Nhật KÝ TÌNH YEU

Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 101 trang, bài viết từ 2611 đến 2640 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 22.11.2010 10:03:43
0

Chuyện chúng mình

Ta là hai ngôi sao
Trên bầu trời xa thẳm
Anh say mê ngắm nguyệt
Đã làm mình lạc nhau

Tìm trong nơi mênh mang
Anh bay về trái đất
Em gom tinh hoa mật
Anh nhuốm bụi nhân gian

Em khoác màu hành khất
Lang thang bước phong trần
Từ triệu năm về trước
Cũng ngã biết bao lần

Hiện từ nơi mơ ước
Vệ nữ đấng thần linh
Đã cho hai chúng mình
Bên nhau như tiền kiếp

Em lấy nước hoa hương
Rửa anh nỗi đau riêng
Chúng mình đem sầu khổ
Phơi cạn trong yêu thương

Thanh Thanh Khiết
22.11.2010

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: KHÓC - 22.11.2010 16:40:20
0
TTK à! Mình dán bài này bạn đọc cho vui nhé!
 
MÀU - HOA
 
 
Em thích loài hoa nào
Màu sắc đó ra sao?
Ta chưa hỏi, còn em chẳng nói
Chỉ khẽ nhìn khoé mắt, bờ môi.
 
Giấc mơ vắng nụ cười
Ưu tư tím làn môi
Mái tóc bỏ quên, bối rối
Ve vuốt bờ vai u sầu.
 
Ta nhìn giữa đêm sâu
Dòng thời gian nhắc nhỏ
Sắc màu đo qua ước lệ
Trái tim người bỗng hoá mênh mang.
 
Tỉnh dậy chợt bàng hoàng
Chia buồn trong giấc ngủ
Xem lời ru lên khoé mắt
Biết em thích màu hoàng hôn.
 
Chiều nay dạ bồn chồn
Hò hẹn trong bối rối
Nhớ nhung luồn vào hơi thở vội
Chúng mình cùng mơ hoa tình yêu...! 
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 22.11.2010 23:25:20
0
Ngọt ngào

Gió thả về em tiếng ngọt ngào
Bình minh hoa nắng đẹp làm sao !
Bờ thương giải cát nồng hơi ấm
Bến nhớ ngàn lau dậy xuyến xao
Lấp loáng ngân hà đây nghĩa gửi
Lăn tăn són nước “ấy” tình trao
Tơ vương đã nặng dù xa cách
Năm tháng từ đây ta có nhau

Thanh Thanh Khiết
22.11.2010

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: KHÓC - 23.11.2010 12:23:57
0
TTK à! Mình dán bài này
 bạn đọc cho vui nhé!
 
XÓT XA
 
 
Trăng tới toả hương say ngọt ngào
Mắt ai sóng sánh chở đầy sao.
Vườn mây lỗi hẹn tâm day dứt!
Lối gió vẹn thề dạ ước ao;
Vạn nẻo lời con tim mến tặng.
Ngàn trùng tiếng cõi lòng dâng trao.
Cách ngăn giằng xé hồn thao thức
Đêm vắng giật mình thương xiết bao...! 
  
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 24.11.2010 00:48:36
0

Nhận tin

Bên sông nhạn lạc đang bơ vơ
Chợt nhận được rồi một tín thư
Khắc khoải vơi đi - lòng thanh thản
Hồ trong nước lặng đẹp như mơ !

Thanh Thanh Khiết
24.11.2010[/color
]

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: KHÓC - 24.11.2010 08:22:19
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Em mơ

Đêm qua trong lúc mơ
Em về bên anh đấy
Thấy nụ cười vu vơ
Sao mà yêu biết mấy

Mình quen nhau từ ấy…
Mỗi lần gieo vần thơ
Bao nhiêu là thương nhớ
Ngòi bút thành ngẩn ngơ

Mỗi lần gieo vần thơ
Khảm hình anh vào dạ
Em gặp trong giấc mơ
Cũng làm em vui quá

Mơ …nhưng tình có thật
Không là ảo bao giờ
Dù cho chưa gặp mặt
Mãi tròn mối duyên tơ

Thanh Thanh Khiết\
10.11.2010


Đừng mơ nữa nhé
Đừng mơ nữa nhé người yêu nhỏ
Anh đã về đây rất thực đây
Một chút phong trần đời sương gió
Ghé lại vườn em ru giấc say                                    

 Đừng mơ nữa nhé tình yêu nhỏ
 Nuôi nấng trong anh những khát khao
 Bước chân lãng tử đành dang dở          
 Trú lại vườn em thỏa ước ao           

