Chia Tình
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 238 bài trong đề mục
vithong 21.05.2009 18:11:47 (permalink)
0
 

 
TƯƠNG TƯ
 
 
Thương mây…
núi đứng ngàn năm
Nhớ đêm…
trăng hẹn…đến rằm…trăng lên
Xa thuyền con nước chẳng yên
Hờn ghen sóng biển cuồng điên xô bờ
 
Trăm năm tượng đá vẫn chờ
Rêu phong phủ kín nằm trơ khối sầu
Lá vàng rụng xuống niềm đau
Vầng trăng rơi vỡ bên cầu nước trôi
 
Nhớ từng ánh mắt, bờ môi 
Thương người giờ đã xa xôi câu thề
Đường quên lối hẹn không về
Đàn xưa lỗi nhịp não nề cung tơ
 
Cả đời hoài bảo ước mơ
Đột nhiên tan biến, ngẩn ngơ kiếp người
Đành chao đôi cánh rã rời
Lũ chim lạc gió bồi hồi tìm nhau
 
Nửa vầng trăng khuyết về đâu ?
Giọt sương lỡ giấc gối đầu đơn côi
Niềm vui đem giấu đâu rồi ?
Buồn xem mưa rụng, ngỡ trời pháo hoa !
 
Nhớ người bạc kiếp phong ba
Thương thi hài, đất mở ra, khép vào
Hồn phiêu bạt bến mê nào ?
Tương tư tình vẫn dạt dào…thiên thu !
 
Vi Thông
 
r

Cảm ơn NL,MT LOVE thường xuyên ghé thăm họa thơ, chúc các bạn vui…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 20:43:14 bởi Huyền Băng >
ThanhThanhKhiet 21.05.2009 19:23:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

 

 
TƯƠNG TƯ
 
 
Thương mây…
núi đứng ngàn năm
Nhớ đêm…
trăng hẹn…đến rằm…trăng lên
Xa thuyền
con nước chẳng yên
Ngàn con sóng biển
hồn nhiên xô bờ
 
Trăm năm tượng đá vẫn chờ
Rêu phong phủ kín nằm trơ khối sầu
Lá vàng rụng xuống niềm đau
Vầng trăng rơi vỡ bên cầu nước trôi
 
Hỏi người tiếng nói đầu môi ?
Vội vàng chi để tình rơi câu thề !
Đường quên lối mộng không về
Đàn xưa lỗi nhịp não nề cung tơ
 
Cả đời hoài bảo ước mơ
Đột nhiên tan biến, ngẩn ngơ kiếp người
Đành chao đôi cánh rã rời
Lũ chim lạc gió bồi hồi tìm nhau
 
Nửa vầng trăng khuyết về đâu ?
Giọt sương lỡ giấc gối đầu đơn côi
Niềm vui đem giấu đâu rồi ?
Buồn xem mưa rụng, ngỡ trời pháo hoa !
 
Nhớ người bạc kiếp phong ba
Thương thi hài, đất mở ra, khép vào
Hồn phiêu bạt bến mê nào ?
Tương tư tình vẫn dạt dào…thiên thu !
 
Vi Thông
 
 
Nay TTK mới lại có dịp nghé thăm Vịthồng nè.Chúc vui và an hoà nhé
 
Trách ai ?
 
Đêm đợi ai mà đêm không ngủ
Gió đông về thả đủ niềm đau
 
Cành hoa sương nhỏ hạt châu
Hay là nước mắt chan câu hẹn thề
 
Trăng mghiêng soi bóng phòng khuê
Rơi buồn gối chiếc ủ ê lờ mờ
 
Bóng cây rủ xuống phất phơ
Chẻ đôi bóng vắng ngẩn ngơ cây đàn
 
Cung trầm nốt bổng chưa tan
Sao như vụn vỡ không gian bời bời
 
Cũng trong muôn kiếp con người
Bến trong bến đục trách trời trách ai ?
 
