Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 281 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 29.07.2009 11:13:22 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong



THĂM THANH KHIẾT


Lâu rồi chưa ghé thăm… THANH KHIẾT
Thiệt mà ! Vịt nhớ bạn…tha thiết
Khen nha ! thơ KHIẾT dạo này… tuyệt !

Lúc nào Vịt cũng luôn…nói thiệt
Đâu phải tánh Vịt tui…keo kiết
Tại sức khỏe giờ hơi… suy kiệt
Nhưng mà chả báo cho… ai biết
Sợ KHIẾT thừa cơ đòi…cắt tiết
Chui vào một xó thôi…trốn biệt
KHIẾT mà túm được có mà…chiết !
Híc híc !
Vịt



 
Vịt ơi ! thật hết biết
Sao gọi là tha thiết
Mải chơi chẳng đón tiếp
Đã làm buồn lòng Khiết
Nên Khiết không thèm viết
Cho người tính keo kiệt
Nếu mà sức suy kiệt
Làm sao có thơ tuyệt
Gửi đầy trên thư viện…
Dao sẵn chờ cắt tiết
Nhớ đừng để cho Khiết
Bắt được là hết biết
 
T.T.K.12.7.2009


Gặp Bà chằn THANH KHIẾT
Như đối thủ truyền kiếp
Thơ nhanh đến phát khiếp
Vịt đang bị ăn hiếp
Chả ai dám vô tiêp
Cái thân “ròm” tội nghiệp
Mới chỉ qua nửa hiệp
Đã chịu thua thiêm thiếp
Khiếp !


 
Mưa buồn vào chọc VITHỒNG nè
 
Vịt ơi !
 
Trời thả mưa … tí tách
Vắng bóng Vịt …lạch bạch
Hôm qua thấy…gió  mách
Vịt Hồng đi..Snach
Hai bên có … người xách
Vịt vẫn té ..cái oạch
Nên không còn …lạch bạch
Trong giọt mưa …tí tách
 
Mưa rơi buồn … hết biết
Chân đau nên …trốn biệt
Nếu nằm nhà …thơ viết
Được mang ra …thư viện
Nhất định Khiết ..sẽ tha
Không lăm le … cắt tiết
 
 
T.T.K.29.7.2009
 
 
 
thuytien123 29.07.2009 13:28:22 (permalink)
0
ẢO MỘNG


Từ em gẫy cánh thiên thần
Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân
Thăng trầm một kiếp tình nhân
Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần

Từ ta lạc chốn phù vân
Loài chim di trú đợi xuân quay về
Đắm chìm bao nỗi u mê
Nửa đêm thao thức não nề bóng ta

Tạ từ cơn mộng đi ra
Chợt nghe bão táp mưa sa cuốn vùi
Thôi đành hư ảo mà vui
Mặc cho đời lắm ngậm ngùi đổi thay

Trầm mình một thoáng hương bay
Áo phong sương phủ vai gầy trần gian
Ngẩn ngơ gió hát trên ngàn
Thương con chim mộng khuất dần nẻo mây

Ta về nhắp chén men cay
Chút tình tri ngộ đợi ngày ghé thăm
Bây giờ người quá xa xăm
Bỏ ta lỡ hẹn ngàn năm câu thề


Vi Thông
tặng người tình ảo
 
 
MỘNG ẢO
 
Ôi ,,,! ẢO MỘNG
Tình THƠ là thế đấy
Cánh THIÊN THẦN
Ta gẫy , lạc hồn THƠ
Để đêm về
 Ươm đôi cánh mộng mơ
Tình tri ngộ ,,,,
 Biết bao giờ có thể ,,,
,,,,Cơn MỘNG ẢO ,,,
Đảo điên tình nhân thế
Nẻo phù vân,,,
 Người hỡi ,,,vội vàng chi,,,
Kiếp tình nhân,,,
 Liệu có vẹn câu thề,,,
 Tính hư ào ,,,,,
Não nề ,,,,,,,
,,,,,,,,Ta có đợi ,,,?
 