 Đừng mơ nữa nhé nàng thơ nhỏ
 Hãy để đêm sâu êm ái trôi
 Giang hồ lang bạt anh từ bỏ
 Chăm lại vườn em- ta sánh đôi             

 Anh xin thay thế cơn mơ ấy
 Bằng một tình yêu thật ngọt ngào
 Từ nay anh sẽ về em mãi
 Lấp đầy trống vắng của riêng nhau .         
 NB                                             


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 24.11.2010 21:56:42
0


Trích đoạn: duyennhan


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Em mơ

Đêm qua trong lúc mơ
Em về bên anh đấy
Thấy nụ cười vu vơ
Sao mà yêu biết mấy

Mình quen nhau từ ấy…
Mỗi lần gieo vần thơ
Bao nhiêu là thương nhớ
Ngòi bút thành ngẩn ngơ

Mỗi lần gieo vần thơ
Khảm hình anh vào dạ
Em gặp trong giấc mơ
Cũng làm em vui quá

Mơ …nhưng tình có thật
Không là ảo bao giờ
Dù cho chưa gặp mặt
Mãi tròn mối duyên tơ

Thanh Thanh Khiết\
10.11.2010


Đừng mơ nữa nhé
Đừng mơ nữa nhé người yêu nhỏ
Anh đã về đây rất thực đây
Một chút phong trần đời sương gió
Ghé lại vườn em ru giấc say                                    

 Đừng mơ nữa nhé tình yêu nhỏ
 Nuôi nấng trong anh những khát khao
 Bước chân lãng tử đành dang dở          
 Trú lại vườn em thỏa ước ao           

 Đừng mơ nữa nhé nàng thơ nhỏ
 Hãy để đêm sâu êm ái trôi
 Giang hồ lang bạt anh từ bỏ
 Chăm lại vườn em- ta sánh đôi             

 Anh xin thay thế cơn mơ ấy
 Bằng một tình yêu thật ngọt ngào
 Từ nay anh sẽ về em mãi
 Lấp đầy trống vắng của riêng nhau .         
 NB                                             


TTK chúc DN lưôn vui .
Người về

Bình minh hồng chân mây
Niềm riêng còn lưu đây
Mùa đông còn nguyên đó
Sao xuân về hôm nay

Ngàn hoa nghiêng nghiêng bay
Hương thơm trầm mê say
Lung linh trong màu nắng
Người về tay trong tay

Quên đi đời chua cay
Mình bên nhau từ đây
Uơm trời xuân vào mộng
Niềm vui ta đong đầy

Thanh Thanh Khiết
24.11.2010

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: KHÓC - 24.11.2010 23:14:30
0
Hoa tình yêu

Hoa tình yêu đẹp lắm
Nó sáng như bình minh
Long lanh tựa thuỷ tinh
Nhưng hình như dễ vỡ

Nên cần luôn vun đắp
Bằng tất cả niềm tin
Cùng với lòng độ lượng
Trong nỗi niềm chung riêng

Hoa tình yêu đẹp lắm
Sản sinh ra men say
Đưa hồn ta lên mây
Quên đi niềm cay đắng

Hoa tình yêu khó kiếm
Hiếm hơn tìm bạc vàng
Mà không mua bán được
Phải duyên là dâng hương

Thanh Thanh Khiết
24.11.2010

Mình hoà với bạn chút nhé!
 
DỊU DÀNG
 
 
Ơi bông hoa nhả ngọc
Lấp lánh màu tình yêu
Mấy cánh ong yêu kiều
Giấu chập chờn đỏng đảnh.
 
Những vật gì quý giá
Dễ gần bên mong manh
Vô tình ngọn gió lành
Dan díu mầm tan vỡ.
 
Đắm say rạng hơi thở
Ve vuốt bừng nhịp tim
Ồn ào ngời buốt giá
Nghiêng ngả sa u sầu.
 