T.T.K.21.5.2009
 
 
banglang07 22.05.2009 17:29:04 (permalink)
0

VIẾT LẠI KHÚC DƯ ÂM




Chỉ còn vọng chút dư âm
Mà sao người vẫn lặng thầm ngồi mơ
Ngẩn ngơ nốt đợi ,nốt chờ
Tiếng đàn xưa mãi thẫn thờ âm vang

Chợt thương chiếc lá thu vàng
Xôn xao rụng xuống đếm từng hoàng hôn
Ngậm ngùi bóng dáng cô đơn
Quyện theo chân bước nỗi buồn gợn bên

Bao giờ mới được nguôi quên
Nếp nhăn vầng trán ngủ yên phận đời
Bao giờ người đến bên người
Để ta ôn giấc mộng thời đã qua

Ru tình,ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Sầu vương ký ức bụi mờ
Cung đàn xưa lỡ hững hờ đường tơ

Chạnh lòng gieo mấy vần thơ
Nhặt khoan tiếng sóng vỗ bờ xa xôi
Thuyền trôi lạc bến mê rồi
Hồn ai còn ngóng giũa trời vu vơ
Vi Thông


       


CUNG ĐÀN XA VẮNG



Ngẩn ngơ đồng vọng tiếng đàn
Ai chờ , ai đợi - mơ màng cõi mê
Thời gian phủ ánh trăng thề
Lá vàng ngập úa đường quê thuở nào

Hoàng hôn rụng xuống nao nao
Nắng vàng nhạt lửa hanh hao cuối chiều
Bụi mờ ký ức ngày yêu
Giờ ai hiu quạnh , cô liêu giữa đời

Mộng xưa xin gửi cho người
Cung đàn xa vắng buông lời thở than
Ru tình , giọt lệ chứa chan
Thuyền đi bỏ bến – vỡ tan tim hồng

Ta giờ còn lại hư không
Mà sao vẫn nhớ , vẫn mong một người
Biết là tình đã xa rồi
Tiếng đàn sao mãi bồi hồi khôn nguôi

Chiều nay trở gió , chơi vơi
Tơ đồng gửi áng mây trời bay xa
Người xưa dẫu có nhạt nhòa
Nhớ thương đầy ắp... vỡ òa, tình ơi!…
BL07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 20:43:02 bởi banglang07 >
tietkimquyduc 23.05.2009 04:09:44 (permalink)
0
-Trở lại thăm chủ nhà vt và các bạn nha...

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin chào chủ nhà vt, mod BN, MTL"nhí"... Thấy các bạn vui vẻ, trẻ trung quá, TĐ/tkqđ cũng hơi ngại... Quen nhau hôm sinh nhật vntq ở Cao Thắng, do lu bu việc linh tinh nên cũng ít lên net... Đã ghé thăm quán bác hdp mà không thăm các bạn trẻ, nhất là vt thì cũng là thiếu sót... sorry... Rất may thấy có BN, Lop
ghé thăm vịt nên TĐ vào luôn và gửi lời chào luôn thể... chứ ghé mỗi nhà thì chưa được nha... Thấy Thơ tình của vt và các bạn trẻ lai láng quá mà mình thì yếu (như đã bày tỏ với bác hdp, cũng rất mạnh về Thơ tình)... TĐ xin tặng một bài thơ tình trong chuổi bài "Ghẹo Nàng thơ"...(khoảng chục Nàng rồi, qua mấy năm đi giao lưu thực tế và qua mạng)...
 
 











Da !  vt và nhóm bạn trẻ rất vui sướng được  Tiền Bối TIẾT KIM QUÝ ĐỨC  hạ cố ghé thăm…Điều này lẽ ra đám hậu bối vt phải làm trước…Kính xin tiền bối TĐ tha lỗi cho nhé ! (bởi tánh lêu lổng, ham vui…hì hì !)
Đọc bài thơ “CHẲNG THÀ KHÔNG GẶP” mới cảm nhận được TÌNH THƠ lai láng của tiền bối còn dào dạt  lãng mạn hơn nhiều…Ô ! mới năm “hai nghìn lẻ sáu” đây chứ đâu ? và khoảng “chục” nàng thơ rồi…Thật kính phục kính phục bác…
Hôm nào bác nhớ post hình nàng thơ “người đẹp Trúc Xanh” lên nhé! Để mọi người được chiêm ngưỡng “người trong mộng” của Thi sỹ TĐ…hì hì…!
vt chỉ mong ước sao , nếu thọ như bác và còn làm thơ tình được , thì đó là hạnh phúc nhất đời…Chân thành cảm ơn bác.Kính chúc bác TIẾT KIM QUÝ ĐỨC thật nhiều sức khỏe,thật nhiều niềm vui, mãi là tấm gương sáng trong NGHIỆP THƠ, để vt và nhóm bạn trẻ noi theo.
THÂN KÍNH !
VT và các bạn trẻ









Kính bác TKQD ! Từ lâu vt cũng hay “lén” qua nhà bác để đọc “trộm” thơ (hì hì !)
Và rất thú vị, khi thấy bác bàn về những cái đề tài “thật gần gũi mà cũng rất cao siêu”
Hôm nay ghé qua thăm bác, vt xin gửi lại vài vần thơ (cũng nằm trong những “cái” mà bác quan tâm) chỉ có điều vt không giỏi về thơ Đường, nên làm mấy vần thơ lục bát.Kính chúc bác vui mạnh.