TT = M2  ,,,, ,,,một chiều mưa ,,,,
 
vithong 29.07.2009 16:36:50 (permalink)
0
Cảm ơn QM,TT đã ghé thăm tặng thơ. chúc các bạn vui...hihi ! TK đang ghẹo tui nè.híc ! giờ tui vào"đáp lễ bả" hahaha  !
 
Tâm sự của một cô gái

Đã mãi tìm anh giữa biển đời
Đường trần thì lại quá xa xôi
Chẳng biết anh đâu mà chạy đến
Cầm tay trao ánh mắt bồi hồi 
  
Mệnh số trời sinh đã định rồi
Thế nào mình cũng gặp nhau thôi
Có phải tình xưa đà hẹn ước
Để em vui trọn kiếp bên người
 
Dẫu cho ngàn sóng gió chơi vơi
Sẻ chia gian khổ chẳng rối bời
Tay chèo vững lái qua giông tố
Chiếc thuyền lướt sóng giữa biển khơi
 
Hạnh phúc nhìn ta sẽ mỉm cười
Chan hoà bay bổng khắp muôn nơi
Vai anh em ngả đầu nương tựa
Chàng trai nhân ái thật tuyệt vời 
 
Tình anh em chẳng ngại gần xa
Dũng cảm hào hoa lại thật thà
Giọng nói âm vang từng nốt nhạc
Êm đềm dịu ngọt bản tình ca
 
Đợi mãi dẫu đời chẳng dài thêm
Chàng trai mắt sáng có môi mềm
Đằm thắm duyên tình trong biển ái
Long lanh rực rỡ ánh sao đêm
 
Bởi thế nên em mãi kiếm tìm
Bao ngày bóng dáng vẫn lặng im
Em thành sao lạc nơi trần thế
Bay tìm mỏi cánh suốt trăm năm
 
T.T.K.27.7.2009
 

TÌM ĐÂU RA ?!!
 
Thanh Khiết…bà này khôn quá ta!
Chàng trai “cỡ ấy”…kiếm đâu ra ?
Thời này…ở đấy mà kén chọn
Coi chừng ê sắc Ế nghe BÀ !
 
Khiết ơi ! đừng khó tánh nữa nha !
“Lống chầy”…thôi chọn đại một …cha
Coi tầm tầm, cỡ… tui…mà duyệt
Việc chi cứ phải mộng…Đại Gia !
 
Máu D ! thì nhớ tránh xa ra
Thi sĩ ? quên đi !“nhác” việc nhà
Quanh năm hắn chỉ thơ với thẩn
Rước vào khổ sở...ắt ra ma !
 
Vịt hồng bản tánh vốn thật thà
Có lúc nói gần, lúc nói xa
Khi thì thầm muốn “vì sao lạc”...
Lạc đâu ? lọt tỏm trúng ngay…nhà
Hahaha !
 
Đáp lễ nè ! ai  biểu ghẹo tui...hề hề ! zoọot
Vịt hồng
 

TrieuMinh92 31.07.2009 00:34:56 (permalink)
0



THĂM THANH KHIẾT


Lâu rồi chưa ghé thăm… THANH KHIẾT
Thiệt mà ! Vịt nhớ bạn…tha thiết
Khen nha ! thơ KHIẾT dạo này… tuyệt !

