với người
                chúc cho ai đó đẹp tình duyên tơ


                Anh đâu có phải si tình
                Tài gi viết thế cho mọi người vào chơi
                Em Han đừng có cười mà
                Làm anh ngại ngùng em có biết chăng?

                 
                Xì Tin mà gọi người ta
                Anh em ngọt xớt da gà nổi lên
                Chẳng biết tuổi có giống tên
                Hay là kia đã...giờ nên người già!?
                 
                                          HuongTuyet274
                #8
                  Duy_Han 09.03.2008 10:46:59 (permalink)
                  0

                  Anh đâu có phải si tình
                  Tài gi viết thế cho mọi người vào chơi
                  Em Han đừng có cười mà
                  Làm anh ngại ngùng em có biết chăng?


                  Em đâu có giởn có đùa
                  Tại anh ghi thế nên em nói mà
                  Con trai mà ngại nỗi gi`
                  Thôi đi.... anh hai chứ phá ở đây
                  `
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 10:56:13 bởi Duy_Han >
                  #9
                    Duy_Han 09.03.2008 10:52:06 (permalink)
                    0
                    [sm=oops.gif]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 11:02:55 bởi Duy_Han >
                    #10
                      Xi` Tin 09.03.2008 11:10:04 (permalink)
                      0

                      Xì Tin mà gọi người ta
                      Anh em ngọt xớt da gà nổi lên
                      Chẳng biết tuổi có giống tên
                      Hay là kia đã...giờ nên người già!?

                      HuongTuyet274

                       
                      Tuổi anh cũng lớn hơn Han
                      Nên anh phỉa gọi như vậy cứ sao
                      Còn em nay đã bao nhiu?
                      Cho Anh đây biết luôn đi nào
                      Tại Tên anh lấY vậy thôi
                      Anh đây còn trẻ mà em lo gì
                      #11
                        Xi` Tin 09.03.2008 11:13:58 (permalink)
                        0

                        Em đâu có giởn có đùa
                        Tại anh ghi thế nên em nói mà
                        Con trai mà ngại nỗi gi`
                        Thôi đi.... anh hai chứ phá ở đây

                         
                        Nếu không phá làm sao có chuyện nói
                        Anh biết rỗi sẽ không phá em đâu
                        Người gì đâu Guy mà làm như Babe
                        Không lẽ em là hai hệ  hay sao?
                        #12
                          Want 09.03.2008 12:42:07 (permalink)
                          0

                          Tại Tên anh lấY vậy thôi
                          Anh đây còn trẻ mà em lo gì

                           
                          Usename của bạn ngộ ghê 
                          Cộng tên toppic mê ly nữa nè
                          Ngó vào e sợ thơ quê
                          Chào nhau một tiếng đừng chê bạn bè
                           
                          #13
                            Xi` Tin 10.03.2008 04:12:10 (permalink)
                            0

                            Usename của bạn ngộ ghê
                            Cộng tên toppic mê ly nữa nè
                            Ngó vào e sợ thơ quê
                            Chào nhau một tiếng đừng chê bạn bè

                             
                            Danh mình đâu có gì ghê
                            Tại gì chán quá ....post vậy mà thôi
                            Thơ Want đâu phải thơ quê
                            Xì TIn welcome everybody
                             
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9