CÁI TÔI

Mỗi người có một cái Tôi
Cái Tôi đáng ghét, cái Tôi thầy đời
Cái Tôi lớn tựa ông Trời
Cái Tôi hợm hĩnh, nực cười, lôi thôi
Khi nào sống thoáng với người
Thảnh thơi mới thấy cái Người trong tôi

Vi Thông



-TĐ không viết về cái tôi... nhưng có một bạn thân viết về cái tôi hay hay...
TĐ đã giao lưu như thế này...

12-PHẢI CHĂNG TÔI?
(Cảm tác sau khi đọc "Niệm ký tạp ngâm"
do tác giả Đỗ Quán/P.TĐ đề tặng,
TĐ viết tặng lại bằng Thơ chiết cành số 12)

Thấm đạo ngả lưng được giấc ngay
Ngẫm đời tri túc giả nhàn lai
Đạo cầu pháp nhãn mong Ngài đoái
Khổ hải nhân sinh chuốc đoạ đày!

Bốn cõi cô đơn thân nghiệp chướng
Tôi suy, tôi ngẫm... phải chăng tôi?
Tâm không tức thị thiên hà sắc
Lận đận bôn ba trọn một đời

Mừng Tết, mừng Xuân, mừng quý bạn
Rượu mừng đơn ẩm, tỉnh hay mê?
Trời cao, đất thầp tình đời hẹp
Ký ức tràn về ngập tái tê...

TĐ-13/1/2002
-Đây là Thi hữu đồng niên với TĐ, trình độ Đại học,
gốc Bắc di cư, lâu nay sống nhờ con ở Mỹ viện trợ...
thơ có hồn, có nhiều chữ... hơn các Thi hữu khác...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 04:14:05 bởi tietkimquyduc >
banglang07 26.05.2009 11:37:52 (permalink)
0
CHÉN LY BÔI

Em ơi hãy uống cùng tôi nhé!
Thật say đêm này mai chia tay
Sao em cứ mãi nhìn tôi thế!
Có đêm nào buồn hơn đêm nay?

Tôi nghiêng chén đợi tay em rót
Chớ để lệ rơi chén rượu đầy!
Ly tình chưa thấm hương mật ngọt
Ly nghĩa sao nồng men đắng cay?

Dẫu còn trơ chút tình cặn đáy
Xin cạn cho sầu rơi lại đây
Ngất ngây buồn cứ theo ta mãi
Ôi dấu yêu xưa những tháng ngày!

Mời em ngồi nán thêm chút nữa
Bên nhau còn dăm phút vui này
Ngày mai xa cách đời đôi ngã
Ai sẽ dìu ta những cơn say?

Thôi em đừng vội câu từ giã
Hãy gượng nụ cười lúc chia phôi
Cầm tay nhau xiết ôi lạnh giá!
Môi tìm môi ấm giọt ly bôi

Tiếng ai chạm cốc nghe lạ quá!
Lách cách nhịp đưa tiễn u hoài
Người đi nuối tiếc sầu vương lại
Ngậm ngùi theo mãi gót chân ai... 

Vi Thông


     




GIÃ TỪ

Ngày mai ta đã xa rồi
Rượu nồng uống cạn cùng người đêm nay
Giọt buồn xin uống thật say
Dìu nhau tìm lại những ngày ái ân
Niềm vui một thoáng phù vân
Dòng đời nghiệt ngã , lệ ngân ly tình
Tưởng rằng như bóng với hình
Ai ngờ đôi ngả đưa mình xa nhau
Uống đi cho cạn nỗi đau