Lúc nào Vịt cũng luôn…nói thiệt
Đâu phải tánh Vịt tui…keo kiết
Tại sức khỏe giờ hơi… suy kiệt
Nhưng mà chả báo cho… ai biết
Sợ KHIẾT thừa cơ đòi…cắt tiết
Chui vào một xó thôi…trốn biệt
KHIẾT mà túm được có mà…chiết !
Híc híc !
Vịt



 
Vịt ơi ! thật hết biết
Sao gọi là tha thiết
Mải chơi chẳng đón tiếp
Đã làm buồn lòng Khiết
Nên Khiết không thèm viết
Cho người tính keo kiệt
Nếu mà sức suy kiệt
Làm sao có thơ tuyệt
Gửi đầy trên thư viện…
Dao sẵn chờ cắt tiết
Nhớ đừng để cho Khiết
Bắt được là hết biết
 
T.T.K.12.7.2009


Gặp Bà chằn THANH KHIẾT
Như đối thủ truyền kiếp
Thơ nhanh đến phát khiếp
Vịt đang bị ăn hiếp
Chả ai dám vô tiêp
Cái thân “ròm” tội nghiệp
Mới chỉ qua nửa hiệp
Đã chịu thua thiêm thiếp
Khiếp !



Mưa buồn vào chọc VITHỒNG nè
 
Vịt ơi !
 
Trời thả mưa … tí tách
Vắng bóng Vịt …lạch bạch
Hôm qua thấy…gió  mách
Vịt Hồng đi..Snach
Hai bên có … người xách
Vịt vẫn té ..cái oạch
Nên không còn …lạch bạch
Trong giọt mưa …tí tách
 
Mưa rơi buồn … hết biết
Chân đau nên …trốn biệt
Nếu nằm nhà …thơ viết
Được mang ra …thư viện
Nhất định Khiết ..sẽ tha
Không lăm le … cắt tiết
 
 
T.T.K.29.7.2009




VỊT HỒNG CA CA ƠI !

Thanh Khiết đừng ... cắt tiết
Vịt Hồng gắng sức ... viết
Không dám mà ... trốn biệt
Hỏi Thần Hoàng ... sẽ biết

Vịt Hồng này cũng ... thiệt
Phải ngồi mau ... dậy... viết
Không thôi ... Khiết cắt tiết
Khiết quyết xin ... tí huyết


vithong 04.08.2009 15:51:37 (permalink)
0
Cảm ơn em Triệu Minh ghé thăm !
Đừng "Trêu Mình" nữa ! cứ nhào
vô nhà Thanh Khiết mà trêu nha !
Hahaha !
 
ĐỔ THỪA  
  
 
Ham chơi, nắng cũng đi hoang
Tình mây, gió phải lang thang vượt ngàn
Thuyền say, tại biển sóng tràn
Bởi quên lối cũ, bàn chân không về

Còn ai lỗi hẹn câu thề
Cho là duyên số, không hề tại tôi

Kìa xem ! trời đất phân đôi
Thiên đường, địa ngục, hai nơi cuối đời

Phải chăng số phận định rồi?
Hợp tan, sướng khổ, luân hồi đảo điên
Muộn phiền kề phút bình yên
Niềm vui hạnh phúc, gắn liền khổ đau

Một đời, sỏi đá gần nhau
Sao ta không trọn vẹn câu ân tình ?
Hỏi Trời,Trời mãi lặng thinh
Hỏi người, sầu lại lung linh mắt người

Tại ai ? nào biết trả lời
Đổ thừa, ta nói: Ừ thôi, tại Trời !
Sao em còn mãi bồi hồi
Buồn trong ánh mắt ngậm ngùi xa xôi


Vi Thông




RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
TRANG THƠ LƯU

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374 

nhatran89 04.08.2009 16:13:06 (permalink)
0






TÌNH KHÚC DỞ DANG

Trong hư không người mơ màng khẻ gọi
Tên người yêu lần cuối để rồi thôi
Mưa bụi bay hoa trắng rụng lưng đồi
Theo cánh gió như hồn côi lẩn quẩn

Tình dang dở ứa lệ buồn trách hận
Tình trái ngang trời bắt phải xa nhau
Tim vỡ đôi tim rỉ chảy máu đào
Thương không trọn bởi tình là hư ảo