Nhẹ nhàng lắng bền lâu
Thẳm sâu khơi khe khẽ
Đêm lặng lẽ ủ sắc
Ngày âm thầm toả hương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:17:59 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: KHÓC - 25.11.2010 07:45:18
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ngọt ngào

Gió thả về em tiếng ngọt ngào
Bình minh hoa nắng đẹp làm sao !
Bờ thương giải cát nồng hơi ấm
Bến nhớ ngàn lau dậy xuyến xao
Lấp loáng ngân hà đây nghĩa gửi
Lăn tăn són nước “ấy” tình trao
Tơ vương đã nặng dù xa cách
Năm tháng từ đây ta có nhau

Thanh Thanh Khiết
22.11.2010




            ĐIỂM HẸN
                   
---*---
Đồng nội hương sen tỏa ngạt ngào
Ban mai sóng nước những vì sao
Làng quê nắng mới, hồng đôi má
Bến đợi ngày nào dạ xốn xao
Phía trước chân trời mây tụ hội
Ngõ chùa o gái gợi duyên trao
Thầm yêu nỗi nhớ dài năm tháng
Điểm hẹn xa vời chẳng gặp nhau .

23/11/2010.
Tuyen45.



Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 25.11.2010 23:21:35
0
Không thơ

Em mang đôi cánh thơ
Ngủ vùi trong cơn mơ
Đem lòng yêu người thế
Tự thấy mình ngu ngơ

Không ngờ anh lại nói
Hãy bỏ đôi cánh đi
Lòng em nay muốn hỏi
Vậy em còn lại gì ?

Nhan sắc rồi cũng tàn
Tiệc vui nào chẳng cạn
Chống chọi với thời gian
Là một điều không thể

Chia ly sẽ ươm mầm
Đang bắt đầu ẩn hiện
Nên em chưa để tâm
Sống nơi đời hiện thực

Thanh Thanh Khiêt
26.11.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 07:20:12 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 25.11.2010 23:24:34
0

Có và không


Có đêm
Mới đằm thêm nỗi nhớ
Có mây và gió
Thành mưa
Không có đông lạnh
Nắng đâu chuyển mùa
Bướm có say mê
Hoa mới đầy hương ngát
Cây không xanh
do đất lạc bờ
Không trăng
Chẳng có nàng thơ
Không em
Anh đâu biết dại khờ
Không anh
Sao em biết mộng mơ
Không thơ
Hồn đi trong đêm tối

Thanh Thanh Khiết
25.11.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 26.11.2010 23:39:03
0

Bưồn

Chiều Đà Lạt mù sương
Đứng trước hồ Xuân Hương lộng gió
Ngập lòng nỗi vấn vương

Thanh Thanh Khiết
26.11.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 26.11.2010 23:40:51
0


Sớm

Chim hót gọi bình minh
Giá rét hoàng mai khoe nụ sớm
Sao bướm lại vô tình

Thanh Thanh Khiết
26.11.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 26.11.2010 23:44:58
0

Xin đừng …


Tia chớp anh dịu êm
Xiên qua vùng trời em đang sống
Cảm xúc không thành tên !

Xin đừng mang bão tố
Giữa đông lạnh hanh khô cỏ úa
Làm hy vọng tan tua

Thanh Thanh Khiết
26.11.2010



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 26.11.2010 23:46:09
0


Anh hãy …

Anh hãy là hoa nắng
Cho em hong cay đắng u sầu
Em chẳng buồn nữa đâu …

Thanh Thanh Khiết
26.11.2010

P.M.T
  • Số bài : 156
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2010
  • Nơi: Vietnam
RE: KHÓC - 27.11.2010 05:23:22
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Bưồn

Chiều Đà Lạt mù sương
Đứng trước hồ Xuân Hương lộng gió
Ngập lòng nỗi vấn vương

Thanh Thanh Khiết
26.11.2010


...

Tôi ước nàng là thác Prenn
Chảy trong tôi thâu đêm Đà Lạt
Tình đến sau đứng chờ trong ngơ ngác
Đêm Tường Vi để lạc chút hương thầm.



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 27.11.2010 23:05:14
0


Trích đoạn: P.M.T


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Bưồn

Chiều Đà Lạt mù sương
Đứng trước hồ Xuân Hương lộng gió
Ngập lòng nỗi vấn vương

Thanh Thanh Khiết
26.11.2010


...

Tôi ước nàng là thác Prenn
Chảy trong tôi thâu đêm Đà Lạt
Tình đến sau đứng chờ trong ngơ ngác
Đêm Tường Vi để lạc chút hương thầm.