Để em nghiêng hết giọt sầu sang anh
Cuộc tình sao quá mong manh
Buồn vương theo gió lộng quanh phút này
Bao nhiêu ảo mộng vơi đầy
Vỡ tan từ độ vòng tay trao người
Ngậm ngùi nâng chén ly bôi
Từ đây thôi nhé ! Tình ơi…giã từ...
26-5-09
BL07 

Huynh ơi ! Huynh ở đâu? Mụi ghé thăm huynh nè  !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 07:23:09 bởi banglang07 >
banglang07 27.05.2009 11:37:32 (permalink)
0
CÓ MỘT CHÚT HEO MAY

Có một chút heo may
Khẽ lay sầu lá úa
Vàng chiều tơ nắng lụa
Hắt hiu đường chân mây

Chút màu mắt thơ ngây 
Thêm hồn nhiên đôi má
Nụ cười duyên rất lạ 
Ngỡ như vừa qua đây

Dẫu chiếc bóng hao gầy
Vẫn theo người đi mãi
Đợi chờ thu quay lại
Lá hát mừng trên cây 

Lỡ vạt tóc ai bay
Níu chân người thi sỹ 
Hồn từng đêm mộng mị
Ngỡ qua miền thiên thai

Có người thức đêm nay
Lắng nghe lời ru gió
Trầm buồn như hơi thở
Rũ bên vần thơ say

Vi Thông


     




TỪ ĐÂY …


Trời trở gió heo may
Lá vàng rơi xao xác
Hoàng hôn mờ nắng nhạt
Đường vắng , mình em qua

Mùa thu cũ đi xa
Người xưa không trở lại
Còn tình yêu khờ dại
Vẫn ru cùng heo may

Lá buồn khóc trên cây
Tóc huyền bay trong gió
Tiếng lòng ai nức nở
Giọt sầu hòa men cay …

Thôi , thế là từ đây
Ta mỗi người một ngả
  Trái tim hoài băng giá
Lạc giữa đời đơn côi …
26-5-09
BL07




Huynh ơi !
Mụi lại đến thăm huynh đây nè . Huynh trốn đâu mất tiu rùi ? Huynh ko ra mau , mụi quậy đây nè . Mụi bê hết mấy chậu cây kiểng quý của huynh về nhà mụi trồng đây nè huynh ơi !






<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 09:18:06 bởi banglang07 >
vithong 29.05.2009 21:27:04 (permalink)
0
VT rất cảm ơn bác TKQĐ, bạn TTK, muội BLO7 đến thăm và ưu ái để lại những bài thơ hay...xin chúc bác TD và các bạn niềm vui và sức khỏe..(hi huynh nợ BL hơi bị nhiều à nha ! hiiii !)


GIẤC MỘNG TRĂM NĂM



Bởi yêu ! ngày ấy chẳng phân vân
Tìm đến với nhau, đâu ngại ngần
Thản nhiên lao tới vùng ánh sáng
Trả giá đời nhau…lũ thiêu thân !

Chìm đắm hồn trong men ái ân
Dường như hạnh phúc quá ân cần
Thiên đường chỉ cách bàn tay với
Thế giới riêng hình bóng tình nhân

Một thoáng giật mình tỉnh giấc say
Trần gian ảo mộng sớm phơi bày
Từ lúc vành môi va trái cấm
Nhận biết thêm nhiều nỗi đắng cay

Bối rối khi nhìn trong mắt nhau
Tin yêu nay đã đổi thay màu
Bao nét trầm tư vương khóe mắt
Đây nỗi buồn vui...giấu được đâu?

Giây phút tình chia nhau…nỗi đau !
Hai đứa cùng chua xót gục đầu
Lầu mây mỏi cánh chim phiêu bạt
Chả biết tìm nơi trú chốn nào ?

Đành náu thân buồn trong bóng đêm
Lặng yên nghe tiếng vọng thì thầm 
Ngoài hiên gió vỗ về câu hát 
Ru người qua giấc mộng trăm năm...

Vi Thông
  

 




TRANG THƠ LƯU
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 15:46:28 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 03.06.2009 17:17:13 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

 

GIẤC MỘNG TRĂM NĂM



Bởi yêu ! ngày ấy chẳng phân vân
Tìm đến với nhau, đâu ngại ngần
Thản nhiên lao tới vùng ánh sáng
Trả giá đời nhau…lũ thiêu thân !