Trách ai đây? Tơ hồng hay Nguyệt Lão ?
Truyện tình buồn, giờ hẹn đến mai sau
Trời ban mai nắng sớm trài lụa đào
Trăng vườn hạnh ngập cành sao lấp lánh

Ngày mai ấy người không còn cô quạnh
Nhìn sao trời đếm sương lạnh trong đêm
Ngắm hoàng hôn nhặt lá chết bên thềm
Nghe nhung nhớ lúc tàn đêm tỉnh mộng

Ngủ giấc hoang liêu, tình yêu ảo vọng
Nghìn Thu sau còn vương đọng tâm tư
Khi hiểu rồi người chép miệng mỉm cười
Ngỡ mới thức sau mộng thời Lưu Nguyễn

Nàng về đây gót kim hài uyển chuyển
Nét dịu dàng tô điểm chuyện tình yêu
Ngàn mây bay theo gió lộng trời chiều
Như mừng đón dáng mĩ miều dự hội

Giấc mơ hoa, mộng bướm vờn bối rối
Hoa ngát hương, bướm lượn cánh la đà
Hồn tương tư vất vưởng bóng trăng tà
Thôi trách nữa Nguyệt già se lộn mối

Nếu một ngày người thương đã vội
Vẫy tay chào từ biệt mối tình si
Hỏi người còn mong ước với những gì
Hay im lặng cho tình đi cõi chết

Hư vô ấy , Ôi tâm hồn mỏi mệt
Hưởng tiền thân do thượng đế ban cho
Học bài thơ tình khúc gã đưa đò *
Một truyện kể còn lưu cho hậu thế

Nhã Trân

( *  gã đưa đò = chàng Trương Chi )

Đính kèm (1)

Em về thăm Vi Thông ca ca kính yêu nè ! Hic ...hic ...Hu...hu... Bọn em nhớ Vi Thông ca ca lắm đấy ! Ngủ nhắm mắt cũng còn thấy Vi Thông ca ca với những bài thơ được đưa vào Thư Viện thật là hay ! Hay đến nỗi chúng em thuộc lòng đấy ! Hi...hi...hi... Mỗi lần thơ Vi thông ca ca được đưa vào Thư Viện là chúng em reo mừng vui quá vui ! Vui vui mừng mừng quá là vui ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 16:36:47 bởi nhatran89 >
vithong 04.08.2009 20:06:55 (permalink)
0
Hi hi ! cảm ơn bé Nhã Trân "hưởng ứng" qua ghẹo nhà TK...
Hi hi...cảm ơn bài thơ gửi lại cho caca...chúc các em vui !
Vịt hồng
ThanhThanhKhiet 04.08.2009 23:03:34 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

Cảm ơn em Triệu Minh ghé thăm !
Đừng "Trêu Mình" nữa ! cứ nhào
vô nhà Thanh Khiết mà trêu nha !
Hahaha !
 
ĐỔ THỪA  
  
 
Ham chơi, nắng cũng đi hoang
Tình mây, gió phải lang thang vượt ngàn
Thuyền say, tại biển sóng tràn
Bởi quên lối cũ, bàn chân không về

Còn ai lỗi hẹn câu thề
Cho là duyên số, không hề tại tôi

Kìa xem ! trời đất phân đôi
Thiên đường, địa ngục, hai nơi cuối đời

Phải chăng số phận định rồi?
Hợp tan, sướng khổ, luân hồi đảo điên
Muộn phiền kề phút bình yên
Niềm vui hạnh phúc, gắn liền khổ đau

Một đời, sỏi đá gần nhau
Sao ta không trọn vẹn câu ân tình ?
Hỏi Trời,Trời mãi lặng thinh
Hỏi người, sầu lại lung linh mắt người

Tại ai ? nào biết trả lời
Đổ thừa, ta nói: Ừ thôi, tại Trời !
Sao em còn mãi bồi hồi
Buồn trong ánh mắt ngậm ngùi xa xôi


Vi Thông


 
VITHONG ơi ! TTK cũng đổ thừa nà
 
 
Tại ai ???
 
Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu
 
Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về
 
Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao
 
Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời
 
Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh  buồn rơi vào lòng
 
T.T.K.4.8.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 05.08.2009 12:37:56 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong

Những NỤ CƯỜI (TTK)
.........................
quote:


DÁM HEM ?

Thanh Thanh Khiết ơi !
Chúng em được lệnh
Vi Thông Vịt Hồng
Sứ Trời bay bổng
Vịt Hồng bảo vầy :
Qua Khiết trêu đi

.....................
Nhã Trân
[/quote]

Khiết ơi ! còn dám ghẹo Vịt hông ?
Bởi phe của Vịt…rất là đông
Khi cần…Vịt sẽ la…cứu cứu !
Thế là chả ngớn…bề hội đồng
 
Đừng tưởng bây giờ…xác xơ lông
Cuộc đời của Vịt…đã đi toong
Nếu mà nghĩ vậy…sai lầm đấy !
Vưỡn còn quanh đây…bạn Vịt hồng
 
Khi nào…bị ăn hiếp tơi bời
Vịt gọi thảm thiết…Nhã Trân ơi !
Thế là…cả nhóm xông vô lẹ
Lúc ấy Khiết than…Chết tui rồi !

vịt hồng
Hahaha !

Vô tham gia ghẹo TK cho đỡ buồn í mà !



Dám hông
 
Khiết là nữ tướng đấy …Vithong ơi
Chẳng có bao giờ …Khiết nói chơi
Lính tráng Vithồng …nhiều đến mấy
Rồi xem cũng sẽ …thua tơi bời
 
Giơ hàng trước đã...Khiết tha cho
Để giữ bộ lông...khỏi ốm o
Thủ lợn đầu heo...mau đến cúng
Đêm nằm chẳng sợ...ngáy khò khò
 
T.T.K.5.8.2009

 
nhatran89 05.08.2009 13:06:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: vithong

Những NỤ CƯỜI (TTK)
.........................
quote:


DÁM HEM ?

Thanh Thanh Khiết ơi !
Chúng em được lệnh
Vi Thông Vịt Hồng
Sứ Trời bay bổng
Vịt Hồng bảo vầy :
Qua Khiết trêu đi

.....................
Nhã Trân
[/quote]

Khiết ơi ! còn dám ghẹo Vịt hông ?
Bởi phe của Vịt…rất là đông
Khi cần…Vịt sẽ la…cứu cứu !
Thế là chả ngớn…bề hội đồng
 
Đừng tưởng bây giờ…xác xơ lông
Cuộc đời của Vịt…đã đi toong
Nếu mà nghĩ vậy…sai lầm đấy !
Vưỡn còn quanh đây…bạn Vịt hồng
 
Khi nào…bị ăn hiếp tơi bời
Vịt gọi thảm thiết…Nhã Trân ơi !
Thế là…cả nhóm xông vô lẹ
Lúc ấy Khiết than…Chết tui rồi !

vịt hồng
Hahaha !

Vô tham gia ghẹo TK cho đỡ buồn í mà !



Dám hông
 
Khiết là nữ tướng đấy …Vithong ơi
Chẳng có bao giờ …Khiết nói chơi
Lính tráng Vithồng …nhiều đến mấy
Rồi xem cũng sẽ …thua tơi bời
 
Giơ hàng trước đã...Khiết tha cho
Để giữ bộ lông...khỏi ốm o
Thủ lợn đầu heo...mau đến cúng
Đêm nằm chẳng sợ...ngáy khò khò
 
T.T.K.5.8.2009

 




THẬT HÔNG ?