Ngàn năm

Dấu tích xưa biến thành sử thi
Bên hồ than thở thông thầm thì
Có những cuộc tình như sống mãi
Ngàn năm sáng tựa ngọc lưu ly

Thanh Thanh Khiết
27.11.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 27.11.2010 23:22:37
0
Ngày mai

Em muốn ngày mai đến thật nhanh
Bình minh giọt nắng sáng long lanh
Nỗi nhớ không còn trong khắc khoải
Anh về ôm ấp giấc mơ lành

Như có mùa xuân giữa tháng đông
Mình khơi ngọn lửa trái tim hồng
Sửơi ấm lòng nhau từng mỗi phút
Ngày mai… em đã mãi hoài mong

Thanh Thanh Khiết
27.11.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 28.11.2010 22:07:54
0


Không dại

Trăng xa thi nhân say
Nguyệt gần cũng có ngày ghét nhau
Không …em chẳng dại đâu !

Thanh Thanh Khiết
28.11.2010

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: KHÓC - 29.11.2010 07:31:22
0
Ví như mái tóc mềm mại ấy
Muốn tách rời nhau có dễ dàng ?
Ví như những sợi tình em đấy
Sao anh rứt được mối tơ loan !?
NB


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 29.11.2010 22:58:25
0
Ngẫu hứng

Thuyền mơ trôi giữa lênh đênh
Chở đầy ảo mộng bập bềnh ngút xa

Giữa đêm quỳnh chợt nở hoa
Dỗi hờn ánh sáng trăng ngà quên soi

Mây về gọi gió lả lơi
Đắm trong cõi mộng góc trời vào xuân

Thanh Thannh Khiết
28.11.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 29.11.2010 23:01:02
0


Tôi gọi

Tôi gọi nửa của tôi
Âm vang dội vào núi trả lời
Loang mãi trong chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
28.11.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 30.11.2010 22:56:19
0
Bình minh

Bình minh vừa hé phía trời đông
Gió bỡn đùa cây dưới nắng hong
Ríu rít chim chuyền vang lối xóm
Râm ran gà gáy vọng mênh mông
Tình nồng vũ trụ thêm tươi đẹp
Duyên thắm thiên nhiên dậy ánh hồng
Mỗi sáng vầng dương loang chiếu dọi
Tên anh em gọi - anh biết không ?

Thanh Thanh khiết
30.11.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 23:36:11 bởi ThanhThanhKhiet >

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: KHÓC - 01.12.2010 12:38:54
0
Tại em
Ai biểu em gieo nhung nhớ
Vào hồn tôi mỗi lúc chiều sâu
Những lời thơ cứ mãi ngọt ngào
Và tôi chợt trở thành con bệnh

Mà vị thuốc thần kỳ tôi tìm kiếm
Là thơ em -vì tôi nghiện mất rồi-
Em là căn nguyên gây bệnh cho tôi
Nên tôi biết chỉ em thôi - chữa khỏi-
NB

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: KHÓC - 01.12.2010 19:22:34
0
 
Bạn làm thơ HAICU mình chen vào chút nhé!
 
TÌM
 
Niềm tin
Lặng im đêm tối
Chẳng thấy ngay...!


Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 02.12.2010 00:11:58
0


Trích đoạn: duyennhan

Ví như mái tóc mềm mại ấy
Muốn tách rời nhau có dễ dàng ?
Ví như những sợi tình em đấy
Sao anh rứt được mối tơ loan !?
NB


Không hiểu

Cá trong nước biết biển nông sâu
Ta chẳng hiểu mình thương tự đâu
Tình trao dào dạt như cơn sóng
Phó mặc dòng xô đến bạc đầu

Thanh Thanh Khiết
1.12.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 02.12.2010 00:13:35
0
Biệt ly

Em kết mỗi ngày một lẵng hoa
Dâng lên vệ nữ chốn trời xa
Bao giờ bông hết trên trần thế
Là lúc biệt ly giữa chúng ta

Thanh Thanh Khiết
2.12.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 02.12.2010 19:29:04
0
Tim đau

Mất anh em lặng im
Gom mảnh vỡ tìm nơi cất dấu
Ru giấc lành trái tim

Thanh Thanh Khi ết
2.12.2010

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: KHÓC - 03.12.2010 11:18:51
0
HỞ...
 
Mất em!
Nỗi nhớ đi tìm
Trái tim bỏ ngỏ...
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÓC - 04.12.2010 15:44:32
0


Trích đoạn: trần như chuyên

HỞ...
 
Mất em!
Nỗi nhớ đi tìm
Trái tim bỏ ngỏ...


Chúc TNC vui


Chớm yêu

Tình yêu vừa hé cửa
Nhớ dâng thành sóng giữa trái tim
Dào dạt đổ ngày đêm

Thanh Thanh Khiết
4.12.2010


Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 101 trang, bài viết từ 2611 đến 2640 trên tổng số 3018 bài trong đề mục