Chìm đắm hồn trong men ái ân
Dường như hạnh phúc quá ân cần
Thiên đường chỉ cách bàn tay với
Thế giới riêng hình bóng tình nhân

Một thoáng giật mình tỉnh giấc say
Trần gian ảo mộng sớm phơi bày
Từ lúc vành môi va trái cấm
Nhận biết thêm nhiều nỗi đắng cay

Bối rối khi nhìn trong mắt nhau
Tin yêu nay đã đổi thay màu
Bao nét trầm tư vương khóe mắt
Đây nỗi buồn vui...giấu được đâu?

Giây phút tình chia nhau…nỗi đau !
Hai đứa cùng chua xót gục đầu
Lầu mây mỏi cánh chim phiêu bạt
Chả biết tìm nơi trú chốn nào ?

Đành náu thân buồn trong bóng đêm
Lặng yên nghe tiếng vọng thì thầm 
Ngoài hiên gió vỗ về câu hát 
Ru người qua giấc mộng trăm năm...

Vi Thông
  

 

 
Lâu kg có dịp sang thăm Vithồng TTK gián bài này VT vào đc cho vui nhé
 
Một lần mơ ???
 
Mơ một lần ra biền
Nhìn trời xanh mênh mông
Nhưng biền gào sóng  cuộn
Đầy trời bao cơn giông
 
Mơ một lần được tắm
Chờ nơi dòng sông Tương
Mà đường bay xa tắp
Sao lòng còn tơ vương
 
Mơ một lần được hát
Dâng tình ca yêu thương
Nhưng giây đàn chợt đứt
Lời ca ngưng rơi vương
 
Mơ một lần ánh mắt
Như sao sa rơi rơi
Vào tận cùng góc khuất
Rung rinh luôn bầu trời
 
Mơ một lần say đắm
Tình yêu mang reo vui
Nhưng sao toàn cay đắng
Cho lòng tin chơi vơi !!!
 
T.T.K.3.6.2009
 
 

 
 

vithong 09.06.2009 19:35:24 (permalink)
0

TRÒ CHƠI TRỐN TÌM
 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !

Dẫu rằng có trốn lên trời

Cứ lần theo tiếng em cười là ra 
 
Bắt được rồi sẽ chẳng tha
(Người đâu sao tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm chi nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
(Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!)


Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ

Trò chơi ngày ấy ngây thơ

Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....


Tìm em nay bỗng im lìm

Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi

Chơi ăn gian quá tình ơi !

Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi


Trốn tìm hai đứa hai nơi

Phải chăng duyên số ông Trời se tơ ?

Buồn trông chiếc bóng thẫn thờ

Ngẩn ngơ mãi đứng ngóng chờ ven sông


Đôi bờ sóng nước mênh mông

Người đây, kẻ đấy nghe lòng quặn đau

Ngày xưa thân ái còn đâu ?
 
Trốn tìm nhau để...xa nhau suốt đời !


Năm, rồi mười năm xa xôi

Giờ đây tình đã lặng trôi theo người

Chiều nay nổi nhớ bồi hồi

Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi



Vi Thông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 21:50:21 bởi vithong >
Người lính 09.06.2009 23:53:56 (permalink)
0
 
 
 
 
Đệ chào Huynh Vi Thông! 
Đệ mạnh dạn họa thơ Huynh nè!




Trích đoạn: vithong


TRÒ CHƠI TRỐN TÌM
 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !

Dẫu rằng có trốn lên trời

Cứ lần theo tiếng em cười là ra
 
(Bắt được rồi sẽ chẳng tha
Người đâu mà tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm gì nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!


Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ

Trò chơi ngày ấy ngây thơ

Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....


Tìm em nay bỗng im lìm

Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi

Chơi ăn gian quá tình ơi !

Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi


Trốn tìm hai đứa hai nơi

Phải chăng duyên số do trời định cho ?

Tthuyền ai tách bến xa bờ

Chiều theo con nước ngẩn ngơ xuôi dòng


Bây giờ chơi trốn tìm không ?

Anh đây, em đấy nghe lòng quặn đau

Ngày xưa thân ái còn đâu ?

Tìm nhau chi để xa nhau suốt đời !


Năm, rồi mười năm xa xôi

Giờ đây tình đã lặng trôi theo người

Chiều nay nổi nhớ bồi hồi

Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi



Vi Thông
 
 
 
 
NGÀY XƯA
VÀ BÂY GIỜ
 
Cái cấp số cộng năm nào
Hễ chơi là đếm ào ào cho xong
Đứa trốn thấp thỏm trong lòng
Đứa tìm đếm vội chỉ mong thấy người...
 