Thanh Khiết...nữ tướng...thật hông
Vịt trời bay bổng vặt lông được nào
Binh lính Vịt Hồng trời cao
Cỡi mây ngồi gió trêu vào Khiết thua
Ngón nghề thọt lét...nhột chưa
Thêm tay gãy ót...gợn thưa tóc xù
khoèo khoèo bàn chân...nhột...rú
Xúm lại hôn Khiết bù lu mặt mày 
Khiết ngộp...Khiết hàng...thua ngay 
Đoàn quân Vịt thắng hát ngay một bài
Bài hát yêu Khiết dài dài
Mến Khiết mãi mãi hoài hoài...Hoài luôn
     

vithong 08.08.2009 12:27:18 (permalink)
0
Nữ tướng hay "thánh tướng"?
 
“Nữ tướng” sợ rồi …nên im re !
Dám nói gì đâu ! ngồi nín khe
Mình Nhã Trân thôi…mà đã vậy
Cần chi Vịt phải gọi thêm “bè”
 
Khiết ơi ! nào phải là Vịt chê
Tại nghe “pháo nổ” đã tai ghê
Nên ghé qua bển ghẹo một tí
Mua vui dăm tiếng cười…hề hề
 
vịt hồng
ThanhThanhKhiet 09.08.2009 00:27:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong


quote:


Dám hông?

Khiết là nữ tướng đấy …Vithong ơi
Chẳng có bao giờ …Khiết nói chơi
Lính tráng Vithồng …nhiều đến mấy
Rồi xem cũng sẽ …thua tơi bời

Giơ hàng trước đã...Khiết tha cho
Để giữ bộ lông...khỏi ốm o
Thủ lợn đầu heo...mau đến cúng
Đêm nằm chẳng sợ...ngáy khò khò

T.T.K.5.8.2009

THẬT HÔNG ?

Thanh Khiết...nữ tướng...thật hông
Vịt trời bay bổng vặt lông được nào
Binh lính Vịt Hồng trời cao
Cỡi mây ngồi gió trêu vào Khiết thua
Ngón nghề thọt lét...nhột chưa
Thêm tay gãy ót...gợn thưa tóc xù
khoèo khoèo bàn chân...nhột...rú
Xúm lại hôn Khiết bù lu mặt mày
Khiết ngộp...Khiết hàng...thua ngay
Đoàn quân Vịt thắng hát ngay một bài
Bài hát yêu Khiết dài dài
Mến Khiết mãi mãi hoài hoài...Hoài luôn
Nhã Trân

Nữ tướng hay "thánh tướng"?
 
“Nữ tướng” sợ rồi …nên im re !
Dám nói gì đâu ! ngồi nín khe
Mình Nhã Trân thôi…mà đã vậy
Cần chi Vịt phải gọi thêm “bè”
 
Khiết ơi ! nào phải là Vịt chê
Tại nghe “pháo nổ” đã tai ghê
Nên ghé qua bển ghẹo một tí
Mua vui dăm tiếng cười…hề hề
 
vịt hồng
 


hi...hiiiii

Đừng cười sớm quá …Vithong ơi!
Khiết múa vài chiêu… sẽ sợ thôi
Súng bắn bên tai …mà giả điếc
Gươm mài sáng  lắm …đến cho coi
 
Im re …nữ tướng đang… nhường đấy
Nhúc nhích …coi chừng  VỊT ra ma
Nếu gọi …Trân – Minh ra ứng cứu
Oatéc…Napo..cũng  thua mà !!!
 
T.T.K.8.8.2009
 

_____________________________

vithong 09.08.2009 12:22:26 (permalink)
0
Hihihi ! tạm nhường "Nữ Tướng" TK ơi ! nghe tin thời sự nóng hồi nè...hè hè !
 
Tội nghiệp...
Đàm Vĩnh Hưng !!!

Vịt đọc tin “tức mình” sáng nay
Một tên ăn trộm…bạo gan thay !
Nhè ngay Ca sĩ mà thăm viếng
Đàm Vĩnh Hưng giờ đã… trắng tay (*)

Thế là công cốc biết bao ngày
Cặp nhẫn vô tình…mọc cánh bay ?
Có lẽ từ nay bài “ĐÁNH MẤT”
Vĩnh Hưng càng hát sẽ…càng hay !


Vịt Hồng

*Khi giơ tay chào khán giả, bàn tay không còn lấp lánh
bởi cặp nhẫn kim cương trị giá”200.000 đô” nữa.
Tội nghiệp ĐVH quá ! híc híc !!!
(Cảm ơn Phương Nam kịp thời cung cấp thời sự.hôm qua ca sĩ ĐVH bị trộm nhân lúc ngủ, "chôm" cặp nhẫn kim cương...  )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 12:24:04 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 09.08.2009 13:46:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong

Hihihi ! tạm nhường "Nữ Tướng" nhé ! nhưng mà cứ đợi đấy...khi nào các em về tính tội sau...hề hề...TK ơi ! nghe tin thời sự nóng hồi nè...hè hè !
 
Tội nghiệp...
Đàm Vĩnh Hưng !!!

Vịt đọc tin “tức mình” sáng nay
Một tên ăn trộm…bạo gan thay !
Nhè ngay Ca sĩ mà thăm viếng
Đàm Vĩnh Hưng giờ đã… trắng tay (*)

Thế là công cốc biết bao ngày
Cặp nhẫn vô tình…mọc cánh bay ?
Có lẽ từ nay bài “ĐÁNH MẤT”
Vĩnh Hưng càng hát sẽ…càng hay !


Vịt Hồng

*Khi giơ tay chào khán giả, bàn tay không còn lấp lánh
bởi cặp nhẫn kim cương trị giá”200.000 đô” nữa.
Tội nghiệp ĐVH quá ! híc híc !!!
(Cảm ơn Phương Nam kịp thời cung cấp thời sự.hôm qua ca sĩ ĐVH bị trộm nhân lúc ngủ, "chôm" cặp nhẫn kim cương...  )





TTK xin kể một chuyện có thật trong làng văn nghệ sỹ 

Trộm
 
Chuyện thật trăm phần ai có hay
Nhân đây Thanh Khiết kể  câu này
Thầy Cao Việt Bách ngày xưa ấy
Cũng đã một lần bị trắng tay
 
Tay vung chiếc gậy lên  như múa
Nổi tiếng đương thời ai cũng mê
Tập lỗi cung đàn là thấy sợ 
Mà sao tên trộm lại chẳng chê
 
Một tối mò vào khi chủ vắng
Trong rương sống áo nó  liền vơ
Ngày ấy đồ may còn cấp phát
Mong sao  sắm lại...chỉ trong mơ
 
Dù cho cặp nhẫn đắt  bao nhiêu
Cái mất của Cao nặng gấp  nhiều
Giới nhạc  ngày nay tiền chẳng thiếu
Bao ngày Việt Bách sống liêu xiêu
 
T.T.K.8.8.2009
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 13:50:21 bởi ThanhThanhKhiet >
vithong 09.08.2009 15:20:47 (permalink)
0
AN ỦI !
 
Tin này loan báo… có nhiều khi
Nhiều fan hâm mộ…khóc như ri
Mai mốt…nơi nào Đàm Vĩnh hát
Ủng hộ, bà con tới tức thì
 
Chẳng qua mới chỉ…cặp nhẫn “đi” !
Tiền vẫn đầy kho…nhằm nhò gì !
Mai mốt chạy “sô” nhiều, sẽ…gỡ
Tiền vô như nước lại…hì hì !
 
Hưng ơi ! thôi nhé ! chớ sầu bi
Của đi thay thế…có hề chi
Thằng trộm mà nghe bài “đánh mất”
Chả biết nó đang nghĩ…”ký rì” ???
 
Vịt hồng
 
RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
TRANG THƠ LƯU

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 281 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9