Cái thời để chỏm "năm... mười"
Hồn nhiên, trong sáng, tiếng cười giòn tan
Có đứa đếm tắt - ăn gian
Mới "năm" mà đã gần hàng "một trăm"...
 
Cái tuổi chưa tới ngày rằm
Mỗi khi được dịp là “năm” với “mười”
In sâu kỷ niệm trong đời
Đem theo cấp số rong chơi, trốn tìm...
 
Người lính - 09.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 08:21:10 bởi Người lính >
Kha Khả Tú 09.06.2009 23:56:27 (permalink)
0

TRÒ CHƠI TRỐN TÌM
 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !

Dẫu rằng có trốn lên trời

Cứ lần theo tiếng em cười là ra
 
(Bắt được rồi sẽ chẳng tha
Người đâu mà tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm gì nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!


Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ

Trò chơi ngày ấy ngây thơ

Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....


Tìm em nay bỗng im lìm

Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi

Chơi ăn gian quá tình ơi !

Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi


Trốn tìm hai đứa hai nơi

Phải chăng duyên số do trời định cho ?

Tthuyền ai tách bến xa bờ

Chiều theo con nước ngẩn ngơ xuôi dòng


Bây giờ chơi trốn tìm không ?

Anh đây, em đấy nghe lòng quặn đau

Ngày xưa thân ái còn đâu ?

Tìm nhau chi để xa nhau suốt đời !


Năm, rồi mười năm xa xôi

Giờ đây tình đã lặng trôi theo người

Chiều nay nổi nhớ bồi hồi

Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi



Vi Thông



Chúng ta chơi trò trốn tìm
Bắt đầu năm mười anh đếm tới trăm
Em trốn ngay vào bóng râm
Nắp sau tàu chuối chầm chầm ngó anh

Đâu rồi ! Em trốn cho nhanh
"Ha ha...hi hả " một trăm ! Đây rồi
Trốn đâu cũng kiếm được thôi
Vì bởi tiếng cười ha hả tìm ra

Anh này đếm dối quá hà
Mới năm... mười liền trăm là ăn gian
Thôi đừng giận anh không dám
Ngày mai anh sẽ mang sang nhiều quà

Ừ, mai đừng vậy nữa nha
Còn nữa em giận cả quà cũng chê
Thôi , xin lỗi, anh xin thề
Không làm em giận anh thề hai tay.

Thế rồi mấy mùa thu bay
Đông sang, xuân đến, hạ sai phượng hồng
Cái trò trốn tìm mười lăm
Ngây thơ ngày ấy xa xăm mất rồi !

Bây giờ anh kiếm khắp nơi
Bóng em ẩn nấp vào nơi tim người
Ăn gian anh lắm tình ơi
Anh đành thua cuộc trò chơi trốn tìm

Anh tìm không được con tim
Vì em chỉ có một riêng cho người
Bây giờ em đã có nơi
Thì anh đành phải xa rời cuộc chơi

Bây giờ hai đứa hai nơi
Không duyên lỡ phận tình ơi vẫy chào
Thuyền em tắp bến nơi nào
Để cho bến cũ nhuộm màu chờ mong

Bây giờ trốn tìm gặp không !
Em đi biền biệt còn mong chi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam

Trò chơi năm...mười...mười lăm
Anh đây...em đấy... xa xăm mất rồi
Trốn tìm chỉ còn anh thôi
Trò chơi lỡ cuộc tình ơi cũng đành

Trưa nay vườn chuối nhà anh
Có cô bé cũng trốn nhanh sau tàu
Mắt môi cô giống em sao
Làm anh nhớ quá ngày nao trốn tìm !

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 02:05:49 bởi Kha Khả Tú >
banglang07 10.06.2009 01:55:00 (permalink)
0




TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !
Dẫu rằng có trốn lên trời
Cứ lần theo tiếng em cười là ra
 
(Bắt được rồi sẽ chẳng tha
Người đâu mà tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm gì nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!

Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ
Trò chơi ngày ấy ngây thơ
Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....

Tìm em nay bỗng im lìm
Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi
Chơi ăn gian quá tình ơi !
Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi

Trốn tìm hai đứa hai nơi
Phải chăng duyên số do trời định cho ?
Tthuyền ai tách bến xa bờ
Chiều theo con nước ngẩn ngơ xuôi dòng

Bây giờ chơi trốn tìm không ?
Anh đây, em đấy nghe lòng quặn đau
Ngày xưa thân ái còn đâu ?
Tìm nhau chi để xa nhau suốt đời !

Năm, rồi mười năm xa xôi
Giờ đây tình đã lặng trôi theo người
Chiều nay nổi nhớ bồi hồi
Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi


Vi Thông


NGÀY XƯA
VÀ BÂY GIỜ
 
Cái cấp số cộng năm nào
Hễ chơi là đếm ào ào cho xong
Đứa trốn thấp thỏm trong lòng
Đứa tìm đếm vội chỉ mong thấy người...
 
Cái thời để chỏm "năm... mười"
Hồn nhiên, trong sáng, tiếng cười giòn tan
Có đứa đếm tắt - ăn gian
Mới "năm" mà đã gần hàng "một trăm"...
 
Cái tuổi chưa tới ngày rằm
Mỗi khi được dịp là “năm” với “mười”
In sâu kỷ niệm trong đời
Đem theo cấp số rong chơi trốn tìm...

Người lính - 09.6.2009




      



TRỐN TÌM
 

Ngày xưa chơi đếm năm …mười
Trốn trong đám lá , tiếng cười trốn theo
Lần theo ánh mắt trong veo
Để anh tìm thấy – òa reo tiếng cười
 
Vô tư cái thuở lên mười
Dòng sông xanh biếc , khoảng trời cũng xanh
Sớm chiều em ở bên anh
Trái sim chín cũng để dành cho nhau
 
Thời gian có chịu dừng đâu
Cái thời tìm trốn qua mau mất rồi
Em đây , anh đấy xa vời
 Thuyền đi bỏ bến lở bồi tháng năm
 
Ngày xưa giờ đã xa xăm
Hết rồi cái thuở đếm năm với mười
Nay ta tìm trốn giữa đời
Rưng rưng  em nhớ cái thời bên nhau …
0g30 10-6-09
BL07




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 08:46:31 bởi banglang07 >
banglang07 11.06.2009 21:31:16 (permalink)
0
HỌC... YÊU !
 
Phải làm “mới” lại nhau...thôi em ạ !
Như thế này...mới đáng gọi là yêu
Thời gian đời đâu còn lại bao nhiêu
Chẳng lẽ mãi ngắm nhìn nhau như thế !
 
Thôi thì cứ…lao đại vào nhau nhé !
Đừng ngại chi, em chớ nghĩ suy nhiều
Khi tim mình đập chung một nhịp yêu
Không gian ấy sẽ hòa tan tất cả
 
Kìa ánh mắt ! ta nhìn nhau rất lạ
Da em thơm gợi ý ngón tay mềm
Bờ môi hồng mong đợi chiếc hôn thêm
Mặc trái đất xoay vòng quay nghiêng ngả
 
Hãy thắp lên cho bừng tươi ánh lửa
Cho đêm trường tan giá lạnh sương mưa
Vòng tay yêu nào có mấy khi thừa
Ghì xiết lấy ! em ơi ! nhiều hơn nữa…
 
Hãy yêu nhau như “ rừng yêu thú dữ”
Thế giới dường như còn mỗi ta thôi
Này em ơi ! xin giữ lấy muôn đời…
Ngàn năm ấy… chỉ tình yêu vĩnh cửu !
 
Vi Thông

        


Học ăn , học nói , học cười
Giờ đi quá nửa cuộc  đời - học yêu ?
Mà thui , mụi chẳng học đâu
Gặp huynh , mụi cứ …yêu liều , huynh ơi !    

 
Hiiiiiiiii….. Mụi lại chọc ghẹo huynh đây . Mụi phải chạy thôi kẻo tẩu tẩu vác cây uýnh mụi bể đầu .    

vithong 15.06.2009 14:09:52 (permalink)
0



Trích đoạn: banglang07

HỌC... YÊU !
 
Phải làm “mới” lại nhau...thôi em ạ !
Như thế này...mới đáng gọi là yêu
Thời gian đời đâu còn lại bao nhiêu
Chẳng lẽ mãi ngắm nhìn nhau như thế !
 
Thôi thì cứ…lao đại vào nhau nhé !
Đừng ngại chi, em chớ nghĩ suy nhiều
Khi tim mình đập chung một nhịp yêu
Không gian ấy sẽ hòa tan tất cả
 
Kìa ánh mắt ! ta nhìn nhau rất lạ
Da em thơm gợi ý ngón tay mềm
Bờ môi hồng mong đợi chiếc hôn thêm
Mặc trái đất xoay vòng quay nghiêng ngả
 
Hãy thắp lên cho bừng tươi ánh lửa
Cho đêm trường tan giá lạnh sương mưa
Vòng tay yêu nào có mấy khi thừa
Ghì xiết lấy ! em ơi ! nhiều hơn nữa…
 
Hãy yêu nhau như “ rừng yêu thú dữ”
Thế giới dường như còn mỗi ta thôi
Này em ơi ! xin giữ lấy muôn đời…
Ngàn năm ấy… chỉ tình yêu vĩnh cửu !
 
Vi Thông

        


Học ăn , học nói , học cười
Giờ đi quá nửa cuộc  đời - học yêu ?
Mà thui , mụi chẳng học đâu
Gặp huynh , mụi cứ …yêu liều , huynh ơi !    

 
Hiiiiiiiii….. Mụi lại chọc ghẹo huynh đây . Mụi phải chạy thôi kẻo tẩu tẩu vác cây uýnh mụi bể đầu .    


Đọc thơ huynh phá ra cười
Có cô muội muội…ôi trời…dễ thương
Là cô giáo dạy văn chương
Nghe đâu đang ở…Bình Dương cơ mà !
Ước gì…cổ ở…gần nhà
Biết đâu lại có khi là…nên duyên !!!
Huynh Vịt Hồng

Hi hi ! huynh ghẹo lại nè !

Kha Khả Tú 16.06.2009 17:34:41 (permalink)
0
HỌC... YÊU !
 
Phải làm “mới” lại nhau...thôi em ạ !
Như thế này...mới đáng gọi là yêu
Thời gian đời đâu còn lại bao nhiêu
Chẳng lẽ mãi ngắm nhìn nhau như thế !
 
Thôi thì cứ…lao đại vào nhau nhé !
Đừng ngại chi, em chớ nghĩ suy nhiều
Khi tim mình đập chung một nhịp yêu
Không gian ấy sẽ hòa tan tất cả
 
Kìa ánh mắt ! ta nhìn nhau rất lạ
Da em thơm gợi ý ngón tay mềm
Bờ môi hồng mong đợi chiếc hôn thêm
Mặc trái đất xoay vòng quay nghiêng ngả
 
Hãy thắp lên cho bừng tươi ánh lửa
Cho đêm trường tan giá lạnh sương mưa
Vòng tay yêu nào có mấy khi thừa
Ghì xiết lấy ! em ơi ! nhiều hơn nữa…
 
Hãy yêu nhau như “ rừng yêu thú dữ”
Thế giới dường như còn mỗi ta thôi
Này em ơi ! xin giữ lấy muôn đời…
Ngàn năm ấy… chỉ tình yêu vĩnh cửu !
 
Vi Thông

        


Học ăn , học nói , học cười
Giờ đi quá nửa cuộc  đời - học yêu ?
Mà thui , mụi chẳng học đâu
Gặp huynh , mụi cứ …yêu liều , huynh ơi !    

 
Hiiiiiiiii….. Mụi lại chọc ghẹo huynh đây . Mụi phải chạy thôi kẻo tẩu tẩu vác cây uýnh mụi bể đầu .    


Đọc thơ huynh phá ra cười
Có cô muội muội…ôi trời…dễ thương
Là cô giáo dạy văn chương
Nghe đâu đang ở…Bình Dương cơ mà !
Ước gì…cổ ở…gần nhà
Biết đâu lại có khi là…nên duyên !!!
Huynh Vịt Hồng

Hi hi ! huynh ghẹo lại nè !



Ha...ha...Tú cười với hé
Thông ca, Bằng Lăng tỷ he he cùng cười
Tú qua cười ké tí thôi
Bây giờ Tú phải đi rồi bái bai
Tú qua các nước ngày mai
Cơ sở bố mẹ vãng lai trông chừng
Mùa Hè thời gian tận dụng
Việc nhà, xã hội Tú dùng từng giây
Kính lời tỷ, ca gặp may
Tú chúc tỷ, ca hoài hoài thành công
Mọi việc đều toàn màu hồng
Tháng dài, năm rộng vui lòng hân hoan

Kha Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 18:31:16 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9